20h30 10/02 FCBSG Stars - FC Lô Hội

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Đã nói ở trên nhưng vẫn nói lại cho chắc ..... em lên trễ xíu nha anh hịp ^^

@ Cẩn thận coi chừng leo cột điện ;))
Ủa cách gọi thân mật của tôi với anh Hiệp thì mắc mớ gì mà ban ??? ...........
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Để kỷ luật đi vào nền nếp ngay từ buổi đầu thì ta phải nghiêm minh trong quy định và xử lý vi phạm ở trên sân. Trước tiên về vấn đề giờ giấc, như lời đội phó Legend đã nói ở trên thì 20h có mặt là hợp lý, giờ này thì không có lý do nào cho việc tắc đường cả, yêu cầu mọi người phải có mặt đúng giờ (đến muộn phải báo trước, như chú Gao). Và nếu đến muộn thì phải có hình thức xử lý nghiêm như phạt chạy 10 vòng sân, đến sau 20h15 thì cho nghỉ ngồi ngoài sân luôn!


Ủa cách gọi thân mật của tôi với anh Hiệp thì mắc mớ gì mà ban ??? ...........

Cách gọi tên thân mật thì không sao nhưng tên riêng thì phải viết hoa!
 

Jimmy

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
523
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Biết trể quá không là lên xem rồi
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hôm nay vừa về SG, hơi mệt nên thu xếp đi nghỉ sớm, không lên chơi với anh em được. Chúc đội chiến thắng hoành tráng ngày ra quân!
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Mình lên lấy ổ cứng rồi cổ vũ cho Star thua rồi ra về là vừa :smile4:

Chú này độc mồm độc miệng quá :baifu_camcua:

Đội Star gặp tình trạng giống đội C khi đá nội chiến trước, đó là thay đổi quá nhiều làm xáo trộn đội hình, mất rơ với nhau giúp đội bạn lội ngược dòng dành thắng lợi. Đội bạn tuy đá xấu và chơi chiêu nhiều nhưng tấn công cũng khá bài bản, nếu không có R10 xuất sắc thì mình còn lủng nhiều. Theo ý kiến cá nhân thì đội Star nên bắt ra 1 đội chính và các cầu thủ còn lại sẽ dự bị theo vị trí đăng kí !
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
FCBSG Stars 10-11 FC Lô Hội: Những ngôi sao tỏa sáng, nhưng chưa đủ

FCBSG STARS 10-11 FC Lô Hội

Nếu được hỏi khi ngước lên bầu trời bạn thấy gì, câu trả lời gần như đó những vì sao. Những vì sao luôn được xem như những gì tinh tú nhất mà vị thần bóng tối dành tặng cho con người. Những ngôi sao cũng chính là những đại diện vinh dự của dãy thiên hà trên trời. Ở nơi mặt đất ngự trị cũng tồn tại những ngôi sao, lấy hình tượng làm đại diện và FCBSG Stars chính là những đại diện ưu tú ban đầu của tập thể FCBSG hôm nay.

Tập hợp những thành viên được tuyển chọn từ ba đội A-B-C, Stars mang đến một tự hào lớn cho những con người cùng chung nhiệt huyết dưới mái nhà FCB Sài Gòn. Những gì họ cần làm và sẽ làm là chứng minh được thực lực thật sự của mình trước những đồng đội khác; gắn kết với nhau để tạo nên một đội bóng đại diện cho FCBSG đi chinh chiến khắp nơi. Và để hiện thực hóa điều đó trên còn đường gian khổ, họ phải bước qua đội bóng FC Lô Hội nếu muốn làm được gì đó cao và xa hơn.

Và quả thật hầu hết các cầu thủ có tên trong danh sách đã chứng minh điều đó khi tuân thủ kỷ luật của BLĐ, trừ một số trường hợp cá biệt. Tuy nhiên, tinh thần là điều đáng trân trọng. Đúng 8h, gần như hơn nữa đội hình Stars đã có mặt; giày đã vào chân và chỉ chờ sân trống là bước vào khởi động. Hình tượng gương mẫu của Stars phần nào được chứng tỏ qua màn khởi động tập thể khiến đối thủ phải chao người ngắm nghía. Rõ ràng, chúng ta đã tạo ấn tượng với những người xung quanh ngay từ khi chưa vào sân thi đấu.

Sự nghiêm túc trước khi bóng lăn được đội hình chính do Legend đưa ra cũng được 5 cầu thủ xuất phát mang theo bên người. Và lẽ dĩ nhiên khi có sự chuẩn bị tốt thì kết quả tốt cũng là điều dễ hiểu. Liên tục tổ chức tấn công và chuyền bóng, Stars gần như nắm thế chủ động trên sân. Trong khi đó, đội bóng mang tên một loài cây làm Yogur của Vinamilk đang còn mải miết tìm cách liên lạc với nhau. Không để cho đối thủ có thời gian bừng tỉnh, tức thì FCBSG “tát” hẳn 4 “gáo nước lạnh” để đối thủ biết họ cần phải làm gì khi đối đầu với Stars.
Sauk hi choàng tỉnh, đội bóng áo vàng mới xốc dậy đội hình và đá đúng đẳng cấp với FCBSG. Hai bàn rút ngắn tỉ số 2-4 phần nào nói lên quyết tâm của họ. Tuy nhiên, khoảng cách 3 bàn luông được đội bóng Xanh-Đỏ duy trì, có khi tăng lên 4. Nếu như những pha lập công đầu tiên gọi tên các danh thủ xuất thân từ FCBSG Beer thì những tình huống gia tăng cách biệt lại in dấu chân của thành viên Alcohol.

Cứ tưởng tỉ số 9-4 FCBSG sẽ áp đảo được tinh thần chiến đấu của Lo Hội nhưng những dự đoán của các CĐV ngoài sân hoàn toàn sai bét. Chưa tìm được bộ khung chắc chắn, cộng với thể lực các thành viên còn xìu sau nhiều ngày nghỉ tết, FCBSG buộc lòng có nhiều sự điều chỉnh nhân sự bắt buộc để đảm bảo thể lực.

Vấn đề chính là ở đây. Khi thể lực cửa Stars được đảm bảo thì cũng là lúc thế trận lại nghiêng về đội khách. Lúc này quyền chủ động gần đã được xoay chiều. Những nhân tố mới chưa kịp thích ứng với nhịp độ trận đấu, lại không thể ăn-rơ với đồng đội trên sân. Vì thế những pha phản công của Stars thiếu nét hoàn toàn và không duy trì được khoảng cách về mặt điểm số an toàn. Liên tục bị gỡ 3 bàn, tỉ số chỉ còn 9-7

Có thể nói chính những thời khắc quan trọng như gần cuối hiệp chính là mấu chốt của trận đấu. Trời càng về đêm lại càng thấy rõ những ngôi sao tỏa sáng. Có điều chúng chỉ lẻ loi lấp lánh chứ không đứng đúng vị trí của mình để tạo thành những chòm sao bảo hộ như trong thần thoại vẫn thường kể. Như vậy, chúng chỉ sáng một cách riêng lẻ chứ không tạo nên vẻ đẹp tiềm ẩn vốn có.
Càng về cuối trận, sức ép lên khung thành Stars càng tăng khi đội bạn liên tục phản công từ 2 đến 3 người trong khi quân số Stars vẫn đang đứng trên phần sân khách. Ban bàn thắng cuối cùng của trận đấu đều thuộc về Lô Hội và cũng chính là đòn kết liễu “Những ngôi sao” FCBSG.

Xét cho cùng, về mặt tỉ số không mang nhiều ý nghĩa vì Stars đã đá rất tốt trong quãnh thời gian hơn nửa trận đấu. Khi đó những sự kết hợp nhiều thành viên trong từng đội với nhau mag lại hiệu xuất cao hơn là khi tung cả nhóm có 3 đội bóng thành viên. Điều này cũng dễ hiểu vì tất cả đã quen với lối đá của nhau. Đến khu ráp một khác không có chủ ý các thành viên khác nhau vào sân đã dẫn đến khá nhiều bất cập.

Thứ 1: Một số đá trùng cánh, giẫm chân lên nhau
Thứ 2: Chưa hiểu ý đồ cũng như các pha di chuyển của đồng đội
Thứ 3: Chưa phân công rõ ràng vai trò của những vị trí trên sân/ trong sân khi được thay ra/vào.

Đó là những điều cơ bản nhất có thể nhìn thấy được khi quan sát ở phía sau. Và con rất nhiều chi tiết sai sót khác cần được sự bổ sung góp ý của từng thành viên cũng như BHL. Chúngt a nên nhớ rằng, ngôi sao cũng vẫn là những ngôi sao, khi đơn độc chúng rất mờ nhạt, chỉ khi kết hợp thành chòm thì ánh sáng mới lan tỏa rộng. Hi vọng trong các trận đấu tiếp theo, chúng ta dần dần hiểu ý nhau hơn và kết hợp với nhau thành một tập thể mạnh để phát huy phong trào chung của FCBSG. Có như vậy, tinh thần và trách nhiệm của mọi người mới cao.

Bên cạnh đó cũng xin lưu ý về mặt kỷ luật của đội bóng. Vì đây là đội tuyển nên cung cách cũng như các hành vi đều có phần khắc khe hơn 3 đội bóng thành viên, cái này bắt buộc là một yêu cầu. Không ai là không thể thay thế và chúng ta không tồn tại mãi mãi. Qua từng tháng sẽ có các đợt sát hạch nhìn nhận lại phong độ cũng như kỷ luật của từng người. Nếu không đáp ứng được yêu cầu, cơ hội vẫn còn chờ các thành viên 3 đội khác khi họ chứng tỏ được bản thân.

* Danh sách ghi bàn cập nhật trong thời gian sớm nhất
Hiệp Legend (1-0)
Creus (2-0) Mrtan* (kiến tạo)
Creus (3-0)
Gao (4-0) Cris tranvan
Chất (5-2) Legend
HLS (6-3)
Chất (7-3)
Quyết (8-4)
Gao (9-4) Mrtan
R10 (10-7)
 
Sửa lần cuối:

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
thanks R10 vì bài Report đầy đủ, BHL sẽ cố gắng khắc phục sau từng trần đấu
Hôm qua là trận đầu tiên của Star, còn rất nhiều điểm yếu, đặc biệt có lúc lơ là về phía cuối trận đấu, các đường chuyền chệch choạng, dứt điểm hời hợt, không kiềm hãm đước sự hưng phấn của đối thủ.
 

Andrea

Cố vấn FCBSG , Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
5/11/07
Bài viết
297
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
40
Barça đồng
0
Đội hình chưa tìm được sự gắn kết và hiệu quả(chúng ta nên rút kinh nghiệm), không có được thũ lĩnh trên sân thực thụ...thay người liên tục làm xáo trộn đội hình, năng động có nhưng tính thực dụng chưa cao,cự ly đội hình thường hay mắc 1 số lỗi cơ bản, Anh em nên có thời gian chơi với nhau nhiều hơn để tìm ra bộ khung ưng ý nhất....!!!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em chỉ góp ý anh Hiệp là lần sau cần chú ý trang phục thi đấu khi vào sân và giày dép cho đàng hoàng thôi :D Tránh để đối thủ lợi dụng để... chơi ăn gian :ah:
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hôm qua có quay clip mấy pha làm bàn lúc đầu ấy, anh Sơn up lên đi :baifu_ongchu:
 

kuniokun

La Masia
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
49
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
1. Kun thấy đội mình chưa có 1 chân hậu vệ đeo bám người
2. Rất hay bị cuốn theo bóng dẫn đến bỏ hỏng các cầu thủ đội bạn chạy cánh
3. Đội mình khi thay người ra vào thường bị mất vị trí làm banh giữa sân

Đây là 3 điểm chính theo Kun nhận thấy khi xem trận tối qua :baifu_ngoimay:

Hy vọng anh em sẽ có chiến thuật và sắp xếp người hợp lý hơn
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Bàn mở tỷ số. Ăn cắp trên trang của Decomoto2011 :rage_haha:

[video=youtube;Sd-0ZkC0G08]http://www.youtube.com/watch?v=Sd-0ZkC0G08&list=UUYRQTqfnbrdmH63kgIt16cw&index=3&feature=plcp[/video]​
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Up lên face đi anh [MENTION=3301]El Gallo[/MENTION], em vào fb không được :-<
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Bàn thắng siêu ảo của tớ ko ai quay nhỉ :sad1:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Bổ sung thêm vài clip đây:

[video=youtube_share;UqbnjTW6nw0]http://youtu.be/UqbnjTW6nw0[/video]


[video=youtube_share;hPZ0hd5fGok]http://youtu.be/hPZ0hd5fGok[/video]


[video=youtube_share;eSDhCuu-j-4]http://youtu.be/eSDhCuu-j-4[/video]​
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Hình ảnh trận đấu:


Tập trung khởi động :baifu_dienquang:

IMG_0071.JPG


IMG_0078.JPG



Sẵn sàng xung trận :drag:

IMG_0080.JPG



Vào cuộc :baifu_bansung:

IMG_0081.JPG


IMG_0114.JPG


IMG_0083.JPG


IMG_0097.JPG


IMG_0100.JPG



Tuần này Sắn đã 2 lần đi muộn :sad1:

IMG_0102.JPG



Thủ môn Phượng Mười phấn khích khi đã dẫn trước :smile6:

IMG_0117.JPG



Đội ngũ wags hùng hậu :baifu_ongchu:

IMG_0106.JPG


IMG_0109.JPG


(chú HLS làm gì ở trong sân mà mặt mũi phu nhân xị ra thế kia ;)))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thủ môn Phượng Mười phấn khích khi đã dẫn trước :smile6:

IMG_0117.JPG
Cái này là sau khi em ghi bàn ah nha :barca:

IMG_0109.JPG
[/CENTER]


(chú HLS làm gì ở trong sân mà mặt mũi phu nhân xị ra thế kia ;)))
Chắc là "bỏ tour" đi đá bóng :smile:

Em của đồng chí Kuniokun được nhiều anh em săn đón :beauty:
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Cái này là sau khi em ghi bàn ah nha :barca:


Chắc là "bỏ tour" đi đá bóng :smile:

Em của đồng chí Kuniokun được nhiều anh em săn đón :beauty:
Ý, em gái à. Thế mà mình cứ tưởng..., thôi thì cũng tham gia ... săn đón :baifu_kheugoiqua:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top