Câu lạc bộ những người yêu Thơ!

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thấy anh em cũng có nhiều nhân tài có thiên hướng thi sĩ nên lập hẳn topic mới cho anh em sinh hoạt.

Mình chẳng có tài làm thơ, chỉ biết sưu tầm thôi.

Mở đầu là bài thơ "Đôi dép" mình đã nghe nhiều mà không biết tác giả. Chọn bài này mở đầu vì có người đã ám mình, không thoát khỏi thân phận bán dép. Híc.

Bài Thơ Đôi Dép
(st)

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .



Dép thì có đôi, còn người thì ...
 
Sửa lần cuối:

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Môi em như ngọn cỏ :-x
Mõm anh như mõm trâu :devil:
Anh hun em thật lâu :-*
Như trâu điên gặm cỏ <):D
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
VỪA

Bao nhiêu đủ cho một lần yêu thương?
Khi lời nói cũng chỉ là mây gió
Khi đam mê tàn nhanh như lá cỏ
Trong những ước mơ không phủ lối thiên đường

Bao nhiêu lần khóc cho nỗi nhớ tha phương
Người chôn mình trong bóng đêm khi mặt trời vừa khép
Ôm chặt nhé, những ước mơ nhỏ hẹp
Người đi qua như ong bướm tỏ tường

Bao nhiêu mùa lá thả xác xao hương
Bao nhiêu năm cây ngủ cùng tiếng gió
Bao nhiêu lời, tan vào nhau, thật nhỏ
Để vu vơ chôn kín một kiếp buồn

:thevang:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
VỪA

Bao nhiêu đủ cho một lần yêu thương?


Bao nhiêu lần khóc cho nỗi nhớ tha phương


Bao nhiêu mùa lá thả xác xao hương
Bao nhiêu năm cây ngủ cùng tiếng gió
Bao nhiêu lời, tan vào nhau, thật nhỏ
Để vu vơ chôn kín một kiếp buồn

:thevang:

Nên đặt tựa là "Bao nhiêu cho vừa" thì thích hợp và hay!
 

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
Bài thơ này không rõ là của ai nữa , chỉ biết dân IT cứ truyền nhau. Giờ post lên share :D . Bài thơ khá dài mình thì chỉ nhớ được chút ít sẽ lục tìm lại .

Có nhiều khi gục đầu trên bàn phím
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em,
Anh yêu em mà em chẳng Open,
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó,

Cửa nhà em, mẹ đã gài Password,
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall,
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home,
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab,
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace,
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl,
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt,
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện,
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete,
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel,
Anh biết anh chỉ là dân IT nghèo,
Còn hắn có @ và Esc,
Em thích hắn làm lòng anh Space,
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown!
...
Trong cơn say thấy em ở trên cao
PageUp anh lên và Undo cuộc sống
Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock
Em bật cười: "Capslock chứ anh!"
Em thầm thì: "Em mãi là của anh
Đừng tưởng em tham @ và Esc
Đối với em tình anh là trên hết
Trái tim em mở rồi anh có thể Enter"
Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
Đừng bao giờ gõ phím End em nhé.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
EM

Em là một vườn hoa
Tặng anh mùa xuân chín
Nụ cười buông lơi chuyện
Mùa yêu óng áng vàng

Em kể chuyện hợp tan
Điệu nhạc thả mênh mang
Khúc giao mùa viết tiếp
Lời yêu tựa thiên đàng

Nắng và mưa hợp tan
Tình rắc rơi trên phố
Lá và hoa góp nhớ
Tụ về những gió ngàn

Tình khoác áo xênh xang
Tình đến như lốc tràn
Tình đừng xa, đừng lạ
Tình sẽ bền thời gian?
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chú Đì Zai post bài thơ tình IT thì anh cũng săn được bài thơ tình kế toán này:

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý
Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim
Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn gì xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bài thơ số 21.1.2010

Hôm nay em cột tóc đẹp quá,
Anh ngắm mãi mà chả muốn ngừng.
Anh và em tưởng chừng như rất gần,
Nhưng anh thề nó không thể san lấp.

Nhớ ngày xưa anh vội vàng hấp tấp,
Bất chấp nắng mưa, hai đứa cùng về.
Em, búp bê bảo rằng không thích thế...
Anh vụng về tưởng như thế là hay.
Để hôm nay, trộm nhìn em sau gáy,
Thấy em cười, anh nhoẻn miệng cười theo.
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mùa đã ko còn trở về
Người qua lại như những cõi âm u
Xa lắm
Tiếng vọng về từ những chiếc chuông đồng
Cứ thế mà tan ra
Cứ thế nhạt nhòa
Bàn tay không còn da
Những tấm chăn cuộn tròn lại hình chiếc lá
Rơi rụng màu u uất
Thành phố ngập u mê

Chẳng có đường về
Cho những ưu tư của kiếp người nhỏ hẹp
Cho những mái tóc nhuộm nỗi buồn truyền kiếp
Người ta là hư vô...


P/S: Những ngày ở đây, mình có cảm giác mọi thứ như ngừng lại, thời gian ngừng lại, cuộc sống ngừng lại...Ở những cung điện, thành phố cũ kĩ, những con người cứ sống vật vờ, sống như cho qua kiếp người, sống chỉ để tồn tại một cách tự nhiên, sống như loài cây, ngọn cỏ mọc đầy, chen đầy...
 

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tôi yêu em(Puskin)

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bạn lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em chân thành không hi vọng,
Lúc rụt rè, lúc hậm hực lòng ghen;
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

P/s: thêm 2 câu nữa :D
tôi yêu em như đông tàn ngày tận
tôi yêu em vì chỉ biết đó là em


Còn đây là của Xuân Diệu, rất hay và cảm động:

Vội vàng


Tôi muốn tắt nắng đi
cho màu đừng nhạt mất ;
Tôi muốn buộc gió lại
cho hương đừng bay đi .

Của ong bướm , này đây tuần tháng mật ;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì ;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si ;
và này đây ánh sáng chớp hàng mi ,
mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa .


Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần ;
Tôi sung sướng , nhưng vội vàng một nửa ,
Tôi không chờ nắng Hạ mới hoài Xuân .


Xuân đang tới , nghĩa là Xuân đang qua .
Xuân còn non , nghĩa là Xuân sẽ già .
Mà Xuân hết nghĩa là tôi cũng mất !
(Xuân Diệu)
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
XUÂN QUA

Bài thơ tình anh viết
Dang dở
Trang giấy quăn queo
Nỗi nhớ
Cuồn cuộn về
Những chia ly mang màu của mùa Xuân
Cho bóng hoa rộn ràng hiên trước
Mùa Xuân trước
Mùa Xuân này
Mùa của gió
Hay
Mùa nắng xoay...
Em cứ mãi trách những chiều nhạt thếch
Tình yêu không thắp nắng
Tình yêu chỉ là trò rượt bắt
Trái tim không rõ ràng nhịp, vạch
Cung đường nào cho bước chân quay về?
Cung đường cuộc đời tỏ tường hay u mê?

Bao góc phố nhạt nhòa màu kí ức
Anh và em
Những hành khất
Lạ
Mùa Xuân vừa khuất
Hoàng hôn cũng tắt
Tiếng yêu thương vọng về qua chiếc chuông chiều nơi giáo đường rất nhỏ
Vần thơ còn bỏ ngõ
Góc phố để mở
Những bước chân nào về theo?
 
Sửa lần cuối:

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình không biết làm thơ, nhưng thích nhất 2 bài. Nhớ Rừng của Thế Lữ và Những Phút Xao Lòng của Thuận Hữu.
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG.
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu.
Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ.
Cũng như mình, mình ngày xưa cũng thế.
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng.
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng.
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được.
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng.
Khi gặp lại người yêu xưa với những điều vợ mình không có được.
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi hối tiếc.
Mình cũng không nói ra vì sợ vợ buồn.
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn.
Và cảm thấy mình như người có lỗi.
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói.
Cô ấy thương yêu và chăm chút mình hơn.
Mà có trách chi những phút xao lòng.
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ.
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
Đừng trách chi những phút xao lòng.
Một bài thơ hay và đầy bao dung. Mình đã học được 1 phần của bao dung, độ lượng qua bài thơ này. " ĐỪNG TRÁCH CHI NHỮNG PHÚT XAO LÒNG" thật nhẹ nhàng, sâu lắng mà ý nghĩa.
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
NGỦ NGOAN EM NHÉ!

Tặng Bảo

Cao cao, thấp thấp
Nhấp nhô triền đồi
Mênh mênh tiếng gọi
Kiếp người biển khơi
Kiếp người xa rồi
Bao giờ quay lại?
Bao giờ thôi nhớ
Những ngày lá rơi
Em về với cội
Em quên kiếp người
Em ngủ ngoan nhé!
Rồi ngày sẽ trôi...
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Ai rồi sẽ yên:sss:


Rồi em sẽ khóc,
Hồn nhiên giữa đời
Cây cối ủ êm
Nỗi lòng thảnh thôi

Đam mê hợp phối
Thu vào đêm tối
Trái tim lạc nhịp
Mùa nhuộm rối bời

Ngày nào em khóc?
Ngày nào sẽ vui
Vây vây, khép khép
Một kiếp ngậm ngùi

Thèm tan vào phố
Những lời buông lơi
Thèm nghe niềm nhớ
Bay bay giữa trời
Ai trao tình lỡ?
Ai sẽ đơn côi?
Ai neo bến đậu?
Ai ngủ quên đời
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tặng anh chàng xã viên của chúng ta đang nuôi giấc mộng 10 năm...

GIẤC MƠ

Giấc mơ 10 năm, vẫn ngỡ một lần chớp mắt
Chạm tay vào nỗi đau, tình yêu...có thật
Chỉ có em như bóng mây mải miết
Cuộc tình nào nhuộm biếng biếc hư vô...

Giấc mơ nào hanh hao cả vần thơ
Ảo mộng đêm đêm vẫn họa thành nỗi nhớ
Anh không sợ tim mình rong rêu cũ
Nếu em về, tưới vẹn niềm ban sơ

Giấc mơ ơi, tim anh mãi đợi chờ
Dấu thời gian có làm pha sương phố
Dấu tàn phai ủ chiêm bao dang dở
Vẫn là mình, không vội chờ tàn phai
Vẫn là tình hi vọng vào ban mai
Cuộc chia phôi, ngàn năm như một chốc
Ảo ảnh ơi, cứ đem về gió lốc
Vẫn là yêu thương ru anh nỗi nhớ hoài
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tặng anh chàng xã viên của chúng ta đang nuôi giấc mộng 10 năm...

GIẤC MƠ

Giấc mơ 10 năm, vẫn ngỡ một lần chớp mắt
Chạm tay vào nỗi đau, tình yêu...có thật
Chỉ có em như bóng mây mải miết
Cuộc tình nào nhuộm biếng biếc hư vô...

Giấc mơ nào hanh hao cả vần thơ
Ảo mộng đêm đêm vẫn họa thành nỗi nhớ
Anh không sợ tim mình rong rêu cũ
Nếu em về, tưới vẹn niềm ban sơ

Giấc mơ ơi, tim anh mãi đợi chờ
Dấu thời gian có làm pha sương phố
Dấu tàn phai ủ chiêm bao dang dở
Vẫn là mình, không vội chờ tàn phai
Vẫn là tình hi vọng vào ban mai
Cuộc chia phôi, ngàn năm như một chốc
Ảo ảnh ơi, cứ đem về gió lốc
Vẫn là yêu thương ru anh nỗi nhớ hoài

Em xin bài thơ này đưa vào blog em đang trong nhưng ngày "hoang dại". rất vui nếu chị Vy đồng ý. Em cũng có một giấc mơ tình yêu chưa thành hiện thực.
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Cũng có thể.

Có thể
Lỗi tại bàn tay giá lạnh
Đã thờ ơ
Bỏ rớt trái tim anh

Cũng có thể
Bàn tay không có lỗi
Mà trái tim
Không chọn đúng chỗ mình.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
@r10: có vài chỗ chị ko ưng ý lắm í. Sáng nay chị cứ nghĩ có một tình yêu 10 năm, có những nỗi đau 10 năm, có những người như bóng ma bám lấy cuộc đời mình...và cảm thấy đồng cảm dễ sợ.
<):DLấy tự nhiên đi nhóc!
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Cõi người ta

Em bỏ tôi, cõi người hoang vu quá!
Cõi của tôi rêu phủ kín lối về
Cõi cuộc đời sao mà hanh hao lạ!
Những nụ cười như những mảnh trăng phôi.

Em bỏ tôi, dòng sông xẻ làm đôi
Chẳng về biển, chẳng đổ về kí ức
Cõi của tôi, ngàn năm tràn thổn thức
Giấc mơ nào khỏa lấp tiêng yêu vơi?

Em bỏ tôi, ừ, thì đã bỏ rồi!
Chẳng thể trách muộn phiền ngàn năm cũ
Chẳng thể bỏ niềm tin còn ấp ủ
Tôi chọn lối nào cho cơn nhớ nguôi nguôi?
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Lan man

Cây thắp lại mùa
Lung linh trên đồi không còn gió
Xa một người
Xa một đời
Cây cỏ khóc
Nỗi buồn nhuộm một màu chinh phụ
Cây thả đi nỗi buồn rong rêu cũ
TIếng cười thu về
Nỗi nhớ cứ trôi đi

...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top