Đàn ném đá Barçamania - nạn nhân đầu tiên: Gió - tức [Anti]Real

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Thế hoá ra mọi chuyện chỉ là do anh Quang Huy đóng vai siêu mẫu giống Chị Ngọc à. Viết bài thì ác nhưng comment thì toàn bị ném đá :baifu_oh:.
Vui đây, vui đây. Sau lứa các bí thư bị tố quân phiệt - phân biệt chủng tộc rồi FCBVN là 'đơn đảng', thiếu tự do, vi phạm 'nhân quyền' giờ đến lượt 1 cán bộ trẻ có năng lực ;)). Lửa thử vàng là đây chứ đâu đồng chí [MENTION=4055]Gió[/MENTION] nhỉ :baifu_vuilen:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Ơ, cái bài Huy Gió pr trên FB FCBVN bị xoá mất rồi à!
Phí thế, đang tính mang về để ném gạch bổ cuốc các câu chữ.
Cơ mà chung quy vụ "dạy đời" là kiểu thế nào hả [MENTION=2257]r10[/MENTION]?
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ơ, cái bài Huy Gió pr trên FB FCBVN bị xoá mất rồi à!
Phí thế, đang tính mang về để ném gạch bổ cuốc các câu chữ.
Cơ mà chung quy vụ "dạy đời" là kiểu thế nào hả @r10 ?
Kiểu Huy em nó nói chuyện riết với mấy bác lão thành quen rồi khi tiếp xúc với đám xì-teen lẫn fpt mà không thay đổi giọng điệu.

Với các bạn ấy phải xưng hô dư lào, làm sao cho gần gũi; không nên một phát Barca thế này thế nọ ngay lập tức mà cần có thời gian lấy sự tin cậy trong group. Cứ áp kiểu cm trên FB FCBVN qua group nên tụi nó cho ăn gạch. Tranh luận đôi ba câu là này nọ =))

Với lại các bạn bên ấy cũng ke mấy bạn bên FCBVN, anh này cứ share, share, quảng cáo rầm rộ quá đâm ra GATO cả đám. Với nữa là group đó mang tên chính xác trang của JB nên với việc PR một "đối thủ" khác ngay trong nhà khiến nhiều bạn ngứa con mắt.

Thú thật nhiều lúc nói chuyện hay tranh luận với em nó, em cũng phát bực chứ đừng nói gì các bạn choai choai ngoài kia :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Theo mình dự đoán không lầm thì có thể group đó lập ra là từ lúc JB đóng cửa FB nên các thành viên hụt hẫng và hô hào nhau lập ra FB mới. Khổ thân Huy gió đóng vai sứ giả của Chúa =)).
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thực ra cũng chả có ý muốn khoe đâu: Trong cái bài post vỏ bọc điện thoại thành viên thứ 6666, mấy em admin tỏ ý thích thì mình nói chuyện trên quan điểm hợp tác thôi. Giúp mình share bài từ FB FCBVN thì mình sẽ gửi tặng các bạn admin vỏ điện thoại Barca tương tự. Thế mà thành ra là khoe khoang này nọ. Việc PR cho FB FCBVN thực chất chưa cần đến sự giúp đỡ của các Group, ở đây cái mình muốn là xoá bỏ tư tưởng phân biệt này nọ thôi.

1 bài share khác về 2 cuốn sách để các em nó đỡ mua phải sách Anh Ngọc viết lời tựa + 1 bài share giải thưởng bên FB FCBVN để ai chưa biết thì tham gia. Ai dám đảm bảo mấy em ấy chửi mình đã rồi không tham gia dự đoán tỉ số nào. :)

Nói chung, xưa này tính mình ít khi làm mất lòng người lạ, căn bản có thân được hay không thôi. Để xảy ra như thế này rõ là cần phải xem lại khả năng giao tiếp, không ngờ mọi thứ còn tệ hơn cả đổ bể. Âu cái lẽ chính không phải bởi mình ăn nói kém duyên mà cái lẽ chính là "Ghét nhau, ghét cả đường đi lối về", sai ở chỗ chọn nhầm đối tượng để bộc bạch mà thôi.

Tự an ủi vậy chứ ngành mình học mà giao tiếp kém thì sau này ở nhà bế con cho vợ nó đi làm.

Cái chuyện khoe khoang tự bỏ tiền mua đồ là không hề có, đơn giản chỉ là share các chương trình dự đoán sang mà FB FCBVN thì có chả chục admin. Tại thằng [MENTION=8909]annhau[/MENTION] trong lúc bênh mình phọt ra thế là mấy đứa mới mới chả biết gì bu vào bảo mình khoe tiền :oh:
 
Sửa lần cuối:

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Về Gr đó thì e biết từ đầu khi nó mới thành lập có nguyên văn là " Sân sau của Diễn đàn Barcelona Việt Nam " nên trong post e mới khẳng định là có phân biệt =))
về bài post kia thì nó cứ thích ném gạch hội đồng = cách vơ đũa cả nắm khi e nói thành phần Barce và các thành phần bỏ đá xuống giếng =)) . Lần đầu tiên được hơn 170 cmt hớ hớ

Thực ra cũng chả có ý muốn khoe đâu: Trong cái bài post vỏ bọc điện thoại thành viên thứ 6666, mấy em admin tỏ ý thích thì mình nói chuyện trên quan điểm hợp tác thôi. Giúp mình share bài từ FB FCBVN thì mình sẽ gửi tặng các bạn admin vỏ điện thoại Barca tương tự. Thế mà thành ra là khoe khoang này nọ. Việc PR cho FB FCBVN thực chất chưa cần đến sự giúp đỡ của các Group, ở đây cái mình muốn là xoá bỏ tư tưởng phân biệt này nọ thôi.

1 bài share khác về 2 cuốn sách để các em nó đỡ mua phải sách Anh Ngọc viết lời tựa + 1 bài share giải thưởng bên FB FCBVN để ai chưa biết thì tham gia. Ai dám đảm bảo mấy em ấy chửi mình đã rồi không tham gia dự đoán tỉ số nào. :)

Nói chung, xưa này tính mình ít khi làm mất lòng người lạ, căn bản có thân được hay không thôi. Để xảy ra như thế này rõ là cần phải xem lại khả năng giao tiếp, không ngờ mọi thứ còn tệ hơn cả đổ bể. Âu cái lẽ chính không phải bởi mình ăn nói kém duyên mà cái lẽ chính là "Ghét nhau, ghét cả đường đi lối về", sai ở chỗ chọn nhầm đối tượng để bộc bạch mà thôi.

Tự an ủi vậy chứ ngành mình học mà giao tiếp kém thì sau này ở nhà bế con cho vợ nó đi làm.

Cái chuyện khoe khoang tự bỏ tiền mua đồ là không hề có, đơn giản chỉ là share các chương trình dự đoán sang mà FB FCBVN thì có chả chục admin. Tại thằng [MENTION=8909]annhau[/MENTION] trong lúc bênh mình phọt ra thế là mấy đứa mới mới chả biết gì bu vào bảo mình khoe tiền :oh:

Chắc tại chú lạ nên share nhiều nó ghét :)) a share bài suốt có sao đâu , còn anh phọt cái vụ kia ra là do mấy thằng ngu còn tỏ ra nguy hiểm bảo chú là vào được lợi bla bla... bực mình nên a quyết định khai sáng cho bọn nó =))
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Ngày hôm qua, học sinh tưng bừng khai giảng. Có lẽ chúng ta đã quên đi mất rằng kể cả khi làm người lớn thì cũng cần phải khai giảng cho chính bản thân chúng ta mỗi năm tới để nhận ra chúng ta cần học đến thế nào.

"Ngày hôm qua, mọi muộn phiền dường như đã rất xa", nhưng hoá ra nó luôn lẩn khuất trong ta.

Xét trên khía cạnh xã hội, việc tập hợp lực lượng và xây dựng một cộng đồng Barçamania như hiện nay đã trải qua đủ các biến cố thời gian, mồ hôi, nước mắt, tan đàn, xẻ nghé rồi lại tập hợp và 'co cụm'. Sau những biến cố lớn, mọi vết thương đều hằn lên kinh nghiệm cho chúng ta những bài học. Bài học ngày hôm qua là đoàn kết và đoàn kết. Nhưng đến ngày hôm nay thì đoàn kết không làm ra sức mạnh mà phải là mở rộng đoàn kết, bác ái và bao dung.

Trong quá khứ, sân chơi không nhiều và do đó cộng đồng những Barçamania rất khắt khe. Chúng ta khắt khe vì chúng ta nâng niu và trân trọng cái triết lý của Barça thể hiện trong thể thao và không muốn pha trộn nó vào một tầm nhìn đơn thuần. Bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Trò chơi này đơn thuần tôn vinh những người về nhất vì đó là con người. Ai tham gia thi mà chẳng muốn mình về nhất. Nhưng đỉnh cao chỉ có 1. Nếu không phải là 1 và chắc chắn mãi mãi không thể là số 1 duy nhất thì các bạn sẽ đối xử ra sao với phần còn lại? Bản chất cuối cùng của thể thao vẫn là để thông qua một cơ thể khoẻ mạnh giúp cho tinh thần sảng khoái, trí tuệ minh mẫn, qua đó hình thành một nhân cách sống. Bản chất của một con người thể hiện rất rõ trong bàn rượu và trên sân thi đấu. Chơi đẹp có, cay cú có, hiếu thắng có và nhu nhược...đủ cả. Bạn muốn mình thể hiện một bộ mặt nào trước mọi người? Bạn phải lựa chọn cho mình và lựa chọn của bạn quyết định bạn sẽ trở thành ai. Barça lựa chọn không tôn sùng số 1 và trân trọng triết lý để xây dựng nên số 1. Đó là lựa chọn mà các Barçamania đơn thuần tôn vinh. Khi bạn không hoàn toàn hiểu được nhân cách con người thông qua triết lý đó thì dĩ nhiên nhận được sự khắt khe. Đó cũng là một lựa chọn có phần sai lầm của các Barçamania.

Tôi có xem một bộ phim và họ đưa ra một triết lý thế này: Thế nào là một người đàn ông? Không phải là người giàu có, đẹp trai, mạnh mẽ...mà chính sự lựa chọn của họ và cách họ kết thúc một khởi đầu nào đó quyết định họ có phải đàn ông hay không. Rất rõ ràng triết lý mà tôi thích này thể hiện rằng một con người được đánh giá qua nhân cách.

Lựa chọn của FCBVN sau thời gian dài loay hoay và sống mòn là quyết tâm xây dựng một cộng đồng duy nhất. Trong một khoảng thời gian, chúng ta nhận thức điều đó là cần thiết và quả thực nó phát huy tác dụng. Trong một khoảng thời gian sau, chúng ta vẫn giữ nguyên nhận thức đó thì ta sẽ lại sống mòn. Đó là điều chắc chắn.

Hiện tại, mảng trực tuyến thông qua internet đã phát triển mạnh mẽ đến không ngờ. Chỉ mất một phút bạn đã có thể lập ra một nhóm ảo trên facebook hay mất mười phút bạn có thể tạo ra một diễn đàn ảo với một tên miền về Barça. Rất đơn giản. Và mọi mục đích đơn sơ nhất đều là xây dựng một sân chơi. Tôi hoàn toàn tán thành. Bởi lẽ các bạn thử nghĩ xem hàng vạn người sống trong một quận đông đúc mà chỉ có vài ba cái sân chơi cho trẻ em thì đã đủ? Trẻ em phải chơi đu quay trong sân quần vợt của người lớn đã là đủ?....Chẳng có cái gì là đủ với tham vọng của con người cả. Chúng ta thiếu cái sân nhỏ, chúng ta đổ bê tông làm sân. Rồi chúng ta lại muốn xây một quần thể vận động để đáp ứng lớn hơn mọi nhu cầu của mọi người. Vẫn chưa đủ, chúng ta sẽ phải xây thêm nhiều nữa. Nhưng đến khi nhiều quá thì sẽ có cái bỏ hoang và ai chịu trách nhiệm để cho chúng ta tạo ra những làn sóng xây dựng tràn lan như vậy? Đó là cái giá phải trả khi không có các nhà quản lý quy hoạch. Và đó là ai? Xin thưa đó là cộng đồng Barçamania phải chịu trách nhiệm. Là tôi, là bạn, là những ai nắm trách nhiệm xây dựng.

Điều đầu tiên chúng ta phải nhận thức rằng khái niệm Cộng đồng của chúng ta là khái niệm bao hàm rộng khắp. Xây dựng mảng trực tuyến hiện tại chúng ta buộc phải tuân thủ theo luật chơi và chúng ta chỉ đang tạm thời xây dựng trên 2 tên miền cố định. Điều đó không có nghĩa là khi nằm ngoài yếu tố này thì là nằm ngoài Cộng đồng. Đó là sai lầm to lớn vì chúng sẽ khiến ta thành một nhóm thay vì một cộng đồng.

Tôi nhớ 3 năm trước khi chúng ta cùng nhau xem chung kết Champions League thì rất đông người. Có bạn nói với tôi: tớ ở bên 24h, em ở .vn, mình chỉ đọc thấy thông báo nên đến tham gia...Đó, đó chính là những giây phút thiếu thân mật nhất nhưng lại là giây phút giao lưu và mang tính cộng đồng rộng lớn nhất. Và đó là lúc chúng ta giơ tay kéo nhau lại gần hay nôm na là quy tụ và tập hợp nhau. Đó là ngày hôm qua.

Giờ là hiện tại.

Khi chúng ta nhận thức cộng đồng chúng ta là một xã hội thu nhỏ thì nó sẽ tuân theo đầy đủ mọi vấn đề xảy ra của một xã hội. Nếu ta không đủ nhận thức để quản lý thì tự ta khiến mọi việc trở lên rắc rối. Mọi người đòi hỏi sự tự do trong phát ngôn. Các nhà lãnh đạo không giết chết tự do như kiểu độc tài. Chúng ta vẫn để rất nhiều nơi dành cho việc đó một cách thông minh nhưng người tham gia không đủ hiểu biết để tìm ra những nơi như thế. Đó là lỗi của cả hai bên và trước tiên là người quản lý thì ta phải nhận trách nhiệm trước. Chỉ có điều khái niệm tự do ở chính người dân chúng ta - là phạm trù bao hàm lớn hơn người dùng tham gia cộng đồng - còn mập mờ. Do đó hiện tượng tràn lan các hội, nhóm lập mới đều là việc làm thông thường mang tính khai phá, tìm tòi cái mới cũng như là bước đi thử dò đường xây dựng lên cộng đồng mà chúng ta gỡ bỏ ở hai chữ tự do. Chúng ta phải cổ vũ không được bài trừ.

Còn vấn đề nảy sinh trong hoạt động là lẽ thông thường ở bất kỳ đâu. Đừng nóng nảy vì đó là lửa thử thách con người bạn. Mọi vấn đề đều được giải quyết. Và giải quyết đến đâu thể hiện con người của bạn. Có vấn đề giải quyết bằng xung đột. Có vấn đề giải quyết bằng đối thoại. Có vấn đề giải quyết bằng tranh luận nảy lửa và khi không tìm được tiếng nói chung thì ta cho nó chìm xuống như không có gì xảy ra. Mọi cách làm đều được coi là giải quyết vấn đề. Triệt để hay không là do các bạn. Tôi có gặp khá nhiều con người và chúng ta phải nhận định với nhau rằng mỗi người có một cách nhìn khác nhau và quan trọng nhất nhận thức chung mở đầu ta phải thống nhất. Nếu không sẽ không thể đi đến cùng một đích vì con đường thi của ta bị chênh.

Ở FCBVN, tôi tạm đưa ra một con đường thế này: Mở đầu là biết đến khái niệm Barca và đích cuối cùng là Barçamania. Mở đầu phải nhất chi sơ như trên thì chúng ta mới có thể hiểu, thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Mở đầu như trên thì các bạn sẽ hiểu các khái niệm kiểu fan phong trào, cule, fan ruột, người hâm mộ, Barcamania....đều là hư vô. Cái quyết định con người bạn là lựa chọn của bạn. Khi bạn lựa chọn Barca thì bạn đã cho mọi người thấy con người bạn là ai và đánh giá bạn như thế nào thì bản thân cộng đồng Barçamania chúng ta không thể đánh giá chính xác bằng người ngoài. Cái quyết định nhất chính là cái đích bạn đi đến. Cái đích đó là mốc bạn giải quyết một việc bạn đã khởi đầu. Và chính cái đích đó là cái mốc mọi người trong cộng đồng đánh giá bạn. Nghe qua cái đích đó khá nặng nề giống khái niệm Chủng tộc thượng đẳng mà idol Mainoel từng đưa ra. Nhưng nó nhẹ nhàng lắm bạn ơi. Barçamania là ai? Bạn đã từng thử nghĩ xem điều gì xây dựng thành tên gọi đó chưa? Tôi tạm quy định theo hệ quy chiếu của tôi là Cuồng nhiệt và Lãng mạn. Còn bạn?

Tạm gác những vấn đề to tát ở đây. Cái cuối cùng tôi muốn đưa ra thay cho nhiều câu chữ là phần sau của bài hát Yesterday: "Tôi tin vào ngày hôm qua". Khi tôi viết xong bài này thì nó cũng thuộc về ngày hôm qua rồi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Anh ơi, đọc bài của anh thì em thấy là nếu anh sang câc Group thuyết phục thì anh thậm chí sẽ bị các bạn culé xử tử hình vắng mặt. Em chưa hề khẳng định FCBVN sẽ là người dìu dắt, là người quản lý hoạt động của cả cộng đồng.

Cái mục đích của em là tăng tính giao lưu ví dụ 1 đội bóng 11 người đá sân cỏ muốn được giao hữu với một đội bóng trẻ đá đường phố vậy. Mình sang bên họ đóng góp và thuyết phục họ bỏ thời gian qua sân chơi của mình. Nhưng chung quy lại thất bại thảm hại.

Đừng nói chúng ta là một xã hội thu nhỏ khi chúng ta chưa chỉ ra được một ngưòi dìu dắt, một nhà lãnh đạo được tất cả tôn trọng và hiểu rằng người lãnh đạo đó muốn tốt cho cộng đồng chung. Trong suy nghĩ của những cule trẻ tuổi thì chúng ta như một đất nước phân chia ra làm nhiều chính quyền và đơn giản FCBVN chỉ sở hữu mảnh đất lớn nhất.

Thế mới thấy được cái tài của Tần Thuỷ Hoàng và hiểu cho được cái độc ác của ông trong việc thống nhất giang sơn Trung Hoa. Chỉ có điều giờ là thời đại mà chiến tranh là tư tưởng của những thằng vô dụng dù ai cũng muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực vì đó là cách nhanh nhất. FCBVN không tồn tại tư tưởng cạnh tranh nhưng chúng ta bất lực trong việc chống lại cạnh tranh.

Đừng hi vọng định hướng cho họ hay tất cả cùng nhìn về 1 hướng ít nhất là cho đến khi JB tham gia FCBVN. Mà ngay cả khi JB có tham gia đi nữa thì chắc chắn vẫn tồn tại những group dù không nhiều bất đồng vĩnh viễn với FCBVN. Nhưng đó là thực tế ta phải chấp nhận vì chẳng ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Cái anh muốn nói đã khá rõ ràng: không cần phải thuyết phục ai cả. Hành động chú làm mà mọi người nể trọng thì họ sẽ tự tìm hiểu xuất thân. 1 sinh viên đại học Ha-vớt ra trường làm tốt không cần phải mở đầu câu chuyện với bất kỳ ai rằng tôi là sinh viên Ha-vớt. Đạo lý đơn giản ấy đã chứng minh tại sao chú càng cố thuyết phục thì càng bị rời xa vì bản chất tất cả đều là con người.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thực ra cũng chả có ý muốn khoe đâu: Trong cái bài post vỏ bọc điện thoại thành viên thứ 6666, mấy em admin tỏ ý thích thì mình nói chuyện trên quan điểm hợp tác thôi. Giúp mình share bài từ FB FCBVN thì mình sẽ gửi tặng các bạn admin vỏ điện thoại Barca tương tự. Thế mà thành ra là khoe khoang này nọ. Việc PR cho FB FCBVN thực chất chưa cần đến sự giúp đỡ của các Group, ở đây cái mình muốn là xoá bỏ tư tưởng phân biệt này nọ thôi.
Thay vì tát nước theo [MENTION=4055]Gió[/MENTION] và lão Den thì mình nói chút về vấn đề giải thưởng. Cơ bản nó cũng thuộc phần 'ném đá' [MENTION=11924]El Nino[/MENTION]

Nói về việc các bạn ấy cho là "thím Huy" khoe khoang thật ra cũng chẳng sai. Ai đời chương trình của FCBVN có giải thưởng lại nêu tên một cá nhân ra tài trợ. Thông thường, trong một chương trình như thế thì đơn vị tài trợ tốt nhất là một tổ chức.

"Được tài trợ bởi: [MENTION=4055]Gió[/MENTION] hay [MENTION=11924]El Nino[/MENTION]" - Đây rõ ràng là kiểu thích thể hiện, PR bản thân trên cổng thông tin của FCBVN. Mình rõ ràng là không thích điều này vì nó hơi cá nhân dù các bạn là nhà tài trợ thật. Tuy nhiên nếu nghĩ mình tài trợ nên mình có quyền như vậy, với lại trên tư cách là Admin nữa thì nó hơi cá nhân hoá. Nếu đã là đại diện cho FCBVN rồi thì cần gì phải "khoe" 2 cha nội Admin ra làm gì. Mình sẽ thông cảm hơn nếu thành viên tài trợ đó không phải là Admin của FB FCBVN.

Từ cái trên, các bạn bên Group xỉa xói kiểu khoe khoang của "thím Huy" cũng chẳng sai khi ai đó để lộ ra thông tin nhà tài trợ. Dù ban đầu ít người biết @Nguyễn Quang Huy là Admin FB FCBVN. Đó mới nói việc xen lợi ích cá nhân và tập thể nó rất phức tạp.

Dù sao cũng cám ơn hai Admin đã góp phần dù có mục đích gì hay không đi nữa. Riêng mình thì mình luôn hoạt động trên tinh thần tự nguyện chứ không thích bị ép buộc "là Admin thì phải góp này nọ" vì đây là FB của tổ chức chứ không riêng ai cả. Nếu muốn mình có thể tự cống hiến cái gì đó mình cho là quý, không nhất thiết phải là vật chất này nọ, hoặc cũng có thể nếu mình có điều kiện.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hữu xạ tự nhiên hương là mục đích em luôn muốn đi đến nhưng hơn 1 năm rưõi rồi. Đến bao giờ mới thấy được thành quả khi chúng ta là con người. Đã lỡ ghét thì chẳng thể yêu dù Barcelona có đá đẹp như thế nào đi nữa.

Không phải cứ đẹp, cứ hay thì yêu ghét sẽ thay thế được cho nhau vì bản chất tất cả đều là con người.

Nói về việc tài trợ thì tất cả đều có cái giá của nó, việc công bố tên nhà tài trợ luôn là vấn đề bắt buộc trừ khi là nhà hảo tâm đi làm từ thiện. Nếu chúng ta chỉ đứng dưới danh nghĩa FCBVN thì chúng ta chẳng thể thuyết phục cộng đồng và các phía đầu tư vào FB. Nếu đơn giản, 1 cty vỏ điện thoại thấy tự bản thân FCBVN có đủ tiềm lực tài chính để trao giải, họ sẽ không sẵn sàng đầu tư vì lợi thế quảng cáo của họ là không cao. Và như thế chúng ta cứ tiếp tục đầu tư mà thành quả về cả 2 phía đều tụt lùi. Quan trọng nhất là nguời có ý định quảng cáo không biết Gió là admin, đó là cách tốt để thu hút người ta làm quảng cáo trên FB của mình. Nếu chúng ta chỉ nhận sự giúp đỡ của các tổ chức mà từ chối các cá nhân trong tương lai thì là 1 sự phí phạm. Tất nhiên việc đầu tư vào FB cần thời gian để trả lời nhưng dưới danh nghĩa 1 admin FB thì mình xin khẳng định là bất kì cá nhân hay đoàn thể nào trong và ngoài FCBVN đầu tư vào FB đều xứng đáng có sự đãi ngộ tương tự.

Phải làm rõ ở đây là khoe khoang về cái gì? 100% cái sự khoe khoang được chỉ ra là bởi nêu ra các điểm mạnh của FCBVN. Đó là vấn đề chính chứ không phải khoe khoang El Nino hay Gió là nhà tài trợ vì việc đó chẳng ai nêu ra cho đến khi tay [MENTION=8909]annhau[/MENTION] vào góp gạch và các bạn kia tiếp tục suy diễn. Phóng viên chiến trường như này là 100% không đọc được cái bài post bị xoá mà chém ẩu rồi ;))
 
Sửa lần cuối:

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Đọc tất cả bài của các bạn, cũng nghe qua câu chuyện, định không ý kiến, nhưng cũng chẳng xong, đành vào làm mấy dòng vậy:
1. Tâm của các bạn đều tốt cả, mục tiêu của Gió cũng thế, nhưng cách làm thì ko ổn. Gió tuổi trẻ, có nhiệt huyết, nhưng em nên đặt tất cả câu chuyện vào bối cảnh chung. Hơn nữa, chẳng thể ngày 1 ngày 2 mà xây dựng hay quảng bá hay thu về 1 mối, cái gì cũng phải có lộ trình, và phải đi đúng hướng. Vài năm em nghĩ là lâu nhưng chắc chẳng dài để từng bước xây dựng cộng đồng Barca vững mạnh, đoàn kết và có ích. Trước hãy đi từng bước nhỏ 1 cách có quy củ hơn và khôn nhéo hơn đi em (anh sẽ bàn ở phần sau)
2. Anh đồng quan điểm với Den ít nhất là suy nghĩ: “không cần phải thuyết phục ai cả” thậm chí khổng thể, trong cái thế giới phẳng này. Hãy tưởng tượng cái cộng đồng Barcamania là 1 XH VN thu nhỏ. Có ai ko yêu nước VN? Chắ cả 90 triệu người đều bảo là có và hiển nhiên mỗi người có quyền yêu theo cách riêng của mình. Sẽ chẳng có ai có thể nói: yêu nước theo cách của tôi mới đúng, mới hay và yêu theo cách khác là không, là phản động. Nếu có ai nói vậy (mà thực chất đang có) thì họ phải dùng biện pháp cưỡng bức để ép buộc những người khác phải theo mà thôi. Liệu đó có phải là cách lâu dài để XD đất nước? Câu trả lời là không. Vậy với cộng đồng cule cũng thế, những hành động quá khích (hoặc được hiểu là quá khích), nóng vội, chỉ càng làm tăng khoảng cách về ý nghĩ và sự đồng cảm giữa các cule với nhau mà thôi.
3. Những việc xảy ra hôm qua, xuất phát chỉ là chuyện nhỏ nhưng sau đó đã thành chuyện không nhỏ vì cách chúng ta “xử lý khủng hoảng” không đúng. Trước khi nói tại sao không đúng, anh sẽ nói những hệ lụy đem lại:
- Gia tăng thêm khoảng cách giữa các cule (như anh nói ở trên)
- Sẽ chẳng hay ho để bao nhiêu Fan club nhìn vào và đánh giá
- Sẽ là bước lùi so với mong muốn của Gió
- Sẽ gây cản trở cho những hoạt động của FCBVN như kế hoạch phát hành sách, in áo v.v
Còn tại sao cách xử lý không đúng ư? Vì chúng ta đã không hạn chế tối đa những lời lẽ, những post châm chọc trên FB, trên diễn đàn, dài đến cả mấy chục comment, lấy đó làm 1 sự kiện gây cười. Đó là điều tối kỵ, nhất là khi tốc độ lan tin của FB khủng khiếp lắm. Chỉ 1 chút nông nổi hay hăng máu tranh cãi điều mình làm không sai, chúng ta đã đổ xuống sông nhiều nỗ lực của cả 1 tập thể.
Đáng lẽ ra, ai đó có tiếng nói trong FCBVN phải trực tiếp liên hệ với Ad ở bên kia “xin lỗi” để giới hạn những xích mích va chạm nhỏ không lan rộng trên mạng và thỏa thuận cả 2 bên gỡ tất cả những bài, những post, comment (kể cả của cá nhân) ảnh hưởng đến tình yêu chung của chúng ta là Barca và hẹp hơn là ảnh hưởng đến cái mục đích cao đẹp mà FCBVN đang hướng đến.
Nói đến đây, nhiều bạn trẻ sẽ phản đối cái từ xin lỗi của anh trong dấu nháy nháy, vì các em luôn nghĩ không có lỗi sao phải xin lỗi? Không đâu các em ạ, chúng ta xin lỗi không phải vì chúng ta có lỗi. Chúng ta làm thế để thấy họ cũng đáng được tôn trọng, để thấy chúng ta là 1 diễn dàn lớn phải có 1 hành động tương xứng, khác với những nhóm người trẻ tuổi hăng máu có thể mắng chửi nhau thâu đêm về chuyện không đâu.
Có bạn sẽ bảo vì bên kia luôn có ý nghĩ đối đầu, hẹp hòi, tị nạnh v.v và v.v nên mới gây nên chuyện, chứ chúng ta đâu có làm gì sai trái? Vậy tại sao chúng ta đã làm nhiều việc đúng rồi mà không làm tiếp 1 việc đúng nữa là chìa tay ra để yêu cầu 1 cái nắm chặt tay? Chừng nào chúng ta chưa làm được việc đó, hãy nhớ cho là: chúng ta chưa có tính CHÍNH DANH đâu các bạn ạ.
4. Cuối cùng, anh, với tư cách 1 xã viên, và theo dõi khá nhiều trên FB, xin góp ý ở 1 mảng nhỏ về các hoạt động của FCBVN trên FB (chỉ trên FB thôi):
- Chúng ta vẫn tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động mà được anh em lâu nay coi đó là tiêu chí như gia tăng các bài viết có chất lượng, những bài phân tích chuyên sâu, nhưng ý kiến sắc sảo, những tranh luận vô tư về chiến thuật v.v trên FB đồng thời đẩy mạnh các hoạt động như in sách, in áo, đồ lưu niệm, tổ chức hoạt động bên ngoài v.v để xác định tính chính danh, thay vì gõ cửa từng diễn đàn để kêu gọi hay PR cho FCBVN. Theo anh ở hoàn cảnh này, những việc đó chỉ phản tác dụng mà thôi.
- Kiểm soát chặt chẽ những gì đăng trên FCBVN, theo ý kiến anh, hiện nay số người có quyền đăng bài với cái tên chung đó là quá nhiều, việc quản lý thông tin, giọng văn, lời lẽ là rát khó khăn, mà chỉ sơ sảy, tự chúng ta sẽ chệch khỏi định hướng lớn mà chúng ta theo đuổi. Nếu không rút gọn số người có quyền đăng bài hoặc có quy trình kiểm duyệt chặt chẽ, chẳng ai dám chắc sẽ không tiếp tục có những sự kiện như ngày hôm qua.
- Tăng cường giao lưu với các nhóm hội khác trên cơ sở bình đẳng, cùng nhìn vào cái chung mà bỏ sang bên những bất đồng, không hài lòng của cá nhân với nhau, hãy chứng tỏ chúng ta là những người lớn thật sự, thay vì luôn nhìn xung quanh với ánh mắt của lòng hận thù (hay của những kẻ cạnh tranh sống mái).
Và anh xin được nhắc lại, chỉ bằng những hành động đó, chúng ta mới chứng tỏ được sự trưởng thành của FCBVN cũng như tính CHÍNH DANH của nó trong cộng đồng cule
Trung Sĩ Pepper@Facebook
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nói chung em là người trong cuộc và trực tiếp gây ra vấn đề, em là người hiểu rõ nhất những gì em định làm và đã làm khi tham gia group. Đầu tiên em xin khẳng định là em không hề có ý định tham gia Group đó để PR quảng cáo cho FCBVN. Em đã post 1 bài bình luận về Tito, 2 tranh biếm hoạ vui và 2,3 câu đố, việc share bài từ FCBVN qua có duy nhất thông tin về sách Barca, giải thưởng thành viên xuât sắc nhất năm cùng cuộc thi dự đoán tỉ số.

Tất cả mọi tranh cãi bắt đầu từ post share giải thưởng dành cho thành viên thứ 6666 và admin bên group đó tỏ ý thích và muốn có. Em được biết r10 còn 1 số giải thưởng tương tự nên đã ngỏ ý muốn tặng các bạn ấy nếu các bạn tích cực share bài từ FCBVN sang. Bạn admin hỏi em là: "FB FCBVN có gì hay để các bạn ấy share". Lúc này em mới trình bày những điểm mạnh của FCBVN để các bạn ấy có một cái nhìn chính xác hơn. Và từ đó em nghiễm nhiên trở thành khoe khoang cho page lớn. Em thấy cách em bắt đầu môt mối quan hệ như vậy là rất bình thường cho đến khi đọc đc những dòng chửi hơi bất ngờ từ page cá nhân của 1 admin khác. Đó là lý do chính dẫn đến việc em rời cái Group đó ngay lập tức và còn gửi tin nhắn cho bạn admin "chửi" em kia với nội dung như sau:

"Em cũng ko cần thiết phải nói như vậy đâu. Nếu mọi người đã ko thoải mái thì anh sẽ tự out. Nói chung anh đã cố gắng ở 1 mức nào đó để m.n đoàn kết hơn cơ mà "Nóng máu" rồi thì thôi vậy.

Anh vẫn sẽ để lại số bọc điện thoại như đã hứa với admin group bên em. Em có thể pm FB Cỏ Đoạn Trường hoặc FB Thinh Truong để gửi địa chỉ.

Chào thân ái. Chúc cho Group của em luôn trong sạch.
" (Đoạn tin nhắn này có dựa vào một phần những gì em ấy viết và em không tiện nói ra ở đây)

Sau khi em rời group thì xảy ra mọi chuyện như vậy.

Trên thực tế em cũng đã giải thích rõ ràng là FB FCBVN thực chất không cần thiết PR nhưng nếu có sự trao đổi giữa 2 bên thì sẽ thể hiện mọi người hướng tới cái chung và đoàn kết hơn.

Như anh [MENTION=8047]Duykhang[/MENTION] nói là chúng ta nên có động thái xin lỗi thì quả thật em hiểu nhưng em cũng không biết mình phải xin lỗi các bạn ấy vì cái gì. Một admin khác trình bày với em là Group cấm việc PR nhưng thực tế thì trước đây em cũng có nói một người bạn share những thông tin hay để mọi người cùng biết và Group đó vẫn thường xuyên share từ FB Diễn đàn nên em chắc chắn đó không phải là lý do.

Dù sao, việc ngoại giao hỏng bẹt này có lỗi của em dù bản thân em không muốn và nó gián tiếp ảnh hưởng đến FCBVN dù lớn hay nhỏ.

Cách giải quyết:

- Em hoàn toàn đồng ý với anh Duykhang là mình phải tăng cường cả chất và lượng, tích cực đưa ra những bài viết chất lượng, tạo ra nhiều buổi offline và events. Đẩy nhanh các hoạt động mở shop lưu niệm. Các phóng viên Ỉn con, Bia, duonga2 tích cực viết bài hơn nhiều nhé.

- Phương án thứ 2 em chưa hiểu ý anh Duykhang lắm nhưng nếu cần có một sự cơ cấu để đưa ra một nhóm admin mới cho FB FCBVN thì em cũng sẵn sàng đồng ý hai tay.

- Cách cuối cùng, em xin lỗi chúng ta không thể làm được đâu, em xin khẳng định việc em tham gia Group là với mục đích kết bạn và trong mắt em culé là người một nhà. Em chưa bao giờ có tư tưởng phải "Diệt" những Group hay diễn đàn khác. Chỉ có điều ngay khi mình thổ lộ mình là một thành viên của FCBVN thì con mắt của các bạn ấy đã nhìn mình với một chiều hướng khác đi rồi. Nếu có admin hay xã viên nào muốn thử đảm nhận mảng giao lưu này em sẽ vô cùng ủng hộ nhưng không tin nhiều vào khả năng thành công.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tất cả mọi tranh cãi bắt đầu từ post share giải thưởng dành cho thành viên thứ 6666 và admin bên group đó tỏ ý thích và muốn có. Em được biết r10 còn 1 số giải thưởng tương tự nên đã ngỏ ý muốn tặng các bạn ấy nếu các bạn tích cực share bài từ FCBVN sang. Bạn admin hỏi em là: "FB FCBVN có gì hay để các bạn ấy share". Lúc này em mới trình bày những điểm mạnh của FCBVN để các bạn ấy có một cái nhìn chính xác hơn. Và từ đó em nghiễm nhiên trở thành khoe khoang cho page lớn.
Về cơ bản, có không ít những mem ở Group là thành phần có tư tưởng phân biệt này nọ. Đa số trong số những mem này là nổi bật trong vai trò hô hào nên thường được cất nhắc các vị trí Admin và có tiếng nói kêu gọi cộng đồng nhỏ mà họ đang nắm giữ. Về câu hỏi của Admin nào đó "FB FCBVN có gì hay để các bạn ấy share" thì rõ ràng đây không phải là một câu hỏi thân thiện. Họ chỉ quan tâm đến "làm sao lấy được quà" bằng phương cách khác ngoại trừ việc SHARE FB FCBVN.

Ngạc nhiên không khi họ không biết hoặc biết cho có FB FCBVN? FB FCBVN có gì hay? Rõ ràng là đã có sự phân biệt trong đó. Họ xem FB FCBVN "chả có mịa" gì đáng xem hơn "cái của họ". Kiểu tôn sùng này đã được hình thành từ trước do một số thành viên khác có máu mặt nhưng hay kích động, nhất là mấy bạn trẻ mới có xíu đóng góp này nọ nhưng được tôn thờ nên ra vẻ ta đây.

Cái hại là phần còn lại trong các mem lại dễ bị ảnh hưởng và tác động, không chóng thì chày hình ảnh FCBVN sẽ bị mai một tronh mắt họ khi sinh hoạt trong môi trường như thế. Đây cũng là một tác hại của FB. Chẳng ai biết ai, thấy cứ ava Barca là nhào vào kết bạn, không biết trên dưới, tôn ti trật tự. Ai cũng có cái tôi của mình và họ cố thể hiện nó ra nhằm áp đặt hay lấn các Cule khác.

Có một ví dụ nhỏ như thế này mà em biết được sức ảnh hưởng trên mang xã hội từ chỉ một account duy nhất đã lôi kéo và lên án cả một nhóm nhạc mà mọi người đang yêu thích. Một thằng bé 15 tuổi làm Admin một trang fancafe của một nhóm nhạc Hàn, và khi nhóm này có vấn đề thì theo một cách tiêu cực từ những thông tin trang này đưa ra đã dấy lên làn sóng phản đối, anti ghê gớm khiến tí nữa nhóm phải rã. Rất may là trong số này còn có lượng người tỉnh táo để đánh giá vấn đề.

Nói tóm lại, lần "mang chuông đi đánh xứ người" của [MENTION=4055]Gió[/MENTION] đã thất bại nhưng đây chỉ là bài học nhỏ trong việc làm cách nào để tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nói cách khác thì cần một chiến lược làm SEO FB một cách đàng hoàng và chuyên nghiệp hơn nữa. Hữu xạ tự nhiên hương.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Ôi ôi, đây là đàn ném đá anh Huy Gió là chính chứ có phải nơi bàn luận về cách thức hoạt động của facebook FCBVN đâu nhỉ :D.

Chung quy, Gió đang là 1 admin của facebook và khi FCBVN cử cán bộ đảm nhận thì mọi trách nhiệm sẽ do Ban lãnh đạo Cộng đồng nhận. Ở đây trực tiếp là Autumnruv và tôi. Trong mọi tình huống, ban lãnh đạo luôn ủng hộ công việc và cách làm việc của các bạn trong phạm vi chức năng của mình. Việc lùm xùm này xảy ra ngoài ý muốn và nằm ngoài phạm vi quyền hạn của FCBVN nên chúng ta không thể bắt lỗi vị trí admin facebook được. Nhóm admin làm việc có công việc hẳn hoi, mỗi người một mảng. Cái sai duy nhất của Huy Gió là không nên và nhất thiết không mang chuyện cá nhân giải quyết trong môi trường tập thể. Việc xảy ra ở đâu ta giải quyết ở đó.

Nhưng Huy Gió cũng phải chú ý trách nhiệm rất lớn của bản thân ở diễn đàn. Quay đi quay lại thì cái gốc rễ vẫn ở đó thôi :D. Chuyện nổi tiếng ắt đi kèm với scandal nên thông thường các thành viên hay bông đùa nhau để tránh nghiêm trọng hoá các vấn đề.
 

Matarious

M
Chuyên gia
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
698
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
32
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
- Gió là người có tâm huyết (thua keo này ta bày keo khác : ), việc cậu đang cố làm không phải là dễ nên, ganh tị thì ở đâu chả có : ) )
- FCBVN là cộng đồng phi lợi nhuận hoạt đông với tình thần vui vẻ, giảm xì trét (sao có nhiều vấn đề cứ phải làm to ra, 1 sai lầm mất 1 ít fan chứ có phải sụp luôn FCBVN đâu : ) )
- Mọi người đừng mất quá nhiều thời gian về việc đã xảy ra (diễn đàn mình được cái nhiều người tâm huyết đã bàn vấn đề gì là cho 1 bài dài ...), tương lai đi các bác.

Đôi lời muốn muốn nói của người ngoài cuộc.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
- Gió là người có tâm huyết (thua keo này ta bày keo khác : ), việc cậu đang cố làm không phải là dễ nên, ganh tị thì ở đâu chả có : ) )
- FCBVN là cộng đồng phi lợi nhuận hoạt đông với tình thần vui vẻ, giảm xì trét (sao có nhiều vấn đề cứ phải làm to ra, 1 sai lầm mất 1 ít fan chứ có phải sụp luôn FCBVN đâu : ) )
- Mọi người đừng mất quá nhiều thời gian về việc đã xảy ra (diễn đàn mình được cái nhiều người tâm huyết đã bàn vấn đề gì là cho 1 bài dài ...), tương lai đi các bác.

Đôi lời muốn muốn nói của người ngoài cuộc.

Hì hì, mọi người ở đây có góp ý cơ mà buồn vì cái chuyện cỏn con này thì đâu có đáng ;))

Nói chung nên dành cái sự ức chế cho những thứ khác bởi vì anh cũng sống ở Úc một thời gian rồi, đủ cái nỗi bực mình, đau đầu nó chất đống chờ mình giải quyết. Đâu phải vì mấy em culé đáng yêu không coi Gió ra gì mà phải úp mặt xuống gối đâu anh. :)

Chuyện này cũng đâu có gì to tát, em còn tưởng được làm idol dài dài hoá ra các em ấy chỉ cho làm có mỗi một ngày. Trên quan điểm của em thì chuyện gì cũng cứ góp ý thẳng thắn, mất lòng trước, được lòng sau, còn đã ghét nhau thì em biến.

FB FCBVN vẫn phát triển, FCBVN đang dần trở thành 1 thương hiệu được khẳng định. Đó là thành quả để mình nhìn vào và tiếp tục phấn đấu chứ ở đời khi muốn làm hài lòng tất cả mọi người thì chung quy chỉ có ta là thiệt thòi. :D
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mấu chốt là các "lãnh đạo" của "phe đối lập" đã có ác cảm sẵn với cộng đồng Barcamania, cả forum lẫn FB. Lẽ ra chú Gió cần stop ngay mọi trao đổi từ cái câu hỏi "FB FCBVN có gì hay để các bạn ấy share", chuyển hướng sang các hội nhóm Barca khác. Em cũng xin khẳng định luôn với anh Hiển hay anh Khang là nếu vụ này không phải cu Gió khởi xướng mà là bất cứ cán bộ hay admin nào của chúng ta thì kết quả cũng không đổi. Họ có quan tâm gì đến "hành động" hay "biểu hiện" đâu, cứ từ phía Barcamania là đá xoáy, khích bác cái đã. Chúng ta chỉ có thể mở rộng và giao lưu với những người cùng sở thích nhưng cũng phải có tinh thần xây dựng và thiện chí, còn không thì xin kiếu. Vì thế vấn đề ở đây không phải là ai xin lỗi ai như anh Khang nói. Họ đã không có thiện chí muốn hợp tác và mở rộng trên tinh thần xây dựng cùng phát triển thì có nói gì cũng vô ích. Gạt bỏ bất đồng, mâu thuẫn phải từ 2 phía. Phía chúng ta đã mở lời trước nhưng họ vẫn giữ nguyên cách làm việc thiếu thiện chí thì cũng không nên tiếc làm gì.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mấu chốt là các "lãnh đạo" của "phe đối lập" đã có ác cảm sẵn với cộng đồng Barcamania, cả forum lẫn FB. Lẽ ra chú Gió cần stop ngay mọi trao đổi từ cái câu hỏi "FB FCBVN có gì hay để các bạn ấy share", chuyển hướng sang các hội nhóm Barca khác. Em cũng xin khẳng định luôn với anh Hiển hay anh Khang là nếu vụ này không phải cu Gió khởi xướng mà là bất cứ cán bộ hay admin nào của chúng ta thì kết quả cũng không đổi. Họ có quan tâm gì đến "hành động" hay "biểu hiện" đâu, cứ từ phía Barcamania là đá xoáy, khích bác cái đã. Chúng ta chỉ có thể mở rộng và giao lưu với những người cùng sở thích nhưng cũng phải có tinh thần xây dựng và thiện chí, còn không thì xin kiếu. Vì thế vấn đề ở đây không phải là ai xin lỗi ai như anh Khang nói. Họ đã không có thiện chí muốn hợp tác và mở rộng trên tinh thần xây dựng cùng phát triển thì có nói gì cũng vô ích. Gạt bỏ bất đồng, mâu thuẫn phải từ 2 phía. Phía chúng ta đã mở lời trước nhưng họ vẫn giữ nguyên cách làm việc thiếu thiện chí thì cũng không nên tiếc làm gì.

Theo nguồn tin em được biết thì hầu hết các hội nhóm về Barca bây giờ đều duy trì 1,2 admin quen thuộc. ;)) Quyền lực của mấy em ấy lớn đến nỗi có thể "Xoá xổ cái tên Gió khỏi cộng đồng Barca VN" cơ mà :sad1:

Khi mình tham gia với mong muốn giao lưu thì trước tiên mình phải trình bày xem phía mình có gì, phía họ được lợi gì khi tham gia với mình. Đó là cách bắt buộc và khi được hỏi, em luôn trả lời như vậy (ai nói khoe khoang thì chịu thôi).
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Hữu xạ tự nhiên hương là mục đích em luôn muốn đi đến nhưng hơn 1 năm rưõi rồi. Đến bao giờ mới thấy được thành quả khi chúng ta là con người. Đã lỡ ghét thì chẳng thể yêu dù Barcelona có đá đẹp như thế nào đi nữa.

Không phải cứ đẹp, cứ hay thì yêu ghét sẽ thay thế được cho nhau vì bản chất tất cả đều là con người.

Nói về việc tài trợ thì tất cả đều có cái giá của nó, việc công bố tên nhà tài trợ luôn là vấn đề bắt buộc trừ khi là nhà hảo tâm đi làm từ thiện. Nếu chúng ta chỉ đứng dưới danh nghĩa FCBVN thì chúng ta chẳng thể thuyết phục cộng đồng và các phía đầu tư vào FB. Nếu đơn giản, 1 cty vỏ điện thoại thấy tự bản thân FCBVN có đủ tiềm lực tài chính để trao giải, họ sẽ không sẵn sàng đầu tư vì lợi thế quảng cáo của họ là không cao. Và như thế chúng ta cứ tiếp tục đầu tư mà thành quả về cả 2 phía đều tụt lùi. Quan trọng nhất là nguời có ý định quảng cáo không biết Gió là admin, đó là cách tốt để thu hút người ta làm quảng cáo trên FB của mình. Nếu chúng ta chỉ nhận sự giúp đỡ của các tổ chức mà từ chối các cá nhân trong tương lai thì là 1 sự phí phạm. Tất nhiên việc đầu tư vào FB cần thời gian để trả lời nhưng dưới danh nghĩa 1 admin FB thì mình xin khẳng định là bất kì cá nhân hay đoàn thể nào trong và ngoài FCBVN đầu tư vào FB đều xứng đáng có sự đãi ngộ tương tự.

Phải làm rõ ở đây là khoe khoang về cái gì? 100% cái sự khoe khoang được chỉ ra là bởi nêu ra các điểm mạnh của FCBVN. Đó là vấn đề chính chứ không phải khoe khoang El Nino hay Gió là nhà tài trợ vì việc đó chẳng ai nêu ra cho đến khi tay [MENTION=8909]annhau[/MENTION] vào góp gạch và các bạn kia tiếp tục suy diễn. Phóng viên chiến trường như này là 100% không đọc được cái bài post bị xoá mà chém ẩu rồi ;))
:S Hôm đấy ngồi onl bằng điện thoại vào tự dưng thấy có tag nên mới biết rồi xem mấy comment dưới nữa nên bực, mà một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, nói thật chứ cái Gr bên đấy đầy những thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm , nói 1 đằng xiên ra 1 tẹo, đơn giản như cái việc mà t nói các thành phần "Barce" và cái loại đi bỏ đá xuống giếng, còn có thể vơ đũa cả nắm cả lũ vào đc, còn như nói trên rồi , ức chế cái kiểu đc vài trăm like mà nó làm như được vài chục triệu ấy xem mấy đoạn comment thì biết . Chẳng nhẽ lại chửi thẳng vào mặt mấy đứa đấy . Cái này phóng viên chiến trường chắc lười đọc hết comment rồi :)) .
Còn việc share bài từ FB FCNVN sang thì từ lâu e đã share rồi , bây giờ vẫn thế, cũng chả ai có nói năng hay làm sao cả. Gr đó cũng có ai hay share bài đâu . Căn bản từ cái tên rồi thêm mấy cái thành phần thích ném gạch hội đồng chưa hiểu chu choa gì đã vào rồi . Vụ việc thì bây giờ cũng chìm vào dĩ vãng rồi. Theo em thì cũng cho nó đi luôn đi .
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top