Daniel Alves da Silva

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
DANI ALVES: "ĐÔI KHI CHÚNG TÔI SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG HOẶC KHÔNG, NHƯNG SẼ KHÔNG THIẾU SỰ CỐ GẮNG"

l35g.jpg

Dani Alves là một chiến binh cả trong và ngoài sân cỏ, anh luôn nói những điều trong suy nghĩ chính mình. Và trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho MD, hậu vệ người Brasil đã bàn luận rất nhiều về tình hình của Barça hiện tại.

Sau đây là các chi tiết đáng chú ý:

*Chấn thương của anh thế nào rồi?

Tôi đang ổn, tôi cảm thấy tốt hơn mỗi ngày. Đó là một chấn thương mà tôi phải cẩn trọng với nó vì nó có thể làm tồi tệ thêm những thứ khác, vì vậy tôi phải phục hồi tốt và trở lại trong tư thế sẵn sàng.

*Và ngày anh sẽ trở lại là thời gian nào?

Càng sớm càng tốt, nhưng sẽ không có một ngày chính thức nào vì tôi đang phải vật lộn vời thời gian và đó là một chấn thương mà tôi không thể hối thúc nó phục hồi được. Chúng ta không thể vội vàng vì ở đây luôn đòi hỏi bạn ở 200% thể lực, nếu phục hồi không tốt, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn".

*Anh đã ở Barça được 5 năm và anh hiểu rõ những yêu cầu ở đây. Vậy những gì đang xảy ra tại Barça?

Barça chẳng có gì xảy ra cả. Điều diễn ra ở đây chính là những yêu cầu ngày càng tăng mỗi năm và những đối thủ thì ngày càng mạnh hơn. Vấn đề ở đây chính là người ta luôn muốn so sánh Barça của Pep, so sánh với CLB giành 6 danh hiệu một mùa và điều đó rõ ràng là không thể. Bạn phải khách quan hơn và nếu cứ hướng theo những mục tiêu quá xa vời thì nó sẽ giết chết chúng ta.

*Tại sao lại không thể so sánh chứ?

Vì thời gian trôi qua, con người hướng về phía trước, triết lý làm việc cũng thay đổi. Đó là điều nhỏ bé của tất cả, nhưng điều quan trọng nhất chính là đội bóng vẫn tiếp tục có những khát khao như thế để giành chiến thắng. Nhưng mỗi năm thì mọi chuyện càng phức tạp hơn và điều quan trọng hơn giành được giá trị của những chiến thắng. Bạn không thể bắt đầu nghi ngờ những người này vì họ đã làm nên những điều vĩ đại cùng CLB. Dường như họ đang chờ đợi chúng tôi vấp ngã để rồi cố gắng tạo ra những nghi ngờ về phía chúng tôi nhưng chúng tôi luôn rất mạnh mẽ.

*Nói về những gì đã diễn ra trong những năm vừa qua, có phải việc khát khao chiến thắng đã không còn và thể lực thì không như trước nữa?

Tất cả các cầu thủ đều không phải là một cái máy. Khi có một lựa chọn để dừng lại, đi cùng với đội tuyển quốc gia và ở đó thì cũng có rất nhiều sự cạnh tranh. Ở tất cả mọi nơi, chúng ta đều phải có trách nhiệm. Một chiếc xe mới sẽ chẳng có vấn đề gì cho đến 3, 4 năm sau. Nếu cơ thể chúng ta đạt yêu cầu đến cuối cùng thì điều đó là đủ.

*Chúng ta có phải chơi khác đi khi các cầu thủ đã lớn tuổi hơn?

Không, tôi nghĩ rằng đó là sự phát triển bóng đá hơn là những thứ khác. Tôi xin nhấn mạnh rằng hiện tại những đối thủ của chúng tôi ít để thua trước chúng tôi. Nếu họ thua thì đó là thua trước đội bóng xất sắc nhất thế giới và đó là lý do của họ. Còn ngược lại nếu chúng tôi thua thì đó là tin tức nóng hổi trên các tờ nhật báo.

*Có phải đội bóng đã chơi rất tệ trong trân gặp Bilbao?

Không, như tôi đã nói thì mọi người đang chờ đợi Barça thua trận. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhất là trong hiệp một. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt và có những cơ hội nhưng không tận dụng được. San Mames luôn gây khó khăn cho chúng tôi, ngay cả Pep và Tito cũng thế.

*Montoya từng bình luận đội bóng thiếu cả sự mạnh mẽ lẫn cá tính...

Sự mạnh mẽ là gì? Vâng, tôi đã thấy các chàng trai chạy rất nhiều giống như những người khác. Đôi khi đó không phải là vấn đề của sự mạnh mẽ cũng như trí thông minh và khả năng đọc trận đấu. Đôi khi chúng ta hiểu được cách mà đối thủ di chuyển để có thể ngăn cản, nó còn hữu ích hơn là chỉ cắm đầu chạy. Bạn có thể di chuyển, chạy tốt hơn hay tệ hơn, nhưng khát khao cố gắng giành chiến thắng là không bao giờ thiếu.

*Thời hạn bỏ phiếu Quả bóng vàng bất giờ bị gia hạn, anh cảm thấy sao về việc này?

Tôi chỉ biết đơn giản là nếu ai có một năm tuyệt vời nhất thì sẽ giành chiến thắng, giống như một chính trị gia vậy. Tôi thì có những ý kiến khác, đối với tôi người giành lấy Quả bóng vàng phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ghi được nhiều bàn thắng và giúp đội bóng của mình giành lấy những danh hiệu. Nó không thể dành một người mà đã không có bất cứ danh hiệu nào hoặc không ghi những bàn thắng quyết định.

*Những lý do nào khiến anh không chọn Ronaldo?

Đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Ronaldo luôn ghi nhiều bàn thắng nhưng...có quan trọng không? Với tất cả sự tôn trọng của tôi dành cho Thụy Điển, những bàn thắng mà anh ấy đã ghi trong trận play-off, đó có thể không quan trọng hoặc có thể là tôi nhìn bóng đá theo một cách khác nhưng làm ơn đi, đối với tôi lời khen chỉ dành cho vòng loại trực tiếp, không phải là vòng play-off.

*Vậy tại sao là Messi, Ribéry và Neymar?

Nếu chúng ta đang nói về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì đầu tiền sẽ là Messi, thứ hai là Ribery với những gì anh ấy đã giành được và thứ ba là Neymar, bởi vì những gì anh ấy thể hiện đã làm Brasil một lần nữa có được sự tôn trọng của thế giới.

*Thế còn về tương lai của anh?

Về tương lại của tôi tại Barça thì người ta đã nói đến khi tôi đến đây. Tôi đang sống ở hiện tại, năm nay qua năm khác. Đối với tôi, một lời khen của các đội bóng lớn quan tâm đến tôi, đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã làm tốt mọi việc, nhưng sự thật là tôi cảm thấy rất tốt ở đây. Nó giống như các cặp tình nhân vậy, nếu không có quan hệ tốt sẽ bị chia tay thôi. Hôm nay thì tôi biết rằng cả tôi và Barcelona đều hạnh phúc.

*Có điều khoảng nào trong hợp đồng để gia hạn đến năm 2016?

Tôi nghĩ là có nhưng cuối cùng CLB nói với tôi rằng hợp đồng kéo dài đến năm 2015. Vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt mọi thứ đến thời điểm đó.

*Và hạnh phúc của anh là giành chiến thắng tại La Liga và UCL?

Hạnh phúc của tôi là giành chiến thắng Liga, Champions, Copa del Rey, Copa Catalunya,...Chúng tôi cố gằng giành tất cả danh hiệu mà không nghĩ nhiều đến WC. Đôi khi chúng tôi sẽ giành chiến thắng, cũng có thể không nhưng không phải là do sự thiếu cô gắng.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ALVES: “MESSI SẼ LẠI GIÀNH QBV LẦN NỮA”

2014-01-13_BALON_ORO_32.v1389642416.JPG

Dani Alves, một trong những cầu thủ góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất năm FIFA FIFPro World XI 2013, bên cạnh Xavi, Iniesta và Messi, phát biểu sau đêm Gala rằng:

“Đây là năm thứ 4 tôi được bầu chọn để có mặt trong đội hình này, và là năm thứ 3 liên tiếp. Lần này hết sức đặc biệt, bởi vì có mặt cha tôi ở đêm Gala, ông đã rất háo hức muốn tới để xem tôi bước lên bục nhận giải.” Cầu thủ người Brazil chia sẻ thêm: “Tôi tin chắc rằng Messi sẽ lại giành QBV lần nữa; cậu ấy hạnh phúc bởi những gì Messi làm là những gì cậu ấy yêu thích nhất.”

“Tôi không nghĩ việc không giành QBV năm 2013 sẽ là động lực cho Messi, vì động lực lớn nhất của cậu ấy chính là hồi phục chấn thương và trở lại chơi môn thể thao mà cậu ấy yêu thích. Messi hạnh phúc với các giải thưởng tập thể, nếu giành được các giải cá nhân, sẽ là rất tuyệt, nhưng Messi đơn giản là yêu bóng đá và đó là nguồn hạnh phúc của cậu ấy.”

Ngoài ra, Alves cũng nhấn mạnh rằng: “Vốn dĩ sẽ có nhiều cầu thủ Barça hiện diện tại Gala (trong đó Iniesta đã không đến vì ở Barcelona dưỡng thương), chúng tôi đại diện cho tất cả các đồng đội trong đội hình ngày hôm nay.” Cuối cùng, Alves cũng không quên chúc mừng Cristiano: “Kết quả là công bằng, đólà sự cao quý của bóng đá và hôm nay là ngày của Cristiano. Chúng ta cần phải biết cách chiến thắng và cách chấp nhận thất bại.”

Theo FCB.com
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
phỏng vấn Dani Alves

DANI ALVES: "CHỨC VÔ ĐỊCH LA LIGA NĂM NAY
SẼ CÓ Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI ĐỘI CHIẾN THẮNG"


dani alves.JPG

Sau chiến thắng 3-0 trước Malaga, Dani Alves đã có cuôc phỏng vấn chia sẻ về tình hình CLB và phong độ Barca trong chương trình El Marcador của Barca TV. “Chiếc Cup vô địch La Liga năm nay sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối đội bóng giành được nó bởi giải đấu đang diễn ra cuộc đua tam mã căng thẳng. Chiến thắng dành được trong giông bão đương nhiên sẽ càng vinh quang hơn. Tôi tin rằng đến trận đấu cuối cùng của mùa giải chúng ta mới có thể xác định được đội bóng vô địch.” Đối thủ của Barca trong trận cuối cùng ở mùa giải 2013/2014 là Atlético Madrid.

Hậu vệ người Brazil không ngại ngần đưa ra ý kiến của anh về việc từ chức của chủ tịch Sandro Rosell: “Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát và cân bằng mọi thứ. Tuy nội bộ CLB có sự thay đổi nhưng các dự án vẫn được triển khai bình thường. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn luôn tiến về phía trước.” Nhận xét và Neymar, Alves phát biểu: “Neymar đang thi đấu rất tốt tại Barca. Đem công khai hợp đồng để chứng minh sự minh bạch là việc làm thiếu tôn trọng đối với cậu ấy.”

Khi được hỏi về phong độ hiện tại của đội bóng, Alves chia sẻ: “Các thời điểm quan trọng của mùa giải đang đến gần, thật may mắn cho Barca là các cầu thủ bị chấn thương đã dần hồi phục và trở lại sân tập luyện. Sự nỗ lực không ngừng và khát khao dành chiến thắng của các cầu thủ sẽ góp phần làm nên thành công cho đội bóng.”

Nói riêng về phần mình, hậu vệ cánh phải của đội bóng xứ Catalunya cho biết anh hài lòng với phong độ của mình khi đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương. “Hiện tại tôi rất ổn và không có vấn đề gì. Tôi hy vọng mình sẽ bắt đầu một năm thi đấu mới với nguồn năng lượng hoàn toàn mới và tràn đầy. Bạn biết đó, để thi đấu tốt cho một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới thì các cầu thủ phải luôn đạt phong độ đỉnh cao và chăm chỉ luyện tập mỗi ngày.”

(THEO FCB.com)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ALVES: "NHỮNG AI BI QUAN VỀ BARÇA THÌ ĐỪNG CÓ ĐẾN CAMP NOU"

GRA466-BARCELONA-05-02-2014-El_54399957475_54115221154_600_396.jpg

Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad, hậu vệ Dani Alves một lần nữa không ngần ngại lên tiếng chỉ trích một bộ phận người hâm mộ tại Camp Nou (trước đó, sau trận Valencia, Alves từng chỉ trích):

“Mọi người ở đây giờ có hơi bi quan. Khi đội bóng có thành tích kém, mọi người trở nên lạnh nhạt. Barça là của tất cả, chứ không chỉ của riêng các cầu thủ. Tất cả cùng chiến đấu cho một mục tiêu: là chiến thắng và được tận hưởng niềm vui thích. Những người hâm mộ nào không như thế, hẳn không phải là người Catalunya.”

Về số lượng 38.505 khán giả trong trận đấu trước Sociedad, Alves nhận xét: “Con số này vẫn còn đỡ so với trận trước Valencia (không phải đỡ về số lượng). Vì họ đến đây để cổ vũ, họ là những Culé làm tốt phần việc của mình. Barça là của tất cả, những ai có điều kiện nhưng không đến Camp Nou cổ vũ không phải là Culé thật sự. Nếu không tin tưởng vào đội bóng, tốt hơn hết là họ đừng đến Camp Nou.”

Alves kết luận: “Chiến thắng là rất quan trọng, vì ai cũng thích chiến thắng. Khi thua như trước Valencia, dĩ nhiên sẽ có người hoài nghi. Nhưng chúng ta không thể hoài nghi về chính bản thân mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo cách này, bởi vì mục đích của chúng tôi là muốn được tận hưởng niềm vui và mang niềm vui đến cho người hâm mộ.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ALVES VÀ BÀN THẮNG GỢI NHỚ VỀ BELLETTI CHUNG KẾT PARIS 2006

640x360_belletti-alves.v1392811701.jpg

Vào phút 89 của trận đấu trước Man City trên sân Etihad, Dani Alves trong một pha phối hợp 1-2 với Neymar bên cánh phải, đã xâu kim thành công thủ thành Joe Hart, ấn định tỷ số 2-0 cho Barça. Đấy là bàn thắng quý giá cho Barça tại Manchester, và cũng gợi nhớ người hâm mộ về một bàn thắng quan trọng khác trong lịch sử CLB. Bàn thắng mà Alves đã gợi nhớ, chính là bàn thắng của Juliano Belletti, mang về chiếc cúp Champions League/C1 thứ 2 trong lịch sử FC Barcelona, tại Paris năm 2006.

Vào phút thứ 80 của trận chung kết năm 2006, trước Arsenal, khi tỷ số đang là 1-1, Belletti, sau một pha phối hợp với Larsson bên cánh phải, đã ghi bàn quyết định vào lưới thủ thành Almunia, 2-1 cho Barça và chiếc cúp vô địch dành cho đội bóng Catalunya.

Alves và Belletti đều là những người Brazil, cả hai đều thi đấu ở Barça với tư cách hậu vệ. Belletti thi đấu cho CLB từ 2004-2007, trong khi Alves gia nhập đội chủ sân Camp Nou từ năm 2008.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
pic_2014-03-12_FC_BARCELONA_-_MANCHESTER_CITY_040.v1398025527.JPG

Sau trận đấu với Athletic Bilbao rạng sáng nay, hậu vệ Dani Alves đã chính thức vượt qua Cocu để trở thành cầu thủ ngoại quốc thi đấu nhiều thứ hai trong lịch sử CLB Barcelona. Hiện Alves đã có 293 trận đấu trong màu áo đỏ xanh, và chỉ kém mỗi Lionel Messi (421) về số trận thi đấu.

Sau 293 lần ra sân, Alves có được cho mình 20 pha lập công. Đáng nhớ nhất có lẽ là cú sút tuyệt đẹp vào lưới Real Madrid tại Tứ kết Cúp nhà vua năm 2012 và 2 bàn thắng "tặng" cho Man City mùa giải này.

Đây là mùa giải thứ 6 tại Camp Nou của hậu vệ người Brazil, đúng bằng số mùa mà Cocu thi đấu cho Barça. Sau 6 năm, Alves có được 16 danh hiệu lớn nhỏ: 4 La Liga, 2 Champions Leagues, 2 Cúp nhà vua, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 Cúp thế giới các CLB.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Clip "CHUỐI" của Alves:

[video=youtube;OMXdzGl_hXc]https://www.youtube.com/watch?v=OMXdzGl_hXc&feature=youtu.be&a[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Vãi thánh! Đây có phải giật tít cho báo lá cải đâu mà thánh chém kinh thế. Dịch đủ kiểu và cũng chẳng cần dịch khi nghĩ đến tính cách chuyên nghiệp của Alves cũng hiểu không thể có câu nói ấy. Đừng bẻ lái góp bão. Góp thêm tiếng nói xì pam thì rất là ổn :D

Alves nói: "hợp đồng của tôi hết vào 2015, đó là sai lầm của tôi khi chỉ có một năm". Hiểu theo nghĩa tích cực thì Alves đang tiếc đếch được gia hạn thêm.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em mới thấy cái tít đâu đó nên lao ngay vào tìm trang nước ngoài =)) Hơi bị hố :(( 1 năm như vậy là hiểu tương lai rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Lại kiểu đọc báo qua tít. Hôm trước thằng TTVH giật cái tít Pique khai "Tôi bị đánh giá thấp ở Barca". Câu này mà dịch lại sang Tây Ban Nha chắc thằng kều nó kiện cả toàn soạn TTVH vì xuyên tạc. Nói chung lộng ngôn là rất nguy hiểm. Nếu lấy ý phân tích thì được, còn đã là câu nói thì phải nguyên văn hoặc hiểu đúng ý nói mà viết ra. Tất cả chỉ vì cái slogan Mes que un Club quá tinh tướng nên bị bọn thù ghét soi mói những thứ nhỏ nhặt nhất chứng minh cái câu kia chỉ là để trưng biển cho vui.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Nhà vô địch Alves

Ở một thế giới khác...
Cuộc đua tranh đến danh hiệu quả bóng vàng năm nay khá căng thẳng. Tất cả chúng ta đều đã thấy ở vài mùa trước Pedro và trước đó là Pique của Barcelona đã liên tiếp trở thành chủ nhân của quả bóng vàng. Chưa bao giờ lịch sử CLB lại sở hữu hai nhà vô địch trong hai năm liên tiếp. Hãy nhớ rằng, từ thời Pep còn mặc quần đùi áo số cho đến lúc rời khỏi CLB với tư cách HLV thì chúng ta vẫn chưa có ai đủ trình độ để lọt vào top 3 chủ nhân quả bóng vàng. Năm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt hơn Barcelona đóng góp tới 3 cái tên trong danh sách rút gọn đề cử là Pedro, Pique và Alves.

Thời thế đã đổi thay, Barcelona bây giờ đang có trong tay những cầu thủ xuất sắc nhất. Với lối chơi biến hóa theo phong độ của các cầu thủ. Sự vươn lên mạnh mẽ của 3 cái tên cuối chính là những gì tinh túy nhất mà CLB đang sở hữu.

gerard-pique-ballon-dor-2011.jpg


Tháng 11/2014, Barcelona đang trong cuộc đua tranh cho vị trí đầu bảng. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Barcelona, khi Alves ngày càng thể hiện được vai trò của mình. Gần như các đối thủ luôn sẵn sàng kế hoạch phòng ngự số đông bên cánh trái của ta, khi mà các đường chuyền sắc bén vô cùng đơn giản của Alves được thực hiện. Cánh phải mà Alves đang đảm nhận khá là thoáng cũng nhờ những lần lên bóng, đối phương đã quá tập trung cho cánh trái. Điều này cho thấy sự nguy hiểm đáng ngại từ cầu thủ Brazil.
Khả năng phòng ngự của Alves cũng đã lên một tầm cao mới. Sự đủng đỉnh trên sân, với những bước chạy nhẹ nhàng vô cùng thong thả bên phần sân nhà. Không một chút lo sợ, sự điềm tĩnh của anh luôn là ổn định nhất đội. Từ trước giờ chưa có một CLB nào có thể chơi với một cầu thủ phòng ngự mà anh ta không cần phải tham gia quá nhiều trong nhiệm vụ chính của mình.

Cho đến tận trận đấu vừa qua ta mới thấy hết được tài năng đang lên của Alves. Lafita sau trận đấu đã phát biểu: "Chưa bao giờ tôi phải đối mặt với một cầu thủ như Alves, các đồng đội sẵn sàng hy sinh để bọc lót cho anh ấy. Thật may là tôi chỉ phải đối đầu với Pique". Còn HLV của đội chủ nhà cùng dành những lời có cánh cho cầu thủ số 22 bên phía Barcelona: "Khá may là hiệp 2 Alves phải rời sân, chúng tôi không còn quá lo lắng bên cánh trái nữa. Một trận hòa quý giá."

Phía Barcelona cũng đã lên tiếng cho ngôi vị chủ nhân quả bóng vàng. Lo sợ cho chấn thương của Alves sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đua tranh nội bộ. CLB yêu cầu FIFB chốt hạ phiếu bầu, không gia hạn thêm thời gian vì có thể ảnh hưởng đến kết quả. Các tờ báo ở TBN cũng đã đăng bài với cái tiêu đề như: Sẽ là tội ác nếu bóng vàng không phải là Alves (tờ Marca), Alves là số 1 (tờ Sport), Bóng vàng của số 22 (tờ Mundo). Kênh TV3 cũng dẫn lời huyền thoại Roberto Carlos: "Quả là điều tuyệt vời nếu được chứng kiến cậu ấy nhận bóng vàng vào cuối tuần này, không ai có thể xứng đáng hơn".

2013-01-07_VIAJE_VUELTA_ZURICH_09.v1361186784.JPG


Và điều gì đến cũng đã đến. Chủ nhật vừa qua, Alves đã đáp chuyến bay đến Nyon, Thụy Sĩ cùng với Pedro và Pique để tham dự gala trao bóng vàng. Pedro dù cũng khá nổi bật trong mấy trận đấu gần đây nhưng sự thăng hoa của Alves khiến mọi người không thể bầu chọn cho anh. Với Pique, anh đã chơi tệ hơn trước trong mấy trận vừa qua, dù rằng ở WC 2014 cùng sự khởi đầu khá tốt ở những trận đầu mùa không thể giúp anh có cơ hội lên ngôi lần thứ 2.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça có thể sẽ gia hạn với Alves trong tuần này​

dani_alves_2.jpg

Theo tờ Sport, HLV Luis Enrique và tân Giám đốc thể thao Ariedo Braida sẽ có buổi gặp nhau trong ngày hôm nay để vạch chiến lược cho mùa giải 2015/16, dù cho mùa hè 2015 sẽ diễn ra cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona. Hai người sẽ gặp nhau tại Trung tâm thể thao Joan Gamper. Cần phải nhớ rằng Barça dù không được phép sử dụng cầu thủ mới cho đến năm 2016 vì án phạt của FIFA nhưng vẫn có thể ký hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào rồi để họ "ngồi chơi xơi nước" hoặc cho mượn.

Cái tên đáng quan tâm nhất chính là Alves. Theo tờ Sport, Luis Enrique và Braida đều muốn gia hạn thêm 2 năm nữa đối với hậu vệ người Brazil. Và có thể bản hợp đồng mới sẽ được đưa ra nội trong tuần này.

Braida cũng sẽ đưa ra những cái tên nằm trong tầm ngắm mùa tới, có thể là một trung vệ và một tiền vệ đa năng. Mặt khác sẽ đặt 2 cái tên khác lên bàn đàm phán. Họ phải đưa ra quyết định về tương lai của Xavi Hernández và Pedro Rodríguez, những người có thể sẽ ra đi vào cuối mùa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Không gia hạn nhanh thì vỡ mồm :D. May cho chúng ta là Alves không phải dạng giận dỗi đòi bỏ đi. Nếu không thì cũng loay hoay mùa tới không biết dùng ai tin tưởng hơn.
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Dani alves - đi hay ở?

DANI ALVES - ĐI HAY Ở?

View attachment 5944

Dạo gần đây, chúng ta đã nghe quá nhiều tin đồn về sự ra đi của các cầu thủ, những bản hợp đồng mới của CLB, những bài báo so sánh đánh giá khả năng giữa các cầu thủ. Bây giờ, trong bài viết này Youssef và Aly - hai cây viết của totalbarca sẽ chia sẻ với người đọc những quan điểm riêng của họ về trường hợp của Dani Alves.

Youssef Awwad – Đây không phải là thời điểm để Alves rời CLB
Công bằng mà nói thì điều mà Alves đang mang lại cho tôi chính là nỗi thất vọng. Những màn trình diễn của cậu ta trong vài năm gần đây đã khiến người ta quên đi rằng từng có một Alves – một hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới. Và, khi so sánh với chính phiên bản xuất sắc trong quá khứ đó thì dường như Alves của hiện tại chỉ là một cái bóng, một cái bóng mờ nhạt của hậu vệ từng – rất – quan – trọng đối với Barça. Tôi đã gào thét tên của cầu thủ Brazil đó hàng trăm lần khi cậu ta tung một đường chuyền hỏng cho đồng đội hay khi đối thủ dễ dàng xé toạc cánh phải của Barça, vì Alves dâng lên quá cao. Nhưng, sau tất cả, tôi vẫn muốn nói rằng: Tôi muốn Alves ở lại.

Lý do không nằm ở khía cạnh lòng trung thành hay vì muốn ngăn cản sự ra đi của thêm một huyền thoại nào nữa. Và đương nhiên là không phải vì ám ảnh về một Alves của quá khứ. Tôi muốn Alves ở lại vì tôi tin rằng Luis Enrique cũng muốn thế.

Nhìn sơ qua đội hình CLB bạn sẽ thấy được là có 4 cầu thủ có thể chơi ở vị trí cánh phải là Montoya, Adriano, Bartra, và Douglas. Như vậy, Luis Enrique có nhiều lựa chọn cho vị trí cánh phải, nhưng Alves luôn là ưu tiên hàng đầu của ông ấy. “Tôi luôn thấy tự tin khi điền tên Alves vào đội hình thi đấu chính thức, Alves là cầu thủ chất lượng và chuyên nghiệp”. – Lucho từng nói. Tại sao HLV Tây Ban Nha tin dùng Dani Alves như thế?

Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cùng xem xét những cầu thủ có thể thay thế vị trí của Alves. Montoya là cầu thủ trẻ mới bộc lộ khả năng tiềm ẩn trong vòng 3 năm nay và chúng ta vẫn đang chờ đợi tài năng này được hoàn thiện và tỏa sáng. Bạn đặt bao nhiêu phần trăm sự tin tưởng vào Montoya cho vị trí cánh phải? Ta có nên cho cậu ấy ra sân trong trận chung kết Champions League với FC Bayern? Và còn Adriano dễ bị chấn thương thì sao? Dù tôi yêu quý cầu thủ này như thế nào thì tôi vẫn cho rằng cậu ấy không thể thi đấu cho Barça từ tuần này đến tuần khác được.

Và, đến đây thì chúng ta có cần tiếp tục nói về Douglas nữa không nhỉ?

Dù bạn có nhìn và phân tích như thế nào thì chúng ta vẫn cần Alves trên sân, ít nhất là một năm nữa. Làm sao chúng ta chắc chắn được rằng sẽ tìm kiếm được một cái tên mới thích hợp với vị trí của Alves? Làm sao chúng ta đảm bảo được rằng cầu thủ mới sẽ nhanh chóng hòa nhập được với đội bóng? Đội bóng đang trong tình thế chỉ có thể giảm số lượng cầu thủ trong vòng 8 tháng tới, vì thế sự ở lại của Alves sẽ đảm bảo cho một kì chuyển nhượng an toàn của CLB.

Tôi cũng tin rằng tiền lương của Alves không gây ra bất kì khủng hoảng tài chính nào cho CLB trong trường hợp nếu như cậu ấy từ chối cắt giảm lương. Và, chắc chắn sẽ không có chuyện FC Barcelona phá sản vì trả lương cho Dani Alves.

Tóm lại là tôi tin vào Lucho. Bỏ qua thực tế rằng Alves đang đánh mất lòng tin của nhiều người, nếu Alves nằm trong kế hoạch của Enrique trong tương lai thì hãy gia hạn hợp đồng với cậu ấy.

Aly Abdelwahab: Đã đến lúc phải ra đi.

“Anh sẽ chết như một người hùng hoặc sống đủ lâu để thấy bản thân mình trở thành kẻ xấu.”

Alves đã và sẽ luôn được nhắc đến như một trụ cột trong đội hình của Barça dưới triều đại của Pep Guardiola. Không ai có thể phủ nhận rằng Alves là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chơi tốt ở vị trí cánh phải. Tuy nhiên, mọi chuyện tốt đẹp cũng phải đến lúc kết thúc. Khi “cái kết” phụ thuộc vào quyết định của cầu thủ thì anh ta thường chọn cách ra đi như một người hùng thay vì ở lại là kẻ tội đồ.
Chúng ta đều nhận thấy rằng phong độ của Alves đã suy giảm sau khi Pep rời khỏi Barça. Nhưng, ở mùa này, cầu thủ người Brazil đã chơi kỉ luật hơn. Mặc dù anh ấy không thể khôi phục phiên bản xuất sắc nhất của quá khứ nhưng cái tên Alves vẫn đang là lựa chọn số một cho vị trí cánh phải của đội bóng lam - đỏ. Theo tôi thì, Alves biết rằng anh ấy đang thi đấu mùa giải cuối cùng ở Barcelona. Bởi lẽ, khi bạn biết rằng mình chỉ còn một ngày cuối cùng để sống trên cõi đời này, bạn nhất định sẽ biến nó thành ngày ý nghĩa nhất có thể. Nếu như Alves rời CLB từ mùa trước, có thể người hâm mộ sẽ vui vẻ với chuyện đó và dang rộng vòng tay đón chào cầu thủ thay thế vị trí của anh ấy. Nhưng giả định đó không thể xảy ra ở mùa này.

Vì sao vậy? Đơn giản và dễ hiểu là vì lệnh cấm chuyển nhượng không cho phép Barça mang về cầu thủ mới cho vị trí cánh phải. Bây giờ Barça cần Alves. Nhưng khi đội bóng không cần nữa thì họ có thể đá văng anh ấy mà không cảm thấy hối tiếc. Như vậy thì có công bằng không?

Khi bạn yêu một điều gì đó,hãy để nó tự do. Tôi yêu Alves nên tôi sẽ không chấp nhận được việc anh ấy rời đi mà không có được lời tạm biệt xứng đáng, giống như Puyol và Valdes. Năm nay có thể là một mùa bóng thành công của Barça, vậy chẳng phải đây là thời điểm thích hợp để một huyền thoại như Alves ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu? Bởi vì hợp đồng thay thế cần có giá trị 3 năm. Alves không phải là cái máy để người ta bật chế độ hoạt động “thêm một năm nữa” bằng hợp đồng một năm vì “bây giờ người ta cần anh ấy”. Nhưng hợp đồng 3 năm sẽ trói chân anh ấy tới năm 2018. Lúc đó hậu vệ này đã bước sang tuổi 35, anh ấy sẽ chậm chạp hơn, khiến người xem thất vọng hơn và thậm chí là bị ghét nhiều hơn. Và chưa kể là ban lãnh đạo sẽ vất vả trong việc xem xét mức lương gia hạn hợp đồng với Alves bởi chúng ta đừng ngây thơ nghĩ rằng Alves sẽ chấp nhận hạ mức lương vì bản hợp đồng có thể là hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh ấy.

Ừ, CLB không còn lựa chọn nào khác. Nhưng khó khăn về tài chính của CLB là do những hành vi sai trái mà ban lãnh đạo đã gây ra, đừng để những cầu thủ từng cống hiến hết mình cho đội bóng rơi vào cảnh bị gièm pha.

Ngoài ra, có một yếu tố khác chúng ta cần xem xét. Sự tự tin tuyệt đối là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho các cầu thủ. Cái bóng của một huyền thoại như Alves bên cánh phải sẽ làm giảm đáng kể sự tự tin của các cầu thủ như Montoya, Adriano. Nếu để Alves rời CLB và trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ đó vào mùa tới, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Biết đâu Montoya sẽ phát triển và khẳng định giá trị đích thực của cậu ấy như cách mà Bartra đã làm được trong thời kỳ suy giảm phong độ của Puyol. Tuy nhiên, viễn cảnh đó sẽ không xảy ra nếu Alves tiếp tục ở Barça. Vì thế, có liều lĩnh thì mới thắng lớn được.

Cuối cùng thì Alves cũng sẽ rời khỏi Barça theo cách này hay cách khác. Nhưng, anh ấy nên ra đi như một người hùng hay là kẻ phế thải, vô dụng và bị ghét bỏ bởi chính fan của mình?

Bài trang tin: Dani Alves - đi hay ở?
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0

Tin mới nhất từ nhật báo SPORT: Sau Xavi, Alves là người tiếp theo rời CLB sau khi mùa giải này khép lại.

Cụ thể, phía CLB đã đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng song Alves đã từ chối. Thứ Ba tới, Alves sẽ tổ chức một buổi họp báo để nói rõ về nguyên do dẫn đến quyết định này của anh.

Một vở 'soap opera' sắp sửa hạ màn là cách tờ SPORT gọi câu chuyện xoay quanh đề tài gia hạn hợp đồng của Alves đã kéo dài nhiều tháng nay.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Khó hiểu, còn 2 trận quan trọng trước mắt mà đã dã đám hết thế này ?
Xavi thì không nói, ông Alves mà tuần tới làm 1 vụ như trên thì đúng là chả xem CLB và NHM ra gì mất. Để xem có thật không
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Ghi nhanh từ cuộc họp báo của Alves (đang diễn ra) về tương lai của cầu thủ này.


"Vào đến hai trận chung kết quả là một phần thưởng lớn. Tất cả chúng tôi đều biết chặng đường đến với hai trận đấu quan trọng này khó khăn đến nhường nào."

"Có lẽ hầu hết mọi người đều muốn nghe quyết định của tôi về tương lai của mình mùa giải tới. Với tất cả sự tôn trọng, tôi xin được phép trả lời rằng ngay lúc này đây, tôi đang toàn tâm toàn ý nghĩ về hai trận chung kết phía trước. Còn liệu tôi có tiếp tục khoác áo Blaugrana mùa giải tới hay không, tôi sẽ có câu trả lời chính thức sau trận chung kết Champions League tại Berlin. Tôi sẽ không đợi đến khi cuộc bầu cử diễn ra mới quyết định dù 1 ứng viên đã nói chuyện riêng với tôi."

"Tôi chẳng muốn nói ra đâu. Nhưng có rất nhiều lời dối trá đang được đồn thổi và tôi đang bị xem thường. Người ta cho rằng tôi là một kẻ hám tiền nhưng đâu phải vậy. Mọi thứ đã chạm đến giới hạn của tôi."

"CLB có thật sự trân trọng tôi không ư? Không, tôi không cho là vậy. Họ đã không coi trọng tôi theo cách mà lẽ ra tôi xứng đáng nhận được. Và một khi bạn cảm thấy thế, bạn sẽ phải đưa ra quyết định."

"Dĩ nhiên là tôi vẫn muốn tiếp tục sát cánh cùng đồng đội mình nhưng không phải là bằng bất cứ giá nào. Tôi đang nhấn mạnh sự tôn trọng, chứ không phải vấn đề tiền bạc."

"Ngay từ đầu CLB đã không tỏ ra mặn mà với ý định gia hạn hợp đồng của tôi. Và sau 3-4 tháng thì họ bảo rằng màn trình diễn của tôi đã khá hơn, khi đó họ mới bắt đầu đánh tiếng."

"Dù có tiếp tục ở lại hay không thì Barça vẫn luôn ở trong tim tôi. Bởi tại đây, tôi đã có những năm tháng đẹp nhất trong đời."

"Miễn là tôi vẫn đang khoác trên mình chiếc áo Barça, tôi sẽ dốc hết trái tim và chiến đấu bằng tất cả những gì tôi có vì thành tích chung của cả đội."

"Tôi không muốn bất cứ ai tác động đến quyết định của tôi. Tôi muốn được tự định đoạt lấy tương lai của chính mình."
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top