[Copa - 7'] FC Barcelona 9 - 0 L´Hospitalet

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
imagesca4ggxq2.jpg

FCB.png
f2m5a162ebps11.png
150px-CE_L%C2%B4Hospitalet.png

Thời gian: 04:00 | Thứ 6, 23/12/2011 | SVĐ Camp Nou
2011-11-09_PARTIDO_17.v1320883931.JPG
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Tập luyện trước trận đấu:

Để chuận bị cho trận đấu cuối cùng của năm 2011, Pep và các học trò đã có buổi tập luyện "áp chót" cho trận đấu gặp L’Hospitales trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 Copa del Rey sẽ diễn ra vào lúc 22h (giờ địa phương) trên SVĐ Camp Nou.

Tham gia vào buổi tập này có 19 cầu thủ bao gồm 12 ở đội hình I và 7 cầu thủ Barca B (Cuenca, Montoya, Sergi Roberto, Muniesa, Tello, Dos Santos và Rafinha). Đặc biệt còn có sự tham gia của Alves mặc dù anh không tham gia vào trận đấu sắp tới cũng như Keita và Abidal. Valdes cũng trở lại sau khi tham dự Festa de l’Esport Català vào hôm thứ ba.

Vài hình ảnh tập luyện:


45431660.jpg


51080904.jpg


81728469.jpg


[An]
20497442.jpg


44501363.jpg


19987901.jpg


67539302.jpg


86539749.jpg


88641459.jpg

[/An]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
1324503362633.jpg
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đây là trận đấu cuối cùng của một năm đại thành công, từ đội một đến đội B, từ bóng đá đến các môn thể thao khác. Đêm nay đá tại Camp Nou, nhưng chỉ với các cầu thủ trẻ là chính, hi vọng La Masia sẽ mang vé vào vòng trong cho thầy trò Pep Guardiola.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Barça 9-0 L'Hospitalet

TIẾC THẬT! TỶ SỐ CHỈ CÓ 9-0… CHUNG CUỘC TA CÓ DOUBLE MANITA!

1324594154180.jpg

“Cảnh giới cao nhất của võ thuật là khi không còn nhớ chiêu thức nào trong đầu” – một bộ phim kiếm hiệp từng dẫn như thế… Nếu đúng như vậy thì có lẽ trong bóng đá, sự thăng hoa và phấn khích cao nhất đó là khi bạn chơi bóng, bạn chuyền bóng, bạn di chuyển, bạn ghi bàn,… mà không cần nghĩ suy gì nhiều. Và nếu quả thật như thế, thì rạng sáng nay, Barçamasia (bạn cũng có thể gọi là Barça) là hao hao như cái gọi là cảnh giới cao nhất trong bóng đá!

Từ khi bóng lăn đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, toàn đội hình Barça, có một sự thật thú vị mà bạn cần biết, đó là ngoại trừ Pinto thì cả thảy 10 cầu thủ còn lại (Xavi, Iniesta và Busquets là những cầu thủ được thay ra và Tello, Sergi Roberto và Dos Santos là những cầu thủ vào thay) đều chơi bóng từ nhỏ cho đến lớn tại La Masia. Thật đáng tiếc nếu Valdes được ra sân hoặc Oier được triệu tập và bắt chính, khi đó ta sẽ gọi trận đấu này là: “Masia vs Hospitalet”.

Dường như Hospitalet chỉ để thua 0-1 trong trận lượt đi (trận ấy Iniesta ghi bàn) nhưng như thế cũng đã đủ để các cầu thủ cùng xứ Catalonia với Barça mang trong đầu tư tưởng chủ bại? Hoặc cũng có thể họ đã quyết tâm nhưng sự quyết tâm ấy là quá yếu ớt? Thôi thì kệ các cầu thủ Hospitalet, có lẽ họ cũng không bị day dứt quá nhiều về trận thua tơi tả ngày hôm nay! Sự non nớt và kém cỏi của đội khách phần nào đã khiến cho trận đấu này trở thành một trong những trận đấu phấn khích nhất của Barça từ đầu mùa. Khắp các khán đài, từ khi bàn thắng đầu tiên được mở cho đến khi kết trận, âm thanh inh ỏi của tiếng hò hét là những gì bạn có thể cảm nhận được, một bầu không khí chưa từng có trong những trận đấu trước đây, quá phấn khích, đó là những gì các khán giả cảm nhận từ Barçamasia rạng sáng nay!

Quá phấn khích, quá nhanh, quá nguy hiểm, quá thanh thoát, quá vô tư và quá ẩu. Đó cũng chính là những gì Barçamasia rạng sáng nay trình diễn. Như đã nói, các cầu thủ của chúng ta đá trận này mà không cần phải nghĩ suy, tính toán, chăm chút, nắn nót vá kĩ lưỡng một chút nào. Bạn có thể liên tưởng như việc mình đang trong trạng thái vô cùng đói và các món ăn thì vô cùng hấp dẫn, thế là bạn cứ ngấu nghiến nó mà không cần biết liệu mình có “chết” vì bội thực hay không! Đấy, đấy là những gì mà Barça trình diễn. Chuyền – phối hợp – di chuyển – ghi bàn, cực nhanh, cực quyết đoán, đến nỗi hàng tá cơ hội bị bỏ qua một cách đáng “tức”! Đây chẳng khác nào một cuộc dạo chơi nơi đồng nội, chứ không phải là một trận thi đấu bóng đá! Các cầu thủ của chúng ta quá phấn khích!

Barcelona-s-forward-Isaac-Cuen_54243264824_54115221155_600_244.jpg

Vì chỉ có Pinto là cầu thủ ngoài Masia, thế nên cả thảy 9 bàn của Barça ghi được đều là từ những cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Pedro – Iniesta – Xavi – mỗi cầu thủ ghi 1 bàn. Thiago – Cuenca – Tello – mỗi cầu thủ ghi 2 bàn. Tiếc cho Cesc, tiếc cho Sergi Roberto, tiếc cho Pique, tiếc cho Puyol vì những cơ hội đã bỏ qua. Nếu không thì “con số lạm phát” sẽ không chỉ dừng ở mức 1 con số! Đáng khen cho Tello, đáng khen cho Cuenca; cả 2 đã cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn của bóng đá FC Barcelona. Trong đó, đặc biệt là Tello, 2 bàn thắng, những pha đi bóng kĩ thuật, những đường tạt biên hiểm hóc táo bạo, tuổi trẻ là đây và tài năng cũng là đây. Phấn khích, từ này tiếp tục đúng cho các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân ngày hôm nay!

Với 9-0 ở trận lượt về này, chung cuộc Barça giành chiến thắng 10-0 trong cả 2 lượt trước hàng xóm L’Hospitalet, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 của Cúp Nhà Vua. 9-0 hay 9 bàn thắng, đây cũng là con số độc nhất vô nhị của Cúp Nhà Vua kể từ khi ra đời vào mùa giải 1976/1977. Với 9 bàn thắng náy, Barça trở thành CLB ghi nhiều bàn thắng nhất chỉ trong vòng 1 năm của lịch sử bóng đá TBN – 169 bàn, vượt qua thành tích của Real Madrid ngày trước.

Trận đấu ngoài một túi bàn thắng thì vẫn còn đọng lại nhiều cái tiếc, cái tiếc đầu tiên chính là chấn thương Iniesta mắc phải. Theo thông tin chính thức thì Iniesta bị một vết rách nhỏ ở dây chằng chân trái và phải nghỉ thi đấu 2 tuần, cũng may là chúng ta có 2 tuần nghĩ lễ trước khi bước vào năm mới. Cái tiếc thứ hai chính là màn trình diễn của Pedro. Sự sắc bén dường như đã không còn khi rất nhiều cơ hội bị anh bỏ qua, anh có thể ghi nhiều hơn 1 bàn nếu biết tận dụng tốt và hồi sinh lại khả năng dứt điểm ngày nào của mình! Và cái tiếc cuối cùng chính là chúng ta chỉ ghi được 9 bàn!...

Chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng năm mới và ăn mừng với chiến thắng ấn tượng nhất cả năm! Một năm 2011 của bóng đá Barcelona khép lại với 5 danh hiệu cùng một niềm tin tất thắng ở tương lai. Chưa bao giờ bầu trời lại sáng và chói (nhưng không loá mắt) đến thế đối với các Blaugranes! Visça el Barça!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]KSMfK7RvV3M[/youtube]

Đám đàn em như thế này thì đừng nói là mua sắm cầu thủ mới mà ngay cả mấy anh đội 1 cũng đang lo toát mồ hôi làm sao giữ được vị trí chính thức trong đội hình ấy chứ. :baifu_heyhey:

Barcelona là nhà vô địch nhưng La Masia là huyền thoại và là nơi tạo nên lịch sử.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Chưa hết tháng này mà chúng ta có 3 tin vui và 2 tin buồn:
- Tin vui là chưa đến giáng sinh mà Cule đã có 3 món quà không thể ngọt ngào hơn nữa từ các cầu thủ Barca : 1 chiến thắng ngay trên hang ổ bọn Kền Kền ,chiếc cup thứ 5 của mùa giải trước đối thủ khó chơi Santos và được chứng kiến sự trưởng thành của các "mầm non" Barca B qua trận thắng 9-0 với L'Hospitalet.
- Và tin buồn là Villa phải kết thúc mùa giải của mình trên đất Nhật và tiếp bước Villa là chấn thương mới đây của thánh Ini trong trận L'Hospitalet, dự kiến phải nghỉ 15 ngày :baifu_khoctham: (chi tiết xem tại đây http://www.goal.com/en-us/news/88/s...dres-iniesta-out-for-15-days-following-injury), hy vọng Iniesta sớm trở lại sân cỏ
Dù sao đi nữa cũng chúc mừng Barca đã có chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi mặt trận ( nếu tính không nhầm :D ), và Xã Nhà tiến lên
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Con số sau trận đấu

2011-12-22_FCB_-_CE_L_HOSPITALET_034.v1324595941.jpg

Barcelona đã kết thúc năm 2011 không thể tuyệt vời hơn với chiến thắng 9 - 0 trước Hospitalet ngay tại Camp Nou. Những người lập công là Pedro, Iniesta, Xavi, Thiago, Tello và Cuenca, trong đó cả ba tài năng trẻ (Thiago, Tello, Cuenca) đều lập một cú đúp, qua đó hoàn tất 170 bàn thắng trong năm 2011 cho Barcelona. Trước khi trận đấu diễn ra, Real Madrid đã trở thành CLB Tây Ban Nha có số lần phá lưới đối phương nhiều nhất trong một năm với 167 bàn thắng, vượt qua thành tích của đội chủ sân Camp Nou trong năm 2010 (154). Nhưng giờ đây, vị trí đó thuộc về nhà ĐKVĐ thế giới, họ đã ghi được tổng cộng 170 bàn thắng trong năm qua.

- Đây là chiến thắng lớn nhất của Người khổng lồ xứ Catalan kể từ khi Pep Guardiola tiếp quản đội bóng, trước đó, trận đấu có cách biệt đậm nhất nghiêng về Pep Guardiola và các học trò là chiến thắng 8 - 0 trước Almeria. Lần gần nhất Barcelona làm được điều tương tự là vào mùa 1978/1979, khi họ đã đánh bại Rayo Vallecano với 9 bàn không gỡ.

- Cristian Tello đã có cú đúp trong trận đấu, đó cũng là hai bàn đầu tiên của anh cho đội một. Như vậy, đến thời điểm này cảu mùa giải, Barcelona đã có 18 "họng súng" được "thông nòng".

- Với 56.480 khán giả đến sân, đây là trận lượt về tại vòng 1/32 ở Cúp nhà vua của Barcelona có nhiều người xem nhất, kể từ khi Pep Guardiola là HLV CLB.

- Tính đến thời điểm này của mùa giải, tại La Liga và Cúp nhà vua, Barça vẫn chưa để đối thủ được ăn mừng bàn thắng nào. Chỉ có Real Madrid (ở Siêu cúp Tây Ban Nha) và AC Milan (tại Champions League) làm được điều đó.

- Tổng cộng đã có 13 "cây nhà lá vườn" ra sân trong trận đấu sáng nay, bao gồm Puyol, Fontàs, Pique, Busquets, Thiago, Xavi, Dos Santos, Tello, Iniesta, Cesc, Sergi Roberto, Cuenca và Pedro.

- Trong 11 cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát, chỉ có Pinto là không trưởng thành từ La Masia.

Nguồn: FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top