[Copa-1/16] F.C Barcelona 5 - 1 A.D Ceuta

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
copadelrey1.png

barcac.png
f2m5a162ebps1.png
anhso-165650_ad_ceuta.jpg.gif


Thời gian
: 04h00 | Ngày: Thứ 5, 11/11/2010 | SVĐ: Camp Nou, sức chứa 99354 chỗ ngồi.
9~116.jpg

Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, Pep đã quyết định chỉ sử dụng đội hình B để đón tiếp Ceuta tại Camp Nou. Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Villa được Pep cho phép ngồi trên khán đài khu vực VIP để uống trà đá đàm đạo. Puyol và Messi dự kiến được cho nghỉ, tuy nhiên vào phút cuối Pep đã đề phòng khả năng có bất ngờ, vì thế ông vẫn cẩn trọng điền tên họ vào danh sách đăng kí cho trận đấu này. Và đây là cơ hội để cho những Bojan, Pinto, Adriano, Milito hay Fontas, Thiago, Jeffren,... thể hiện mình.

17 cầu thủ Barça được triệu tập cho trận đấu này: Valdés, Pinto; Puyol, Milito, Bartra, Adriano, Maxwell, Abidal; Mascherano, Keita, Sergi Roberto, Thiago, Dos Santos; Bojan, Messi, Pedro, Nolito.

Ceuta chắc cũng không mong đợi làm được điều thần kì, vì lượt đi họ đã bị Barça B + quần cho tơi tả. Mục đích của họ trong lần đến Camp Nou lần này có lẽ là thăm quan Barça Museum, hay La Sagrada Familia và xin chữ kí của các thần tượng (bởi lượt đi những Messi, Villa, Xavi, Iniesta,...đều không bay đến Ceuta).

Chiến thắng thứ 100 cho Guardiola? Nếu Barça đánh bại Ceuta tại Camp Nou đêm nay, đó sẽ là chiến thắng thứ 100/138 trận trên băng ghế chỉ đạo của PEP G-O-D-IOLA kể từ khi ông tiếp quản chiếc ghế của HLV Frank Rijkaard. Đó sẽ là một kỉ lục của CLB!

Đội hình dự kiến:
Barça: Pinto, Maxwell, Pique, Bartra, Adriano; Keita, Mascherano, Thiago; Nolito, Bojan, Pedro.

Ceuta: Nauzet, J.Navarro, Canas, Zamora, Baigorri, Adriane; Ormazabal, Gnakpa, Loe, Villatoro; Berrocal.

P/S: Các cán bộ Box Copa del Rey cũng như các Box Champions League & La Liga chú ý nhé. Nếu chưa có ai viết bài mở đầu trận đấu trước 1 ngày thì mọi người bảo nhau viết, tránh để tình trạng đến ngày thi đấu chưa có bài viết mở đầu như một số trận gần đây.
 

ZOZO

Tiểu học xã
Đầu quân
2/8/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đối thủ này vô danh quá! Đội hình B của chúng ta cũng "ăn" ngon lành. Các pác nhà cái đâu rùi ra kèo đi để anh em còn vào đặt cược chứ? :starwars:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Việc Pep đăng ký Messi và Puyol vào danh sách thi đấu có lẽ không phải để đề phòng bất ngờ xảy ra mà là do quy định oái oăm của giải, là trong danh sách đăng ký thi đấu không được quá 6 cầu thủ từ đội trẻ và trên sân chỉ có thể tung tối đa là 4 cầu thủ trẻ vào thi đấu, với việc cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi thì việc đăng ký Messi và Puyol trong danh sách là cho đủ quân số. Chính Pep cũng không hài lòng về quy định này của giải vì ông cho rằng đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát, nhưng có lé do BTC sợ mất đi sự hấp dẫn của giải nên mới đưa ra quy định trên. Có lẽ sang năm Pep nên đăng ký thêm 1 số cầu thủ trẻ vào danh sách đội 1 để có thể sử dụng nhiều hơn ở Cúp nhà vua.
Trận đấu tối nay không có gì đáng nói cả, mình chờ đợi màn trình diễn của Bartra, Thiago, Dos Santos và hy vọng Adriano sớm hòa nhập với lối chơi của toàn đội còn Krkic mở tài khoản.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Việc Pep đăng ký Messi và Puyol vào danh sách thi đấu có lẽ không phải để đề phòng bất ngờ xảy ra mà là do quy định oái oăm của giải, là trong danh sách đăng ký thi đấu không được quá 6 cầu thủ từ đội trẻ và trên sân chỉ có thể tung tối đa là 4 cầu thủ trẻ vào thi đấu, với việc cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi thì việc đăng ký Messi và Puyol trong danh sách là cho đủ quân số. Chính Pep cũng không hài lòng về quy định này của giải vì ông cho rằng đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát, nhưng có lé do BTC sợ mất đi sự hấp dẫn của giải nên mới đưa ra quy định trên. Có lẽ sang năm Pep nên đăng ký thêm 1 số cầu thủ trẻ vào danh sách đội 1 để có thể sử dụng nhiều hơn ở Cúp nhà vua.
Trận đấu tối nay không có gì đáng nói cả, mình chờ đợi màn trình diễn của Bartra, Thiago, Dos Santos và hy vọng Adriano sớm hòa nhập với lối chơi của toàn đội còn Krkic mở tài khoản.

Thực tế thì nhìn vào danh sách triệu tập 17 cầu thủ cho trận này cũng chỉ có 5 cầu thủ từ đội B, và dĩ nhiên đó là những cầu thủ Pep đang đưa vào tầm ngắm để chính thức đưa lên đội A. Còn lại chủ yếu là những cầu thủ dự bị và một số cần chứng tỏ mình hơn nữa (Mascherano, Pedro). Pep cũng không muốn gọi quá nhiều cầu thủ đội B, vì như thế làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần của đội B. Ông muốn gọi ai là sẽ chắc chắn sử dụng người đó (Batra, Nolito, Sergi; Dos Santos & Thiago thì nằm ở biên chế cả 2 đội A & B).

Có lẽ điều bạn nói là đúng (vì tôi cũng không tìm hiểu về vấn đề này), nhưng Puyol được triệu tập bởi Pep muốn tạo điều kiện cho anh có trận đấu thứ 500 cho CLB. Có lẽ Puyol sẽ được tung vào sân ở cuối hiệp 2. Còn Messi ban đầu không được triệu tập, nhưng chấn thương của Jeffren chưa hoàn toàn bình phục, vì thế Pep đã bổ sung Messi vào danh sách (theo FCB.cat).
 

n1406

Trung học xã
Đầu quân
23/9/10
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẬP LUYỆN HÔM THỨ TƯ

[An=Click vào để xem]
1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg
[/CENTER][/An]

Nguồn FCBarcelona.cat
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Mong nhất chú Thiago :D Đá cũng khá hay phết nhỉ . Trận này chắc cũng nhàn nhã thôi , vì Pep đưa cầu thủ trẻ vào để cọ xát :)
 

Mây

Meo meo meo...
Đầu quân
2/7/10
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
De Deus : "Chiến thắng ở Nou Camp đêm nay thực sự rất khó khăn nhưng không phải là không thể"

joao09.jpg

HLV của AD Ceuta Joao de Deus, trong một cuộc họp báo trước trận đấu gần đây đã phát biểu rằng sự trở lại với Barcelona đêm nay trong khuôn khổ Copa del Rey là "rất khó khăn nhưng không phải là không thể."

Ông cũng cho rằng, đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ của mình có thêm những trải nghiệm thực chiến mới và rèn luyện tốt hơn cho các trận đấu tiếp theo. HLV này tuyên bố ông và các học trò mình chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ thua cuộc nhưng luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào trong cuộc chiến này.

Khi được hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng các cầu thủ của mình trước khi tham dự trận đấu này, HLV này lần đầu tiên thừa nhận :"Chúng tôi thật sự có quá ít thời gian để chuẩn bị cho trận chiến này, có lẽ điều tốt nhất tôi cần làm bây giờ không phải là động viên các học trò của mình bằng những lời hoa mỹ mà sẽ đơn giản chỉ là nói với chúng hãy cố gắng để thi đấu một cách chuyên nghiệp hơn nữa khi phải đối mặt với những con người thật sự chuyên nghiệp."

Khi được hỏi về khả năng chiến thắng tại Nou Camp, De Deus phát biểu : "Tất nhiên hy vọng về chiến thắng là một điều tốt nhưng chúng tôi sẽ không quá lãng phí thời gian để mơ mộng về nó."

Vị HLV này cũng đưa ra lời hứa sẽ thuyết phục các học trò của mình trình diễn một hình ảnh tốt trong cuộc đối đầu đêm nay, bởi vì tất nhiên ông cho rằng không một đội bóng nào sẽ muốn thi đấu trong trạng thái cầm chắc thất bại, nhưng cam kết đội bóng của mình chắc chắn sẽ chơi một trận cầu đẹp và sẽ không để đối thủ của mình dành quyền chủ động một cách dễ dàng.

Theo adceauta.org
 
Sửa lần cuối:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Việc Pep đăng ký tên Messi vào thì em nghĩ chắc là Pep sẽ cho Messi vào sân khoảng 15'. Chứ chẳng lẽ để không tên Messi vào làm gì. #-o . Em nghĩ là thế thôi. Đá sân nhà thì chỉ có hủy diệt khách thôi. :ten: Dự kiến: 4-0. Pedro và Bojan mỗi người một nháy. :thumbsup:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mặc dù tung ra sân đội hình bao gồm hầu hết là các cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ nhưng trước một đối thủ không mấy tên tuổi và lại được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Barca nhập cuộc đầy hứng khởi và đã nhanh chóng có được 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Nolito và Milito chỉ cách nhau vài phút khi trận đấu mới chỉ bắt đầu chưa đến 10 phút.
Vẫn giữ nguyên sự hứng khởi và một thế trận vượt trội, các cầu thủ chủ sân Camp Nou có cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 sau khi hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ rời sân.
Từ chấm phạt đền, Bojan đã không thành công.
Pha hỏng ăn của tiền đạo mang áo số 9 của Barca dường như ảnh hưởng đến tâm lý đang hưng phấn của toàn đội nên chỉ ít phút sau, đội khách Ceuta có bàn thắng rút ngắn tỉ số từ một pha phối hợp chuẩn xác và gắn bó.
Trước khi hết hiệp 1, Barca phải chịu một mất mát khi trung vệ Milito có vẻ như đã tái phát chấn thương và Pep Guardiola buộc phải thay anh bằng Abidal.

Bước vào đầu hiệp 2, tình thế cũng gần giống như đầu trận đấu với việc Barca chủ động dồn lên tấn công phủ đầu và có được bàn thắng thứ 3 nhờ công của Pedro.
Tạo ra khoảng cách an toàn và một thế trận vượt trội, không hiểu sao HLV Pep Guardiola lại tung Messi vào sân dù tình thế trên sân không bắt buộc.
Nhưng hiệu quả thì gần như đến tức thì khi bắt nguồn từ pha thoát xuống và tâng bóng của tiền đạo người Ác-hen-ti-na bị hậu vệ Ceuta phá ra, Bojan đã có mặt kịp thời và dễ dàng đệm bóng vào lưới.
Trận này, cầu thủ trẻ Thiago đã có màn trình diễn rất đáng khen ngợi, chính cậu đã có pha đi bóng mạnh mẽ trước khi chuyền bóng cho Messi ghi bàn thứ 5 cho đội chủ nhà.
Messi cũng đã suýt chút nữa có dịp trả lễ cho đàn em khi có pha phối hợp 1 chạm rất ăn ý với Thiago ngay trong vòng cấm địa của đối phương, nhưng tiếc là cú sút trong tư thế hơi với của Thiago lại đưa bóng khi nhẹ và không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành đội khách.
Ceuta cũng đã có một cơ hội rất nguy hiểm để rút bớt khoảng cách trong hiệp 2 nhưng lại không thể chiến thắng được cột dọc khi cú sút xa của một cầu thủ khách đã đưa bóng đi ra ngoài tầm với của thủ thành Pinto.

Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Chiến thắng nhẹ nhàng đã giúp Barca lọt tiếp vào vòng sau.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chán quá, Milito lại chấn thương và phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần, quá đen đủi cho anh khi anh liên tục dính chấn thương dài hạn thế này. Thật không biết nói gì hơn.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hôm qua Nolit-o, Milit-o, Pedr-o ghi bàn xong, cứ nghĩ là Thiag-o, Mascheran-o, Adrian-o, Le-o (Messi), Sergi Robert-o và Pint-o sẽ tiếp nối ;)). Ai ngờ anh Bọ-ján giải xui từ pha bóng tuyệt vời của Le-o, thế là hỏng cái qui luật kia.

Nhưng tính ra Bọ-ján có thể gọi là Bo (không phải anh Bo Đan Trường nhé :))), vì thế qui luật trên vẫn được đảm bảo. Từ lúc Messi vào Barça đá thanh thoát hơn hẳn và tạo ra được nhiều cơ hội. Thiago đá đêm qua quá hay, có nhiều pha bóng khiến mọi người phải trầm trồ. Xavi mới đây chứ đâu xa!

Bố khỉ! Hôm qua loay hoay tìm kênh trận đấu, đến khi tìm được kênh ổn định tí thì đã có 2 bàn thắng. Bàn của Pedro thì đúng lúc mình đi rửa nho, lúc vào được xem quay lại. Biết thế mình ngủ 1 mạch biết đâu có 10 bàn :smile4:.

Đội trưởng của chúng ta đêm qua - Bojan đã đỡ gây thất vọng hơn trận lượt đi, nhưng thực sự "em ấy" vẫn cho thấy đang bị trầm cảm một cách trầm trọng. Lấy vợ thôi, rồi mọi thứ sẽ suôn sẻ, hết trầm cảm ngay! ;))

P/S: À, trận đêm qua ấn tượng nhất không phải là những bàn thắng, mà là khi camera quay cảnh Pique & Puyol ngồi cắn hướng dương. Pique lại diễn lại trò cũ, ném hạt hướng dương về phía 1 người trong BHL rồi chỉ sang Puyol. Anh Puyol nhà ta giơ tay tỏ vẻ không hiểu, nhưng cái mặt cũng gian lắm. Lần sau thử ném anh Pep xem, có mà dự bị dài dài :bully:

Hình ảnh trận đấu:

ceuta%20(1).jpg

Xavi mới đây chứ đâu xa!

ceuta.jpg


2~140.jpg

Gì thế này? ;))

13~110.jpg


ceuta%20(4).jpg


ceuta%20(10).jpg

[an=CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIẾP]

1~138.jpg


14~102.jpg


8~128.jpg


ceuta%20(8).jpg



ceuta%20(9).jpg


ceuta%20(7).jpg


ceuta%20(6).jpg



[/an]
 

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
Tổng hợp bàn thắng

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ZOyMl_eC00g[/ame]
 

Mây

Meo meo meo...
Đầu quân
2/7/10
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Hôm qua không xem trận này, nhưng dậy đọc tổng hợp của anh Au đến đoạn
khi camera quay cảnh Pique & Puyol ngồi cắn hướng dương. Pique lại diễn lại trò cũ, ném hạt hướng dương về phía 1 người trong BHL rồi chỉ sang Puyol. Anh Puyol nhà ta giơ tay tỏ vẻ không hiểu, nhưng cái mặt cũng gian lắm.
thì cứ cười một mình mãi thôi, tình yêu của mình nghịch thế chứ XD

Mà công nhận Pique và lão Puyol đúng là cặp bài trùng thật ấy, quậy và tếu thì thôi, tự nhiên lại nhớ đến cái vụ mặc áo Barca cho chú Cesc ở WC vừa rồi, rồi cả những tấm ảnh cặp kè kiểu kiểu "đang yêu" của Pique và Puyol nữa chứ, ... cứ có mặt lão này là thế nào cũng có lão kia thôi, đủ cả trò.
 
Sửa lần cuối:

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Thêm một ít

bojan2.jpg


101110futinternacionalf.jpg


101110futinternacionalf.jpg


101110futinternacionalf.jpg


101110futinternacionalf.jpg


101110futinternacionalf.jpg


101110futinternacionalf.jpg


1700117-7002-atm14.jpg


1700120-1015-atm14.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thiago đá quá tuyệt vời, đặc biệt là cú đi bóng dũng mãnh chuyền cho Messi.
 

El Pulga

Trung học xã
Đầu quân
20/9/10
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thiago đá hay khỏi phải bàn, em thích cả chú Nolito nữa :) Vừa bảnh vừa đá hay, chính cậu ta mở tỉ số :) Mấy trận giao hữu hè đã thấy thích chú này rồi, còn Thiago thì trong PESedit em vẫn cho đá thay Iniesta khi cần :)) Đá quá ổn !!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Phát biểu sau trận đấu

Với 3 cầu thủ đội B ra sân trong đội hình xuất phát, FCBarcelona đã vượt qua A.D Ceata ở vòng tứ kết Copa Del Rey bằng một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Dưới đây là suy nghĩ của những cầu thủ đã có vai trò xuất sắc trong chiến thắng lần này.


1700117-7002-atm14.jpg


Bojan:

“Bàn thắng đó thật sự quan trọng với tôi, đặc biệt là sau quả phạt 11m. Tôi cần có bàn thắng để giúp mình dũng cảm hơn, nó luôn giúp tôi tự tin hơn :D.
Việc HLV vẫn đặt niềm tin vào tôi là điều cốt lõi, tôi luôn khao khát ghi bàn và việc đó giúp tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục phấn đấu mặc dù tôi chưa bao giờ quen nhiệm vụ ghi bàn của mình”
Để kỉ niệm bàn thắng có ý nghĩa này, Bojan: “tôi xin gửi tặng nó cho Jonathan Dosantos” *
*: Khúc này dịch nhưng không hiểu gì hết (tối qua không coi).

Nolito:
“Thật tuyệt vời khi giấc mơ đã trở thành hiện thực. Điều ý nghĩa nhất đã đến với tôi khi thi đấu cho Barca. Tôi rất vui với chiến thắng và pha lập công của mình.
Trải nghiệm ở đội A thật tuyệt, tôi đang tận hưởng nó như một đứa bé vậy ;)). Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và đạt nhiều thành quả hơn.
Tôi rất tự tin khi làm việc cùng Enrique và Pep. Tôi đang thi đấu cho đội B và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ở đó
Tôi là cule của Barca từ thuở nhỏ và tôi muốn ở lại đây, đó là mục tiêu của tôi”

Mascherano:
“Tôi hài lòng với chiến thắng này. Mọi người nghĩ rằng đánh bại Ceata thật dễ dàng nhưng chúng tôi đã phải thi đấu rất nghiêm túc và ra sân bằng sự bình tĩnh mới có thể đạt được điều đó.
Vai trò của tôi thiêng về phòng thủ nhiều hơn là tấn công nhưng trong đội hình này thì tôi hoàn toàn có thể tham gia tấn công nhiều hơn vì chúng tôi kiểm soát bóng rất nhiều. Tôi muốn chuyền nhiều đường chuyền chính xác hơn nữa và từng ngày tôi vẫn tiếp thu những ý kiến đóng góp từ HLV”

Sergi Roberto:
“Tôi cần phải thi đấu nỗ lực hơn qua từng trận để có thể tiếp tục thể hiện hết khả năng mà mình có thể. Quan trọng là bạn phải duy trì sự tập trung vào trận đấu như thế này. Thỉnh thoảng, nhịp độ của bạn sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn không tập trung hơn nữa.
Thật tuyệt nếu được tiếp tục và nhận được sự chào đón tại Camp Nou. Tôi yêu khoảnh khắc này, điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng ao ước.
Mọi người ở Barca đều muốn thi đấu cho đội 1. Chúng tôi phải nỗ lực vì cơ hội sẽ đến với bạn khi Pep còn là HLV. Được chơi bên cạnh các cầu thủ nổi tiếng thế giới giúp bạn thi đấu tốt hơn.”

Thiago:
“Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn. Tôi đã có 2 cơ hội ngon ăn nhưng…hi vọng tối sẽ có cơ hội ra sân ghi bàn trong thời gian sắp tới. Bạn phải tự phê bình bản thân hoặc bạn sẽ không tiến bộ được”

Pinto:
“Tôi không phải làm việc nhiều và khá rảnh rỗi, đó là tín hiệu tốt cho biết là cả đội đang thi đấu tốt”

Theo FCB.cat
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top