Bojan Krkic Pérez

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đọc trên báo VN thì không tin lắm, đọc lại trên goal thì chán toàn tập. Nói thật em không nghĩ Krkic có những phát ngôn như vậy. Như anh Đen nói, Krkic nắm biết bao nhiêu kỷ lục ở Barça (từ cầu thủ trẻ nhất ra sân, rồi ghi bàn), em rất muốn một ngày Krkic trở về, nhưng có lẽ là không bao giờ nữa :-<.
 

El Viento

Trung học xã
Đầu quân
1/10/11
Bài viết
29
Được thích
3
Điểm
3
Tuổi
32
Barça đồng
0
Cũng chẳng hiểu mục đích của Krkic trong cái phát ngôn vừa rồi là gì. Nhưng Krkic nên biết rằng không phải Barca bạc đãi anh mà là chính anh đã phụ sự tin tưởng của Pep cũng như của các cule'.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Quả thật rất choáng với những gì mà anh đã phát biểu, mình đã nhìn lại thật kỹ bài viết trên MD xem có nhầm không nữa.
Sơ lược thế này: "Trong trận chung kết tại Wembley tôi đã quyết định rời khỏi. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng vì không được ra sân, ngay cả khi chúng tôi đã có nhiều lợi thế trước Manchester ...", chả buồn về cậu này nữa. :chop:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Bojan: "Tôi mãi mãi là một Culé"

1322590964349.jpg

Cầu thủ đến từ Linyola mới đây cũng đã bảy tỏ cảm giác của mình khi còn khoác áo đội bóng Blaugrana trong cuốn tự truyện của mình, một số chi tiết như sau:

Ngày đầu tiên tôi đến với CLB

"Vào thời điểm mà lần đầu tiên tôi bước vào cánh cửa này, tôi như bị tê liệt và cảm thấy rất đơn độc. Chúng tôi là những người đầu tiên đến và không quen biết bất kì ai, nhưng dần dần tôi đã quen với Xavi, Oleguer, Puyol, Iniesta, Valdes ... Tôi còn không biết được nơi mình ngồi. Phòng thay đồ của Barca có hình chữ U và tôi đã quyết định ngồi một góc bên cạnh cửa ra vào. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là thể hiện sự tôn trọng cao nhất dành cho những cầu thủ mà tôi thần tượng. Khi tôi ngồi xuống thì tôi đã rất khát nước và chai nước thì đề cách tôi khoảng năm mét, nhưng tôi lại không dám đi tới để lấy nó. Đột nhiên, tôi bắt đầu thấy rất nhiều cầu thủ của đội I: Deco, Eto'o, Iniesta ... tất cả. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng khi đang được chia sẻ một phòng thay đồ với họ. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi Ronaldinho ngồi xuống cạnh tôi và chào tôi. Có nhiều người cũng đã làm tương tự như anh ấy luôn rất đặc biệt. Một cầu thủ đã đến với một Barca đang trong cơn khủng hoảng và anh đã chiến đấu để vực dậy con tàu ấy".

Cột mốc tại Camp Nou


"Trước khi hành quân đến Scotland, Pep Guardiola hiện đang làm việc tại Barca B, ông ấy đã gọi tôi. Sau khi giải thích cho tôi về những kế hoạch của mình, ông ấy đã đề nghị tôi trở thành một phần của kế hoạch đó. Mục tiêu là tôi trở về Barca B trong cùng mùa giải và suy nghĩ một cầu thủ như tôi có thể đem lại nhiều thứ tốt đẹp cho đội bóng. Tôi không có bất kỳ những hứa hẹn chính thức nào của Frank Rijkaard đảm bảo cho tôi một suất ở đội I trong năm đó nhưng tôi đã đến Scotland trong chuyến khởi động trước mùa giải. Sự lựa chọn để trở thành một phần của kế hoạch của đội I là rất thực tế. Dù sao, ông ấy cũng biết quan điểm của tôi, mặc dù tất nhiên là không một cầu thủ nào có thể quyết định mọi chuyện của CLB. Rõ ràng vào thời gian đó tôi có tất cả mọi thứ để chứng minh mình xứng đáng góp mặt tại đội I, dù tôi không thể biết rằng màn ra mắt của mình có tốt như tôi đã từng thể hiện hay không, nhưng những suy nghĩ và ước mơ của tôi đã khiên tôi thực hiện những gì mình đã chọn. Tôi không thể bỏ qua một cơ hội như thế này. Khi cánh cửa tiến vào đội I đã mở ra, tôi phải cố gắng bước qua nếu như không muốn nó đóng lại một lần nữa. Tôi tin rằng, đã có những cơ hội và tôi cũng đã nắm bắt".

Bàn thắng ra mắt tại Ai Cập


"Từ những giây phút đầu tiên trong trận đấu với Saviola tôi nhận ra nhiều điều và thật tuyệt vời khi tôi đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Khi tôi thấy rằng mình không kiểm soát được nó và điều khiển nó đến đúng chổ mà mình muốn, trong tâm trí của tôi có một khoảng lặng và cảm giác dâng cao vào những thời điểm quan trọng như khi tôi đối mặt với thủ môn và đứng trước cơ hội để ghi bàn. Trong đầu tôi không có các fan, không có cha mẹ, không có các đài truyền hình, không có khan đài và cả các đồng đội, hoàn toàn không có gì. Trong đầu của tôi lúc ấy chỉ có thủ môn, và con đường để đưa bóng vào lưới. Vào thời điểm mà bóng chạm mép bên trong lưới thì đột nhiên mọi thứ như bùng nổ, tôi cảm nhận được sân vận động như đang nổ tung, tôi cùng chia sẽ niềm vui với các đồng đội và tôi cũng tưởng tượng ra gia đình tôi đang nhảy lên vì vui mừng hay đang phát điên trên khán đài như thế nào. Tôi cũng như đên những người bạn của tôi đang xem trận đấu qua TV và thưởng thức bàn thắng ấy.

Sau bàn thắng ấy, tôi như sống trên mây. Một cột mốc rất đáng nhớ đối với tôi trong đội I, tôi đã thay chiếc áo màu vàng và số mười bốn sau lưng. Mười sáu tuổi và lần đầu tiên khi kết thúc trận đấu, Frank Rijkaard đã lại và ôm tôi, trong khách sạn có rất nhiều tin nhắn đến điện thoại của tôi mà trong đêm ấy tôi không thể trả lời tất cả. Đó là một bàn thắng đã thay đổi cuộc đời của tôi, mà sau đó tôi không trở về với những gì mà tôi đã sống trước khi đến Ai Cập. Tôi đã ghi bàn trong ngày đầu tiên ra mắt đội hình I, khi tôi được 16 tuổi. Tuy nhiên có nhiều thứ mọi người không thể thấy được nó như thế nào từ điểm ấy. Nhưng tôi biết rõ bàn thắng ấy giúp ước mơ ấp ủ từ lâu của tôi trở thành hiện thực. Khi tôi bước lên máy bay đến Ai Cập thì tôi là một người vô danh, và khi tôi đặt chân xuống sân bay Barcelona thì mọi chuyện đã khác".

......
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhưng mà nói chung cái kiểu mà không bao giờ quay lại Barca thì vẫn không thể chấp nhận được,vừa vào offcial face của chú này chửi mấy câu cho bõ tức
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Bojan gửi lời chúc đến Abidal sau khi ghi bàn thắng thứ 4 cho Roma :)

[video=youtube;rSBx4HF_xqk]http://www.youtube.com/watch?v=rSBx4HF_xqk&feature=colikehttp://[/video]
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bojan Krkic trách Barca không đối xử tốt với Ibrahimovic

Khá bất ngờ khi tiền đạo Bojan mới về AC Milan đã quay ra trách CLB cũ Barca đã không đối xử một cách tôn trọng hơn đối với Ibrahimovic khi cầu thủ người Thụy Điển còn ở Camp Nou. Đây không phải lần đầu Bojan nói về nơi từng dạy dỗ anh nên người.

Trong cuộc trả lời phóng vấn mới đây, Bojan Krkic, tiền đạo trẻ từng một thời thi đấu cho Barca đã càm ràm về việc đội chủ sân Camp Nou không đối đãi với Zlatan Ibrahimovic tốt hơn được khi Zlatan thi đấu duy nhất một mùa tại đó.



Theo quan điểm của Bojan, đáng ra Ibrahimovic phải nhận được nhiều hơn từ cách cư xử của CLB. Chỉ sau một mùa bóng đóng góp, Ibrahimovic đã phải cuốn gói rời khỏi sân Camp Nou. Bojan chia sẻ:

"Tôi nghĩ Ibra xứng đáng nhận nhiều hơn những gì anh ấy đã có được khi còn ở Barca. Zlatan là một cầu thủ tuyệt vời với trái tim cao cả."

Bên cạnh đó, cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến quãng thời gian Bojan còn nằm dưới sự chỉ bảo của Frank Rijkaard và Pep Guardiola. Không quên ơn hai ông thầy, Bojan đã dành những lời có cánh cho hai người:

"Rijkaard hoàn toàn tin tưởng vào tôi. đó là một năm thực sự khó khăn khi ông ấy chia tay CLB nhưng dù sao ông cũng có một nhân cách tốt. Tôi có sợi dây tình cảm đặc biệt với HLV người Hà Lan mà chưa có với ai.

Bên cạnh đó, tôi cũng cho rằng Pep Guardiola là nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới vì những gì ông gặt hái được."


Riêng về câu hỏi tình cảm với Messi thì Bojan chỉ xem đó là mối quan hệ bình thường giữa hai người. Từ khi Bojan chuyển sang Italia chơi bóng, thì Messi không còn gọi điện cho tân binh của AC Milan nữa.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đây là một trong những thương vụ khó hiểu nhất, và đến giờ mình cũng chưa hiểu cách làm việc của Barca??? Cứ tưởng Krkic chuyển đến Roma là mua đứt rồi, ấy thế mà sau khi di cư đến Milan, Krkic lại về Barca, rồi lại được Barca cho Ajax mượn với điều khoản được phép mượn thêm 1 năm nữa nếu muốn.

Theo như Wiki:
"Ngày 22 tháng 7 năm 2011, Barcelona đã đồng ý để Bojan đến AS Roma với bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 12 triệu euro. Tuy nhiên, hợp đồng này có một điều khoản rằng Barcelona có quyền mua lại Bojan với mức giá 13 triệu euro sau khi kết thúc mùa bóng 2012-13. Nếu Roma vẫn muốn giữ chân Bojan vào thời điểm đó, họ sẽ phải bỏ ra 40 triệu euro để phá vỡ thỏa thuận trên."

Và theo báo chí, Barca đã kích hoạt 13 triệu Euro để mua lại Krkic, và chẳng hiểu thời hạn hợp đồng đến bao giờ. Hay bỏ ra 13 triệu để mang cho mượn đến khi hết hợp đồng thì được tự do ra đi? =))

Thời Ro$ell, mua đắt và bán thì cực rẻ. Fontas, Botia, nếu là Sevilla hoặc Atletico, họ đã bán được ít nhất 5-10 triệu Euro. Rồi Keirrisson, Caceres, Henrique, và hàng loạt những thương vụ khác được thực hiện từ thời Lã Bất Tài đều được Rosell cho không các đội bóng khác, mặc dù giá để mua họ toàn mười mấy triệu Euro.

Thực sự thấy Ro$ell đang phá Barca với tốc độ chóng mặt, những gì Laporta đã gây dựng giờ chẳng khác gì đống đổ nát. Có thể sẽ có nhiều biến động lớn trong 1-2 năm tới!!!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái vụ Krkic này mình thấy khó hiểu từ lâu rồi, mà hình như không phải có quyền mua lại mà buộc phải mua lại với cái giá 13 triệu nếu Roma không bỏ ra mua đứt với giá 40 triệu. Chắc ngày xưa mấy bố cứ hy vọng rằng sau 2 năm em nó sẽ hồi sinh mạnh mẽ và Roma sẵn sàng bỏ ra 40 triệu để mua hoặc chúng ta cũng sẵn sàng mất 13 triệu để chuộc em nó lại, ai ngờ giờ mất 13 triệu vác em nó về và lại cho Ajax mượn tiếp!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cái vụ Krkic này mình thấy khó hiểu từ lâu rồi, mà hình như không phải có quyền mua lại mà buộc phải mua lại với cái giá 13 triệu nếu Roma không bỏ ra mua đứt với giá 40 triệu. Chắc ngày xưa mấy bố cứ hy vọng rằng sau 2 năm em nó sẽ hồi sinh mạnh mẽ và Roma sẵn sàng bỏ ra 40 triệu để mua hoặc chúng ta cũng sẵn sàng mất 13 triệu để chuộc em nó lại, ai ngờ giờ mất 13 triệu vác em nó về và lại cho Ajax mượn tiếp!

Nếu thế thì thà để cu cậu trở thành cầu thủ tự do luôn đi, coi như đã bán được với giá 12 triệu Euro. Chứ giờ mua lại với 13 triệu, rồi cứ tình hình này lại giông hàng loạt cầu thủ khác, cho mượn đến lúc hết hợp đồng (Saviola, Kerrison, Caceres, Hleb, Henrique,...) thì tự nhiên mất bao nhiêu tiền để làm gì nhỉ. Hàng La Masia mình luôn tự hào chất lượng hơn hẳn bên Castila, ấy vậy mà mấy cầu thủ làng nhàng của họ cũng bán được với giá cả chục triệu euro. Bên mình thì được 1, 2 cầu thủ (Thiago, De la Pena), còn lại thì toàn hàng vừa bán vừa cho, trong khi chất lượng đều thuộc dạng khá :oh:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Anh ơi thắc mắc làm gì, chúng ta đang sống dưới triều đại Rosell mà, em sẽ rất vui chừng nào hắn thôi làm chủ tịch.
Mà vừa đọc bài trên bongda.com.vn viết về các tài năng La Masia bị Barcelona lãng phí có Krkic trong đó, ông nhà báo viết là phong độ ấn tượng của Bojan tại Olympico khiến Barcelona phải bỏ ra 13 triệu để mua lại nhưng ngay lập tức lại đẩy sang Ajax cho mượn :baifu_cayqua:.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mà có vẻ như Afellay cũng sắp được cho Malaga mượn thì phải, hình như ông Rosell này nghiện cho mượn thì phải, có bán thì giá cũng rẻ như cho.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pha gắp trứng gà của Bojan ở phút 2:04.

[video=youtube;WmprCWZ3icw]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WmprCWZ3icw[/video]

[video=youtube;wQtWFhVK5vE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wQtWFhVK5vE[/video]​
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
Bojan-Krikic-tu-gia.jpg


Cựu cầu thủ của FC Barcelona treo giày ở tuổi 32 sau khi giành 14 danh hiệu trong suốt sự nghiệp. Ngày 23/3/2023, tại phòng họp Auditori 1899 của FC Barcelona, Bojan xuất hiện trong bộ vest lịch lãm và xúc động tuyên bố "Tôi hiện đã 32 tuổi, sau khi học hỏi và trải nghiệm rất nhiều, tôi muốn tuyên bố kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình."



Bojan Krkic cảm ơn gia đình và bạn bè vì tất cả sự hỗ trợ của họ, đồng thời cảm ơn Chủ tịch Joan Laporta, người đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Bojan. "Ông sẽ luôn là một người đàn ông đặc biệt đối với tôi."

mini_Bojan-006.JPG


Chủ tịch Laporta đã có phát biểu trước buổi họp thông báo rằng: "Cái tên Krkic là một phần của lịch sử Barça. Chúng tôi nhớ cầu thủ đến từ Linyola, cậu ấy đã phá vỡ mọi kỷ lục của đội trẻ và đã khiến người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng. Bojan bé nhỏ là một cầu thủ độc nhất vô nhị, một chiến binh."

Bojan là ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Barça ở cấp đội trẻ - với 423 bàn. Mùa giải 2007/08, HLV Frank Rijkaard đã tạo cơ hội cho Bojan Krikic ra sân 48 lần và ghi 12 bàn trong mùa giải đầu tiên. Ở tuổi 17 và 51 ngày, Bojan là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Barça ở La Liga cho đến khi Ansu Fati xuất hiện. Nhưng Bojan vẫn là cầu thủ trẻ nhất đạt 100 lần ra sân cho đội một Barça.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
thanh niên sớm nở chóng tàn
tiêc cho 1 tài năng
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top