David Villa Sánchez

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Đã lâu lắm rồi , không .....:baifu_vacbia:

[youtube]e1d3uxw8OfQ[/youtube]
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
388040_415490208487230_221487910_n.jpg

"Impossible, sin vosotras!" - "Không thể, nếu không có các con!"

Đó là thông điệp mà El Guaje gửi gắm đến những người thân của anh qua màn cởi áo ăn mừng bàn thắng. Hình ảnh trên áo của Villa là hai người con yêu quý của anh, những người luôn ở bên anh, là động lực giúp cho anh có thể đứng dậy một cách mạnh mẽ nhất!

Chào mừng anh trở lại, El Guaje!!!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chúc mừng anh Villa, một bàn thắng đầy ý nghĩa
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
anh đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa Trận gặp REal anh làm 1 cú đúp như năm 2010 thi đẹp :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Không biết pha ăn mừng của Villa có bị Liên đoàn phạt không nhỉ ;)).
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
ANh đã trở lại và vẫn lợi hại như xưa...............................
 

soonchee1

((= Mr. Youtube =))
Đầu quân
14/6/11
Bài viết
174
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Đừng nói với tui là các bạn quên a này rồi nhé.




[video=youtube;9majZY-Wpj4]http://www.youtube.com/watch?v=9majZY-Wpj4&feature=g-all-a[/video]
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]ZvZDJhsObZE[/youtube]

Villa: Tôi đã bình phục hoàn toàn và rất háo hức được ra sân

Sau khi bình phục chấn thương và ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu với Saudi Arabia, Villa trở về Barca và chia sẻ với các phóng viên về tình trạng thể lực và mong muốn của anh.

"Trận đấu tới với Getafe gợi nhớ nhiều vấn đề, chúng tôi đã thua trước đội bóng này mùa giải năm ngoái ngay tại Coliseum."

Cần thời gian để có phong độ tốt nhất:

"Tôi vẫn cần thêm thời gian , 8 tháng không thi đấu đỉnh cao khiến việc trở lại và đạt phong độ cao nhất trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi cần phải kiên nhẫn bởi tôi sẽ chẳng thể giúp đỡ đội bóng nếu tôi đốt cháy giai đoạn và quá vội vàng ra sân."

"Tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ sẽ không thể trở lại dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa."

Villa cũng gửi lời tri ân tới CLB và người hâm mộ vì đã giúp đỡ anh vượt qua giai đoạn khó khăn: "Mọi người đã ở bên tôi trong thời khắc khó khăn và giúp đỡ tôi trong những thời điểm căng thẳng và mệt mỏi nhất."

Nhấn mạnh về Getafe:

"Đây là một trong những đội bóng khó chơi nhất khi Barca rời khỏi Camp Nou, chúng tôi đã để thua họ trong mùa giải trước. Tuy nhiên Barca phải thắng để duy trì khoảng cách 5 điểm với Real Madrid."

Theo FCB.com
 

soonchee1

((= Mr. Youtube =))
Đầu quân
14/6/11
Bài viết
174
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
[video=youtube;f83DKQD2HjI]http://www.youtube.com/watch?v=f83DKQD2HjI&feature=g-all-u[/video]​
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
985f4f3855d7e8f6ea921148ffde4cbb_49500242.villaxavi.jpg


Buổi tập ngày hôm qua :baifu_soqua:
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Vila đã có 3 bàn rồi. bàn thắng thật đẳng cấp.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Có thể trận siêu kinh điển lần này Villa không được ra sân ngay từ đầu, và nếu trận đấu đi đến hồi kết hoặc mọi thứ đã an bài thì Tito mới có thể đưa anh vào sân. Nhưng El Guaje sẽ vẫn luôn hy vọng được tiếp tục nối dài số bàn thắng vào lưới Real, tất nhiên anh cũng đã chuận bị để đạt được mốc 10 bàn thắng ấy.

David-villa-real-madrid-el-clasico_display_image.jpg

Khởi đầu bóng đá chuyên nghiệp ở Sporting Gijón và đến năm 2003 anh chuyển sang thi đấu cho Zaragoza được 2 mùa và ở CLB xứ Aragon anh đã có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp. Trong màu áo của Zaragoza anh đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới đội bóng hoàng gia Real, đó là trận đấu đáng nhớ với bàn thắng từ chấm phạt đền, bàn thắng của Villa đã góp phần vào chiến thắng 3-2 trước đối thủ trong trận chung kết cúp nhà vua năm 2004. Kể từ đó anh vẫn tiếp tục nổ súng vào lưới Kềnh kềnh trong màu áo của Valencia và Barcelona. Trong những bàn thắng anh ghi được vào lưới đội bóng hàng đầu thế giới như Real thì những bàn có được ở Barcelona đem lại cảm giác đặc biệt nhất và giàu cảm xúc nhất. Chúng ta không thể quên 2 bàn thắng của El Guaje vào chiến thắng hoành tráng 5-0 trong trận siêu kinh điển mùa 2010-2011, hay pha khứa lòng đem lại trận hòa quý giá ở Bernabeu ở siêu cúp TBN năm 2011.
9 bàn thắng của Villa vào lưới Real từ năm 2004-2011:
1, 17/3/2004: Chung kết cúp nhà vua: Real 2-3 Zaragoza _1 bàn (pen)
2, 16/1/2005: La Liga 2004-2005: Real 3-1 Zaragoza _1 bàn
3, 23/3/2008: La Liga 2007-2008: Real 2-3 Valencia _2 bàn (1 pen)
4, 17/8/2008: Siêu cúp TBN: Valencia 3-2 Real _1 bàn
5, 12/12/2009: La Liga 2009-2010: Valencia 2-3 Real _1 bàn (đánh đầu)
6, 29/11/2010: La Liga 2010-2011: Barcelona 5-0 Real _2 bàn
7, 14/8/2011: Siêu cúp TBN: Real 2-2 Barcelona _1 bàn
 
Sửa lần cuối:

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
David Villa: Tôi đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao​

timthumb.php

Trong buổi họp báo hôm thứ hai vừa rồi, David Villa đã chia sẻ rằng anh đang hồi phục rất nhanh và gần như đã lấy lại được sức mạnh vốn có của mình. “Mọi thứ đều ổn và tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng nhưng thật may mắn là quá trình hồi phục đã diễn ra tốt đẹp và bây giờ tôi đang dần lấy lại được phong độ trước đây của mình”.

Mùa giải này, Villa chưa được HLV Tito Vilanova cho ra sân nhiều, nhưng anh đã ghi dấu ấn trong gần như tất cả những trận anh có cơ hội tham gia. Hiện tại, sát thủ số 7 của Barcelona đã tỏ ra hết sức sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn đang đón chờ anh trong cả quãng đường dài còn lại của mùa giải: “Tôi không quen lắm với việc thường xuyên vắng mặt trong đội hình ra quân của đội bóng như vậy, nhưng cũng phải kiên nhẫn đợi thôi”.

Nguồn: totalbarca.com​
 

tukoi10

Trung học xã
Đầu quân
5/9/12
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Nghe anh nói mà tôi nhớ lại bộ 3 cách đây vài năm khi tất cả đang ở tuổi chín, có lẽ là hay nhất mọi thời đại Vila - Messi - Eto's.
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
What? Villa có đá cùng Eto'o à? Bộ ba nguyên tử hồi đó phải là MVP chứ, Messi-Villa-Pedro.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Feliz cumpleaños, David Villa!!!

40 bàn thắng của David Villa trong màu áo Barca:

[video=youtube;HDvIC9ymgJI]http://www.youtube.com/watch?v=HDvIC9ymgJI[/video]​
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nghe anh nói mà tôi nhớ lại bộ 3 cách đây vài năm khi tất cả đang ở tuổi chín, có lẽ là hay nhất mọi thời đại Vila - Messi - Eto's.
Nhầm rồi em ơi. Thời Eto's là M-H-E. Vila là bộ 3 nguyên tử M-V-P đó
P/s: Chúc Mừng sinh nhật A Vila. Mong A lấy lại phong độ đỉnh cao của mình.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Tôi có quý trọng tình yêu của mình?

Trong những ngày gần đây đã có quá nhiều thông tin cho vấn đề ra đi của Villa, và cùng với đó là nhiều ý kiến khác nhau cho tương lai của El Guaje tại Barca. Tôi xem các tiêu đề của các bài viết liên quan đến câu chuyện đó thay vì đọc nội dung của nó; tôi không thường bổ xung thông tin bóng đá bằng các bài viết đa số mang tính cảm quan và tự nhận xét tình hình của người viết, ngoại trừ nội dung tình cảm dành cho cá nhân nào đó. Tôi cũng để ý rất nhiều đến các cảm nhận của đa số người đọc về vị trí của Villa sau kì nghỉ đông này và thực buồn cho cái cách mà họ nhìn nhận về một cầu thủ đáng ra phải được trân trọng. Có người xem, có người thì chẳng bao giờ xem Barca đá nhưng vẫn đưa ra rất nhiều ý kiến "nực cười" mà tôi không thể hiểu họ đang suy nghĩ như thế nào nữa. Họ cho rằng Villa ra đi càng sớm càng tốt, tôi cũng có thể hiểu được khi giờ anh không còn được như xưa nhưng đằng sau ý kiến đó họ muốn anh ra đi vì lý do nào nữa. Nào là giờ câu lạc bộ bán anh lúc này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nào là anh chẳng có đóng góp ấn tượng nào cho Barca trong 2 mùa gần đây.

Nhưng tất cả có chịu mở to mắt và kết nối những suy nghĩ trong đầu của mình hay không từ những gì mà Villa đã cống hiến cho câu lạc bộ này. Lúc đặt chân tới Camp Nou, Villa đã giúp cho Pep có nhiều lựa chọn trên hàng công và chia sẻ việc ghi bàn cho Messi và mọi thứ diễn ra thật đẹp trước mắt mọi người, trong đó có các Cule. Chúng ta mơ về những điều tốt đẹp các danh hiệu và nó cứ thể diễn ra trước mắt, tưởng chừng như mọi thứ không có quá nhiều khó khăn trong thành công chớp nhoáng ấy. Nhưng tới khi khó khăn không còn ẩn trong cái vinh quang vài năm trước đó và nó tìm đến Villa thì mọi thứ đã rõ ràng hơn đến chuyện đối xử của người hâm mộ dành cho anh. Một vài người xem thì không còn dành niềm tin khi anh ra sân, đó cũng là lẽ thường khi mà anh đã không được như xưa tuy vậy vẫn có nhiều người có cảm giác hắc hủi và mong muốn anh ngồi chơi trên băng ghế dự bị. Họ xem anh là cầu thủ đã hết giá trị, mà mong muốn Barca tống cổ anh cho một câu lạc bộ nào đó để đem lại nguồn thu lớn từ một hợp đồng béo bở tưởng chừng như quá hời ấy. Những suy nghĩ như vậy chẳng khác nào xem Villa là một món hàng một loại đồ chơi theo cảm hứng của mọi người. Khi có được phong độ tốt họ tôn vinh anh, ca ngợi bằng nhiều mỹ từ, là niềm tự hào của câu lạc bộ nhưng đến khi anh chấn thương và trở lại thì thay vào đó là những suy nghĩ thiếu đúng đắn, và coi anh là một món đồ đã hư và không còn quá nhiều giá trị. Khi có trong tay đồ mình không còn dùng được nữa thì họ chỉ muốn ném nó đi và cố kiếm lấy những gì còn có thể kiếm chác được. Thật buồn cho cái cách mà ai đó đã tồn tại cái tư tưởng đó trong thể thao đặc biệt là ở một câu lạc bộ như một gia đình.

Cái viễn cảnh mà Sandro Rosell đến và nói với Villa rằng :"Câu lạc bộ sẽ bán anh sang một câu lạc bộ khác, bởi vì chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn", thay vì trình độ của anh đang xuống dốc; nó chỉ có thể xảy ra trong điều ước của những anti Barca và những người không có lòng tin thật sự. Có thể anh sẽ ra đi nhưng hãy để anh đi theo cái nhìn ngưỡng mộ, một sự tri ân của chúng ta dành cho những đóng góp không biết mệt mỏi ấy. Hoặc Villa sẽ viết tiếp câu chuyện tình của mình ở Barca nếu niềm tin của mọi người vẫn không phai mờ ngay từ những giây phút đầu tiên. Và tôi chỉ muốn các Cule thật sự hãy yêu quý những gì đội bóng đem lại, những cầu thủ khoác áo câu lạc bộ này luôn cố gắng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi chúng ta đặt lòng tin vào những cảm nghĩ cá nhân nhất thời ấy. Không mong đợi gì hơn ở các Cule ngoài tình yêu vĩnh cửu dành cho Barca và chỉ cần một điều thế thôi, dường như điều đó đơn giản nhưng bạn có làm được không?

P/s: mình không phải là thần tượng Villa, mặc dù cái avatar là hình anh. Chỉ bởi nó là bức vẽ hoàn hảo nhất.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đầu tiên phải nói trước với các bạn rằng tôi rất quý Villa. Số 9 tôi yêu quý nhất là Eto'o. Khi cảm thấy Eto'o phải ra đi, tôi không ngần ngại mơ ước đó là tiền đạo sát thủ đang khoác áo Valencia. Nhưng cũng giống như Henry, Villa đã về Barca chậm hơn một mùa vì sự thiếu dứt khoát trong chuyển nhượng và bản thân các cầu thủ này cũng nặng tình nghĩa với đội bóng cũ. Chính vì thế Barca đã phải trả một cái giá rất đắt khi buộc lòng rước về của nợ I'mBra để khi bị tống khứ khỏi Camp Nou thì hành trang thành tích của tay cao kều này là cuốn tự truyện lang băm.

Nói về chiến thuật, việc đẩy Eto'o đi nhằm mở đường cho việc xếp Messi vào vị trí ảo với tầm không gian ở giữa rộng hơn. I'mBra là tay kém thông minh nên không thể thích nghi. Còn Villa không quá cá tính nên đã thành công được một mùa. Nhưng, nếu yêu quý Villa thì hãy nhìn lại giúp anh. Tầm hoạt động của anh đã bị hạn chế nhiều, kỹ năng cũng cùn dần đi và thực tế Villa không còn phong độ tốt như vài năm về trước. Nếu tiếp tục thế này, Villa còn thua kém cả Pedro ở trên tuyển quốc gia trong khi World Cup thì đang đến gần. Khi Euro 2012 đến, Villa buộc phải tuyên bố tất cả vì Barca và giữ chân không đá Euro. Nhưng giờ thì Barca cũng không phải dành tất cả cho Villa nữa rồi. Thế hệ trẻ đang chen chúc xếp hàng chờ đợi và điều gì đến sẽ phải đến. Xét về chuyên môn, Villa cần được ra sân nhiều hơn và ở Barca hiện tại anh không có được điều đấy.

Nếu chúng ta nhìn lại thực trạng bóng đá Việt Nam sẽ thấy rằng tất cả các đội bóng đều học nhau giảm lương một nửa. Xa hơn, đầu mùa giải năm ngoái khi Liga và SeriA đình công nhằm đòi trả lương để thấy rằng các cầu thủ được trả lương đầy đủ và cao như Barca hay Real là điều bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn. Tôi nhớ một người hâm mộ SeriA nói rằng ông không được trả lương đầy đủ mà giá vé vào sân lại tăng cao trong khi những cầu thủ đều là triệu phú. Rõ ràng các cầu thủ giờ giống những đại gia trong xã hội và mọi câu lạc bộ đều đau đầu vì quỹ lương. Barca là đội có quỹ lương khổng lồ và Rosell luôn là người tìm cách để xoay sở. Khi đặt vào địa vị của Rosell, bạn sẽ có hai lựa chọn:

- Xây dựng lối chơi ổn định, bắt đầu tính đến các nhân tố không ảnh hưởng sâu sắc đến lối chơi để giảm dần và đôn từ tuyến trẻ lên những cầu thủ có kỹ năng tương tự và phát triển được trong tương lai.
- Tiếp tục bỏ tiền lãi để mua những cầu thủ nổi tiếng (thường là gần ba mươi) về để chinh phục các giải đấu và bán đi các cầu thủ trẻ được đào tạo tốt với cái giá rẻ mạt nhằm nuôi những cầu thủ được mua về.

Theo bạn, Rosell chọn phương án nào?
Barca đã có chủ trương và mục đích từ lâu khi thành lập La Masia. Trong từng trường hợp cụ thể đòi hỏi Chủ tịch và những cố vấn phân tích kỹ lưỡng hai yếu tố về chuyên môn và cả kinh tế nhằm tìm ra điểm giao thích hợp nhất hai đường đồ thị này để mua hay bán. Một đường là chuyên môn đồ thị parabol có đỉnh rồi đi xuống theo thời gian và một đường là giá trị kinh tế cũng đi xuống theo thời gian. Đường thẳng giá trị kinh tế giao với đồ thị chuyên môn ở điểm đầu tiên: đó là lúc thích hợp nhất để mua. Và cho đến khi nó gặp tiếp ở điểm thứ hai thì đó là lúc phải bán. Khoảng cách từ hai điểm đó là quãng thời gian sử dụng và hợp đồng được đưa ra nhằm đảm bảo khai thác tốt nhất giá trị cầu thủ.

Theo-doi-phat-trien-David-Villa-www.fcbarcelona.com.vn.png

Rosell từng huỷ bỏ các lò đào tạo liên kết trên thế giới ngay khi vừa lên chức. Lò đào tạo của Barca tại Argentina một năm ngốn có 2 triệu đô và có lượng tài năng trẻ rất nhiều nhưng vẫn phải đóng cửa. Thử hỏi nếu Barca không có mặt một cầu thủ nào mài quần trên ghế dự bị kiểu như Afellay thì lò đào tạo ở Argentina có bị đóng cửa không? Chắc bạn đã có câu trả lời rồi. Villa nhận lương hàng năm hiện tại là khá cao. So với thời gian sử dụng như bây giờ thì anh xứng đáng phải nằm trong danh sách chuyển nhượng.

Giờ, khi Villa đã là một Blaugrana, chúng ta có trách nhiệm yêu quý anh. Hình ảnh Villa rất đẹp trên các phương tiện truyền thông. Báo chí luôn yêu quý Villa và các cô gái thì càng yêu nhiều hơn. Có lẽ số áo của Villa được bán nhiều trong top 5 ở câu lạc bộ. Nhưng khi xác định cùng tôi lập luận bên trên thì ta nên để ý đến tương lai của Villa thì hợp lý hơn.

Villa sẽ đi đâu?

Giải Anh đang chào mời Villa. Hai câu lạc bộ chính thức đánh tiếng là Arsenal và Chelsea. Chúng ta cùng xem xét Villa nên đến đâu thì hợp và Barca bán cho đội nào sẽ giúp anh toả sáng.

Với Arsenal, nghe qua có vẻ phù hợp với lối chơi của Villa và đội bóng này cũng đang khát những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Có điều đến đây sẽ trắng tay. Tại sao thì mọi người đều rõ. Lý do quan trọng nhất có thể Arsenal chỉ chém gió ở chỗ họ không thể trả lương cho Villa nhiều như ở Barca. Đội bóng thủ đô nước Anh sẽ bắt Villa phải giảm lương và có thể Villa không để ý đến các pháo thủ.

Còn Chelsea, tiền không quá quan trọng với đội bóng này. Có Villa, họ sẽ tác hợp được Torres, Mata để làm rực lửa phong cách La tinh ở giải Anh. Chắc chắn Chelsea đủ lực và thèm muốn lớn nhất. Họ có một hàng thủ tốt và họ chỉ mong muốn bổ sung những cầu thủ nắm lối chơi và hàng công. Đây cũng là đội bóng giàu tham vọng hơn Arsenal. Đến với Chelsea, Villa có cơ hội đá cặp với Torres để ngài Râu kẽm mừng thầm. Và quan trọng nhất là anh sẽ có được mức lương hợp lý cho chính bản thân.

Villa sẽ ra đi vào lúc nào?

Từ đầu mùa giải năm nay, Chelsea đã đánh tiếng muốn mua Villa. Không rõ cái tin 40 triệu là đúng không. Nhưng nếu là có thì Barca vừa khôn vừa dại. Khôn là giữ Villa một thời gian để người hâm mộ không sốc khi bán anh và thấy được phong độ và trình độ của anh ngày càng thiếu quan trọng ở Camp Nou. Khi Villa ra đi thì anh sẽ ra đi như một tượng đài và các cổ đông cũng chẳng trách cứ gì ban lãnh đạo. Còn dại thì rõ ràng quá rồi. 40 triệu chính là cái giá Laporta vung tay để mua anh. Giờ vẫn bằng giá trong khi thế giới tài chính chao đảo thì ai ai cũng nói Barca quá lãi. Sau một mùa, giá trị trung bình giảm đi 10 triệu. Nếu mùa sau Villa ra đi mà có giá 30 triệu thì vẫn quá tuyệt vời. Có điều e rằng lúc đó không thể có cái giá đó vì Barca sẽ bị ép giá do không có ý định ký hợp đồng tiếp với Villa. Tôi dự đoán họ sẽ cò cưa cùng với Arsenal cái giá 15 triệu rồi cuối cùng đội nào trả 20 triệu sẽ có Villa.

Vậy nếu ra đi ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa? Cực hợp lý cho bản thân Villa, cho Barca và cả Chelsea xét về yếu tố chuyên môn. Ta cùng chờ đợi vậy.

Ở cá nhân tôi, tôi mong Villa ra đi vào cuối mùa giải. Tôi cảm giác rằng năm nay Barca rất bùng nổ và ta có thể thâu tóm các danh hiệu. Muốn thế, ta chỉ cho phép tăng cường lực lượng chứ không thể để chảy máu nhân tài. Ở đấu trường châu Âu, Villa vẫn là một cầu thủ đẳng cấp mà Barca rất cần. Cuối cùng, tôi biết trước sau gì anh cũng ra đi nên xin gửi tới anh lời Cảm ơn vì những gì anh đã đóng góp cho đội. Cảm ơn bàn thắng đẹp mắt anh đã vẽ lên tặng mọi người năm 2011. Cảm ơn anh vì tất cả và chúc may mắn.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top