[El Clásico 242] C.F Real Madrid 1 - 1 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png


Thời gian: 03h00 | Ngày: 17/04/2011 | SVĐ: San Diego De Bernabeu
elclasicopreviewbarc_404153.jpg


Súng lệnh tại Bernabeu

[JUSTIF]Thật khó có thể tưởng tượng El Clásico thứ 242 lại diễn ra trong không khí trầm lắng đến vậy. Nguyên nhân là do đâu? Cục diện dường như đã ngã ngũ tại La Liga hay là 4 trận siêu kinh điển trong vòng 18 ngày đã làm người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới phát ... ngấy? Real và Barça trạm trán nhau trong tất cả các đấu trường mà họ tham dự là một kết quả không nhiều người nghĩ đến nhưng cũng chính bởi vì thế mà trận đấu hấp dẫn nhất thế giới thứ 242 này trở nên nhàm chán hơn tất cả những trận đấu còn lại. Không còn những hồi hộp những phát biểu đậm chất thù hằn giữa hai đội bóng và cả những bình luận ngoài lề về kịch bản trận đấu, không khí im lặng bao trùm đã tố cáo lên tất cả những gì sắp sửa diễn ra. Trận đấu của những toan tính.

Real Madrid - Trả thù chưa phải là muộn: Kể từ trận thua muối mặt của Mourinho và các học trò khi hành quân đến Camp Nou cho đến khoảng cách 8 điểm kinh ngạc mà Barça bỏ xa Real, tất cả như nghẹn ứ lại trong cổ họng người Madrid và họ chỉ có một khát khao duy nhất là thét lên hai chữ "trả thù". Nhưng trong thâm tâm một HLV như Mourinho, cái ông ta cần không phải là một trận thắng trả sạch món nợ 0 - 5 trong lượt đi mà là thành tích Real Madrid gặt hái được vào cuối mùa. Bản thân Mourinho cũng nhận định rằng: "El Clásico cũng chỉ là một trận đấu" và đó có thể là lý do chính của người hâm mộ Madrid mua vé vào sân để chứng kiến một trận đấu không kịch tính và nhàm chán. Cho đến lúc này, Mourinho đã có đầy đủ những trụ cột cần thiết để bước vào loạt penalty định mệnh: Kaká, Higuaín trở lại, Benzama và Aderbayor nổ súng khi người còn lại lặng im, Ronaldo và Di Mariá hai cỗ máy kiếm pen vẫn đang hoạt động hết công suất và một Ozil thi đấu ngày một chững chạc. Với những con người như thế, Mourinho thừa sức tạo nên một thế trận tấn công cả dưới mặt sân lẫn không chiến, nhưng Mourinho cũng hiểu rằng để tấn công trước hết... Real phải có bóng cái đã và đó chính là mấu chốt của vấn đề: Thi đấu bằng tinh thần hay thi đấu cho kết quả. Thời gian gần đây, Mourinho cũng cho thử nghiệm phương án phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả và tất cả những ý niệm về chiến thuật của Mourinho dành cho trận đấu này chẳng ai có thể đoán trước được. Tung hết bài vở ra trong trận El Clásico đầu tiên là rất ngu ngốc, Mou hiểu điều đó hơn ai hết.

Barcelona - Chiến thắng liệu có quá cần thiết?: La Liga dường như đã ngã ngũ rồi. Barça không phải là chốt chặn duy nhất cản bước Real Madrid đến với chức vô địch, vẫn còn đó những Villarreal, Valencia và cả Sevilla nữa. Trong khi đó Real vẫn phải tiếp bước trên con đường Champions League, việc mất thêm điểm trong 7 trận đấu còn lại là hoàn toàn có thể xảy ra với Madrid. Vậy tinh thần Pep sẽ mang đến Bernabeu cùng các học trò là gì: Bảo toàn đôi chân của mình, giấu bài chờ những trận El Clásico còn lại hay là vẫn là một Barça luôn lấy lối chơi cống hiến làm tôn chỉ của mình. Khả năng thứ hai vẫn sẽ được nhiều culé hướng tới bởi chiến thắng đối thủ ngay tại Bernabeu vẫn là một niềm hạnh phúc khó tả nhưng Johan Cruyff cũng đã nói: "Barça chỉ cần thắng 2 trận EC chung kết Copa và trận lượt về bán kết cúp C1 là đủ". Dù sao mọi quyết định cũng sẽ do Pep chỉ đạo. Không khó nhận ra Barça cũng đã luyện tập chống bóng bổng và những đường căng ngang tốt như nào qua trận đấu với Shakhtar. Bên cạnh đó Messi bỗng dưng trở lại với hình ảnh sung sức đầu mùa: Những bước chạy siêu tốc và những cú dứt điểm đơn giản là không không thể cản phá. Tất cả những cá nhân còn lại cũng thể hiên được phong độ cao nhất của mình: Valdés, Busquest, Piqué... Khúc mắc duy nhất là chấn thương của đội trưởng Puyol và 2 tháng tịt ngòi của David Villa nhưng một điểm có được trong trận đấu này cũng không phải là một điều gì quá tồi tệ và Barça vẫn đang là đội bóng nắm đằng chuôi. Pep hiểu được lợi thế đó và ông biết khi nào nên cho Real thấy được toàn bộ sức mạnh của Barça.
[/JUSTIF]

Thành tích đối đầu: F.C Barcelona thắng 103, hòa 47 và bại 90. Ghi được 409 bàn và để thủng lưới 392 bàn
- Từ năm 2000 – 2010: Barcelona thắng 9, hòa 7 và bại 7.

Trọng tài
: Muñiz Fernández

Đội hình dự kiến:

| F.C Barcelona | | Real Madrid
1 | Valdes | 1 | Iker Casillas
2 | Alvés | 2 | R. Carvalho
3 | G. Piqué| 3| Pepe
16 | Busquest | 12 | Marcelo
21| Adriano | 4 | Ramos
15| S. Keita | 14 | Xabi Alonso
8| Iniesta |24 | Sami Khedira
6| Xavi | 23 | Mesut Ozil
17 | Pedro | 7 |Cristiano Ronaldo
10| Lionel Messi | 22 | Angel Di Maria
7| David Villa | 20 | Gonzalo Higuaín

Dự đoán tỉ số: 0 - 1
 
Sửa lần cuối:

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Tình huống này của La liga và C1 của xã ta tương tự như Chelsea và MU năm nào.Một là cầm quân cao tay thì nên toan tính kỹ...tránh voi chả xấu mặt nào. Tất nhiên phải thực sự tự tin mới chọn phương an lùi một bước để bước tới mọi ngả đường vinh quang!
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Anh em nào có thống kê chính xác về các trận El Classico không? Tức là tổng số trận đấu giữa 2 đội trên tất cả các giải: Liga bao nhiêu trận? C1 bao nhiêu trận? Copa Del Rey bao nhiêu trận? Và tỷ lệ thắng thua thế nào? Xin anh em thống kê chi tiết

Quay lại với trận đấu thứ bảy này, có lẽ Pep sẽ vẫn cho ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng sẽ đá cầm chừng và không quá quyết liệt. Bên phía Dê rất có thể lão Mou gian xảo sẽ tiếp tục sử dụng đội ngũ chém đinh chặt sắt như Ramos và Lass hòng làm các trụ cột của ta không thể tham dự các trận tiếp theo, khả năng này rất dễ xảy ra với lão Mou quỷ quyệt này. Mạnh dạn dự đoán kết quả trận đấu này sẽ là 1-1 hoặc 1-2 cho chúng ta và Messi tiếp tục nổ súng, còn anh bạn Gay của bầy Dê sẽ tiếp tục ngửa mặt lên trời mà than rằng: Trời đã sinh Gay sao còn sinh anh Vá Dép :smile5:
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Anh em nào có thống kê chính xác về các trận El Classico không? Tức là tổng số trận đấu giữa 2 đội trên tất cả các giải: Liga bao nhiêu trận? C1 bao nhiêu trận? Copa Del Rey bao nhiêu trận? Và tỷ lệ thắng thua thế nào? Xin anh em thống kê chi tiết

Quay lại với trận đấu thứ bảy này, có lẽ Pep sẽ vẫn cho ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng sẽ đá cầm chừng và không quá quyết liệt. Bên phía Dê rất có thể lão Mou gian xảo sẽ tiếp tục sử dụng đội ngũ chém đinh chặt sắt như Ramos và Lass hòng làm các trụ cột của ta không thể tham dự các trận tiếp theo, khả năng này rất dễ xảy ra với lão Mou quỷ quyệt này. Mạnh dạn dự đoán kết quả trận đấu này sẽ là 1-1 hoặc 1-2 cho chúng ta và Messi tiếp tục nổ súng, còn anh bạn Gay của bầy Dê sẽ tiếp tục ngửa mặt lên trời mà than rằng: Trời đã sinh Gay sao còn sinh anh Vá Dép :smile5:
Trận này mình e nặng về chiến lược cho đích cuối.Bởi khoảng cách của Barca ta với bầy kền kên cũng tương đối an toàn...mà trong tháng lại diễn ra điệp khúc với bày kền kền nên chỉ sợ là tỷ số khó như anh em mong muốn.Có lẽ phải xem cách hai đội ra quân và tiếp cận trận đấu mới rõ ý đồ của mỗi ông Thầy.:holiday:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chúng ta có 4 trận, trong đó có 2 trận phải làm khách trên Bernabeu. 1 trận sân của bầy Dơi và trận kia là lượt về bán kết trên sân nhà Camp Nou. Giả sử ta đủ quân, đủ sức thì thắng được cả 4 là quá tuyệt vời. Nhưng thắng được dải ngân hà Real Madrid liên tiếp thì Barca sẽ trở nên quá sức vĩ đại. Mà Barca ta mới chỉ dừng ở mức sắp vĩ đại.

Thế nên 2 trận sân Bernabeu ta có thể tìm kiếm một lợi thế nhất định, lợi thế ở đây là cố gắng không thua. Trận đầu chính là đây, lượt về Liga 2011. Barca không căng ra mà đá, ta chắc họ cũng thế vì nếu họ cố thắng thì với khoảng cách 5 điểm và con đường sắp tới của họ và ta hoàn toàn trái nhau thì mợ Mô thừa hiểu 5 điểm vẫn là cao vời vợi. Mợ Mô sẽ không tung hết lực vào trận này để quyết thắng rửa hận và chỉ dừng ở mức cố không thua trên sân nhà để đỡ mất mặt với thần dân.

Trận thứ 2 là lượt đi bán kết Champions League. Nếu theo tư duy logic của mợ Mô thì mợ sẽ dồn quân cho 2 trận gần nhau là chung kết cúp nhà vua và trận lượt đi này. Thắng trận nào thì coi như mợ ăn cúp ở mặt trận đó. Trận chung kết ta khỏi nói. Trận lượt đi trên sân nhà, mợ Mô luôn là người muốn tận dụng lợi thế tiếng la ó của khán giả để cổ vũ cho những màn diễn của bản thân trước đội khách. Ở trận lượt về Liga kia, mợ không tung hết quân nhưng ở trận này thì mợ sẽ tung toàn lực để lấy kết quả tốt nhất cho lượt về. Nhiều người sẽ thấy lạ khi nghĩ mợ Mô có thể vẫn giữ quân trận này và tung quân ở lượt về như bao năm. Không, chắc chắn là mợ bị ám ảnh trận thua 5-0 nên không muốn cầu thủ mình bị tâm lý khi quay lại.

Đối với Barca, không nhất thiết thắng cả 4 trận. Tôi mong trận lượt về Liga này ta giữ sức, giữ quân. Đánh cho chúng tơi tả ở Copa del Rey và 2 trận bán kết kia là không khoan nhượng.
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận El Classico lượt về tôi nghĩ tốt nhất là cho hết các cầu thủ trẻ vào tâp dượt Jeffren, Nolito, Afellay, Thiago, Fontas. Để củng cố phòng ngự từ xa có thể sử dụng Keita, Busquet trợ giúp.
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
theo mình với tính cánh của pep ông sẽ tung đội hình mạnh nhất ra Bởi nếu thua sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của học trò Không có đội bóng nào đủ tự tin để thả 1 trận rùi thắng trận sau cả Mou cũng thế thôi Nếu Real thua trận này cả đội sẽ nhụt chí đá cóng chân Nhưng mà cũng hơi lo cho messi nếu mợ Mou không ăn được thì chặt chém
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ta cùng xem qua lịch của 2 đội.

Barca:

17/4 - gặp Real trên Bernabeu.
20/4 - gặp Real ở Mestalla.
23/4 - gặp Osasuna trên Camp Nou
26/4 - gặp Real (lượt đi) trên Bernabeu
1/5 - gặp Sociedad ở sân khách
4/5 - lượt về Bán kết với Real Madrid
....

Còn Kền Kền ăn xác thối:
17/4 - tiếp Barca
20/4 - vẫn phải tiếp các anh Barca
24/4 - với lý do không vô địch cúp nhà Vua nên đám ăn xác đành ở lại luôn Mestalla để gặp chủ nhà Valencia.
27/4 - Lượt đi bán kết.
1/5 - gặp Zaragoza trên sân nhà
3/5 - sang Camp Nou làm quân xanh cho các anh Barca ở lượt về bán kết.

Chúng ta thấy xen giữa trận Chung kết cúp nhà vua và Lượt đi Bán kết thì Kền kền gặp phải cớm. Giả sử ở trận El Clasico này Kền kền hết hẳn hy vọng thì trận gặp Valencia này coi như buông. Giả sử nếu Barca vờ ngã trận này cho các anh thắp lên hy vọng Liga thì Kền Kền sẽ căng ra với bầy Dơi. Đây là cái lợi cho Barca trước loạt trận bán kết. Xét về lịch, ta thảnh thơi hơn đám ăn xác thối.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Ta cùng xem qua lịch của 2 đội.

Barca:

17/4 - gặp Real trên Bernabeu.
20/4 - gặp Real ở Mestalla.
23/4 - gặp Osasuna trên Camp Nou
26/4 - gặp Real (lượt đi) trên Bernabeu
1/5 - gặp Sociedad ở sân khách
4/5 - lượt về Bán kết với Real Madrid
....

Còn Kền Kền ăn xác thối:
17/4 - tiếp Barca
20/4 - vẫn phải tiếp các anh Barca
24/4 - với lý do không vô địch cúp nhà Vua nên đám ăn xác đành ở lại luôn Mestalla để gặp chủ nhà Valencia.
27/4 - Lượt đi bán kết.
1/5 - gặp Zaragoza trên sân nhà
3/5 - sang Camp Nou làm quân xanh cho các anh Barca ở lượt về bán kết.

Chúng ta thấy xen giữa trận Chung kết cúp nhà vua và Lượt đi Bán kết thì Kền kền gặp phải cớm. Giả sử ở trận El Clasico này Kền kền hết hẳn hy vọng thì trận gặp Valencia này coi như buông. Giả sử nếu Barca vờ ngã trận này cho các anh thắp lên hy vọng Liga thì Kền Kền sẽ căng ra với bầy Dơi. Đây là cái lợi cho Barca trước loạt trận bán kết. Xét về lịch, ta thảnh thơi hơn đám ăn xác thối.

Lịch của Dê nặng đô hơn của Barca giai đoạn này nhưng đội hình lại dày hơn chúng ta nhiều. Vì thế, em ủng hộ việc phải vào trận với tâm lý quyết thắng ngay hôm 17-4 tới, ăn được thì vừa chắc chắn chốt hạ được cái Liga, vừa tạo được áp lực lên Dê, rủi có hòa thì 8 điểm vẫn an toàn.
Tiếp đến là quả Nhà Vua, em ít coi trọng cái cup này lắm, có thêm thì cũng vui nhưng mất cũng chả sao. Vì thế theo em tốt nhất là cho thiếu niên nhi đồng, Barca B, C, D ra đá trận này :lol:. Chả may mà ăn được thì có khi mợ Mô bị sack ngay sau trận=))=)), thua thì cũng chả ai trách gì cả:)), trẻ con đá với người lớn mà:)). Quan trọng nhất là những Messi, Xavi, Puyol... sẽ được rung đùi ngồi chém gió, bắt độ bia bọt với nhau trong khi Gay, Ozil, Maria phải hùng hục chạy, sút, ngã vờ, chửi thề và lý tưởng nhất, chấn thương=))
Cuối cùng là CL, tính đến trước trận đấu hôm qua với Shahktar, thành tích sân khách của Barca tại các vòng đấu loại trực tiếp CL dưới thời Pep là 5 hòa CÓ TỈ SỐ và 2 thua (Inter 1-3, Ars 1-2). Kết quả chung cuộc là chỉ 1 lần duy nhất bị loại năm ngoái. Một kết quả hòa có tỉ số trên Bernabeu là hoàn toàn trong tầm tay, và sau đó trên sân nhà thì bye bye Dê. Tóm lại em thấy không có gì phải xoắn cả:))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chúng ta có 4 trận, trong đó có 2 trận phải làm khách trên Bernabeu. 1 trận sân của bầy Dơi và trận kia là lượt về bán kết trên sân nhà Camp Nou. Giả sử ta đủ quân, đủ sức thì thắng được cả 4 là quá tuyệt vời. Nhưng thắng được dải ngân hà Real Madrid liên tiếp thì Barca sẽ trở nên quá sức vĩ đại. Mà Barca ta mới chỉ dừng ở mức sắp vĩ đại..

Chúng ta đang ở mức sắp vĩ đại, biết đâu đó nhờ Real và Mou mà ta trở thành quá mức vĩ đại:holiday:

Thế nên 2 trận sân Bernabeu ta có thể tìm kiếm một lợi thế nhất định, lợi thế ở đây là cố gắng không thua. Trận đầu chính là đây, lượt về Liga 2011. Barca không căng ra mà đá, ta chắc họ cũng thế vì nếu họ cố thắng thì với khoảng cách 5 điểm và con đường sắp tới của họ và ta hoàn toàn trái nhau thì mợ Mô thừa hiểu 5 điểm vẫn là cao vời vợi. Mợ Mô sẽ không tung hết lực vào trận này để quyết thắng rửa hận và chỉ dừng ở mức cố không thua trên sân nhà để đỡ mất mặt với thần dân...
Hoàn toàn đống ý với bạn về trận này. Với tính cách của Pep, sẽ là đội hình chính ra sân, nhưng cách đá sẽ khác, cầm bóng, chơi an toàn, không ăn thua và nếu có cơ hội thì kết liễu, gần giống như trận đá với Sharktar vừa xong ấy.

Còn ba trân kia thì phải đánh nhau tơi tả rồi, không cần phải bàn tính làm chi, hahaha
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tiếp đến là quả Nhà Vua, em ít coi trọng cái cup này lắm, có thêm thì cũng vui nhưng mất cũng chả sao. Vì thế theo em tốt nhất là cho thiếu niên nhi đồng, Barca B, C, D ra đá trận này :lol:. Chả may mà ăn được thì có khi mợ Mô bị sack ngay sau trận=))=)), thua thì cũng chả ai trách gì cả:)), trẻ con đá với người lớn mà:)). Quan trọng nhất là những Messi, Xavi, Puyol... sẽ được rung đùi ngồi chém gió, bắt độ bia bọt với nhau trong khi Gay, Ozil, Maria phải hùng hục chạy, sút, ngã vờ, chửi thề và lý tưởng nhất, chấn thương=))

Tớ không đồng ý lắm với vụ này, đã vào đá chung kết là phải thắng, còn nếu muốn buông thì buông ngay từ đầu đi đá làm gì. Đá với Real thì không phải lo về động lực, quan trọng là thể lực, chấn thương đến đâu, trận này phải đập cho nó tơi bời, mà kể cả đá Pen xong vô địch cũng phải chiến đấu đến cùng. sau đó mình hoàn toàn có thể thả trận cuối tuần đợi giữa tuần sau đá C1 với Real.
 

KOR's

Tiểu học xã
Đầu quân
3/8/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chúng ta có 4 trận, trong đó có 2 trận phải làm khách trên Bernabeu. 1 trận sân của bầy Dơi và trận kia là lượt về bán kết trên sân nhà Camp Nou. Giả sử ta đủ quân, đủ sức thì thắng được cả 4 là quá tuyệt vời. Nhưng thắng được dải ngân hà Real Madrid liên tiếp thì Barca sẽ trở nên quá sức vĩ đại. Mà Barca ta mới chỉ dừng ở mức sắp vĩ đại.

Thế nên 2 trận sân Bernabeu ta có thể tìm kiếm một lợi thế nhất định, lợi thế ở đây là cố gắng không thua. Trận đầu chính là đây, lượt về Liga 2011. Barca không căng ra mà đá, ta chắc họ cũng thế vì nếu họ cố thắng thì với khoảng cách 5 điểm và con đường sắp tới của họ và ta hoàn toàn trái nhau thì mợ Mô thừa hiểu 5 điểm vẫn là cao vời vợi. Mợ Mô sẽ không tung hết lực vào trận này để quyết thắng rửa hận và chỉ dừng ở mức cố không thua trên sân nhà để đỡ mất mặt với thần dân.

Trận thứ 2 là lượt đi bán kết Champions League. Nếu theo tư duy logic của mợ Mô thì mợ sẽ dồn quân cho 2 trận gần nhau là chung kết cúp nhà vua và trận lượt đi này. Thắng trận nào thì coi như mợ ăn cúp ở mặt trận đó. Trận chung kết ta khỏi nói. Trận lượt đi trên sân nhà, mợ Mô luôn là người muốn tận dụng lợi thế tiếng la ó của khán giả để cổ vũ cho những màn diễn của bản thân trước đội khách. Ở trận lượt về Liga kia, mợ không tung hết quân nhưng ở trận này thì mợ sẽ tung toàn lực để lấy kết quả tốt nhất cho lượt về. Nhiều người sẽ thấy lạ khi nghĩ mợ Mô có thể vẫn giữ quân trận này và tung quân ở lượt về như bao năm. Không, chắc chắn là mợ bị ám ảnh trận thua 5-0 nên không muốn cầu thủ mình bị tâm lý khi quay lại.

Đối với Barca, không nhất thiết thắng cả 4 trận. Tôi mong trận lượt về Liga này ta giữ sức, giữ quân. Đánh cho chúng tơi tả ở Copa del Rey và 2 trận bán kết kia là không khoan nhượng.

Đồng cảm với bạn, những nhận định biết người biết ta, trâm trận bất bại. Nhưng cũng phải zè chừng ông Jo, vì ông này cũng lắm vẹo ghê.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Theo chiến thuật của môn cầu lông thì nếu đã thắng set 1, set 2 không thể thắng dễ dàng chi bằng phá sức đối phương. Vì vậy, trân 17-4 chẳng ai dại bung sức đá cả. Như các bạn đã phân tích, lão Mou chắc chắn sẽ đá rình rập, thắng thì tốt, chủ yếu thủ để hòa. Trận 17-4 chơi banh chó với tụi Dê là chính. Đề phòng Mou chỉ đạo chơi xấu chặt chân các cầu thủ của ta.
Chúng ta hòa hai trận trên sân Dê, thắng hai trận còn lại là tuyệt vời!
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Ta cùng xem qua lịch của 2 đội.

Barca:

17/4 - gặp Real trên Bernabeu.
20/4 - gặp Real ở Mestalla.
23/4 - gặp Osasuna trên Camp Nou
26/4 - gặp Real (lượt đi) trên Bernabeu
1/5 - gặp Sociedad ở sân khách
4/5 - lượt về Bán kết với Real Madrid
....

Còn Kền Kền ăn xác thối:
17/4 - tiếp Barca
20/4 - vẫn phải tiếp các anh Barca
24/4 - với lý do không vô địch cúp nhà Vua nên đám ăn xác đành ở lại luôn Mestalla để gặp chủ nhà Valencia.
27/4 - Lượt đi bán kết.
1/5 - gặp Zaragoza trên sân nhà
3/5 - sang Camp Nou làm quân xanh cho các anh Barca ở lượt về bán kết.

Chúng ta thấy xen giữa trận Chung kết cúp nhà vua và Lượt đi Bán kết thì Kền kền gặp phải cớm. Giả sử ở trận El Clasico này Kền kền hết hẳn hy vọng thì trận gặp Valencia này coi như buông. Giả sử nếu Barca vờ ngã trận này cho các anh thắp lên hy vọng Liga thì Kền Kền sẽ căng ra với bầy Dơi. Đây là cái lợi cho Barca trước loạt trận bán kết. Xét về lịch, ta thảnh thơi hơn đám ăn xác thối.

Giờ em mới biết tại sao bọn RFFF lại chọn sân Mestalla làm chung kết đấy, ra là cho bọn Real ở lại đó đá với Valencia cuối tuần cho khỏe, cũng sợ bọn RFFF thật, chúng mà nhúng tay vào trận chung kết này "chơi" Barca là chết#-o. Barca mình mà chủ quan là dễ bị mất tập trung lắm, cuối tuần này biết đâu lão Mou lại "hạ quyết tâm" thua, đá "gà" cho mình thắng 5-0 nữa để "lên mây" rồi đến 20/4 vẫn lâng lâng chưa xuống. Trận ở San Siro 1 năm trước sau khi mở tỷ số mình cũng chơi như muốn nghỉ ấy dẫn đến kết cục cay đắng :wallbash:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Việc chọn sân Mestalla cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Còn nếu mà Mou "thả" Barca thắng 5-0 ngay tại Bernabeu cuối tuần này thì xác định ra đường luôn sáng hôm sau, không cần biết lão ta tính toán thế nào. Làm gì có chuyện thua 0-5 ngay tại sân nhà được, ngay chính các cầu thủ của bọn Dê chắc chắn sẽ không chấo nhận điều sỉ nhục đó, và nó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Mou sẽ đá bình thường, cùng lắm là đá để cầm hòa với chúng ta thôi.
Trận với Inter cũng khác, chúng ta không phải không muốn đá sau khi ghi bàn mà không còn sức để mà đá sau khi phải đi xe buýt lâu đến thế.
Khả năng của Mou cũng có hạn, chẳng qua hắn hồi trước ở NHA nên được bọn báo chí ở đó tâng bốc thôi, hồi ở Inter khác, bây giờ ở Real khác, không có những con người như ở Inter để Mou gây khó dễ cho ta bằng lối chơi đổ bê tông, tử thủ không được mà đôi công với chúng ta cũng khó, Mou chắc đang bí lắm, chẳng qua hấn sỹ diện nên không nói ra thôi.
Đặc biệt tại CL ta sẽ thi đấu tại Bernabeu trước, lúc đó Dê gần như bắt buộc phải đôi công để lấy lợi thế trước khi hành quân đến tử địa Camp Nou, nơi mà 3 trận gần đây Real không ghi nổi bàn nào còn bản thân Mou thì hòa được duy nhất 1 trận còn lại toàn thua. Khi đó chúng ta cứ đủng đỉnh mà thi đấu chở sơ hở của chúng mà kết liễu.
Thắng cả 4 trận gần như là không thể, nhưng mình tin ít nhất ta sẽ không thua chúng 1 trận nào.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Việc chọn sân Mestalla cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Việc chọn sân thi đấu trận CK Copa là do chủ tịch hai CLB vào chung kết cùng nhau thảo luận để đi đến thống nhất. Địa điểm được chọn là nơi đáp ứng được yếu là trung bình khoảng cách di chuyển giữa hai đội cuối cùng còn sót lại, và đó chính là Valencia. Đây không phải là lần đầu sân Mestalla được làm nơi thi đấu CK Copa. Bạn có thể tham khảo thêm ở chuyên mục Bản Tin Camp Nou.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ý cùa mình ở đây là không hề có sự nhúng tay của LĐBĐ TBN nhằm chơi xấu Barca. Ngẫu nhiên ở đây là vì ngay sau đó Real lại làm khách ở Mestalla chứ không hề có sự sắp đặt nào cả, chỉ là sự trùng lặp của lịch thi đấu mà thôi.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Bọn fan Real bên TBN giờ tin Mou ghê lắm mà, lão có dùng mánh lới kiểu nào thì chúng cũng ủng hộ thôi ( chắc do thua Barca nhiều quá rồi nên đơ mặt ), có thể Mou không dám thả cho mình thắng đậm nhưng việc Mou chỉ đạo cho Real chơi 1 lối đá rời rạc trong 1 trận cầu đã không còn mấy ý nghĩa dù là El Classico để đánh lạc hướng Pep trong trận đá cúp cũng hoàn toàn có thể, vì thực tế Real theo nhiều trận tớ theo dõi gần đây nó muốn hạ mình chỉ có nước chơi 1 bài gì đó làm mình bất ngờ trở tay không kịp. Dẫu sao mục tiêu của Mou là 2 cái cúp kìa chứ Liga coi như xong, mà như lão đã nói sau trận lượt đi, thua 5-0 cũng chỉ mất 3đ chứng tỏ với Real, El Classico có rất nhiều ý nghĩa nhưng với Mou đó cũng chỉ là 1 trận bình thường
Thật sự với đội hình Barca bây giờ thì chỉ cần hàng phòng ngự vắng Puyol hạn chế bớt sai lầm là ổn, hàng tấn công của mình dư sức xé nát hàng phòng ngự gà mờ của bọn Dê dù chúng có chơi kiểu gì
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này chúng ta nên đá giữ sức không cần tấn công nhiều cầm bóng nhiều là đc,một trận hòa cũng Ok.Cần đề phòng Mou chỉ đạo những chú như Pepe chơi xấu gây chấn thương cho ta.Giá trận này có Mas thì tốt bọn chúng sẽ nể sợ hơn
 

leica88

Tay máy vàng, Cộng đồng Barçamania Việt Nam , Đội
Đầu quân
5/4/11
Bài viết
175
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
đối với Pep con người luôn có tính cẩn thận thì việc tung vào sân các con bài dự bị là điều không tưởng? chính vì thế chắc chắn chúng ta sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất!còn thái độ nhâp cuôc như thế nào thì vẫn như các Clasico trước mà thôi ( máu lửa + hận thù ) nên chắc chắn chúng ta sẽ đc thưởng thức 1 trận đấu mở với nhiều bàn thắng
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top