Chân dung và đối thoại

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nếu khách quan mà nhận xét thì có thể nhận thấy xã nhà không tiến bộ mà có xu hướng đi xuống về mặt phát triển mặc dù số thành viên vẫn tăng thêm.
Cách đây 6 tháng đến 1 năm, Barca 24h chỉ được coi là fan phong trào hay là những fan kiểu có thể chung sống ở chung cư nhiều đội bóng và Barca chỉ là một trong số phòng họ lê la tới. Nhưng vào thời điểm này khi nhìn nhận lại ta có thể đưa ra nhận xét chính xác hơn.
Trong khoảng thời gian 1 năm qua, Barca 24h chính là nơi phát triển mạnh nhất trong 3 diễn đàn lớn hiện tại của Việt Nam. FCBVN phát triển yếu hơn và TTVNOL phát triển là con số 0. Căn cứ vào đâu để nhận thấy điều này. Các tiêu chí đưa ra:
1. Số lượng bài viết chất lượng được đóng góp. (5 điểm)
2. Số thành viên gia tăng. (3 điểm)
3. Các hoạt động giao lưu. (2 điểm)

Riêng TTVNOL ta không so sánh. Ở đây ta so sánh FCBVN và Barca 24h.
- FCBVN: gần 100 bài viết chất lượng trên tổng số hơn 7000 bài viết trong 1 năm.
Số lượng thành viên mới đăng ký: trên 600.
Các hoạt động giao lưu: không đều đặn trong đó hoạt động off không thường xuyên ở cả 2 miền. Đội bóng FCBHN hoạt động có tổ chức quy củ, còn FCBSG hoạt động không thường xuyên.

- Barca 24h: gần 150 bài viết chất lượng trên tổng số 4000 bài viết 1 năm.
Số lượng thành viên mới đăng ký: 200.
Các hoạt động giao lưu: không đều đặn, tương tự FCBVN.

Nhìn sơ qua vào các đánh giá trên ta có thể nhận thấy FCBVN có bước phát triển mạnh về thành viên, đây là điều tất yếu. Nhưng những đóng góp về mặt viết bài chất lượng là không nhiều. Ta có thể kể ra đây một số gương mặt như các anh em ở Box Lịch sử, bí thư Barcano1, du kích Chava và một vài bài viết lẻ tiêu biểu khác. Cũng giống như FCBVN, Barca 24h có thể lấy đều đặn các bài viết có sẵn của FCBVN nhưng họ đã xuất sắc hơn khi sưu tầm, dịch thêm được khá nhiều bài viết khác mặc dù ít thành viên hơn.
Về tính sôi động, ta dễ dành nhận thấy nét tươi tắn ở Barca 24h, nét già nua ở FCBVN. Điều này không mang tính chất quan trọng lắm nhưng cũng có ảnh hưởng đến tâm lý các thành viên trẻ.

Nhìn một cách tổng quát:
*FCBVN có bước phát triển được định hướng rõ ràng với khẩu hiệu Cộng đồng Barcamania Việt Nam nhưng hiện sự phát triển là khá chậm và mang nhiều nét già nua, thiếu năng động.
*Barca 24h không có định hướng rõ ràng. Do phải hoạt động chung với các fan khác cùng một diễn đàn nên bản thân họ có thông tin tổng hợp tốt hơn và cũng lây nhiễm tính cẩu thả nhiều hơn FCBVN. Nhưng nhờ đó tính năng động và sôi nổi là nét dễ nhận thấy ở đây.
*TTVNOL hoạt động theo xu hướng lay lắt và chắc chắn không phát triển được.
Với mục tiêu một cộng đồng chung, ta có thể nhận ra rằng FCBVN dù lớn mạnh nhưng lại không phải là nơi đang thu hút lực lượng trẻ...lực lượng vẫn bị các thành viên kỳ cựu mắng lúc đầu là phong trào . Đây là điều không tốt cho sự phát triển vì họ là những viên ngọc thô cần được rèn luyện.
Ở xã nhà, ngoại trừ Box bình luận các trận đấu thì chỉ có Box Lịch sử, và Box của FCBHN là sôi nổi. Các cán bộ làm việc có trách nhiệm. Còn lại là thiếu cán bộ phụ trách hoặc có thì cũng không hiệu quả.

Để các bạn đọc hiểu rõ hơn những việc này, xã nhà sẽ cử các phóng viên đi khắp nơi phỏng vấn các lãnh đạo và xã viên để thăm dò, điều tra. Kỳ tới các bạn sẽ được gặp bí thư Nâu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Không giới thiệu chắc các bạn cũng biết Mainoel là nhân vật nữ nổi bật nhất của xã nhà. Vô tình gặp chị online và đã ngỏ qua ý định mong chị thu xếp một buổi để phỏng vấn, nhưng không may vì quá nóng ruột nên Mainoel đòi được phỏng vấn luôn. Có lẽ đây là vấn đề nóng hổi nên chị không thể chờ xếp hàng như đi siêu thị được và cũng xin hẹn bài phỏng vấn bí thư nâu vào dịp sau.

Mainoel: mỗi cá nhân mà cố gắng thì mọi chuyện sẽ khác.

Mainoel​



Phóng viên (PV): Lâu rồi không gặp khoẻ không bà chị?

Mainoel: 2 tuần nay ốm lê lệt 3 trận, mới lấy lại được giọng chưa kể tai nạn và công an bắt vài lần.

PV(dù rất muốn tìm hiểu việc công an tóm gáy chị thế nào nhưng cũng xin dành cho buổi khác nên vào việc luôn):

Lâu lâu không thấy bà chị viết bài nào tâm sự trên FCBVN. Là thành viên lâu năm và gạo cội, từng trải qua nhiều diễn đàn và FCBVN từ thời đầu, chị nhận thấy FCBVN hiện tại thế nào. Định hướng, cách phát triển, cách quản lý của FCBVN?

Mainoel: Định hướng thì đương nhiên là sân chơi cho fan BARCA ở Việt Nam, cách phát triển đương nhiên ai chả muốn nâng cao chất lượng, cách quản lí kỷ luật thì đúng kiểu chị thích.

PV: FCBVN để khẩu hiệu là Cộng đồng Barcamnia Việt Nam, theo chị nó có lớn hơn là sân chơi fan Barca không?

Mainoel:
Tất nhiên là hoàn toàn có thể, nhưng sẽ vấp phải 1 mâu thuẫn ngàn đời trong triết học. Mâu thuẫn giữa QHSX và LLSX.

PV:
Quan hệ và lực lượng sản xuất ở đây là gì? Ý chị có phải rằng lực lượng không đáp ứng được quan hệ?

Mainoel
: LLSX là thành viên và chất lượng của họ, QHSX là quy trình quản lí, người quản lí của mình.

PV:
Như vậy theo chị thành viên có sự đối kháng với người quản lý?

Mainoel:
Hiện thì chưa rõ ràng. Chị thích cách quản lí hiện tại nhưng chưa có chính sách rõ ràng, luật còn nhiều kẽ hở. Sau này khi các thành viên khôn lên ắt sẽ kiện tụng nhiều.

PV:
Cái này đúng, ví dụ như trước kia bác Tuấn Nguyễn từng bắt bí một lần bà chị.
Mainoel: Ừ.

PV:
Thế còn người quản lý, theo chị người quản lý hiện tại chưa theo kịp được sự phát triển?

Mainoel:
Nói thẳng, sẽ bị bỏ lại. Còn hiện tại công cuộc chỉnh đốn thành viên xì tin vẫn ngon vì chúng chưa biết cãi còn những người biết cãi thì hoặc kệ, hoặc không đủ thời gian để cãi.

PV:
Thật ra họ có cãi cũng chả để làm gì vì không đáng. Đa số các thành viên kỳ cựu hoặc có kinh nghiệm thường không thích dính vào chuyện lùm xùm.
Theo chị 1 năm qua FCBVN đã làm được những gì mà chị cho là đáng chú ý?


Mainoel:
Có chỗ để anh em tán phét, mặc dù cái này thường chết đúng lúc quan trọng. Có đội bóng. Hết

PV:
Hình như hơi ít, như vậy FCBVN không phát triển mấy. Chị có biết đến Barca24h không và đã từng thăm quan chưa?

Mainoel:
Biết chứ, họ còn đăng ảnh, lập topic chào mừng cơ :lol: .

PV:
Chào mừng chị?

Mainoel:
Ừ.

PV:
:cool: Chị là người nổi tiếng đó. Chị có nhận xét gì về Barca24h và TTVNOL hiện tại?

Mainoel:
TTVN thì chết hẳn rồi, không bàn. 24h thì đông hơn vì đặc thù, nó là forum cộng đồng nên các topic cũng được giao lưu nhiều hơn. Bên ấy thành viên quyền tự do dân chủ ác hơn và họ bảo bên này hơi quân phiệt.

PV:
Đông hơn TTVN hay FCBVN?

Mainoel:
Đông hơn FCBVN.

PV:
Chị có biết số thành viên chính thức có ghi nơi cư trú là Box Barca bên đó không?

Mainoel:
Không. Không quan tâm lắm nhưng đông đấy. Topic bên đấy lên trang nhanh hơn bên mình.

PV:
Cái đấy đúng. Sự phát triển nhanh chóng của Barca24h cũng khiến FCBVN phải suy nghĩ. Về lý thuyết Cộng đồng Barcamania Việt Nam đã có tên miền (fcbarcelona.com.vn) nhưng ta đã biết lý thuyết là chung cho tất cả nhưng hiện tại đa số lấy bài viết từ FCBVN đưa lên và gốc cũng là do các thành viên FCBVN lập ra. Chị có thấy việc diễn đàn FCBVN không theo kịp sự phát triển có ảnh hưởng đến Cộng đồng chung không? Vì có thể tương lai đội ngũ năng động lại nằm ở Barca24h còn FCBVN chỉ là những thành phần già cỗi như em và chị chẳng hạn.

Mainoel:
Có. Ít nhất là khó thu hút mem mới và mem cũ vào như dạo chơi. Còn việc mem chuyển sang bên kia cũng có cơ sở. Họ mới thấy chỗ nào vui hơn thì nhào vào nhưng vấn đề nó lệch bao nhiêu % so với mong đợi định hướng của diễn đàn là gì, dành cho người già hay trẻ con nếu không chấp nhận cách viết của trẻ con thì đương nhiên nó sẽ không đến.

PV:
Theo em những người trẻ là những viên ngọc thô, FCBVN không chấp nhận thay vì rèn giũa họ thì coi như đánh mất tương lai và ta có thể lật lại vấn đề khi các thành viên của Barca24h chẳng hạn đã khôn lên, già đi thì họ lại thích quay lại FCBVN?

Mainoel:
Không, chơi online người ta thích chơi nhóm, kiểu bầy đàn. Quen thì chơi, nếu không ở môi trường này nữa sẽ thôi. như các anh bên TTVN í, thôi TTVN là thôi luôn.

PV:
Cái này có lý. Như Chế Lan Viên đã viết :"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Là 1 thành viên có tiếng ở cộng đồng Barcamania nói chung chị nghĩ FCBVN cần làm gì để tiếp tục là ngọn cờ đầu vì rõ ràng cộng đồng ta không muốn dính liền tên mình với 1 tờ báo điện tử lá cải ở Việt Nam hay ăn nhờ ở ké đâu đó.

Mainoel:
Thật ra cái này FCBVN không làm được. Mà chính mỗi người phải làm, mỗi cá nhân mà cố gắng thì mọi chuyện sẽ khác. Như chị chẳng hạn có làm gì đâu. Lười :lol: .

PV:
Mỗi cá nhân của FCBVN phải tự vận động đóng góp xây dựng xã mình đang ở nếu không nó sẽ chậm phát triển và còn tụt lùi thành làng và người già thường lười hơn người trẻ :woot: .

Mainoel:
:lol: .

PV:
Về mặt quản lý, chị cố vấn gì?

Mainoel:
Chưa có điều lệ gì rõ ràng. Ban bí thư cần lầm việc có cương có nhu.

PV:
Ví dụ?

Mainoel:
Chị nói thật, nếu chị mà là thành viên có ấm ức muốn kiện thì dễ không. Lôi cái chữ ký sơ sài lỗ chỗ của B1 ra kiện thì các chú có mà trả lời bằng niềm tin.

PV:
Chà, hình như em cũng là 1 thành viên ban bí thư và cố gắng xoa dịu nhiều vụ nhưng nghe chừng bí thư nâu đang bị nhiều người ấm ức, điều này có vẻ không tốt. Có thành viên thẳng thừng rằng ra đi vì ghét no1. Chị nghĩ thế nào về con người bí thư nâu?

Mainoel:
Nhiệt tình, cục tính nhưng không bài bản.

PV:
Theo chị, mẫu bí thư nào là chị thấy hợp lý nhất vào thời điểm này cho FCBVN?

Mainoel:
Như mày cũng tạm được, thằng Đạo thì Barcamania quá đôi khi mất kiểm soát.

PV:
Ta không nói những người hiện tại, ta hãy nói những cá tính, tính cách để làm nên 1 mẫu bí thư của nhân dân đi.

Mainoel:
Không quá trẻ, đương nhiên phải yêu Barca. Có chuyên môn (ở đây là xem bóng đá, bình luận tốt). Kiến thức xã hội phong phú, có uy, biết lắng nghe thì người ta mới phục.

PV:
Nghe có vẻ mẫu bí thư xã hội. Chị còn thiếu 1 điểm là FCBVN cũng là 1 diễn đàn online, mẫu người xã hội kia là Chủ tịch hội mất rồi :) .

Mainoel:
Điểm thứ 2, 3 là để dành cho mẫu này. Bí thư dù online cũng không thể nhí nhố xì tin và bảo gì cũng không biết vì lúc ấy xã nhà thành cái chợ ngay.

PV:
Mẫu người như thế xuất hiện ở FCBVN liệu có thu hút được các thành viên trẻ?

Mainoel:
Bí thư không phải là người đi chào là vào đây đi mày. Thành viên trẻ vào là vì lí do khác, được mời bởi người khác. Nhưng khi vào rồi, họ chú ý, họ sẽ thấy :"à, ở đây có ông Bí thư cũng tạm được đấy chứ". Họ sẽ thấy hay hay, thấy phục và ở lại.

PV:
Tức là yếu tố con người vẫn là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển.

Mainoel:
Đương nhiên.

PV:
Như Barca24h, về mặt kỹ thuật Barca24h là trang tin được lồng ghép và có giao diện tân tiến nên dễ bắt mắt hơn diễn đàn của FCBVN và người trẻ cứ vì bắt mắt là họ đến?

Mainoel:
Ở 24h, ai để ý sẽ thấy mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở ké.

PV:
Thêm 1 câu hỏi nữa, chị thấy lực lượng cán bộ xã của FCBVN thế nào?

Mainoel:
Nói thật nhé, chị mới thấy có mỗi mày và B1 là đang làm cán bộ.

PV:
Thế còn Ilovebar, baz21?

Mainoel:
À, Baz21 được đấy, IloveBar cũng không đến nỗi. Baz nhiệt tình, bài viết khá.

PV:
Có lẽ fải trao quyền, tuyển thêm các cán bộ cho các phòng ban, không can thiệp nhiều vào mảng họ quản lý. Thế còn chị? Chị cũng là cán bộ ở phòng văn hoá (giao lưu - offline) đó?

Mainoel:
Chị đã bảo ở trên rồi, chị lười, bài thì lăng nhăng, off iếc thì cả năm rồi nguội lạnh.

PV:
Cám ơn chị đã dành thời gian.

Hà Nội, 1/4/2009
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Tôi gặp anh đúng ngày sinh nhật tuổi 25 của anh, ngồi trong quán cafe với chiếc laptop và treo lên status YM là dòng chữ: Sinh nhật một mình". Thuộc cung Dương Cưu (Bạch Dương), gầy, nhỏ nhắn nhưng kiên nghị là những gì có thể nhận thấy khi gặp gỡ Bí thư xã Barcano1. Sau vài lời hỏi thăm, anh nhận lời trò chuyện với Chân dung và đối thoại. Sau đây là chân dung Barcano1.



Yếu tố chất lượng là kim chỉ nam. Sự dung hòa chất lượng và số lượng phụ thuộc vào thái độ của mỗi thành viên khi đến với FCBVN
me1.431431.jpg
HT16431531.jpg

Phóng viên (PV): Chào Bí thư nâu. Chúc mừng sinh nhật Bí thư! Phỏng vấn bí thư 1 chút nhé.

Barca no1 (B1): Cảm ơn. Còn phỏng vấn thì hỏi ngắn thôi nhé.

PV: Vâng, sẽ rất ngắn gọn. Đầu tiên bí thư có thể giới thiệu qua về bản thân cho các độc giả của xã được biết về "lão Nâu" của họ?

Barca no1: Hừm, giới thiệu ngắn gọn à. Biết nói thế nào nhỉ.

PV: Chi tiết một chút càng tốt :) .

Barca no1: Thôi thì tóm tắt là: nam, 25 tuổi, độc thân, dân tỉnh lên Sài Gòn. Tính cách thì vui tính nhưng cũng có lúc nghiêm khắc.

PV: Bí thư làm nghề gì hiện tại?

Barca no1: Làm .. biếng.

PV: :lol: . Bí thư đã gắn bó với FCBVN từ bao giờ?

Barca no1: Nếu xét cả thời gian hoạt động ở bậc tiền bối (FCBARCAVN.info) của diễn đàn hiện nay thì từ năm 2005 :cool: .

PV: 4 năm, khoảng thời gian không phải là ngắn. Tôi nghĩ sẽ nhiều người bất ngờ khi biết rằng bí thư Nâu của họ lại từ "tỉnh lên Sài Gòn", trong khi thông thường người ta nghĩ Barca chỉ được biết đến ở những thành phố có thông tin thuận tiện. Bí thư có nhớ mình đã yêu thích Barca vào hoàn cảnh nào không?

Barca no1: Cũng cách đây khoảng 10 năm rồi. Hồi đó xem bóng đá khó khăn hơn bây giờ nhiều.

PV: Tôi nhớ thời điểm đó người ta đang xôn xao lên vì MU.

Barca no1: Cũng thật trùng hợp.

PV: Trùng hợp ư?

Barca no1: Trận đầu tiên của Barca mà tôi xem trực tiếp chính là trận đấu với MU tại vòng bảng UCL 98/99, xong trận đó tự nhiên kết Barca luôn.

PV: Tôi thì nghĩ rằng vào thời điểm đó khiến ta có 2 lựa chọn. 1 là MU của Beckham đang nổi như cồn và 2 là phù thuỷ Rivaldo bằng 2 bàn thắng tuyệt tác đã khiến số người xem năm đó trở nên ghét MU. Thôi có lẽ tôi không bàn về MU nữa vì sợ các xã viên lại nhao nhao lên.

Barca no1: Ừ.

PV: 10 năm cho 1 chặng đường và 4 năm gắn bó với FCBVN, kỷ niệm nào bí thư nhớ nhất khi tham gia vào cộng đồng này?

Barca no1: Có lẽ là những lần sát cánh bên các chiến hữu ở ngoài quán cafe để cổ vũ hết mình cho Barca :) .

PV: Tôi còn nhớ lần cuối tôi xem cùng bí thư cũng là lúc ta mất chức vô địch vào phút cuối cùng vòng đấu cuối 2 năm trước vào tay Real.

Barca no1: :/ .

PV: Nói cho cùng bí thư nói có cái đúng vì quan trọng nhất vẫn là những phút giây chia sẻ niềm vui cùng nhau, bất kỳ một nhóm, một cộng đồng online nào mà không có được tổ chức thực tế thì đã mất đi cái sợi dây vô hình giúp kéo họ lại với nhau.

Barca no1: Đúng là thế.

PV: Tuần trước tôi có gặp chị Mainoel và 2 người đã nói chuyện với nhau về sự phát triển chung của các cổ động viên Barca ở Việt Nam. Trong câu chuyện của chúng tôi có nhắc nhiều đến bí thư, rằng hiện tại số người hâm mộ mới Barca có 5 người thì 2 người đến diễn đàn Barca24h, 2 người đến FCBVN và 1 người kia có thể đến 1 số diễn đàn khác. Chúng tôi có lo nghĩ cho hoạt động chung của FCBVN khó có thể là lá cờ đầu cho các CĐV Barca ở Việt Nam trong tương lai. Bí thư thấy sao?

Barca no1: Đấy là điều dễ hiểu thôi. Người ta có thể tự do chọn lựa cho mình nơi để tham gia thảo luận, miễn sao nơi đấy người ta cảm thấy mình phù hợp với nó. Còn chuyện về FCBVN thì như trong bài phỏng vấn trước với chị Mainoel cũng đã có nhắc tới. FCBVN cũng có những điểm mạnh và những hạn chế riêng của mình. Việc lấy yếu tố chất lượng làm kim chỉ nam cho việc hoạt động của FCBVN theo tôi là đúng đắn.

PV: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý.

Barca no1: Tuy nhiên, không phải ai cũng quan tâm đến chất lượng. Có thể người ta chỉ muốn có một nơi vui vẻ, thoải mái để nói ra những điều mình muốn nói. Điều đấy tuy cũng là một trong những yếu tố mà FCBVN hướng tới khi thành lập và phát triển nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó.

PV: Xin lỗi bí thư một chút, tôi có chú ý rằng hình như chất lượng các bài viết không tăng là bao mà có vẻ nó đang ít dần đi?

Barca no1: Điều đó cũng có thể giải thích được. Lý do đơn giản là tuổi đời của những thành viên của FCBVN đa phần là không còn trẻ, nhưng chưa thể gọi là đã già. Ở lứa tuổi đó cuộc sống còn biết bao nhiêu điều phải lo, cơm áo gạo tiền khiến người ta đôi khi phải gạt tình yêu của mình sang một bên.

PV: Như vậy cũng có thể hiểu là số thành viên có những ý kiến sắc xảo ít dần đưa ra ý kiến của họ do các lý do mà bí thư nêu, còn số lượng ý kiến mới thì lại không có mấy chất lượng để bù đắp.

Barca no1: Rất tiếc phải đồng ý là như vậy, trong số những người mới tham gia diễn đàn trong năm 2009 này, thật khó để chỉ ra được một cái tên nào thực sự nổi bật hay gây ấn tượng.

PV: Ở cương vị người lãnh đạo tinh thần và đưa ra các phương hướng phát triển của FCBVN, bí thư nghĩ rằng những mục tiêu nào là khả quan nhất cho FCBVN và cộng đồng Barcamania chung? Có người nói FCBVN tuy là Cộng đồng Barcamania nhưng chưa có định hướng rõ ràng.

Barca no1: Có lẽ vậy, mục tiêu lớn nhất và có thể nói là khó khăn nhất mà FCBVN hướng tới có lẽ là được công nhận chính thức là diễn đàn chính thức của những người yêu mến CLB Barca tại Việt Nam.

PV: Theo tôi đó là định hướng thực sự quan trọng. Nếu đạt được điều đó thì rõ ràng FCBVN phải là 1 tổ chức có hoạt động rõ ràng còn hiện tại ta đang hoạt động bằng nhiên liệu từ lòng nhiệt tình của các xã viên. Theo bí thư con đường đạt được là Hội được chính thức công nhận như bên Barca đưa ra thì FCBVN có thể thoả mãn được mấy phần?

Barca no1: Tôi cũng chưa rõ cụ thể những tiêu chuẩn nào là cần thiết để phía Barca xem xét công nhận ta là người đại diện của họ ở Việt Nam ở đây xin chia sẻ quan điểm cá nhân của mình một chút về tương lai của FCBVN.
Đối với tôi, việc tạo ra và duy trì mối quan hệ thân thiết giữa những thành viên của diễn đàn, được liên kết với nhau bằng tình yêu với CLB FC Barcelona là điều quan trọng nhất. Ở đó mọi người đều có thể xem nhau là anh em, bạn bè.

PV: Chà, bí thư có vẻ khá lãng mạn với suy nghĩ về quan hệ trong FCBVN.

Barca no1: Tôi muốn đưa cái "ảo" (là diễn đàn) về cái thật (tức là quan hệ trong cuộc sống).

PV: Theo bí thư thì FCBVN đã đạt được điều đó đến đâu ?

Barca no1: À̀, theo tôi thì cũng đã có một vài thành công nhất định.

PV: Chính là những lúc bí thư cùng chiến hữu lang thang các quán cà fê dọc kênh Nhiêu Lộc ;) .

Barca no1: Đúng thế. Hay là ở ngoài Hà Nội đã có một đội bóng với những thành viên thường xuyên gặp gỡ để đá bóng và trao đổi chuyện trò với nhau.

PV: Đối với cộng đồng fan chung thì fan Barca có yếu thế hơn một số hội của bóng đá Anh như MU, Arsenal hay AC Milan của Ý. Họ đã tập chung được số đông fan để tổ chức một số hoạt động có tiếng vang. Theo cá nhân tôi thấy nhiều khi chỉ mang tính hình thức và lý do vì họ thật sự là những con người thích hành động và muốn làm cái gì đó cho hội của họ nhưng thật sự những hoạt động đó đã có tác dụng nhất định và qua đó đã thể hiện sự đoàn kết hoặc hay hơn là tính cộng đồng của một tổ chức fan. Đó cũng là một phần trong nội dung muốn được công nhận là một hội cổ động viên chính thức.

Barca no1: Nhắc đến vấn đề này tức là lại phải nói đến số lượng. Chúng ta không thể tiến hành thành công các hoạt động rầm rộ nếu không có nhiều thành viên tham gia.

PV: Bí thư có thấy mâu thuẫn ở đây không? Một là định hướng của FCBVN là được công nhận chính thức thì đương nhiên phải có các event (hoạt động) như trên, nhưng mặt khác nếu FCBVN quá chú trọng về chất lượng mà quên đi số lượng thì sẽ không thể tổ chức được và như thế chính FCBVN lại lấp đi con đường mà mình đang xây dựng.

Barca no1: Cũng không hẳn là mâu thuẫn. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một sự dung hòa giữa 2 yếu tố là chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, điều đó lại phụ thuộc vào thái độ của mỗi thành viên khi đến với FCBVN. Nhìn vào những con số, ta thấy hiện nay FCBVN đang có khoảng hơn 1100 thành viên, một con số không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Tuy nhiên, số lượng các thành viên thường xuyên hoạt động chỉ khoảng vài chục.

PV: Ở đây ta nói một chút về triết học.
Rằng mối quan hệ sản xuất đã được FCBVN đưa ra rồi chính sự phát triển của Lực lượng sản xuất - là các xã viên với sự lớn mạnh của mình sẽ làm thay đổi QHSX. Như vậy theo lý thuyết số lượng đông các fan sẽ làm thay đổi bản chất của FCBVN. Ta chưa bàn tới tốt hay xấu nhưng tôi nghĩ là sẽ có sự biến đổi. Điều này có một cái ích là sẽ khiến hội đó nổi tiếng vì số lượng và có thể có hại là làm loãng đi cái bản chất Barcamania mà tập thể ban đầu muốn hướng đến. Tôi nghĩ rằng trước đây FCBVN khi còn tồn tại ở tên miền cũ đã gặp phải chính vấn đề này. Và do đó đặt ra một vấn đề rằng sự phát triển về số lượng phải được chắt lọc để sao cho xăng là xăng , dầu là dầu và không thể để dầu pha với xăng.


Barca no1: Đồng ý.

PV: Có điều nếu muốn phát triển về số lượng thì lại không nên khắt khe rằng xăng thì cứ phải A95, không được dùng A92. Cùng một số tiền, xăng A95 đắt nên ta mua được số lượng ít, còn A92 rẻ hơn đôi chút nên sẽ mua được nhiều hơn. Bản chất ở chỗ tất cả đều là xăng và đều giúp chiếc xe FCBVN có thể chạy được. Chắc bí thư đã hiểu ý tôi.

Barca no1: Tôi hiểu.

PV: Còn một câu hỏi nữa muốn hỏi bí thư.

Barca no1: Tự nhiên đi.

PV: Câu hỏi đó là khi thật sự đã bận việc rồi và khó có thể quan tâm đến việc quản lý FCBVN. Bí thư có nghĩ đến việc mai sau phải làm quen với việc "về hưu" chưa?

Barca no1: Không cần phải chờ đợi tới mai sau. Nếu sắp tới có người khiến tôi cảm thấy tin cậy để nhường lại trọng trách của mình thì tôi hoàn toàn có thể yên tâm "từ quan", nhưng tất nhiên là không ở ẩn rồi :cool: .

PV: Giờ cũng đã khuya, cám ơn bí thư đã dành chút thời gian.

Barca no1: Không có chi.

PV: Tôi có thể khẳng định bí thư sẽ còn gắn bó lâu dài với FCBVN và đóng góp nhiều vào sự phát triển của FCBVN. Chúc mừng sinh nhật bí thư lần nữa và hy vọng FCBVN sẽ phát triển hơn trong tương lai.

Barca no1: Cảm ơn lần nữa. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

PV: Tất nhiên. 8-| .

Việt Nam, 6-4-2009.
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Nói thẳng,anh B1 không nên làm bí thư.
Giống như chính phủ,thì chức chán án tòa án nhân dân tối tao 'xã' kiêm tổng thanh tra xã phù hợp với anh, không phải thủ tướng,chủ tịch hay bí thư.
Anh Tuấn jun nên làm trưởng ban mặt trận phát triển xã.
Chị Mai nên làm trưởng ban tuyên giáo trung ương xã kiêm giám đốc phòng lao động thương binh và xã hội xã.kiêm luôn phát ngôn viên ngoại giao 'xã'.
Anh Den nên làm trưởng phòng văn hóa xã.
Thằng HG xứng đáng chức giám đốc hãng tin con vịt bầu, cơ quan truyền thông chính của 'xã'.
Anh ntt nên làm thủ kho 'xã'.
Anh dothonam nên làm chủ tịch đội bóng, anh ilovebar đội trưởng đội bóng thì đúng rồi.
A sơn cốm thì không gì ngoài thức vụ PR kiêm quản lý hội phụ nữ 'xã'.
Thằng Chava chỉ đáng làm mem.

@ Chữ ký quá cao, sửa đi nhé.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Chava nói:
Nói thẳng,anh B1 không nên làm bí thư.
Giống như chính phủ,thì chức chán án tòa án nhân dân tối tao 'xã' kiêm tổng thanh tra xã phù hợp với anh, không phải thủ tướng,chủ tịch hay bí thư.
Anh Tuấn jun nên làm trưởng ban mặt trận phát triển xã.
Chị Mai nên làm trưởng ban tuyên giáo trung ương xã kiêm giám đốc phòng lao động thương binh và xã hội xã.kiêm luôn phát ngôn viên ngoại giao 'xã'.
Anh Den nên làm trưởng phòng văn hóa xã.
chú HG xứng đáng chức giám đốc hãng tin con vịt bầu, cơ quan truyền thông chính của 'xã'.
Anh ntt nên làm thủ kho 'xã'.
Anh dothonam nên làm chủ tịch đội bóng, anh ilovebar đội trưởng đội bóng thì đúng rồi.
A sơn cốm thì không gì ngoài thức vụ PR kiêm quản lý hội phụ nữ 'xã'.
chú Chava chỉ đáng làm mem.

Nghe chú nói thấy vỡ lẽ ra vài cái. :)
Nhưng vị trí to nhất xã - Chủ tịch thì phải có người phụ trách chứ. Để bác jun làm đi. Đẩy cho bác để bác còn chịu ló mặt :-' .
HG xứng đáng làm chủ hãng tin con vịt bầu - hợp lý. Nhưng nó chích chòe quá, giờ có chịu về nhận chức đâu :( .
Dothonam thì thuộc bên đội bóng, theo luật chú vẫn đang to nhất. Đề nghị chú bàn giao lại và thống nhất với bên đội bóng.
Còn mày, slogan, logo sau bao nhiêu năm đã thống nhất được cái nào đâu. Vẫn còn để ngỏ đấy.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Chú Đạo nói thế không đúng

Cỡ những lão sắp bị xích như Tuấn Jun hay Ntt thì đố mà gán được 1 chức nào cho các ông ấy (Kể cả hạng bét nhất là Bạch Mã Ôn - Chăn ngựa cho Xã các ông ý cũng không nhận) :lol:

Tốt nhất bây giờ các chức danh nên để "thế hệ 8X" nắm giữ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Kỳ 3 - Tuấn Nguyễn

Dự định của chúng tôi lẽ ra là tìm gặp một thanh niên trẻ hoặc một người mới xuất hiện ở xã nhà để "đối thoại". Thế nhưng bất ngờ tờ báo Thể thao 24h nổi tiếng trên thủ đô đùng đùng đăng một bài viết về xã nhà trên trang 6 số ra ngày thứ 5. Và trong đó có kể lại chuyến đi "hành hương" của bác của một thành viên FCBVN.

Giật mình mới nhớ ra. Tôi cũng biết chuyến đi đó và nhờ đó tôi có trong tay 3 món đồ Barca anh mua dùm. Và từ đó cũng chưa ngồi hỏi han gì về chuyến đi của anh. Nên quyết định phải "săn lùng" anh cho số tới của chuyên mục.

Từng là Admin - Bí thư nổi tiếng với bản tính keo kiệt trên thị trường chuyển nhượng và luôn nhảy dựng lên mỗi lần Barca mua một cầu thủ nào hời hoặc bực tức quát mắng khi bán đi một cầu thủ yêu quý. Chắc hẳn không ai quên được hình ảnh một Admin cần mẫn dịch bài từ cả 3 thứ tiếng - Anh, Tây Ban Nha, Catalan - sang tiếng Việt để lên tít đề cho trang chủ nhanh nhất và cũng là culé có văn phong hóm hỉnh, "họa sĩ" châm biếm có tiếng trong cộng đồng. Tuấn Nguyễn (tuanjun)- cái tên quá đỗi quen thuộc từ khi thành lập FCBVN.

CHỈ CÒN CHỖ DÀNH CHO NHỮNG TIẾC NUỐI

Phóng viên (PV): Chào anh, chúc mừng anh hôm nay được lên báo. Thế là cả thiên hạ đều biết đến chuyến đi của anh nhé. Anh dành chút thời gian để chuyện phiếm với em nhé!

Tuấn Nguyễn: Cái đó đáng để chúc mừng sao? Chút thời gian thì không có gì.

PV: Cũng vì bài báo này, em mới nhận ra từ khi anh đi Camp Nou về ta chưa bao giờ ngồi cafe với nhau về chuyến đi của anh.

Tuấn Nguyễn: Thật à?

PV: Đúng là như vậy.

Tuấn Nguyễn: Vô lý nhỉ, nhưng giờ thì ký ức cũng phai nhòa đáng kể rồi, chỉ còn chỗ dành cho những tiếc nuối thôi.

PV: Và em cũng lục lại trên diễn đàn các bài viết về Barcelona để có dịp hỏi han về nó. Nhưng trên diễn đàn cũng không có bài viết nào.

Tuấn Nguyễn (Cười) Anh đâu có viết gì đâu.

PV: Vậy anh kể lại về chuyến đi một chút đi, em nghĩ ký ức của anh còn sinh động hơn các bài viết về Barcelona.

Tuấn Nguyễn: Kể về tiếc nuối nhé.

PV: Đồng ý.

Tuấn Nguyễn: Tiếc nuối số 1: ngu quá, bỏ tiền mua vé ở khán đài A, trong khi các cầu thủ thường ăn mừng bàn thắng ở khán đài B, mà Barca luôn chơi với tinh thần ghi nhiều bàn thắng.
Tiếc nuối số 2: không vào được sân tập của các cầu thủ (do có quá ít thời gian).
Tiếc nuối số 3: quá lạm dụng tầu điện ngầm, đành rằng Barcelona có một hệ thống tàu điện ngầm rất tốt, chính xác về mặt thời gian, tốc độ cao... nhưng nếu đi xe bus thì sẽ được ngắm nhìn thành phố nhiều hơn.
Tiếc nuối số 4: bản chất keo kiệt bủn xỉn nên bỏ lỡ dịp mua sắm nhiều đồ mà đến lúc này vẫn không biết bao giờ mới lại có dịp nữa...

PV: Vậy là chuyến đi của anh có những tiếc nuối lớn.

Tuấn Nguyễn: Rất lớn đấy chứ.

PV: Em lại nghĩ nếu là em, em sẽ chạy ra quảng trường và nhờ các hoạ sĩ vẽ lại 1 bức tranh, đứng cạnh sân Camp Nou chẳng hạn.

Tuấn Nguyễn: (Cười) Ở Barcelona không thấy các họa sĩ đường phố chỉ có các nghệ sỹ chơi ghi-ta và một số loại đàn tương tự là nhiều.

PV: Hôm anh đến trời có mưa không? Em nghi trời mưa nên các hoạ sĩ trốn mất :lol: . Em có đọc 1 bài báo tết, 1 câu chuyện 1 người đi họp ở Barcelona. Họ kể về những người đánh đàn, những hoạ sĩ và còn chụp lại ảnh nữa.

Tuấn Nguyễn: Nói đến đây mới nhớ ra nỗi tiếc nuối thứ 5 là có một nhạc sỹ chơi một thứ đàn gần giống ghi-ta rất hay, nhưng không mua được CD của ông ấy vì khi mình quay lại thì ông ấy đã về mất tiêu.
Trời tháng 12 mà xanh ngắt vậy đó.

PV: Đó là công trình gì vậy anh?

Tuấn Nguyễn: Công trình thì anh quên tên rồi, đại khái nó thuộc về Hải Quân Barcelona thì phải.

PV: Hình như ở bên trong Camp Nou tồn tại 1 thánh đường, anh có vào đó không?

Tuấn Nguyễn: cái đó là có thật, nhưng anh không vào, chẳng hiểu sao anh không coi đây là một nỗi tiếc nuối đáng kể. :p

PV: Em cũng sẽ làm thế. Là một cổ động viên từ phương xa, anh đã đến ngắm bức tường nơi treo huy hiệu các hội cổ động viên Barca trên thế giới không?

Tuấn Nguyễn: Giờ anh mới biết có cái thứ đó đấy.

PV: Vậy thì anh nên tiếc nuối đi.

Tuấn Nguyễn: Có lẽ quan điểm của anh hơi khác, có thể coi anh là người ích kỷ cũng được, nhưng anh không quan tâm cái thứ đó cho lắm.

PV: Có thể biết đâu khi anh mang huy hiệu của FCBVN đến tặng cho bác Lã để bác treo lên đó, lúc đó anh lại: "ồ, giờ tôi mới biết hoá ra FCBVN không phải là hội đầu tiên" .

Tuấn Nguyễn: Ồ, giờ anh mới biết là FCBVN có huy hiệu riêng đấy nhé.

PV: Thì em nói biết đâu chứ em cũng đã nhìn thấy cái huy hiệu của FCBVN đâu. 4 năm từ hồi thành lập mà ta chưa thống nhất 1 logo riêng...

Tuấn Nguyễn: khà khà

PV: Đó cũng là một điều tiếc nuối?

Tuấn Nguyễn: Có lẽ đó cũng là một biểu hiện của một diễn đàn chưa phát triển. Nếu thích thì có thể gọi là chưa phát triển một cách bài bản

PV: Em nghĩ ý sau là đầy đủ nhất. Ta nói một chút về logo vậy. Theo em, câu slogan và logo là 2 biểu trưng quan trọng của 1 hội. Barca có câu slogan: More than a club (theo tiếng Anh), diễn đàn FCBVN có câu More than a forum và một số xã viên còn hô hào rằng: Hơn cả một thị xã, hơn cả một tạp chí... tức là đều :More than.

Tuấn Nguyễn: Rồi sao nữa?

PV: Nhưng slogan của FCBVN lại không thể là: Hơn cả một....cộng đồng. 8-| ,anh thấy sao?

Tuấn Nguyễn: Thực ra thì anh cho rằng Slogan cũng chỉ là biểu hiện ra bên ngoài của cái gọi là định hướng phát triển. Thực sự thì diễn đàn FCBVN đã có một định hướng phát triển chưa? Nếu có rồi thì nó là gì? Chúng ta có đủ cơ sở để đi theo định hướng đó hay chưa?

PV: Nói đến đây em nhớ ra tiêu đề bài báo của Thể thao 24h: Loay hoay định hướng. Rõ ràng người ngoài cuộc đã nhận xét về chúng ta như thế va các thành viên có thâm niên như anh cũng đều nhận ra.

Tuấn Nguyễn: Thì đúng là như thế còn gì nữa.

PV: Và em nghĩ rằng người trả lời được câu hỏi đó...là anh. Theo anh định hướng của FCBVN nên là gì cho phù hợp tình hình hiện tại.

Tuấn Nguyễn: Thực tế là khi hoibihay thành lập diễn đàn .info thì ý định chỉ là mở ra một chỗ để một vài thành viên chủ yếu là từ ttvnol, có một nơi ổn định để thảo luận, tán phét với nhau (do lúc đó ttvnol nó phập phù). Nnhưng cái ý tưởng đó nó lại bị nỗi ham muốn phát triển rộng rãi thành một nơi tập trung cho toàn bộ cộng đồng culé tại Việt Nam càng ngày càng lấn át. Giờ thì những người quản lý diễn đàn phải xác định thật rõ ra, chúng ta muốn có một căn phòng nho nhỏ làm nơi tụ tập ăn chơi đàn đúm cho một nhóm các anh chị em, hay chúng ta muốn xây dựng một thành phố lớn. Nếu lựa chọn theo hướng số 1, cái cần nhất không phải là trình độ giỏi, mà chỉ đơn giản là cái tâm, tình yêu dành cho Barca và tình cảm đối với một vài culé ở VN.

PV: Còn hướng số 2

Tuấn Nguyễn: nếu lựa chọn hướng số 2, lúc này thì trình độ, sự am hiểu về Barca phải cực lớn, nhưng chưa chắc nó đã cần thiết phải lớn bằng khả năng lãnh đạo, khả năng mở rộng tầm ảnh hưởng của diễn đàn.

PV: Như vậy ở đây ta đều có năng lực để phát triển cả 2 hướng?

Tuấn Nguyễn: Hướng số 1, đơn giản hơn, bản thân anh đang có một kế hoạch xây một căn phòng tập trung vào nghe nhìn, trong căn phòng đó là những hình ảnh, cách trang trí mang đậm màu sắc Barca, căn phòng đó sẽ là nơi anh có thể mời một vài culé về xem Barca đá mỗi tuần... Hướng số 2, anh chịu chưa nghĩ ra ai đó có thể một mình làm được.

PV: Em nghĩ hướng số 2 cần một mạnh thường quân.

Tuấn Nguyễn: MỘT là không đủ.

PV: Cái này có thể đúng hoặc không đúng.

Tuấn Nguyễn: Anh chỉ thấy là những anh em đang quản lý diễn đàn đều đang làm việc đó một cách KHÔNG CÔNG.

PV: Thực sự em cũng chưa nghĩ đến rằng việc quản lý mạng ảo lại có thể...ăn lương

Tuấn Nguyễn: Vì tình yêu dành cho Barca, vì tình cảm dành cho các culé Việt Nam, anh hoàn toàn có thể tham gia quản lý diễn đàn KHÔNG CÔNG như thế, NẾU hằng ngày có người nuôi anh ăn, xây nhà cho anh ở... cho anh tiền lấy vợ, nuôi con...

PV: Vậy theo anh chữ Nếu đó hoàn toàn có cơ sở thành sự thật?

Tuấn Nguyễn: Ý anh muốn nói là AI cũng có những nỗi lo thường nhật của họ, hiện tại anh đang lo cho Barca No.1, giờ nó còn có thể sống theo cách "làm biếng" được, nhưng nó có thể sống mãi thế được không? Rõ ràng là không.

PV: Đúng.

Tuấn Nguyễn: Và khi nói đến điều này, anh chỉ muốn nhấn mạnh rằng câu hỏi ban đầu của anh có 2 vế "chúng ta có định hướng rõ ràng chưa" và "chúng ta có đủ cơ sở để đi theo định hướng đó hay không". Vế thứ nhất anh đưa ra 2 phương án, vế thứ 2 thì anh chỉ đưa ra được 1 phương án mà thôi. Có lẽ chịu khó đợi đi, khi nào anh về hưu, anh làm không công cho anh em thôi.

PV: Đúng là chúng ta đang loay hoay thật. Ngọn lửa nhiệt tình khó mà cháy bằng nhiên liệu ảo. Vậy cứ coi như ta đạt được cái định hướng. Đó là quy tụ các cule thành 1 cộng đồng, 1 cộng đồng duy nhất ở Việt Nam và đang hướng đến được công nhận chính thức thì rõ là ta còn loay hoay không biết làm sao để đạt được điều đó.

Tuấn Nguyễn: Cái này nghe có vẻ không khả thi lắm nhỉ.

PV: Rõ là không khả thi. Vì có thể thẳng thắn ta chả cần được công nhận, ta vẫn là cộng đồng, ta vẫn vui vẻ với nhau và có thể có suy nghĩ: "việc gì ta phải hô hào với thế giới chứng minh với thế giới rằng ta là culé". Chính vì cái định hướng đó theo em nó cũng lưng chừng nên ta đang loay hoay.

Tuấn Nguyễn: Anh cho rằng quan điểm "ta với ta" đó là quan điểm của người nghèo, của người chưa có đủ điều kiện để làm tốt hơn, vươn tới tầm cao hơn.

PV: Quan điểm người nghèo, thú vị thật. Đó đúng là quan điểm của người an phận.
Tuấn Nguyễn: Ở đây lại thấy là nếu đúng là có một ai đó đứng ra tài trợ cho hoạt động của diễn đàn, đơn cử như là trả lương cho đội ngũ admin (chỉ cần không ít hơn 2), cũng chẳng cần lương phải cao lắm, đủ ăn và mặc thôi, rồi giao cho các admin đó việc phát triển diễn đàn, thì sẽ làm được đấy.

PV: Lẽ ra em muốn chuyện phiếm với anh về Barca là chính và về phong độ tuyệt vời của Barca. Ấy thế mà nghe anh bộc bạch về cộng đồng em lại muốn đi đến cùng.

Tuấn Nguyễn: Anh hiểu. Đấy là một điểm bức xúc đối với các thành viên có tâm huyết đối với diễn đàn mà.

PV: Anh nên biết rằng anh đang là người có tiếng nói trọng lượng nhất.

Tuấn Nguyễn: Anh không cho rằng anh còn có một vai trò gì quá quan trọng ở diễn đàn và anh đang cố gắng làm nhạt nhòa cái vai trò của anh (nếu còn) hết sức có thể, vì anh biết rằng thời gian vừa qua cũng như sắp tới, anh không có nhiều thời gian, sức lực để quan tâm tới diễn đàn.

PV: Đấy là anh cho rằng như thế!

Tuấn Nguyễn: Ừ, đúng, nhưng chú cũng là một thành viên cũ rồi, phải xem các thành viên mới nói gì thì mới chính xác được chứ.

PV: Anh đang tìm cách "về hưu".

Tuấn Nguyễn: Gọi là tạm thời về hưu đi.

PV: Em nghĩ thế là hợp lý. Chúng ta cũng đều bận rộn với việc riêng. Đối với tuổi fan, em nghĩ chúng ta nên là những người già, lấy diễn đàn là niềm vui. Còn việc mở rộng phát triển là của lứa trẻ chưa vướng bận gì nhiều.

Tuấn Nguyễn: Ừ, cái tình yêu với Barca ấy mà, nó có thể không phải lúc nào cũng bùng nổ, nhưng ở anh thì nó luôn tồn tại, và anh tự tin mà nói rằng, lúc nào rảnh, anh sẽ lại dành thời gian cho diễn đàn nhiều hơn. Và đến khi về hưu thực sự, anh sẽ tìm cách phát triển diễn đàn mạnh mẽ hơn :lol: .

PV: :lol: Thành thật mà thừa nhận anh cũng biết thế hệ sau bọn em chưa nổi lên một thành viên nào.

Tuấn Nguyễn: Vấn đề này rất khó có thể xử lý. Người nào muốn có hiểu biết thì phải cần thời gian. Mà qua một quãng thời gian thì tự khắc con người ta sẽ vướng bận nhiều thứ khác hơn. À mà anh đang nghĩ đến chuyện này, nói nốt. Diễn đàn mà muốn có sự nhộn nhịp, lắm người qua lại (cả kẻ xấu và người tốt) thì phải có sự giao lưu. Hiệu quả của sự giao lưu mạnh nhất đôi khi lại là với các anti-fan. Anh đang tính là tại sao chúng ta không mời một thành viên của diễn đàn Real sang làm mod box "thế giới bóng đá" chẳng hạn. Ở box đó, tha hồ muốn nói xấu thế nào cũng được, miễn đừng sa đà vào đả kích cá nhân là được

PV: Ý tưởng này lạ nha. Đúng là thế thật, em thấy người ta tranh cãi thì mới bộc lộ tố chất. Vì sao anh lại dự định thế và có ai dám làm không?

Tuấn Nguyễn: Dám làm? Nếu chúng ta trao cho họ đủ quyền, nếu chúng ta tôn trọng họ, anh không nghĩ là thiếu người. có thể không chỉ là từ Real, mà là từ MU, Chelsea, Milan, Inter...

PV: Em chỉ sợ khi anti người ta khó giữ mình lắm.

Tuấn Nguyễn: Chắc chắn là khó giữ mình chứ. Chính vì thế cần có một trọng tài (admin) công bằng và vô tư.

PV: Nghe qua giống phong trào "phê bình và tự phê bình"

Tuấn Nguyễn: Cũng không nhất thiết chỉ có 1 mod cho 1 box đó, đúng không!

PV: Cái này mới lạ, một ý tưởng đóng góp hay.

Tuấn Nguyễn: Anh không có ý tưởng gì liên quan tới phong trào đó. Anh chỉ muốn cho các thành viên thấy sự cởi mở và mong muốn giao lưu, mở rộng của chúng ta thôi.

PV: Em ủng hộ tinh thần này.

Tuấn Nguyễn: :lol: xong, tạm thời hết chuyện muốn nói về diễn đàn rồi.

PV: Em muốn nói nốt 1 chút về cộng đồng.

Tuấn Nguyễn: ok.

PV: Rằng từ khá lâu bọn em luôn hướng rằng anh là người dẫn đầu. Nên hôm nay khi anh vẫn thẳng thắn đưa ra ý định "về hưu" thì quả thật chúng ta không những thiếu định hướng mà chúng ta còn thiếu thuyền trưởng.

Tuấn Nguyễn: (Cười) Anh đã âm thầm rút lui từ lâu rồi còn gì nữa, hiện tại anh rất bận phải nói là vô cùng bận, hi vọng anh em thông cảm.

PV: Em hoàn toàn thông cảm và mong chờ sau vài chục năm nữa khi anh về hưu thật.

Tuấn Nguyễn: :) , thanks.

PV: Còn tại thời điểm này, anh nghĩ và có thể giới thiệu ai nên làm người dẫn đầu cho FCBVN.

Tuấn Nguyễn: Chú!

PV: Cảm ơn anh, nhưng đến đây em lại thấy tiếc nuối 1 điều: đó là 2 năm trước khi trang .info chưa mất, em đang làm việc ở vị trí manager. Quả thật vào thời điểm đó em hoàn toàn năng động và mơ mộng. Nhưng khi phải làm Bí thư lo phát triển site và diễn đàn em đã hoàn toàn không còn khả năng đối ngoại, quan hệ và nhiệt huyết về hoạt động xã hội nữa.

Tuấn Nguyễn: Anh không hiểu. Tại sao lại không còn, những thứ đó nó đâu có tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi được.

PV: Nói một cách vui là em đang tìm niềm vui bằng việc xây nhà, còn việc mua sắm nội thất em không còn đủ "tiền"để lo :lol: .

Tuấn Nguyễn: Tiếc là hai việc đó không tách rời nhau được. Anh cho rằng trong diễn đàn hiện tại nếu thấy thành viên nào có thể làm được việc gì, cứ mạnh dạn đề nghị người ta làm. Có người làm thì dù có sai sót đôi chút còn hơn chẳng có ai làm.

PV: À, vậy ta sẽ lái sang chuyện về sử dụng người. Em cũng ủng hộ rằng muốn phát triển diễn đàn cần có nhiều mặt, nhiều con người và nhiều cá tính. Em đã dò hỏi một số cule em thấy có năng lực. Mời họ đóng góp, trong đó có cả những người trẻ. Thậm chí rất trẻ.

Tuấn Nguyễn: Thế họ nói sao?

PV: Họ giống anh, bận cả.

Tuấn Nguyễn: những người trẻ thì bận cái gì mới được chứ?

PV: Không, đấy là người tầm tầm. Còn người trẻ, em nói thẳng rằng chúng ta có vài nhân tài. Đơn cử như Chava, Hg...

Tuấn Nguyễn: Đúng, anh thích ku HG.

PV: Nhưng lại lắm nhiêu khê.

Tuấn Nguyễn: Nhiêu khê? Anh không hiểu.

PV: Tức là có sự xung đột trong suy nghĩ.

Tuấn Nguyễn: Có xung đột thì phải giải quyết thôi. Miễn anh em vì việc chung mà làm, đừng cố chấp là được.

PV: Em nghĩ rằng các bí thư đã giảm nhẹ sự khắc nghiệt của mình với lứa trẻ. Nhưng có vẻ lứa trẻ hiện tại...xì tin thật. Họ có quá nhiều sự lựa chọn.

Tuấn Nguyễn: :lol: , xì tin quá, anh mà là mod, chưa chắc anh đã chịu nổi nữa chứ đừng nói là admin.

PV: Họ sẵn sàng thể hiện cái tôi ở bất cứ đâu và có nhiều chỗ giúp họ làm điều đó. Thế nên em lo rằng lứa trẻ chưa chắc đã thích xã nhà như là nơi duy nhất của họ.

Tuấn Nguyễn: Hờ hờ, cái tôi đó là mấy cái tôi nhảm nhí, chỉ tiếc là họ khó nhận ra điều đó.

PV: Em nghĩ không khó để họ nhận ra. Đơn giản nhất đó là làm một công việc cho xã nhà em luôn dùng đến cụm từ Cộng đồng, đó là vì lợi ích chung. Còn đa số lứa trẻ lại thích dùng đến từ tôi. Ở đây em nói chung về những người trẻ. Với mỗi một người trẻ phải có những cách thuyết phục khác nhau. Khá mệt.

Tuấn Nguyễn: À đúng rồi, cái này nó động tới vấn đề tích cách mà.

PV: Chắc anh cũng biết chuyện tên miền .vn đang được quản lý bởi 1 sinh viên 21 tuổi.

Tuấn Nguyễn: Anh có nghe nói thôi

PV: Em cũng nghĩ đó là một nhân tài. Nhưng vì sao họ cứ thích lập ra một cái riêng? Đó chính là sự phức tạp trong suy nghĩ của họ.

Tuấn Nguyễn: Cái này thì có lẽ vì họ nghĩ rằng họ đủ sức để làm một cái tốt hơn những cái hiện có. Họ không thích ép mình vào khuôn khổ của những cái hiện có. Ngay trong diễn đàn mình thôi, nhiều anh em cũng dè bỉu cái trang .vn đó. Theo anh đó đâu phải là điều có thể khiến .vn thấy rằng mình cởi mở với họ (dù đó chỉ là số ít), đâu có thể khiến người ta thấy rằng mình muốn họ cùng với mình ở trong 1 cộng đồng.

PV: Chỉ có điều mong anh bạn đó hiểu rằng cộng đồng chỉ có một. Một đất nước không thể có 2 thủ đô. Và sự phức tạp ở đây lại nằm ở chỗ này: anh chàng đó luôn sẵn sàng sát nhập, nhượng lại tên miền hay.... anh bạn đó chỉ nói rằng một thời gian sau khi nào phù hợp. Em nghĩ rằng thời gian chờ đợi ở đây không phải là chờ sự thay đổi của FCBVN mà là chờ đợi xem bên đó phát triển thế nào.

Tuấn Nguyễn: Có lẽ vậy :lol:

PV: Đó chính là cái tôi của lứa trẻ do đó việc phát triển nhân sự cho FCBVN luôn là một vấn đề nóng hổi nhưng...rất khó.Giá mà xã nhà có Laporta thì hay biết mấy nhỉ. Quay trở lại với Barca chút đi anh

Tuấn Nguyễn: ok

PV: Anh có dự định sẽ tham gia đón xem trận chung kết cúp C1 năm nay với FCBVN không?

Tuấn Nguyễn: Chắc là không rồi

PV: Em nghĩ rằng lịch sử có thể lặp lại

Tuấn Nguyễn: Có thể lắm. Anh cũng đang nghĩ vậy. Anh cho là Arsenal có khả năng vượt qua MU rùa. Còn Chelsea, anh tin là họ chưa đủ mạnh để đối đầu với Barca.

PV: Em nghĩ Chelsea giống Valencia trước đây, họ chưa đủ để vô địch dù đã chạm rất gần. Nhưng rõ là đấu cúp thì cần may mắn và Chelsea lại đang nắm trong tay thần tài của Barca năm 2006 – Belletti.

Tuấn Nguyễn: Belleti, nhắc lại mới thấy là nếu còn anh chàng này dự bị cho Alves thì tuyệt cú mèo. Nhưng dù sao thì anh lại cho rằng năm nay Iniesta mới là gà son.

PV: Em nhận thấy chính bộ đôi Xavi - Iniesta phải có đủ mặt mới là gà son.

Tuấn Nguyễn: Chỉ tiếc là cái lịch thi đấu dã man quá thôi. Năm nay hi vọng Pep chính là con gà son to nhất, và ông ta có cách luân chuyển sử dụng các cầu thủ hợp lý. Dù sao thì anh cũng chẳng ngại Chelsea năm nay. Anh nhớ năm mình vô địch, khi đó Chelsea cực mạnh, đặc biệt là hàng tiền vệ và lối chơi thể lực. Rijkaard khi đó đã bố trí hàng tiền vệ với 2 cầu thủ đá thấp, chỉ mình Xavi đá cao.

PV: Giờ Chelsea khác rồi! Họ có Ballack, em ngại nhất cầu thủ này. Chúng ta khó có thể thắng Bayern 4-0 nếu Ballack còn ở Đức.

Tuấn Nguyễn: Thực ra thì họ có những cầu thủ nào nguy hiểm? Ballack, Drogba đặc biệt là Lampard, nhưng cả 3 cầu thủ này đều chơi ở trung lộ. Còn ở biên thì anh không nhớ ra Chelsea có ai xuất sắc. Trung lộ thì anh chẳng ngại, cùng lắm thì lại bố trí 2 tiền vệ phòng ngự (Toure và Keita là đẹp).

PV: Họ nhắc nhiều đến Cole.

Tuấn Nguyễn: Cole thì anh cho là chưa đủ tầm.

PV: Em nghĩ rằng ta không phải lo chặn đối phương, việc đó là của đối phương.

Tuấn Nguyễn: Đúng thế.

PV: Cái đáng sợ nhất chính là những vị trí "gà son" , lịch đấu có thể khiến họ thành gà chọi. Anh thấy đấy, 2 trận bán kết xen kẽ là El Classico.

Tuấn Nguyễn: Trận gặp Real là một trận hiếm hoi anh thấy là mình thua cũng chẳng sao, nếu cần đưa nguyên cái đội hình 2 ra đá cũng được, các cầu thủ đội hình 1 đỡ bị ảnh hưởng tinh thần. Nhưng liệu Real có đủ khả năng gây khó dễ cho đội 1 của Barca không? Co cụm phòng ngự chối chết còn không nổi, giờ đá trên sân nhà, liệu có thể phòng ngự tiêu cực được không?

PV: Kịch bản này có thể xảy ra vì HLV là J.Ramos!

Tuấn Nguyễn: Nghĩa là sẽ lại phòng ngự phản công, dựa vào Higuain và Robben? Với lực lượng hiện tại của Real, các cầu thủ Barca sẽ không chơi chủ quan như ở trận lượt đi và anh cho rằng những Puyol, Marquez, Pique sẽ đủ khả năng ngăn chặn mối họa này. Hôm trước vừa đọc cái bài báo ví Barca với con mãnh xà 9 đầu trong truyền thuyết Hy Lạp, thấy cũng ghê lắm. Hy vọng các cầu thủ giữ vững phong độ.

PV: Cảm ơn anh đã dành thời gian.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Em không nghĩ là bọn anh đã già để tham gia hay quản lý một cộng đồng fan hâm mộ. Theo ý kiến của em thì chỉ là bọn anh thiếu tin tưởng vào tương lai của FCBVN, nên quyết tâm xây dựng FCBVN không đủ lớn. Hiện tại đúng là ta chưa thấy gì sáng sủa, chưa thấy mục đích, định hướng rõ rệt để phát triển, và rõ ràng không ai lại mạo hiểm đầu tư vào xây dựng hẳn một biệt thự (cái mà anh em đang ước mơ về FCBVN) mà chưa rõ địa chất khu đấy nó ra làm sao, do vậy lựa chọn của nhiều fan Barca ở VN hiện nay là "ở trọ" bên barca24h hay ttvnol, hoặc 1 góc nào đó của 1 diễn đàn nào đó cho lành I-)
Đây đang là thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sức ép công việc, gánh nặng kinh tế đè lên vai các anh lớn hơn bao giờ hết, em hiểu điều đó, do vậy theo em nghĩ thì ta nên phát triển chậm chạp qua thời kỳ này đã, khó mà bùng nổ được trong khi cả thế giới đang lao đao đâu. Do vậy theo ý kiến của em thì ta nên từng bước quảng bá danh tiếng, gây dựng hình ảnh FCBVN ở mọi nơi, mà đầu tiên là qua đội bóng (FCBHN). Việc này cần một khoảng thời gian dài, và đương nhiên không thể 1 sớm 1 chiều có kết quả. Khi đã được biết đến rồi, có "danh" ắt sẽ có "lợi". Rõ ràng đây là con đường duy nhất để FCBVN phát triển. Dạo này em thấy rất nhiều thành viên cứ hậm hực về việc phát triển của FCBVN, và có những phản ứng thái quá. Và ảnh hưởng cũng đã lan tới những người quản lý, những thành viên lâu năm. Bản thân em thì em thấy việc phát triển của ta là không thể vội vàng được. Diễn đàn .com.vn mới chỉ ra đời chưa được 2 năm, và ta không thể nào nhìn bên MUSVN, ARSVN... để mà trầm trồ, rồi quay về nhìn xã mình than thở, rồi sồn sồn lên đòi cải cách (hiện tượng này tồn tại ở khá nhiều xã viên). Bây giờ thử hỏi, gặp một thằng không biết gì về bóng đá, hoặc bập bõm bập bõm, hỏi cậu ta: "Mày hay xem bóng đá không?" "Tao xem suốt!" "Thế mày thích đội nào?" --->Đảm bảo 90% số đó chọn random ra MU :woot:
Dông dài nhiều, cuối cùng chốt lại, cái em muốn nói với mọi người là cứ phải chầm chậm tiến qua khủng hoảng kinh tế đã, rồi muốn nhảy vọt gì thì nhảy vọt. Nhưng theo em cách tốt nhất vẫn là quảng bá danh tiếng trước :) Khi FCBVN được nhắc đến nhiều, ta có thể kiếm được những khoản lợi nhuận từ quảng cáo v..v.. để duy trì và hơn nữa là phát triển thành một cộng đồng vững mạnh.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tại sao yulong không tự ứng cử vào một vị trí mod nào đó?
Anh cho rằng các thành viên trẻ khỏe nên bộc lộ cái tâm huyết của mình cho diễn đàn nhiều hơn nữa.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chú yulong mà trẻ khỏe gì nữa =)) Già chát rồi :p
Nói thế chứ chú yu có đồng ý đảm nhận nhiệm vụ chia lửa với đồng chí baz21 trong box Lịch sử không?
Anh thấy chú hoàn toàn xứng đáng. Đồng ý thì xác nhận phát để anh thăng chức cho chú :yes:
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Rất xứng đáng đó bác No1, chú Yulong hoạt động năng nổ như vậy không đứng lên đảm nhận một trọng trách gì e rằng hơi khiêm tốn. Em thì mang danh cán bộ nhưng công việc nay đây mai đó, thời gian gần đây dành cho diễn đàn không còn như hồi trước nữa nên có người quản lý cùng cũng tốt.

Còn ý kiến của chú Yu ở trên anh thấy rất chuẩn. Bản thân em cũng thấy diễn đàn mình chưa có đủ nhân lực và tài lực để đạt được ước mơ như của anh Đen hay các anh em khác. (Hoặc nhân và tài đã có đủ nhưng chưa lộ diện hay không muốn lộ diện nữa vì những lý do rất đời thường, con người ta đâu chỉ sống bằng tình yêu và nước lã được. Khi người ta già, trăm nghìn mối lo cũng tăng theo, đương nhiên tình yêu cũng sẽ không còn được toàn vẹn 100% nữa). Theo em thì chúng ta hãy cứ làm tốt những gì ta có thể làm tại thời điểm này và chờ đợi thời cơ. Những người mới cũng cần có thời gian thử thách để họ bộc lộ hết khả năng và tố chất, còn những người cũ biết đâu một ngày đẹp trời nào đó tình yêu và nhiệt huyết dành cho Barca bỗng dưng lại trào dâng mãnh liệt như thời trai trẻ thì sao
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Thôi anh ơi, em thấy cứ để thế này đi, lên làm cán bộ em dễ thoái hoá biến chất lắm :woot:
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
yulong nói:
Thôi anh ơi, em thấy cứ để thế này đi, lên làm cán bộ em dễ thoái hoá biến chất lắm :woot:


Đó đó, cái phản ứng này anh đoán được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Em nghĩ anh Tuấn nên đứng ra tổ chức 1 cuộc họp để chúng ta cử ra 1 ban chấp hành hay ban lãnh đạo của Cộng đồng. Các bí thư hiện giờ chưa đủ quyền lực :) .
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Hiện giờ, việc phát triển diễn đàn là điều mà chúng ta ai cũng muốn thấy. Chẳng ai chỉ muốn 'mình ta với ta'. Tuy nhiên, chúng ta đang gặp những mâu thuẫn trong tư duy là chính. Chính vì chúng ta chưa 'giải quyết' được triệt để những vấn đề mâu thuẫn nên mới chưa tạo ra được bước nhảy.
Phần đa thành viên ở diễn đàn này đều là thành viên lâu từ hồi còn trang .info. Trang này đã phát triển tương đối lớn về số lượng. Sau phát sinh ra một số tiêu cực không đáng có, thế giới ảo cũng là một phần để mọi người thể hiện cái 'Tôi' của thế giới thực. Chính vì thế, nên khi lập ra diễn đàn này, những thành viên đều nhất trí lấy định hướng 'Chất lượng hơn số lượng'. Trải qua thời gian, quanh đi quẩn lại vẫn là những con người ấy, với những cá tính ấy, suy nghĩ ấy. Những người trẻ - thế hệ 9x do tiếp xúc sớm với văn hóa thế giới trong quá trình hội nhập cái 'Tôi' lớn là điều có thể hiểu được. Những người cũ muốn giữ vững những giá trị cũ, tốt đẹp nên có yêu cầu khắt khe về 'chất' đối với 'lượng' mới nên không thể hòa vào được. Đó là điều mà mọi người đều dễ dàng nhận ra.
Chúng ta nhận thức được điều đó rồi? Vậy chúng ta hành động ra sao? Nếu giờ chúng ta thông báo tổ chức offline để bàn bạc đưa ra mục tiêu, định hướng mới thì tôi thấy sẽ lại là 'những người muôn năm cũ'. Các nhân tố mới liệu có xuất hiện? Tôi nghĩ có lẽ chúng ta - những thành viên cũ nên tự thay đổi nhận thức của chính mình, thay đổi một chút định mức về 'chất' để cho 'lượng' mới tăng lên trong điều kiện cho phép.
Thử thách và thất bại là điều bình thường trong cuộc sống nhưng chúng ta - những người cũ mang hơi hướng bảo thủ, trì trệ đang tiếp tục duy trì những 'thất bại' mà chưa cho diễn đàn trải qua 'thử thách' để đưa ra những nhận định mới, định hướng mới cho diễn đàn.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Tôi đồng ý với ý kiến của Votinh. Có lẽ tôi cũng được coi là " người cũ" của diễn đàn. Từ lúc đầu tham gia diễn đàn . info hay diễn đàn hiện tại, quan điểm của tôi là thống nhất với định hướng " chất lượng hơn số lượng" . Nhưng Tôi cũng mong muốn diễn đàn ngày càng phát triển, các hoạt động ngày càng phong phú, không chỉ trong diễn đàn mà còn ngoài cuộc sống. Nhưng bây giờ, thời thế đã khác. Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ chết.
Tôi chưa thấy thế hệ 9x có biểu hiện gì xuất sắc trong diễn đàn mình. Có thể không phải kiến thức không đủ, tình yêu không đủ mà có lẽ họ còn nhiều mối quan tâm khác như Game Online, hay nhiều nhiều thứ khác mà tôi chưa từng được biết. Chính vì thế tôi vẫn đặt niềm tin vào thế hệ 8x (87-88-89). Đó sẽ là những người đủ năng động, đủ đam mê, đầy nhiệt huyết cống hiến cho sự phát triển chung.
Điều mà họ cần bây giờ là được tự do sáng tạo trong cái định hướng mà ban lãnh đạo diễn đàn vạch ra. Muốn thế, tôi nghĩ ban lãnh đạo nên có những quy định thông thoáng hơn để kích thích sự năng động sáng tạo của họ. Hãy coi như đây là một cuộc cải cách nhằm nâng cao sức mạnh của diễn đàn trong cộng đồng Fan Barca tại Việt Nam. Tôi tin rằng qua đây chúng ta sẽ phát hiện những nhân tố mới đầy đủ khả năng cũng như nhiệt huyết.
 

dark'son

Juvenil A
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
208
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cá nhân mình nghĩ là để có sự biến đổi về "chất" thì trước hết cần có sự biến đổi về "Lượng" ai đã học triết học Mac thì rõ, ông đã nói là khi sự biến đổi về lượng đủ thì mới có sự biến đổi về chất ! bây h diễn đàn vẫn ko có j khác trước, hầu hết vẫn những con người cũ và đặc biệt là vẫn những suy nghĩ cũ. Ý của votinh hoàn toàn đúng, chúng ta phải thay đổi, ko thể màu mè lòe loẹt như những nhà khác nhưng cũng ko nên tụt hậu lại phía sau.

ps: trong phòng mình cũng có cậu là fan barca , mình hỏi có hay vào đây ko? cậu ấy bảo lúc đầu thì có nhưng sau lại sang 24h vì ở đây nó cứ ko thoải mái sao ấy ... tất nhiên đó là vì cậu ta trẻ, còn tôi nếu là tôi của ngày đại học chắc tôi cũng chọn nơi khác đông vui hơn, thoải mái hơn ...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Sau khi đã khảo sát hàng loạt các diễn đàn về Barca trên thế giới có tiếng thì có thể đi đến nhận xét sau đây.
1. Về hình thức: đa số các diễn đàn đều dùng php thay vì vbulentin :) . Không hiểu do bắt chiếc nhau không nhưng rõ ràng các diễn đàn đều có nét đơn giản. Một vài diễn đàn dùng vbulentin thì cũng giảm tối đa các thứ thừa để đưa về giống ...xã ta :woot: . Đúng là Barca.
2. Về số lượng: Đa số thường là các trang web cung cấp thông tin là chính nên các diễn đàn không cần màu mè. Có thể nói là khá đìu hiu. Nhưng bù lại các bài viết đóng góp đều chất lượng :) . Do đó có thể khẳng định tình hình các diễn đàn Barca là cùng chung cảnh giống nhau.
3. Kết luận: theo cá nhân mình có thể nhận thấy việc thoải mái hay không ở trong diễn đàn không ảnh hưởng đến việc các thành viên có tìm đến với diễn đàn hay không mà chính là chất lượng nguồn thông tin khiến mọi người theo dõi mới là thứ quyết định. Và rõ là để có nguồn tin chất lượng và các bài đóng góp độc thì khó mà kiếm ở các diễn đàn giao lưu. Các hội CDV trên thế giới thường chú trọng vào các hoạt động ngoài đời và chăm chút cho trang chủ là chính.
Cá nhân mình nghĩ phương án "cải cách" ở FCBVN là: nâng cao chất lượng diễn đàn. Trang trí, phối màu, sắp xếp...vân vân để diễn đàn bắt mắt. Kêu gọi các thành viên thi đua đóng góp các bài viết chất lượng về từng chủ đề. Tổ chức kỷ niệm các ngày quan trọng bài bản. Hoàn thiện trang chủ và hoạt động trang chủ theo hướng lấy các bài viết chất lượng, nguồn tin đáng tin cậy từ tất cả các diễn đàn về Barca ở Việt Nam cũng như trên thế giới chứ không riêng gì diễn đàn xã nhà:woot:.
(Cũng qua đợt khảo sát mới chính thức liệt diễn đàn .vn ra khỏi danh sách các diễn đàn về Barca vì chỉ mang tính spam và câu tin của báo Việt Nam.)
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không có ý kiến gì về cách điều hành diễn đàn của các cán bộ. Nhưng có một điểm cần nói đến là vô hình chung chúng ta đã tự gò bó mình , tôi thấy những bài viết trở nên "văn" quá , mất đi cái tự nhiên , hài hước. Mọi người hãy lưu ý điểm này để cho diễn đàn vui nhộn hơn , thoải mái hơn.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Em đọc trong điều lệ xã thì thấy mục: Không đựợc viết tắt tuỳ tiện. Các anh cho em vài ví dụ cụ thể, những cái gì bị nghiêm cấm và những cái gì được cho phép được không? VD em viết đoạn trên như sau:

"Em đọc trong điều lệ xã thì thấy mục: "..." Các anh cho em vài VD cụ thể, những cái j` bị nghiêm cấm và những cái j` đc cho phép đc ko?

Thì đoạn nào cần fải sửa ạ? :D

Với cả em nghĩ nên cho phép viết tắt, dùng vài ngôn ngữ biến tấu trong box Thư Giãn (box spam :woot: ) trừ mấy cái viết số thay vào chữ, không đỡ được ...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top