Buồn

nguyenson11085

Mầm non xã
Đầu quân
3/10/07
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
ha noi
Barça đồng
0
mình thích bace nhưng mình cũng thích kaka
giá như kaka cũng đến bace thì hay biết mấy !!!!!!!1
hi hi :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p
 

messi

Tiểu học xã
Đầu quân
12/10/07
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
giá như kaka cũng đến real....... thì hay biết mấy...kakakakaa.... >:p :hit:
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ừ, dạo này anh cũng hay buồn buồn, chắc phải mua béc-be-rin về uống thôi
:D
 
Đầu quân
12/9/07
Bài viết
54
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
vùng đất bím
Barça đồng
0
tiêu đề bài viết mang tên là buồn ? mà chẳng thấy chi là buồn cả. Thấy cười còn tươi lắm mà :D
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
hu!hu!Em cũng buồn quá... :((
Chị Vàng Anh ơi là chị Vàng Anh... :( :((
 

ong xa mainoel

Mầm non xã
Đầu quân
8/5/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Buồn khi vào đây, chẳng tìm thấy bà xã yêu quý ở đâu cả. Càng buồn hơn khi bà đã có bồ...
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Ronnie đi rồi..................................................buồn!
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
:-/ Buồn buồn cái gì mà buồn
31-8 Liga khởi tranh roài :woot:
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Buồn thật đấy chứ. Khi hắn còn ở lại, hắn đá dở, hắn béo, mình chửi hắn, muốn tống hắn đi, ấy vẫn là tình cảm của Culé dành cho cầu thủ Barca.

Bây giờ hắn đi thật mất rồi. Hắn không còn là người Barca nữa. Hắn trở nên xa lạ. Điệu cười của hắn cũng dành cho bọn khác, đến chửi hắn cũng là quyền của bọn khác.

Nhớ những ngày hắn ở Barca. Hạnh phúc tột cùng có, đau khổ tột độ có.. Hắn bị ghét cũng chỉ bởi hắn đã làm những người yêu quý hắn thất vọng. Không thể phủ nhận, hắn đã đóng góp phần tinh tuý nhất của đời hắn cho những chiến thắng ngọt ngào của Barca. Hắn là một phần của lịch sử Barca.

Anh đi nhé, chúc anh may mắn..

Trong lòng mình gợn một nỗi buồn. Thế là chia ly...

Cho đến bao giờ mới có một người nữa của Barca khiến các Madrista đứng dậy vỗ tay thán phục?

Bao giờ?

Cuộc sống là một dòng sông miên man chảy. Người này đi thì người kia đến. Có vui, có buồn, có áy náy, có ân hận...

Nhưng họ chỉ là một người mà thôi. Còn ta, ta yêu FC Barcelona, và trân trọng những khoảnh khắc khi họ cống hiến cho Barca, là một phần của tình yêu đó.

Chỉ yêu Barca thôi...
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Mainoel nói:
Buồn thật đấy chứ. Khi hắn còn ở lại, hắn đá dở, hắn béo, mình chửi hắn, muốn tống hắn đi, ấy vẫn là tình cảm của Culé dành cho cầu thủ Barca.

Bây giờ hắn đi thật mất rồi. Hắn không còn là người Barca nữa. Hắn trở nên xa lạ. Điệu cười của hắn cũng dành cho bọn khác, đến chửi hắn cũng là quyền của bọn khác.

Nhớ những ngày hắn ở Barca. Hạnh phúc tột cùng có, đau khổ tột độ có.. Hắn bị ghét cũng chỉ bởi hắn đã làm những người yêu quý hắn thất vọng. Không thể phủ nhận, hắn đã đóng góp phần tinh tuý nhất của đời hắn cho những chiến thắng ngọt ngào của Barca. Hắn là một phần của lịch sử Barca.

Anh đi nhé, chúc anh may mắn..

Trong lòng mình gợn một nỗi buồn. Thế là chia ly...

Cho đến bao giờ mới có một người nữa của Barca khiến các Madrista đứng dậy vỗ tay thán phục?

Bao giờ?

Cuộc sống là một dòng sông miên man chảy. Người này đi thì người kia đến. Có vui, có buồn, có áy náy, có ân hận...

Nhưng họ chỉ là một người mà thôi. Còn ta, ta yêu FC Barcelona, và trân trọng những khoảnh khắc khi họ cống hiến cho Barca, là một phần của tình yêu đó.

Chỉ yêu Barca thôi...
=> kẻ đến người đi bình thường mà bchị, dù gì ko chỉ Ronal, mà cả : Deco, Edmilson.. trước nữa là Giuly, Motta...
=> kám ơn các chú vì tất cả!
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Đúng là ở lại thì chỉ muốn cho ra đi.
Đi rồi cũng thấy hẫng hụt thật :(
Nụ cười ấy, phong cách ấy, đã bao năm nay là niềm vui, hy vọng của mọi người :eek:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
[center:aafa9e5d4b]Những bóng người trên sân ga
eNG6479.jpg
[/center:aafa9e5d4b]

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi ?"

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!"

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những dôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?

Nguyễn Bính
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
hợp tan đó là qui luật chung cho mọi sự trong cuộc sống!R10 đi thì đã có hleb tới.Dẫu tài năng của họ không thể so sánh nhưng đâu fải tự nhiên mà hleb được bình chọn là cầu thủ số 1 trong 5 năm liên tiếp tại quê hương anh!
mỗi người đến và rời barca thì họ vẫn là một phần lịch sử của đội bóng!giờ sử đã sang trang... :)
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
61511221042652.jpg

Chiều vẩn vơ, đọc Mắt Biếc của NNA. Buồn.
Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Ngô Thụy Miên cũng buồn quá. :((
Lang thang...

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người
 

thanhlong

La Masia
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Ôi giời em giá ơi em lãng mãn quá :woot: ,giữa đời sống thực dụng ngày này thì em cảm thấy lạc lõng là phải :-s , nếu có gì buồn gởi mail cho anh mình nói chuyện nhá. :lol:
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Yumi nói:
Chiều vẩn vơ, đọc Mắt Biếc của NNA. Buồn.
Anh cũng thích Mắt Biếc nè.
Hà Lan ơi, sao cô cứng đầu vậy? :( :( :(
 

heovangnhuy

La Masia
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
em đang rất buồn vì barca nhà mình đang rất cô độc ngồi chờ đối thủ. :((
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
nghiemtan nói:
BUỒN ƠI!!!!
Lấy VỢ có buồn không ???



Kỉ niệm với Ronie!.... Mãi mãi!... :/

http://www.youtube.com/watch?v=PvnmtohwyvA&eur

Ps: hãy nghe đến cuối để cảm nhận âm hưởng của bài hát!
Ôi giời,bác nghiemtan hại em rồi, em đang buồn nẫu mề, thì bác cho em thưởng thức màn"goodbye R10". Em chỉ khoái mỗi R10 và Xavi thôi, vậy mà giờ đây R10 đã thành R80 của thành Milano.
Trời ơi buồn ơi là buồn
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top