9h CN 28/11 NỘI CHIẾN FCBSG LẦN 6

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận nội chiến FCBSG, một số cầu thủ đội B tuyền giầy thửa:-x và ghi bàn ác quá :thumbsup:.

Vậy mà éo thằng nào cảm ơn mình một ly cafe đầy đá và .... ống hút #-o

Tối hôm đó cả bọn rủ anh đi nhậu nhưng anh chối đây đẩy và cuối cùng im im đi với Hiệp luv còn gì #-o
 

Papirus

Mầm non xã
Đầu quân
14/11/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nội chiến FCB A+B+C: có quá nhiều N.Dejong ?

Mình vừa đăng ký vào diễn đàn, cũng chỉ vì yêu thích lối đá của FC Barca, & chắc hẳn mọi thành viên của diễn đàn cũng vậy, nhưng qua những trận bóng of FC Barca SaiGon (nhất là đội A & B) ngày 28/11, mình thấy có nhiều cá nhân thiếu tính kiềm chế trong thể thao, đó là những pha vào bóng rất ẩu, có thể nói là ác ý, à những tranh cãi không đáng có, liệu đây có phải là những "Cule" of đội bóng xứ Catalan ko ? Thật sự quá thất vọng về những cá nhân như vậy, yêu thích lối bóng đá đẹp, hoa mỹ, nhưng lại hành xử cách thực dụng. Quá bùn ! Hy vọng sau này những tình trạng như vậy sẽ không xảy ra nữa, để xứng đáng là những "Cule" of Barca. Đây là những góp ý nhỏ of mình, mong các Bác "đừng chém" mình nha !:nb:
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
C. Mỏng là công bằng nhất nhé, và có công nhiều trong thành tích cũng như góp phần nhỏ trong chức vô địch của Đội B, mà sao không thấy ai nói gì hết trơn vậy? hu hu hu thiệt bất công quá đó nha.#-o

AE đội B: thắng không kiêu, bại không nản. AE trong 4rum khen Chúng ta là thật lòng và chính xác, AE đội B có quyền tự hào. Tuy nhiên không chủ quan mà ngủ quên trong chiến thắng đấy nhé. Chiến thắng lớn nhất là AE đã đoàn kết, tự tin & bản lĩnh thể hiện tốt khả năng của mình. Bình tĩnh tấn công nhưng đã khắc phục được nhược điểm là phòng thủ.

Mỏng vô cùng hài lòng về lối chơi, cũng như việc lui về phòng thủ vô cùng chắc chắn của Đội B.

Bên cạnh thủ môn Chick chơi rất xuất sắc thì không thể quên được khả năng tiềm ẩn & kỹ thuật bắt bóng tài tình của thủ môn jimy Thái., làm hàng ngàn CĐV vô cùng ngạc nhiên, thán phục....

Mặc dù vậy những vẫn còn điểm Đội B nên kiểm điểm lại nha về vụ trạnh chấp bàn thắng trên sân.....nếu những lần sau đội B xử lý những tình huống đó thân thiện & bình tĩnh, khéo léo hơn thì đó mới là chiến thắng thuyết phục nhất của đương kim vô địch FCBSG (mà hình như đội A cũng phải xem lại, Mỏng cũng thấy đội A chưa tốt lắm, sorry vì góp ý thật, AE đừng buồn nhà).

Chúc AE đội B mãi mãi giữ được phong độ & đẳng cấp của mình.:bunny:

Cám ơn chiến thắng ngày hôm qua.:thumbsup:

Ah quên, tại sao những tấm ảnh vui nhộn lại không đượcshow up lên để mọi người cùng ngắm nhỉ...chắc chắn sẽ tạo xcandan cho mà coi, mà tối nay off nên mang theo cho mọi người xem để làm cầu truyền hình trực tiếp cũng được đấy chứ:hump:

---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 12:59 ----------

Mình vừa đăng ký vào diễn đàn, cũng chỉ vì yêu thích lối đá của FC Barca, & chắc hẳn mọi thành viên của diễn đàn cũng vậy, nhưng qua những trận bóng of FC Barca SaiGon (nhất là đội A & B) ngày 28/11, mình thấy có nhiều cá nhân thiếu tính kiềm chế trong thể thao, đó là những pha vào bóng rất ẩu, có thể nói là ác ý, à những tranh cãi không đáng có, liệu đây có phải là những "Cule" of đội bóng xứ Catalan ko ? Thật sự quá thất vọng về những cá nhân như vậy, yêu thích lối bóng đá đẹp, hoa mỹ, nhưng lại hành xử cách thực dụng. Quá bùn ! Hy vọng sau này những tình trạng như vậy sẽ không xảy ra nữa, để xứng đáng là những "Cule" of Barca. Đây là những góp ý nhỏ of mình, mong các Bác "đừng chém" mình nha !:nb:

Hớc sốc, nhưng đúng. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái mặt phải. Mỏng không bênh AE, nhưng Mỏng hy vọng bạn có nhiều tg để chứng kiến những nét đang yêu, dễ thương của FCBSG.
Anh deco cũng đang có chiến lược cho đội bóng tố hơn đấy cả về kỹ thuật cũng như về tinh thần.
Cám ơn và rất vui được chào đón bạn.
Tham gia OFF Line Bọ Cạp Vàng nha.?:thumbsup::bunny:
 

Jossi

Juvenil A
Đầu quân
3/12/09
Bài viết
221
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ah quên, tại sao những tấm ảnh vui nhộn lại không đượcshow up lên để mọi người cùng ngắm nhỉ...chắc chắn sẽ tạo xcandan cho mà coi, mà tối nay off nên mang theo cho mọi người xem để làm cầu truyền hình trực tiếp cũng được đấy chứ:hump:



Sorry mọi người vì sự chậm trễ, do qua nay mình cũng nhiều việc quá, hiện giờ cũng đang ngồi công ty .. Tan ca về sớm sẽ thúc tiến việc hình ảnh, hehe. Còn nếu tối nay off cùng mọi người được nữa .. thì hay biết mấy. :)
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Mặc dù vậy những vẫn còn điểm Đội B nên kiểm điểm lại nha về vụ trạnh chấp bàn thắng trên sân.....nếu những lần sau đội B xử lý những tình huống đó thân thiện & bình tĩnh, khéo léo hơn thì đó mới là chiến thắng thuyết phục nhất của đương kim vô địch FCBSG (mà hình như đội A cũng phải xem lại, Mỏng cũng thấy đội A chưa tốt lắm, sorry vì góp ý thật, AE đừng buồn nhà)

Cái này em không đồng ý, hôm qua nếu có xem hẳn ai cũng thấy đội B đã giữ bình tĩnh thế nào, trong những tình huống đó tất nhiên là phải có tranh cãi...nhưng bọn em không hề tranh cãi đến cùng, bằng chứng là hôm qua bọn em đã bỏ luôn 2 bàn thắng hợp lệ cùng với 1 tình huống cầu thủ đội A đưa tay ra cản bóng trong vòng cấm, quả đấy thay vì lấy penalty bọn em lại trả bóng về phần sân nhà, ngoài ra cầu thủ đội B hôm qua cũng chẳng có pha vào bóng ác ý nào và thậm chí khi bị phạm lỗi vẫn vui vẻ đá tiếp, từng đấy chưa đủ gọi là fair-play hay sao ??
Đội B bọn em luôn xác định tư tưởng nội chiến là tập luyện cho cả 3 đội nên không bao giờ có tình trạng đặt nặng thắng thua rồi cay cú gì cả. Nhưng khổ nỗi trên sân chỉ 1 đội fair-play còn đội kia không có thiện chí thì cũng khó tránh khỏi những tranh chấp chị ạh, cái gì nó cũng phải có giới hạn :)

Mình vừa đăng ký vào diễn đàn, cũng chỉ vì yêu thích lối đá của FC Barca, & chắc hẳn mọi thành viên của diễn đàn cũng vậy, nhưng qua những trận bóng of FC Barca SaiGon (nhất là đội A & B) ngày 28/11, mình thấy có nhiều cá nhân thiếu tính kiềm chế trong thể thao, đó là những pha vào bóng rất ẩu, có thể nói là ác ý, à những tranh cãi không đáng có, liệu đây có phải là những "Cule" of đội bóng xứ Catalan ko ? Thật sự quá thất vọng về những cá nhân như vậy, yêu thích lối bóng đá đẹp, hoa mỹ, nhưng lại hành xử cách thực dụng. Quá bùn ! Hy vọng sau này những tình trạng như vậy sẽ không xảy ra nữa, để xứng đáng là những "Cule" of Barca. Đây là những góp ý nhỏ of mình, mong các Bác "đừng chém" mình nha !:nb:

Bạn nói rất đúng, hôm qua mình cứ tưởng là đang đá El Clásico cơ đấy...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn lần đầu tham gia nên đừng nhận xét chủ quan & vơ đũa cả nắm thế. Đa số thành viên FCBSG đều chơi rất fairplay, thỉnh thoảng mới có 1 trường hợp cá biệt thôi, đây là bóng đá phong trào nên chắc đội nào chả mắc phải bạn nhỉ :D

Tối hôm đó cả bọn rủ anh đi nhậu nhưng anh chối đây đẩy và cuối cùng im im đi với Hiệp luv còn gì #-o

Mày nói thế nào, hôm đấy rủ gãy lưỡi có thằng nào thèm đi đâu #-o
 
Sửa lần cuối:

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình vừa đăng ký vào diễn đàn, cũng chỉ vì yêu thích lối đá của FC Barca, & chắc hẳn mọi thành viên của diễn đàn cũng vậy, nhưng qua những trận bóng of FC Barca SaiGon (nhất là đội A & B) ngày 28/11, mình thấy có nhiều cá nhân thiếu tính kiềm chế trong thể thao, đó là những pha vào bóng rất ẩu, có thể nói là ác ý, à những tranh cãi không đáng có, liệu đây có phải là những "Cule" of đội bóng xứ Catalan ko ? Thật sự quá thất vọng về những cá nhân như vậy, yêu thích lối bóng đá đẹp, hoa mỹ, nhưng lại hành xử cách thực dụng. Quá bùn ! Hy vọng sau này những tình trạng như vậy sẽ không xảy ra nữa, để xứng đáng là những "Cule" of Barca. Đây là những góp ý nhỏ of mình, mong các Bác "đừng chém" mình nha !:nb:

Bạn nói đúng, mình đề nghị Deco nên chấn chỉnh lại AE nhất là A&B dù thi đấu có máu lửa cách mấy AE nên có tinh thần đoàn kết, cuộc nội chiền vừa rồi AE 2 đội A&B lời qua tiếng lại không hay làm cho cuộc vui không trọn vẹn.
Có điều nầy AE cần lưu ý, tại sao khi đội C&A hay Đội C&B thi đấu thì không xãy ra tranh cãi nhưng đội A&B thi đấu thì.....Còn điểm số thì chỉ có đội B&C tranh chấp mà vẫn hòa nhã.
 

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Em thấy khá hơn trước nhiều rùi đó anh :D phối hợp ăn ý hơn, chuyền cũng chính xác nhưng có vẻ dùng nhiều bóng dài quá nhỉ :D

@Gallo: bé GENF là nói đá khá hơn trước cơ mà khàk hà
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cái này em không đồng ý, hôm qua nếu có xem hẳn ai cũng thấy đội B đã giữ bình tĩnh thế nào, trong những tình huống đó tất nhiên là phải có tranh cãi...nhưng bọn em không hề tranh cãi đến cùng, bằng chứng là hôm qua bọn em đã bỏ luôn 2 bàn thắng hợp lệ cùng với 1 tình huống cầu thủ đội A đưa tay ra cản bóng trong vòng cấm, quả đấy thay vì lấy penalty bọn em lại trả bóng về phần sân nhà, ngoài ra cầu thủ đội B hôm qua cũng chẳng có pha vào bóng ác ý nào và thậm chí khi bị phạm lỗi vẫn vui vẻ đá tiếp, từng đấy chưa đủ gọi là fair-play hay sao ??
Đội B bọn em luôn xác định tư tưởng nội chiến là tập luyện cho cả 3 đội nên không bao giờ có tình trạng đặt nặng thắng thua rồi cay cú gì cả. Nhưng khổ nỗi trên sân chỉ 1 đội fair-play còn đội kia không có thiện chí thì cũng khó tránh khỏi những tranh chấp chị ạh, cái gì nó cũng phải có giới hạn :)



Bạn nói rất đúng, hôm qua mình cứ tưởng là đang đá El Clásico cơ đấy...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn lần đầu tham gia nên đừng nhận xét chủ quan & vơ đũa cả nắm thế. Đa số thành viên FCBSG đều chơi rất fairplay, thỉnh thoảng mới có 1 trường hợp cá biệt thôi, đây là bóng đá phong trào nên chắc đội nào chả mắc phải bạn nhỉ :D



Mày nói thế nào, hôm đấy rủ gãy lưỡi có thằng nào thèm đi đâu #-o
Em ah! Nếu đúng như em nói thì những command vừa rồi không cần thiết phải có đâu. Hoặc có thể thay bằng sorry đội A nhé & forgot nó đi. Chị chắc rằng AE đội A lần sau mà co đá nội chiến chắc sẽ mời AE đi uống trà đá vì nể phục đó.
Hãy tin C. Mỏng đi. Chị rất quý tụi em nên mới mong mọi điều tốt đẹp cho tụi em.
 

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình vừa đăng ký vào diễn đàn, cũng chỉ vì yêu thích lối đá của FC Barca, & chắc hẳn mọi thành viên của diễn đàn cũng vậy, nhưng qua những trận bóng of FC Barca SaiGon (nhất là đội A & B) ngày 28/11, mình thấy có nhiều cá nhân thiếu tính kiềm chế trong thể thao, đó là những pha vào bóng rất ẩu, có thể nói là ác ý, à những tranh cãi không đáng có, liệu đây có phải là những "Cule" of đội bóng xứ Catalan ko ? Thật sự quá thất vọng về những cá nhân như vậy, yêu thích lối bóng đá đẹp, hoa mỹ, nhưng lại hành xử cách thực dụng. Quá bùn ! Hy vọng sau này những tình trạng như vậy sẽ không xảy ra nữa, để xứng đáng là những "Cule" of Barca. Đây là những góp ý nhỏ of mình, mong các Bác "đừng chém" mình nha !:nb:

Ở đâu cũng có chân củi bạn ơi.

---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:50 ----------

Em ah! Nếu đúng như em nói thì những command vừa rồi không cần thiết phải có đâu. Hoặc có thể thay bằng sorry đội A nhé & forgot nó đi. Chị chắc rằng AE đội A lần sau mà co đá nội chiến chắc sẽ mời AE đi uống trà đá vì nể phục đó.
Hãy tin C. Mỏng đi. Chị rất quý tụi em nên mới mong mọi điều tốt đẹp cho tụi em.

KO sao đâu Mỏng ơi, thương nhau lắm cắn nhau đau tí ấy mà
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Em ah! Nếu đúng như em nói thì những command vừa rồi không cần thiết phải có đâu. Hoặc có thể thay bằng sorry đội A nhé & forgot nó đi. Chị chắc rằng AE đội A lần sau mà co đá nội chiến chắc sẽ mời AE đi uống trà đá vì nể phục đó.
Hãy tin C. Mỏng đi. Chị rất quý tụi em nên mới mong mọi điều tốt đẹp cho tụi em.

Mỏng à! Anh mong lần sau Mỏng làm trọng tài bàn có tính chuyên nghiêp hơn, E phải có bảng điểm, tỉ số và giờ giấc cho rỏ ràng, để AE tính toán chiến thuật thi đấu và không phải thắc mắc. như vậy cuộc vui sẽ tron vẹn hơn.
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
EL GALLO: Cái này em không đồng ý, hôm qua nếu có xem hẳn ai cũng thấy đội B đã giữ bình tĩnh thế nào, trong những tình huống đó tất nhiên là phải có tranh cãi...nhưng bọn em không hề tranh cãi đến cùng, bằng chứng là hôm qua bọn em đã bỏ luôn 2 bàn thắng hợp lệ cùng với 1 tình huống cầu thủ đội A đưa tay ra cản bóng trong vòng cấm, quả đấy thay vì lấy penalty bọn em lại trả bóng về phần sân nhà, ngoài ra cầu thủ đội B hôm qua cũng chẳng có pha vào bóng ác ý nào và thậm chí khi bị phạm lỗi vẫn vui vẻ đá tiếp, từng đấy chưa đủ gọi là fair-play hay sao ??
Đội B bọn em luôn xác định tư tưởng nội chiến là tập luyện cho cả 3 đội nên không bao giờ có tình trạng đặt nặng thắng thua rồi cay cú gì cả. Nhưng khổ nỗi trên sân chỉ 1 đội fair-play còn đội kia không có thiện chí thì cũng khó tránh khỏi những tranh chấp chị ạh, cái gì nó cũng phải có giới hạn :).............





Ak ak...Chuyện qua rồi thì thôi sao cứ lằng nhằng thế nhỉ???..Chú đã nói là đội B fair-play mọi người xem đều thấy (trừ chị Mỏng !!!???), thì cứ như vậy đi việc gì phải nói không tốt về đội khác. Chung một mái nhà mà.

Lối đá của anh với anh Hùng xưa nay là thế, sự nhiệt tình có thừa mỗi khi vào sân. Thế nên có va chạm là chuyện thường. Không ai có "ác ý" cả, đừng có suy diễn lung tung mà ảnh hưởng đến uy tín của người khác.

Còn nhận xét của anh Thanh, chị Mỏng, Papirus...Anh em đội A rất cám ơn, hứa sẽ khắc phục...(ak ak) Dạo này trận nào cũng có người nóng tính. Lần sau chắc phải mua Dr Thanh cho mọi trước khi đá quá.....

:hump::hump::hump:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Chung quy lại cũng chỉ tại các đội đặt nặng tính ăn thua quá. Và sâu xa hơn nữa thì đó cũng là do những khí thế và lời tự sướng hơi quá trước trận đấu (cái này phải nhắc nhắc nhở chú Lúp, viết bài mở màn trận đấu nên khách quan một chút, không nên tâng đội ta lên tận mây xanh và hạ đội khác xuống như vậy, anh đã sửa lại bài viết của chú ngay sau khi post rồi đấy, không biết chú có để ý không?). Xác định mục tiêu để phấn đấu là tốt, nhưng lên đến mức căng thẳng quá như hôm qua thì đúng là không nên. Là người lớn, lẽ ra sau mỗi tình huống đó chúng ta phải ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau để giải quyết, chứ không phải là về 1 góc rồi tự bình luận không hay. Xuất phát điểm là tốt, nhưng quá trình và quan điểm khác nhau nên dẫn đến cái nhìn khác. Mong tất cả rút kinh nghiệm, và hãy biết nghĩ cho tập thể hơn nữa.
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Sự nhiệt tình trên sân của anh Hùng thì ai cũng biết rồi , vì vậy để tránh những va chạm ko cần thiết thì những tính huống 50-50 nên bỏ qua thì hơn . Nhưng cũng mong anh Hùng mỗi lần nội chiến giảm cái nhiệt ấy xuống 1 chút :thevang:
Còn trận đấu đã xong rùi , cứ nói mãi để làm gì , qua rùi thì thôi
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ak ak...Chuyện qua rồi thì thôi sao cứ lằng nhằng thế nhỉ???..Chú đã nói là đội B fair-play mọi người xem đều thấy (trừ chị Mỏng !!!???), thì cứ như vậy đi việc gì phải nói không tốt về đội khác. Chung một mái nhà mà.

.....

:hump::hump::hump:

Sinh hoạt chung với nhau trong từng môi trường ắt hẳn ở đó ta sẻ hiểu ro về nhau hơn. Điều đó thấy rõ nhất ở từng đội:

Ví dụ ở đội A: Ban đầu, ban đầu rất không ưa cái nóng tính của anh Vanhung, nhưng vì chung một đội, sinh hoạt đá bóng, nói chuyện rồi dẩn cũng biết tính nhau. Vì thế mỗi lần ảnh nổi nóng thay vì tỏ ra khó chịu, anh em trong đội A phải tìm cách kìm hãm tính của ảnh lại. Ông bà đã có câu :giang sơn dễ đỗi , bản tính khó dời' là vì thế.

Rồi ở đội B và C cững như thế thôi, có ngưới tính này người trạng thái kia, ae phải thông cảm và hiều nhau nếu muốn sinh hoạt lâu dài.

Nội chiến, mọi ngời trong FCBSG đều hiểu là trận đấu nội bộ của anh em với nhau mỗi tháng 1 lần, và mục đích của nó là tạo ra môi trường lớn hơn cái môi trường A-B-C kia để anh em lại một lần nữa hiểu hơn về những người khác trong CLB, hiểu rồi mới thông cảm được. Chứ ta không nên để bầu không khí như vậy, để rồi 2 chữ Nội Chiến trở về đúng nghĩa đen của nó thì rất phiền, không ai vui vẻ gì.

Thân!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Em là thành viên mới, đi xem mấy anh đá lần đầu, e ko dám bình luận nhiều, có j sai mong các anh chị bỏ qua cho... Quả thật các anh quá đặt nặng chuyện thắng thua. Đã thi đấu thì có người thắng kẻ thua một chuyện rất bình thường, phải luôn có tinh thần fairplay thì là tốt nhất...<):D
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Ak ak...Chuyện qua rồi thì thôi sao cứ lằng nhằng thế nhỉ???..Chú đã nói là đội B fair-play mọi người xem đều thấy (trừ chị Mỏng !!!???), thì cứ như vậy đi việc gì phải nói không tốt về đội khác. Chung một mái nhà mà.

Lối đá của anh với anh Hùng xưa nay là thế, sự nhiệt tình có thừa mỗi khi vào sân. Thế nên có va chạm là chuyện thường. Không ai có "ác ý" cả, đừng có suy diễn lung tung mà ảnh hưởng đến uy tín của người khác.

Còn nhận xét của anh Thanh, chị Mỏng, Papirus...Anh em đội A rất cám ơn, hứa sẽ khắc phục...(ak ak) Dạo này trận nào cũng có người nóng tính. Lần sau chắc phải mua Dr Thanh cho mọi trước khi đá quá.....

:hump::hump::hump:

Đồng ý, chuyện qua rồi thì thôi, thậm chí sau trận đấu anh em cả 3 đội vẫn vui vẻ bình thường, về đến nhà em cũng không comment gì thêm trong topic này về sự cố sáng CN. Nhưng sau đó nhận thấy chị Mỏng nhận xét có phần chưa rõ ràng lắm nên em mới nói cho rõ lại. Hơn nữa, em không hề nói xấu đội nào hết, em chỉ nêu ra những diễn biến thực sự hôm qua trên sân và không hề thêm bớt hay suy diễn để lên án ai cả. Còn 1 điều muốn nói thêm với anh là nếu các thành viên hôm qua không coi anh em cả 3 đội là chung một mái nhà thì chắc không chỉ đơn giản là tranh cãi bình thường đâu... :)

P/S: Cảm ơn anh Sơn đã góp ý, em sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm. Tóm lại mọi chuyện đã qua, bây giờ đừng ai nói thêm về sự cố hôm qua nữa, cứ coi như nó chưa từng xảy ra nhé. Thân!
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Có lẽ nên đổi nội chiến = luyện tập , bỏ ko tính ai về nhất nữa và nước mía + tiền sân chia đều cho các đội
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Anh nhắc cho chú Lúp nhớ nhé. Chị Mỏng hôm qua là cổ động viên của đội B, là trọng tài ngoài sân. Những nhận xét của chị chắc chắn là khách quan hơn của chú.

Chú có biết vì sao anh bôi đậm không?? Vì anh với ku Chính bị cận mà... Bôi lên xem cho rõ, nghiền ngẫm thấy hay hay. Hum nào đó buồn buồn thì vào nghiên cứu.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Có lẽ nên đổi nội chiến = luyện tập , bỏ ko tính ai về nhất nữa và nước mía + tiền sân chia đều cho các đội

Cái này R10 cũng nghĩ tới, như thế cũng là một giải pháp nhưng sẽ phatq sinh tâm lý là vì không có mục tiêu nên không có tinh thần chiến đấu. Cái này cũng giống như việc, từ trước ta đá với đội bạn toàn 50/50 nhưng sau này đôn lên 70/30 cho gọi là khí thế chiến đấu, chứ thằng thua thì cũng trả bằng ấy tiền,Cái khác là đây chúng ta là nội bộ.

Quan trọng là ở mỗi người thôi, đôi khi đá giỡn khôn ăn thua gì cũng xảy ra xích mích. Cần hơn những bàn thắng là những hành động fairplay như đỡ người bị té dậy, hỏi han tình hình sau khi va chạm, bắt/chạm tay mỗi khi vô ý, những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, dư thừa ấy lại chính là thùng nước lớn dập tắt lửa nóng nảy trong anh em.

Thân!
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
28/11 CƠM NIÊU STADIUM EL DERBY SAIGON​
Đến lại lên trận đại chiến của FCBSG tiếp tục được tổ chức tại sân vận động Cơm Niêu với sức chứa hơn 10 chục chiếc Boeing 747.Trận đại chiến lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi đây là diệp các cule FCBSG chào mừng El Classico!Đây là 1 vài nét chính của trận đấu ngày hôm qua.
+Đội C:Dĩ nhiên tâm điểm là sự ra mắt của “Đức con hư” Gay-blanco khi anh trở về túp lều nơi từng nuôi dưỡng những tháng ngày ăn hại của mình.Bên cạnh đó là sự ra mắt của cầu thủ tuổi “teen” Hamluongbt với mức phí kỉ lục.Với sự vắng mặt của trung phong chatmessi và sự sa sút bất ngờ của victorycx nhưng tân binh gayblanco đã có màn trả thù ra mắt không thể ngọt ngào hơn bằng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ bằng cú cứa MU vô cùng kĩ thuật.Và anh cũng đã ăn mừng bàn thắng rất nhã nhặn để tri ơn đội bóng cũ bằng cách..cười toe toét và cởi quần ăn mừng bàn thắng@,@.Không dừng lại ở đó đội C đã thắng như chẻ tre để vươn lên dẫn đầu với 11điểm bỏ xa 2 đội còn lại.Lúc này tưởng như chức vô địch đã nằm chắc trong tay thì bỗng dưng đội C đã chững lại và chỉ ghi được 1 điểm để kết thúc với vị trí thứ 3.Không chỉ thất bại đội C còn tổn thất nghiêm trọng khi thủ môn valdes đã bị chấn thương “đứt lìa cả ngón tay” sau pha tranh chấp với xì trum Vanhung
+Đội A:Khởi đầu chậm chạp và tiếp tục là ngân hàng điểm để A và C khi thác.Tuy nghiên sự vắng mặt do đến trễ của Decomoto vô hình chung đã tạo động lực thi đấu cho cả đội do cầu thủ này đã quá già và bị chấn thương BẸN.Ngôi á quân có công không nhỏ của cris_tranvan(C cho mượn) và Mr bin khi 2 anh đã có những bàn thắng quan trọng.Hôm nay cũng đánh dấu 1 ngày tai họa của Rờ-gay.Anh không chỉ không ghi được bàn mà còn liên tiếp đe dọa thủ thành..đội A với những pha đánh đầu hết sức hiểm hóc.Phút thứ 80,sai khi thoáng thấy nữ đô vật Gèn tay trong tay với 1 người đàn ông khác.Rờ-gay đã lóng ngóng để cho cú bấm bóng của Hiệp legend bay thằng vào lưới tạo nên 1 siêu phẩm của trận đấu.Quả bóng không chỉ bay vào lưới mà còn như bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé của rờ-gay khiến anh không thể gục dậy và bị thay ra bằng Hà vãi!
+Đội B:Tuy không lùm sùm ở thị trường chuyển nhượng nhưng đội B lại có sự ủng hộ của anti-fan C siu mỏng.Chỉ đã chứng tỏ mình là đội cánh siêu mỏng của cả đội với những pha la hét cỗ vũ hào hứng.Nếu như C mất valdes thì B cũng mất thủ môn chicken do bị 1 vật thể lạ từ khán đài ném trúng đầu khiến anh choáng váng.Nhưng vẫn có Cindy_thai thay thế sau khi nghỉ để cưới vợ thay thế và anh đã đánh dấu sự trở lại với những bàn thua vô cùng lãng nhách.Với lối chơi quen thuộc nhưng quả thật để ngăn cản dội C lúc này là không thể bởi sự đồng đều và đông đảo lực lượng của đội.
Đây cũng là trận nội chiến có nhiều Wags tham gia nhất với phu nhân của vanhung,cris_tranvan,lông..ít và pooka từ thủ đức xa xôi.
Điểm gợn duy nhất của lần này là 1 số pha bóng thiếu kiềm chế của anh em nhưng chất lượng chuyên môn cũng như những pha bóng đẹp mắt đã làm lu mờ tất cả!
Chúc anh em FCBSG mạnh khỏe phần pics sẽ do phóng viên Jossi post lên sau
Lá-cải-đè-báo​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top