Chuyển nhượng mùa 2012/2013: tin đồn và bàn luận

Valdes ra đi, bạn chọn ai thay thế?

  • De Gea (Manchester United)

    Bình chọn: 9 18.4%
  • Reina (Liverpool)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Guaita (Valencia)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Courtois (Atlético/Chelsea)

    Bình chọn: 11 22.4%
  • Cech (Chelsea)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Stekelenburg (Roma)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Hart (Manchester City)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Neuer (Bayern)

    Bình chọn: 9 18.4%
  • Ter Stegen (B.M'Gladbach)

    Bình chọn: 8 16.3%
  • Wiese (Hoffenheim)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Lloris (Tottenham)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Julio Cesar (QPR)

    Bình chọn: 2 4.1%
  • Krul (Newcastle)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Forster (Celtic)

    Bình chọn: 3 6.1%
  • Mandanda (O.M)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Buffon (Juventus)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Romero (Sampdoria)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Muslera (Galatasaray)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Ramos (Corinthians)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Leno (Bayer Leverkusen)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adler (Hamburgo)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Akenfeev (CSKA)

    Bình chọn: 2 4.1%
  • Caballero (Málaga)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rui Patricio (Sporting Lisboa)

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    49

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đến nản mấy ông chê Cesc đá tối, lại còn đòi bán nữa mới kinh. Xin thưa là tầm này lục tung cả châu Âu cũng chẳng kiếm được ai bằng nó đâu. Nói về đá tối phải là ai biết không? Iniesta ! Anh này sở hữu khả năng xử lý bóng đạt đến tầm siêu và một lối chơi cơ động, nhưng chỉ thế thôi, không hơn. Iniesta đá không sắc, cũng chẳng phải là một chân chuyền hay như lâu nay người ta lầm tưởng, ban quả bóng luôn mạnh như tương gạch vào đồng đội và không quá chính xác, chỉ gọi là có chút nhậy cảm với những đường chọc khe thôi. Lúc bí thì toàn rê quẩn, tối tăm lắm. Chẳng qua khi Pep lên nắm quyền thì Xavi cũng được lên hương nhờ tương đồng tư duy bóng đá, và Iniesta là một đối tác đắc lực của số 6 trong lối chơi này. So với Iniesta thì Cesc có một nhãn quan chiến thuật mang tầm bao quát rộng lớn hơn nhiều, lối chơi cũng mưu trí hơn và chuyền bóng thì ở Barca chắc chỉ kém Xavi một tí. Ngắm kĩ đường ban của nó sẽ thấy chuyền sệt thì có độ trễ, bóng đến nơi luôn trong trạng thái "đợi" chứ không "văng", chuyền bổng thì luôn có độ cuộn rất dễ khống chế, chuẩn những tinh tuý của một chân chuyền cự phách chứ chẳng như Iniesta đâu. Tiki-taka là một lối chơi tinh xảo, nhưng nó gò bó khả năng của các cầu thủ nên các ông chưa thấy hết cái hay của Cesc thôi. Tầm mấy cái thằng lắt nhắt như Pastore đừng đem ra so sánh với Cesc. Đây chính là tương lai của Barca đấy, đừng đùa.
Anh bạn là sống chết có nhau á hả, tình cảm hỉ, mình không hề có ý commment nhiều nhưng mà anh bạn đã viết dài thì cho mình bình lựng vài dòng, hỉ

Nói Iniesta đá tối thì anh bạn cần phải xem lại, Iniesta không phải là mẫu cầu thủ cầm trận đấu, nhưng rất quan trọng với Barca và Tây Ban Nha bởi khả năng qua người và gây rối loạn hàng thủ cùng với khả năng dứt điểm cũng thuộc dạng khá, anh bạn nên xem lại những "bàn thắng vàng" của Iniesta cho Barca vào lưới Chelsea bán kết năm 2009 và bàn thắng của TBN vào lưới Hà Lan hồi World Cup. Không đơn thuần mà một tiền vệ như Iniesta được định giá khoảng 55-60 triệu Euro.

Còn về Cecs, chẳng ai nói Cecs đá kém, chỉ là vấn đề thái độ và tinh thần thi đấu của Cecs ở giai đoạn quan trọng có vấn đề, ở các diễn đàn barcaforum tiếng Anh người ta gọi Cecs là "Mr half season", chỉ đá tốt nửa mùa, và đúng là vậy thật. Tại sao Pep không cho Cecs đá trong trận El Classico hay trận vừa rồi với Espanyol, những trận đơn giản, Cecs không được đá chính đơn giản là vì Pep không tin Cecs, tôi đồ rằng, nếu Cecs ở lại Nou Camp, sẽ được thử thách trong một mùa nữa, nếu thấy không ổn sẽ được đẩy ra khỏi Nou Camp vào mùa sau, còn không Cecs sẽ phải chấp nhận thân phận làm siêu dự bị ở Barca như ở đội tuyển. Còn anh bạn chê hàng Ligue 1 thì nhớ cho rằng, huyền thoại một thời của Barca - Ronaldinho là hàng Ligue 1 đấy. Còn nếu nhận xét so sánh về Pastore, Hamisk của Napoli và Cecs thì đây, huyền thoại một thời của AC Milan nhận xét hẳn hoi. Cecs thua Pastore và Hamisk ở tốc độ và khả năng bứt tốc, chưa nói đến mảng tinh thần.

http://www.jebersports.com/serie-a/fabregas-not-as-great-pastore-or-hamsik.html

Cecs về được Barca là vì chủ trương của Pep là dùng hàng cây nhà lá vườn, ưu tiên La Masia, nhưng Barca cũng như bao đội bóng khác, thực tế thì hàng cây nhà lá vườn tốt thì thường chỉ xuất hiện một lần, giống như MU thời Beckham, Paul Scholes, anh em nhà Nevill, cũng chỉ xuất hiện đúng một lần, sau đó MU lại phải mua hàng bên ngoài. Tất nhiên ở Barca, Cecs còn có các cầu thủ đồng hương chống lưng, đặc biệt là Pique và Puyol. Trong trận với Malaga, bộ tứ Catalan được rút ra phút cuối, đó có thể coi như là một dấu hiệu rằng Pep và Tito biết rằng, thời điểm chủ trương ưu tiên dùng hàng nội đã chấm dứt.

Nếu giữ lại Cecs thì cho Cecs thêm một mùa nữa để phấn đấu, nếu thấy không đạt có thể đẩy đi hoặc ở lại trừ khi Cecs chấp nhận thân phận siêu dự bị. Barcelona không phải là Arsenal đâu mà một cầu thủ không đạt chất lượng cứ giữ mãi khư khư để làm kiểng hoặc đánh bóng băng ghế dự bị.

Còn Alexis cũng bị chê thì hẵng từ từ. Ngay từ đầu nhiều người đã cho rằng mua Aguero sẽ hợp lí hơn là Alexis vì nó già dặn hơn ông người Chile này, nhưng Pep chẳng chịu nghe. Alexis hoàn toàn không tệ chút nào, chỉ là do mua khi chưa chín thôi nên cống hiến cũng chỉ được đến thế .Nhưng đã mua về dùng một năm rồi thì hoạ có điên mới bán đi. Có chê trách là phải chê cách mua bán, dùng người của Pep đầu tiên ấy.

Pep không thích mua Aguero về Barca có thể là một sai lầm của Pep, vì Pep không thích "Argentina hóa" và các cầu thủ Catalan cũng không thích thế,, chẳng ai chê Alexis về mảng tinh thần, Alexis ra sân luôn luôn với tinh thần chiến đấu cao độ, nhưng đôi lúc người ta cần chơi bóng đầu óc một chút, đôi khi Sanchez cứ hùng hục chạy như thế nào ấy. Alexis giá hơn 40 triệu, nhưng ghi bàn chỉ khoảng hơn 10 bàn, so với Aguero, vừa rẻ hơn vừa đỉnh hơn, ghi bàn khoảng 25 bàn trên khắp các mặt trận, vừa là biểu tượng của một đội bóng ngay năm đầu đặt chân đến. Rõ ràng đấy là sự sai lầm của Pep, nhưng dù sao không thể phủ nhận tinh thần thi đấu rất nhiệt tình của Sanchez.

Barca thua một Chelsea yếu nhất từng biết thì nói thẳng ra là lởm. Nhìn rộng ra suốt 4 năm không có thuốc kháng sinh điều trị lối đá xe buýt bẩn bựa thì lại càng lởm hơn.
Barca rất có vấn đề trong việc thay đổi đấu pháp sao cho linh hoạt với từng hoàn cảnh. Đá với một đội bóng bịt kín trung lộ bằng 11 người mà cứ cố nhồi bóng vào giữa thì quá phản chiến thuật. Miếng đất thì bé tí mà cả quân ta lẫn quân địch chen chúc không dưới 2 chục thằng. Tốn rất nhiều thời gian và công sức để đan bóng vào điểm nóng nhưng chỉ cần một pha che bóng lộ, một pha đỡ bóng lỗi hoặc hậu vệ của họ chỉ cần khều cái chân rất đơn giản là mất bóng. Vấn đề này tái diễn 3-4 năm nay rồi, và cho đến bây giờ thì tôi thấy là do Barca bị động trước cái lối đá này chứ không phải do đối thủ đá hay. Tại sao đối phương đã tử thủ giữ trung lộ mà cứ ngoan cố tấn công vào đó, cứ đan bóng rất cầu kỳ nhưng thiếu tính dồn dập và tốc độ nên không thể khiến hàng thủ đối phương xáo trộn. Lúc nào cũng thích chọc khe nhưng làm gì có khe mà chọc. Tại sao không chuyển sang đánh cánh, đơn giản hơn, nhanh hơn, trực diện hơn mà cứ phải đâm đầu vào tường làm gì.
Thật ra cách giải quyết vấn đề cực kỳ đơn giản mà không làm được. Khi bọn nó bo giữa thì coi như chấp nhận chịu mất hai bên cánh rộng thênh thang mà cũng không biết đường tận dụng vì hình như đã quên mất miếng chồng biên. Từ khi Messi đựơc Pep đẩy vào giữa thì anh cũng không bao giờ bén mảng về vị trí cũ nữa, để mặc cho một mình Alves hoạt động bên cánh phải chẳng có ai hỗ trợ, ông này có mỗi cái trò quặt lên quặt xuống đếch qua được ai thì làm sao mà rê quả bóng vào gần khung thành để căng ngang cho nó nguy hiểm hơn, đành phải tạt những quả bóng từ xa cầu rùa xem cực kỳ sốt ruột đến mức đầu múôn nổ tung. Tiki-taka là lối chơi ảo nhất nhưng khi gặp nguy khó thì lại là thứ bóng đá bìu díu, rối rắm nhất.

Chelsea đúng là đối thủ khó nhằn của Barca vì lối đá tử thủ dựng xe bus 2 tầng mỗi khi đụng Barca, cùng vời hàng tiền vệ lực lưỡng, va chạm tốt gây khó dễ cho Barca rất nhiều vì đa phần các cầu thủ hàng công của Barca thuộc hàng mỏng cơm và khiêm tốn chiều cao và khả năng bịt kin lối vào từ những pha đan bóng của Barca của Chelsea là rất tốt, cộng với sự xuất sắc của Peter Cech. Đối vơi Chelsea, rõ ràng chiến thắng của Barca ngay tại Stanford Brigde được Mourinho đổ đầy cát năm 2006 dưới thời Frank Rijkaard với bộ ba Eto, Ronaldinho, Messi để lại người xem nhiều ấn tượng hơn. Nếu nói đến Chelsea thì trận hòa năm 2009 Stanford Brigde vẫn làm cho các fan trung lập và anti-fan không thỏa mãn vì họ có lý do để nói rằng Barca được trọng tài ưu ái và đúng là họ có lý khi nói như vậy. Trận đối đầu với Chelsea vừa rồi, chúng ta tuy thua, nhưng vẫn tạo được các tình huống nguy hiểm nhưng đó là chưa đủ để chiến thắng. Có vẻ rằng, khi đối đầu với Chelsea, thì lối chơi ngẫu hứng và dựa và các cầu thủ có khả năng khuẩy đảo, qua người, đột phá, sức càn lướt như thời Ronaldinho, Messi kiểu Latin Nam Mỹ có vẻ hợp lý hơn là lối đá đập nhả Tiki-taka mang tính lập trình như bây giờ. Với cặp cánh Ronaldinho, Messi với khả năng qua người, khuấy đảo thượng thừa, cùng với một số 9 điển hình như Eto làm cho hàng hậu vệ Chelsea rối hơn rất nhiều. Iniesta được đá cùng vị trí với Ronaldinho lúc trước trong trận gặp Chelsea, nhưng Iniesta không thể so sánh với Ronaldinho về sức mạnh, sức càn lướt.

Đối với các đội bóng khác, khi đối đầu với Chelsea lập xe bus 2 tầng họ có thể chơi chồng cánh, như các đội bóng Đức hoặc Ý chẳng hạng, như trong trận Bayern gặp Real, Real cũng đã chơi phòng thủ, nhưng các cầu thủ Đức lại có khả năng chơi bóng bổng rất tốt, khi tấn công trung lộ bế tắc, bóng liên tục được đẩy qua cánh phải có Robben, Lahm, Ribery xẻ cánh để thực hiện nhiều pha chồng cánh để sử dụng khả năng chơi đầu tốt của Gomez và các tiền vệ Đức, hoặc rằng họ có thể cho hàng tiền vệ sút xa, các tiền vệ Đức và Ý đều sút xa rất tốt. Ở Barca khó có điều này, vì chính sách lùn hóa của Pep khiến Barca không thể chơi bóng bổng, cộng với hàng tiền vệ sút xa chỉ thuộc diện kha khá. Hàng tiền vệ Barca chỉ có Mascherano sút xa là mạnh nhất nhưng anh này bị đẩy xuống hàng hậu vệ nên khó tận dụng ưu thế này.
Đội hình của Barça năm nay không đều quân, trong đó hàng thủ là kém nhất, chết là chết ở đây. Nguyên nhân từ gốc rễ là do những sai lầm chuyển nhượng liên miên dẫn đến việc vẫn phải dùng những cầu thủ già nua, đau ốm như Puyol và Abidal, rồi lại chắp vá bằng Mascherano một cách rất tạm bợ. Trận El Classico, Barça ra sân với hàng thủ bá đạo chiều cao trung bình 1m70 : Alves-Masche-Puyol-Adriano. Như thế này thì thì thằng Pepe nó không đánh đầu vào tôi thấy cũng phí quá.

Hàng thủ Barca chỉ có Pique cao hơn 1m90 nhưng Pep không tin dùng Pique nhìn nhiều trận Pique mắc lỗi rất vô duyên, ai cũng biết Pep không thích cuộc sống la cà ngoài sân cỏ với Shakira của Pique. Đọc báo nói rắng Pep và Tito tính đá Pique khỏi Nou Camp, cũng có thể là hợp lý, dùng tiền mua một trung vệ mới, cho Pique lưu lạc chừng nào chấm dứt với Shakira lo cho bóng đá thì mua lại, Pique chỉ đá được ở Barca, đã từng đá ở MU, nhưng rất tệ, có ra đường rồi thì cũng phải trở về Barca, thậm chí giá hời. Như thế có phải hay hơn giữ anh lại cả ngày lo la cà Waka waka.

Mascherano là một tiền vệ phòng ngự, khi đem anh xuống hàng hậu vệ, anh cũng đã làm hết khả năng của mình trong vai trò của một trung vệ, chúng ta không thể mong mỏi gì hơn. Còn về chiều cao của hàng hậu vệ thi tôi xin đính chính cho anh bạn là Puyol cao 1m78, Masche cao 1m74, Adriano cao 1m70, Alves cao 1m72. Nếu tính trung bình thì chiều cao của hàng hậu về Barca với bộ tứ Alves-Puyol-Masche-Adriano là 1m73, không lùn đến 1m70 như anh bạn nói. Masche khi đá trung vệ có nhược điểm chiều cao và giăng bẫy việt vị không nhạy như một trung vệ thực thụ, ngoài ra khả năng đeo bám và kèm người của anh không hề thua kém ai, điển hình là Ibra có thể qua mặt Pique và Puyol nhưng Masche lại có khả năng kèm chặt được Ibra.
Đến giờ mà vẫn có ông ỷ lại vào La Masia và muốn Mascherano đá trung vệ thì phải nói là quan liêu hết thuốc chữa. Mascherano sinh ra là để đá tiền vệ phòng ngự. Với chiều cao khiêm tốn và tốc độ khiêm nhường như thế thì làm sao mà đủ tiêu chuẩn cho một trung vệ, lại thích ăn xổi ở thì giống Mourinho àh. Chưa kể đá trung vệ thì tầm hoạt động bị thu hẹp, lại không thể thoải mái xoạc bóng như vị trí sở trường thì cũng chẳng còn cái gì hay nữa rồi. Nên nhớ phòng thủ từ xa và phòng thủ tầm gần nó khác nhau nhiều đấy nhé.

Mascherano là tiền vệ phòng ngự, đúng là anh là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu, nhưng anh lại trong với vai trò trong một người thu hồi bóng đơn thuần với chơi với một Libero như Xabi Alonso ở Liverpool trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-4-2 hơn. Hoặc rằng vai trò tiền vệ phòng ngự của Mascherano ở Liverpool giống với Khedira ở Real hiện nay hơn là Busquets. Ở Barca chỉ chơi với một tiền vệ phòng ngự, vừa có khả năng thu hồi bóng, vừa có khả năng triển khai lối chơi và khả năng bật bóng một chạm thật đỉnh. Busquets đang nhỉnh hơn Masche về vấn đề này, Busquets là từ lo La Masia ra, tất nhiên phải nhỉnh hơn Mascherano về khả năng đập nhả ở Barca. Mùa tới, nếu Barca thay đổi lối chơi, có khả năng, Masche được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự trở lại. Nhưng khi Barca thiếu người ở hàng hậu vệ thì Masche vẫn là người đóng thế hoàn chỉnh, nếu một trung vệ giỏi được 10 điểm, thì "trung vệ" Mascherano cũng được 7 đến 8 điểm.

Năm ngoái, sau khi Barca không chèo kéo được Fabregas nên mua Mascherano vào phút chót, sau đó Barca đã giành được cú ăn 5, Masche đều có công trong các trận quyết định, loạt trận cuối tại Liga, tứ kết CL với Arsenal, bán kết với Real, chung kết với MU, Siêu cúp TBN, siêu cúp Châu Âu, FIFA club World Cup, khó có thể kiếm được người đóng thế nào xuất sắc như Mascherano.

Barça khẩn thiết phải tăng cường khả năng tấn công biên và bổ sung tiền đạo mũi nhọn để kết thúc. Hậu vệ trái thì Jordi Alba là ổn rồi. Số 9 thì hiện nay chẳng ai bằng Falcao , hơi thấp một chút nhưng kỹ năng đưa bóng vào lưới cực kỳ điệu nghệ. Đánh đầu, đệm một chạm, đánh ta lông, tung móc, đủ kiểu, một ông vua vòng cấm đương thời, nhưng xem ra hơi khó mua. Kém hơn một chút là Cavani của Napoli, chơi cũng dũng mãnh và có vẻ khả thi hơn. Llorente thì thôi, tiền đạo hạng hai mua phí tiền.
Falcao rất tốt, đúng vậy, đúng rằng Falcao là cầu thủ Mỹ Latin, nhưng một khi đem về Barca thì chưa chắc có khả năng hòa nhập được với lối đá, Barca muốn mua Llorente vì anh này đã khằng định được mình tại đội tuyển Tây Ban Nha, lối chơi tương tự Barca, khẳng định được mình tại Bilbao, do sư phụ của Pep là Bielsa dẫn dắt, lối chơi tương tự Barca. Ngoài ra khả năng tì đè, làm tường, đánh đầu đều khá, nếu mua về không là trụ cột thì cũng là một cầu thủ chấp nhận được, và đánh vào thị trường Tây Ban Nha, vì Barca nhiều cầu thủ nội đá cho đội tuyển hơn Real, dễ dành thiện cảm của khán giả trong nước nhiều hơn, thế không ăn chắc hơn là đem một đống tiền rồi mua về một cầu thủ không chắc chắn rằng có hòa nhập được với lối chơi hay không à ?


2 hậu vệ cánh, thứ nhất là Jordi Alba, hình ảnh Jordi Alba lưu lạc từ Valencia trở về khiến tối liên tưởng đến Phillip Lahm lưu lạc tại Sttugart trước khi về Bayern, hy vọng Jordi Alba làm được những gì như Lahm đã làm. Tiếp đến là Montoya, Montoya có khả năng ban bật rất tốt, vì từ La Masia ra, nhưng khả năng đột phá và qua người khó có thể bằng Dani Alves, hy vọng Alves sẽ ở lại Barca, nhưng mùa sau, Alves phải san sẻ vị trí với Montoya nhiều hơn mùa này rất nhiều.

Nếu Barca muốn mua David Luiz thì có thể là dễ hơn Thiago Silva vì Chelsea có thể không được đá Champions League mùa sau, nên dễ chèo kéo hơn và anh này trẻ hơn. Còn về chất lượng của David Luiz thì có vẻ nên để nhiều chuyên gia ngoại hạng Anh bình luận, tôi không thường xuyên coi bóng đá Anh.
 
Sửa lần cuối:

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói Iniesta đá tối thì anh bạn cần phải xem lại, Iniesta không phải là mẫu cầu thủ cầm trận đấu, nhưng rất quan trọng với Barca và Tây Ban Nha bởi khả năng qua người và gây rối loạn hàng thủ cùng với khả năng dứt điểm cũng thuộc dạng khá, anh bạn nên xem lại những "bàn thắng vàng" của Iniesta cho Barca vào lưới Chelsea bán kết năm 2009 và bàn thắng của TBN vào lưới Hà Lan hồi World Cup.
-> Đồng ý với bạn về Iniesta. Khác Xavi, Iniesta ko phải là một "nhạc trưởng", mà chức năng chính của anh là khả năng đi bóng, qua người và gây rối lọan hàng thủ. Nếu nói về khả năng dắt bóng ở tốc độ thấp và qua người mà bóng như dính vào chân thì Messi, Ronaldo hay Ronaldinho phải gọi là sư phụ. Ba ông sau chỉ cộng thêm cái tốc độ cao mới giỏi. Nhưng khi đội bạn đá kiểu bê tông thì khó mà đẩy chạy vì nó phòng ngự nhiều lớp.
Gặp mất thằng mất dạy đá ôm goal thì có Messi, Iniesta, Cuenca ... mới ổn. Mùa 2010 thua Inter cũng vì thiếu Iniesta đó. (Đến giờ vẫn còn tiếc trận Inter, lúc dẫn 1-0 thì lui quân về thì Inter làm gì có cửa phản công :()

Alexis giá hơn 40 triệu, nhưng ghi bàn chỉ khoảng hơn 10 bàn, so với Aguero, vừa rẻ hơn vừa đỉnh hơn, ghi bàn khoảng 25 bàn trên khắp các mặt trận, vừa là biểu tượng của một đội bóng ngay năm đầu đặt chân đến.

Aguero giá £38M (€45M, $60M) còn Sanchez là €26M (+ bonus €11.5m) mà, sao Aguero rẻ hơn đc.

Năm nay Barca mất cúp coi bộ tiết kiệm được 11.5 + 5(Cesc) = 16.5 triệu€ tiền bonus :D
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
-> Đồng ý với bạn về Iniesta. Khác Xavi, Iniesta ko phải là một "nhạc trưởng", mà chức năng chính của anh là khả năng đi bóng, qua người và gây rối lọan hàng thủ. Nếu nói về khả năng dắt bóng ở tốc độ thấp và qua người mà bóng như dính vào chân thì Messi, Ronaldo hay Ronaldinho phải gọi là sư phụ. Ba ông sau chỉ cộng thêm cái tốc độ cao mới giỏi. Nhưng khi đội bạn đá kiểu bê tông thì khó mà đẩy chạy vì nó phòng ngự nhiều lớp.
Gặp mất thằng mất dạy đá ôm goal thì có Messi, Iniesta, Cuenca ... mới ổn. Mùa 2010 thua Inter cũng vì thiếu Iniesta đó. (Đến giờ vẫn còn tiếc trận Inter, lúc dẫn 1-0 thì lui quân về thì Inter làm gì có cửa phản công :()



Aguero giá £38M (€45M, $60M) còn Sanchez là €26M (+ bonus €11.5m) mà, sao Aguero rẻ hơn đc.

Năm nay Barca mất cúp coi bộ tiết kiệm được 11.5 + 5(Cesc) = 16.5 triệu€ tiền bonus :D
Tôi đọc trên báo thì Barca có khai khống giá trị của Sanchez, hình như giá trị của Sanchez thực tế là khoảng 42, 43 triệu gì đó, tất nhiên trả tiền thêm tuỳ theo phong độ, nhưng nếu có Aguero trong đội hình thì có lẽ Barca đã không mất điểm những trận sân khách đầu mùa giải, lúc đó được tiền thưởng Liga thì cũng lời hơn.
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi đọc trên báo thì Barca có khai khống giá trị của Sanchez, hình như giá trị của Sanchez thực tế là khoảng 42, 43 triệu gì đó, tất nhiên trả tiền thêm tuỳ theo phong độ, nhưng nếu có Aguero trong đội hình thì có lẽ Barca đã không mất điểm những trận sân khách đầu mùa giải, lúc đó được tiền thưởng Liga thì cũng lời hơn.
-> Uh, nói là nói thế thôi. Chứ ai đi đổi hai cái cúp lấy vài triệu.
Aguero, Higuain ... hàng Liga rất chất. Hic hic. Còn David Silva nữa chứ nhỉ.

Mục tiêu Barca kỳ này: David Luiz, Alba (nhưng thèn Abala của Bayern ngon hơn) và Lorente là ổn.
Pedro để đó, cho em Tello đi học kèm.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Ai cũng hiểu muốn phá lối phòng thủ tiêu cực của các đội bóng như Chelsea thì 2 cầu thủ cánh quan trọng như thế nào. Quan trọng ở đây là gì? Là khả năng QUA NGƯỜI. Tiki taka đang giết dần giết mòn khả năng qua người của các cầu thủ mới chuyển về Barca. Điển hình như Sanchez, đá ở Undinese qua người như máy nhưng về Barca thì cùn nhụt hẳn đi.

Hãy nhìn Adam Johnson của Man city hay Robben, 2 anh này khả năng qua người rất tốt - nhưng chả biết có mua nổi 1 trong 2 hay không. Mùa sau đẩy Sanchez về đá đúng vị trí cánh - cho phép anh này múa may qua người, đừng bắt chuyền đi chuyền lại về trung lộ nữa, xem mệt lắm rồi. Dứt khoát bán Pedro + 1 số bạn không thấy tiềm năng như Montoya, Bartra, Tello....

Rất bồ kết chú Adam Johnson, khả năng qua người, tốc độ, dứt điểm tốt lại thi đấu rất tự tin. Mà chú này hình như cũng ít được dùng ở MC
Đúng như ông bạn nói, Tiki Taka đang giết chết khả năng qua người của những cầu thủ đá cánh, chúng ta đúng là không có những cầu thủ chạy cánh, không có những pha chồng cánh điển hình vì vậy nên gặp xe buýt hoặc bị dẫn trước xem rất ức chế. Ủng hộ việc đưa Sanchez về lại vị trí đá cánh quen thuộc, mua thêm 1 số 9
Ở Barca có 2 cầu thủ có khả năng qua người rất tốt là Messi và Iniesta, tuy nhiêu nhiều lúc qua người xong rồi dừng lại chờ đồng đội lên để chuyền vì ta không có sát thủ ở vòng cấm
Còn nhớ Barca mùa bóng 2008/2009 đã thua MU trọng trận bán kết CL và một nhà báo nước ngoài đã nói: điều đó tốt hơn cho Barca vì đã đến lúc Barca cần thay đổi để thành công
Hi vọng là trận thua Chelsea năm nay cũng tương tự, Barca sẽ có nhiều thay đổi và tạo ra một trang sử hào hùng mới
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Quay lại vị trí tiền vệ phòng ngự, nhìn Yaya Toure toả sáng ở Man Xì tin với rất nhiều bàn thắng quyết định ở các thời điểm quan trọng mọi người có thấy tiếc không? So với Busquets thì Toure hơn hẳn về thể lực và khả năng ghi bàn, nhưng nếu ở lại Barca chắc Toure rất có ít cơ hội được đá chính.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
-> Uh, nói là nói thế thôi. Chứ ai đi đổi hai cái cúp lấy vài triệu.
Aguero, Higuain ... hàng Liga rất chất. Hic hic. Còn David Silva nữa chứ nhỉ.

Mục tiêu Barca kỳ này: David Luiz, Alba (nhưng thèn Abala của Bayern ngon hơn) và Lorente là ổn.
Pedro để đó, cho em Tello đi học kèm.
Nói giỡn thôi chứ, nếu như Cecs không đạt chuẩn thì mình thấy có khả năng Nuri Sahin hoặc David Alaba, thật ra Alaba được định hình để dần thay thế Swheisteiger, có thể là những người thay thế được Xavi. Nhưng ở Barca có lẽ người ta không ưa hàng Đức.
 
Sửa lần cuối:

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhiều người quá cay nghiệt với Cesc. Nhưng công nhận đi cái lối chơi của Barca hiện nay quá dị, quá khó hoà nhập và chẳng có mấy bản hợp đồng thực sự thành công từ khi Pep lên nắm quyền, một phần cũng bởi HLV của chúng ta không biết dùng người. Khi thua thì các vị cứ nhè đầu cái thằng ngứa mắt mà đổ lỗi, hằn học và múôn tống khứ nó đi. Công bằng hơn đi, Cesc phải đá dự bị, không được chơi ở vị trí sở trường mà bị sử dụng như một con cờ để bóc lột kĩ chiến thuật của nó một cách tối đa, vậy mà nó đá vẫn rất tốt thì còn đòi hỏi gì nữa? Trong khi Xavi giai đoạn cuối mùa giải chơi như người mất hồn và Messi là tội đồ đá hỏng penalti thì chẳng thấy ai đả động đến.
Có người liệt kê một loạt cái tên thay thế Xavi xứng đáng hơn Cesc mà tôi thấy hài quá, nào là Modric, Schwheisteiger, Kroos, Xabi Alonso, Pastore, la hà, la hán. Bọn này xách dép cho Cesc còn không xong đâu, chắc chắn những người có chuyên môn đều sẽ nghĩ như thế. Toàn những cái tên không lắt nhắt, tủn mủn thì cứng nhắc, rập khuôn. Bầy vẽ cho lắm vào rồi mùa sau lại lên bản danh sách của Schindler thôi. Ca ngợi chú người Đức Schwheisteiger à, đến chết chú này cũng không bao giờ tỉa được một quả bóng dị như Cesc đâu. Những ai còn nhớ quả bật một chạm qua đầu hậu vệ Milan của Cesc cho Messi, pha câu bổng qua đầu hậu vệ Chelsea ở một phạm vi cực hẹp cho Alexis trận lượt đi, quả bật tường tam giác kinh điển trận lượt về cho Messi thoát xuống dứt điểm ? Đẳng cấp đấy ! Không tận dụng được thì thôi.

Barca đã có một hàng tiền vệ quá dầy và khủng rồi, nếu muốn có cái gì đó thay đổi thì để tôi thiết kế cho một hàng tiền vệ hàng tuyển cho nhé: Mascherano-Busquets-Cesc. Cần gì phải cầu kì về cái chuyện tìm người thay thế Xavi quá, cái gì cũng chỉ có một thời thôi, đừng nên rập khuôn. Cho Busquets lên đá lưng chừng giữa sân chia bài là quá ổn, Cesc đá cao nhất tỉa bóng, Mascherano đựơc trở về vị trí sở trường. Hàng tiền vệ này quá ngon lành cành đào, công thủ toàn diện, thậm chí đá phá lối chơi cũng được ấy chứ.

Mọi người cứ nhọc công tìm ra cách phá xe buýt, thực ra nó đơn giản hơn cách suy nghĩ của các bạn. Bỏ hết những phương án đánh đầu, sút xa đi, nó không phải cốt lõi của vấn đề. Bọn Madrid toàn thằng đánh đầu khủng như thế cũng có ăn được Bayern quả nào đâu, bởi chúng nó vẫn chưa to cao hơn người Đức. Sút xa à, trước đây Barca vẫn có vài người sút xa tốt đấy chứ, nhưng cũng chẳng làm gì nổi vì đơn giản khi thoải mái thì đá kiểu gì cũng vào còn một khi đã bí thì có cách giời, thấy thằng Ronaldo bắn chim ầm ầm chưa?. Nên phát triển theo chiều sâu chứ đừng theo chiều ngang, việc mua những cầu thủ để phục vụ cho việc phá xe buýt là không cần thiết. Quan trọng là ở chiến thuật, đánh vào điểm yếu của nó. Đối với những đội bóng như bọn Madrid hay Bayern thì việc phòng thủ co cụm bỏ hai bên cánh chẳng khác nào mời anh xơi. Họ sẽ chẳng mất thời gian và công sức điều bóng vào đấy vì nó trống không, chỉ mất một pha phối hợp chồng biên để đưa bóng vào mép vòng cấm và căng ngang một quả mạnh như sút vào trong, một rừng chân trong vòng cấm thì 5 quả cũng phải lập bập được 1 quả. Việc mua một tiền đạo cắm không phải là để kèn cựa với trung vệ của họ mà là cần một người đủ thính nhậy để đón những quả bóng được căng vào. Với những quả căng ngang thì tiền đạo của mình coi như chỉ phải đối đầu với nhiều nhất là 4 hậu vệ của họ một cách không trực diện, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Hoặc khi chuẩn bị căng vào, lúc này là lúc mà hàng thủ của họ sẽ phải biến thể theo tình huống, cụ thể là sẽ dàn hàng ngang ra để phá quả bóng sắp sửa đựơc căng vào, lúc này ta có thể trả ngược lại cho tuyến hai tuỳ cơ ứng biến, sẽ là một tình huống nguy hiểm tiếp theo vì họ vừa phải tập trung chống đỡ pha đánh cánh nên không thể để mắt đến trung lộ nữa. Chỉ 2-3 lần như thế là hàng thủ họ sẽ vỡ ngay. Đơn giản thế thôi, vấn đề là phải tiếp cận trận đấu như vậy ngay từ đầu một cách chủ động, đừng có đợi đến khi bí rồi mới vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Bình luận một chút về thất bại của Barca.Nếu nói bọn Chelsea hay thì không đúng, mà nói Barca đen hay dở thì mới chính xác. Barca đúng ra đã có thể đột 3 quả vào lưới Chelsea nếu Messi không đá hỏng 11m. Khi dẫn 2-0 thì Barca muốn ghi thêm bao nhiêu bàn cũng được, nhưng không may khi bị đâm 2-1 thì lại tiếp tục trở về với những đường chuyền luẩn quẩn cho đến khi hết giờ và ôm hận. Như vậy có nghĩa là Barca không biết đối phó với lối đá ruồi bu này chứ hoàn toàn không có nghệ thuật phòng ngự gì ở đây hết. Và khi sốt ruột thì xử lý không chuẩn xác, có dứt điểm được thì cũng chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn, rồi xà ngang, cột doc...vv Thực tế các cá nhân của họ đâu phải làm gì nhiều. Nếu không ghi bàn được ở sân khách thực ra cũng không thành vấn đề vì về sân nhà tao hỏi tội mày sau nhưng Barca muôn đời là kẻ bị móc túi, thua là thua ở trận lượt đi. Barca để thủng lưới mấy quá nghiệp dư quá.

Qua trận này, và cả trận Dog Madrid-Bayern. Tôi bỗng cảm nhận được một thứ. Dường như trong những trận đấu cân tài cân sức như thế này, mỗi đội chỉ có thể có một quỹ bàn thắng riêng, khi ghi đủ rồi rồi thì không thể ghi thêm được nữa. Và trong thời gian diễn ra trận đấu, chỉ có một khoảng thời gian nhất định có thể ghi bàn, khi để nó qua đi, không thể ghi thêm bàn thắng được nữa.

Chốt lại
-Đến: David Luiz, Jordi Alba, Cavani. Trong đó David Luiz là mục tiêu sống còn, cần thiết thì tạo nên một kỉ lục chuyển nhượng hậu vệ luôn đi.
-Lượn: Keita, Afelley, Adriano, Puyol ( dự bị )

Thấy mọi người có vẻ mê cu Alaba. Tôi cũng bị chú này quyến rũ rồi. Cả năm nay chẳng xem đội nào đá ngoài Barca. Đến trận Bayern-Madrid thì mới biết đến cu này và giật mình không biết Hùm Xám đào đâu ra dị nhân này. Nhưng không có khả năng nào để đưa Alaba sang Tây Ban Nha đâu, thôi thì Jordi Alba cũng tương đối chuẩn rồi.

Nhưng khủng nhất phải là thủ môn Manuel Neuer. To cao lừng lững như một quả núi. Gương mặt cương nghị, lạnh lùng. Lối bắt bóng cực kì bình tĩnh, chắc chắn. Casillas mười mấy năm kinh nghiệm trận mạc mà cũng chẳng bằng anh ta. Neuer còn rất có uy, doạ cho mấy thằng Madrid sợ tè ra quần đá penalti ra ngoài hết. Nói hơi ngoa ngôn, camera chỉ lứơt qua mặt anh người Đức này lần đầu tiên tôi đã biết đây là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Thủ môn người ta như thế chứ, nhìn lại ông Valdes động kinh dở hơi nhà miìh mà buồn thay. Đây luôn là nỗi niềm đau đáu của tôi và có lẽ sẽ còn phải chịu đựng nó lâu lắm. Nếu tôi là HLV của Barca thì việc đầu tiên làm là thanh lý tay Valdes này.

Chia sẻ tâm tư chút. Barca bị loại khỏi C1, tôi cũng chán nản và bỏ đọc báo, như mọi fan Barca. Nhưng điều làm tôi lo sợ và buồn rầu nhất là việc phải nhìn bọn Dog Madrid và Mou lên ngôi, rất may điều khốn nạn đó đã không xẩy ra. Sau khi trạng chết chúa cũng băng hà thì bắt đầu lại người, ăn uống bình thường và có tâm trí để xem Euro.
Việc Pep ra đi, với tôi bình thường, không có cảm xúc gì. Tôi biết ngày này cũng sớm đến vì một HLV không có khả năng chuyển nhượng thì không thể tại vị lâu dài, khi công thần già cỗi thì triều đại cũng suy vong. Việc trắng tay năm nay có một phần lỗi của Pep, nhưng thôi, cám ơn ông vì đã cho tôi 4 năm quá hào hùng.
Tân HLV Tito Vilanova ? Tôi không tin vào ông này lắm, theo tôi thì việc tiếp tục đưa một HLV đội B non trẻ kế thừa này như dựng nên một ông vua bù nhìn, có lẽ cách này hết thiêng rồi. Nhưng dĩ nhiên, đó là suy nghĩ cá nhân của tôi về Tito, còn việc thành công của Barca trong tương lai lại là chuyện khác.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Theo mình nghĩ thì việc Cecs để tuột phong độ cũng là do nhiều yếu tố: trong đó yếu tố may rủi đóng vai trò quan trọng nhất, kế đến là tội của lão Rosell và cuối cùng là Pep.

Đầu mùa khi Pep thử đội hình, quả thật cái sơ đồ mà Barcelona sử dụng khó có thể gọi là 3-4-3 mà phải gọi là 3-5-2. Nhưng 2 tiền đạo chính thì không phải là người lãnh trách nhiệm ghi bàn mà họ dạt sang 2 cánh và thi đấu bám biên nhằm kéo dãn hàng thủ đối phương và quả thật vẫn là tấn công trung lộ. Những cầu thủ hợp với lối chơi này ở vị trí "tiền đạo bám biên": Alexis Sanchez, Pedro và Afellay. Nhưng rủi cái Afellay thì chấn thương gần như cả mùa, Alexis Sanchez mới đá được 3 trận thì lên cáng sau pha vào bóng ác ý của hậu vệ Sociedad cũng nghỉ thi đấu khoảng hơn 1 tháng. Pedro thì chấn thương vặt liên tục. Như vậy sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3, Pep hì hụi lắp ráp bị đổ vỡ vì không có những cầu thủ bám cánh thường xuyên.

Lúc này Pep lại phải xoay về, 4-3-3 với sự góp mặt của Villa, Messi và Cecs nhưng Villa thì càng lúc càng cùn và đỉnh điểm là chấn thương nghỉ nốt cả mùa ,trong khi hai anh Messi và Cecs tha hồ solo với nhau, anh này chuyền, anh kia ghi bàn... Thời điểm đó số bàn thắng của Cesc tăng vùn vụt và là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ 2 sau Messi. Tuy nhiên, Xavi lúc này lại có những dấu hiệu đi xuống và Thiago thì chuyền chả ra đâu vào đâu (Chuyên môn chuyền hỏng dẫn đến đối phương cướp được bóng, có cơ hội rồi bắt đầu hùng hục như trâu húc mả chạy về) nên Cesc lại bị điều về củng cố hàng tiền vệ và xoay tua với Xavi. Kể từ đó Cesc mất tích, chả ghi thêm được bàn thắng nào mà cũng chả cáng đáng được như đàn anh Xavi nên bị coi là đá tối mà đúng là tối thật.

Sai lầm ở đây là của lão Rosell khi đi chợ mua cầu thủ kiểu bán rau, bán cá... cò kè từng đồng 1 cuối cùng đến cuối mùa giải 2 ông kễnh Cesc và Alexis mới về. Phù hợp với tiki-taka đã khó lại có ít thời gian thử hỏi sao không chệch choạc.

Lúc này nếu Pep liều một chút, điều Thiago lên đá giống như Cesc hồi giữa mùa có khi lại hay bởi cậu chàng đá tiền vệ công khá ổn, sút tốt và chọc khe kiến tạo đều được (quan trọng nữa là biết nhường nhịn với Messi). Thiago thích chuyền kiểu độc và hoa mỹ + rê dắt được nên có thể đá vị trí số 10 khá tốt thêm nữa, dù có mất bóng thì cũng chỉ mất bóng nơi vòng cấm địa đội bạn chứ không mất bóng giữa sân tạo cảm giác không mê nổi như thời gian vừa qua.


Vì vậy kì chuyển nhượng này, điều quan trọng mà Tito cần làm là lựa chọn "đập đi một phần những ý tưởng của Pep" hay tiếp tục con đường thi đấu không cần tiền đạo.

- Nếu Tito quyết định bỏ đi cái ý nghĩ "sơ đồ không tiền đạo" thì Barca sẽ mang về một tiền đạo đẳng cấp và đá với Villa (lựa chọn khả dĩ nhất). Pedro dự bị, Sanchez luân phiên thay thế tiền đạo mới. Messi sẽ đá số 10 chuẩn và san sẻ số lượng bàn thắng cho các tiền đạo. Cesc sẽ tập làm quen với vị trí của Xavi và Thiago sẽ đá dự bị số 10 cho Messi.

- Nếu Tito vẫn trung thành với đường lối của Pep thì khỏi mua tiền đạo luôn: Afellay, Pedro, Alexis vẫn thay phiên đá tiền đạo bám biên. Hàng tiền vệ 5 người sẽ chỉ có vị trí của Iniesta, Messi và Busquets là cố định. 3 người Thiago, Cesc, Xavi luân phiên. Như vậy Barca sẽ có tiền củng cố vào hàng thủ lởm khởm: Lúc này dù có là Alaba hoặc Bale - Thiago Silva hoặc David Luiz Barca cũng hốt được.

Nhưng mình vẫn ủng hô phương án đá sơ đồ có tiền đạo vì Tito cần 1 sự thay đổi, tiki-taka cũng cần 1 sự thay đổi... Dựa dẫm vào Messi thì kết quả cũng như mùa bóng năm nay thôi.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Roma muốn đưa Bojan trở về Barcelona

bojanr.jpg

Mùa giải 2011/12 đã sắp kết thúc và CLB thủ đô nước Ý đã lên kết hoạch chuẩn bị cho mùa giải theo. Theo đó, mặc dù HLV Luis Enrique vẫn đảm bảo là cựu tiền đạo của Barça sẽ tiếp tục ở lại Roma nhưng theo những dự định của Giám đốc thể thao Roma thì tương lai của Bojan vẫn là không chắc chắn.

Franco Baldini và Walter Sabatini, giám đốc điều hành và giám đốc thể thao của Roma đang cố gắng thúc đẩy cho sự trở về Barca của Bojan. Khi mà những thể hiện của tiền đạo người TBN so với kỳ vọng của HLV là không đáp ứng nhiều. Anh chỉ ra sân trong 12 trận đấu tại SeriA và ghi tổng cộng 6 bàn thắng trong tất cả các giải đấu. Cựu tiền đạo Barca đã phải chịu lép vế tại Roma dưới sự tỏa sáng của Borini và Osvaldo, những tiền đạo mà Luis rất tin tưởng.

Vào năm ngoái, Bojan đã rời khỏi Barcelona để tới CLB của Ý với giá chuyển nhượng là 12 triệu euro.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Không thể nói Pep đá với sơ đồ không tiền đạo được. Có thể nói Pep rất quan tâm đến hàng công đến mức năm nào cũng có một bản hợp đồng khủng cho tuyến này. Trừ năm đầu tiên khi Barca đã có bộ 3 nguyên tử Henry - Eto'o - Messi, thì từ các mùa sau lần lượt các bom tấn: Ibra (Eto'o + 49 triệu euro), Villa (40 triệu euro), Sanchez (26 triệu euro + điều khoản khác). Nói vậy để thấy Pep chưa từng xao nhãng việc củng cố hàng công. Tuy nhiên, theo tôi, mùa hè này sẽ khác, hàng thủ sẽ được ưu tiên hàng đầu. Nếu chúng ta đầu tư vào những bản hợp đồng lớn ở hàng phòng ngự (ví dụ: Thiago Silva) thì rất ít khả năng sẽ có tiền đạo ngon cho hàng công, cho dù tờ Sport đưa tin Barca có 100 triệu euro cho mùa hè này.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Tôi thấy nhiều người vote cho David Luiz thì hơi ngạc nhiên. Bởi tôi theo dõi anh này đá ở PL khá nhiều và rất thất vọng về khả năng phòng ngự của Luiz, Luiz tương đối khá khi lên tham gia tấn công. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết Barca cần 1 hậu vệ đúng nghĩa, tức là PHÒNG THỦ cực tốt, tuyệt đối không mắc lỗi ngớ ngẩn, bởi đá ở Barca hậu vệ thường dễ dính lỗi trực diện vì ít được hỗ trợ, khả năng tấn công không thực sự cần thiết bởi đã có cả hàng công siêu khủng lo rồi.

Valdes chỉ là thủ môn hạng khá nhưng chắc chắn muôn đời Barca dùng anh này thôi. Coi như không bàn đến.

Về các cầu thủ như Montoya, Bartra, Tello, Deloyfeu, Pedro nên bán tống đi cho rồi, hãy nhìn gương Bojan thì rõ.

Đội hình năm sau sẽ là:

Valdes

Alves - Pique - Thiago Silva - Alba (Alaba)

Cesc - Busquet - Iniesta

Sanchez - Messi - Cavani (Lorrente - Neyma)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Bạn songchetconhau thần tượng David Luiz ghê. Tôi không thích anh này. Anh này và Silva của Lan già giống nhau. Nếu mua về thế Puyol thì ta chứng kiến cảnh 2 trung vệ lên tuyến giữa làm thơ cả lũ. Châu Âu toàn sơ đồ 4 hậu vệ, không đào đâu ra một Marquez nữa. Muốn mua giờ phải sang Nam Mỹ săn đội nào có duy trì kiểu đá với tay thòng hoặc lót bằng cái đầu, kỹ năng xử lý thật bình tĩnh thì mới đáng để mắt. Còn David Luiz liệu có qua được Bartra. Nói bác bỏ quá cho chứ bác xem Bartra nó đá thì em nó chả khác gì Pique đâu. Mà cái giống Pique thì chỉ đá cho Barca mới ngửi được. Chứ sang đội khác nó đuổi ra đường sớm. Đá kiểu tinh tướng chủ quan, chỉ húng khi đá với đội mạnh và được người yêu bơm vá tý tinh thần.

[MENTION=8723]villa7[/MENTION]: tớ nói thật là ở lượt về với Lan già thì Barca đá 3-7-0 đấy. Đố bạn chỉ ra tiền đạo để Lan già kèm là ai và cái hệ thống đám BLV lải nhải cantanacio đó một bắt một là ai bắt ai. Nói Barca không tiền đạo cũng có cái lý dù nghe rất thiếu logic.

Hàng tiền vệ Masche - Busquets - Cesc đưa ra nghe có lý phết. Tiền vệ ta quá dày nên không ngại. Thay thế Xavi không đến lượt Cesc. Tôi nói thật là tôi có thể chỉ ra 3 người xếp trên Cesc để đá gần như y sao kỹ năng của Xavi: Messi - Busquets - Thiago.

Về tay Cesc, cãi nhau chán rồi. Tuỳ bác nào bênh nó. Chứ tôi thì năm sau xác định là phải cúng giải dớp 7 năm vứt đi cho thằng cu này rồi xếp đâu thì xếp. Bỏ cả đống tiền mà chỉ để nói với nhau về một vài pha đẳng cấp hay một vài bàn đuổi ruồi so với đối phương thì chả khác nào tự mình AQ chính mình. Dĩ nhiên chẳng ai muốn bán vì sự thực là đào ở châu Âu đâu ra mấy tay La Masia có kỹ năng tốt. Nói chứ lộ ra thì ối anh đặt gạch ký séc lót tay. Vấn đề là có lẽ không đắt như khi lão Rốt mua lại.
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Barca đã có một hàng tiền vệ quá dầy và khủng rồi, nếu muốn có cái gì đó thay đổi thì để tôi thiết kế cho một hàng tiền vệ hàng tuyển cho nhé: Mascherano-Busquets-Cesc. Cần gì phải cầu kì về cái chuyện tìm người thay thế Xavi quá, cái gì cũng chỉ có một thời thôi, đừng nên rập khuôn. Cho Busquets lên đá lưng chừng giữa sân chia bài là quá ổn, Cesc đá cao nhất tỉa bóng, Mascherano đựơc trở về vị trí sở trường. Hàng tiền vệ này quá ngon lành cành đào, công thủ toàn diện, thậm chí đá phá lối chơi cũng được ấy chứ. (click để đọc tiếp)

Mình xin đóng góp vài ý:
Thứ 1:Cái hàng tiền vệ mà bạn cho là quá hoàn hảo ấy(Mascherano-Busquet-Cesc) thực ra không có được cái công dụng gì cả,ở dưới thì có 2 cái đầu đất không biết phối bóng là Mas và Busquet,còn ở trên Cesc không phải là 1 số 10 đích thực để đứng ở vị trí đó.Tại sao Pep lại xếp cho cặp Xavi-Iniesta đá cặp,chẳng qua họ bù đắp cho nhau để tạo nên 1 số 10 hoàn hảo-với khả năng điều tiết và kiến tạo của Xavi và khả năng gây đột biến của Ini,sau này Messi càng ngày càng tiến bộ,nhưng anh vẫn chưa đủ uy để làm 1 số 10.
Nếu Cesc bị bắt chết thì bạn làm gì với cái đội hình ấy,cả Busquet và Mas chỉ để phòng ngự,còn điều tiết lối đá thì chỉ đáng vứt đi.Messi cũng có thể lùi về,nhưng anh chưa bao giờ là 1 nhà điều tiết tốt(kể cả Ini).
Có vẻ bạn quá thần tượng Cesc,chứ mấy kiểu bật tường đó,nói thật chứ mình làm cũng được.Sao bạn không kể đến Alves,Xavi hay Ini đã làm được bao nhiêu quả ấy (quả bật tường).Cesc thực sự có năng khiếu và tiềm năng,nhưng cần phát triển thêm để chín muồi,chứ bây giờ chỉ ở dạng khá thôi.
Thứ 2:Lối đá tiqui-tacca là hạn chế mất bóng =>hạn chế bàn thua.Nói kiểu cứ tạt 5 quả thì ít nhất cũng ăn 1 quả của bạn,thì 4 quả còn lại,sao không chắc rằng đội kia đã phản công ghi bàn trước rồi.
Barca thua phần lớn là do lỗi chủ quan lơ là của cầu thủ,chứ tui ít thấy đội nào tấn công đúng bài bản để ghi bàn vào lưới Barca.Điểm yếu nhất của Barca là họ luôn ở thế bề trên,nên luôn bị áp lực tâm lí phải thắng đối thủ(mà còn phải thắng đẹp nữa chứ).Dẫn đến việc luôn luôn dồn ép đối thủ,mà Barca càng ép thì đội kia càng co cụm,càng khó ghi bàn.
Điểm yếu nhất của Barca là không biết làm kẻ bề dưới.Đó cũng là sự ngây thơ trong chiến thuật bóng đá của Pep,ông luôn ép đối thủ lùi về,không cho họ cơ hội vùng lên(cũng là cơ hội để ta tìm điểm yếu của họ).Nếu trong trận đấu trước,ông không quá ép sân Chelse để họ lùi hết về sân nhà,mà giả đò đá dưới sức,ngang ngửa,để Chelse có khoảng trống để lên bóng,để Chelse dâng cao đội hình,thì Barca đã có khoảng trống để kết liễu đối thủ.
Không phải ngẫu nhiên Real có đội hình khá chất lượng,mà họ lại dễ bị ghi bàn,và dễ bị đối thủ yếu ép sân(nhiều trận đã diễn ra).Theo mình nghĩ đó không phải là điểm yếu của Mou,mà là điểm mạnh trong khả năng linh động về chiến thuật của ông,bởi vì ai cũng biết,Mou là bậc thầy về chiến thuật phòng ngự;mà như thế,thì làm gì bị ghi bàn dễ dàng.
Thứ 3: Về vị trí thủ môn,theo mình,không ai hợp với Barca bằng Valdes.
Valdes có đọc trước tình huống bóng,để bắt bài tiền đạo(hỡ trợ tốt cho hàng phòng ngự không mấy chắc chắn của Barca);và khả năng xử lí bóng bằng chân tốt,giữ được nhịp điệu phòng ngự.
Phản xạ của anh không tốt là vì Barca phòng ngự quá tốt,nên anh không có cơ hội luyện tập với tiền đạo đối phương nhiều như Casilas hay Neuer,mà cái gì ít sử dụng thì nó thoái hóa,ít phát triển về kỉ năng ấy.

Yêu cầu không trích dẫn cả (đối với bài viết có nội dung dài)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tôi thấy nhiều người vote cho David Luiz thì hơi ngạc nhiên. Bởi tôi theo dõi anh này đá ở PL khá nhiều và rất thất vọng về khả năng phòng ngự của Luiz, Luiz tương đối khá khi lên tham gia tấn công. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết Barca cần 1 hậu vệ đúng nghĩa, tức là PHÒNG THỦ cực tốt, tuyệt đối không mắc lỗi ngớ ngẩn, bởi đá ở Barca hậu vệ thường dễ dính lỗi trực diện vì ít được hỗ trợ, khả năng tấn công không thực sự cần thiết bởi đã có cả hàng công siêu khủng lo rồi.

Valdes chỉ là thủ môn hạng khá nhưng chắc chắn muôn đời Barca dùng anh này thôi. Coi như không bàn đến.

Về các cầu thủ như Montoya, Bartra, Tello, Deloyfeu, Pedro nên bán tống đi cho rồi, hãy nhìn gương Bojan thì rõ.

Đội hình năm sau sẽ là:

Valdes

Alves - Pique - Thiago Silva - Alba (Alaba)

Cesc - Busquet - Iniesta

Sanchez - Messi - Cavani (Lorrente - Neyma)

Chắc chắn là có các thêm tiền Tito cũng chả dám bán ngần ấy anh La Masia đi. Truyền thống gây dựng 30 năm rồi, nói là thế hệ vàng chỉ có một thì cũng đúng nhưng Pep Guardiola rồi De la Pena, Arteta cũng đều là những tên tuổi có số có má ở vị trí hàng tiền vệ. Nói vậy tức là La Masia vẫn luôn sản sinh ra những cầu thủ chất lượng. Việc mất lòng tin vào La Masia chỉ vì những cái tên như Bojan hay Pedro thì đúng là anh bạn chả hiểu gì về công sức "đãi cát tìm vàng" cả. Alba cũng là hàng La Masia tại sao đồng chí nhất mực muốn mua về?

Thêm nữa tư tưởng Catalan ở đội bóng này rất mạnh và điều cần thiết là phải duy trì một số lượng cầu thủ bản xứ cần thiết để khi gặp đám Atletic Bilbao chúng ta đỡ ngượng. Thực ra nói vậy chứ ở Barcelona đúng là có những quy tắc và quyền lực riêng cho cầu thủ bản địa, không phải là không có lý do khi đem Cesc Fabregas về trong khi 7 năm không danh hiệu tại Arsenal. Nghĩ lại thấy trước cãi nhau với đám AFCVN mà buồn cười vì mấy ông còn định giá Cesc 70 triệu bảng =))

Nói chung, mua thêm tiền đạo là cần thiết nhưng cũng cần giữ lại Pedro và nhất là Tello. Pedro là nạn nhân của Pep và Messi khi đánh mất phong độ bù lại anh ta ghi ngay bàn thắng trong trận EC khi được trao cơ hội. Chỉ nguyên việc Pedro là người ghi rất nhiều bàn thắng trong các trận chung kết và EC mà nghĩ đến việc bỏ anh ta đi thì thật tiếc. Còn đối với Tello, mọi người cứ nói đá tối... nhưng nhìn lại Busquets những ngày đầu lên đội xem, lỗi mà phát sợ... Thêm nữa, Tello rõ ràng là chưa đủ tuổi để đá EC, vậy mà Pep tung Tello vào. Thử hỏi nếu không có trận kinh điển thì ở đây mấy anh vote bán Tello nào? Nhìn lại 1 tiền đạo đẳng cấp của Real Madrid là Benzema rồi đánh giá xem chú trầm cảm này mất bao nhiêu thời gian để ghi bàn vào lưới Barca? Và sau khi ghi bàn thì chú ấy có sòn sòn không?

Kĩ năng của Tello mình đáng giá tương tự chú Callejon của Real Madrid, vài trận đầu chưa thể hiện được nhưng rất tự tin và cuối cùng hắn đã có bàn thắng.
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi thấy nhiều người vote cho David Luiz thì hơi ngạc nhiên. Bởi tôi theo dõi anh này đá ở PL khá nhiều và rất thất vọng về khả năng phòng ngự của Luiz, Luiz tương đối khá khi lên tham gia tấn công. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết Barca cần 1 hậu vệ đúng nghĩa, tức là PHÒNG THỦ cực tốt, tuyệt đối không mắc lỗi ngớ ngẩn, bởi đá ở Barca hậu vệ thường dễ dính lỗi trực diện vì ít được hỗ trợ, khả năng tấn công không thực sự cần thiết bởi đã có cả hàng công siêu khủng lo rồi.

Valdes chỉ là thủ môn hạng khá nhưng chắc chắn muôn đời Barca dùng anh này thôi. Coi như không bàn đến.

Về các cầu thủ như Montoya, Bartra, Tello, Deloyfeu, Pedro nên bán tống đi cho rồi, hãy nhìn gương Bojan thì rõ.

Đội hình năm sau sẽ là:

Valdes

Alves - Pique - Thiago Silva - Alba (Alaba)

Cesc - Busquet - Iniesta

Sanchez - Messi - Cavani (Lorrente - Neyma)

Không hiểu sao bạn lại có tư tưởng coi thường hàng La Masia vậy nhỉ.Thế thì Xavi, Iniesta, Puyol, Messi ... từ cái lỗ nẻ nào chui lên? Nhiều người có cái nhìn quá phiến diện về Tello, chỉ vì thể hiện không tốt ở EC vừa rồi. Với tôi thì đây vẫn là 1 cầu thủ tốt, có tương lai, nên cho cậu ấy thủ lửa nhiều hơn. Còn Montoya dù ít ra sân nhưng mỗi khi ra sân đều thể hiện rất tốt, phòng ngự chắc chắn, tấn công cũng khá, mỗi tội nhát dứt điểm, cơ hội tốt lại toàn chuyền. Deulofeu thực sư rất có tố chất, ở anh phảng phất nét gì đó của Messi. Bartra thì ít khi xem nên không có bình luận, ngoài việc anh ta rất giống Pique ở ngoại hình.

Cái tư tưởng khinh thường hàng phòng ngự Barca, đặc biệt là Valdes tưởng chỉ có ở anti, ai ngờ nội bộ cule cũng đầy rẫy, thực sự làm mình thất hơi thất vọng. Về năng lực, tôi thấy Valdes chẳng thua kém ai cả. Vấn đề của anh là ít có cơ hội để thể hiện bởi Barca cầm bóng quá nhiều. Nhiều người nói rằng làm thủ môn của Barca quá dễ vì chẳng mấy khi phải làm việc, tôi thì thấy ngược lại, nó khó khăn hơn nhiều. Khi các thủ môn khác có nhiều cơ hội làm việc thì họ sẽ quen với nhịp độ trận đấu, phản xạ sẽ tốt hơn so với thủ môn ít làm việc hoặc đứng không. Bằng chứng là trong 1 trận đấu, thủ môn làm việc vất vả hơn thường sẽ thi đấu tốt hơn và được chấm điểm cao hơn (trừ khi đội của anh ta vỡ trận hoặc anh ta mắc sai lầm quá ngớ ngẩn).

Nhưng mà thực sự các bạn có suy nghĩ như vậy cũngk hó trách. Khi 1 cầu thủ ít thể hiện mình, hoặc cống hiến của anh quá thầm lặng thì người ta dễ có tâm lý coi thường khả năng của anh ta ( dù anh ta có giỏi đến mấy). Với tôi, Valdes vẫn là 1 thủ môn xuất sắc. Thực sự mong mùa sau Barca giữ bóng ít lại, các đội bóng khác tấn công nhiều hơn để Valdes có cơ hội thể hiện mình, dẹp tan những chỉ trích hướng về anh.

Quay lại chủ đề chính, Barca đúng là đang cần 1 trung vệ nhưng mình thì không thích Silva lắm vì bác này cũng gần 30 rồi, cảm thấy là hơi già (ý kiến cá nhân, các bác chém nhẹ tay :D). Luiz thì cho xin can, đem tay này về thì thà xếp Puyol đá còn thấy an tâm hơn. Mình lại thích anh chàng Subotic của Dortmund hơn bởi ngoài khả năng phòng ngự + chiều cao tốt, anh ta cũng đang đá chung với 1 người có thiên hướng tấn công nhiều như Pique (Matt Hummels) nên chắc sẽ thích nghi được nhanh với Pique. Mặt khác anh ta cũng còn khá trẻ nên có lẽ sẽ cống hiến được lâu dài cho Barca.
 
Sửa lần cuối:

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Chắc chắn là có các thêm tiền Tito cũng chả dám bán ngần ấy anh La Masia đi. Truyền thống gây dựng 30 năm rồi, nói là thế hệ vàng chỉ có một thì cũng đúng nhưng Pep Guardiola rồi De la Pena, Arteta cũng đều là những tên tuổi có số có má ở vị trí hàng tiền vệ. Nói vậy tức là La Masia vẫn luôn sản sinh ra những cầu thủ chất lượng. Việc mất lòng tin vào La Masia chỉ vì những cái tên như Bojan hay Pedro thì đúng là anh bạn chả hiểu gì về công sức "đãi cát tìm vàng" cả. Alba cũng là hàng La Masia tại sao đồng chí nhất mực muốn mua về?

Thêm nữa tư tưởng Catalan ở đội bóng này rất mạnh và điều cần thiết là phải duy trì một số lượng cầu thủ bản xứ cần thiết để khi gặp đám Atletic Bilbao chúng ta đỡ ngượng. Thực ra nói vậy chứ ở Barcelona đúng là có những quy tắc và quyền lực riêng cho cầu thủ bản địa, không phải là không có lý do khi đem Cesc Fabregas về trong khi 7 năm không danh hiệu tại Arsenal. Nghĩ lại thấy trước cãi nhau với đám AFCVN mà buồn cười vì mấy ông còn định giá Cesc 70 triệu bảng =))

Nói chung, mua thêm tiền đạo là cần thiết nhưng cũng cần giữ lại Pedro và nhất là Tello. Pedro là nạn nhân của Pep và Messi khi đánh mất phong độ bù lại anh ta ghi ngay bàn thắng trong trận EC khi được trao cơ hội. Chỉ nguyên việc Pedro là người ghi rất nhiều bàn thắng trong các trận chung kết và EC mà nghĩ đến việc bỏ anh ta đi thì thật tiếc. Còn đối với Tello, mọi người cứ nói đá tối... nhưng nhìn lại Busquets những ngày đầu lên đội xem, lỗi mà phát sợ... Thêm nữa, Tello rõ ràng là chưa đủ tuổi để đá EC, vậy mà Pep tung Tello vào. Thử hỏi nếu không có trận kinh điển thì ở đây mấy anh vote bán Tello nào? Nhìn lại 1 tiền đạo đẳng cấp của Real Madrid là Benzema rồi đánh giá xem chú trầm cảm này mất bao nhiêu thời gian để ghi bàn vào lưới Barca? Và sau khi ghi bàn thì chú ấy có sòn sòn không?

Kĩ năng của Tello mình đáng giá tương tự chú Callejon của Real Madrid, vài trận đầu chưa thể hiện được nhưng rất tự tin và cuối cùng hắn đã có bàn thắng.


Là Fan Barca thử hỏi có ai không muốn 100% cầu thủ đều là lò Masia? Đúng không nào?

Nhưng chúng ta hãy dùng lý trí chứ không phải con tim để có những lựa chọn sáng suốt cho tương lai đội bóng. Hãy cùng phân tích:

Pedro: rất nhiều bạn muốn giữ anh này vì ....thường ghi bàn ở EC. Vâng, anh ta khá son, nhưng vận son là cái không thể mài ra dùng mãi được - Pedro son làm sao bằng thằng Macheda của MU, rồi chú này cũng đang chết chìm ở đâu đó.
Pedro kỹ năng đi bóng rất yếu, chân cực gỗ, lóng ngóng, tốc độ khá, qua người bằng không. Kỹ năng bóng đá còn thua Bojan (hãy nhìn Bojan đang chết chìm ở Roma).
Không chỉ tôi mà rất nhiều chuyên gia bóng đá khác đều nhận định anh này không đá ở đâu nổi ngoài Barca. Tôi có thể hơi chủ quan khi khẳng định Pedro không còn son nữa, hết duyên rồi các bạn ạ. Vậy chúng ta không tranh thủ bán anh đi để thu về 1 số $ kha khá thì còn đợi đến bao giờ? Chẳng nhẽ đợi đến lúc anh thể hiện 100% sự chân gỗ của mình thì giá xuống thê thảm, ai thèm rước đi.

Montoya, Bartra, Tello, Deloyfeu...: những anh này ta đều có thể bán như Romeu cho Chelsea kèm theo điều khoản mua lại, thậm chí cho mượn. Thành thực mà nói, chúng ta đều không mong họ xuất sắc ở lứa tuổi này nhưng ít ra cũng phải thể hiện được những chút ít những tiềm năng le lói mà còn hy vọng. Nhưng chúng ta đều không thấy. Tello đá tệ không chỉ ở trận EC, ngay trận vừa rồi gặp Espanol, anh vào thay người và coi như chấp luôn 1 người bên Barca. Buồn không?

Giữ những anh này lại chỉ làm hạn chế chính cơ hội thể hiện của họ mà thôi, Masia là tốt, nhưng đừng quá trớn và hoang tưởng về khả năng bản thân. Hãy bán và cho mượn họ, chính là tạo tương lai cho số cầu thủ này.

Không hiểu sao bạn lại có tư tưởng coi thường hàng La Masia vậy nhỉ.Thế thì Xavi, Iniesta, Puyol, Messi ... từ cái lỗ nẻ nào chui lên? Nhiều người có cái nhìn quá phiến diện về Tello, chỉ vì thể hiện không tốt ở EC vừa rồi. Với tôi thì đây vẫn là 1 cầu thủ tốt, có tương lai, nên cho cậu ấy thủ lửa nhiều hơn. Còn Montoya dù ít ra sân nhưng mỗi khi ra sân đều thể hiện rất tốt, phòng ngự chắc chắn, tấn công cũng khá, mỗi tội nhát dứt điểm, cơ hội tốt lại toàn chuyền. Deulofeu thực sư rất có tố chất, ở anh phảng phất nét gì đó của Messi. Bartra thì ít khi xem nên không có bình luận, ngoài việc anh ta rất giống Pique ở ngoại hình.

Cái tư tưởng khinh thường hàng phòng ngự Barca, đặc biệt là Valdes tưởng chỉ có ở anti, ai ngờ nội bộ cule cũng đầy rẫy, thực sự làm mình thất hơi thất vọng. Về năng lực, tôi thấy Valdes chẳng thua kém ai cả. Vấn đề của anh là ít có cơ hội để thể hiện bởi Barca cầm bóng quá nhiều. Nhiều người nói rằng làm thủ môn của Barca quá dễ vì chẳng mấy khi phải làm việc, tôi thì thấy ngược lại, nó khó khăn hơn nhiều. Khi các thủ môn khác có nhiều cơ hội làm việc thì họ sẽ quen với nhịp độ trận đấu, phản xạ sẽ tốt hơn so với thủ môn ít làm việc hoặc đứng không. Bằng chứng là trong 1 trận đấu, thủ môn làm việc vất vả hơn thường sẽ thi đấu tốt hơn và được chấm điểm cao hơn (trừ khi đội của anh ta vỡ trận hoặc anh ta mắc sai lầm quá ngớ ngẩn).

Nhưng mà thực sự các bạn có suy nghĩ như vậy cũngk hó trách. Khi 1 cầu thủ ít thể hiện mình, hoặc cống hiến của anh quá thầm lặng thì người ta dễ có tâm lý coi thường khả năng của anh ta ( dù anh ta có giỏi đến mấy). Với tôi, Valdes vẫn là 1 thủ môn xuất sắc. Thực sự mong mùa sau Barca giữ bóng ít lại, các đội bóng khác tấn công nhiều hơn để Valdes có cơ hội thể hiện mình, dẹp tan những chỉ trích hướng về anh.

Quay lại chủ đề chính, Barca đúng là đang cần 1 trung vệ nhưng mình thì không thích Silva lắm vì bác này cũng gần 30 rồi, cảm thấy là hơi già (ý kiến cá nhân, các bác chém nhẹ tay :D). Luiz thì cho xin can, đem tay này về thì thà xếp Puyol đá còn thấy an tâm hơn. Mình lại thích anh chàng Subotic của Dortmund hơn bởi ngoài khả năng phòng ngự + chiều cao tốt, anh ta cũng đang đá chung với 1 người có thiên hướng tấn công nhiều như Pique (Matt Hummels) nên chắc sẽ thích nghi được nhanh với Pique. Mặt khác anh ta cũng còn khá trẻ nên có lẽ sẽ cống hiến được lâu dài cho Barca.

Chê Valdes thì vẫn phải chê thôi, vì đúng là anh này ngoài khả năng đối mặt ra thì mọi thứ đều ở mức trung bình khá: bóng bổng, ra vào, phối hợp, phản xạ...Chưa kể tâm lý yếu nên nhiều lúc bị biến thành anh hề. Tôi có thể sai, bạn có thể sai, nhưng bao đời huấn luyện viên trưởng đội Tây Ban Nha không thể sai khi Valdes luôn dự bị cho Casillas, thậm chí còn dự bị cho Pepe Reina. Xin nhắc lại, Masia tốt, nhưng đừng hoang tưởng.

Một số ý kiến cho rằng ta nên nhường bóng bớt bóng cho đối thủ? Đúng sai của việc này rất khó đoán, tiki taka gây ức chế cho đối thủ vì phải chạy theo bóng cả trận. Bạn nào đá phủi nhiều sẽ hiểu 1 điều: nếu chạm bóng ít thì cảm giác bóng ở mỗi lần chạm sẽ kém đi, xử lý kém theo. Đây chính là điểm lợi hại của tiki taka.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Montoya, Bartra, Tello, Deloyfeu...: những anh này ta đều có thể bán như Romeu cho Chelsea kèm theo điều khoản mua lại, thậm chí cho mượn.
Ấy, các bác đừng nhầm ở chỗ này nhé. Bán Romeu là một trường hợp đặc biệt vì Chelsea sang gạ. Chứ bán thì thường là bán lúa trưởng thành tức là đám đội A. Những cái tên trên đều của Barca B hoặc thấp hơn thì không có chuyện mua bán đâu. Tương lai của họ là phấn đấu vào đội hình 1. Nếu không được thì khi đủ tuổi sẽ được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Ở Barca là 18 và 20 cho đội 1 nếu tôi nhớ không nhầm. Tức là khi anh ở độ tuổi 20 như đám Montoya, Barta, Tello thì được ký 2-3 năm chuyên nghiệp và có điều khoản hứa hẹn được tiến lên đội 1 sau hợp đồng chấm dứt. Nếu đá ẹ thì vẫn ở đội dưới và dĩ nhiên khi hết mà không thể lên được thì tuỳ các cậu muốn bay đi đâu thì bay. Chứ Deulofeu thì mới 17-18, chưa ký chuyên nghiệp thì đào đâu ra mà bán. Trừ khi em nó quyết đi kiểu em ứ học nữa, em xin nghỉ học về cày ruộng thì ta thua. Giống kiểu thằng Cesc khi xưa lách luật ta chưa thể ký giữ chân thì em nó xin nghỉ miẹ rồi chạy sang Arsenal. Thông thường các cầu thủ trẻ luôn được gây dựng một ước mơ phấn đấu lên đội 1. Chứ còn nếu quá ẹ thì cho tự do nghỉ trong khoảng thời gian ở Juvenil đến Barca B để không phải luật lệ gì.

Do đó mình có từng nói gắn với Pep là Pedro (trẻ), nên cầu thủ này cũng coi như khó có đất sống nếu HLV mới không phải là Tito.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Ấy, các bác đừng nhầm ở chỗ này nhé. Bán Romeu là một trường hợp đặc biệt vì Chelsea sang gạ. Chứ bán thì thường là bán lúa trưởng thành tức là đám đội A. Những cái tên trên đều của Barca B hoặc thấp hơn thì không có chuyện mua bán đâu. Tương lai của họ là phấn đấu vào đội hình 1. Nếu không được thì khi đủ tuổi sẽ được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Ở Barca là 18 và 20 cho đội 1 nếu tôi nhớ không nhầm. Tức là khi anh ở độ tuổi 20 như đám Montoya, Barta, Tello thì được ký 2-3 năm chuyên nghiệp và có điều khoản hứa hẹn được tiến lên đội 1 sau hợp đồng chấm dứt. Nếu đá ẹ thì vẫn ở đội dưới và dĩ nhiên khi hết mà không thể lên được thì tuỳ các cậu muốn bay đi đâu thì bay. Chứ Deulofeu thì mới 17-18, chưa ký chuyên nghiệp thì đào đâu ra mà bán. Trừ khi em nó quyết đi kiểu em ứ học nữa, em xin nghỉ học về cày ruộng thì ta thua. Giống kiểu thằng Cesc khi xưa lách luật ta chưa thể ký giữ chân thì em nó xin nghỉ miẹ rồi chạy sang Arsenal. Thông thường các cầu thủ trẻ luôn được gây dựng một ước mơ phấn đấu lên đội 1. Chứ còn nếu quá ẹ thì cho tự do nghỉ trong khoảng thời gian ở Juvenil đến Barca B để không phải luật lệ gì.

Do đó mình có từng nói gắn với Pep là Pedro (trẻ), nên cầu thủ này cũng coi như khó có đất sống nếu HLV mới không phải là Tito.


Có thể như thế nào đó cho mượn họ, hoặc mua bán abcxyz...miễn là kiếm thêm được $ + tạo cơ hội cho họ phát triển ở đội khác. Nếu họ đá tốt ta có thể mua lại như Jordi. Good for both.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đội hình năm sau sẽ là:

Valdes

Alves - Pique - Thiago Silva - Alba (Alaba)

Cesc - Busquet - Iniesta

Sanchez - Messi - Cavani (Lorrente - Neyma)

Về cơ bản tôi cũng đồng ý với ý kiến này như sẽ có một số thay đổi nhỏ:

-------------------------------Valdes-------------------------------

D. Alves -----------Pique --------- T. Silva --------------Alba

----------------------------Busquets------------------------------

----------------Xavi (c) ----------------Iniesta-------------------

Messi -----------------Van Persie------------------A. Sanchez

Dư bị:
Hậu vệ: Puyol, Adriano, Montoya, nếu mua lại được Botia từ Sporting Gijon thì càng tốt
Tiền vệ: Cesc, Thiago, Mascherano, Jonathan Dos Santos
Tiền đạo: Villa, Affelay, Cuenca, Pedro

Các cầu thủ trẻ khác một là bán với điều kiện được mua lại hoặc cho mượn để có thêm thời gian chơi bóng tích luỹ kinh nghiệm. Đừng ảo tưởng quá lớn vào La Masia đặc biệt là ở vị trí hậu vệ và tiền đạo. Chúng ta chỉ thành công khi đào tạo các cầu thủ tuyến giữa. Nên nhớ rằng trong vòng chục năm trở lại đây, trừ trường hợp của Puyol và Messi, thì không một cầu thủ trẻ nào thành công khi nhảy một phát từ La Masia lên đội hình 1. Pique chỉ thành công khi đi tu nghiệp ở Anh quốc, Alba (nếu có về Barca) thì cũng đã đá cho Valencia được 7 năm. Hàng công thì càng tệ hại hơn khi Bojan - cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tuyến trẻ cũng không khẳng định được chỗ đứng trong đội hình 1 và bị bán sang Roma.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top