El Clásico 240: Real - Barça: Số 13...?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
LFP.png

RM.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png

Thời gian: 03h00 | Ngày: Chủ nhật,11/4/2010 | SVĐ: Santiago Bernabeu.
3378761579_7362b702fd.jpg

Vinh quang & tủi nhục! Lịch sử & thù hận! Thiên đường & địa ngục! Đó sẽ là những cảm xúc trái ngược nhất mà người ta không thể cảm nhận được từ bất cứ trận cầu nào khác, nếu đó không phải là SUPER EL CLACSICO! Hãy để con tim sục sôi, hãy để cho những dòng máu nóng cuồn cuộn chảy, và hãy hòa mình vào bầu không khí của trận đấu thu hút được nhiều sự quan tâm nhất Thế giới cấp CLB: Siêu kinh điển giữa Barcelona và chủ nhà Real Madrid.

Barcelona đang thăng hoa trên đôi chân của Messi & những người bạn sẽ có trận đấu quyết định để bảo vệ ngôi Vương ngay tại sào huyệt Bernabeu của đại kình địch Real Madrid. Chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, không chỉ bởi cái bầu không khí từ khắp các khán đài Bernabeu, mà còn bởi Real đang có một phong độ hết sức xuất sắc. Bầy kền kền trắng đã thắng liên tiếp tới 12 trận, kể cả đó là Valencia, Villareal hay Atletico Madrid cũng không thể cản bước họ. Dấu ấn đậm nét nhất trong chuỗi trận thắng đó của bầy kền kền có công sức rất lớn của Higuain & Ronaldo. Tuy nhiên điểm yếu của Real nằm ở chính hàng phòng ngự. Ghi bàn vào lưới Casilas không phải là vấn đề quá khó. Tenerife hay Gijon cũng có thể khiến hệ thống phòng ngự của Real khốn đốn. Vì thế để mơ ước thắng 13 trận liên tiếp của Real sẽ rất khó có thể thực hiện được. Không chỉ số 13 đối với người phương Tây thương đem lại điều không may, mà bởi đội bóng mang "sứ mệnh số 13" chính là các nhà ĐKVĐ Barcelona.

Có thể có ý kiến cuộc đua đến chức Vô địch La Liga năm nay không hấp dẫn như Primier League hay Series A, nhưng đó chỉ là xét trên khía cạnh số đội cạnh tranh. Còn xét về tính khốc liệt thì chưa có cặp đua nào bằng Barça & Real. Họ đang cùng sở hữu 77 điểm sau 30 vòng đấu, trong khi chỉ hơn nhau về hiệu số bàn thắng (Barça + 56, còn Real +57). Chỉ cần 1 cú xảy chân sẽ khiến đội còn lại có thể phải từ bỏ cuộc đua. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài nảy lửa giữa Messi & Ronaldo, Ibrahimovich & Higuain, Alves & Ramos, Xavi & Alonso... Và khi kết thúc sẽ chỉ có một đội bóng được tận hưởng niềm vui.

Đây là thời điểm lí tưởng nhất để diễn ra trận Siêu kinh điển, bởi cả 2 đều đang có phong độ cao nhất. Barça đang thăng hoa ở cả Champions League và La Liga chắc chắn sẽ không muốn dừng lại chuỗi ngày vui của mình. Barça ra sân là để đem lại Hạnh phúc cho những người luôn dõi theo và cổ vũ họ. Chắc chắn sẽ lại có một bữa tiệc tấn công thực sự, vì Real không cho phép mình bị đại kình địch lấn át trước hàng vạn khán giả nhà. Real có lợi thế hơn Barça về thể lực, bởi đã hơn 1 tháng nay họ chỉ quen xem Champions League qua màn ảnh TV.

Đội chủ nhà Real sẽ không có sự phục vụ của Kaka do chưa kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên đóng góp của anh từ khi về Real là quá nhỏ, thậm chí Van der Vaart đã thay thế anh quá tốt thời gian gần đây. Bên phía Barça, Abidal đã trở lại "bệnh viện" Camp Nou sau trận đấu bán kết lượt về với Arsenal tại Champions League. Pique & Ibrahimovich chưa chắc chắn về khả năng ra sân. Chỉ cần hòa trận này là Barça đương nhiên trở lại ngôi vị đầu bảng (do giải Tây Ban Nha xét về tính đối đầu trước khi xét hiệu số). Nhưng chắc chắn Pep cùng các cầu thủ còn muốn hơn thế. Có gì tuyệt vời bằng thắng chính đại kình địch ngay tại sào huyệt của họ, và từ đó có thể yên tâm tập trung cho mặt trận Champions League. Nhưng bầy kền kền chắc chắc cũng ra sân với mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Thất bại lịch sử 2-6 mùa trước hẳn chưa phai mờ trong tâm trí mỗi người tại thành Madrid.

Đội nào sẽ chiến thắng trong trận cầu quyết định của cả mùa giải này sẽ xứng đáng lên ngôi vô địch. Real liệu có thể phục thù, hay hận thù sẽ càng thêm chồng chất? Có lẽ là vế thứ 2 sẽ đúng?! Hãy cùng chờ xem bản lĩnh của những nhà VÔ ĐỊCH!

Lịch sử đối đầu - Barcelona thắng 96 trận; Hai đội hòa 51 trận; Real Madrid thắng 90 trận.
- (Từ 2000-2009): Real Madrid thắng 7; Hai đội hòa 7; Barcelona thắng 7.

Đội hình dự kiến:
Real Madrid: Casilas, Arbeloa, Ramos, Albiol, Marcelo, Alonso, Vaart, Diarra, Ronaldo, Higuaín.
Barcelona: :valdes: :maxwell: :pique: :puyol: :alves: :busquets: :iniesta: :xavi: :pedro: :henry: :messi:

Trọng tài: Mejuto González (Asturias, Spain).
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Phải quyết thắng trận này.

Nếu thắng trận này thì 7 trận còn lại của mùa giải Barca có quyền sẩy chân 1 trận và trong trường hợp Real thắng tất cả các trận còn lại thì Cup vàng vẫn thuộc về ta. Đây là trận chiến của cả 1 mùa giải. Hỡi các chiến binh Catalan, hãy tiến lên và đè bẹp chúng nó như ta đã từng làm.:starwars:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Phải thắng, không có chuyện vào sân với tư tưởng cầm hòa được, chúng ta là Barca và chúng ta sẽ cho bọn Kền Kền thấy ai mới là bá chủ La Liga. Mấy ngày gần đây bọn báo chí cứ bô bô rằng Arbeloa là khắc tinh của Messi và Messi sẽ bị nó bắt chết. Chúng nó đưa ra dẫn chứng trận Barca thua Liverpool năm 2007, dựa vào mỗi trận đấy thôi mà cũng to mồm. Chúng nó quên rằng Messi của năm 2010 không còn là Messi của năm 2007 nữa, anh tinh quái hơn, đi bóng tốt hơn, dứt điểm cũng đa dạng hơn và đặc biệt là bản lĩnh hơn nhiều. Chưa kể là chưa chắc trận tới Messi đã đa tiền đạo cánh để cho thằng Arbeloa bắt mà có thể anh sẽ lại được Pep bố trí đá bó vào trong để phối hợp cùng Xavi và Iniesta. Trận này Kaka chắc chắn không đá vì chưa bình phục chấn thương nên khu trung tuyến sẽ do chúng ta kiểm soát, Xabi dạo này có phong độ tốt nhưng đẳng cấp của hắn không đủ để đối đầu với tuyến giữa của ta, chỉ có Kaka mới đủ khả năng mà thôi và thực tế là ở trận lượt đi theo mình đánh giá Kaka chính là tên thi đấu hay nhất bên phía Kền Kền. Trận này hy vọng Pique sẽ kịp bình phục, lúc đó anh sẽ đá cặp với Milito còn Puyol sẽ dạt sang cánh trái. Maxwell đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu Wallcot nên nếu để anh kèm Ronaldo thì không ổn, thằng Gay này gặp lại anh Puyol thì chỉ cò nước mà khóc thét như năm ngoái mà thôi. Và cuối cùng hàng phọng ngự lởm của bọn Kền Kền sẽ phải lĩnh đạn từ Messi và Ibra, có thể cả Pedro nữa. Nếu chúng ta cứ chơi theo phong cách của mình, với cái đầu lạnh và trái tim nóng thì chúng ta sẽ hủy diệt chúng.
Dự đoán: 0-2 (Messi và Ibra ghi bàn)
PS: hy vọng Henry sẽ không vào sân!!!
 

Flying_Barca

Juvenil B
Đầu quân
16/9/09
Bài viết
114
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Tiến lên hỡi những chiến binh. Những người đàn ông của Pep, đây sẽ là một trận đấu quyết định, các cule trên toàn thế giới sẽ luôn dõi theo và mong muốn một chiến thắng lịch sử trước đám kền kền trắng.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nói theo một cách lạc quan, nếu vượt qua Inter tại bán kết thì trận đấu này chính là cơ hội lí tưởng để chúng ta làm quen mặt sân Bernabeu trước trận Chung kết Champions League :smile4:

Tuyến giữa chắc chắn vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Kaka có hay không thì cũng chỉ thế thôi. Nhưng chúng ta phải đề phòng những pha dốc bóng tốc độ của CR9 và Higuain. Ronaldo thì mãi mãi vậy thôi, trước các đội bóng nhỏ anh tha hồ phô diễn và ăn vạ, nhưng trước những đội bóng lớn thì hoàn toàn tắt điện. Sẽ là một nỗi đau nữa cho bầy kền kền. Messi sẽ tiếp tục tỏa sáng, và có thể cả Pedro!

Hãy chờ xem, chúng ta sẽ rời sân Bắp Rang Bơ với nụ cười mãn nguyện. Năm sau Pellegreni không còn xuất hiện trên băng ghế HLV kền kền nữa, thay vào đó sẽ là một gương mặt khác. Mỗi năm được tiễn đưa một HLV, Barca nhà ta "dã man, tàn bạo, vô nhân đạo" với bầy Kền kền thật! :smile5:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Kịch bản năm nay khá giống với năm ngoái, khi Dê được tập trung toàn bộ sức lực cho Liga ngay từ vòng 1/8 CL=)). Trước trận lượt về với ta thì Dê cũng đang hừng hực khí thế với chuỗi 17 trận thắng liên tọi chứ không chỉ 12 như bây giờ. Kết quả là kẻ oánh 2 cái dấu bắt đầu và kết thúc 17 trận toàn thắng của Dê là Barca.
Tỉ số trận này sẽ không cao như năm ngoái, Real 1-3 Barca he he
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trong cái đội hình ra sân dự kiến của anh Autum, xin anh đừng đưa Busquet vào cho em nhẹ nhõm. Vị trí đó phải là Yaya Toure nếu bên cạnh anh là Xavi và Ini. Trận này không thể có một sai sót nào trong các đường chuyền, ban giữa sân. Busquet rất khó chắc chắn ở điều này!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trong cái đội hình ra sân dự kiến của anh Autum, xin anh đừng đưa Busquet vào cho em nhẹ nhõm. Vị trí đó phải là Yaya Toure nếu bên cạnh anh là Xavi và Ini. Trận này không thể có một sai sót nào trong các đường chuyền, ban giữa sân. Busquet rất khó chắc chắn ở điều này!

Thực tế đó lại là cầu thủ mà Pep ưa thích sử dụng <):D. Với lại Busquets mấy trận gần đây đá rất tốt, khả năng phối hợp và phát động tấn công cũng chuẩn. Chẳng qua mọi người cứ "thành kiến" với Busquets quá thôi, chứ thực tế Keita gần đây còn thi đấu dở hơn. :thumbsup:
 

hacdaibang

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sao bác nào lại đưa hình sân bóng bầu dục vào Bắp rang bơ thế này :sss:.
 

thanhtifosi

Tiểu học xã
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
có lẽ sẽ khó có kết quả 6-2 làm nên trận siêu kinh điển một chiều như năm ngoái nhưng với Barcelona thì chiến thắng là điều có thể cho dù bọn kền kền trắng đó đang thăng hoa với chuỗi 12 trận tất thắng! trước mặt các nhà vua kẻ nuôi mộng bá vương REAL thì họ sẽ biết ai xứng đánh với vương miện La liga! không gì có thể ngăn cản các cầu thủ Barcelona đem lại niềm vui chiến thắng cho các cule!
 

AntiFanMu

Juvenil A
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Vấn đề của chúng ta bây giờ là thiếu vắng Abidal.Tiếc thật,Cánh của Maxwel quá yếu cứ nhìn trận với Arsenal trên sân Emirates thì hãi quá.Đương nhiên là vào trận với tâm lý thắng chứ vấn đề không phải chỉ là trận đấu của mùa giải mà là danh dụ lòng hận thù.Đương nhiên là thắng thì quá tốt,còn hòa thì vẫn rất tuyệt.;;).
 

pewimap

La Masia
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nghe mọi người nói có vẻ xã ta trên cơ nhỉ ?
Em chỉ hy vọng nhà mình :
1. Khắc chế được chú Ronaldo, đừng để chú ý băng tốc độ.
2. Tránh mấy quả đá phạt của chú này, kinh lắm. Valdes sẽ vất vả đây
3. 2 cánh đừng dâng cao quá, hông lại bị hở sườn phản công
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Đề nghị bạn Autumn nên thay tiêu đề, gì mà số 13 chứ nghe chán quá thấy mà hết nhuệ khí rồi
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đề nghị bạn Autumn nên thay tiêu đề, gì mà số 13 chứ nghe chán quá thấy mà hết nhuệ khí rồi

Số 13 là dành cho Real Madrid cơ mà, bạn không đọc bài viết ở dưới à? Ở dưới có giải thích rồi đó!<):D Real đã thắng 12 trận liên tiếp, nhưng họ không thể vượt qua được số 13 này đâu. Không hẳn vì số này thường không đem lại may mắn, mà còn lí do đối thủ của họ là Barcelona. Phong độ hiện nay của Barcelona còn khó lường hơn so với lượt đi tại Camp Nou. Vì thế chúng ta có nhiều thứ để tự tin. :thumbsup:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Pelegrini cũng chỉ là HLV của những trận đấu nhỏ mà thôi, với hàng phòng ngự của Real bây giờ và phong độ của Messi và Ibra như hiện tại thì có lẽ ghi 3 bàn vào lưới của Casilas không phải và chuyện khó trong 90p, chỉ có điều là hàng phòng ngự của chúng ta có ngăn cản được cặp R-H ghi bàn hay không mà thôi.
Pep từng nói Keita là một cầu thủ chăm chỉ và tiến bộ nhất trong những cầu thủ ông huấn luyện có lẽ là thái độ cầu tiến và chuyên nghiệp của Keita đã chinh phục Pep nhưng để chinh phục được trái tim của chúng ta thì Keita còn phải cố gắng rất nhiều.
Toure nếu không có thái độ chủ quan và hờ hững thì là một TV trụ tốt nhất thế giới hiện nay nhưng có lẽ Pep không thích thái độ tưng tửng và vẻ mặt dửng dưng của anh khi thi đấu trên sân. Toure hãy chứng minh mình trong trận SC này đi anh
Maxwell đã từng là một HV cánh trái hay nhất thế giới, vẫn có thể đặt niềm tin vào anh như tin vào Sylvinho trong trận CK năm ngoái với MU
Và tôi tin là Barca sẽ chiến thắng. dù Real có đá hay như thế nào thì Barca vẫn đá hay hơn
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chỉ sợ chúng nó chơi giở trò chém đinh chặt sắt Messi , Xavi, Iniesta thôi. Chứ thật ra sân nhà hay sân khách Barca đều luộc tuốt =)). Hi vọng là 1 chiến thắng cho xã nhà vì chúng ta có quyền được thua 1 trận
 

iminiesta

Trung học xã
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
có bác nào nhớ năm ngoái trước khi đại bại 2-6 trước xã nhà thì Real thắng liền tù tì bao nhiếu trận không nhỉ? Hình như cũng hơn 10 trận gì đó
 

Barcamania13

Juvenil A
Đầu quân
10/11/07
Bài viết
207
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Lại là một chiến thắng cho Barca, sau bao vất vả khó khăn vì đội hình sứt mẻ, trước trận SC Barca có đầy đủ các sự lựa chọn cho mỗi vị trí cùng với tinh thần đang lên hừng hực khi có vé đi bán kết. Xông lên và bắn hạ bọn ăn xác thối đi.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
có bác nào nhớ năm ngoái trước khi đại bại 2-6 trước xã nhà thì Real thắng liền tù tì bao nhiếu trận không nhỉ? Hình như cũng hơn 10 trận gì đó

Họ thắng đủ 18 trận. Nghĩa là chuỗi "bất bại" của họ bắt đầu sau trận thua Barca lượt đi, và kết thúc bằng trận thua Barca lượt về :))
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Real có lợi thế hơn Barça về thể lực, bởi đã hơn 1 tháng nay họ chỉ quen xem Champions League qua màn ảnh TV.

- (Từ 2000-2009): Real Madrid thắng 7; Hai đội hòa 7; Barcelona thắng 7.
Real có lợi thế hơn Barça về thể lực, bởi đã hơn 1 tháng nay họ chỉ quen xem Champions League qua màn ảnh TV. - (Từ 2000-2009): Real Madrid thắng 7; Hai đội hòa 7; Barcelona thắng 7.

Nguồn: http://diendan.fcbarcelona.com.vn/showthread.php?t=2212#ixzz0kUtavI9O
He he thích nhất cái này .
Win Real trên Bernabeu không phải dễ, nhưng không phải là điều không thể làm được khi hàng công + tiền vệ của ta chất lượng hơn họ.<):D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top