Bojan Krkic Pérez

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cộng đồng Barcamania đang có một cuộc khảo sát thú vị ngược đời thay vì bỏ phiếu xem ai là người xuất sắc nhất: đố bạn ai là người kém nhất. Thật ra cuộc bỏ phiếu không phải là chọn người kém nhất mà là chọn người tệ nhất, một kiểu giảm nhẹ như là gây thất vọng. Cuộc bỏ phiếu này chưa dứt và có lẽ kéo dài hết mùa hay sang từng năm nhưng năm nay có thể "Quần Đùi Vàng" chắc chắn thuộc về Krkic.
Tôi lấy làm lạ rằng tôi không ấn tượng lắm về tài năng của Bojan nên khi hỏi tôi ai gây thất vọng nhất chắc tôi không nghĩ đến Bojan mà có thể chính Xavi hay Puyol chẳng hạn vì họ không tỏa sáng giống như năm ngoái. Còn Bojan, cậu bé này giống như một tay cơ cấu nên có trên băng ghế vì vẻ ngoài ngây thơ và sự gan lỳ kiểu "Pep đã tôi thế đấy".

Trong quá khứ, nổi danh về tài ghi bàn nên Frank muốn mài rũa. Lên đội 1 cùng Dos Santos, thi đấu kém ấn tượng hơn thời điểm đó nhưng người Frank giữ lại là Krkic, còn tài năng được coi là truyền nhân cho Rô vẩu khăn gói sang Anh và đúng như những gì Frank dự đoán...mất hút. Còn Krkic, chắc có lẽ Pep quá hâm mộ tài nhìn người của Frank nên cũng hạ quyết tâm...kiên nhẫn. Xét trên mọi khía cạnh của 1 cầu thủ: Bojan nhanh hơn hết thảy các đồng đội...cùng lứa vì anh ta khá cao. Sau vài năm trên đội chính, cậu bé không nhanh hơn được ai kể cả là Pinto trong các buổi đấu tập. Sút, thiếu sức và hiệu quả. Kỹ thuật, có khi xem Pique thấy còn khoái hơn. Bóng bổng, thôi bỏ đi không nhắc làm gì. Khả năng phối hợp, anh ta là tiền đạo cắm cơ mà. Khả năng chớp thời cơ, con số thống kê đưa ra anh ta bén hơn I'mBra trong tỷ lệ thời gian kiếm được bàn thắng tiếp theo, tất nhiên là số phút đó tính đến hàng trăm nhé.
Về vị trí, có người kêu cậu bé mở đầu là tiền đạo cánh phải cơ. Vậy nên đành nhìn Messi. Có người lại nói năm ngoái đá khá thế cơ mà. Xin hỏi năm ngoái anh ta dự bị cho ai còn năm nay anh ta dự bị cho ai?
Vậy thì vị trí của Krkic là ở đâu?
Ở Barca đến tận năm 25 tuổi chứ đâu. Lúc đó vẫn còn trẻ và vẫn tiếp tục chờ thời cơ, chờ cao hơn, chờ uống Milo nhiều hơn để sút tốt hơn, chờ tập Yoga nhiều hơn để dẻo dai hơn, chờ, chờ và chờ thôi chứ biết sao.

Pep không phải là người thích Krkic, chắc chắn là như vậy. Nhìn giải đấu cúp vô địch các châu lục năm kia là rõ. Del Bosque cũng chẳng dại gì gọi "tài năng" này vào tuyển trong khi đi gọi Pedro. Và ông ta đã không sai. Nếu Pep quyết giữ lại Krkic thì tôi đảm bảo Pep đúng là vẫn rất giỏi việc này: buôn bán thất bát.

Rõ ràng là Krkic không đi đâu, vậy thì giải quyết sao bây giờ. Dù sao Bojan cũng được coi là tiền đạo thứ 4. Anh sẽ ra sân khi Pep chỉ cần anh thể hiện cho đỡ chai người chứ không trông chờ vào một sự khác biệt trừ khi bí đến mức mê tín kiểu gặp Inter năm ngoái. Mà những trận kiểu đó đang ngày càng hiếm trong giai đoạn này trừ trận đêm nay ;)).

Đêm nay gặp các khẩu súng nhựa của bác Arsene Bomger, rất có thể Pep lại thay Villa ra và không muốn lặp lại bài ở lượt đi nên sẽ tung Bojan vào. Lúc đó thì chú tự hiểu nhé :D. Nghĩ bụng có khi giết gà đâu cần đến dao mổ trâu ;)). Mình sắp thành Bommer mất.
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Công bằng thì những bước chạy của Bojan cũng khá thanh thoát, duy có điều càng ngày càng lóng ngóng, nếu để Bojan sang Anh có lẽ hợp lý nhất vào thời điểm này, tất nhiên là bán đứt chứ không nên cho mượn kiểu Dos Santos ngày xưa. Một phần Bojan ở lại thứ nhất là do còn trẻ và thứ 2 là đang lấy Xavi và Iniesta làm gương, vì thời kỳ ban đầu của Xavi và Iniesta cũng không được suôn sẻ mà :D. Biểu quyết bán Bojan sau đó đá hay thì mua lại (kiểu Pique chứ đừng bỏ vài chục triệu ra để mua Fabregas) nếu đá tốt :D
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Bojan ghi bàn trở lại sau 3 tháng

Với bàn thắng ghi được trong chuyến làm khách trên sân Sanchez Pijuan, Bojan đã kết thúc cơn khát sau 3 tháng. Bàn thắng cuối cùng anh ghi được chính là trong trận đấu với Real Sociedad, cách đây đúng 3 tháng. Chàng trai trẻ xứ Catalan đã được Pep tung vào sân thay Pedro khi trận đấu mới bước sang phút thứ 15 và anh chính là cầu thủ đã giúp Barca có được 1 điểm.

Bojan Krkic đã ghi bàn thắng đầu tiên của năm 2011 trong trận đấu với Sevilla rạng sáng hôm thứ 2 sau khi được tung vào sân thay Pedro, cầu thủ đã gặp phải chấn thuơng ở háng khi trận đấu mới diễn ra được 1/4 thời gian. Số 9 của Barca đã thi đấu rất nhiệt tình và trong cơ hội đầu tiên anh đã giúp đội bóng vuơn lên dẫn trước.

- Iniesta ... Alves ... Bojan ... và VÀO!

Đó là một trận đấu quyết liệt trên sân Sanchez Pijuan, nhưng khi trận đấu vừa bước sang phút thứ 30 Iniesta đã có những pha chạm bóng rất tinh tế sau đó bấm bóng qua đầu cho Dani Alves, người đã chuyền vào trong cho Bojan sút tung lưới Palop mặc kệ sự cố gắng của Martín Cáceres. Bàn thắng đó đã giúp Barca có một điểm quan trọng và chính bàn thắng đó cũng sẽ giúp cầu thủ trẻ này tự tin hơn trong phần còn lại của mùa giải để lấy lại bản năng ghi bàn của một sát thủ. Bojan đã mỉm cười !

- Bàn thắng thứ 4 tại La Liga

Đây là bàn thắng thứ 4 của Bojan tại La Liga ở mùa giải năm nay và là bàn thắng thứ 5 trên mọi mặt trận, khi anh ghi bàn vào lưới Ceuta trong khuôn khổ Copa Del Rey. Trong 4 bàn thắng ghi được tại La Liga, 2 bàn trong trận Barca hủy diệt Almeria 8-0, bàn nâng tỉ số lên 5-0 trong trận đại thắng Real Sociedad 5-0 và bàn còn lại trong trận hòa 1-1 với Sevilla.

- 5 lần xuất phát trong đội hình chính

Bojan đã ra sân 21 lần trong mùa giải này, 5 lần trong đội hình xuất phát, gồm có những trận tiếp đón Hercules, Sporting de Gijón, Mallorca, Levante và Zaragoza - với tổng cộng 647 phút trên sân.

 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Tuy khá may mắn nhưng bàn thắng đó cũng giúp Bojan lấy lại được tự tin và niềm vui, càng tránh được nhiều lời chỉ trích trong thời gian qua, mong anh càng thể hiện được mình và giúp ích cho Barca.:-x
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tuy khá may mắn nhưng bàn thắng đó cũng giúp Bojan lấy lại được tự tin và niềm vui, càng tránh được nhiều lời chỉ trích trong thời gian qua, mong anh càng thể hiện được mình và giúp ích cho Barca.:-x
Trên phương diện cá nhân thì mình lại thấy bàn thắng đó càng phơi bày độ lởm của Bojan gần đây, như kiểu mất hết cảm giác vậy :(. Có chú ý thì mình lại khoái pha chùi bóng khá điệu nghệ của Hậu vệ Sevilla, may mắn chút nữa anh không những cứu cho đội nhà một bàn thua trong thấy mà còn gián tiếp 'tiễn Krkic ra đê' sống :smile1:
 
Sửa lần cuối:

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Rất buồn khi xem bàn thắng của Krkic, không có tự tin, cảm giác bóng cũng như sự lạnh lùng của 1 sát thủ (vai trò anh đang đóng thế cho Pedro). Barca đáng phải thắng nếu tận dụng được tốt hơn cơ hội, điều đã không thực hiện được trong mấy trận gần đây và nếu những Krkic hay Maxwell thi đấu tuơng xứng vỡi phần còn lại. Nhìn anh xoay xở vô vọng mỗi khi có bóng nhớ tới Real thời Zidane + Pavon. Rất lo lắng vì thấy đội hình dự bị thiếu chất lượng như năm nay của Barca.
 
Sửa lần cuối:

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Thần tượng tuổi teen của các fan nhí tại Nou Camp. Có điều thần tượng này giữ thăng bằng yếu quá, toàn tự té trên sân, hmmmmmm

bojombb.jpg
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Với việc được đá chính trong trận đấu đêm qua, Krkic đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barca chạm cột mốc 100 lần ra sân, phá kỷ lục cũ của Messi.
http://fcbarcelona.com/web/english/noticies/futbol/temporada10-11/03/19/n110319116401.html
P/S: Không hiểu sao từ trước tới giờ trong đầu cứ luôn có cái ấn tượng Krkic bằng hoặc hơn tuổi Messi nên đánh giá có phần hơi khắt khe. Hôm nay đọc tin mới biết Krkic mới chỉ 20 tuổi. Cái tuổi mà nếu ở Anh, với phong độ như này, Krkic đã lên hàng thần đồng hoặc sao trẻ với giá chuyển nhượng không dưới 30 củ euro=))=)).
 
Sửa lần cuối:

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Cũng thật vất vả cho Bojan khi sinh ra khá gần Messi, đúng vào khoảng thời gian nhiều người đang ngây ngất và lấy Messi làm chuẩn mực để đánh giá xem 1 cầu thủ trẻ có tương lai hay không. Sự tiến bộ vượt bậc và có phần hơi điêu toa của những Busquets, Piqué và đặc biệt là Pedro cũng khiến các culé sôi sùng sục khi nhìn cậu nhóc Bojan chơi bóng. "Tại sao Bojan nó lại chậm lớn như thế chứ??? Còn trẻ như vậy thì tiến bộ phải đùng đùng chứ??? Trong PES cầu thủ càng trẻ tiến bộ càng nhanh mà???"

Bojan có tiến bộ gì trong 3 năm trở lại đây không? Nếu lại lôi cái việc Bojan tiến bộ trong khâu dứt điểm ra rồi chỉ trỏ bàn nọ bàn kia thì chắc chắn ăn gạch, và cục gạch to nhất là "bàn thắng" của Bojan trong trận gặp Sevilla, và kể cả bàn vừa rồi. Thế nhưng mình nói rằng, Bojan tiến bộ trên mọi phương diện!
Vì sao? Hãy nhìn vào Barça của năm nay và Barça năm 2007 khi Bojan mới loi ngoi lên đội 1. Nếu như năm đó hàng công của chúng ta đá như gió, thì năm nay hàng công của chúng ta đá như bão! Và Bojan vẫn đảm bảo được 1 suất dự bị trong cái hàng công bão ấy giống như những gì cậu nhóc làm được trong đội hình Barça năm 2007.

3 tháng tịt ngòi (trước đó là 2 tháng đầu mùa giải) và các culé kêu réo đòi bán, cho mượn, mà nói chung là đòi đẩy Bojan đi. Vậy bán Bojan đi để giải quyết vấn đề gì cho CLB? Kiếm ít tiền mua thêm hậu vệ? Bojan ko phải là 1 cầu thủ đạo đức dạng như Ibra, đội bóng cũng ko quá đói kém về mặt kinh tế, nhất là sau khi vừa bán khẩu hiệu Mes que un club xong cũng được kha khá. Vậy điều gì khiến mọi người xúm vào đả kích Bojan dồn dập đến vậy? Mình cũng ko tưởng tượng ra điều gì ngoài cái "sở thích" của dân ta, cái sở thích khiến cho 1 HLV thuộc dạng trên tầm ĐTQG Việt Nam, đã có 11 năm gắn bó với bóng đá VN phải ngán ngẩm mà bỏ đi.

Ừ thì Bojan gầy gò nhẹ cân, giữ thăng bằng kém, kỹ thuật chả hơn ai, chạy thì ít ai chịu thua, thế nhưng không biết mọi người có còn nhớ trận gặp Inter năm ngoái, Bojan vẫn yếu thế đấy, thậm chí có lần còn bị Maicon lấy bóng, rồi củ hành qua người lại, thế nhưng trọng tài ko bắt oan việt vị thì Bojan đã có bàn thắng tương đương với bàn thắng ăn 6 của Iniesta 3 năm về trước rồi.

http://www.runofplay.com/2011/03/09/the-strange-case-of-bojan-krkic/

Một bài viết rất hay, mặc dù đoạn đầu tiên đọc ko hiểu lắm :boss:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Khi tuyển một cầu thủ trẻ, người huấn luyện viên nhìn vào cái gì?
Chắc chắn không phải xem một cầu thủ 1m7 có thể hình to cao, khả năng không chiến hay thể lực tốt không. Họ nhìn vào kỹ năng.
Khi Krkic lên đội 1 cùng Dos Santos, người ta kỳ vọng vào gì?
Người ta nghe nói tài năng trẻ này chạy như bay vượt qua các hậu vệ U17 thế giới, thế là người ta kỳ vọng thay thế Giu lùn.
Mùa giải ấy, Messi xuất hiện thay thế Giu lùn. Trẻ hơn nên Krkic phải nhường. Messi đá ngày càng tiến bộ, người ta lại kỳ vọng Krkic thay thế Báo đen.
Mùa giải kết thúc, Rijkaard tống Dos Santos ra đi mặc dù tần số xuất hiện và thể hiện của Dos Santos không tồi. Nhưng với kỳ vọng thay thế Rô vẩu thì quá tồi.
Krkic ở lại. Kỳ vọng thay thế Báo đen vẫn còn nguyên vẹn. Sự tiến bộ chỉ dừng ở mức thường thường. Năm 2009, Barca kéo lên Pedro, Jeffren. Cùng là trẻ với nhau, Krkic vẫn kém tuổi và vẫn bị ngợp. Pep nhắm mắt mua Ibra vì thật tâm biết chắc đám dự bị chỉ là quân học việc. Sự thăng tiến nằm ở đây. I'mBra là tên kém cỏi nhất so với giá trị định giá, lại thường xuyên dính chấn thương nên Bojan được ra sân nhiều hơn, ghi 11 bàn trên các mặt trận. Ta nên bỏ qua nhưng đánh giá kiểu cảm động như giá mà không có trọng tài thì Inter đã chết vì tay Bojan. Nói thật, khi Bojan vào sân, Inter không thèm kèm. Pha bóng đó họ bu lại Xavi, Messi và Toure chứ không để ý đến kẻ vừa thay thế I'mBra. Trong pha sút bóng ghi bàn, 1 cú sút quá hiểm hóc cho thủ môn nhưng cứ xem lại đi ta sẽ thấy đó là pha vung chân bất cần đời không ngắm nghía.
Nếu cứ lấy một pha bóng để đánh giá cầu thủ thì Barca sẽ phải nuôi thêm gần 100 cầu thủ nữa kiểu Maxi Lopez khi xưa.

Cách đánh giá cầu thủ tốt nhất là nhìn thái độ đối phương ra sao khi đối mặt với họ. Krkic vẫn mang danh là trẻ. Ừ thì trẻ thật, nhiều lúc ta nói vui với nhau rằng đá ở Barca chỉ cần chạy chỗ đúng thì bóng tự đưa đến cho mình đối mặt với thủ môn. Việc còn lại thì tùy các anh xử lý thế nào. Đến đây ta lại cho rằng do thấp bé nên Krkic hình như bị đặt sai vị trí. Anh ta đá bên cánh phù hợp hơn. Vậy ta thử nhận xét thật sự các kỹ năng của Krkic ra sao với một cầu thủ tương tự như Sergio Aguero.

Những bài viết kiểu ca tụng Krkic là con dao giết cậu ta. Giờ đã ngoài đôi mươi, ta không còn thông cảm cho những vị trí học việc quá 3 năm rồi. Ta không thiếu tiền nhưng ta cũng không thương hại. Với một cầu thủ trẻ thì trải qua gian nan là điều tốt. Thế sao không cho cậu ta tự chọn con đường của mình thay vì nâng giá và ký hợp đồng đến Tết Marốc và tiếp tục cho cậu bé lon ton. Chính việc này chẳng tốt gì cho Krkic.
 

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Với việc được đá chính trong trận đấu đêm qua, Krkic đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barca chạm cột mốc 100 lần ra sân, phá kỷ lục cũ của Messi.
http://fcbarcelona.com/web/english/noticies/futbol/temporada10-11/03/19/n110319116401.html
P/S: Không hiểu sao từ trước tới giờ trong đầu cứ luôn có cái ấn tượng Krkic bằng hoặc hơn tuổi Messi nên đánh giá có phần hơi khắt khe. Hôm nay đọc tin mới biết Krkic mới chỉ 20 tuổi. Cái tuổi mà nếu ở Anh, với phong độ như này, Krkic đã lên hàng thần đồng hoặc sao trẻ với giá chuyển nhượng không dưới 30 củ euro=))=)).

Ông này nói làm tôi nhớ lại " Thần Rùa " , à không , Thần Đồng Macheda =)) :boss:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=SwTNkisSXHM[/ame]

Let's dance in style,
Let's dance for a while
Heaven can wait,
We're only watching the skies
Hoping for the best
But expecting the worst
Are you going to drop the bomb or not?
Let us die young or let us live forever
We don't have the power
But we never say never
Sitting in a sandpit,
Life is a short trip
The music's for the sad men
Can you imagine when this race is won?
Turn our golden faces into the sun
Praising our leaders,
We're getting in tune
The music's played by the madmen

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever
Forever - and ever

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever
Forever young

Some are like water
Some are like the heat
Some are a melody and some are the beat
Sooner or later, they all will be gone
Why don't they stay young?
It's so hard to get old without a cause
I don't want to perish like a fading horse
Youth's like diamonds in the sun
And diamonds are forever
So many adventures couldn't happen today
So many songs we forgot to play
So many dreams swinging out of the blue
We'll let them come true

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever
Forever - and ever

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever
Forever - and ever

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever​
 

Nhan_sam_doc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Có lẽ chúng ta đã quá kì vọng vào Krkik,đưa ku này lên mây quá sớm,thế nên tài năng lại chậm phát triển đi,tôi nghĩ nên đem Krkik đi cho mượn để ku này được đá nhiều hơn,tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barca vừa đón nhận một tin không vui đó là tiền đạo Bojan Krkic có thể sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải năm nay vì một chấn thương ở đầu gối.
Bojan đã bị căng cơ trong trận thắng Almeria 3-1 trên sân Nou Camp.Theo các báo cáo mới nhất thì anh đã bị đứt dây chằng đầu gối.
Những kiểm tra ban đầu đã xác nhận Bojan có thể ngồi ngoài sân trong vòng 6 đến 8 tuần vì chấn thương.Điều này đồng nghĩa với khả năng rất lớn là Bojan sẽ không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.

(Barcelona received unwelcome news that their striker Bojan Krkic can miss the remaining season due to an injury in the knee.

Bojan had to be stretchered off in his team’s 3-1 win against Almeria at Nou Camp. Reports indicate that the player’s knee ligaments are ruptured.

Initial tests suggest that due to this injury Bojan will be out of action from about six to eight weeks. This means that there are strong chances that he may not play in the remaining part of this season.
)


Hix,pó tay Bojan,thỉnh thoảng mới được ra sân 1 lần mà lại bị chấn thương.Nhìn anh đau đớn nhưng vẫn quyết tâm đứng dậy để đá trên sân trong trận almeria mặc mà thấy tội nghiệp quá
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Krkic đã trở lại

timthumb.php

Đài phát thanh ONA FM của xứ Catalan thông báo rằng tiền đạo Krkic đã bình phục hoàn toàn chấn thương, anh tiếp tục luyện tập như bình thường và có thể ra sân vào trận Derby Catalan cuối tuần này tại Camp Nou. Krkic sẽ trở lại đội hình 1 để hỗ trợ các đồng đội, hiện tại đội 1 Barça vẫn còn 3 cá nhân chấn thương đó là Adriano, Maxwell, Milito.

Tin từ totalbarca

Hi vọng anh sẽ có một bộ mặt mới sau chấn thương vừa rồi. Krkic cố lên :D
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Bojan Krkic: "Tôi không phải để hạ thấp mình trong việc ký kết bất cứ ai"


barcaalmeriapartido31jo.jpg


Cầu thủ Barcelona - Bojan Krkic, đang tập trung với đội tuyển U-21 Tây Ban Nha để chuẩn bị cho giải vô địch châu Âu ở Đan Mạch, cầu thủ trẻ này đã được dự đoán về việc anh có thể được sử dụng như một con bài trao đổi để có được chữ ký của một cầu thủ khác trong mùa giải tới .


Bojan thất vọng, anh nói trước máy ảnh của đài truyền hình Antena 3: "Tôi là một cầu thủ Barca. Điều duy nhất tôi biết và chỉ có một điều quan trọng là không có trường hợp bạn thấy sự trao đổi và tôi sẽ không hạ thấp mình trong một bản hợp đồng với bất cứ ai."

mundodeportivo.com​

Một cầu thủ từng đem lại quá nhiều kỳ vọng nhưng đi theo nó là không ít những thất vọng. Và rồi mọi người đều muốn anh ra đi, thậm chí còn xem anh như một món hàng để trao đổi. Khát khao cống hiến cho Barca vẫn luôn cháy trong anh vì thế ta càng thấy rõ nỗi buồn và thất vọng của anh. Vẫn mong anh có thể ở lại Cam Noup!!!
 

Assanovic

La Masia
Đầu quân
24/5/11
Bài viết
52
Được thích
2
Điểm
8
Barça đồng
0
Cách đây 3 năm, Bojan & Giovani Dos Santos là 2 đồng chí tài năng bậc nhất lứa sau Messi. Có 1 điểm chung của cả 2 là dứt điểm rất tinh tế. Bojan có một may mắn là được kì vọng, được giữ lại chứ không bị bán sớm và bị chìm nghỉm như Dos Santos. Do được kì vọng quá nhiều thế nên bị thất vọng là đương nhiên. Tuy nhiên, nên nhớ anh mới 21 tuổi và không phải ai cũng được như Messi. Trong một tập thể toàn ngôi sao, việc một cầu thủ mới 21 tuổi ngồi dự bị là chuyện rất đỗi bình thường. Điều quan trọng là anh cần chăm chỉ tập luyện, kiên nhẫn chờ thời và chắt chiu cơ hội. Cái này có thể học Iniesta. Chúc Bojan thành công!
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Mình vẫn hi vọng Bojan Krkic sẽ được lãnh đạo xem xét ở lại. Anh vẫn còn rất trẻ, Rất ít cầu thủ ở độ tuổi này mà đã phát huy hết năng lực. Ban lãnh đạo của Barca thừa biết điều này nên sẽ không muốn như trong trường hợp của Fabregas, khả năng lớn nhất là sẽ bổ sung điều khoản có thể mua lại Bojan khi có thể. Mong sao ban lãnh đạo xem xét lại.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Khả năng Bojan rời khỏi Barca trong thời gian gần đây đã được nhắc đến quá nhiều, và Bojan luôn là mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB danh tiếng khác, theo sport.es thì mới đây CLB mới lên hạng của La Liga Betis đã bày tỏ nguyện vọng muốn có Bojan và anh là ứng cử viên số một để tăng cường hàng tấn công của Betis...

Betis đang bắt tay vào mọi việc để tăng khả năng cạnh tranh sau khi được lên hạng. Và mục tiêu chính của họ chính là một cầu thủ của FC Barcelona, Bojan Krkic.

Huấn luyện viên của Betis Peter Mel, đã bày tỏ quan điểm của mình về Krkic như là một ứng cử viên lý tưởng để tăng cường hàng tấn công của mình.

Betis biết rằng thương vụ này sẽ diễn ra không dễ dàng, bởi vì cần phải thuyết phục một Bojan cho đến nay vẫn luôn không muốn rời khỏi câu lạc bộ.

Tuy nhiên họ tự tin rằng mối quan hệ tốt đẹp của họ với huấn luyện viên Barcelona, Pep Guardiola cũng như giám đốc thể thao của anh ấy, Vlada Stosic.

Trong mọi trường hợp thì Bojan cũng tuyên bố “không” với các câu lạc bộ khác. Trong những ngày gần đây đã có những lời đồn đoán về việc anh có thể bị trao đổi trong thương vụ của tiền đạo Villarreal Giuseppe Rossi.
 

ILBF

Tiểu học xã
Đầu quân
22/4/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
Nói thật là mình k muốn Barca bán Bojan tí nào.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top