Trận này hòa căng thẳng, lại một trận nữa chúng ta chơi dưới sức ở đầu trận và phải rượt đuổi theo sau. Những sai lầm lúc nhập cuộc khiến anh em rơi vào thế khó khi bị dẫn trước đến 4 bàn. Những sai lầm mang tính cá nhân thì anh em tự rút kinh nghiệm, cái "được" của chúng ta trận hôm qua là tinh thần thi đấu. Rõ ràng sau khi bị dẫn 4 bàn, chúng ta vẫn không nản chí mà tiếp tục cầm bóng tấn công. Và thời gian cầm bóng của chúng ta nửa sau có thể lên tới 70%. Thành quả đạt được cũng rất thành công khi chúng ta liên tiếp ghi bàn gỡ hòa. Nói như thế để anh em FCBSG B nói riêng và FCBSG nói chung hiểu rằng: Là người ai cũng có sai lầm, quan trọng là chúng ta biết đứng lên khi vấp ngã + Bóng đá là môn thể thao tập thể = Vì thế anh em hãy cùng nhau tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết nhất, đừng vì khó khăn nhất thời mà nản chí.
Anh em thống kê Statics nào :
Trận này hòa tỉ số là 8-8 thì phải
Longnick : 2
Creus: 2 (1)
Mr. Tân : 3 (2) ( 1 OG :baifu_tuphat: )
Legend: 1
Gao: (1)
Ai thiếu bổ sung nhé