Barça B

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua Grimaldo có vào sân trong hiệp 2 mà, chỉ có Samper, Munir và Sandro ở lại đội 1 thôi.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Đội hình Barcelona B mùa 2014/2015:

BwFTt9GCAAAepuN.jpg:large
 

El Gun

Trung học xã
Đầu quân
8/9/14
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Sandro :” Tôi luôn luôn cống hiến tất cả những gì tôi có”

Sandro :” Tôi luôn luôn cống hiến tất cả những gì tôi có”

timthumb.jpg
Tiền đạo của Barcelona B Sandro Ramírez đang rất hạnh phúc ngay lúc này. Cư dân của đảo Canary đã có màn ra mắt đội bóng lần đầu tiên vào chủ nhật. Ghi bàn thắng đầu tiên và sau đó nhận một cuộc gọi triệu tập vào đội tuyển quốc gia U21 Tây Ban Nha, như là một sự thay thế cho Munir El Haddadi, người được đôn lên đội hình chính thức. Nói chuyện với kênh truyền thông của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha , Sandro không che giấu niềm vui sướng của mình khi được triệu tập .

Sau khi kết thúc buổi tập đâu tiên với tuyển quốc gia U-21, Sandro Ramirez nói chuyện với Seffutbol.com, trang web chính thức của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và cho thấy sự hân hoan của mình khi được gọi lên tuyển. “ Tôi rất hài lòng khi đã đến đây, họ đã cho tôi thấy niềm tin vào khả năng của mình sau bàn thằng tại sân của Villarreal.Tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ và cống hiến tất cả những gì tôi có, cả ở đây và câu lạc bộ của tôi nữa”.
Sandro đang tận hưởng quãng thời gian vui vẻ với đồng đội của mình, mặc dù là lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Albert Celades : “ Tôi biết Rubén Blanco, Unai López, và Munir, người đã lên đội hình chính. Sự thật là chúng tôi luôn coi đây ‘Hơn cả một đội bóng’ và tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây, với những con người tốt và cũng là những cầu thủ tuyệt vời".

Nói về tương lai của mình ở tuyển Tây Ban Nha, Sandro nói rằng anh ấy thích bước từng bước một ” Tôi xem đội hình chính thức như là một điều gì đó xa hơn sau này, bây giờ tôi đang tập trung ở đây” Cuối cùng nói về khả năng khi lần đầu tiên xuất hiện trong trận đấu với Áo, Sandro sẽ đón nhận nó với thái độ niềm nở “ Tôi hi vọng sẽ có cơ hội xuất hiện khi đối đầu với Áo và nếu tôi làm điều đó với một bàn thắng, thậm chí có thể tốt hơn thế
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Nhận xét cá nhân về Barca B sau 6 vòng đấu.

Tôi đã xem 5 trong 6 trận của Barca B mùa giải này nên cũng có một số nhận xét về chặng đường ở đầu mùa giải 2014/2015.
Barca B đang dầng đi vào lối chơi có sự định hình rõ ràng, các cầu thủ luôn tạo một sự yên tâm cần thiết. Dù sau khi kết thúc trận đấu với kết quả thế nào thì chúng ta luôn chơi bóng theo cách của mình, đúng đặc trưng của lối chơi của lò La Masia.

Bạn sẽ thấy ngay từ lứa Juvenil (và có thể cả độ tuổi thấp hơn nữa) cho tới Barca B các thủ môn luôn chơi đúng theo khuôn mẫu. Họ luôn giữ bóng bằng chân, xử lý điềm tĩnh nhất có thể, quan trọng hơn là luôn có các đường chuyền phát động tầm ngắn rất chuẩn. Thủ môn Ortolá trong những vòng đấu vừa qua chơi rất tốt, vẫn không mắc nhiều sai lầm. Với tình hình các thủ môn ở các lứa trẻ Barca đang chơi hay thì việc thừa các tài năng ở khung thành sẽ gây khó cho việc đôn các thủ môn lên đội hình cao hơn.


dh.png
Đội hình ra sân của Barcelona B trong 6 trận ở Liga Adelante


Hàng phòng ngự của Barca B thì vẫn còn khá non trước các đối thủ chủ động chơi tấn công. Chúng ta có các cầu thủ có chiều cao tốt nhưng thể hình để tranh chấp thì không hoàn toàn đảm bảo. Edgar Ié thực sự là trung vệ đáng yên tâm nhất ở hàng thủ lúc này. Lucas còn khá thiếu kinh nghiệm, nhưng anh vẫn đang cho thấy sự cải thiện theo từng trận. Lucas đang dần tạo mối liên hệ với người cùng cánh là Roman. Patric thì có kinh nghiệm nhất ở hàng thủ nhưng phong cách vào bóng hơi thiếu tư duy nhiều lần để đối thủ vượt qua một cách dễ dàng. Patric cần điềm đạm hơn trong việc phòng ngự, còn kĩ năng tấn công của anh tốt với nền tảng thể lực khá sung mãn.

tuyến giữa chúng ta có khá nhiều lựa chọn. Samper chơi ở trung tâm, cách chơi thì nhiều bạn cũng đã xem qua thì không khác Busquets là mấy nhưng ở Barca B số 6 của chúng ta đảm nhiệm khá nhiều vai trò. Samper đảm nhiệm việc triển khai bóng, thường lùi rất sâu, nhận ngay bóng từ chân thủ môn như cái cách Busquets đang làm. Khi tấn công anh tham gia khá nhiều, tự đi bóng hay triển khai bóng với các đường chuyền dài. Nói chung Samper chơi với khu vực rộng và nhiều khi làm anh không đạt được sự ổn định cần thiết. Halilovic thì thiên về tấn công hơn, khả năng phòng ngự của anh không cao. Nên việc Samper hoạt động nhiều cũng là tất yếu. Khi Barca B chơi với Grimaldo trên sân, trong các trận đã qua thì anh luôn chơi ở vị trí tiền vệ. Grimaldo chơi khá năng nổ, việc thích ứng cả hai vị trí hậu vệ trái và tiền vệ giúp Barca có nhiều lựa chọn trong lối chơi. Grimaldo đã có cho mình 2 bàn thắng từ các pha sút phạt, không những thế anh là cầu thủ khá tự tin trong các cú sút bóng sống ngoài vòng cấm địa với lực bóng đi rất mạnh. Khi Barca B cần sự tăng cường cho hàng công thì Grimaldo sẵn sàng trở về vị trí hậu vệ trái để thêm một cầu thủ tấn công hoặc nhiều khi là chúng ta chỉ chơi với 3 hậu vệ lúc đó sẽ có tới 4 tiền vệ ở giữa sân.
Phát hiện mới nhất ở mùa này chính là Bicho. Anh khá "mỏng con", nhưng tư duy chiến thuật rất tốt. Xem những trận vừa qua cầu thủ số 14 này luôn chọn cho mình các vị trí thoáng, chạy chỗ khá thông minh. Ngoài ra ta còn có Gumbau một cầu thủ đối lập với Bicho, với thể hình khá tốt. Cầu thủ này thường chơi thấp hơn, khả năng tranh chấp tốt nên khi giành được kết quả đang có lợi thì Gumbau sẽ vào sân chia sẽ gánh nặng cho Samper.

Với ba tiền đạo thường xuyên được sử dụng ở mùa này thì sự tranh chấp cho vị trí chính thức là không nhiều. Dongou gần như không ai thay thế được. Dù không quá "kiệt xuất" nhưng anh luôn được đảm bảo vị trí cao nhất trên hàng công. Dongou tì đè tốt, có kinh nghiệm và có thể hoạt động tự do. Nếu Dongou có sự gắn kết hơn với hàng tiền vệ thì sẽ giúp Barca B cải thiện hơn nữa các phương án tấn công.
Với Adama, anh đã trưởng thành hơn. Với tốc độ và kĩ thuật và những trận đấu đã qua cũng cho thấy sự tiến bộ về mặt tư duy trong cách chơi của Adama. Hy vọng theo thời gian Adama sẽ phát huy khả năng theo lối chơi của CLB.


Đội hình tiêu biểu của tháng 9 tại Liga Adelante, chúng ta có hai gương mặt là DongouGrimaldo:


w_900x700_3013382611_ideal_septiembre_ligaadelante--1-.jpg
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đội hình năm nay không đẹp bằng năm ngoái. Với việc 2 tiền đạo chủ lực đang được đôn lên đội chính thì chỉ còn mỗi mình Dongou là họng pháo cho việc săn bàn. Hàng tiền vệ sau khi Dennis Suarez và Espinosa chuyển đi thì khả năng triển khai bóng và tấn công yếu hơn hẳn. Chính vì thế mà Samper phải làm nhiều việc hơn nhiệm vụ của 1 tiền vệ trụ. Ngoài ra, có thể do tiền vệ không đủ tốt nên Eusebio phải đôn Grimaldo lên tuyến giữa, nhưng Lucas Gafarot lại đá không thật hiệu quả ở hành lang trái. Patric thì chi được già về độ tuổi so với các đồng đội chứ lối đá hơi thiếu đầu óc, chỉ được mặt tốc độ.
Nếu hàng tiền vệ không được cải thiện thì thực sự rất khó để có thể duy trì vị trí ở top đầu như những mùa bóng trước.
 

lynghi2015

Mầm non xã
Đầu quân
3/10/14
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Website
muasamsendo.blogspot.com
Barça đồng
0
Cảm ơn Bác đã chia sẻ bài viết này, rất bổ ích,em đang cần thông tin này
Kính chúc Bác & GĐ luôn khoẻ, hạnh phúc & thành đạt nhé
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Có thể khẳng định trong tương lai Sergi Samper mới là tiền vệ tái hiện được tầm vóc của Xavi tại Barca chứ không phải Cesc hay Thiago Alcantara. Mặc dù nếu phải có một hình tượng so sánh chuẩn mực nhất có thể thì Sergi Samper giống Pirlo nhất. Từ vị trí thi đấu tương đồng, đều đá thấp nhất hàng tiền vệ và tổ chức lùi sâu mà người Ý gọi là "Regista" đến những pha xoay người 180 độ và những đường phất bóng dài, tất cả đều là tinh túy của tiền vệ người Ý.

Theo đánh giá của tôi thì thời đỉnh cao Xavi giỏi hơn Pirlo nửa bậc. Nhưng bạn có tin nổi không khi tôi nói Xavi là một tiền vệ siêu thực dụng mà trong tâm trí của chúng ta bao lâu nay mặc nhiên coi anh là một nghệ sĩ ? Lối đá của Xavi rất "khô khan" theo cái kiểu rất bài bản và trật tự tuân thủ theo đúng những gì anh được ăn tập từ khi còn bé đến lúc giải nghệ. Còn Pirlo thì điệu đà , lãng tử hơn một chút. Nhưng với tôi có lẽ Xavi là tiền vệ tổ chức hay nhất đời xem bóng bánh :D

Trở lại với Sergi Samper, linh hồn trong lối chơi của Barca tương lai, một điều mà tôi coi là lẽ dĩ nhiên. Thì xây dựng cơ cấu hàng tiền vệ xoay quanh Sergi Samper như thế nào, với những nhân tố hỗ trợ ra sao, tôi đã có ý tưởng trong đầu rồi.

Vì Sergi Samper là một nghệ sĩ mỏng manh nên hai đối tác còn lại ở hàng tiền vệ phải là dạng chiến binh làm vệ sĩ cho em nó. Và người đầu tiên tôi nghĩ đến đó là "Koke" của Atletico Madrid. Tại sao lại là Koke ? Thứ nhất tuổi anh này không chênh lệch nhiều với Sergi, khi ta cấu thành một hàng tiền vệ họ sẽ thi đấu với nhau được một thời gian lâu dài. Thứ hai là ở khía cạnh chuyên môn, Koke anh này là một tiền vệ rất hiện đại, đá cực kỳ cơ động, công thủ rất toàn diện. Nền tảng kỹ thuật của Koke thừa sức đáp ứng những yêu cầu về một tiền vệ tấn công đá cho Barca phải có nhưng lối chơi của anh lại như một chiến binh, cực kỳ chịu khó tranh cướp bóng và có ý thức chiến thuật rất cao. Koke bao được một khoảng trống rất lớn ở giữa sân và là một hình mẫu tiền vệ lý tưởng cho chiến thuật pressing. Đem lại một tỉ lệ cân bằng mẫu mực giữa công và thủ cho mọi đội bóng. Koke sẽ là cánh tay phải của Sergi Samper.

Cánh tay trái của Sergi Samper sẽ là một hình mẫu tiền vệ toàn năng, nhưng nặng về thể lực hơn so với Koke. Người này sẽ quét toàn bộ khoảng trống nửa bên trái khu trung tuyến. Khi phòng thủ sẽ là một con chó ngao bảo vệ cho Sergi Samper, khi công sẽ làm một anh giao liên cầm bóng mang lên cho hàng tiền đạo. Hiện chưa có ứng cử viên nào cận tuổi Sergi Samper nhưng hình mẫu là Aturo Vidal của Juventus, Ramires của Chelsea, Yaya Toure của Man City.

Đây là sơ đồ tiền vệ chuẩn mực dựa trên Sergi Samper làm nhân tố chủ chốt :


LWF_____________CF_______________RWF
____CMF ( Vidal )______CMF ( Koke )____
______________DMF ( Sergi Samper)____
LB______CB_________CB____________RB
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Koke thì nghe còn hợp lý, chứ Vidal đá cùng với Samper thì hơi lạ. Samper bây giờ mới 19 tuổi, Busi thì mới 27 tuổi. Như thế theo lộ trình thì nhanh lắm cũng phải mất 3, 4 năm nữa chú em Samper mới có cửa đá chính. Khi đó Vidal đã ngoài 30 rồi thì còn mang về làm gì. Nếu bảo mang Pogba về thì nghe còn hợp lý hơn. Nhưng nói chung đây là chuyện trong game chứ không phải thực tế :D .
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tại sao lại là Koke ? Thứ nhất tuổi anh này không chênh lệch nhiều với Sergi, khi ta cấu thành một hàng tiền vệ họ sẽ thi đấu với nhau được một thời gian lâu dài

. Hiện chưa có ứng cử viên nào cận tuổi Sergi Samper nhưng hình mẫu là Aturo Vidal của Juventus, Ramires của Chelsea, Yaya Toure của Man City.

Quá thực tế chứ. Aturo Vidal chỉ là một "hình mẫu" để lấy làm ví dụ, như đoạn trích ở trên. Đến lúc Sergi trưởng thành thiếu gì người có lối chơi tương đồng Vidal mà cận tuổi với Sergi để mua. Bài viết đâu phải không nhắc đến vấn đề đó, và nó cũng là đâu phải là chuyện gì ghê gớm :D
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có lẽ mọi người đã bỏ quên Denis Suarez, cầu thủ ta đang cho Sevilla mượn 2 mùa, đang được ví như Iniesta mới và hiện có mặt trong danh sách đội hình tiêu biểu cho tới thời điểm này của La Liga, mới 20 tuổi.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Một trận thắng quý giá trên sân khách của Girona, chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng của Barcelona B.
Trong 6 trận đó mình chỉ xem được 2 trận hòa liên tiếp (1-1 Numancia và 4-4 Ponferradina). Thực sự từ chuỗi trận không được tốt đó nhưng các cầu thủ trẻ cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cần thiết.
Từ hai trận đấu đã xem trực tiếp thì có một vài nhận xét của cá nhân về tình hình hiện tại của Barcelona B. Tất nhiên với 2 trận xem gần đây và chuỗi trận đầu mùa thì những ý kiến mình đưa ra dưới đây cũng không hoàn toàn đánh giá hết về mọi mặt của các cầu thủ.

Từ khi Sandro trở về Barcelona B chúng ta cũng đã có thêm một vài phương án bên cánh trái, đặc biệt là sự ăn ý của số 19 với hậu vệ chơi cùng cánh Grimaldo. Có vẻ sự trội hơn của Sandro với Joan Román đã được minh chứng. Sandro có sự tinh tế và xử lý tự tin và quyết đoán hơn rất nhiều. Dù sao HLV Eusebio cũng có thêm lựa chọn cho tiền đạo trái. Nói gì thì nói, tất cả các đường bóng nguy hiểm nhất hay chính xác hơn là các pha bóng mang tính đột biến cao thường thuộc về Adama. Thực sự từ tất cả các trận đấu có mặt của cầu thủ trẻ này thì đội bạn luôn gặp khó khăn. Lối chơi khá máu lửa với sự bức tốc cực nhanh cùng với kĩ năng xử lý tốt đã khiến anh như một mối đe dọa luôn thường trực ở hành lang trái của đối phương.

Nếu bạn nào chỉ xem sơ qua các pha bóng tổng hợp ít ỏi thì không thể nhận thấy được ngoài sức tì đè bức tốc khá nhanh, nhiều khi thấy rất vô nghĩa. Sự lăp đi lặp lại các tình huống bóng kéo biên để căng vào nhiều lúc làm khó cho các đồng đội và cả chính Adama. Tuy nhiên quan trọng ở đây khi các đối thủ gặp Barcelona B thường bố trí ít nhất là 2 cầu thủ (nhiều khi có tới 3 hay 4 cầu thủ) theo bọc lót cho nhau khi Adama có bóng ở biên phải. Chính sự lo sợ đó đã đem lại thuận lợi cho chính chúng ta. Adama dễ dàng lôi kéo nhiều cầu thủ và tạo khoảng không cho các đồng đội. Đôi khi Adama cũng đi bóng lắt léo vượt qua tới 2 hay 3 cầu thủ một lúc, và tạo ra các cơ hội ăn bàn khá cao.
Chính việc thi đấu thường xuyên đã giúp Adama xử lý tốt hơn, sử dụng khả năng của mình một cách phù hợp cho các tình huống.

Điểm nổi bật trong các vòng đấu gần đây chính là Alen Halilovic. Đầu mùa thực sự chỉ đem lại không khí của môi trường bóng đá mới và cảm nhận về tốc độ trận đấu của Barcelona B. Không có nhiều thời gian đủ lâu trên sân, màn trình diễn chỉ ở mức tròn vai. Vài đợt tập trung tuyển quốc gia lại khiến Alen phải mất thêm giời gian hòa nhập với đội bóng. Trong khi các đồng đội của anh ở Barcelona B đang cố gắng định hình lối chơi thì anh đang phải phục vụ đội tuyển. Cho tới bây giờ thời gian trên sân của anh cũng đã nhiều hơn và những vòng đấu gần đây đã khiến người hâm mộ càng tin tưởng hơn về vai trò của Alen tại đội bóng.
Đáp lại niềm tin mà Eusebio trao cho anh, Alen đã chơi thứ bóng đá của chính mình, giải quyết tình huống theo cách riêng và tạo được sự gắn kết khá tốt với Adama. Cánh phải của Barcelona B chính là điểm mấu chốt trong các đợt lên bóng. Alen di chuyển khá thanh thoát, tư duy rất tốt nhưng khả năng chuyền chuẩn vẫn chưa phải là hoàn hảo. Còn cách rê dắt và dứt điểm không khác gì Messi.

Còn đây là khoảng khắc của Alen Halilovic đem đến chiến thắng cách đây vài tiếng đồng hồ, chiến thắng xóa tan đi sự u buồn trên bảng xếp hạng. Một pha bóng khá đẳng cấp với cú dứt điểm làm thủ môn đội chủ nhà trôn chân.

[video=youtube;XDAWn5CHSeg]https://www.youtube.com/watch?v=XDAWn5CHSeg[/video]​


Alen đã có 2 bàn thắng cho Barcelona B, đây là bàn đầu tiên của anh.

[video=youtube;8v7kJ9Ip2qA]https://www.youtube.com/watch?v=8v7kJ9Ip2qA[/video]​


Một điều lạ là đa số các bạn sẽ khó hiểu tại sao Munir lại được ở đội 1 thay vì là Sandro với khả năng dứt điểm tốt hơn. Nếu ai xem trận đấu mà Munir đá cho Barcelona B mùa này sẽ có được câu trả lời. Munir được Eusebio xếp đá tiền vệ trong trận gặp Numancia. Anh làm rất tốt vai trò của một tiền vệ kiến thiết. Khá khó hiểu khi ai đó nói rằng Munir lại đá tiền vệ, ngay cả đội trẻ ở tuyển cũng chưa từng. Munir có tư duy tốt, phải nói là rất hiểu việc chạm bóng và xoay sở nó ra sao. Khác với các tiền vệ ở Barcelona B, anh làm nó rất trơn tru, và đem đến phong thái tự tin. Tất nhiên với Sandro thì Munir chuyền chuẩn hơn và cách chạy chỗ thông minh hơn. Tại đội 1 thì cả Munir và Sandro đều xếp đá tiền đạo khi ra sân. Vậy tại sao lại ưu tiên Munir hơn. Có vẻ chúng ta nhận thấy Sandro rất có duyên và chút gì đó của sự quái trong các cú sút (phong cách khá giống Villa nhất là các pha ngoặt bóng và khứa lòng). Munir thì dứt điểm không bằng dù xếp đá tiền đạo, tuy nhiên cầu thủ gốc Ma-rốc này như đã nói ở trên với tu duy tốt thì việc di chuyển trên sân mới là quan trọng, nhiệm vụ ghi bàn không phải là thiết yếu. Yêu cầu cao nhất mà các cầu thủ trẻ có thể đạt được ở đội 1 chính là chuyền chuẩn và di chuyển không bóng. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu anh biết cách phối hợp, mà điều này chắc chắn Munir sẽ làm tốt hơn.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cuối tuần qua, Barca B đã nhận một trận thua kinh hoàng 0-7 trước Valladolid. Rất may là có kỳ nghỉ đông để các cầu thủ trẻ lấy lại tâm lý chứ nếu tuần này lại thi đấu tiếp trong trạng thái tinh thần xuống dốc như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả phong độ và tâm lý của họ.

Có lẽ lâu lắm rồi Barca B mới phải hứng chịu một trận thua thảm hại đến thế. Đương nhiên trách nhiệm chính thuộc về Eusebio nhưng cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của Giám đốc thể thao Zubi và giám đốc học viện đào tạo trẻ Amor, những người chịu trách nhiệm chính trong việc hoạch định công tác đào tạo của lò La Masia.

Ngay từ đầu mùa khi nhìn vào đội hình Barca B mình đã thấy lo ngại vì toàn các cầu thủ trẻ mà không có nhiều các đàn anh lớn tuổi dìu dắt như những năm trước. Càng thi đấu Barca B càng lộ rõ sự non nớt do thiếu kinh nghiệm thi đấu. Nhiều trận đang thắng đậm bị gỡ hòa, thậm chí thua ngược khi các cầu thủ trẻ cứ chăm chăm đá theo cách của mình, không tuân thủ triệt để chiến thuật của HLV (hay là HLV kém không chỉ đạo được), không có những cái đầu đủ tỉnh táo để giữ thế trận. Sự yếu kém đặc biệt đến từ tuyến hậu vệ khi không có được cặp trung vệ chất lượng. Ngoài ra, ở tuyến tiền vệ cũng toàn các cầu thủ U20 (Samper, Halilovic, Gambau, Calvet, Camara) cầm nhịp nên việc điều chỉnh lối chơi không theo ý đồ của mình. Các cầu thủ trẻ dễ cuốn vào tình huống bóng mà quên mất việc chính của mình là phải kiểm soát trận đấu.

Rất mong trong thời gian nghỉ đông, Eusebio sẽ giúp đội lấy lại tinh thần, xây dựng lối chơi hợp lý hơn để có thể giúp Barca B thoát khỏi nhóm nguy hiểm, hoàn thành được mục tiêu trước mắt là trụ hạng (hiện đang đứng thứ 5 từ dưới lên, hơn vị trí xuống hạng có 1 điểm), sau đó tiến dần lên phía trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Nhưng nếu không trụ hạng thành công thì các cầu thủ trẻ sẽ mất đi sân chơi chuyên nghiệp để có thể làm quen, thích nghi dần trước khi có khả năng được đôn lên chơi ở đội A.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Cùng ủng hộ Barcelona B trong trận đấu vòng 20 diễn ra lúc 22h00 tối nay.

Barcelona làm khách trên sân Municipal de Butarque của Leganes. Chuỗi thành tích tệ hại của Barcelona đang có nguy cơ khiến chúng ta tụt sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Đã 3 trận thua liên tiếp và tính rộng hơn thì 10 trận gần đây Barcelona B mới thắng 1 trận.

B6_uIB1CQAAmOQt.jpg:large


Đội hình xuất phát: Ortolá; Grimaldo, Patric, Edgar Ié, R.Costa; Samper, Pol Calvet, Halilovic; Adama, J.Cámara, Dongou.
Dự bị: J.Suárez, Campins, Joan Román, Babunski, Bicho, Gumbau và S.Juste.

link xem trực tiếp: Partido Leganés – FC Barcelona B en directo, en vivo. Temporada 2014/2015 | Liga de Fútbol Profesional
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thua 0-2 rồi. Sau vòng này chắc rơi tụt xuống nhóm xuống hạng. Nản quá
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CHÍNH THỨC: HLV EUSEBIO CỦA BARÇA B BỊ SA THẢI

pic_2014-10-19_FCBBvsALCORCON_45.v1423484724.jpg

FC Barcelona thông báo trên trang chủ của mình về quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV đội B là Eusebio Sacristan. CLB cảm ơn Eusebio vì những cống hiến của ông với Barça B trong suốt những năm qua, cũng như với đội một Barça khi còn là cầu thủ (thành viên của Dream Team thời Johan Cruyff). CLB cũng chấm dứt hợp đồng với trợ lý HLV đội B là Carlos Hugo. FC Barcelona mong cả hai ông sẽ có sự nghiệp thành công trong tương lai.

FC Barcelona quyết định bổ nhiệm HLV đội trẻ Juvenil A của La Masia là Jordi Vinyals cùng trợ lý Pep Munoz lần lượt làm tân HLV trưởng và trợ lý HLV tại Barça B. Người thay thế Vinyals tại Juvenil A sẽ là HLV đội Juvenil B – ông Francesc Xavier Garcia Pimienta.

jordi-vinyals-1423418113189.jpg

Jordi Vinyals

150 trận trên băng ghế huấn luyện

Eusebio Sacristan dẫn dắt Barça B từ ngày 07/7/2011, ông đã trải qua 150 trận chính thức cầm quân tổng cộng, và cùng đội bóng lần lượt giành các thứ hạng 8, 9 và 3 trên BXH trong những mùa giải gần đây (thành tích thứ 3 là tốt nhất từ trước đến nay của Barça B ở giải hạng hai Segunda). Còn hiện tại, đội bóng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên BXH.

Trước khi làm HLV đội B, Eusebio từng là cầu thủ đội một, thời kỳ Dream Team, và sau đó là cánh tay phải của Frank Rijkaard.

Về phần mình, tân HLV Barça B, ông Jordi Vinyals từng có 2 mùa rưỡi dẫn dắt Juvenil A, từng giành 2 chức vô địch giải trẻ quốc nội và đỉnh cao là chức vô địch UEFA Youth League (một Champions League dành cho lứa trẻ) năm ngoái. Hiện Juvenil A đang xếp vị trí thứ 5 trên BXH giải trẻ quốc nội và giành quyền vào đến vòng knock-out UEFA Youth League năm nay.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sa thải trước khi quá muộn. Nếu không thì lão ấy kéo đội B xuống hạng 3 đá với Real Castilla của Zidane mất. Mình đã nói từ đầu mùa rồi mà. Đội hình Barca B mùa này quá non kinh nghiệm, gần như là đội U21, không có cầu thủ già dơ làm điểm tựa như các mùa trước. Thêm vào đó là tay HLV chả có mấy chỉ đạo chiến thuật, cầu thủ mạnh ai nấy đá, chả theo bài bản gì cả. Việt Nam thì có HAGL, còn ở bển thì có Barca B ;))
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
garcia-pimienta-promoted-1423502698936.jpg

Garcia Pimienta

Việc Eusebio Sacristan bị cách chức HLV trưởng Barça B đã gây ra một số xáo trộn trong bộ máy ban huấn luyện ở các đội trẻ của La Masia. Cụ thể là một số HLV được thăng chức lên dẫn dắt ở các đội bậc cao hơn:

Jordi Vinyals: từ Juvenil A lên dẫn dắt Barça B
García Pimienta: từ Juvenil B lên dẫn dắt Juvenil A
Fran Artiga: từ Cadete B lên dẫn dắt Juvenil B
Cristian Catena: từ Alevín C lên dẫn dắt Cadete B
Alexis Pinto: từ Alevín B (trợ lý) lên dẫn dắt Alevín C

Buổi tập đầu tiên của Barça B dưới thời Vinyals:

[video=dailymotion;x2guz2p]http://www.dailymotion.com/video/x2guz2p_fc-barcelona-b-debut-de-jordi-vinyals_sport[/video]​
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Ai hay cập nhật tình hình bọn trẻ cho hỏi chú Pol Calvet có triển vọng lắm không và tình hình hiện tại ra sao. Hội 94, 95 đều 20-21 tuổi hết rồi sang năm đôn lên là vừa còn gì nữa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top