20h30 5/5 FCBSG C - TC United

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đồng chí dtl2878 đã qua vòng phỏng vấn và tớ cũng đã sắp xếp đá thử chân 1 trận ở đội A tuần trước. Từ giờ đồng chí dtl tiếp tục thử chân với đội C, nếu sắp xếp được thời gian thì có thể đăng ký ở topic Dành cho thành viên mới, tớ sẽ sắp xếp đi đá thử chân với các đội khác. BLĐ đội C phụ trách theo dõi tiếp đồng chí dtl2878 nhé!
 

honglinhson

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
578
Được thích
4
Điểm
18
Nơi ở
Núi Hồng - Sông Lam
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU…

[JUSTIF]Cuộc hành quân đến Thành Công Stadium đêm nay với chỉ một mục tiêu cao cả là nối dài chuỗi trận bất bại của FCBSG Cheer. TC United - đối thủ đã lỡ hẹn với chúng ta vài lần trước đây cũng có một Tháng 4 thăng hoa với 04 trận toàn thắng trên cả sân nhà và sân khách. Người hâm mộ mong chờ một trận cầu mãn nhãn sau 04 tập El Classico nhuốm màu bạo lực mà Lão Dê và các học trò đã gây ra đối với Bà-xã!

Tinh thần quật khởi của Ngày Giải phóng vẫn còn nguyên, FC Cheer đã hội tụ đủ những hùng binh hổ tướng góp mặt trong trận đấu, như: Chị Linh, TatGay, AlexDel, Dinhhotsan, KhangBinhDang, Blăngcu, Honglinhson, Nam Dê Già; ngoài ra đội ngũ viện binh chất lượng cao gồm Mr Chick (kiêm hợp đồng GK thời vụ tại FC Cheer) và R10 (kiêm phóng viên chiến trường), cùng đôi chân thử việc Dtl78 hứa hẹn một trận đại thắng của chúng ta. Tiếc rằng, những chân dài WAGS sau mấy ngày nghỉ lễ “phục vụ” anh em nhiệt tình đã quá sức, đều cáo bệnh nên không ai có mặt trên khán đài SuperVip của SVĐ.

Ra quân với đội hình tương đối mới lạ và gây bất ngờ với ngay cả những thành viên FC Cheer và cho cả đội bạn, gồm các hảo thủ: Chick (GK), Dinhhotsan, Tjsot, NamDG và HLS. Như vậy đội trưởng Chị Linh và đội phó kiêm “thủ quỹ thụt két” TatGay đều không có mặt ngay từ đầu, mặc dù sức khỏe hai anh hoàn toàn bình thường. Băng đội trưởng lúc này được giao cho Tjsot, cây làm bàn có số má của Đội C như là một lời giải thích cho lối chơi Tiqui-taca cởi mở, tấn công và chỉ tấn công mà chúng ta sẽ thi triển đêm nay. Đồng thời với đội hình xuất phát này, Chị Linh và BLĐ đội bóng không hề dấu diếm chính sách quay vòng cầu thủ đã được áp dụng lâu nay tại Đội C, điều mà rất hiếm thấy ở Đội A và B. Lại một lần nữa Đội C đã chứng minh cho người ta thấy rằng, tại CLB này tinh thần đồng đội, yếu tố tập thể luôn luôn được đề cao, là nhân tố quyết định thắng lợi của đội bóng!

Nhập cuộc với một thái độ không hề khoan nhượng, không một chút thăm dò đối thủ, như “những người con của gió” – chúng ta ào ạt dồn lên khung thành đối phương từ mọi hướng. Lối chơi Tiqui-taca nhanh chóng được triển khai hết sức nhuần nhuyễn, nhiều đường ban bóng đẹp, nhanh và sắc như dạo cạo liên tục xuất hiện trên sân. Để giảm bớt hưng phấn của chúng ta, đội bạn chủ động đá chậm chắc bên phần sân nhà, thỉnh thoảng mới tổ chức phản công nhưng nhìn chung đều bị cặp trung vệ Nam Mascherano và Hột Sạn Piqué cản phá ngay từ khi mới khởi phát. 10 phút qua đi, không để cho thủ môn phải vào lưới nhặt bóng là một thành công rất lớn của TC United. Với thế trận này, bàn thắng đến với chúng ta chỉ là vấn đề thời gian và dường như Chị Linh cùng anh em đã cho phép mình nghĩ đến một chiến thắng dòn dã nữa của đội.

Khi những pha bóng mang tính tập thể cao không phản huy tác dụng thì có lẽ người ta cần một phút lóe sáng của một cá nhân để làm thay đổi cục diện. Và “như một tia chớp giữa trời quang”, HLS là người đầu tiên tạo ra sự khác biệt. Đôi khi bàn thắng đến thật bất ngờ không nhất thiết phải có sự kiến tạo! Bằng một pha cướp bóng từ giữa sân, bóng đã đến chân HLS, chỉ vài pha chạm bóng đơn giản, lướt qua một trung vệ đối phương và xuất hiện khoảng trống. Nhanh như điện anh tung cú sút má trong chân phải sở trưởng vào góc cao khung thành đối phương, bong bay như kẻ chỉ làm tung mành lưới TC United trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đối phương. Pha làm bàn của HLS có một chút hài hước và gây ra sự tranh cãi cho đội bạn, đó là khi tung chân sút bóng chiếc giày hiệu Nike CRT360 mới tậu của cầu thủ này cũng “cuốn theo chiều gió”; tuy văng không xa, không làm ảnh hưởng đến tầm mắt của thủ môn, không làm chấn thương bất cứ cầu thủ nào nhưng đội bạn phản ứng rất quyết liệt, gây áp lực lên các trọng tài đòi không công nhận bàn thắng của FC Cheer. Sau dăm phút đắn đo hội ý, tổ trọng tài gồm có trọng tài chính và 02 trọng tài biên cùng trọng tài bàn phải dở cả luật FIFA ra để xem, nhưng rất tiếc không có điều luật nào quy định việc này. Bàn thắng đương nhiên được tính cho FC Cheer!

Có bàn thắng mở tỷ số, những đôi chân chúng ta như được tháo bỏ xiềng xích, nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Vô số những cơ hội ăn bàn 10 mươi được tạo ra bên khung thành đội bạn. Không dưới 3, 4 lần Tjsot, HLS và NamDG đối mặt thủ môn TC United nhưng rất tiếc những pha dứt điểm đều quá nhẹ hoặc thiếu chính xác. Phút thứ 20, sau pha cố gắng dứt điểm bằng chân trái HLS gặp chấn thương buộc phải rời sân bằng cáng, Chị Linh vào thay người để lĩnh xướng anh em tiếp tục “ca khúc khải hoàn”.

Nhưng quy luật nghiệt ngã của bóng đã là tấn công nhiều mà không ghi được bàn ắt phải trả giá! FC Cheer không phải là ngoại lệ. Khoảng 10 phút sau khi ta dẫn bàn, đội bạn có bàn thắng gỡ hòa sau pha sút xa đẹp mắt của cầu thủ số 8. Vì lùi về phóng ngự nên các cầu thủ chúng ta vô tình che tầm mắt của Chick, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của đội bạn có một chút may mắn! Từ giờ phút này trở đi, đội bạn liên tiếp có những sự điều chỉnh về nhân sự, các cầu thủ nhỏ con được rút ra ngoài, thay vào đó là các “võ sỹ giác đấu” có thừa thể lực nhưng cũng không kém phần kỹ thuật. Đáng chú ý nhất bên đội bạn là cầu thủ không số mặc quần đỏ, đây là một gương mặt quá quen thuộc từng chạm trán với chúng ta trong màu áo của FC Cao Lỗ và nhiều đội khác. Một cầu thủ tuy khiêm tốn về thể hình nhưng bù lại có tốc độ và kỹ thuật, là bộ não của TC United. Những sự nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ của cầu thủ này liên tiếp xuất hiện, đây là một cầu thủ chuyên hành nghề “đá phủi” chứ không phải thuộc biên chế của TC United. Thế trận giằng co được duy trì khi tỷ số đang là 1-1, hai bên ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên với sự hưng phấn sau bàn gỡ, đồng thời với những cầu thủ thay thế có chất lượng, đội bạn đã có bàn thắng thứ hai vươn lên dẫn chúng ta 2-1.

Sau khi dẫn được bàn, TC United tiếp tục duy trì sức ép lên khung thành của Chick và nếu như không có sự xuất sắc của Chick thì tỷ số đã không dừng tại 2-1 lâu đến thế. Chống đỡ quá nhiều những pha tấn công có quy mô của đội bạn, các cầu thủ FC Cheer của chúng ta dần xuống sức, chỉ tổ chức được một vài pha phản công yếu ớt về phía cầu môn đội bạn. Do đó, các cầu thủ được thay ra thay vào liên tục nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ trên sân lên công về thủ. Khi mà đội bạn đang mong chờ bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 thì chúng ta có bàn gỡ hòa. Lại một lần nữa bàn thắng đến với chúng ta quá bất ngờ, lại là HLS và lần này cũng lại là một cú sút xa, nhưng thay cho chân phải thì anh thực hiện bằng chân trái. Một cú sút quá khó dù đã bay người hết cỡ nhưng thủ môn cao gần 1m80 của đội bạn cũng phải “bó tay toàn tập”. Tỷ số 2-2, 02 đội trở về vị trí xuất phát! Trận đấu đã trở nên “thơ mộng” hơn kể từ giờ phút này trở đi: Đội bạn lại vươn lên dẫn trước 3-2 nhưng không lâu sau chúng ta gỡ hòa 3-3 bằng pha “xỏ lỗ kim” của Dtl78 sau pha kiến tạo đẹp mắt của HLS. Niềm vui lại đến khi chúng ta vươn lên dẫn 4-3 bằng bàn thắng dễ dàng của Tjson đến từ pha kiến tạo của Dtl78. Một trận đấu thử chân không thể tốt hơn của Dtl78, hy vọng anh vẫn luôn được duy trì phong độ để nhanh chóng được tham gia, hòa nhập cùng đội!

Trở lại với thế trận dẫn bàn, chúng ta thi đấu đầy tự tin và mạch lạc, kiểm soát tốt khu trung tuyến, tổ chức tấn công tuy không còn ồ ạt như trước nữa nhưng độ nguy hiểm thì không ngừng tăng lên. Nhưng khi mà bàn thắng chưa đến với chúng ta để nới rộng khoảng cách thì đội bạn như “lên đồng”, liên tiếp có những bàn thắng đến một cách dễ dàng như đá tập. Lại một lần nữa, yếu tố thể lực trở thành vấn đề đáng báo động cho toàn thể anh em Đội C chúng ta. Vì xuống sức nên chúng ta duy trì thế trận lên công về thủ, các trung vệ lên tham gia tấn công không kịp quay về, đành phó mặc cho Chick bị “hành lên hạ xuống”. Tỷ số là 4-4, rồi chúng ta bị dẫn 4-5 và 4-6 chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Những thay đổi về mặt nhân sự lại được đưa ra nhằm kiếm tìm những “làn gió mới”! Và dường như ban đầu đã phát huy tác dụng, liên tiếp là những pha hãm thành đối phương. Những cú dứt điểm đi đúng vào xà ngang cột dọc bên phía đội bạn đến từ đôi chân của AlexDel, NamDG, Hột Sạn, Blăngku và Chị Linh. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được chứng kiến cảnh ăn mừng bàn thắng của những “Chàng lính ngự lâm” này, và ở trận này e rằng các Culé đành phải tiếp tục “sống trong chờ đợi”. “Làn gió mới” đó đến từ những nhân tố viện binh, một pha chuyền bóng cực nhanh bằng tay của Chick loại bỏ hoàn toàn các hậu vệ to con đội bạn, R10 băng xuống chớp thời cơ ghi bàn rút ngắn tỷ số 5-6 cho chúng ta. Hy vọng lại được tiếp tục nhóm lên! Nhưng nhen nhóm nhanh bao nhiêu lại bị tắt phụp nhanh không kém. TC United với sự áp đảo về thể lực, lối chơi khôn ngoan không ngại va chạm và khả năng dứt điểm tuyệt vời lại liên tiếp buộc Chick vào lưới nhặt bóng lần thứ 7 rồi 8, tỷ số được đội bạn thiết lập với khoảng cách an toàn 3 bàn 8-5.

Về cuối trận, đội bạn có một số cầu thủ ra về, một số bị thay ra nên đá có phần chệch choạc, cầu thủ quần đỏ bên đội bạn có khả năng tiếp tục chạy Show khác nên TC United coi như mất đi một người tổ chức. Tận dụng thời cơ này chúng ta đã ồ ạt tấn công hòng vớt vát lại danh dự. 05 phút cuối trận là không đủ cho mọi nỗ lực của chúng ta, chỉ có thêm một bàn thắng nữa của TatGay sau pha tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương. Dưới áp lực của việc “tăng ca”, chủ sân to hơn trọng tài đã quyết định không cho chúng ta bù giờ vào đúng thời điểm mà chúng ta cần nhất và tỷ số dừng lại 6-8. Nhưng một điều cũng may mắn là nếu có bù giờ thì có lẽ một trận cầu quyết liệt đã thành một trận đánh quyết tử. Vì những phút cuối ở đâu đó trên sân chú TatGay đã không còn kiềm chế được, bắt đầu nhời qua tiếng lại với vài cầu thủ đội bạn (trong đó có một lão có hình xăm đầu lâu xương chéo trên tay trông rất anh chị), và vẫn chú Tất với những pha vào bóng hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Chúng ta đã không thua nếu:
- Những pha dứt điểm của chúng ta tốt hơn, tỷ lệ thành bàn cao hơn.
- Thể lực của chúng ta sung mãn hơn.
- Có thêm thời gian bù giờ để chúng ta tiếp tục duy trì hưng phấn, đẩy cao đội hình tấn công khi nhân lực của đội bạn là yếu nhất.
(…. và có thể còn nhiều cái nếu khác nữa)
Nhưng đó cũng chỉ là nếu thôi, còn thực tại thì chúng ta đã thua rồi, thua rất đau – tận cùng của nỗi đau! Thua khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng, thua một đội mà chúng ta nhập cuộc với thế cửa trên, thua một đội phải đi dùng “lính đánh thuê”… Một trận đấu mà có quá nhiều những vấn đề cần được nghiêm túc rút ra, đưa lên bàn nghị sự FC Cheer để mổ xẻ cho đến nơi đến chốn. Thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, nhưng vết thương nào cũng có sẹo, không có thật bại này là vô ích! Hy vọng trận thua này là một bài học bổ ích cho chúng ta trên con đường sắp tới.

Tháng 5 đến bắt đầu bằng một trận đấu nhiều cảm xúc nhưng không kém phần gian khó, âu cũng là “vạn sự khởi đầu nan”!

- Ghi bàn: HLS = 02, Tjsot = Dtl78 = TatGay = 01.
- Kiến tạo: HLS = Dtl = Chick = 01

Những con số biết nói:
0: 0phút và 0giây bù giờ cho trận đấu này. Lần đầu tiên một trận đấu theo luật FIFA được ghi nhận có sự việc này. 0 cũng là 0 một bóng hồng WAGS có mặt trên sân khi trận đấu diễn ra, điều chưa từng có đối với FC Cheer.
1: 01 bàn thắng và 01 pha kiến tạo là thành tích của Dtl78 sau trận đầu tiên thử chân trong màu áo FC Cheer. 01 cũng là số bàn thắng mà Tjsot ghi ít nhất trong một trận đấu của FC Cheer từ trước đến nay.
3: sau 03 trận không tham gia cùng đội, AlexDel trở lại một cách “tròn vai”.
4: đã 04 trận liên tiếp dưới màu áo FC Cheer, HLS nổ súng “tằng tằng”.
15: là tổng số pha cản phá thành công của Chick trong trận đấu hôm nay.
270: đã 270 phút trôi qua trong màu áo FC Cheer, Chị Linh “tịt ngòi” (một trận đấu = 90 phút).
68.000: VN Đồng là chi phí chầu nước mía mà Tjsot mời anh em tối nay.
1.320.000 VN Đồng là tiền quỹ Tháng 5 đợt 1 mà anh em FC Cheer đóng nộp sau trận hôm nay.
“Dkm”: là cụm từ mà TatGay sử dụng nhiều nhất trong trận đấu này!

P/S: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, R10 có quy định mới về tiền thưởng cho việc viết report trận đấu sẽ căn cứ trên số lượng thanked. Mỗi một lần được thanked được R10 quy đổi 100K Barca Đồng, thay cho việc định lượng cứng là 2triệu/1report như trước! he he he. HLS xin giơ đầu chịu báng trước./.[/JUSTIF]

@ Bản quyền thuộc về FCBSG
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Không ngờ ! trên sân là một "hung thần" với đội bạn,với tinh thần thi đấu san bằng tất cả nhưng ngoài sân anh đích thị là một nhà thơ :oh: Có lẽ núi cao nên đón được nhiều gió chăng? :woot:
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Phần những con số biết nói hay phết
Đọc xong ko thèm thanks cho bác HLS bớt nhuận bút lại =))
 

Dinhotsan

Nhà vô địch
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
584
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Bài report hay nhất từ trước đến giờ
Tiếc là không thanks được 10 cái ;;):beauty:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Bài report hay và...dài quá :oh:

Pha làm bàn của HLS có một chút hài hước và gây ra sự tranh cãi cho đội bạn, đó là khi tung chân sút bóng chiếc giày hiệu Nike CRT360 mới tậu của cầu thủ này cũng “cuốn theo chiều gió”;

Sau Chủ tịch Sơn, lại có thêm một người bị cuốn vào "vòng xoáy đua đòi giày xịn" của FCBSG ;)) Bao tiền anh? :dreaming:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vì ngân sách chưa được duyệt nên việc tính THANK chỉ xem là dự thảo đang được xem xét thôi nhé. Còn ban bố hay không thì cần thời gian và cân nhắc kỹ lưỡng, mọi người đừng quá ham nhưng gì HLS "chém: =))

Bài report hay và...dài quá :oh:
Sau Chủ tịch Sơn, lại có thêm một người bị cuốn vào "vòng xoáy đua đòi giày xịn" của FCBSG ;)) Bao tiền anh? :dreaming:
Không ngờ bác HLS "gieo gió" dữ như vậy, tại hạ xin bái phục :tire:

@: Bài bình luận của anh HLS xứng đáng ăn tiền tuyệt đối, dù ngân sách còn có hạn nhưng cũng xin gửi anh chút ít làm "quà", mong anh phát huy hết khả năng còn tìm ẩn ;)). Đúng là có động lực và định hướng cho trận CK với Rùa Tai Đỏ có khác :))
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Một bài bình luận tuyệt vời, rất chi tiết và cũng vô cùng bay bổng. Đồng chí Hoàng Liên Sơn quả là đa tài :smile:
Chú r10 đưa bài viết này lên trang tin làm điểm nhấn nhé!
 

Koun

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
188
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Hy vọng sớm được kết nạp vào làm thành viên chính thức để cùng anh em tiếp tục chiến đấu, và khi nào có quyết định phê duyệt là thành viên thì anh em nhớ đi đông đủ uống nước mía :sexy:
 

tjsotvn

Tiền đạo FCBSG
Đầu quân
4/4/11
Bài viết
94
Được thích
3
Điểm
8
Tuổi
32
Barça đồng
0
Hjx,em rơi lệ vì bài report của bác HLS,tuyệt vời,dù thua nhưng khi đọc bài report thấy vui hẳn,một tràng pháo tay cho tiền đạo HLS,cây săn bàn chủ lực,giờ thêm nickname: "cây bút chủ lực",:D
 

chilinhks

Cố vấn FCBSG , Lão tướng FCBSG Cheer
Đầu quân
3/8/08
Bài viết
472
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Bài report rất chất lượng, phản ánh đầy đủ các diễn biến trong và ngoài sân cỏ. Mọi người hãy ngẫm những nhận xét mà HLS đưa ra và rút kinh nghiệm cho những trận tới nhé! Đặc biệt là chú Tất và một phần nào đó là Blanco.
 

honglinhson

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
578
Được thích
4
Điểm
18
Nơi ở
Núi Hồng - Sông Lam
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Cảm ơn các Bro đã thanked nhiệt tình ko một chút đắn đo suy nghĩ, cảm ơn chú R10 đã ngay lập tức nhớ số tài khoản của anh! hi hi he he. :thanks::jok3: Thật ko bỏ công thức thâu đêm mổ cò bên lap! Rất mong muốn một bài viết chi tiết hơn để anh em cùng nhau mổ xẻ vấn đề chuyên môn của trận đấu, nhưng phàm "năng lực có hạn, khốn nạn lại có thừa" nên chỉ dừng lại được thế thôi. Hy vọng sắp tới đây trên bàn họp FCBSG Cheer sẽ có nhiều cái để mà nói hơn. :nhom:

Một khi có bạn bị cuốn theo ma lực đồng tiền (Barca Đồng) thì bạn có thể làm được nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng! Chém gió đôi khi cũng hái được ra khá nhiều tiền các bác nhỉ? he he he... :penguin::clap:
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chém gió có hạn mà đá xoáy anh em thì có thừa.Đúng là ma lực đồng tiền:"Năng lực thì có hạn,làm tiền thì vô biên"=))
Em xin nhận lỗi vì những tình huống thiếu kiềm chế trận này<):D.Chắc 1 phần vì dạo này bị xì trét cộng với 1 phần a dua anh em miền Bắc.Hồi trước em hiền lắm,dạo này thì đỡ nhiều rồi:smile4:
Hehe,xin rút kinh nghiệm cho các trận sau,thanks bác Son hl nhé<):D=))
PS:Đkm là "đập con muỗi" nhé:">
 
Sửa lần cuối:

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Hix, bác HLS viết report hoành tráng thế mà mình lại không có mặt để được nêu tên. Rầu quá. Tối nay quyết định ngủ sớm để sám hối.:dreaming:
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Chém gió có hạn mà đá xoáy anh em thì có thừa.Đúng là ma lực đồng tiền:"Năng lực thì có hạn,làm tiền thì vô biên"=))
Em xin nhận lỗi vì những tình huống thiếu kiềm chế trận này<):D.Chắc 1 phần vì dạo này bị xì trét cộng với 1 phần a dua anh em miền Bắc.Hồi trước em hiền lắm,dạo này thì đỡ nhiều rồi:smile4:
Hehe,xin rút kinh nghiệm cho các trận sau,thanks bác Son hl nhé<):D=))
PS:Đkm là "đập con muỗi" nhé:">

Đập Kon Muỗi,chú mày dạo này cứ động tí là sồn sồn như .... ấy,hay là đang trong "chu kỳ" nên là khó tính :smile4:tuy chú làm thế là xuất phát từ động cơ tốt,nhưng nhiều khi mình nóng,đội bạn cũng nóng lên nữa là phản tác dụng.
Anh em mình đi đá bóng cho vui là chính,có ăn thua nhưng đừng quá mà dẫn tới xô xát mà mất vui,nếu có xô xát thì dù ít hay nhiều mình cũng thiệt thân chứ chẳng được cái gì.Lần sau nhớ uống Dr Thanh trước khi ra sân nhé:boss:
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Các trận sau bác mang "Giáo sư Thanh" cho anh em nhé:smile4:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top