[Azulgrana]- FC ATK:18h30 12/10

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Sân này ở số 379 đường Lương Thế Vinh. Em đi Lê Văn Lương kéo dài, đến đèn đỏ ngã tư Lê Văn Lương - Lương Thế Vinh thì rẽ phải. Nếu không tìm được thì tầm 6h15 đứng đợi anh ở chỗ ngã tư ấy nhé.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Sân ở đâu thì qua topic về sân mà xem,

sanmic.jpg
 

Dayxe

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
6/11/10
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đồng chí nào ghi bàn thì báo danh nha. Để lập quỹ BCD tặng thưởng cho các cầu thủ ghi bàn, người chuyền thành bàn :D.
 

Libero56

Cán Bộ Hà Nội Blaugrana
Đầu quân
25/6/08
Bài viết
203
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hanoi
Barça đồng
0
Xin lỗi anh em.Hôm nay bắt lởm quá.=.=!.Có tí men vào nên bóng bánh lung tung hết cả.Em xin kiểm điểm.:(
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Ziyo 2 bàn. Sơn Zikzak 1 bàn. 1 bàn Dũng. Còn 2 bàn nữa? Hình như tỷ số là 6-8.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Kết quả: FCB Azulgrana "công làm thủ phá" 6 - 8 FC ATK "Hack sút xa"
Đội hình: Aresius; Chim sẻ đi mưa, IloveBar Mây Mây, Zikzak; Dũng cận lòi pha, Dayxe, Hoàng vô duyên vô đối.
Dự bị: VoNgocĐức "siêu sao giao hữu" :)), Dothonam "siêu dự bị" ^^, Denpietrau "siêu Hậu vệ" :D, Libero56 "siêu thủ môn" :((, Jupiter "siêu chạy cánh", Mr. zyio "siêu nhanh" :hehe:, Hotutran "siêu ...mới" :)
Hôm qua lúc mưa to ghi được 1,2 bàn nhưng không nhìn thấy gì :(, mà có 1 quả thủ môn bên họ biếu đội mình 1 quả thì tính cho ai nhỉ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thì quả gôn họ bắt lọt tay vào lưới tính cho Dũng. À, đúng. Cu Dũng ghi 2 bàn. Ziyo 2, Zikzak 1. Còn bàn đầu tiên thế nào không quan sát thấy.
Cứ ghi 1 bàn tặng 10k BCD nhẻ :D.
Tổng cộng đội bạn ghi 2 bàn bằng cách khi vừa bị thua, từ chấm phát bóng sút thẳng vào gôn và thủ môn ta ôm bóng rồi "ném" bóng vào lưới luôn =)). 1 quả thì gôn ta ôm bóng mà bóng bật ra lăn tiếp vào lưới. 1 quả thì thủ môn lấy chân đỡ bóng. Bóng chạm nước lăn chậm hơn trong khi...chân thủ môn rút về =)) => đi từ từ vào lưới. Đến chết cười. Nhất là đội trưởng đội B Libero56 Võ tòng uống rượu oánh hổ xơi liền 2 bàn trong số 4:sad:.
Ta có 3 bàn khá đẹp. Bàn của Dũng bên cánh phải vuốt bóng chân trái vào góc xa. 1 bàn của Ziyo bật ban khá đẹp và bình tĩnh gài hậu vệ lỡ đà để tung sút. 1 bàn của Zikzak thể hiện sức mạnh và nhanh nhẹn xử lý.
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Tiền đâu sao chưa thấy về nhỉ? hic hic.... Đùa vậy thôi chứ buồn lắm khi nhìn vào bảng thành tích của đội mình. Từ khi khai trương Nou Camp mới đội Hà Nội Azulgrana của chúng ta mới chỉ thắng duy nhất một trận đó là trước đội B. Còn lại toàn thua tức tưởi vì nhân sự quá lủng củng và gặp bất lợi về thời tiết trong mỗi trận đấu. Trận đấu tối qua chỉ ra rất nhiều vấn đề:
1. Nhân sự thiếu ổn định đến mức báo động: Đội trưởng alone_huynh và đội phó Điệp Romy không thi đấu nên tuyến giữa của đội ta đứt gãy tan nát. Thật khó khăn khi không có cầu thủ cầm trịch trận đấu và làm bóng cho anh em. Trong khi đó, thủ môn chính ppblack lại ốm đau quặt quẹo và xin nghỉ đến hết tháng. Cả đội đều mong muốn chú trở lại thật sớm để bảo vệ tốt cho cái "rổ đựng bóng" của đội mình trước sự bắn phá kinh hoàng của tiền đạo đội khách.
2. Sai lầm về mặt chiến thuật khi sắp xếp đội hình ra sân không hợp lý ngay từ đầu: Việc để tiền đạo Hoàng "vô duyên vô đối" đá trước thay cho Đức vic khi chúng ta chưa biết đối thủ thế nào là thể hiện sự chủ quan của chúng ta. Bên cạnh đó, việc kéo Dũng cận vào giữa cũng không mang lại hiệu quả khi cầu thủ này chỉ thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ cánh.
3. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ chưa thực sự tốt. Sự nhiệt tình và lăn xả cần được đẩy cao hơn nữa. Chúng ta vẫn phải đá đẹp nhưng quyết liệt luôn là điều cần thiết và nó cũng quyết định thế trận cehung. Tôi đề nghị các anh em cùng nỗ lực hơn nữa trong thi đấu và tích cực hô hào tiến lên cho dù đội ta có bị dẫn trước đến 3 bàn đi chăng nữa. Tôi đề nghị các anh em cùng nỗ lực hơn nữa trong thi đấu và tích cực hô hào tiến lên cho dù đội ta có bị dẫn trước đến 3 bàn đi chăng nữa. Sự quyết tâm cũng là một trong những yếu tố của thành công.

Những vấn đề về nhân sự và chiến thuật này tôi đề nghị BLĐ đội A ngồi lại với nhau để bàn bạc và đưa ra phương hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này càng sớm càng tốt. Đây cũng là điều mà đội B cần lưu ý và tránh dẫm vào vết xe đổ này nhé! Chúc thành công và phát triển!

:flag::barcelona::thienthan::barcelona::flag:
 

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
Thật là buồn khi không ra sân chiến đấu cùng anh em được! Kiểu này có lẽ phải thuê osin trông em bé thôi?
 

mr.ziyo

Barça B
Đầu quân
14/8/10
Bài viết
579
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
nguyễn khang - cầu cót - láng
Barça đồng
0
theo như quan sát của trận đấu dưới con mắt của e ! thì đội chúng mình còn những khuyết điểm khá nghiêm trọng dẫn đến bại trận tối qua
1. về tiền đạo một số vẫn chưa thế biết cách chọn vị trí thích hợp và " khôn ngoan" trong di chuyển để đồng đội chuyền bóng hợp lý ! ( vì khi tuyến giữa hậu vệ thậm chí cả thủ môn khi muốn làm bóng cho tiền đạo cũng rất hạn chế khi tiền đạo chúng ta luôn trong tình trạng kèm hậu vệ đối phương )
2. hai cánh chúng ta được coi là tạm ổn nhưng vẫn còn thiếu quan sát để chuyền bóng thật chính xác " nên quan sát đồng đội thuận lợi hơn để chuyền bóng"
3. giữa khi tối thật sự chúng ta chấp đội bạn 1 ví trí giữa.tuyến giữa thật sự không có
4. thủ môn . không nói chắc anh e cũng biết nhưng vì chỉ là thủ môn bất đắc dĩ nên chúng ta đành chấp nhận !
anh em cùng cố gắng trận tiếp ! hy vọng tinh thần chúng ta sẽ nâng cao rõ rệt hơn nữa !
chúc anh em sức khỏe thành công !
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thật sự là hôm qua em cũng muốn vào sân ngay từ đầu nhưng mà do chân vẫn còn đau nên không thể. Sau đó em vào đá được một lúc rồi lại phải ra sân vì tái phát chấn thương, nên không đóng góp được nhiều cho đội bóng. Hy vong sắp tới chúng ta sẽ có được những kết quả như ý!
 

ppblack

Pinto Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
13/5/10
Bài viết
792
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Tiền đâu sao chưa thấy về nhỉ? hic hic.... Đùa vậy thôi chứ buồn lắm khi nhìn vào bảng thành tích của đội mình. Từ khi khai trương Nou Camp mới đội Hà Nội Azulgrana của chúng ta mới chỉ thắng duy nhất một trận đó là trước đội B. Còn lại toàn thua tức tưởi vì nhân sự quá lủng củng và gặp bất lợi về thời tiết trong mỗi trận đấu. Trận đấu tối qua chỉ ra rất nhiều vấn đề:
1. Nhân sự thiếu ổn định đến mức báo động: Đội trưởng alone_huynh và đội phó Điệp Romy không thi đấu nên tuyến giữa của đội ta đứt gãy tan nát. Thật khó khăn khi không có cầu thủ cầm trịch trận đấu và làm bóng cho anh em. Trong khi đó, thủ môn chính ppblack lại ốm đau quặt quẹo và xin nghỉ đến hết tháng. Cả đội đều mong muốn chú trở lại thật sớm để bảo vệ tốt cho cái "rổ đựng bóng" của đội mình trước sự bắn phá kinh hoàng của tiền đạo đội khách.
2. Sai lầm về mặt chiến thuật khi sắp xếp đội hình ra sân không hợp lý ngay từ đầu: Việc để tiền đạo Hoàng "vô duyên vô đối" đá trước thay cho Đức vic khi chúng ta chưa biết đối thủ thế nào là thể hiện sự chủ quan của chúng ta. Bên cạnh đó, việc kéo Dũng cận vào giữa cũng không mang lại hiệu quả khi cầu thủ này chỉ thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ cánh.
3. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ chưa thực sự tốt. Sự nhiệt tình và lăn xả cần được đẩy cao hơn nữa. Chúng ta vẫn phải đá đẹp nhưng quyết liệt luôn là điều cần thiết và nó cũng quyết định thế trận cehung. Tôi đề nghị các anh em cùng nỗ lực hơn nữa trong thi đấu và tích cực hô hào tiến lên cho dù đội ta có bị dẫn trước đến 3 bàn đi chăng nữa. Tôi đề nghị các anh em cùng nỗ lực hơn nữa trong thi đấu và tích cực hô hào tiến lên cho dù đội ta có bị dẫn trước đến 3 bàn đi chăng nữa. Sự quyết tâm cũng là một trong những yếu tố của thành công.

Những vấn đề về nhân sự và chiến thuật này tôi đề nghị BLĐ đội A ngồi lại với nhau để bàn bạc và đưa ra phương hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này càng sớm càng tốt. Đây cũng là điều mà đội B cần lưu ý và tránh dẫm vào vết xe đổ này nhé! Chúc thành công và phát triển!

:flag::barcelona::thienthan::barcelona::flag:

hix em cũng muốn tham gia lắm nhưng các anh thông cảm, em vừa ở viện ra phải chờ hồi phục đã ạ. Đợt này cố chữa cho khỏi luôn dạ dày để cuối tháng có thể cùng anh em xông pha được ạ. Hy vọng em quay lại đội mình ko phải nhặt bóng tennis nữa ạ ( em sẽ cố đặt lịch mình mấy đội mềm mềm cho dễ đá ạ)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top