CLB Cười cùng Culé [Truyện cười - Ảnh hài hước]

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ô, giờ mới vào đây, không ngờ tay Đen ném đá mình nhiều thế :2guns:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Dê cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
Chưa ai dám đáp thì Dê cụ đã nhận ngay:
- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
- Dê cụ có vợ đâu mà sợ?
- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tiểu gia nọ rất hâm mộ Tăng Thanh Hà. Một hôm đi máy bay bắt gặp Hà Tăng ngồi cùng chuyến. Lấy hết can đảm, tiểu gia lại gần Hà Tăng dúi một mẩu giấy, trên đấy viết:

- Anh rất thích em, nếu em đồng ý ăn tối với anh thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho anh, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Hà Tăng chuyển lại mẩu giấy cũ, tiểu gia vui mừng mở ra xem, trên đấy viết: "Không mở được cửa sổ!"
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Wayne+Rooney+Chelsea+v+Manchester+United+UEFA+BbhRehoWmcll.jpg


Pha ăn mừng của Rooney trận nào nhỉ? (độc đáo hết chỗ chê, đâm đầu xuống đất chẳng giống ai)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Anh Au có thói quen về nhà rất trễ. Một hôm, anh ta bỗng dưng về sớm, người vợ thấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao hôm nay anh về sớm quá vậy?”.

Au liền bảo:

- Hôm nay họp với Sếp, ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi, thế là anh tắt máy tính, đi về nhà.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Chuyện bất thường
---------------
Trước khi đi công tác, anh Au nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.

Một tuần trôi qua êm ả.

Đầu tuần sau, Au nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm:

- Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Trở lại với thời buôn lậu xe đạp của anh Au. Có lần đạp xe mệt quá không đi được nữa, Au bèn đứng lại để bắt xe đi nhờ về.

Đúng lúc đó có một chiếc xe thể thao đi qua bảo buộc xe vào hắn kéo về, nếu thấy đi nhanh quá thì bóp chuông.

Vừa đi được một đoạn thì có xe thể thao khác qua mặt, anh này tức chí bèn nhấn ga vượt lên thế là hai gã đua với nhau quên mất anh Au tội nghiệp.

Khi đi qua trạm cảnh sát giao thông bị Dê cô tuýt còi nhưng hai gã không đứng lại, Dê cô bèn gọi báo cho trạm sau:

- Có hai chiếc xe thể thao đang phóng về trạm anh với vận tốc 250 km/h và còn điều này anh không tin được đâu, ở sau hai xe đó có chiếc xe đạp bóp chuông inh ỏi xin vượt!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Anh Au đặt lịch công tác sang London dự Olympic. Đang từ từ lăn bánh trên đường băng, chiếc máy bay đột ngột dừng lại rồi quay trở về nơi xuất phát. Hơn một tiếng sau nó mới cất cánh.

Au liền hỏi cô tiếp viên chuyện gì đã xảy ra.

- Chẳng có gì quan trọng cả! – Cô tiếp viên đáp.

- …….

- Ông phi công trước từ chối lái vì nghe có tiếng động bất thường trong động cơ. Chúng tôi phải mất cả giờ để kiếm một phi công khác. :baifu_saoday:
 

Xavi_Ini_Messi

La Masia
Đầu quân
29/4/12
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Au đang lang thang thì gặp Đen. Thấy Đen khệ nệ ôm cái Ti Vi, Au hỏi:

Cậu kiếm đâu ra cái của nợ này ?

À, thì tớ và con người yêu tớ về nhà nó chơi. Cơm no rượu say rồi nó lên giường và bảo với tớ: Bây giờ em cho anh cái quí giá nhất của em:baifu_dalongnheo:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Định nghĩa ADSL tại Việt Nam:

552625_339850626098520_1646703241_n.jpg
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ông thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn và ngồi cạnh Đen. Cô giáo còn trẻ nên rất hồi hộp:
- Bây giờ cô sẽ viết một câu tiếng Anh lên bảng, còn các em hãy dịch nó ra tiếng Việt.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết hết câu.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Đen lập tức giơ tay. Cô giáo hơi lo nhưng cũng đành cho phép:
- Giá như cái váy ngắn hơn...
- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Đen thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
- Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày đặt nhắc bài!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Vào đại học, họa sỹ Cao Thanh Long ngày càng nổi tiếng nhờ tài vẽ vời của mình. Các cô bé trong lớp cứ tíu tít quanh cậu, nhất là cô bé Andrea xinh xắn. Vào một buổi tối học thêm sau giờ tan học, Long rủ Andrea ở lại lớp chơi trò @#%$&*. Điện trong phòng đã tắt hết, Long bắt đầu... Được 5', Long chạy ra ngoài, sau đó lại vào, rồi cứ 5' lại chạy ra chạy vào. Phải 7, 8 lượt như thế. Andrea vừa ngạc nhiên vừa phục Long, không ngờ thằng cha xương xẩu trọc đầu này lại đỉnh đến vậy, liền thỏ thẻ:
- Long, anh thật là tuyệt vời!
- Anh không phải là Long, anh là MinhBC...Thằng Long nó đang bán vé ở ngoài cửa kìa!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Con trai Đen đi học về, mặt buồn thiu. Đen hỏi:
- Con trai, sao buồn thế?
- Con bị điểm 0 môn toán
- Sao lại bị điểm 0?
- Cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4
- Thế thì đúng rồi còn gì nữa
- Cô lại hỏi tiếp, 2x2 bằng mấy
- Thế thì khác Đ' gì
- Vâng, con cũng trả lời như thế.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Thấy con trai Au khóc, ông nội hỏi:
- Sao vậy, có gì hả cháu?
- Huhu, bố...bố cháu đóng đinh, nhưng lại trúng vào tay.
- Thế thì có gì phải khóc. Đàn ông con trai phải cười trước những sự việc như thế chứ!
- Thì ban đầu cháu cũng cười đấy chứ. Huhu.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Thắng HKT và cháu nội ngồi đọc truyện. Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, cháu quay sang hỏi: "Ông ơi, ông đọc truyện gì thế?"
Thắng nhẹ nhàng trả lời: "Truyện lịch sử cháu ạ!"
Với vẻ nghi hoặc, cháu ngó qua quyển truyện của Thắng, giọng rất bức xúc: "Ông đọc truyện sex, thế mà ông nói dối cháu!".
Thắng lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán:"Với cháu thì nó là truyện sex, còn với ông, nó là lịch sử!".
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đen đi làm về, thấy vợ mừng rỡ báo tin: - Anh ơi, em đã "muộn" 1 tháng rồi, có lẽ chúng ta sắp có em bé. Nhưng anh đừng nói với ai vội nhé, vì ta chưa chắc chắn mà!
Sáng hôm sau, nhân viên sở điện đến gặp gia đình Đen.
Gặp vợ Đen, anh nhân viên sở điện nói:
- Chị có biết là chị đã muộn 1 tháng rồi không?
- Làm sao anh biết được? - Cô bối rối!
- "Chuyện đó" được chúng tôi theo dõi, ghi chép tỉ mỉ mà lị.
- Cái gì? Các anh theo dõi cả "chuyện đó" của chúng tôi?
- Tất nhiên!
- Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã.
- Nói rồi cô đóng sập cửa.
Tối hôm đó vợ Đen nói với chồng về chuyện buổi sáng. Đen bực quá chạy ngay đến sở điện:
- Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lập hồ sơ về việc vợ tôi "muộn" 1 tháng? Có liên quan gì đến các anh hả?
- Xin anh bình tĩnh - Nhân viên sở điện nói - Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi...
- Trả tiền? - Đen nghĩ mình đang bị tống tiền - Nếu tôi không trả thì sao?
- Hmm... Thưa anh, nếu thế, chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải cắt...
- Hả? Thế lúc cần thì vợ tôi làm thế nào?
- Tôi chẳng biết! - Nhân viên sở điện lạnh lùng - Bảo cô ấy kiếm mấy cây nến to to mà dùng tạm vậy.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Có ba thằng bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất liền, buồn qúa ba thằng khóc om sòm. Bụt hiện ra: "Ta cho các con ba điều ước, mỗi đứa một điều. Các con ước đi".

[MENTION=2773]decomoto[/MENTION] ước: "Ước gì con được về với gia đình"! Pụp, Dê cồ về với gia đình.

Còn lại 2. [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION][/MENTION] nhanh nhảu: "Ước gì con được về với em Hà Tăng, hic hic" Pụp, Đen được về bên Hà Tăng.

Còn lại tên thứ 3: "hic hic con buồn quá, con là trẻ mồ côi, 2 đứa kia hôm qua còn ở đây, giờ nó về hết còn mình con. Ước gì tụi nó quay lại đây cho vui".

Pụp...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Một hôm, đang đi trên đường bỗng Đen gặp Dê cồ. Đen hỏi:
- Ông có thấy...?
- Lão bị mất chiếc dép phải không? - Dê cồ trả lời.
- Phải!
- Dép da?
- Phải, đúng vậy.
- Và không được mới lắm?
- Đúng rồi! - Mắt Đen sáng lên.
- Màu đen chứ gì?
- Vâng!
- Chiếc dép của chân trái?
- Chính xác! Ông thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi...
- Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả! - Dê cồ tỏ vẻ bí hiểm.
- Thế sao ông biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy? :oh:
- Tôi nhìn vào chiếc dép còn lại ông đang mang...

@$#%^&*()
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Au và Đen gặp nhau. Au hỏi:

- Sao, cuộc cãi cọ hôm qua của ông với em Hà Tăng kết thúc như thế nào?
- Cô ấy quỳ gối trước mặt tôi, ông ạ! - Đen hào hứng kể lại.:baifu_ongchu:
- Thật vậy ưh???:oh: Thế cô ấy đã nói gì???
- Cô ấy bảo: “CHUI RA KHỎI GẦM GIƯỜNG MAU"!!!:baifu_chaymau:

...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Có ba thằng bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất liền, buồn qúa ba thằng khóc om sòm. Bụt hiện ra: "Ta cho các con ba điều ước, mỗi đứa một điều. Các con ước đi".

[MENTION=2773]decomoto[/MENTION] ước: "Ước gì con được về với gia đình"! Pụp, Dê cồ về với gia đình.

Còn lại 2. [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION][/MENTION] nhanh nhảu: "Ước gì con được về với em Hà Tăng, hic hic" Pụp, Đen được về bên Hà Tăng.

Còn lại tên thứ 3: "hic hic con buồn quá, con là trẻ mồ côi, 2 đứa kia hôm qua còn ở đây, giờ nó về hết còn mình con. Ước gì tụi nó quay lại đây cho vui".

Pụp...
Chí ít mình cũng về được với Hà Tăng vài giây. Còn hơn thằng kia =))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top