Barca - tình yêu và niềm tin của tôi dành cho các anh

gk_nguyen

Juvenil A
Đầu quân
15/4/13
Bài viết
202
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Nếu như bạn không thể ủng hộ đội bóng khi họ thua…..tại sao bạn lại cổ vũ họ khi họ giành chiến thắng ????

Trận chung kết được tổ chức tại sân vận động Olimpico ở thủ đô Roma vào ngày 27/5/2009. Barcelona là tân vương của giải sau khi đánh bại đương kim vô địch Manchester United 2 – 0 trong trận chung kết.


Tôi còn nhớ, lúc đó tôi chỉ là 1 thằng nhóc lớp 7 và chưa đam mê đá banh cuồng nhiệt như bây giờ. Mãi đến trước trận chung kết, tôi không biết đến Barcelona,không biết đến Messi, không biết 1 tí gì về đội bóng này. Nhưng sau khi xem trận chung kết, tôi thật sự không thể nào hết ngạc nhiên khi thấy mình có 1 cảm xúc rất lạ khi xem họ đá. Đầu tiên đó là pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp của Eto’o, sau đó hiệp 2 là đường chuyền tinh tế của Xavi và pha chạy chỗ thông minh để đánh đầu dứt điểm trận đấu của Messi.


Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những thôn tin về họ, dường như không bao giờ tôi rời mắt khỏi những đường chuyền như ru ngủ rồi bất ngờ tung ra 1 đòn kết liễu đối phương của Barca. Và như 1 điều được sắp đặt sẵn: Tôi trở thành 1 culé. Hơn 4 năm nay, tôi vẫn luôn theo dõi và đồng hành cùng Barca, lúc thăng cũng như trầm. Mỗi khi VTV3 chiếu trận đấu nào của Barca ở đấu trường Champion League, tôi đều lén mẹ hoặc nói dối là thức khuya học bài để xem. Các bạn không thể tin tôi đã nhảy dựng lên sung sướng biết bao nhiêu khi Messi ghi bàn vào lưới Manchester United ở trận chung kết mùa giải 2010-2011hay là cú dứt điểm điệu nghệ của Villa vào lước các cầu thủ Real Madrid trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha (2011)….Cùng với những cảm xúc thăng hoa là những tiếc nuối khi Messi sút hỏng quả penalty trong trận lượt về với Chelsea trên sân Nou Camp và là những giọt nước mắt khi Barca đã bị loại bởi Chelsea mùa giải năm ngoái ( 2011-2012).


Barca với lối đá tiki-taka đã được Pep Guardiola thồi hồn vào, với những cú đi bóng đầy ma thuật của Messi, những đường chuyền tinh tế của Xavi đã đạt từ danh hiệu này đến danh hiệu khác: chỉ trong 4 mùa giải nhưng Barca đã đạt được đến 14 danh hiệu dưới triều đại của Pep, đặc biệt là cú ăn 6 vĩ đại.

Nhưng có ai mà tránh được qui luật của thời gian, tiki-taka bị bắt bài, virus fifa, nhiều lí do khác nữa đã khiến lối đá tiki-taka không còn hoa mỹ như trước. Barca bây h ( theo nhận xét của tôi thôi ) đã không còn là đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng mà xem kìa Barca vẫn còn đó tinh thần chiến đấu đầy kiên cường, không bao giờ buông xuôi. Ví dụ như trận đấu gặp Milan ở cúp C1 năm nay ( 2012 -2013 ) , lượt đi chúng ta đã thua 2-0 nhưng lượt về chúng ta đã lội ngược dòng 1 cách ngoạn mục với tỉ số 4-0 và giành chiến thắng chung cuộc.


Tôi đang là học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị bước vào kì thi học kì 2 nhưng tôi đã chấp nhận thức trắng 1 đêm để vừa học bài vừa xem trận bán kết giữa Bayern và Barca. 90 phút trôi qua 1 cách chónh vánh và tỉ số là 4-0 cho Bayern….thật sự tôi chỉ biết câm nín và như chết lặng khi nhìn thấy đội bóng trong tim mình đã để thua 1 cách bạc nhược…nhưng biết thế nào được, Bayern quá mạnh, họ đá quá khoa học, còn Barca thì vẫn trung thành với lối đá cầm banh nhiều và…cả trận tung ra được 2 cú sút đều đến từ chân của 1 trung vệ. Qua đó, ta có thể thấy, Barca cần 1 con người thổi hồn vào lối đá của họ và cùng với đó là những thay đổi táo bạo về chiến thuật, con người trên sân.

Có lẽ sau trận lượt đi trên sân Allianz Arena, nhiều fan hâm mộ Barca đã mất niềm tin và chán nản với đội bóng…nhưng mà xin hãy đợi trận lượt về trên sân Nou Camp đi đã, Barca đã tạo ra nhiều điều bất ngờ và biết đâu được họ sẽ lại làm nên 1 cơn địa chấn tại Nou Camp….cũng như trận thắng 4-0 trước Bayern mùa giải 2008-2009

Trước khi viết bài viết bày tôi đã đọc được 1 câu : “Nếu như bạn không thể ủng hộ đội bóng khi họ thua…..tại sao bạn lại cổ vũ họ khi họ giành chiến thắng ??? “ tại facebook của “ FC Barcelona VietNam “ và thấy câu nói này rất ý nghĩa. Câu nói này đã tiếp thêm cho tôi tình yêu với Barca và 1 niềm tin để tin rằng : Barca sẽ tạo nên địa chấn tại Nou Camp vào trận lượt về với Bayern sắp tới.

RA SÂN VÀ GHI BÀN NÀO BARCA…TÔI LUÔN ỦNG HỘ ĐỘI BÓNG VÀ CÁC ANH
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top