5/3/2010 FCBSG - LiverpoolSG

TueNX

Đã có vợ , Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
21/11/09
Bài viết
737
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Em tới trễ nha tai học tới 9h mớ ra

Siêng học thế cơ àh? Kinh nhỉ :cool:

Trận này xin phép tiếp tục vắng mặt, sang tuần sẽ cố gắng tham gia với anh em. Chúc anh em chiến thắng tưng bừng nhé =d>
 

Jinđô Nhật

Vua phá lưới FCBSG , Mầm non ăn nhậu
Đầu quân
19/1/10
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Uh,lâu lâu siêng một bữa hjhj
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Thôi ba Nhật ạh :)) nhìn mặt ba cô hồn vậy bày đặt cười kiểu xì-tin nữa, tởm quá =))

Cô em tính gây sự với cả Bò Ngọc Nhật à, lởm thật, về đấy khéo chống nạng nhá ;;);;)
 

Jimmy

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
523
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cô em tính gây sự với cả Bò Ngọc Nhật à, lởm thật, về đấy khéo chống nạng nhá ;;);;)

Nó ở xa nên vậy thôi,về là không dám nói gì đâu:bunny::bunny:
 

kennypique

Hoạt náo viên FCBSG
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
204
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
quyết thắng liverpoor ....
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
"KẺ TÁM LẠNG NGƯỜI NỬA CÂN"

Đã lâu rồi chúng ta không gặp được một đối thủ xứng tầm như vậy ...Cảm nhận đầu tiên đó là sân bóng to và rộng hơn bình thường kèm theo đó đội bạn có thể hình khá tốt ...
Nỗi lo về thể lực của chúng ta được bù đắp bằng lực lượng hùng hậu ...Những trận gần đây quân số chúng ta hầu như gấp 2 đến 3 lần các đối thủ ...Vì vậy dù chúng ta hay thua trong những pha bức tốt độ đầu trận nhưng đến gần cuối trận thì chúng ta lật ngược được thế cờ ...
Đội bạn quen sân quen banh, mỗi cầu thủ đều có kĩ thuật và sút khá tốt ...Vì vậy hầu như cả trận chúng ta sử dụng lối đá phòng ngự phản công ...Đội Liver có sự kết dính tốt nhưng chúng ta có cá nhân biết toả sáng đúng lúc và từng cá nhân luôn nổ lực hết mình trên sân ...
Hana không nhớ chính xác tỉ số nhưng theo diễn biến thì đội mình từ hoà đến thắng 1,2 quả gì đấy ...
Riêng chú Jindo Nhat thì ghi được 6 bàn ..Anh em nào ghi bào cứ vào báo cáo nhá ...
 

seven

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
380
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Em 2 trái nhá...hehe bỏ lỡ nhiều quá hi vọng lần sau lấy lại cảm giác tốt hơn
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Gặp sóng lớn


Hôm nay chúng ta đã gặp một đối thủ mạnh, thật sự mạnh. Họ hơn chúng ta về mọi mặt: thể lực tốt hơn, đá bài bản hơn, dứt điểm tốt hơn. Chúng ta vẫn có nhiều pha dàn xếp tấn công khá nguy hiểm, nhưng đa phần trong đó từ nỗ lực cá nhân của Nhật Jindo, và xét một cách công bằng trong cả trận đấu thì thế trận của họ hơn ta. Chúng ta chỉ tránh khỏi thua quá đậm vì lý do: lấy thịt đè người <):D. Cũng không chống được khi đối thủ là 1 đội bóng có tổ chức và đã hoạt động liên tục cùng nhau 4-5 năm nay, họ được xếp vào dạng có số má trong làng bóng đá phủi ở TP (giải Fan League năm ngoái xếp thứ 4).

Qua trận đấu này, chúng ta có thể học hỏi ở đội bạn một số chiêu. Ví dụ như bài tấn công biên sở trường: họ rất hay sử dụng đường chọc khe từ giữa ra cho cầu thủ chạy cánh, cầu thủ này nhanh chóng tạt bổng vào trong để 1 cầu thủ bên trong (từ cánh kia chạy vào hoặc giữa sân chạy xuống) dứt điểm luôn hoặc đánh đầu ngược lại cho tuyến sau dứt điểm. Bài phối hợp này tưởng như đơn giản nhưng lại đem đến hiệu quả rất lớn vì đội bạn có sẵn lợi thế chiều cao, có sự ăn ý cao độ, có khả năng dứt điểm từ xa rất tốt và đặc biệt có những cầu thủ chạy cánh rất lợi hại (bật mí của đội trưởng bên đó). Có thể chúng ta không thể chơi bóng bổng được vì chiều cao không phải là lợi thế, nhưng những đường căng ngang thì hoàn toàn có thể. Chúng ta có lợi thế là những cầu thủ kỹ thuật và xoay sở trong phạm vi hẹp tốt.

Trận đấu ngày hôm nay, Seven khá đen đủi khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn (2 cú sút trúng 2 cột dọc), nhưng phải công nhận là Seven đã xuống phong độ khá nhiều so với những ngày đầu gia nhập đội. R10 cũng thể hiện phong độ khá tệ: chậm chạp, xử lý bóng thiếu nhạy cảm và không quyết đoán khi dứt điểm. Nếu mạnh mẽ, quyết đoán hơn, R10 đã có thể có thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa. Trong các tiền đạo chủ lực của FCBSG thì chỉ còn duy nhất Nhật Jindo là giữ được phong độ cao ở mọi thời điểm. 2 giải lớn sắp đến, 2 chú Seven và R10 cần tích cực tập luyện để lấy lại phong độ.

Nhìn tổng thể, về thực lực ta vẫn thua đội bạn, nhưng không phải là quá nhiều. Nếu chúng ta thi đấu với đội hình mạnh nhất, ổn định (hôm nay thiếu Trâu Văn Hùng) thì chúng ta sẽ thi đấu ngang ngửa hơn với họ. Những cuộc đối đầu với đối thủ mạnh như thế này là vô cùng bổ ích. Thời gian tới anh sẽ cố gắng liên hệ với nhiều đội mạnh tương tự nữa để anh em ta thỏa chí tang bồng <):D

Danh sách ghi bàn (theo trí nhớ): Nhật Jindo (5), Decomoto (2), Seven (2), R10, Longnick... còn ai ghi bàn nữa thì vào bổ sung nhé!
 

seven

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
380
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Đúng là em đang xuống phong độ mà nguyên nhân là do lúc trước đá em ko ngại va chạm nên đá nhanh hơn ...gần giải forum league I có bị 1 thằng đá sân xi măng tắc 1 phát gần rạn xương mu nên giờ nhát vào banh và em ko bao giờ dám sút xa chính mu nữa..sút là đau vãi ra...nên bây giờ chạy ko còn nhanh nữa...------>>>>> xuống phong độ thảm hại.....chắc treo giầy quá..........:cry::cry::cry:
 

Jimmy

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
523
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đúng là em đang xuống phong độ mà nguyên nhân là do lúc trước đá em ko ngại va chạm nên đá nhanh hơn ...gần giải forum league I có bị 1 thằng đá sân xi măng tắc 1 phát gần rạn xương mu nên giờ nhát vào banh và em ko bao giờ dám sút xa chính mu nữa..sút là đau vãi ra...nên bây giờ chạy ko còn nhanh nữa...------>>>>> xuống phong độ thảm hại.....chắc treo giầy quá..........:cry::cry::cry:

Chú Nên Mài Chân Lại Cho Bén Chúc Đi<):D:starwars:
 

Taburo_LFCSG

Tiểu học xã
Đầu quân
6/3/10
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
14
Barça đồng
0
FC- Barcelona Miền Nam nợ LFC SG 1 trái banh Fusal nhé ^^!
Đá sân nhỏ ko phải là sở trường của LFC SG đâu!!!
Hẹn gặp lại.....
 
Sửa lần cuối:

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
@Taburo_LFCSG ::Hôm nào hẹn LFCSG làm 1 trận 11 người nha ....Còn trái banh thì hôm nào trả bằng vài chai bia vậy
 

Taburo_LFCSG

Tiểu học xã
Đầu quân
6/3/10
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
14
Barça đồng
0
@Taburo_LFCSG ::Hôm nào hẹn LFCSG làm 1 trận 11 người nha ....Còn trái banh thì hôm nào trả bằng vài chai bia vậy

ô' ô... trái banh,chai bia.. hehheee.... đc á!! =))
Tuần sau là LFC SG bắt đầu đá trận Khai Mạc giải Fan League 2010 rồi,nên làm 1 trận sân 11ng thì chắc khoảng 2tháng sau!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top