20h30 15/06 FCBSG C - Khoa CNVL ĐHBK

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Tình hình thế nào anh em
P/s: mưa to gió lớn + lý do khách quan không lên như đã hẹn, xin chịu trách nhiệm và hình thức kỷ luật nếu có :no1:
Trận sau bác không tự phạt mình 1 chầu nước mía hơi phí :smile4:
Tình hình hơi bị va ti căng :-ss ,chờ hồi sau sẽ rõ :facepalm:
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
FCBSG C - Khoa CNVL DHBK
9-10
Thời gian: 20h30-22h T4 15/06.
Địa điểm: sân Thành Công (sân ngoài).


MƯA VÀ NƯỚC MẮT

Tham gia: Creus, Nam DG, HLS, Rovitan, Khang BD
Viện binh: R10, Kingxxx, Sắn
Thử chân: nguyenlibra

Trận đầu theo dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 20h30. Tuy nhiên cơn mưa bất chợt kèm theo gió lốc đã khiến trận đấu phải lùi lại ít phút mặc dù các culé đã ngồi chật kín hết các khán đài sân VĐ (trong khi các cầu thủ 2 đội thì đang co ro chui vào mái hiên trú mưa mặc cho các CĐV kêu gào khản cổ gọi ra sân thi đấu). Cơn mưa cũng đồng thời báo hiệu một trận đấu khó khăn cho FCBSG, và thực sự diễn biến trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng thật khó lường.

Bắt đầu trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng do trời vẫn còn mưa và lốc xoáy. Trong thế trận cầm chừng và thăm dò, đội bạn bất ngờ mở tỉ số và vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên do có sự chuẩn bị chu đáo (dù trời rét căm căm vẫn chân trần ra khởi động), các chàng trai trẻ FCBSG đã nhanh chóng làm chủ thế trận và áp đặt lối chơi của mình lên đội bạn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến, sự linh hoạt của các cầu thủ, chúng ta hầu như chỉ đá nửa sân và tỉ số nhanh chóng được san bằng 1-1 nhờ công của HLS. Sau đó là một show diễn tiqui-taca với diễn viên chính là FCBSG C. Tỉ số dần dần được nới rộng, có lúc lên đến 7-3, rồi 8-4.

Đến lúc này trong đầu ai cũng đã nghĩ đến 1 chiến thắng dễ dàng. Và thi đấu có phần buông lỏng. Chính lúc đó các chàng trai xây dựng đã bắt đầu lên tiếng, có lẽ họ lúc này mới bắt đầu nhập cuộc. Thể lực sung mãn, lối đá nhanh, ít chạm và tận dụng một cách triệt để những sai lầm nơi hàng thủ của chúng ta, tỉ số dần dần được rút ngắn 8-5, 8-6, 8-7 rồi 8-8 trước sự bất lực của HLS và đồng đội. Hàng loạt những sự thay đổi người nhằm cứu vãn thế trận , rovitan, khangbd, nguyenlibra liên tục được tung vào sân, tuy nhiên xi măng, bê tông cốt thép của dân xây dựng đã làm tiqui-taca sụp đổ, mỗi người như chỉ còn lại là cái bóng của chính mình, uể oải, lười di chuyển, kém hiệu quả và liên tục mắc sai lầm. Mặc dù thủ môn R10 đã có 1 trận đấu xuất thần, liên tục làm nản lòng các chân đội đội bạn, tuy nhiên sự lăn xả của anh vẫn không thể cứu hết được tất cả. . Bất ngờ nhờ sự xuất sắc của cá nhân HLS, tỉ số được nâng lên 9-8. Tuy nhiên do pha bóng dâng cao xuất thần của thủ môn R10, trong một pha phản công nhanh của đội mình. đội bạn đã san bằng tỉ số 9-9 trong sự ngơ ngác của toàn thể cầu thủ, CĐV... Và đến khi đội bạn nâng tỉ số lên 10-9 thì thời gian đã không còn đủ để chúng ta có thể làm lại và bất lực chấp nhận thua chung cuộc với tỉ số 9-10.

Một trận đấu đẹp mắt, mãn nhãn người xem, FCBSG Cheer đã thể hiện một lối chơi đẹp mắt, đúng chất Barca.:flag: Tuy nhiên sự thiếu hụt nhân sự dẫn đến sự thiếu ổn định trong lối chơi. Xin chân thành cảm ơn anh Sắn, R10, Kingxxx đã không ngại mưa gió lên ủng hộ đội C cả về tinh thần lẫn thể xác.:-x

Thống kê:
Tỉ số: 9-10
Ghi bàn: HLS (4) , Creus (3), kingxxx, rovitan
Kiến tạo: Creus (3), HLS (2), kingxxx (1), Khang bd (1)

Ai thiếu bổ sung thêm nhé.
 
Sửa lần cuối:

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Nói gì nói chứ, từ lúc cái ông bạn chủ sân vào thì đội họ lấy lại thế trận liền, dân đá thuê có khác nhỉ :((.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
BLD đội C cần có hình thức kỷ luật tuỳ mức độ đối với các thành viên không điểm danh/ có mà không đi và trình lên FCBSG những thành viên xin viện binh khác nhé. Tránh bỏ qua để trở thành tiền lệ không tốt sau này :congan:
 

MRZAN

Cầu thủ xuất sắc nhất FCBSG C tháng 2/2011
Đầu quân
24/3/10
Bài viết
411
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mưa To gió lớn vào nhầm sân thế là về luôn :))

@R10: vẫn chưa gửi tiền áo cho chú được :D
 

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
mưa gió bão bùng, sấm chớp , gió giật âm ầm. Đang ở trên quận 5 không dám về luôn, cáo lỗi cáo lỗi
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Pha kiến tạo mở tỷ số cho đội nhà của mình đẹp thế mà bé Tân quên à :boss:
 

honglinhson

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
578
Được thích
4
Điểm
18
Nơi ở
Núi Hồng - Sông Lam
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Một trận đấu nhiều cảm xúc có lẽ cần nhiều hơn 1 cái report…

Mặc dù 2/3 Culé Sài Gòn đang bận đi "ném đá" PJS tại Thống Nhất Stadium và trời thì mưa như trút nước, nhưng bằng tình yêu với trái bóng và niềm kiêu hãnh khi được khoác lên mình màu áo Blaugrana đã khiến anh em Đội C có mặt khá đông đủ, cùng những viện đầy nhiệt huyết từ hai đội A-B. Cơn cuồng phong nộ vũ trước trận đấu như muốn thử thách lòng người, và mặc dù đã có một số cầu thủ đội bạn bàn lùi giải tán về đi ăn thịt chó. Nhưng bằng niềm khảo khát được ra sân đá chính với vị trí thủ môn danh dự, Kingsex đã kêu gọi được đội bạn trút bỏ áo mưa và nón bảo hiểm để ra sân khởi động.

Hai đội nhập cuộc ăn miếng trả miếng, tuy đội bạn có bàn thắng khai thông bế tắc trước nhưng công bằng mà nói hiệp 1 trận đấu này chúng ta đá nhịp nhàng, uyển chuyển hơn đội bạn, duy trì được thế trận lấn lướt và cửa trên hơn. Từ thế bị dẫn chúng ta liên tiếp ghi bàn dẫn lại đội bạn khá xa 1-3, 2-4, 3-6, 4-7. Từ lúc này trở đi, thể lực của anh em xuống rất rõ, trời mưa sân ướt nên mất sức cũng nhanh hơn, các cầu thủ đa phần đi bộ trên sân mặc cho thủ môn R10 kêu gào quát tháo. Đối phương liên tiếp nả đạn ghi bàn san hòa 8-8. Tuy nhiên, không lâu sau chúng ta vươn lên dẫn 9-8, lúc này trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút và nếu duy trì chiến thuật hợp lý hơn, đá chắc chắn không vội vã thì chiến thắng đã nằm trong tay chúng ta. Xuất phát từ pha xử lý thiếu chuyên nghiệp của thủ môn R10, lẽ ra cần giữ bóng chậm chắn thì anh lại tự tiện dẫn bóng có “chủ đích phản động”, rồi “công khai trắng trợn” chuyền cho tiền đạo đối phương khi thân xác không còn đứng trong cầu môn. Một bàn thắng quá dễ dàng của đội bạn! Thêm một lần nữa người ta phát thốt lên rằng, tại FC.Barcelona “ngớ ngẩn” là một thuộc tính cố hữu của các thế hệ thủ môn. Có bàn gỡ hòa 9-9, đội bạn quyết 5 ăn 5 thua với chúng ta và bàn thắng thứ 10 đến với họ như là một hệ quả tất yếu khi chúng ta đã vô cùng mệt mỏi.

Cây bình loạn số 1 Đông nam Á Tạ Biên Cương chấm điểm các cầu thủ như sau:
- HLS: tuy có ghi bàn nhưng cũng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, thể lực không đảm bảo để chiến đấu cùng đồng đội trong những phút giây nguy khó ở cuối trận; được châm chước cho 6 điểm. Một phần nguyên nhân thất bại của đội nhà đến từ sự yếu kém trong khâu dứt điểm của anh!
- Cu-Dút: tiến bộ hơn với khả năng dứt điểm được cải thiện đáng kể về sức mạnh và đa dạng hơn tư thế ghi bàn, song nhìn chung vẫn còn nặng về sục “bể phốt”. Sau khi kết thúc mùa giải I/2011 này, anh và HLS sẽ được Pep chuyển về BarcaB chỉ để tập dứt điểm. Anh được 7-.
- Khang-bê-đê: vẫn lối đá chăm chỉ của một lực điền, miệt mài lên công nhưng quên về thủ, điểm mạnh của anh là chuyền bóng nhẹ và chính xác cho đối phương, chạy chỗ vào đúng những vị trí được đồng đội chuyền sửa lưng. Anh xứng đáng với điểm 5.
- Rồ-vì-tất: mong manh và dễ vỡ, thích chuyền hơn là giữ bóng, lười dứt điểm nhưng chăm chạy chỗ. Vẻ bề ngoài rất giống Villa nhưng cách đá của anh thì hiền như cục đất, không biết “la” là gì. Tuy nhiên, một bàn thắng quý giá giúp anh cải thiện phần nào điểm số: điểm 6+.
- Nam Dê Già: một con bài có thể đá bất cứ vị trí nào cũng được nhưng yêu cầu phải đứng yên một chỗ. Thỉnh thoảng có vài pha xử lý xuất thần nhưng dứt điểm chưa bao giờ là thế mạnh của anh ấy. Từ khi rộ tin đồn Rossi sẽ chuyển về thay thế anh ở mùa giải sắp tới, cộng với lối sống buông thả phóng túng, làm cho phong độ của anh rớt thảm hại. Anh hài lòng với điểm số 4,5.
- Sắn: viện binh rất cống hiến đến từ đội A. Anh như được trở về nhà, chạy - chuyền - sút không biết mệt vì mệt cũng không ai có thể trám được vị trí yết hầu của anh. Mặc dù không ghi bàn nhưng có anh, đồng đội phía trên yên tâm… phá cơ hội, mất bóng xong đi bộ về vì đã có anh chốt chặn. Cuối trận tuy rất mệt, mắc một vài sai lầm nhỏ nhưng về cơ bản anh vẫn duy trì phong độ tốt như hồi ở lò Lamasia C. Anh được 7.
- Kingsex: ấn tượng với những pha dắt bóng kết hợp với cú lắc mông điệu nghệ, nếu cải thiện khâu dứt điểm và may mắn chọn vị trí tốt hơn có lẽ anh sẽ duy trì được mỗi trận 1 bàn thắng như trận này. Anh là mẫu cầu thủ cần cù bù khả năng, nếu với đà này thì anh sẽ thay thế Công Vinh trong nay mai. Anh được chấm 5-.
- R10: không phải một tiền đạo đẳng cấp nào cũng có năng khiếu chụp gôn như anh, nếu như đội C vẫn thiếu vắng Noname thì anh vẫn là sự lựa chọn không thể thay thế ở vị trí này. Một trận đấu công nhiều hơn tội, anh xứng đáng được tôn vinh với những pha lăn xả tuyệt vời trong đó phải kể đến pha xông phi dúi đầu vào mông Kingsex, dẫn đến vêu cả mõm. Điểm 7+ cho anh.
- NguyênIbra: dân tình đồn đại rằng đây là truyền nhân của Chị Linh, tuy chỉ vào sân không lâu nhưng anh đã để lại chúng ta ấn tượng khá tốt, xử lý bóng cơ bản, tuy sở trường là hậu vệ trái nhưng rất hay lên hỗ trợ tấn công; điểm yếu nhất của anh chỉ là đánh đầu thôi. Cầu thủ này Tạ Biên Cương chưa đủ thông tin để chấm điểm. Đề nghị tiếp tục tham gia cùng đội C ở những trận đỉnh cao sắp tới!

P/S:
- Về diễn biến tỷ số trên sân, Report của đồng chí Tân không chuẩn xác đâu nha, ta dẫn đội bạn 9-8, sau đó bị họ gỡ hòa (tình huống chú R10 bán độ) rồi thắng lại 10-9.
- Những cầu thủ nào đã điểm danh nhưng vắng mặt vì bất cứ lý do gì mà không báo trước giờ bóng lăn và những cầu thủ khác ở đội C (không thuộc diện đi xa, nghỉ phép) trốn điểm danh sẽ phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng./.
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
- Kingsex: ấn tượng với những pha dắt bóng kết hợp với cú lắc mông điệu nghệ, nếu cải thiện khâu dứt điểm và may mắn chọn vị trí tốt hơn có lẽ anh sẽ duy trì được mỗi trận 1 bàn thắng như trận này. Anh là mẫu cầu thủ cần cù bù khả năng, nếu với đà này thì anh sẽ thay thế Công Vinh trong nay mai. Anh được chấm 5-.
.

Ít ra cũng là Quyến béo hay gì gì chứ anh, chứ Công Vinh thì không điệu nghệ bằng em được =)).
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tình huống để đội bạn gỡ lại 9-9, phần lớn là lỗi của em khi phát động tấn công và ...cũng tấn công luôn để cho 2 cầu thủ đội bạn đối diện với khung thành trống :(
Nhận thấy đối phương mất đi 2 người nên mới phụ anh em một chân, không ngờ pha xử lý của Dinho không qua được chân của đối phương nên họ ăn lại tình huống này. Đây có thể là tình huống "xuống chó" nhất của em sau bao pha bóng "lên voi" :((
Nhìn mặt Dinho lúc đó buồn cười, dám cá là đang hỏi "Uả, TM đâu" :smile1: đang ngơ ngờ thì em lù lù xuất hiện phía sau :)) Đôi bên không nói gì thêm :(

Nói chung là hôm qua phần đầu trận ta đá được nhưng sau lại đuối rồi :( Họ cử người bắt chết 4 người luôn, với lại mình ko di chuyển nên không thể tạo khoảng trống được nữa. Do yếu tố con người ở đội C nên rất kho đá kiểu 5 người như B hay A được, trong thế trận ko còn gì để mất thì sơ đồ này phải được ứng dụng ngay mới mong phát huy hiệu quả.
 

Itto

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
28/12/10
Bài viết
571
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hôm qua đang chạy tới Âu Cơ trời mưa nên "quay đầu là bờ":))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hôm qua đang chạy tới Âu Cơ trời mưa nên "quay đầu là bờ":))
Nhận trát kỷ luật xong chú sẽ biết đâu là bờ, đâu là đại dương :smile4:
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
P/S:
- Về diễn biến tỷ số trên sân, Report của đồng chí Tân không chuẩn xác đâu nha, ta dẫn đội bạn 9-8, sau đó bị họ gỡ hòa (tình huống chú R10 bán độ) rồi thắng lại 10-9.

Tình hình mưa to gió lớn quá, lốc xoáy tùm lum nên chả nhớ gì hết trơn :holiday:
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Tình huống để đội bạn gỡ lại 9-9, phần lớn là lỗi của em khi phát động tấn công và ...cũng tấn công luôn để cho 2 cầu thủ đội bạn đối diện với khung thành trống :(
Nhận thấy đối phương mất đi 2 người nên mới phụ anh em một chân, không ngờ pha xử lý của Dinho không qua được chân của đối phương nên họ ăn lại tình huống này. Đây có thể là tình huống "xuống chó" nhất của em sau bao pha bóng "lên voi" :((
Nhìn mặt Dinho lúc đó buồn cười, dám cá là đang hỏi "Uả, TM đâu" :smile1: đang ngơ ngờ thì em lù lù xuất hiện phía sau :)) Đôi bên không nói gì thêm :(

Nói chung là hôm qua phần đầu trận ta đá được nhưng sau lại đuối rồi :( Họ cử người bắt chết 4 người luôn, với lại mình ko di chuyển nên không thể tạo khoảng trống được nữa. Do yếu tố con người ở đội C nên rất kho đá kiểu 5 người như B hay A được, trong thế trận ko còn gì để mất thì sơ đồ này phải được ứng dụng ngay mới mong phát huy hiệu quả.

Nhiều khi phải áp dụng chiến thuật của Mou thì may ra mới đạt nhiều kết quả tốt =)). Với lại đội bạn thật sự đá tốt khi cái ông trâu bò, tốc độ điện xẹt kia vào sân thôi. Lỗi lớn nhất hôm qua là chúng ta lúc sau đuối sức rồi nhưng không chịu làm chậm nhịp độ trận đấu lại, dẫn theo việc bị vỡ trận + cuốn theo lối đá của đối phương, may mà không thua đậm, chứ đá vậy là ổn :D.
 

nguyenlibra

Thủ môn FCBSG Drink
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
548
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Anh HLS "tâng bốc" em hơi quá, em mới thuộc diện thử chân, nên còn phải học hỏi ở mọi người rất nhiều, mong mọi người giúp đỡ em tận tình, em sẽ tham gia thường xuyên hơn (có những ngày em bận học, lên trễ, mong các anh bỏ qua giúp em) !!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top