Bạn đang nghe gì? (Mỗi ngày một bài hát)

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Nói về nhạc sĩ Lam Phương thì vô cùng lắm. Còn nhạc sĩ Huỳnh Anh tôi đặc biệt thích bài "Thành Phố Sương Mù" được Như Quỳnh quay MV từ hải ngoại về Đà Lạt cùng với diễn viên Nguyễn Hoàng ( đã qua đời )
Xin được giới thiệu chung vào một topic vì có quá nhiều nhạc sĩ tài năng nhưng không biết chúng ta có cùng mối giao cảm hay không.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nói về nhạc sĩ Lam Phương thì vô cùng lắm. Còn nhạc sĩ Huỳnh Anh tôi đặc biệt thích bài "Thành Phố Sương Mù" được Như Quỳnh quay MV từ hải ngoại về Đà Lạt cùng với diễn viên Nguyễn Hoàng ( đã qua đời )
Xin được giới thiệu chung vào một topic vì có quá nhiều nhạc sĩ tài năng nhưng không biết chúng ta có cùng mối giao cảm hay không.
Chú nên lập hẳn 1 topic riêng và liệt kê tên các nhạc sĩ vào bài viết đầu. Sau đó link họ đến những bài viết chi tiết. Nôm na là tạo danh mục để người đọc dễ theo dõi. Còn mỗi ngày một bài hát thì nó tạp phí lù.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chú phải trích dẫn cho hết ý.

Có thể Chế Linh hát khiến thế hệ cũ rung động. Mà có khi chỉ là các bà các chị rung động thôi. Chứ cá nhân anh và anh tin nhiều ông cũng chưa ưng giọng Chế Linh hát bài này. Giờ ta vọc xem đủ ca sĩ hát và tìm ra ai ưng ý nhất mới chuẩn.

Cũng vì lẽ đó mà em ngại up bài lên vì riêng bản "Cho em quên tuổi ngọc" có đến 4-5 người hát, chỉ bản thân mình biết mình thích ai nhất còn lại ai mà biết thì cũng đã biết rồi
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0


Người tây hát nhạc sến đây nhé, nghe xong thì không cười được đâu : ))
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Mỗi chú biết thôi.

MC Ngọc Ngạn hát thì như mứt nhưng giới thiệu thì như thánh. Chú nên phân bổ mỗi dòng nhạc của mỗi nhạc sĩ là 1 chủ đề (topic) để phong phú và dễ theo dõi.

Picture-5_Gia-dinh-Nguyen-Ngoc-Ngan.jpg


Nguyễn Ngọc Ngạn

Là thầy giáo trước 1975. Năm 1978 vượt biên sang Canada và trở thành nhà văn. Năm 1992 bắt đầu làm MC cho trung tâm Thuý Nga cho đến nay

Trung tâm Thuý Nga thực hiện 2 chương trình Thuý Nga 49 và 59 thực hiện theo phong cách MTV thu hình ngoại cảnh về quê hương Việt Nam, dành cho những người viễn xứ





Hai chương trình được thực hiện cách đây 20 năm. Nguyễn Ngọc Ngạn viết lời dẫn truyện và đọc, đầy ắp tình cảm.


Xem hai cuốn này từ bé. Đến giờ xem lại thấy càng giá trị.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Cuốn 59 thích nhất bài "Người đẹp Bình Dương"

Có diễn viên Nguyễn Hoàng nhìn rất chân thật và lãng tử
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Tôi rất thích Đà Lạt. Thành phố buồn đã đi vào thi ca qua những bài hát sau:
-Đà Lạt Hoàng Hôn ( Minh Kỳ - Dạ Cầm )
-Thương Về Miền Đất Lạnh ( Minh Kỳ )
-Thành Phố Buồn ( Lam Phương )
-Tình Yêu Như Bóng Mây ( Song Ngọc )
-Cho Cuộc Tình Yêu Dấu ( Song Ngọc )
-Thành Phố Sương Mù ( Huỳnh Anh )

Đây là những bản nhạc rất hay về Đà Lạt mà tôi biết
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

Thành phố sương mù​

Thành phố sương mù, mưa mùa chớm thu
Trời mây xanh nhạt màu, ôi buồn sao
Tôi hay lang thang đường phố nhỏ quán đìu hiu
Một mình đêm đêm tìm về
Một người bỏ quên thành phố
Từ thuở xa người, mấy mùa lá rơi
Người đã đi xa thật rồi, xa tầm với
Nên đêm thâu đêm nằm nhắc chuyện cũ ngày xưa
Để nghe cay riềm mắt
Để nhớ thương nghẹn ngào
Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ
Mưa vẫn rơi trên thành phố quạnh hiu
Em ra đi thành phố xa đất lạ
Quên một người, quên cả lối trăng sao
Rồi có đêm nào, mưa về nhớ nhau
Tìm lại trang thư ngày nào, thêm buồn đau
Đêm nay qua con đường xưa lạnh buốt bờ vai
Đường khuya ta một bóng
Giữa thành phố sương mù
Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ
Mưa vẫn rơi trên thành phố quạnh hiu
Em ra đi thành phố xa đất lạ
Quên một người, quên cả lối trăng sao
Rồi có đêm nào, mưa về nhớ nhau
Tìm lại trang thư ngày nào, thêm buồn đau
Đêm nay qua con đường xưa lạnh buốt bờ vai
Đường khuya ta một bóng
Giữa thành phố sương mù
Đêm nay qua con đường xưa lạnh buốt bờ vai
Đường khuya ta một bóng
Giữa thành phố sương mù
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Sau khi ra hải ngoại, nhạc sĩ Huỳnh Anh chỉ sáng tác thêm hai bản nhạc, đó là "Rừng lá thay chưa" và "Thành phố sương mù" và cả hai đều là kiệt tác.

Bài Thành Phố Sương Mù được trung tâm Thuý Nga làm MTV cho Như Quỳnh tại Đà Lạt rất đẹp phát hành trên DVD. Những ai thích nhạc hải ngoại và Như Quỳnh sẽ biết bản nhạc tuyệt vời này

Diễn viên Trương Minh Quốc Thái vì mê bài này nên đã thu âm ca khúc

 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Xin giới thiệu với các bác 2 cuốn DVD Paris By Night :

pbn49cover.jpg


tuoitrevnnetcompbn059ca.jpg


2 cuốn DVD 49 : Chúng ta đi mang theo quê hương và 59 : Cây đa bến cũ được thực hiện theo lối MTV- Thu hình ngoại cảnh. Thúy Nga đã cầu kỳ, công phu quay những thước phim đầy nghệ thuật khắp các địa danh từ Bắc vào Nam để làm nền cho những bài hát hoài hương, kèm theo lời dẫn trầm ấm đầy tình cảm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Như một chuyến hành hương dù chỉ trong tâm tưởng, 2 bộ DVD đầy nghệ thuật này là một nỗ lực gìn vàng giữ ngọc của trung tâm Thúy Nga.

Các bác có thể download DVD9 trong hdvietnam.com

Buổi đêm đi ngủ bật riu riu nhỏ nghe 2 DVD này thì thôi rồi :mrgreen: . Nhất là nghe cái giọng bass của Nguyễn Ngọc Ngạn cùng với lối dẫn uyển chuyển trầm bổng thì phê như con tê tê :lol:

Trích dẫn một câu trong DVD 49 :

"Ngược dòng lịch sử theo bước chân mở nước của tiền nhân thì khởi điểm thứ nhất phải nói đến về mặt địa lý là Lạng Sơn, cửa ngõ ranh giới Hoa-Việt từng là chứng nhân của bao biến động chinh chiến, trùng trùng vó ngựa xâm lăng từ phương Bắc . Lạng Sơn chỉ cách Hà Nội hơn 150 cây số nhưng vào thời xa xưa khi mà phương tiện giao thông còn quá thô sơ thì Lạng Sơn cũng Như Cao Bằng, là những hình ảnh thăm thẳm của vùng thương du mà người đồng bằng ngước nhìn lên như mảnh đất mịt mùng diệu vợi, chia tay không biết đến này nào mới gặp lại . Cho nên mới có những câu thơ truyền tụng:

Anh đi em chửa có chồng
Anh về, con díu, con bồng, con mang..."
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
"Lưu lạc phương trời lòng một phương
Rừng thu vàng úa lá quê hương
Nao nao tiếng hát buồn rười rượi
Côi cút người đi vạn dặm trường..."

" Chẳng phải chỉ ở xứ lạnh Canada như nhà thơ Trang Châu mới thiết tha nung nấu hình ảnh quê hương, mỗi khi gió thu đưa mùa lá vàng ập tới, mà bất cứ nơi đâu gót lãng du của người Việt cũng có bên mình niềm nhung nhớ làng xưa phố cũ.
Paris chói loà hay Cali nắng ấm có khác gì nhau. Nguyên Lưu viết :
Anh gửi về quê mỗi buổi chiều
Mây hồng xứ lạ tặng em yêu
Mây ơi tìm đến khu vườn nhỏ
Có rặng cau già dựa mái rêu
Vâng ! Chúng ta đi mang theo quê hương, không phải chỉ mang theo những ký ức phồn vinh của thị thành tráng lệ. Mà có lẽ đậm nét hơn là mang theo cả những hiu hắt của kỷ niệm buồn, của xóm nghèo muôn thuở. Một vườn dâu thưa lá, một chuyến đò ngang tiễn biệt, một tà áo sang sông, thật bình dị và đơn sơ trong cuộc sống đời thường. Nhưng tất cả đều dệt lên cái dĩ vãng gấm hoa trong lòng người tha phương. Hãy tưởng tượng rồi có một ngày về lại nơi xưa, nỗi bâng khuâng không thể không dâng tràn, vì những biến đổi của thời gian, những vắng bóng của người thân, và quanh ta sẽ chỉ còn toàn là nỗi luyến nhớ của kỷ niệm vơi đầy..."

Nguyễn Ngọc Ngạn
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401


Có bac nào nghe nhạc Tàu ko?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top