"Cậu bé vàng" Maradona

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Cậu bé vàng" Maradona tại Barcelona

[youtube]vFdEjFcKr3c[/youtube]
- Thời gian thi đấu cho CLB: 1982-1984
- Số trận đấu tham dự: 73
- Số bàn thắng: 45
- Các danh hiệu:
1 Copa del Rey (1982-1983)
1 La Liga (1982/83)
1 Siêu cúp Tây Ban Nha (1983)​

Những ai yêu Barça đều có thể tự hào vì nơi đây luôn tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, những nghệ sĩ sân cỏ làm mê đắm người xem. "Cậu bé vàng" Maradona, cầu thủ được bầu chọn là xuất sắc nhất mọi thời đại (cùng với Pele) là một trong số đó.

Maradona được Barça đưa về với giá 5 triệu bảng Anh, từ Bocar Juniors. Đó là một con số kỷ lục thời bấy giờ. Mặc dù thời gian thi đấu ở Barça không lâu, nhưng ông đã kịp để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ đội bóng xứ Catalan. Những pha đi bóng mê hoặc ở tốc độ cao, những bàn thắng chỉ có trong trí tưởng tượng và những pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Maradona đã tạo ra một cơn sốt thực sự, thậm chí ngay trong nội bộ đội bóng.

Nhưng con đường mà Maradona đã trải qua tại Barcelona không trải đầy hoa hồng. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì ông bị căn bệnh viêm gan hành hạ, sau đó là những bất đồng với chủ tịch Nunez. Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính khiến đến mối tình giữa ông và Barça dang dở. Một cú vào bóng từ phía sau cực kì thô bạo của hậu vệ Bilbao - Andoni Goikoetxea - khiến Maradona bị gãy chân trái, và sự nghiệp của ông tưởng như bị hủy hoại (mất đến 10 tháng để bình phục chấn thương). La Liga lúc đó trong mắt Maradona là giải đấu của những gã tiều phu (theo tự truyện "Tôi là Maradona mà tôi từng được đọc), và với một người có cá tính mạnh như Maradona, ông đã chọn cách ra đi. Napoli là bến đỗ tiếp theo (được bán với giá kỉ lục thế giới lúc đó 6,9 triệu bảng Anh).

Nếu Maradona hận Goikoetxea một, thì chắc hẳn các cules hận hậu vệ người Bilbao gấp trăm lần. Bởi chính cú vào bóng đó là một trong những nguyên nhân khiến họ không còn cơ hội chứng kiến cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới thi đấu tại Camp Nou nữa. Dù sao thì Barcelona tự hào khi từng có sự phục vụ của ông, và chắc hẳn Maradona cũng cảm thấy tự hào vì từng khoác lên mình màu áo Blaugrana truyền thống.

P.S: Có lẽ nhắc tới Maradona thì gần như cả thế giới này ai cũng biết đến ông. Một con người mà tài năng luôn gắn liền với những tật xấu. Cá tính mạnh mẽ, bộc trực nhưng lúc nào cũng nông nổi như một đứa trẻ. Chính vì vậy mà người ta đặt cho ông biệt danh "Cậu bé vàng".

Con người ấy từng nghiện ma túy, từng ăn chơi trác táng, nhưng lại là thần tượng của biết bao con người trên khắp thế giới. Tôi từng hỏi mẹ mình tại sao thích Maradona. Mẹ trả lời: "hồi World Cup 1990, mẹ nhớ có lần ghi bàn, Maradona đã lên TV và nói "Tôi xin gửi tặng bàn thắng này cho vợ và 2 con gái yêu quý của tôi". Đó là lí do mẹ tôi thích Maradona. Phụ nữ đôi khi họ thích nhiều điều thật buồn cười, bởi có thể nó chẳng liên quan gì đến thứ mà họ thích (ở đây là bóng đá). Còn cánh đàn ông, họ thích Maradona vì những gì ông thể hiện trên sân cỏ. Những gì họ được chứng kiến, bàn thắng và vũ điệu tango đầy mê hoặc. Thế là đã quá đủ để cho mọi sai lầm khác được tha thứ. Và không nhiều người làm được tương tự Maradona!

Tôi xem bóng đá từ quá sớm so với tuổi của mình, từ World Cup 1990. Cái TV đen trắng ngày ấy đã giúp tôi được chứng kiến Maradona thi đấu (mặc dù đến giờ chẳng nhớ được gì ngoài cái tên Maradona :D). Tôi thích Maradona, và từ đó thích luôn đội tuyển áo sọc xanh- trắng. Rồi WC 1994, khi đã đủ lớn để cảm nhận 1 trận đấu bóng, tôi vẫn nhớ như in cảm giác thích thú khi xem Maradona ghi bàn. WC ngày ấy tổ chức tại Mỹ, vì thế việc theo dõi các trận đấu không khó khăn lắm (vào buổi sáng). Nhưng cái ấn tượng mà đến giờ tôi vẫn không bao giờ quên, đó là khi nghe tin Maradona bị cấm thi đấu vì sử dụng Doping. Đó là một ngày buồn của Thế giới bóng đá!...

- Thành tích của Maradona trong suốt sự nghiệp có thể tham khảo [tại đây]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Maradona - Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20
Maradona_Barcelona__399375g.jpg

Có lẽ không nhiều người được chứng kiến "cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại" tung hoành trên sân cỏ. Vì thế những gì chúng ta biết về Maradona thường là qua những bài báo, hoặc qua những thước phim, những trận đấu còn sót lại.

Xin giới thiệu cùng mọi người một số clip hay về Maradona, để hiểu tại sao ông được Thế giới tôn sùng đến như vậy!

Mở đầu là clip với tựa đề gốc "Maradona - the greatest ever", gồm 3 phần (nhưng đã được tôi ghép lại thành 1 để tiện cho các bạn theo dõi và lưu lại làm tư liệu).

[youtube]9N2e3Zhzr5A[/youtube]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Maradona freestyle"

maradona%2By%2Bfidel%2Bcastro.jpg

Khi viết về Rô béo, tôi đã từng nói: Thượng đế tạo ra con người, con người sáng tạo ra bóng đá, còn Ronaldo, anh "chế biến" nó thành thứ nghệ thuật của riêng mình. Bây giờ, tôi vẫn muốn dùng vế đầu của câu nói ấy để nói về Diego Maradona: "Thượng đế tạo ra con người, con người sáng tạo ra trái bóng, còn khi bóng ở trong chân Maradona, nó biến thành một thứ đồ vật có linh hồn".

“Ngôi nhà của tôi được thiết kế cửa ra vào bằng những sợi dây thép mà không bao giờ nó có thể che nắng được. Nếu trời mưa, đứng trong nhà đôi khi còn ướt hơn cả bên ngoài và chúng tôi phải tìm chỗ nào đó không bị dột để tụ tập vào đó. Nhưng dưới mái nhà ấy chúng tôi có những trái tim cùng nhịp đập. Cuộc sống của tôi khi ấy chỉ có bóng đá và bóng đá. Tôi muốn làm mọi thứ với bóng, đôi khi chẳng giống ai. Nếu không có bóng đá, cuộc sống của tôi không biết sẽ đi về đâu”. Đó chính là một trong những lí do Maradona luôn coi trái bóng là người bạn thân thiết trong suốt cuộc đời mình. Và mỗi khi ra sân, ai truyền cảm hứng vào trái bóng, khiến nó hòa cùng nhịp đập với con tim mình! Người và bóng khi ấy là một thực thể duy nhất.

Nhiều khi tôi cảm thấy tiếc vì mình sinh ra hơi muộn, để có thể chứng kiến nhiều hơn và đủ hiểu biết hơn khi xem Maradona chơi bóng. Ngày ấy, khi Maradona mê hoặc tôi, và khiến con tim tôi hướng về ĐT Argentina, tôi còn quá nhỏ để hiểu. Nhưng tôi cảm thấy vui, vì ngay từ bé mình đã biết "yêu", và "chọn đúng đối tượng để yêu"! Dĩ nhiên, đó là cảm nhận của riêng tôi.

Bớt dài dòng và vào chủ đề chính, mời các bạn thưởng thức Video clip "Maradona freestyle":

[youtube]aEhWrJ8KJds[/youtube]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Những tuyệt kĩ của Mardona (phần 1):

[youtube]Y2JX5UkZqSM[/youtube]​

P/S: Sẽ up tiếp các phần còn lại trong thời gian sớm nhất!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Những tuyệt kĩ của Maradona:


- Phần 2:
[youtube]illSnYQ9t8w[/youtube]​

- Phần 3:
[youtube]tnYz83ENLyU[/youtube]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Maradona & vũ điệu Tango đầy mê hoặc!

Xin giới thiệu với các bạn một clip mới về Maradona, về những vũ điệu Tango trên sân cỏ:

[youtube]9o8WI5dm_ak[/youtube]

[youtube]LpGufU18vZc[/youtube]​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top