[Copa - Tứ kết] Real Betis 3 - 1 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
images

Real%20Betis%20logo.png
f2m5a162ebps1.png
00005_FichaClub.png


Thời gian: 4h00 | Ngày: 20/01/2011 | SVĐ Manuel Ruiz de Lopera
000_0064.jpg

Lượt đi tứ kết cúp nhà vua TBN đã mang về một kết quả hoàn hảo cho đoàn quân của Pep Guardiola. 5-0 là một tỉ số quá an toàn bởi vì đội bóng gần đây nhất ghi nổi 2 bàn vào lưới Barcelona là Herculés cũng chỉ diễn ra hồi đầu mùa bóng. Hiện tại mục tiêu của mỗi đội bóng khi đá với Barcelona trước tiên là phải giữ sạch lưới còn có được bàn thắng hay không cũng chưa phải là vấn đề quá quan trọng. Real Betis coi như đã bị loại tuy nhiên rất có thể lượt về sẽ là một trận đấu kịch tính khi các cầu thủ trẻ của Pep có cơ hội thể hiện mình.

Affelay: Bao giờ cho đến ngày... ra sân? Bản hợp đồng được kì vọng khá cao này vẫn chưa thể có một khoảng thời gian thi đấu đáng kể để thể hiện bản thân mình. Pep chỉ tung anh vào sân ở những phút cuối của trận đấu khi mà tỉ số thường đã an bài: 4-0, 5-0. Sự cẩn trọng và đôi khi bảo thủ của Pep đã để cho Busquest cáng đáng vị trí tiền vệ trụ của Barca quá nhiều trong khi Mascherano vẫn mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Giá của Affelay chỉ bằng 1/7 cái giá mà Barca vung ra để chiêu mộ Mascherano, nhưng khao khát được chứng kiến Affelay thi đấu của các culé còn lớn hơn dành cho đội trưởng Argentina rất nhiều. Trận đấu này đơn giản chỉ còn là một trận đấu thủ tục, trong khi các cầu thủ trụ cột như Messi, Xavi đang có dấu hiệu quá tải liệu Pep có sẵn sàng tạo điều kiện cho Affelay và các đồng đội trẻ hay không? Chúng ta sẽ có câu trả lời vào thứ năm tới.

Real Betis - Niềm tin chiến thắng mãnh liệt Pep và các học trò đã nhận thức rõ được sự khác biệt đến từ tinh thần thi đấu của đội bóng thành Sevilla. Họ đã chứng tỏ được rằng đẳng cấp của đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Segunda cũng không cách xa đẳng cấp đội xếp thứ nhì La Liga là mấy. Mặc dù khái niệm chiến thắng năm sao trước Barcelona dường như hoàn toàn không có trong đầu các CĐV của Real Betis nhưng trước các chàng trai trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu của Barcelona ( nếu được tung vào sân ) Real Betis sẵn sàng dùng đến 200% khả năng của mình trước hơn năm mươi hai ngàn khán giả nhà. Thử thách đang chờ đợi Pep và các cậu học trò nhỏ, nếu không cẩn thận cạm bẫy Benito Villamarín Stadium hoàn toàn có thể đánh bại đoàn quân Guardiola.

Trọng tài:

Đội hình dự kiến:

Real Betis: Goitia, Isidoro, Fernando Vega, Belenguer, Dorado, Juanma, Arzu, Sevilla, Rodri, Odonkor, Pereira.
F.C Barcelona: Pinto, Adriano, Piqué, Fontas, Maxwell, Mascherano, Affelay, Iniesta, Villa, Bojan, Pedro.

Dư đoán tỉ số: 1-3
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hy vọng sẽ lần đầu được thấy Abi có tên trong đội hình xuất phát. Mà tại sao đội hình ra sân dự kiến lại là Iniesta mà không phải Thiago nhỉ, cách biệt đã là không thể san lấp rồi cho nên Iniesta và cả Villa cũng cần được nghỉ ngơi chứ.
Dự đoán: 1-1

@anti: thiếu gì ảnh mà phải để cái ảnh đá với Rubin Kazan lên thế ;))
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
121.jpg

Hôm qua, FCBarcelona vừa có buổi tập tại sân Ciutat Esportiva sau chiến thắng tại vòng 19 Laliga trước Malaga. Buổi tập bắt đầu với một tin không vui và ngay sau đó được lấp lại bởi bầu không khí vui vẻ và hòa đồng từ 'những người bạn Pháp'.

Trên sân tập lúc ấy vắng mặt ngôi sao số một của Barca, Lionel Messi, anh không thể ra sân tập được vì đang bị cơn sốt đêm hôm trước quấy rầy không thể chợp mắt. BHL đã cho anh nghỉ tập để đến khám sức khỏe ở trung tâm y tế của CLB, sau đó về nhà nghỉ ngơi để kịp hồi phục.

Không vì thế mà các đồng đội của Messi lo lắng vì chỉ ít phút sau cả đội có khách đến thăm. Theo chương trình hợp tác của CLB thì hôm đó có đội bóng Ruby USAP (Union Sportive des Arlequins Perpignanais) từ Pháp đến thăm, tham quan và chụp hình lưu niệm vời toàn đội Barca.

2011-01-17_ENTRENO_02.JPG


[ame]http://www.youtube.com/watch?v=x3VZ3_rtUkw[/ame]​

Sau chuyến viếng thăm ấy, toàn đội trở lại luyện tập trong ánh mắt ngó nghiêng của cánh phóng viên báo đài vì họ được Pep cho 15' tác nghiệp. Các cầu thủ có mặt trong đội hình xuất phát ở trận trước được tập riêng để hồi phục trạng thái, phần còn lại tập cực hơn để tiếp Betis trong trận lượt về. Khả năng Pep sẽ tung đội hình hai vào là rất cao trong chuyến làm khách tại sân Benito Villamarin ở thành phố Sevilla giữa tuần này. Toàn đội sẽ có thêm buổi tập nữa vào hôm nay, sau đó Pep trả lời phỏng vấn và lên danh sách trước khi di chuyển đến làm khách của Real Betis.

Tin thêm về chấn thương của Alves, hậu vệ cánh người Brasil đuộc chuẩn đoán là dính chấn thương gân kheo chân phải và phải nghỉ ít nhât 10 ngày.

2011-01-17_ENTRENO_47.JPG


2011-01-17_ENTRENO_49.JPG


2011-01-17_ENTRENO_09.JPG

Iniesta bày tỏ ý định sau khi giả từ sự nghiệp sẽ sang chơi Ruby :woot:

2011-01-17_ENTRENO_27.JPG


2011-01-17_ENTRENO_31.JPG


2011-01-17_ENTRENO_32.JPG


2011-01-17_ENTRENO_37.JPG


2011-01-17_ENTRENO_48.JPG


Theo totalbarca.com và FCB.cat
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận này chắc sẽ không có Puyol, Alves và Messi, các trụ cột cần được nghỉ ngơi. Hòa là đẹp, Barça đủ đi tiếp nhưng không ảnh hưởng lực lượng, cũng không làm mất chuỗi trận bất bại của Xã nhà :D. Mong được thấy Afellay, Mascherano, Adriano, Maxwell, Pinto, Thiago trong đội hình ra sân và bàn thắng đầu tiên của Ibrahim cho Barça.:D.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Trận này Puyol, Alves và Thiago không đi cùng đội bóng tới thành phố Sevilla do gặp vấn đề sức khỏe và chấn thương.

- Afellay và Krkic có thể sẽ được Pep cho ra sân ngay từ đầu.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Đây là cơ hội hiếm có cho các cầu thủ dự bị đã lâu nên họ sẽ không tha cho Betis đâu. Dự đoán: Xã nhà thắng với Tỉ số tối thiểu . Híc, thấy lo cho Messi quá. Không biết có làm sao không nữa. :weep: . Afellay sẽ được đá chính ngay từ đầu. :clap:
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Cơ hội cho Affeley thể hiện - rất tiếc là Thiago lại ko thể có mặt :(
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thất bại toàn diện

foto_458878_CAS.jpg

Có lẽ các cầu thủ Barça đã tiệc tùng quá chén trong sinh nhật của Pep nên họ đã thi đấu dở đến như vậy :D. Đây có lẽ là trận đấu kém nhất của Barça dưới triều đại của Pep. Bị đối phương dồn ép, trong khi những đường lên bóng gần như vô hại. Chưa bao giờ hình ảnh Barça mỏng manh và yếu đuối đến như vậy.

Ra sân chỉ với 3 trụ cột là Messi, Xavi & Pique, nhưng đội hình dự bị của Barça cũng không hề thiếu chất lượng với sự góp mặt của 3M (Mascherano, Maxwell, Milito), Keita, Krkic hay tân binh Afellay. Nhưng những gì mà các cầu thủ dự bị thể hiện khiến các culé thất vọng hoàn toàn. Trong đó đáng kể nhất là trường hợp của Milito, Mascherano, Keita và Krkic. Milito phải chịu trách nhiệm chính trong các bàn thua của Barça do chọn vị trí quá kém và bọc lót cho đồng đội không tốt. Mascherano thì gần như mất hút, khiến hàng tiền vệ chủ nhà thoải mái tung hoành. Anh hoàn toàn không hỗ trợ được các đồng đội trong những pha phản công nhanh của đội bóng thành Sevilla. Krkic và Keita thì vẫn vậy, hoàn toàn vô hại. Bên hành lang phải, sự xuất hoiện của Adriano chỉ khiến người ta thêm nhớ đồng hương Alves. Điều này khiến Afellay hay Messi cô đơn ở phía trên, và thường phải tự thân vận động trong mỗi pha bóng.

Nhưng cũng phải thừa nhận Betis đã có một trận đấu để đời. Cự li đội hình và chiến thuật của họ được vận dụng quá hợp lí trong trận đấu này. Có lẽ tinh thần thoải mái đã khiến họ thể hiện được hết khả năng của mình. Mỗi đường lên bóng của Betis đều rất nguy hiểm, đặc biệt là tiền đạo Molina đã khiến cho hàng thủ Barça có một đêm khốn đốn.

Những tiếng tíc, tắc trong nhịp Tiqui-taca đã không được tái hiện đêm qua, thay vào đó là lối chơi vô hồn và thiếu sự biến hóa. Cũng khó mà trách được các cầu thủ, bởi lịch thi đấu quá dày cộng với tư tưởng đá giữ chân sau khi đã chiếm lợi thế rất lớn ở lượt đi (thắng 5-0). Nhưng vẫn có nhiều điều đọng lại sau trận thua này đối với Pep, đó là các vị trí dự bị chưa thể làm ông yên tâm. Đây chính là cơ hội tốt để họ thể hiện mình, nhưng họ đã không nắm bắt được nó. Có thể chính việc ít được thi đấu cùng nhau khiến sợi dây liên lạc giữa họ quá mong manh, mà đây là điều tối quan trọng để thi triển Tiqui-taca.

Có lẽ trận thua 3-1 này thực sự đúng lúc và kịp thời để các cầu thủ có thể tập trung hơn trong quãng đường còn lại, dẫu rằng nó không ảnh hưởng đến chiếc vé bán kết của Barça. Đối thủ trong trận bán kết sẽ là Almeria, đội bóng đã từng bị chúng ta đánh bại đến 8 bàn tại La Liga nhưng đang có sự trở lại đáng kinh ngạc khi cầm hòa Real Madrid vòng 19 và đánh bại Deportivo sau cả 2 lượt trận với tổng tỉ số 4-2.

Video clip tổng hợp & Hình ảnh trận đấu: (Update sau)

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=q_jMiTtMc8E"]http://www.youtube.com/watch?v=q_jMiTtMc8E[/ame]

documento_0%20(9).jpg


documento_0%20(2).jpg


dog%20(3).jpg


documento_0%20(5).jpg


documento_0%20(1).jpg


documento_0%20(6).jpg


dog%20(8).jpg


dog%20(4).jpg


dog%20(6).jpg

 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Đội hình chất thế mà thảm bại:nb:

Có lẽ các tuyển thủ đã ngồi dự bị quá lâu nên vào sân bị cóng chân. Mình nghĩ PEP nên tin tưởng và cho các cầu thủ dự bị nhiều cơ hội hơn nữa
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Hàng thủ hôm nay đá quá dở. Híc! Maxwell và Milito không biết làm gì mà cứ như trốn gôn mình vậy. híc. Thật khó tin đây là chúng ta đấy. :megalol:. Mong rằng đây chỉ là nhất thời. Vẫn còn mãi phong độ và đẳng cấp thôi. Hehe. Mà Messi bị trượt chân trong cú đá 11m chắc là chiếc dày nặng quá thì phải. Híc!

P.S: Bầy dê phải chiến trên sân khách mong nó ngã ngựa cho đau! :megalol:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thất bại cần thiết cho Barcelona.

Trên con đường thàng công, kiểu gì chẳng phải nếm mùi thất bại một đôi lần. Barcelona chẳng phải độc cô cầu bại mà chờ hoài không thua, cần một trận thua để các cầu thủ cân bằng lại ý chí của mình.

Cũng may trận thua này không ảnh hưởng gì đến các danh hiệu của Barcelona. Thắng không kiêu, bại không nản mới là một đội quân chiến thắng
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Millito đá thì thua là đúng rồi còn gì, thêm Mas đá cho đủ người nữa thì chúng ta cũng không nên quá kì vọng. Quan trọng trận này là ta đã giữ chân cho các trụ cột khác được nghỉ ngơi như Ini, Villa, Alves cho các mục tiêu xa hơn. Hơn nữa việc chúng ta liên tục ghi rất nhiều bàn thắng cũng lộ diện các phương án tấn công nhiều quá, các đối thủ chính ở CL sẽ chuẩn bị đề phòng thì sẽ rất khó ở CL...chưa kể ở Liga nữa. Ở Copa de Rey, đá như thế này là chuẩn rồi, cứ thắng lượt đi nhiều rồi lượt về cho dự bị vào, chứ không có đến Tết sang năm Affelay, Krkic, Adriano, Thiago...mới được đá chính :D
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
timthumb.php

[JUSTIF]Pep nói về trận đấu với Real Betis , Ông rất hạnh phúc vì Barça đã vào đươc vòng bán kết và thừa nhận sự thất bại , Pep củng tán dương Real Betis về sự xuất sắc của họ. Mặc dù thua trận 0 – 3 nhưng vị thuyền trưởng của Barça tập trung quan sát vị trí trên sân của trận đấu “ Điều này thì thật sự khó làm như thế nào khi đối thủ của chúng tôi thi đấu tốt , có những nổ lực đáng trân trọng .Cách duy nhất để chúng tôi chơi những trận đấu tiếp theo tốt hơn là phân tích những lỗi lầm này….chúng tôi phải thua trận để đánh giá cao vấn đề phân tích sai lầm.”
“Chúng tôi mất nhiều thứ đế đạt đươc mốc 28 trận bất bại “, Pep nói về sư kết thúc của giai đọan bất bại có tính chất lịch sử của CLB.”Chúng tôi đã rất kiên trì , bền bĩ để lập thành tích đó, kết quả này chỉ ra một điều rằng moi thứ khó làm như thế nào khi chúng tôi đang ở vị trí bất bại như thế này “
Và Pep cũng nói về đối thủ Real Betis “ khi chúng tôi phân tích đối phương , chúng tôi nhận thấy rằng đó là 1 trận đấu khó khăn , chúng tôi đã có những rắc rối và đó là ví dụ cụ thể . Tôi cũng xin chúc mừng Betis , một đội bóng trong suốt chặng đường vừa qua luôn luôn chơi tốt trong những trận đấu với những cầu thủ vượt trội. Họ là một tập thể đòan kết , và đó là nguyên nhân lý giải tại sao họ đang dẫn đầu giải Second Division , qua những điều đó một đội bóng như Betis thì tôi đánh giá rất cao “
Nhận xét về Afellay , Pep nói rằng “ anh ấy có nhiều khỏang trống và có bóng rất nhiều , anh ấy có 1 trận đấu tốt .Tôi thích những cầu thủ như thế và sau đó phải cố gắng hơn nữa vì đó là yêu cầu của bóng đá”
Nói về Almeria , đối thủ kế tiếp của Barça vòng đấu kế tiếp tại cúp nhà vua , ông tâm sự “Chúng tôi luôn xem xét đối phương và sẽ không có 1 chiến thắng 8 – 0 được lập lại với Almeria . Các cầu thủ phải thừa nhận điều đó cho sự phát triển đội lớn mạnh , và bạn sẽ không có bất cứ cái gì khi mà trận đấu chưa kết thúc “[/JUSTIF]

Theo totalbarça
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bản sao của Tiqui-taca là đây:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=-2nHU_iXLAg"]http://www.youtube.com/watch?v=-2nHU_iXLAg[/ame]

Thực sự trận tứ kết lượt về với Betis tại Copa del Rey đêm qua là trận gây ấn tượng mạnh thứ 2 trong mùa giải này đối với tôi. Trận đầu tiên là với Villarreal, còn trận El Clasico sướng nhưng không gây cảm giác mạnh bằng 2 trận này.

Nếu không có màu áo phân biệt giữa 2 đội, tôi sẽ tưởng đội đang mặc áo xanh mới là Barça. Quá bất ngờ, và chỉ biết há hốc mồm khi xem họ thi đấu. Mặc dù Barça chỉ tung ra đội hình dự bị, và họ chủ quan, thi đấu không hết sức, nhưng để làm được như Betis thì thực sự cực khó. Tôi thán phục họ, thực sự thán phục!

Bức biếm họa này đã đăng rồi, nhưng xin đăng lại 1 lần nữa tại đây, vì Betis xứng đáng được như thế!

foto_458881_CAS.jpg


Xe lu xanh lá cây 3 - 1 Xe lu Blaugrana

Pepe Mel (HLV Betis): Ông bạn cảm thấy thế nào, Pep?

Pep: À, tôi nghĩ nếu các bạn đang thi đấu ở La Liga, thì Real Madrid đang ở vị trí thứ 3 đấy!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top