[El Clásico 244] Real Madrid 0 - 2 F.C Barcelona

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png


Thời gian: 01h45 | Ngày: Thứ năm, 28/4/2011 | SVĐ: Santiago Bernabeu.

elclasico244.jpg

[JUSTIF]Người Madrid đang tự tin hơn bao giờ hết. Họ có quyền tự tin vào đội bóng của mình sau 2 trận El Clásico đã qua. 2 trận "kinh điển" với màn trình diễn không đến nỗi tồi, nhưng kết quả thu được thì không như mong đợi, hẳn đội quân của Guardiola đã biết mình cần phải làm gì để hoàn thành sứ mệnh Champions League mà các cules mong đợi ở họ. Hãy bỏ ra khỏi đầu những nỗi lo âu, những phiền muộn và cả những hằn học. Hai trận El Clásico sắp tới mới thực sự là KINH ĐIỂN!

Thành hay bại? Vinh quang hay tủi nhục? Tất cả sẽ được quyết định tại Champions League 10 ngày sắp tới. Nếu Barça có giành được La Liga nhưng một lần nữa lỡ hẹn với trận Chung kết Champions League, chắc chắn chúng ta không thể hài lòng, đặc biệt là đối thủ của chúng ta lần này lại là Real Moudrid. Còn Kền kền trắng, cả mùa giải phải núp sau cái bóng quá lớn của Người khổng lồ xứ Catalan, đây là cơ hội không thể tốt hơn giúp họ lấy lại danh tiếng của mình.

Sẽ có rất nhiều toan tính chiến thuật từ HLV 2 đội, đặc biệt là Mourinho. Chắc chắn cũng như bao lần đối mặt với Barca, dù ở bất kì đội bóng nào, Mourinho sẽ chỉ đạo các học trò đá rát, phòng thủ chặt chẽ và chờ đợi đối phương sai lầm. Với việc Carvalho bị treo giò ở lượt đi, rất có thể Ramos sẽ đá trung vệ cùng Abiol, Arbeloa án ngữ ở hành lang cánh phải và Pepe tiếp tục trở thành "con quỷ" ở giữa sân. Khedira chấn thương, nhưng ý đồ sử dụng tới 3 tiền vệ thủ của Mourinho vẫn có thể được duy trì với "máy chém" Lass Diara. Mặc dù Kaka đã có sự trở lại không tồi trong trận thắng Bầy dơi mới đây, nhưng yếu tố kĩ thuật luôn được Mourinho xếp sau những công nhân, vì thế thiên thần Brazil có lẽ vẫn phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị.

Chuẩn bị cho trận Bán kết lượt đi, Barca đã đón nhận những tin tức không tốt lành: Adiano chấn thương 4 tuần khi đang thi đấu rất hay, Maxwell - hậu vệ cánh trái duy nhất còn lại trong đội hình của Pep cũng mới dính phải chấn thương trong trận đấu với Osasuna (Abidal trước đó phải mổ u gan, và có thể mùa bóng năm sau mới trở lại). Real rất mạnh từ 2 cánh, và đó cũng chính là sở trường ở các đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Giờ các cules có lẽ chỉ biết hi vọng vào sự trở lại của đội trưởng Puyol, khi anh là vị trí duy nhất còn lại có kinh nghiệm đá hậu vệ cánh. Khi đó nhiều khả năng Mascherano hoặc Busi sẽ đá trung vệ cùng Pique (người còn lại đá tiền vệ trụ). Villa đã lấy lại cảm giác ghi bàn sau 2 tháng tịt ngòi, còn Messi vẫn tiếp tục tỏa sáng. Các cules có nhiều điều để đặt niềm tin vào đội bóng thân yêu của mình!

Yếu tố sân nhà Bernabeu chưa hẳn là lợi thế cho Real Madrid, bởi đối với Barça đó không phải là vấn đề lớn. Đá ở bất kì đâu Barça vẫn sẽ đá như vậy, tấn công và tấn công. Mourinho chắn chắn vẫn sử dụng lối đá giúp họ kiếm được kết quả khả quan như 2 trận đối đầu gần đây: phòng thủ chặt, đá rát và tranh cướp bóng quyết liệt ngay từ giữa sân, chớp thời cơ từ những sai lầm của đối phương. Vấn đề là chiếc đinh ba MVP và những Iniesta, Xavi có tiếp tục cho họ làm như những điều mà Mou cùng các học trò mong muốn không. Đã đến lúc cho người Madrid biết sức mạnh thực sự của Người khổng lồ!


Đội hình dự kiến 2 đội:

Real Madrid: Casillas; Marcelo - Abiol - Ramos - Arbeloa; Lass - Pepe - Alonso - Di Maria - Ozil; Ronaldo.
FC Barcelona: Valdes; Puyol - Mascherano - Pique - Alves; Busi - Iniesta - Xavi; Villa - Pedro - Messi[/JUSTIF]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thắng hoặc hoà có bàn là đủ vào chung kết.:dreaming:
Nhưng mà làm được như vậy cũng không dễ dàng.:boss:
 

limin

Trung học xã
Đầu quân
11/2/11
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Kinh điển nào cũng là siêu kinh điển. Luôn mong chờ vào 1 chiến thắng của Xã, Nhưng quan trọng hơn, được xem Xã đá đúng bản sắc là điều tuyệt vời nhất.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thật sự vô cùng lo ngại với quân bài Kaká và cả Higuaín, Mourinho chưa trình làng cặp đôi này trong bất kì một trận El Clásico nào mặc dù phong độ sau chấn thương của họ là rất tốt.

Mùa giải điên rồ với đội hình 19 người sắp kết thúc được rồi. Hãy chi thật nhiều tiền cho kì chuyển nhượng mùa hè sắp tới: 1 tiền đạo, 1 cầu thủ chạy cánh, 1 hậu vệ cánh, 1 tiền vệ trụ, 1 trung vệ và 1 tiền vệ công.

Mùa giải mới bất kể ai là HLV của Real Madrid thì đội hình ấy cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trọng tài người Bồ sẽ bắt chính trận El Clásico?!

Inter-de-Milan-Barca-Partido-i_54144117598_54115221155_600_244.jpg

Trọng tài người Bồ - Pedro Proença - đã xác nhận với truyền thông trong nước rằng ông đã được UEFA chọn bắt chính một trong 2 trận bán kết Champions League.

Hẳn mọi người còn nhớ trận bán kết lượt đi mùa trước giữa Inter và Barça mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Không những bị tính 1 bàn thua ở tư thế việt vị rõ ràng, Barça còn bị Olegário Benquerença, một trọng tài người Bồ khác, từ chối 2 quả Penalty rõ mười mươi (Pique và Alves bị phạm lỗi). Sau đó người ta đã phát hiện vị trọng tài này và Mourinho có mối liên hệ khá mật thiết ngoài đời, kể từ khi Mou còn dẫn dắt Porto.

Việc Real Moudrid hiện nay có nhiều trụ cột là cầu thủ BĐN như Ronaldo, Pepe, Carvalho, và đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Mourinho không thể khiến các cules không lo lắng nếu tin tức trên là sự thực. Proença là người bắt chính trong trận Real - Milan tại vòng bảng (Real thắng 2-0). Hiện tại trang chủ của UEFA đã công bố vị trọng tài bắt chính cặp đấu bán kết lượt đi MU - Schalke 04 là Velassco (người Tây Ban Nha), còn cặp đấu El Clasico vẫn bỏ trống.

Theo El Mundo Deportivo
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Yếu thế.

Đến thời điểm này của mùa bóng, có 1 điểm nhận xét thế này: Barca yếu hơn Real về đội ngũ dự phòng, hay nói cách khác, những nhân tạo đột biến khi cả 2 củng rơi vào bế tắc.

Giả dụ khi cả 2 cùng tung ra các quân bài mạnh nhất của mình, mà thế trận vẫn giằng co, Real có tương đối nhiều lựa chọn trên hàng công để làm mới mình. Là Kaka, Adebayor, Higuain hay thậm chí Canales. Barca sẽ trông chờ vào ai đây? Bojan? Chấn thương rồi, nhưng kể cả khi mạnh khỏe, đây cũng không phải là 1 cầu thủ có thể chờ đợi nhiều. Ngoài ra còn ai nữa? Hầu như không có, Affelay chưa tạo được 1 sự đột biến nào. Jeffren ư? Anh chỉ có thể chơi tốt khi bên cạnh anh mọi người đều chơi tốt. Vậy, Barca trông chờ vào ai?????
1 câu hỏi canh cánh bên lòng mình trận chung kết Copa del rey. Khi mình thấy Barca dường như đang sa vào 1 vũng lầy. Vẫn có cơ hội, nhưng không thể đòi hỏi VMP lúc nào cũng có thể tận dụng tốt cơ hội đã có. Khi bế tắc, Barca không có giảp pháp dự phòng.
Chắc chắn 1 điều, đừng mong Mourinho triển khai thế trận khác trong 2 trận tới. Dù có kề dao bên cổ, Mourinho vẫn cho Real đá như 2 trận vừa rồi, chấp nhận làm 1 kẻ dưới cơ, tập trung phòng thủ, tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi có được. Với chất lượng những con người đang có, thậm chí Real hiện tại còn mạnh hơn rất nhiều so với Inter năm ngoái (mạnh trên phương diện đối đầu, và chống trả Barca, chứ không hẳn là 1 đội bóng có thể áp chế các đội bóng khác). Họ sẽ từ bỏ tất cả, sẽ làm mọi thứ có thể cho cái họ cần là chiến thắng.
Cũng không nên trách hay phê phán họ, Real cũng vậy, hay đội khác cũng vậy. Buộc lòng họ phải chiến đấu, buộc lòng họ phải thay đổi chính mình để đối phó với Barca. Vì bản thân Barca không phải là đội bóng để chiến đấu với đối thủ. Vì bản thân Barca không bao giờ thi đấu theo cách của đối thủ. Barca là thi đấu theo cách của mình, Barca là bất kể đối thủ là ai, Barca là 1 phong cách quen thuộc, đã in sâu vào tim, vào óc.

Cái chúng ta cần hiện giờ, là 1 vị trí có thể gây đội biến, trong trường hợp đội hình chính đã bị bắt bài. Hơi lo lắng vấn đề này. Vì chưa thấy ai khả dĩ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hôm qua tôi có đọc tin này nhưng không muốn viết bài về trọng tài vì nhiều lý do. Một là do chưa chắc chắn từ UEFA. Hai là do chả dại gì trước khi đá bóng mà lại đi hạch họe với trọng tài. Nếu Barca mà phát ngôn thế thì toi. Trọng tài là dân chuyên nghiệp. Kể cả là đồng hương họ cũng chả nể mặt. Tôi nghĩ có nhiều người cực thích Mourinho và tất nhiên ngược lại cũng ối người ghét. Nếu là trọng tài Bồ thật thì ta cầu nguyện là ông ta ghét Real đá và chả ưa gì cái mặt mợ Mô. Lúc đó có khi hết trận dân Barca lại chả yêu ông ý như gì.
Nói vui thế thôi, Barca chả cần thiên vị. Chỉ cần các vị bắt đúng và tròn trách nhiệm là chúng ta đã không bị thiệt.
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình nghĩ tốt nhất là gác vấn đề trọng tài qua 1 bên.
Đó không phải là vấn đề chúng ta cần bàn tới.
Thực sự mình cảm thấy rất khó chịu khi đến giờ này, dạo qua 1 số website, đọc 1 số comment, vẫn thấy nhiều người quy kết thành tích của Barca năm 2009 là do trọng tài ban tặng. Dù biết rằng họ là antifan, dù biết rằng không từ bất cứ 1 lý do nào, dù là nhỏ nhặt nhất để hạ thấp hình ảnh, thành công của Barca.
Mình cũng không mong sẽ thay đổi được họ, dù thực tế xảy ra có như thế nào, họ vẫn cố công tìm ra những điều đó để phản bác Barca. Nhưng, mình không mong các cules lại đem trọng tài hay 1 lý do khách quan nào đó bao biện cho thất bại. Vì chúng ta khác họ.
Chúng ta có thể thắng, có thể thua. Nhưng chúng ta biết chấp nhận thực tế, và chúng ta vẫn biết cách yêu đội bóng của mình.

Bán kết UCL tới đây, dù ai là trọng tài cũng vậy. Có thể có sai sót, hoặc là 1 trận đấu hoàn hảo. Nhưng mình tâm niệm ngay từ bây giờ, không có sự thiên vị cho bất cứ ai.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thì đúng là như thế, chúng ta chẳng bao giờ cần trọng tài thiên vị, chỉ mong họ bắt công tâm. Bởi đá dựa vào trọng tài thì chẳng bao giờ thắng mãi như thế được.

Barca không lên tiếng về điều này, nhưng báo chí lên tiếng để nếu đúng là trọng tài người Bồ thì cũng là một cách để cảnh báo ông này trước nếu có ý định thiên vị. Bắt chính trong 1 trận El Clasico chắc chắn chịu một áp lực rất lớn, phải có "bản lĩnh" thì mới dám thiên vị cho 1 trong đội.

Trở lại trận đấu, bài toán mà chúng ta cần giải là cách phá các bức tường phòng ngự do Mou lập ra như đã từng gặp với Chelsea (dưới thời Mou), Inter và chính Real. Nhân lực của Real không những giúp Mou có thể chơi phòng ngự tốt không kém 2 đội bóng mà mợ từng dẫn dắt, mà còn có thể chơi chộp giật tốt hơn nhiều với những nhân tố có khả năng gây đột biến cao như Gay, Ozil, Di Maria hay Marcelo.

Tôi nghĩ nên cho Pedro nghỉ trận này, và đẩy Iniesta đá cao hơn, khi đó khả năng quấy rối của hàng công Barca sẽ cao hơn nhiều, Messi & Villa sẽ rảnh chân hơn. Và có một điều là đây mới là trận lượt đi, vì thế chẳng may khi bị dính bàn trước hoặc mãi chưa ghi được bàn thì các cầu thủ cũng đừng quá nóng vội mà dính vào bẫy của Mou. Chúng ta có thể hòa có tỉ số, hoặc thậm chí hòa 0-0, và mọi chuyện sẽ được giải quyết tại Camp Nou.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Trong lịch sử Uefa Champion League, Barca và Real đã có kết quả như sau:
+1959–60
Semi final 1st leg Real Madrid FC Barcelona 3–1 (2–1)
2nd leg FC Barcelona Real Madrid 1–3 (0–1)

+1960–61
First round 1st leg Real Madrid FC Barcelona 2–2 (2–1)
2nd leg FC Barcelona Real Madrid 2–1 (1–0)

+ 2001–02
Semi final 1st leg FC Barcelona Real Madrid 0–2 (0–0) Zidane (55), McManaman (92)
2nd leg Real Madrid FC Barcelona 1–1 (1–0) Raúl (43) Helguera (o.g. 49)

Với lợi thế 2-1 đang nghiêng về Real, có 1 điểm đáng nhớ về BK năm 2001-2002 là cả 2 trận đi và về chúng ta thiếu Rivaldo vì chấn thương trong lúc phong độ đang cao. Nếu không có lẽ Cúp C1 năm đó phải thuộc về Barca mới đúng :p Mình nhớ là trận lượt về đó Enrique thi đấu rất nỗ lực để gánh vác hàng công nhưng không may mắn, bàn gỡ hòa là do Xavi sút chạm người Helguera vào...Mong cho 2 trận BK tới đây Barca sẽ giành thắng lợi để cân bằng thành tích với họ. Chúng ta cũng giống 9 năm trước, đang mất vai vị trí quan trọng :(
- Theo mình thì trận này muốn biết Barca sẽ đá thế nào thì phải nhìn vào hàng thủ đội nhà. Khi chúng ta có đủ Abidal, Puyol, Pique, Alves thì sẽ chẳng quá lo lắng vì nếu có vài quả phản công thì đội ngũ này cũng có thể đảm đương được..Nhưng tình thế hiện tại rất khó khăn cho hàng thủ thiếu trụ cột, không thế chống đỡ nhiều pha bóng tốc độ và sức mạnh được. Vậy cần phải giảm thiểu tối đa áp lực cũng như bị khoan cánh như trận vừa rồi => phải cầm bóng càng nhiều càng tốt + hàng thủ đá thấp để đối phương không có cơ hội tổ chức phản công.
- Mou chỉ có bài duy nhất là phất bóng ra 2 cánh cho CR và Maria chạy, do vậy hậu vệ cánh phải chơi thấp và giở bài 1 kèm 1 với 2 tên này thì sẽ đánh chặn được khá nhiều pha phản công.
- Về hàng công của đội nhà thì nên đá như Liga với Messi đá cắm, Villa trái, Pedro phải. Ưu điểm rất lớn của việc bố trí này là Messi di chuyển tự do vừa làm tường vừa khuấy đảo, do đó kéo theo sự theo kèm của Pepe, Ramos( hoặc Abiol) => mở ra khoảng trống giữa trung vệ và 2 hậu vệ biên để Villa và Pedro phá bẫy việt vị đón quả chọc của Xavi và Ini...Chứ nếu để Villa đá cắm như trận vừa rồi sẽ bị bó buộc vị trí của bộ 3, Villa thì bị kèm rát, trong khi hầu như không có khe giữa trung vệ và hậu vệ cánh...Và 3 vị trí này cùng với Ini phải di chuyển liên tục để tạo khoảng trống. Mấy trận gần đây mình thấy hàng công hạn chế di chuyển quá, chỉ có Alves là di chuyển nhiều thôi. Mà trận tới Alves chắc chắn sẽ bị bó ở nhà là chính.
P/s: Trận này sẽ có ý nghĩa quyết định, ai cũng biết là Mou sẽ quyết tâm giữ sạch lưới và mong chờ vào các tình huống phản công sẽ đem lại 1 bàn thắng. Còn Barca, theo mình nên có kết quả hòa có bàn thắng ở trận này, phải ghi được bàn và không thủng lưới quá 1 bàn, đó là điều quan trọng vì nếu không ghi được bàn, lượt về mình buộc phải thắng để không đá 120' khi đó Real càng lợi hại hơn với "xe bus 2 xẻng"...Dự đoán : Real-Barca: 0-1
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mình lại mong là chúng ta đá với đội hình sau:
Valdes; Alves, Puyol, Pique, Maxwell; Mascherano, Busquest, Xavi; Messi, Villa, Iniesta.
Chỉ còn lăn tăn vị trí của Maxwell, nhưng nếu khỏe mạnh chắc là sẽ được đá.
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Nếu như các bạn đang lo lắng vì Mourinho đã phần nào khắc chế được Barca còn tôi thì đang phần nào hài lòng vì cuối cùng Barca cũng đã có được 1 đối thủ xứng tầm.

Đội hình dự kiến của tôi như sau:

---------------------Villa-----------------

------Iniesta/Afellay----Thiago-----Messi---------

---------Mascherano--------Xavi---------------------


----Maxwell---Pique----Puyol----Alves-------

--------------Valdes--------------------
 
Sửa lần cuối:

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Trở lại trận đấu, bài toán mà chúng ta cần giải là cách phá các bức tường phòng ngự do Mou lập ra như đã từng gặp với Chelsea (dưới thời Mou), Inter và chính Real. Nhân lực của Real không những giúp Mou có thể chơi phòng ngự tốt không kém 2 đội bóng mà mợ từng dẫn dắt, mà còn có thể chơi chộp giật tốt hơn nhiều với những nhân tố có khả năng gây đột biến cao như Gay, Ozil, Di Maria hay Marcelo.
Chelsea dưới thời Mou không đáng lo lắm đối với Barca. Barca vẫn lấn lướt, có nhiều cơ hội nhưng do tiền đạo hơi vô duyên. Chelsea dưới quuyền Hiddink mới đáng sợ. Chỉ duy nhất 1 cú sút thành bàn của Iniesta là nguy hiểm.

Trận lượt đi này vắng Carvaho là 1 lợi thế rất lớn của Barca. Cặp trung vệ thay thế Ramos và Abiol là khiên cưỡng, vì vậy 1 mình Pepe tung tăng ở giữa sẽ không thể phá được tiqui taka. Với lại lối chơi của Pepe rất thô bạo, nên sẽ rất dễ dính thẻ.

Hy vọng vào tỉ số 2-1 nghiêng về Barca, giống lượt đi với Chelsea năm nào.
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
rất thích cái tiêu đề của topic này.2 trận gặp Dê sắp tới mới thực sự là kinh điển 2 trận trc có thể coi là tập rượt cho 2 trận này bởi vì dù sao C1 cũng là đấu trường danh giá hơn nhiều so với cup nhà vua còn liga thì không nói làm gì.Hy vọng Pep sẽ rút ra đc bài học sau 2 trận vừa qua để rồi sau khi vòng Bk khép lại(sau lượt đi càng tốt) báo chí phải giật luôn cái tip "Sự trả thù ngọt ngào"
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
rất thích cái tiêu đề của topic này.2 trận gặp Dê sắp tới mới thực sự là kinh điển 2 trận trc có thể coi là tập rượt cho 2 trận này bởi vì dù sao C1 cũng là đấu trường danh giá hơn nhiều so với cup nhà vua còn liga thì không nói làm gì.Hy vọng Pep sẽ rút ra đc bài học sau 2 trận vừa qua để rồi sau khi vòng Bk khép lại(sau lượt đi càng tốt) báo chí phải giật luôn cái tip "Sự trả thù ngọt ngào"

Ý mình không phải là "2 trận trước có thể coi là tập rượt cho 2 trận này" như bạn khi đặt tên tiêu đề đâu. Có lẽ nó chỉ đúng với trận El Clasico lượt về tại La Liga, còn trận Chung kết Copa del Rey lại khác. Rõ ràng là Pep rất không muốn mất chiếc cúp này, đặc biệt khi đối thủ của chúng ta là Real Madrid. Pep & Mou có một điểm chung khá giống nhau, mặc dù về phong cách huấn luyện hoàn toàn khác: cả 2 cùng rất máu me với các danh hiệu, dù lớn hay nhỏ. Có thể thấy từ hồi Pep lên làm HLV thì Barca mới chú trọng vào Copa del Rey nhiều như vậy, nhờ thế mà sau bao nhiêu năm ta mới có lại chiếc cúp này (2009). Còn Mou thì Carling Cup, FA Cup hay Copa Italia, Copa del Rey cũng luôn được chú trọng chẳng kém gì giải VĐQG. Nhưng có điều mục đích của sự chú trọng ấy hoàn toàn khác nhau: Pep muốn thâu tóm mọi danh hiệu có thể đạt được, còn Mou xem đó như là sự cứu cánh cho một mùa giải thất bại.

Ý của mình là 2 trận tới đây mới thực sự mang ý nghĩa của một trận Siêu kinh điển, cả về tầm vóc 2 đội và cả về danh hiệu Champions League cao quý. Đội nào thắng được tại bán kết coi như cơ hội Vô địch đã rộng mở, và đội còn lại coi như có một mùa giải thất bại.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Kịch bản nào cho Siêu kinh điển 244?

Kịch bản nào cho Siêu kinh điển 244?

Lợi thế tâm lý

Ở Siêu kinh điển số 242 và 243, hành trang của các cầu thủ Real là trận thua mất mặt 5 – 0 ở lượt đi trước đại kình địch, 2 năm liền trắng tay ở Liga, và 6 năm liên tiếp không qua được vòng 1/16 ở UCL. Đối thủ của họ là đội bóng đang được cả thế giới tôn vinh, chỉ còn chờ điền tên vào ngôi nhà huyền thoại là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Và thế là họ nhập cuộc giống như những chú bò tót với lòng tự ái bị tổn thương, đầy sức mạnh và quyết tâm cao độ.

Các cầu thủ Barca thì sao? Họ giống như những đấu sĩ. Khoác lên mình bộ cánh oai phong lẫm liệt với vũ khí là lưỡi kiếm sắc nhọn. Ngoài việc chiến đấu với chú bò tót, đấu sĩ còn phải có một nhiệm vụ cao cả là làm thỏa mãn người xem bằng những tuyệt chiêu của mình.

Và thật công bằng khi ở 2 trận 244 và 245, tư thế nhập cuộc đã có đôi chút thay đổi. Bị tổn thương là các cầu thủ Barca, họ đang có một nhiệm vụ cao cả là chiến đấu bảo vệ cho cái đẹp hay thứ bóng đá đẹp mà truyền thống Barca luôn tôn thờ. Còn Real, dù chưa được phép hài lòng với chiếc cúp Nhà vua nhưng cũng đủ để khơi gợi trong họ chút tự mãn, và xoa dịu phần nào tổn thương tự ái.

Liệu Pep đã hết bài?

Tiqui – Taka với hai biến thể tấn công và rình rập liệu đã bị bắt bài hay nói cách khác Mourinho đã tìm được sách lược để đánh bại lối đá này?

Rõ ràng là ai cũng nhìn thấy ở hiệp 1 trận 242 và hiệp 2 trận 243, khi Mourinho chọn lối đá phòng ngự tiêu cực (lùi sâu đội hình xuống phần sân nhà) thì Pep và các học trò đã tạo ra vô số cơ hội thành bàn. Có thể khẳng định, Pep đã hoàn thiện Tiqui – Taka (tạm gọi là Tiqui – Taka ver.3.0 đi) để khắc chế lối đá Inter hay Chelsea đã áp dụng ở 2 mùa trước.

Nhưng Mourinho cũng đã kịp thời nâng cấp cái người ta gọi là nghệ thuật phòng ngự lên một version mới (Cứ tạm gọi là Mourinho V2.0 đi) để chống lại Tiqui – Taka Ver.3.0 như cái cách mà mọi người đều thấy ở hiệp 1 trận 243. Và Pep đã thực sự rối trí.

Lối đá nào cho Barca?

Vận dụng linh hoạt hai biến thể tấn công và rình rập trong trận đấu sẽ là chìa khóa giải bài toán Mourinho. Khi Mourinho chọn lối chơi phòng ngự - phản công với đội hình lùi sâu, Pep nên chọn biến thể tấn công (đã được kiểm chứng ở hiệp 1 trận 242 và hiệp 2 trận 243).

Nếu Mourinho chọn lối đá pressing với đội hình dâng cao, Pep nên chọn biến thể rình rập và chắc chắn. Sẽ có một thắc mắc đặt ra là: tấn công nhanh còn chẳng ăn ai nữa là chơi rình rập! Nhưng mấu chốt ở đây là ở trận 244, Barca không bắt buộc phải thắng và Real mới chính là đội cần bàn thắng. Đá rình rập, chậm nhưng chắc (trong phòng thủ) có 3 điều lợi:
- Chắc chắn trong phòng ngự (Đương nhiên rồi)
- Tiết kiệm sức lực (Để 30 phút cuối trận, Barca có thể chuyển sang tấn công dồn dập. Một Real mệt mỏi thì sẽ không đủ sức kháng cự biến thể này của Barca.
- Gây ức chế tâm lý (nóng vội, sốt ruột) cho đối phương
Điều đáng lưu ý nhất khi chơi với biến thể này là các cầu thủ Barca phải tập trung cao độ và phải xem những gì diễn ra ở hiệp 2 trận 242 là một bài học.

Đâu là nhân tố quyết định

Đội ghi bàn thắng trước. Đội nào ghi bàn thắng trước ở trận 243 sẽ có lợi thế cực lớn do sẽ chủ động được thế trận. Thử tưởng tượng một kịch bản hài hước thế này: Pep chọn lối đá tấn công dồn dập, Mou chọi lại bằng cách chọn đội hình dâng cao để pressing, thế là Pep lại quay về rình rập chắc chắn...Kịch bản này sẽ không xảy ra vì người chủ động được thế trận sẽ buộc đối phương đá theo ý mình.

Thật may mắn là trong trường hợp này Pep đang là người có quyền chủ động vì Barca chơi trên sân khách trước. Real mới là đội phải kiếm tìm bàn thắng ở trận 244.

Lựa chọn những miếng tấn công nào?

Điều quan trọng với Barca lúc này là phải tìm ra phương án khắc chế hệ thống phòng ngự dâng cao của Real. Để làm được điều này, những cầu thủ Barca phải hạn chế tối đa cầm bóng quá 1 chạm khi nhận bóng trong tư thế quay lưng lại khung thành đối phương để hạn chế tối đa việc mất bóng nguy hiểm.

Thêm nữa, một hàng phòng ngự dâng cao sẽ luôn là con dao hai lưỡi nhất là Barca có những cầu thủ như Villa. Hãy chọn giải pháp chọc khe vượt tuyến. Thử hình dung một miếng đánh như thế này: Busquets chuyền lên cho Messi (người đang xoay lưng khi nhận bóng ở giữa sân). Messi bật một chạm lại cho Xavi. Xavi thực hiện ngay một cú chọc khe vượt tuyến, sệt và căng xuống cho Villa. Villa băng xuống và dứt điểm một chạm qua hai chân của Casilas. Miếng đánh này có ưu điểm là không cần nhiều người tham gia ban chuyền trên phần sân của Real và khi thất bại (đường chọc khe hỏng) cũng không dẫn đến những pha phản công nguy hiểm. Những đường chọc khe vượt tuyến như vậy cần độ chính xác cao, và hướng bóng cũng phải ngược (hay sửa lưng) với hậu vệ đối phương nếu không muốn bị cản phá dễ dàng.

Liệu Người đặc biệt còn điều bất ngờ nào nữa?


Trận 242 là Pepe. Trận 243 là thế trận dâng cao. Trận 244 là gì nữa đây? Không rõ! Nhưng với cá tính như Mourinho thì chắc chắn có! Ông ta luôn muốn HLV đối phương bị rối trí khi lựa chọn các phương án điều chỉnh. Và trong mọi trường hợp, ông ta muốn mình luôn là người chủ động.

Một số dự đoán cho điều bất ngờ đặc biệt nhất:

1. Khi Pep có phương án chống chuyền dài vượt tuyến ra cánh thì Mourinho lại chơi bài tấn công trung lộ.
2. Dâng cao đội hình hơn nữa để đá pressing (bây giờ là tấn công thực sự). Khả năng này có vẻ điên rồ, nhưng không phải là không có cơ sở: Nếu đội hình dâng cao mà vẫn an toàn, (thậm chí là an toàn hơn) thì tại sao không thể dâng cao hơn nữa?
3. Ka ka + Higuain: Ở trận gặp Valencia, Kaka đã lập một cú đúp và kiến tạo hai đường chuyền thành bàn. Điều đáng nói ở đây là hai đường chuyền thành bàn của Kaka hết sức chuẩn xác và tinh tế bên cạnh đó là người ta lại nhìn thấy khả năng chọn vị trí thông minh của Higuain.

@Yumi: Tiqui – Taka 3 chấm hiểu nôm na là lối đá của Barca ở mùa bóng thứ 3 Pep dẫn dắt. Còn 1 chấm với 2 chấm thì tương tự thế. Cũng chẳng muốn chấm mút gì đâu, chỉ đơn giản là một cách phân biệt lối đá theo từng năm thôi. Diễn xuôi ra thì dài. Pressing cũng thế! Thiết nghĩ khi vốn tiếng Việt ta không có từ tương đương thì việc dùng từ mượn cũng là một cách làm phong phú thêm vốn tiếng Việt của ta. Một ngày nào đó, khi ta nói Pressing người ta cũng dễ dàng hiểu nó như hiểu cái Pê đan hay Ghi đông xe đạp.
 
Sửa lần cuối:

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Sao quý vị có vẻ cuống quýt lên thế nhỉ, từ lúc mất Cup tới giờ mình mới vác mặt vào ;))

Trận đại thắng của Real trước Valencia chứng tỏ 1 số con bài (Có thể là Át chủ bài) đang lấy lại phong độ tuyệt vời. Nhưng mà lo gì, mợ Mô lại tiếp tục để anh Chít đá cắm, 2 cánh là 2 tiền vệ. Và như thế thì mấy anh đang có phong độ như lên đồng kia để mài đũng quần trên ghế dự bị à?

- Anh thứ nhất: Thằng bố láo, tao vừa lập đại công mà không cho tao đá
- Anh thứ 2: Mày tưởng mày là ai, tao cũng vừa ghi bàn đây này
- Anh thứ 3: Tao cũng vừa ghi bàn đây
.....

Cứ thế chúng nó đánh nhau trên ghế dự bị, chấn thương, còn trên sân mấy tay đã dính 1 thẻ thế là tịt luôn trận lượt về

Hê hê, đấy là tớ cứ giả định vui như thế, cứ đón nhận trận đấu này với tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng, chẳng thấy áp lực gì cả. Lúc đó coi Real đá mới sướng, mới xứng tầm

@ Có 2 cái dớp chưa phá được: Đó là cứ trước giờ bóng lăn khi Barca đá mà lão Tuấn Nguyễn hay Mainoel có nhắn tin, gọi điện hỏi về thông tin trước trận đấu là y như rằng Barca thua. Lần sau nhỡ mà có liên lạc thì tốt nhất là mình đợi hết trận rồi Reply sau :))
 

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Carvalho sẽ bị treo giò trận lượt đi, mặc dù tình hình nhân sự của ta cũng chẳng tốt hơn nó nhưng dù sao thì cũng là một lợi thế tương đối vì đây là một tay già rơ, chơi tỉnh đòn nhất hàng thủ Dê Chó.

Nếu Pep không có một chiến thuật mới, khả năng Barca bị loại khá cao, nói thẳng ra là nếu vẫn đá tấn công theo kiểu đếch cần biết mày là ai Barca sẽ thua chắc. Với chiến thuật "ch.ó cắn trộm" trứ danh của Mou thì chỉ còn cách chơi bầy nhầy y như vậy, thực tế là khi xưa Chelsea của Mou đã nhiều lần thất bại trước Liverpool của Benitez bằng chiêu gậy ông đập lưng ông này.

Nếu cho rằng trận này Mou buộc phải tấn công hay nếu chơi chủ động nhường thế trận sẽ không ghi được nhiều bàn thắng là một sai lầm lớn. Với tính cách của Mou, thà hòa 0-0 còn hơn là thua, và ghi bàn kiểu ăn cắp cũng chỉ trong một tik tak thôi.

Trận sân khách này, tôi chỉ muốn Barca đá sao cho không thua là được, hòa có tỉ số là một thành công lớn còn nếu không thì hòa 0-0 cũng không tồi. Có một điểm khá đáng lo là khả năng chịu sức ép của Barca không tốt lắm, khi lâm vào thế bị động thì khả năng chống đỡ yếu, dễ bị vỡ trận vì thủng lưới liên tiếp.

Tôi thích đội hình này, mọi người tham khảo thử xem có ổn không:

--------------Pedro----------Messi----------------
----------------------Iniesta-----------------------

---------------Busquets----Xavi-------------------

-------------------Mascherano--------------------

Milito--(Puyol)---Pique----Fontas--(Puyol)--Alves

----------------------Valdes------------------------

Tuyến giữa Dê Chó rất dầy đặc, lại toàn mấy con tịnh đá rất rát đã thế tụi nó không chơi bẫy việt vị nữa nên ta khó có thể chọc khe được. Trong khi 2 tiền đạo Pedro và Villa đều mạnh về chạy chỗ & dứt điểm còn khả năng tự tạo cơ hội là khá yếu vì tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật, thể hình đều không tốt lắm. Thế trận này nên bỏ bớt một người cho đỡ phí phạm và tôi loại Villa vì Pedro dứt điểm lạnh lùng và có duyên ghi bàn những trận đấu lớn hơn. Iniesta sẽ đá hộ công để giải phóng cho Messi được chơi cao hơn và không bị mất sức vì phải đột phá giữa sân quá nhiều. Trận này Iniesta là niềm hy vọng lớn nhất của Barca, những pha đột phá trung lộ của anh sẽ mở ra cơ hội. Hàng tiền vệ này công thủ toàn diện, cầm bóng chắc chắn, hoàn toàn không ngại mấy con tịnh kia nữa.

Chúc các cầu thủ thi đấu tốt.
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi mới được chứng kiến trận siêu kinh điển mà Barca ở cửa dưới. Rất nhiều người đang nghĩ Real Madrid có cơ hội thắng nhiều hơn. Đây cũng là 1 lợi thế không nhỏ, bởi với thói kiêu căng của mình thì Dê hoàn toàn có thể chủ quan, khinh địch.
Chiều qua đá bóng xong cả đội làm con Dê 20kg, ăn ngon quá, hy vọng Barca cũng chuẩn bị được xơi 1 con Dê to hơn.

Viva Barcelona !!!
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này Real bắt buộc phải có bàn thắng nên nói chung em nghĩ Mourinho vẫn dùng Kaka và Higuain thôi. Ai cũng nghĩ Mợ giữ chiến thuật cũ nhưng rõ ràng là 2 trận Siêu kinh điển Real không thể ghi được bàn thắng nào trong 2 hiệp chính thức, mà lần này là Bán kết C1 chứ không phải là Chung kết. Có thể hiệp đầu Mợ sẽ ép sân ồ ạt tìm bàn thắng trước rồi mới lui về tử thủ, mà Real lại đang sở hữu những tiền đạo tiền vệ xuất sắc vừa lấy lại phong độ. Thật nguy hiểm :pudency: . Hy vọng nhiều vào Xã nhưng em không quá tự tin, chưa thấy lão Pep có động thái gì về việc giải bài toán Mourinho :(
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top