Cúp nhà vua: giải đấu nhàm chán nhất thế giới

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cúp nhà vua: giải đấu nhàm chán nhất thế giới

Cúp nhà vua Tây Ban Nha đã khởi tranh được hơn 3 tuần, và trong suốt thời gian đó người ta vẫn hào hứng đón xem rồi bàn luận về từng trận cầu của giải, nhưng với tôi, đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Tôi sẽ giải thích ngay sau đây, tại sao cúp nhà vua lại là giải đấu nhàm chán nhất thế giới.

Copa-Del-Rey-Mangled-322x600.jpg
Vì đâu La Liga lại ngàn lần đáng xem hơn Cúp Nhà vua?​

Cúp nhà vua Tây Ban Nha đã khởi tranh được hơn 3 tuần và người dân xứ sở bò tót vẫn tỏ ra khá hào hứng với cuộc chơi. Dù sao chăng nữa thì đây cũng là giải đấu cúp duy nhất của đất nước này, và là cơ hội tuyệt vời cho những đội bóng nhỏ được biết đến mặt sân Camp Nou hay Bernabeu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó lại tiêu tốn quá nhiều thời gian công sức từ người hâm mộ, cánh báo chí đến huấn luyện viên, cầu thủ. Những đề nghị về một cuộc cải tổ thực sự cho giải đấu vẫn không ngừng được đề đạt hàng năm nhưng dường như chúng chỉ dừng ở mức vo ve bên tai các nhà lãnh đạo Liên đoàn bóng đá TBN mà thôi.

1. Thử so sánh với Cúp Liên đoàn Anh (Cúp FA) ta sẽ thấy ngay. Kết quả rút thăm cúp FA năm nay cực kỳ thú vị. Lãnh đạo các CLB bóng đá địa phương, trong những bộ vét phẳng phiu nhất, lên sóng chia sẻ giấc mơ về những cuộc lật đổ ngoạn mục. Có thể lắm chứ, bởi biết đâu những đội bóng tưởng chừng vô hại lại chạm trán những ngôi sao đến từ Manchester trong trận chung kết? Nhưng không có chuyện đó ở cúp nhà vua đâu. Những đội bóng con cưng, đại diện cho quốc gia trên đấu trường châu Âu sẽ được bảo vệ khỏi mọi tổn thương “không đáng có”, và thế là những CLB hạng ba đành phải chịu bị “thí” ở những vòng ngoài. Rõ ràng, mùa này Barcelona gặp Alaves, Valencia được trao Llagostera, Real Madird tiếp Alcoyano và Atletico thì vớ đúng Jaen.

2. Đương nhiên, cũng có khả năng một đêm mưa gió bão bùng nào đó ở bờ biển phía bắc TBN làm phân tâm các cầu thủ La Liga của chúng ta, dẫn đến một kết quả không có lợi như ý các nhà lãnh đạo. Sao lại không nhỉ? Thế nhưng ở cái cúp nhà vua này, trừ trận chung kết ra thì các đội đều phải đá 2 lượt để giành lấy tấm vé đi tiếp, và cơ hội theo đó được nhân đôi cho những đội mạnh. Và để chắc chắn không có một chiếc xe buýt 2 tầng nào được dựng trước khung thành Real tại Bernabeu trước khi họ bước vào chảo lửa sân nhà những “con tốt”, họ, cũng như tất cả những đội mạnh khác, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn đá lượt đi trên sân khách trong toàn bộ 32 vòng đấu gần đây.

3. Như vậy, phải chăng 2 “ông lớn” có khả năng sẽ phải loại nhau tại vòng 16 đội, dành chút cơ hội nhỏ nhoi cho những đội bóng hạng hai, hạng ba? Đừng mơ! Liên đoàn bóng đá sẽ dọn đường sạch sẽ cho 2 ông lớn tiến băng băng vào trong, xóa sổ luôn cái khái niệm gọi là hứng khởi hay hấp dẫn. Barcelona và Real Madrid, thừa khả năng chặn đứng mọi cú sốc, sẽ gặp nhau tại vòng bán kết. Trước đó, nhà đương kim vô địch sẽ cần vượt qua Alaves, Real Sociedad và Malaga, trong khi Madrid tiếp Alcoyano, Celta Vigo rồi Valencia.

4. Cúp nhà vua là một sự lãng phí thời gian và tiền của, mà ngay đến Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng chẳng thèm quan tâm nhiều. Năm nay, thông lệ đã bị gỡ bỏ khi trận chung kết được ấn định vào ngày 18 tháng 5. Mùa trước, trận chung kết diễn ra vào một đêm thứ sáu của tháng 6, ngay trước trận cầu khởi động cho Euro của tuyển quốc gia, như để đảm bảo rằng Vicente Bosque sẽ không thể có những tuyển thủ từ Barcelona hay Athletic Billbao cho trận đấu, và với hi vọng những trụ cột như Andres Iniesta sẽ không dính phải chấn thương nào đáng tiếc. Trận chung kết diễn ra trên sân Vicente Calderon, nơi vừa diễn ra một cuộc lộn xộn lớn, và mặt cỏ thì mới 5 ngày trước còn được sử dụng cho buổi hòa nhạc của Coldplay.

5. Trong những năm gần đây, cuộc cạnh tranh nóng bỏng giữa Barcelona và Real Madrid càng làm giải đấu trở nên tẻ nhạt, bởi cả hai bên đều muốn giành chiến thắng. Trước khi Mourinho và Pep Guardiola lên nắm quyền, hai ông lớn hầu như chẳng quan tâm lắm đến cúp nhà vua. Trước chiến thắng năm 2011 của Real, đội bóng hoàng gia đã không giành được chiếc cúp nào kể từ năm 1993. Chức vô địch năm 2009 của Barcelona cũng là thành tích cao nhất của họ ở giải đấu này trong hơn một thập kỷ. Trong khoảng thời gian 2000-2005, những nhà vô địch Copa lần lượt là Espanyol, Zaragoza, Deportivo, Mallorca, Zaragoza và Betis. Việc có những bàn tay ngầm dọn đường cho Barcelona hoặc Madrid vào thẳng đến chung kết trong vài năm trở lại đây đương nhiên đặt dấu chấm hết cho cơ hội giành cúp của những CLB "thấp cổ bé họng".

Không thể loại trừ khả năng diễn ra những cuộc lật đổ bất ngờ – như trận thua tơi bời của Madrid trước Alcorcon cách đây 3 năm – nhưng đó chỉ là những sự cố kỹ thuật hi hữu, và đang được các nhà lãnh đạo liên đoàn cố gắng giảm thiểu, trừ khi những đội bóng hàng “top” không muốn thắng. Cúp nhà vua cũng có thể trở nên hấp dẫn như cúp Liên đoàn Anh, nhưng rốt cuộc khao khát của những CLB nhỏ được tận hưởng cảm giác rê bóng trên mặt sân Camp Nou hay lòng tự tôn của những ông lớn không cho phép những thất bại ê chề trước kẻ yếu, đặc biệt là sự cò kè trên mọi mặt trận của Barca và Real đã khiến cúp nhà vua TBN cuối cùng vẫn chỉ là một cuộc đua ngớ ngẩn.

Nguồn: Sabotage Times​
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top