[El Clásico 243] F.C Barcelona 0 - 1 C.F Real Madrid

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
copadelrey1.png


Thời gian: 02h30 | Ngày: 21/04/2011 | SVĐ: Mestalla sức chứa 55000 chỗ ngồi
copa2011.jpg


Siêu kinh điển tập 2 - Cuộc chiến không khoan nhượng

[JUSTIF]Vậy là lượt trận El Clásico đầu tiên đã đi qua, kết quả 1-1 đã thể hiện khách quan nhất diễn biến trận đấu và cũng đi theo đúng những gì mà 2 vị HLV đã dự phòng. Chiếc cúp đầu tiên và cũng là một trong hai chiếc cúp quan trọng nhất dường như đã nằm chắc trong tay Pep Guardiola và các học trò, chỉ còn lại 2 đấu trường cho Barça và Real tiếp tục tranh đấu và lần này ai sẽ là kẻ chiến thắng? Ai sẽ có trong tay chiếc cúp đầu tiên của mùa giải? Copa Del Rei vốn chưa bao giờ là giải đấu quan trọng đối với cả 2 đội bóng nhưng bỗng chốc không khí tại Valencia bỗng trở nên sục sôi hơn bao giờ hết... Siêu kinh điển giờ mới thật sự bắt đầu.

Barcelona - Đâu là nhân tố chiến thuật? Trân đấu vừa rồi Mourinho đã cho thấy phần nào khả năng điều chỉnh chiến thuật thiên biến vạn hóa của mình còn Barça vẫn ra sân với sơ đồ quen thuộc làm nên chiến thắng 5 sao cuối tháng 11 năm ngoái, chỉ có điều kết quả đã khác đi rất nhiều. Vậy đâu là con át chủ bài mà Pep giấu cho những lần đối đầu sục sôi và không khoan nhượng sắp tới: Chưa thể trông cậy vào những cá nhân đi lên từ đội B như Thiago và Fontás bởi vì họ còn quá non kinh nghiệm trước những cầu thủ già dặn kinh nghiệm bên phía kền kền trắng. Những cầu thủ bên kia sườn dốc của sự nghiệp như S. Keita và Maxwell khó có thể trông đợi sẽ đem đến sự thay đổi cục diện trận đấu. Affelay và Adriano thì chỉ một người cho thấy có thể trông cậy được, đó chính là cầu thủ người Brazil khi anh lên công về thủ khá hoàn hảo cũng đồng thời có nhiều pha cứu thua vô cùng xuất sắc còn đối với cầu thủ người Hà Lan người ta vẫn chưa nhìn thấy sự hòa hợp của anh với lối chơi tiki-taka - chiến thuật bất biến của Barça đối với mọi trận đấu. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra khi mà hai cầu thủ Hà Lan và Brazil này kết hợp? Hẳn nhiều người còn nhớ trận đấu với Shakhtar Donetsk khi mà Adriano và Affelay này cùng thi đấu tại cánh trái, hầu hết các đợt lên bóng của Barça từ cánh đều bắt đầu khởi nguồn từ cặp đôi này thậm chí cánh phải của Alves hầu như không lên bóng được và lối chơi của Shakhtar cũng gần giống với Real Madrid trận vừa qua khi phân phối đều bóng sang hai cánh và thực hiện phản công bằng những cầu thủ tốc độ, sự có mặt của 2 cầu thủ chạy cánh để vô hiệu hóa các cầu thủ tốc độ của Real Madrid là vô cùng cần thiết. Trận đấu vừa qua, Affelay và Adriano cũng đồng thời ra sân, tuy nhiên Affelay lại thi đấu bên cánh phải thay cho Pedro và y như rằng Marcello luôn thắng anh trong mọi cuộc đối đầu tay đôi, chẳng lẽ Pep đã quên Affelay thi đấu hay như nào cùng với Adriano sao? Nhân tố X là bộ đôi Affelay + Adriano ư? Có thể lắm chứ. Bên cạnh đó, Barça vẫn còn một con bài mà chưa biết bao giờ anh mới có thể xuất hiện đó chính là ông chủ nhỏ - Mascherano, sức mạnh và sự chính xác của anh sẽ bảo vệ tuyến giữa khỏi những cầu thủ thiên về thể lực bên phía Real đồng thời khóa chặt những quân bài như Ozil và cả Kaká nếu anh ta được ra sân thi đấu. Trong lối chơi thiên biến vạn hóa mà Barcelona xây dựng, những con bài chiến thuật chỉ đóng góp một phần đem đến sự bất ngờ và gây hoang mang cho đối thủ, những cầu thủ còn lại với kĩ thuật của mình dư sức đem đến một trận hòa dù cho họ có thi đấu ở sân nhà của đối thủ đi chăng nữa.

Real Madrid – Thành bại tại Mourinho: Trận El Clásico vừa rồi có thể được coi là thành công của Mourinho về mặt chiến thuật. 3 cái tên thi đấu ngay từ đầu ở hàng tiền vệ gồm Xabi Alonso, Khedira và trung vệ Pepe đã đem đến nhiều bất ngờ cho những Xavi, Iniesta và Busquest. Cái tên Pepe đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm giảm đi sự kết hợp nhuần nhuyễn ở tuyến tiền vệ Barcelona, Xabi Alonso thực hiện những đường chuyền dài và bổng phân phối bóng cho Ronaldo và Di Maria còn Khedira thì băng lên tham gia tấn công khá nhịp nhàng. Vẫn còn 2 cái tên có khả năng đem lại đột biến cho kền kền trắng tại thời điểm này đó là Kaká và Higuaín, cả 2 cầu thủ này đều vô cùng đáng gờm trong thế trận tấn công của kền kền trắng. Kaká có thể là một cầu thủ kiến thiết tuy nhiên anh hoàn toàn có thể dạt biên để thi đấu như một tiền vệ cánh đích thực. Cái tên còn lại Higuaín lại là một dấu hỏi cho Pep về khả năng của anh ta sau chấn thương, ẩn số này sẽ là một vấn đề khá nhức nhối cho hàng hậu vệ Barça, Higuaín chạy chỗ cực hay, khả năng dứt điểm bóng sống đã thành thương hiệu tuy nhiên không thể biết được sau chấn thương, phong độ của anh sẽ như thế nào. Mặc dù Mourinho ưa thích sử dụng những tiền đạo to cao hoặc là một ông vua vòng cấm đích thực như Drogba, Eto’o, Ibrahimovic hoặc Milito… tuy nhiên có một cầu thủ khéo léo như Higuaín không tận dụng được anh là cả một sự phí phạm nhưng sử dụng như thế nào chỉ một mình Mourinho mới có thể quyết định được. Một bất lợi nữa cho kền kền trắng đó là thi đấu trên sân trung lập cũng sẽ làm mất đi một phần lợi thế của Mourinho khi số lượng khán giả đã cân bằng, mặt sân sẽ được cắt tỉa đẹp nhất có thể. Ngoài ra, trận đấu này cũng chưa chắc đã thuận lợi cho Mourinho thực hiện bài phản công quen thuộc của mình bởi vì đó là một trận chung kết, một trận đấu giải quyết tất cả chứ không phải là thể thức thi đấu lượt đi và về vốn là bài tủ của Mourinho nữa. Những mánh khóe của Mourinho đã không còn tận dụng được, tất cả chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào cái đầu lọc lõi của ông ta và phong độ cũng như khả năng của Real Madrid mà thôi.[/JUSTIF]

Thành tích đối đầu: F.C Barcelona thắng 103, hòa 48 và bại 90. Ghi được 410 bàn và để thủng lưới 393 bàn
- Từ năm 2000 – 2010: Barcelona thắng 9, hòa 8 và bại 7.

Trọng tài
:

Đội hình dự kiến:

| F.C Barcelona | | Real Madrid
1 | Valdes | 1 | Iker Casillas
2 | Alvés | 2 | R. Carvalho
3 | G. Piqué| 3| Pepe
5 | C. Puyol | 12 | Marcelo
21| Adriano | 4 | Ramos
14| Mascherano | 14 | Xabi Alonso
8| Iniesta |24 | Sami Khedira
6| Xavi | 8 | Kaka
20 | Affelay | 7 |Cristiano Ronaldo
10| Lionel Messi | 22 | Angel Di Maria
7| David Villa | 20 | Gonzalo Higuaín

Dự đoán tỉ số: 2-0 cho Barcelona
 
Sửa lần cuối:

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Cái trò đẩy Pepe lên chém hàng tiền vệ Barca có thể sẽ không tiếp diễn vì Albiol đã out, Pepe sẽ phải về vị trí cũ hoặc Mou mạo hiểm để Garay đá trung vệ. Nếu bác Puyol không phải nghỉ trận Copa này thì chính Barca đã tận dụng được trận Liga để "phá sức" bọn Dê, tất nhiên Barca mình pro nên chơi đối thủ bằng cách cho nó ăn thẻ, không như loài Dê óc nhỏ, ngu mà lại ác vào sân là nhào vô chặt chém :2thumbsup:
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Abiol hình như chỉ bị out ở Liga thôi . Nếu Puyol không đá được thì cho Mascherano vào.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

El Pulga

Trung học xã
Đầu quân
20/9/10
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
@PhucPhuc : Quái ??? Sao thẻ đỏ từ La Liga lại tính sang Copa del Rey được à? Bây giờ mới biết đấy :|
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nào thì Copa del Rey anh em ơi

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=bTNpE1x0kUA[/ame]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận lượt về khi đọc tin trên Sport.es nói rằng mợ Mou cấm các nhân viên cắt cỏ Bernabeu trong suốt mấy tuần để chuẩn bị cho các trận El Clasico thì thực sự không tin lắm. Nhưng sau trận đấu Iniesta cũng nói trên Facebook và trên El Mundo Deportivo rằng cỏ quá cao so với bình thường khiến tốc độ triển khai bóng của Barca cũng bị chậm hơn so với bình thường thì mới tin là thật. Tờ Sport.es đã làm bức biếm họa về "giặc cỏ Bernabeu" như sau:

1303055354340.jpg

Rất tiếc trận chung kết Copa del Rey sẽ được tổ chức tại Mestalla, và theo thông tin từ Sport.es, cỏ được chăm sóc rất cẩn thận và chiều cao tối đa sẽ thấp hơn nhiều sơ với tại Berbabeu (hơn 30mm). Mợ Mou sẽ hết bài dựa vào cỏ và sân "bãi" như những lần trước đây nhé!

P/S: Nhưng đến El Clasico lượt đi tại bán kết Champions League thì lúc đó có lẽ cỏ đã xấp xỉ 50mm nếu không được cắt ngắn bớt đi! Thích thì các anh chiều tất, kền kền cũng đứt, chứ "giặc cỏ" đã là cái gì? ;))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
@PhucPhuc : Quái ??? Sao thẻ đỏ từ La Liga lại tính sang Copa del Rey được à? Bây giờ mới biết đấy :|

Có, mình nhớ là có bởi vì 2 cúp này cùng do một liên đoàn tổ chức nên thẻ phạt ảnh hưởng đến nhau.

Một trường hợp khác là W. Rooney bị treo giò 2 trận sau khi chửi bậy trước ống kính máy quay khi đối đầu với West Ham tại PL thế nên anh ta không được ra sân trận Fulham và trận bán kết FA cup với Man City vừa rồi. Tương tự Paul Scholes cũng sẽ nghỉ thi đấu 3 trận toàn bộ ở PL vì Manchester United đã bị loại :carol:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này Valdes hình như không bắt mà Pinto mới là người bắt chính. Cái này có lần mình đọc trên trang chủ họ nói thế, với lại Pinto là thủ môn số 1 của chúng ta tại Cúp Nhà Vua.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chắc chắn Albiol không được đá rồi, nhớ lại mùa giải 2008-2009, trước trận CK Cúp Nhà Vua với Bilbao thì chúng ta có 1 trận với Villarreal trên sân nhà mà nếu thắng sẽ vô địch La Liga, tuy nhiên chúng ta bị cầm hòa 3-3, điểm nhấn của trận đấu là tình huống Abidal phạm lỗi trong vòng câm và nhận thẻ đỏ trực tiếp nên trận CK với Bilbao anh đã không thể góp mặt, thật là xui xẻo cho Abidal khi năm đó anh cũng vắng mặt tại CK CL với MU vì nhận thẻ đỏ ở trận gặp Chelsea, đến năm nay anh lại không thể góp mặt tại Mestalla vì chấn thương. Nhưng không sao, anh sẽ có mặt tại Wembley để cùng chiến đấu với các đồng đội trong trận CK CL, cho dù anh có ra sân hay không.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Ván bài lật ngửa?

Ván bài lật ngửa?
Với Pep, chả khó khăn gì người ta cũng đoán được Pep sẽ đá như thế nào. Chỉ khác là đá chậm hay nhanh từng trận, từng thời điểm mà thôi.

Đã có những nhận định cho rằng ngay trên sân nhà mà Người đặc biệt cũng sợ hãi khi bố trí tới 7 cầu thủ phòng ngự (Ramos-Albiol-Carvalho-Marcelo- Alonso-Khedira – Pepe – Trích lời thánh Johan), rằng bài tủ của Mou cũng chỉ có thế - Phòng ngự phản công! Liệu Mou có chơi phòng ngự phản công cả ba trận tới không? Với con người Mourinho, sự việc không đơn giản như thế, hay cụ thể hơn, không đơn giản để Pep bắt bài như thế!

Vũ khí của Người đặc biệt?
Ai cũng biết quá rõ những “trò” của Mou: rải cát, để cỏ mọc cao, để mặt sân xấu ...nhưng đó chỉ là những mánh khóe vặt vãnh! Để có được những thành công như Mou, bên cạnh những phẩm chất, tố chất tạo nên một HLV thành công, Mou còn có khả năng đặc biệt: gây bất ngờ cho đối phương. Ở trận lượt đi với Inter mùa trước, Mou đã nhập cuộc với thế trận tấn công ào ạt và đã ghi tới 3 bàn thắng sau khi bị dẫn trước. Ở trận lượt đi gặp Tottenham, chỉ với võ mồm thôi Mourinho đã thắng 4-0. Vì sao ư? Đăng đàn nói rằng Tottenham chưa đủ “tuổi” đọ với Real Madrid khiến cho những Bale, Lennon ... như đỉa phải vôi! Kết quả là Tottenham đã nhận được bài học về thứ bóng đá phòng ngự phản công siêu hạng. Thứ 7 vừa rồi, Mou lại khiến cho không ít người ngỡ ngàng khi bố trí Pepe đá như tiền vệ phòng ngự, đồng thời khai sinh ra một khái niệm nghe hơi lạ tai: phòng ngự pressing.

Vậy thì Pep và các học trò hãy tập thích nghi thật nhanh với những bất ngờ mà Người đặc biệt có thể mang lại. Mourinho chỉ phát ngôn “chúng tôi tập chơi với 10 người” rồi im thin thít (mọi tiếp xúc với báo giới đều qua trợ lý Karanka). Đến thánh Johan cũng bị ấn tượng (vì Mourinho kiệm lời quá nên người ta dễ nhớ) khi mới đây phát biểu rằng “Mou nên tập chơi với 9 người” với lối đá như thế! Liệu đây có phải cũng là một đòn tâm lý chiến giống như đã dành cho Tottenham? Lại phải chờ xem!


Người đặc biệt còn có gì để gây bất ngờ?

Nhân tố Kaka – quả bóng vàng 2007. Có lẽ nhiều người không đồng tình với nhận định này vì phong độ của Kaka đang khá tệ hại. Tuy nhiên, vẫn có những trận Kaka đá khá hay! 7.5 là điểm số cao nhất Kaka đạt được kể từ sau bình phục chấn thương. Có thêm Kaka, Mou sẽ có thêm con bài chiến lược trong thế trận phòng ngự phản công. (Ai cũng biết Kaka đá phản công cực hay nhờ khả năng đi bóng tốc độ!).

Dĩ nhiên là Mou còn nhiều bất ngờ (vì đã là bất ngờ thì người ta không dễ đoán được!). Nhưng tôi tin rằng Người đặc biệt sẽ dành điều bất ngờ đặc biệt nhất cho trận bán kết lượt đi trên sân Bernabeu.
 
Sửa lần cuối:

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Trận thứ 242 đã trôi qua và mọi diễn biến cho trận thư hùng thứ 243 sẽ khó và phức tạp hơn nhiêu , thực ra như mình nghĩ Mou vừa lấy trận lượt về Liga vừa rồi ra để làm đợt tập duyệt cho trận đánh lớn hơn vào ngày 20 tới đây và xa hơn nữa là 2 lượt trận bán kết C1...vì trận rồi Mou xác định là cửa dưới cũng không còn cơ hội ở Liga < Real chẳng có gì để mà mất gì > nếu có thua 1,2 hay là 5 trái như lượt đi thì mụ Mou vẫn ngứa mồm như bản chất của mình...nhưng thật ra Mou đã tính toán khá thành công với cách thức phong toả của mình...việc chấp nhận để Barca vờn mặt với chỉ số thời gian cầm bóng nhiều hơn chẳng làm Mou hãi...để học trò chiến đấu theo kiểu "fighting" chơi rắn cũng hiệu quả đấy...
Nếu trận ngày 20 tới đây bộ mặt thật của Real bị phơi bày <tất nhiên là vẫn bị Xã nhà đập tả tơi > thì mình tin là Mou có tài có đặc biệt đi nữa thì cũng khó tìm được kế sách hay cho 2 trận sau...lúc đó Pep nhẹ nhàng dễ thở mà toan tính cho trận tại Bernabeu hơn < liệu cái Cup Copa de rey có làm cho Mou để ý không ?...chắc chắn là có rồi cứu vãn 1 mùa giải trắng tay mà:nb:>
Tất nhiên vẫn mong đội nhà thắng nhưng trận này không dám đoán trước tỉ số ,lâu rồi chưa có được cảm giác hồi hộp gai ốc khi đá với Dê.#-o
@gavrotte :nhất chí quan điểm với xã viên:hump:...
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
FC Barcelona có 74% khả năng giành chiến thắng tại trận chung kết Copa del Rey!

216357_160490457344655_160398140687220_344551_5576168_n.jpg

Barça đang là Vua của Cúp Copa del Rey mặc dù chơi các trận chung kết ít hơn Real Madrid. Barca có một thành tích tốt tại các trận chung kết của giải đấu này, trong khi đội bóng không thất bại như nhiều trận chung kết của Madrid.

_M3_9546.JPG

Trận chung kết Cup Copa del Rey ngày 20 Tháng Tư 2011 tới đây giữa FC Barcelona và Real Madrid hứa hẹn sẽ là một đấu tuyệt vời. Và nếu lịch sử đang đứng về phía họ (Madrid), người hâm mộ FCB sẽ ăn mừng một chiến thắng khác.

25 danh hiệu và 9 lần sảy chân.

Barca đã chiến thắng 3 trong 4 trận chung kết họ đã góp mặt, tương đương tỷ lệ thành công 74%. Kể từ khi họ dự trận chung kết lần đầu tiên năm 1902, FC Barcelona đã chơi 34 trận chung kết và có tỷ lệ thành công cao nhất từ trước đến nay. Barca đã thắng ba trận chung kết cuối cùng của họ ở lần gần đây nhất là đối với Betis vào năm 1997, Mallorca vào năm 1998 và Bilbao hai năm trước đây.

19 lần bị thua ở các trận chung kết của Real Madrid

Đó là một câu chuyện rất khác về Real mà chúng ta cần quan tâm, họ đã kết thúc ở vị trí...thứ hai 19 lần, mặc dù họ có 17 lần đăng quang. Điều đó làm cho tỷ lệ thành công của họ là 47%, thấp hơn đáng kể so với đội bóng xứ Catalan. Lần cuối cùng gần nhất Madrid góp mặt trong các trận chung kết đã kết thúc trong thất vọng, với Deportivo vào năm 2002 và Zaragoza vào năm 2004.

Quả bóng sẽ được sử dụng cho trận Chung kết vào thứ tư tới

205647_160459654014402_160398140687220_344419_325619_n.jpg

Trọng tài Alberto Undiano Mallenco sẽ điều khiển trận El Clasico lịch sử này

206795_160492020677832_160398140687220_344552_2909662_n.jpg

...Và cuối cùng là sân Mestalla (biệt danh Ổ dơi của Valencia C.F) với sức chứa 55.000 chỗ ngồi:

Mestalla-Stadium-Spain-Estadio-Mestalla.jpg

Nguồn trích dẫn từ FCB.cat
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Hi vọng là khi Villa được trở về đá trận CK ở mái nhà cũ thì anh ý sẽ giải tỏa được cơn khát bàn thằng của mình :D
 

tegia

Tiểu học xã
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Làm thế nào để phá tan bức tường thành Madrid?​
copadelrey3.png


[JUSTIF]
F.C Barcelona vs C.F Real Madrid
Cả thế giới đang khiếp sợ trước sức mạnh tấn công của Barca đương nhiên khi đối đầu với chúng ta họ sẽ không dám tấn công mà thay vào đó họ sẽ dựng thành lũy kiên cố để hạn chế được phần nào sức mạnh đó. Real Madrid cũng không phải ngoại lệ. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải tìm cách phá tan những thành lũy đó thay vì lên án nó.

Trở lại trận Elclassico 242,rút kinh nghiệm sau trận thua vỡ mặt 0-5 trước Barca tại Noucamp, Mourinho tung tới 7 cầu thủ phòng ngự trong đội hình ra quân gặp Barca đặc biệt với sự có mặt lạ lẫm của Pepe phía trên cặp trung vệ Carvalho và Abiol. Thoạt đầu chúng ta nhìn từ vị trí của Pepe chúng ta ngỡ rằng Pepe đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng theo quan điểm của mình thì thực chất hắn hoạt động như 1 trung vệ thòng chạy khắp khu vực giữa sân trở lại cầu môn của đội mình. Nhiệm vụ của Pepe chính là đá rát với Messi,chia cắt cầu nối tiền vệ với Messi bằng những pha tắc bóng. Về phần này Mourinho đã thành công. Ngay cả khi Real mất 1 người,Mourinho cũng tung Arbeloa vào để đưa Pepe vào vị trí cũ. Trong khi đó Barca ta đội hình vẫn như lượt đi ( trừ sự thay đổi của Adriano) tuy vẫn nắm phần lớn quyền kiểm soát bóng nhưng số cơ hội nguy hiểm tạo ra rất ít và cũng khá nhiều lần bị phản công rất nguy hiểm.

Vậy đâu là giải pháp phá được lớp thành vững chắc đó?Giải pháp mình muốn đề cập đến đó chính là Thiago Mascherano. Chúng ta cũng biết khi đấu 1 trận thế này Mourinho luôn coi sự chắc chắn lên hàng đầu (như trận gặp Bayer ở chung kết năm ngoái) nên không khó để có thể dự đoán được đội hình 7 cầu thủ phòng ngự của Real trong trận chung kết cup nhà vua năm nay. Vậy chúng ta sẽ bày trận như sau:

---------Carvalho---------Ramos---------

Albeloa---------------------------Marcello

------------------Pepe-------------------

--------- Lass--------------- Xabi--------

--------Ronaldo-------------Dimaria------

----------------Higuain------------------

VS

--------------------Villa------------------

--------Iniesta--------------Messi --------

---------Thiago--------------Xavi---------

----------------Mascherano---------------

Adriano------------------------------ Alves

---------Puyol--------------- Pique--------​

Tại sao chúng ta cần Thiago chứ không phải ai khác?
thiagoalcantarabarcelon.jpg

Thiago con bài chiến thuật
Với việc Pepe (hoặc có thể là Lass khi đó Ramos sẽ trám vào cánh phải) đá như 1 trung vệ thòng cộng thêm 2 tiền vệ phòng ngự nữa của Real thì việc cần thêm 1 mũi xuyên phá nữa là rất cần thiết. Cách đá của Thiago khá giống với Iniesta đó là hay xộc thẳng vào trung lộ nhờ lối đá lắt léo của mình (Về khoản này Pedro không thể bằng được. Trong những trận đấu mà đối thủ phòng ngự chặt lối đi bóng của Pedro thường khá hiền, cầm bóng ra biên rồi lại quay lại chuyền về). Điều này tạo ra tính đột biến rất cao khi Messi được chăm sóc quá kĩ, hoặc khi cần Thiago sẽ xâm nhập vào vòng cấm bất chợt như 1 tiền đạo ẩn. Cộng thêm việc Iniesta sang cánh trái chúng ta sẽ có 1 mũi xuyên phá rất nguy hiểm ở bên cánh. Khả năng phối hợp của Xavi cũng như với các đàn anh khác là khá tốt đảm bảo cho nhịp điệu tiquitaca của xã nhà.

Tại sao chúng ta cần Mascherano?
mascherano1.jpg

Mascherano chốt chặn tin cậy

Việc tung Thiago vào không phải không có nhược điểm, Thiago chuyền bóng đôi khi rất 5 ăn 5 thua tạo khó cho đồng đội, có thể khiến chúng ta bị phản công nguy hiểm. Do đó chúng ta cần phải có 1 cột trụ thật vững trước Pique và Puyol (có thể là Busquet) và đó là lí do tại sao Mascherano được chọn. "Sếp nhỏ" với khả năng đánh chặn tuyệt vời cùng với những pha tắc bóng thương hiệu sẽ khiến cho những đường lên bóng của Real gặp khó hoặc bị chặn đứng. Trong trường hợp Mourinho tung Ozil (hoặc Kaka) vào sân để tăng tính sáng tạo cho những đường lên bóng thì với khả năng đeo bám khó chịu của mình Ozil cũng khó có khoảng trống để thực hiện những đường chuyền đột biến cho đồng đội. Đó là những ý kiến chiến thuật của mình còn thực tế thế nào thì ngày 20/4 chúng ta sẽ rõ!

guardiolavsmourinhorf12.jpg


Ai sẽ thắng

Mourinho là con người luôn đề cao sự chắc chắn,bậc thầy về phòng ngự. Các cules sẽ chờ xem Pep sẽ dùng đòn gì để hạ Mourinho đây?[/JUSTIF]


P/S:Cá nhân mình chưa bao giờ nghĩ dùng Affelay trong những trận đấu quyết định tuy rằng anh này thừa đột biến nhưng khi hòa cùng nhịp tiquitaca thì luôn lạc lõng
 
Sửa lần cuối:

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Pep sử dụng chiến thuật như thường thấy vì Barca quá "trên cơ" các đội còn lại trên thế giới chứ không phải Pep không thể, không biết thay đổi chiến thuật. Hãy nhớ lại trận chung kết UCL với Mu.
Đối với bọn Dê thì như phân tích Mou cũng chỉ quanh quẩn mấy "bài" đó thôi. Tâm lý chiến thì quá nhàm, chăngthể mảy may gì đến Pep hay cầu thủ Barca. Ở đây "chúng ta" mới là người chủ động bóng trên sân, vì vậy chúng ta có thể chơi theo cách của mình và buộc bọn Dê bị động tìm cách chống lại. Ví dụ: Chúng ta không tấn công dồn ép khi đối phương chơi phòng ngự, mà đá banh chó tại sân nhà, lâu lâu đột ngột tăng tốc Xavi hay Iniesta phất mấy quả chuyền bổng để Villa chạy chỗ bọn Dê cũng lãnh đủ rồi.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Tung Thiago vào sân là 1 sự mạo hiểm. Về mặt tài năng không phải bàn nhưng về mặt kinh nghiệm, tâm lý thi đấu ở những trận mang tính Chung kết này, Thiago còn khá non. Pep sẽ không mạo hiểm sử dụng Thiago ngay từ đầu, Thiago sẽ chỉ được tung vào sân khi cần

Trong trường hợp Puyol ra sân, mình nghĩ sử dụng hàng tiền vệ với sự góp mặt của cả Busquets và Mascherano sẽ là 1 giải pháp tốt. Đẩy Inesta lên đá cánh trái, Messi bên cánh phải. Inesta và Messi sẽ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Busquets được trưởng thành từ lò La Masia, anh cũng thấm nhuần được sự tinh túy của 1 tiền vệ tổ chức, kết hợp với Xavi cũng không phải tồi. Hơn nữa khi có sự góp mặt của cả Bus và Mas, Xavi sẽ thảnh thơi tung hoành, sự vững chắc cũng sẽ được đảm bảo hơn
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Vừa làm một bài phản ứng lại 1 bài viết về Mou dùng binh pháp Tôn Tẫn để chống lại Barca, mình post lại lên đây cho anh em xem chơi, chả biết nó có đăng không?
"Tác giả đánh giá thế là chưa chuẩn:
- Thứ 1: Với El Classico là danh dự, nhất lại là sân nhà, kẻ thua là mang nỗi nhục nhã ê chề. Các bạn nếu theo dõi La Liga nhiều sẽ thấy hình ảnh Casilas khoanh tay, đứng chết lặng nhìn các cầu thủ Barca ăn mừng mà tức muốn ứa nước mắt thế nào thì mới hiểu rõ tầm quan trọng của El Classico với Madridan cũng như Cule’. Không có chuyện Real muốn buông, nghỉ ngơi trận này để tung hỏa mù hay dành sức cho 3 trận tới. Hãy nhìn Pepe, Ramos lao vào các cầu thủ Barca mà tranh cướp bóng, thậm chí Pepe còn nhiều pha tranh chấp “hoang dại” hơn mức đạo đức cầu thủ thì biết là Real có muốn giữ chân không.
- Thứ 2 về thay người: Khi Real chỉ còn 10 người, đến một HLV bình thường cũng phải nghĩ ngay đến việc rút tiền đạo duy nhất ra sân để bảo toàn quân số sân nhà, chưa kể đến việc Benzema hầu như không được chạm bóng trong suốt thời gian a có mặt trên sân. Thêm nữa, cho Oezil vào Real có người cầm được bóng, chuyền được bóng mà hi vọng vào phản công của CR và Maria…Sau đó, Barca đá chậm không muốn đẩy cao nhịp độ nữa thì Real mới bắt đầu có bóng. Và Mou thay Adebayor và Arbeloa vào sân là rất dễ hiểu vì sẽ đôn được Marcelo lên cao (theo mình đánh giá thì đây mới là cầu thủ đá hiệu quả nhất cả lượt đi và về El Classico mùa này) và có thêm phương án bóng bổng nhờ Adebayor (hỏi Tot thì biết :p) nhằm may ra vớ được bàn gỡ nhờ phạt góc…Nếu Alves không quá ham tranh bóng thì Real chắc chả có cơ hội mà gỡ hòa…Tựa như trận Tot gặp Real, bị đuổi tiền đạo Crouch, Tot chẳng giữ nguyên 10 người đó và tập trung bóng ra cánh trái cho Bale khoan phá (suýt thành công nếu V. Vaart sút vào, hoặc Bale sút vào), lúc sau lại cho Defoe vào để tìm kiếm cơ hội, nhưng Real càng lúc càng tấn công nên Tot không có bóng, việc thay người đó không thành công.
Giả sử nếu Barca quyết đẩy mạnh tấn công thì sao nhỉ? Họ không làm thế vì họ nhìn thấy 1 trận thắng rồi, họ thay Keita vào ( trước khi Puyol bị chấn thương thì Keita đã khởi động rồi) nhằm bảo toàn tỉ số và giữ gìn lực lượng. Họ không đẩy cao tốc độ vì đây là sân Real, chọc vào nỗi đau của họ thêm thì họ sẽ quyết ăn thua đủ, đương nhiên các cầu thủ nhỏ con của Barca sẽ chấn thương => Pep chẳng dại gì.
Tóm lại là Mou chẳng khiến mình phải nghĩ ngợi nhiều về chiến thuật của ông ta vì ông ta từ khi dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter, Real đều chỉ có 1 phong cách duy nhất là phòng thủ chắc và phát động tấn công bằng 2 cánh có tốc độ cao với Derlei, Carlos Alberto; Duff và Robben; Eto’o-Millito-Pandev; Ronaldo và Maria…để đối chọi với các đội tấn công ..Khi gặp các đội cùng phong cách như Valencia, Liverpool thì Mou cũng bó tay và thường rất khó khăn để đá với những đội đó..Đừng có thần thánh hóa một người thường!!!"
P/s: Hi vọng trận này hàng thủ giữ được chân chứ không thì nguy hiểm đến CL lắm. Trận trước rõ là Pepe muốn triệt hạ 1 vài người của ta :(
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi cũng nghĩ khả năng Thiago có mặt trong đội hình xuất phát là rất thấp vì anh còn non kinh nghiệm trận mạc.
Với một trận đấu quan trọng như thế này, Pep vẫn sẽ cẩn thận sử dụng Busquet đá ở giữa sân. Nói gì thì nói, hàng tiền vệ luôn là linh hồn của Barca, từ thu hồi bóng đến tổ chức tấn công. Một mắt xích yếu sẽ làm hỏng tất cả.

Còn về chiến thuật: Cũng khó có sự mới lạ nào từ chiến thuật của cả 2 bên. Barca vẫn sẽ là cầm bóng kiểm soát thế trận tạo cơ hội để kết thúc trận đấu. Trong khi đó, Real chắc chắn sẽ không đá đôi công mà chờ thời cơ từ các đợt phản công từ hai cánh cũng là bài tủ của Mourinho khi đối đầu với Barca từ trước đến nay.

Điều quan trọng là chúng ta không được để thủng lưới trước.
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi đã phân tích ở1 bài gần giống với Properman về trận 242, tôi cũng nghĩ việc dùng Affelay là ko hiệu quả, vì anh này có tốc độ, nhưng ko có chất khéo hay quái, cũng ko hề phù hợp với lối đá của Barca với 1 tiền vệ biên. Ở Barca tiền vệ hay hậu vệ biên sẽ ko cắm mặt dốc 50m sang sân đối phương, mà họ cần quan sát, phối hợp với đồng đội, chạy chỗ cắt mặt vào trong, không chơi bám biên như kiểu cổ điển. Theo quan điểm của tôi, Barca đã mua nhầm người, nếu mua Nasri thì hợp với phong cách đá tiqui - taca hơn.
Điểm thứ 2 là về Thiago, hiện tại trong đội hình có Xavi và Iniesta thì khó có chỗ cho Thiago, vì anh này có lối đá quá giống với 2 cầu thủ đàn anh. Trong khi trong đội Barca hiện nay luôn cần chất thép như Mas hoặc 1 phần nào đó là Busquet.
Thứ 3, Truonghợp sử dụng thì nên để thay chiến thuật ở hiệp 2 vào vị trí của Iniesta (thay vì thay Keita). Tôi quan sát thấy ở trận 242, hoặc các trận đấu với đội có lối đã rắn, áp sát, Iniesta đá ko tốt, thường xuyên giữ bóng rê dắt ko hợp lý làm chậm tốc độ tấn công dù vẫn được hưởng phạt (nhưng nếu mất bóng thì quả là nguy hiểm). Nếu không thay đổi lối đá rườm rà này, Iniesta sẽ là quả bom hẹn giờ nằm trong đội Barca.
Thứ 4, hãy tin rằng trận 242 là phép thử của Mou cho các trận 243-245, Mou sẽ ko có bài nào hơn những gì thể hiện ở trận 242. Có chăng là 1 sự thay đổi không như mong muốn để hay vị trí trung vệ bị phạt thẻ. Tôi tin ngoài Pepe sự thay thế của Mou cho vị trí này sẽ gây bất ổn cho hàng phòng ngự của Real, nhưng cái tên như Ramos sẽ là món khoái khẩu của các tiền vệ, tiền đạo Barca. Tôi nghĩ Mou sẽ kéo Pepe về đá trung vệ và cho Lass đá thay ở tiền vệ. Về bản chất mức độ trâu bò của Lass còn ghê gớm hơn Pepe nhưng không khôn bóng bằng thôi. Như vậy trận 243 ở khu vực giữa sân sẽ dễ thở hơn cho Barca so với trận 242.
Để xem mọi chuyện có diễn ra như vậy không nhé.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận này sẽ là đội hình mạnh nhất, trừ vị trí của Valdes sẽ do Pinto đảm nhận. Nếu Puyol trở lại thì rất có thể Cá-chê (Mascherano) sẽ đảm nhận vị trí tiền vệ trụ của Busi. Điều này sẽ giúp Pepe có "đối trọng" trong các pha tranh chấp kiểu "dã thú". Nếu Puyol không kịp bình phục thì Cá-chê vẫn có thể được sử dụng ở vị trí tiền vệ trụ, và Busi sẽ đá cặp trung vệ cùng Pique.

Chung kết Copa del Rey bình thường không phải là trận đấu quan trọng lắm, nhưng đối thủ của chúng ta là Real, vì thế ý nghĩa của trận đấu này đã tăng lên rất nhiều. Chắc chắn trận đấu này đáng xem hơn nhiều trận lượt về La Liga. Vì thế Thiago sẽ khó được Pep tin dùng, trừ khi cuối trận khi mọi thứ đã an bài.

Quay lại với không khí chuẩn bị cho trận Chung kết Copa del Rey: 7 cầu thủ Barca đã tham gia buổi tập luyện "tình nguyện" vào thứ 2 mặc dù Pep "lão hói" đã cho phép cả đội được nghỉ. Đó là các cầu thủ: Puyol, Pinto, Mascherano, Thiago, Milito; Bojan và Abidal tham gia luyện tập để hồi phục chấn thương một cách nhanh chóng nhất. Theo tin từ Sport.es thì Bojan sẽ kịp bình phục trước khi La Liga kết thúc 2 trận, chứ không như kết luận ban đầu (nghỉ hết mùa giải).

Có thể thấy rõ các cầu thủ Barca đã quyết tâm như thế nào cho trận Chung kết này. Việc nhường nhịn trong trận lượt về tại La Liga đã là quá đủ, và giờ hãy xem họ phản ứng như thế nào?

@Propeman: Sao tranh luận với nhà thơ, nhà phê bình... văn học Hàn Sĩ Nguyên được, trừ khi bạn làm thơ, phê bình văn học hay hơn ông ấy :D.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top