Câu chuyện về tình yêu Barça của tôi, và về một người bạn Madridista

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
93d3773306d19c5b513d6a3e5e44bbfc_S.jpg

Bản thân tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn chia sẻ những câu chuyện mang tính cá nhân lên fanpage FCBVN, dù hiện đang là Chủ tịch Hội Cổ động viên. Và lần này, xin phép các bạn, là một ngoại lệ.
Tôi xem bóng đá từ khá sớm, từ Mundial 1990. Nhưng mãi đến mùa bóng 1996-1997, tôi bắt đầu để ý đến "Rô béo" qua những bản tin Thể thao trên kênh Truyền hình Hà Nội. Đó cũng chính là sợi dây giúp tôi đến và yêu sắc áo Blaugrana. Tôi không thể quên những đêm 1-2 giờ sáng trốn chốt bảo vệ và vượt tường rào Kí túc xá Mễ Trì chỉ để được xem Barça thi đấu. Thời của tôi, xem được một trận bóng khó lắm, chứ chưa nói đến xem 1 trận bóng diễn ra lúc 1-2 giờ sáng. Có lẽ vì thế mà tôi yêu và trân trọng những gì liên quan đến Barça, dù là những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt nhất.Mãi đến 2009, tôi biết đến FC Barcelona Vietnam (thực ra nhu cầu để khoe về việc được xem trực tiếp Barcelona thi đấu tại Champions League), rồi quen biết được những cây đa, cây đề của Hội Cổ động viên - những người đã đặt nền móng cho Cộng đồng Barçamania Việt Nam. Dần dà, tôi được anh em tín nhiệm quản lý Website và Forum, rồi lập ra Kênh fanpage, Youtube của FCBVN. Đối với tôi, FCBVN chính là một phần tuổi trẻ đam mê và nhiệt huyết. Và tôi hiểu, các anh chị, các bạn đã đồng hành cùng tôi trong hơn 10 năm qua cũng nghĩ như vậy. Nên, dù đôi khi có những bất đồng cá nhân không thể tránh khỏi, chúng tôi vẫn cùng nhau đưa FCBVN đi tiếp. Mọi thứ gạt ra một bên, vì một mục tiêu chung!Tôi biết, và tôi hiểu, thế hệ chúng tôi yêu Barça một cách rất cực đoan. Và cách yêu ấy có thể không phù hợp lắm với thế hệ trẻ bây giờ, nên không thể tránh khỏi những bất đồng. Nhưng sau tất cả, những bất đồng ấy, những khoảng cách thế hệ ấy rồi sẽ bị đẩy lùi bởi một thứ - TÌNH YÊU DÀNH CHO BARÇA! Tôi tin bạn, cũng như hàng trăm ngàn Culé khác tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Cộng đồng Barçamania Việt Nam thực sự vững mạnh và đoàn kết! FCBVN không phải của riêng ai, FCBVN là của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta!Và đáng lẽ, câu chuyện sẽ kết thúc ở đây (thậm chí sẽ không có bài viết này) nếu tôi không nhận được email của Mr Brian - Đại sứ La Liga tại Việt Nam cách đây chừng 30 phút. Anh ấy là một Madridista chính hiệu, sinh ra và lớn lên ở Madrid. Tôi không hề giấu diếm: nếu bạn để ý, tôi chính là tác giả của những bài troll Real Madrid trên fanpage mỗi khi có cơ hội. Và một điều nữa, tôi muốn chia sẻ với các bạn: những người bạn thân nhất của tôi đều là Madridista - thật trớ trêu!Quay lại câu chuyện về Mr Brian. Brian liên lạc với tôi lần đầu, để chuẩn bị cho sự kiện El Clásico Party tại Sài Gòn năm 2017 (có sự hiện diện của cựu cầu thủ Madrid - Christian Karembeu). Nhưng mãi đến khi chuẩn bị cho việc tổ chức sự kiện El Clásico tại Hà Nội, chúng tôi mới gặp mặt trực tiếp. Nếu bạn còn nhớ, FCBVN đã từng chia sẻ về thông tin sẽ phối hợp với La Liga tổ chức Bigoff El Clásico tại Hà Nội với quy mô 5000 người, nhưng do trùng nhiều sự kiện văn hóa chính trị nên đã không được cấp phép. Chúng tôi đã rất thất vọng, dù sau đó vẫn tổ chức offline với quy mô nhỏ với sự tham gia của những người bạn đến từ thành phố Barcelona, và Hoàng Thông (BLV truyền hình K+) - một Culé rất nổi tiếng, trước đây từng quản lý fanpage FCBVN.Nhưng Brian đã hứa. Rằng LaLiga sẽ tiếp tục đồng hành cùng FCBVN trong các sự kiện. Và Brian đã làm được, với tư cách cá nhân chứ không phải Đại sứ La Liga. Sự kiện Offline El Derbi Catalan là gạch nối tiếp theo trong chuỗi sự kiện trước đó (FCBVN xuất hiện với tần suất khá dày đặc trên fanpage chính thức của LaLiga: CĐV ăn mừng bàn thắng trong trận El Clásico, Bài hát Niềm tự hào Việt Nam do FCBVN chuyển thể lời từ bài hát gốc El Cant del Barça,...).
13567435_10154431958609248_8384735091718813215_n.jpg
Brian có chia sẻ với tôi qua email như thế này:
"Như Bằng đã biết, tôi là một fan của Real Madrid. Sự kiện này diễn ra (offline El Derbi Catalan tại Sài Gòn), đơn giản là vì tôi cực kì yêu bóng đá. Tôi muốn làm việc với Hội cổ động viên Barcelona Việt Nam vì sự hứng thú và ngưỡng mộ ở góc độ cá nhân. Sự kiện này cũng rất hào hứng và quan trọng với tôi vì ý nghĩa của nó khi giúp 2 nền văn hóa của chúng ta đến gần nhau hơn ????. Tôi nghĩ đây là một trong những điều đẹp nhất mà bóng đá mang lại, đó là khả năng kết nối những con người có nhiều điểm khác biệt về quốc gia, văn hóa và tôn giáo lại với nhau mà không phải những thứ khác có thể làm được".​
Tôi tin, thực sự hoàn toàn tin vào những lời chia sẻ chân thành từ Brian. Nếu bạn là người trong cuộc, bạn cũng sẽ như tôi. Brian gần như một mình làm tất cả mọi thứ, từ việc lựa chọn Nhà hàng sao cho đúng chất Tây Ban Nha nhất, ở vị trí thuận lợi nhất, và làm sao để chi phí phù hợp nhất với những người tham dự; cho đến lên kế hoạch cho sự kiện, setup mọi thứ. Và anh ấy làm việc quên thời gian. Khi nhận được email lúc 2 giờ sáng, tôi đã sốc. Và tôi thấy cần phải chia sẻ điều này đến các bạn!Nhưng những thông tin dưới đây chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ, dù bài viết này hơi dài và lan man. Chắc chắn bạn muốn biết Brian đã và sẽ làm gì cho chúng ta tại buổi offline #ElDerbiCatalan vào đêm nay:
✔️Thưởng thức trận Derbi thành Barcelona đúng chất: sẽ có 2 máy chiếu ở 2 khu vực dành cho các Culé. Một dành cho khoảng 100 người thực sự muốn theo dõi diễn biến trận đấu. Và phía bên kia, đó sẽ là không gian cho buổi tiệc Tây Ban Nha! Với nhạc, đồ ăn, đồ uống và thậm chí cả khiêu vũ! Trận đấu cũng sẽ được chiếu ở khu này, tuy nhiên hầu hết những người ở khu vực này sẽ đứng, ăn, khiêu vũ và trò chuyện cùng nhau. Bạn sẽ có trải nghiệm chưa từng có khi xem bóng đá, như thể đang có một đêm ở Tây Ban Nha vậy.
✔️Những món ăn Tây Ban Nha nguyên bản! Tại một nhà hàng Tây Ban Nha nguyên bản - nơi chế biến những món ăn Tây Ban Nha ngon nhất tại Việt Nam. Và đặc biệt, bia miễn phí dành cho tất cả!
✔️Sẽ có một khu vực backdrop lớn với một máy ảnh chuyên nghiệp để các bạn chụp hình và nhận hình ngay tại chỗ (qua AirDrop). Trước backdrop là một kệ trưng bày quả bóng chính thức của LaLiga được đặt trong tủ kính.
✔️Brian đã hứa sẽ mang đầy vali chứa những quả bóng La Liga chính hãng, túi đeo, áo đấu,... để dành tặng các Cule tham dự thông qua minigame do #FCBVN tổ chức.Nếu bạn vẫn chưa biết, hãy đến Tomatito Saigon, 171 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM, từ 21h00, đêm 30/3/2019 (vào cửa tự do cho đến khi hết 400 chỗ).Và đừng quên, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn, về tình yêu Barça! Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe!


Chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top