[El Clásico 245] F.C Barcelona 1-1 Real Madrid C.F

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png


Thời gian: 1h45 | Ngày: 4/5/2011 | SVĐ: Camp Nou

El-Clasico-history1.jpg


Tập cuối trong series El Clasico 2010-11 sẽ kết thúc bằng chuyến ghé thăm Catalunya của Real Madrid trong trận lượt về bán kết Champions League. Barcelona đã giành chiến thắng trong trận lượt đi với những tranh cãi xoay quanh vụ việc Pepe bị truất quyền thi đấu. Vụ việc còn trở nên nóng bỏng hơn khi Mourinho HLV trưởng Real Madrid đã bị UEFA buộc tội sau sự cố tại Santiago Bernabeu và sẽ phải làm khán giả trên sân Camp Nou. Trong bối cảnh hỗn loạn mà những người Madrid tạo ra, Lionel Messi đã ghi một cú đúp trong đó có một tuyệt tác giúp Blaugrana giành một lợi thế rất lớn trong trận lượt về.

Vẫn còn đây...

Sau khi đánh bại Real Madrid 2-0 ngay tại Bernabeu ở tập 3 của series El Clasico, sân khấu đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn tiệc ăn mừng chiến thắng chức vô địch đầu tiên trong năm sau khi biết tin Real Madrid bại trận trên sân nhà trước khi trận đấu giữa Real Sociedad - Barcelona diễn ra vài phút. Tuy nhiên Blaugrana đã để tuột mất cơ hội khi để thua 2-1 trước một Real Sociedad kiên cường, ngoan cố và đang khát điểm. Bây giờ Pep Guardiola và các cầu thủ cần phải chuẩn bị hết sức cẩn thận trước trận đánh lớn để bảo đảm có được tấm vé tới Wembley vào ngày 28/5 tới đây.

Sau khi nhận phải trái đắng đầu tiên trong mùa giải khi rời xa thánh địa Camp Nou, Pep thừa nhận rằng đội bóng của ông còn rất nhiều việc cần phải làm phía trước nếu muốn vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp, khi nói rằng, cuộc chiến tranh giữa Barcelona và Real Madrid vẫn chưa kết thúc: "Chúng tôi cần bốn điểm [để giành chức vô địch] và chúng tôi phải tìm ra được chỗ đang cất giấu những điểm số đó. Chúng tôi có một lợi thế rất lớn trong trận bán kết lượt về này, nhưng chúng tôi cần phải bảo đảm các cầu thủ không gặp phải một vấn đề gì. Nó sẽ là một trận đấu khó khăn về mọi mặt và chúng tôi cần phải vượt qua những khó khăn này, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi chạm tới trận chung kết."

Tại sao, tại sao?

Câu hỏi này đang là một chủ đề nóng bỏng của cuộc tranh luận xung quanh thủ đô Madrid của Tây Ban Nha sau khi trọng tài người Đức Wolfgang Stark thổi còi kết thúc trận đấu lượt đi bán kết Champions League giữa hai đội Barcelona và Real Madrid. Sau trận đấu, Jose Mourinho đã mất rất nhiều thời gian để chỉ trích Barcelona và UEFA khi cho rằng UEFA đã chống lưng cho đội bóng xứ Catalan. Và nếu như điều đó không đủ, thì cuộc tranh luận xung quanh chiếc thẻ đỏ của Pepe không biết bao giờ mới có hồi kết.

Mourinho biết rõ rằng một chiến thắng trước Real Zaragoza là biện pháp khắc phục duy nhất cho đội bóng của ông trước khi họ chuẩn bị để đối mặt với nhiệm vụ khổng lồ "đảo ngược số phận" của mình tại Champions League. Tuy nhiên, lỗi của Iker Casillas và Ricardo Carvalho đã kết liễu Real Madrid và họ đành phải nhận thất bại đau đớn trước Zaragoza, cay đắng hơn nữa đó lại là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò Mourinho trên sân Santiago Bernabeu, sau trận đấu, người đặc biệt đã nhận lỗi hoàn toàn về mình: "Tôi đã sai khi không sốc lại tinh thần cho các học trò khi đội bóng không chơi tốt trong hiệp một. Chúng tôi đã phải nhận 3 trái đắng trong hiệp một trước khi gỡ lại được hai bàn trong hiệp 2. "

clasico.jpg

Tan tiệc !​

Cuộc chiến không khoan nhượng!

Lionel Messi-Raul Albiol: Cựu hậu vệ Valencia đã bị biến thành chàng hề trong 3 tập phim El Clasico trước, cản phá Villa một cách vô hại dẫn đến pha phạt đền trong trận El Clasico đầu tiên và cùng với Ramos, Casillas, Marcelo bị Messi biến thành những chú nhóc trong pha bóng nâng tỉ số lên 2-0 cho Barcelona của El Puga. Với việc không có sự phục vụ của Pepe và Ramos, Lionel Messi có thể sẽ làm náo loạn hàng phòng ngự Real Madrid một lần nữa, và lần này Raul Albiol cần phải thi đấu tốt nếu không muốn trở thành một chàng hề thêm lần nữa.

Daniel Alves-Angel di Maria: Di Maria đã bị Alves phạm lỗi nhiều lần tại Bernabeu, nhưng kỹ xảo và tốc độ của Alves đã khiến tầm hoạt động của cầu thủ người Argentina bị nhỏ lại. Cũng là một trong những kịch sĩ có tiếng, lần này di Maria sẽ khiến Alves phải ôm hận và có thể sẽ lỡ trận chung kết trên đất Anh nếu như tiếp tục phạm lỗi lộ liễu trước cầu thủ nhỏ con này.

Cầu thủ đáng xem.

Barcelona - Lionel Messi: Khi Pepe có mặt trên sân, tầm hoạt động của Messi bị thu hẹp. Nhưng khi không có cầu thủ người Bồ Đào Nha trên sân, Messi đã phá tan tác hàng hậu vệ Real Madrid với 2 bàn thắng, trong đó có một tuyệt tác không kém gì bàn thắng anh đã ghi được vào Getafe trong trận bán kết Copa del Rey 4 năm về trước và bàn thắng thế kỷ của Maradona tại World Cup 86. Chắc chắn chúng ta sẽ lại được chứng kiến một màn trình diễn tương tự như thế trên thánh địa Camp Nou.

Real Madrid - Cristiano Ronaldo: Cựu ngôi sao của Manchester United đã được Mourinho cho ngồi ngoài trong trận tiếp đón Real Zaragoza trên sân nhà vào cuối tuần qua, đó có thể xem như là một hình phạt mà Mourinho dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha này khi dám công khai chỉ trích lối đá phản bóng đá mà người thầy đã áp dụng, ​​tuy nhiên trong một trận đấu quan trọng như thế này việc cất một ngôi sao mang tính đột biến cao như Ronaldo là việc không nằm trong toan tính của Mourinho và rất có thể Ronaldo sẽ lại được trọng dụng thêm một lần nữa.

Cầu thủ vắng mặt.

Barcelona: Bojan; Eric Abidal; Adriano; Andres Iniesta (?); Maxwell (?); Carles Puyol (?); Jose Manuel Pinto (Treo giò)

Real Madrid: Sami Khedira; Fernando Gago; Sergio Ramos (Treo giò); Pepe (Treo giò)

Đội hình dự kiến.

Barcelona (4-3-3): Valdes; Alves, Mascherano, Piqué, Puyol; Xavi, Busquets, Keita; Pedro, Messi, Villa.

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Albiol, Carvalho, Marcelo; Alonso, Lass; Kaka, di Maria, Benzema; Ronaldo.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
FC Barcelona - Gràcies equip!

[YOUTUBE]e0xbyt4o_tc[/YOUTUBE]​

Thông tin bên lề: Real Madrid kêu gọi hình phạt đối với 6 cầu thủ Barça!

- Trong đơn khiếu nại gửi lên UEFA, Madrid cho rằng Guardiola đã chỉ đạo chiến thuật các học trò ăn vạ để đối chọi lại lối chơi thô bạo của đội bóng Hoàng gia, và vì thế Guardiola "xứng đáng" bị treo giò ;))
- Madrid kêu gọi UEFA cấm 2 trận với hành vi mà họ cho là các cầu thủ Barca đã ăn vạ trong trận đấu: Alves, Busi, Pedro. Ngoài ra 3 cầu thủ khác nằm trong danh sách được Madrid đề nghị cấm 1 trận vì vụ lộn xộn lúc nghỉ giữa hiệp gồm: Valdes, Pinto, Keita.
- Phía Madrid còn cáo buộc Busi đã có những hành động phân biệt chủng tộc với Marcelo.

UEFA đã chính thức tiếp nhận đơn khiếu nại của Madrid ngày hôm nay và có thể có quyết định ngay trong ngày. Nhưng có thể nhận thấy những khiếu nại của Madrid thực sự không khác gì trò trẻ con, và nếu theo lí của họ thì có lẽ cả đội Barca xứng đáng bị treo giò ;))

Để đáp lại phản ứng của Madrid, phía Barca đã khẳng định nếu Mourinho muốn được theo dõi trận đấu tại khu vực VIP (khu vực dành cho chủ tịch CLB) thì "nhà trắng" phải mua vé 20000 Euro để đảm bảo an ninh cho Mou. Phía Madrid lo ngại an ninh cho Mourinho, vì vậy họ đã đề nghị Barca "phải" tiếp đãi Mou ở khu vực VIP.

Thực sự thì chuyện Madrid muốn làm to chuyện bởi họ gần như biết mình chắc chắn đã bị loại, và họ muốn phá chúng ta trong trận chung kết. Chờ xem UEFA sẽ phán quyết như thế nào?

Trọng tài: De Bleeckere

Sắp có thêm chuyện hay để nói về Mou khi trọng tài được lựa chọn là De Bleeckere, người Bỉ. Ông chính là người cầm còi trận Barca-Inter bán kết lượt về mùa trước. Vị trọng tài này đã tặng cho Motta thẻ đỏ sau pha ăn vạ vụng về của Busi, nhưng cũng đồng thời từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Bojan lúc cuối trận.
 
Sửa lần cuối:

nhocbeo2003

Juvenil A
Đầu quân
20/12/10
Bài viết
352
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đà Nẽng city
Barça đồng
0
Không khó để nhận ra Real là 1 mớ tập hợp của trẻ con, Barca thua trận chung kết cúp nhà vua nhưng có nói gì đâu (trong khi đó Real toàn là chơi tiểu xảo và đánh nguội), còn việc Pepe bị đuổi là xứng đáng quá rồi. Vào bóng như vậy trọng tài Võ Minh Trí của VN cũng cho thẻ đỏ thôi, hehehe:boss:
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Chúng ta đã có lợi thế rõ ràng nên tôi nghĩ Pep sẽ sử dụng đội hình như lượt đi với 2 TV phòng ngự để tăng thêm chất thép, chúng ta nên đá chằc giữ bóng, 2 HV cánh ít dâng cao, gây ức chế cho bầy dê vì chúng đang rất hoang mang và nôn nao, thời gian càng trôi đi chúng càng cuồng và sẽ lộ ra nhiều khoảng trống, lúc đó sẽ là thời điểm ta tung dòn KO.
Không biết Alves và Masche mấy thẻ vàng rồi nhỉ?
 

Iniesta_mylove

Juvenil B
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
190
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Ninh Thuận
Website
vn.myblog.yahoo.com
Barça đồng
0
Trận này mong Barca nhà mình sẽ vẫn quyết tâm dành chiến thắng thật thuyết phục! Chỉ sợ bọn Dê giở trò bẩn thiểu để tiêu hao sinh lực Barca thôi...
Nhắn với Mou: Mou ơi, đừng lo, ông Bin (Bin-la-đen) chết rồi (sáng nay vừa nghe bác Obama báo hung tin;))), nếu có sợ chết thì nín dùm cái miệng đi:nb:, cứ bi bô nói mãi không bị mẻ đầu mới lạ;;)
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này mình lại không quan tâm đến tỉ số mấy vì kiểu gì Barca chả ăn,mà nếu có bị loại(99% không xảy ra) thì mình dù ghét mợ Mou cũng xin bái phục hắn luôn ,thắng Barca 3 trái tại Noucamp mà.Cái mình quan tâm là Real liệu có dám đôi công với Barca không chứ như mấy trận Ec gần đây thì chán thôi rồi
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không phải là mình khinh thường Real nhưng thực sự họ không có cửa. Đặc biệt là dưới thời Pep thì Mou có 3 chuyến làm khách thì thua cả 3, không ghi được bàn nào và để thua đến 8 trái. Trận thua mới nhất tại La Liga cũng đủ cho thấy Real rệu rã đến mức nào.
Mascherano và Alves trận trước dính thẻ rồi nên trận này phải hết sức thận trọng, không được nhận thêm thẻ nữa nếu không là lỡ trận CK. Mình chỉ lo lắng mỗi chỗ đấy thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thắng Barça ngay tại Camp Nou cách biệt 2 bàn thì không phải là quá khó. Nhất là đội bóng ở vào thế tất tay kiểu được ăn cả ngã về không.
Trước tiên phải nhìn nhận Real có hàng công siêu khủng nếu xếp đủ cả đám tiền đạo cùng xuất phát: Gaynaldo, Benzema, Higuain, Ade-bựa. Cùng với đó là tiền vệ công: Kaka, Ozil, Maria, Canales. Với từng này con người, Mourinho thừa sức có được đội hình tấn công hàng đầu châu Âu. Tất nhiên trận thua 5 bàn lượt đi khiến Mourinho nhận ra giá trị của lối chơi vẫn quan trọng hơn sự thể hiện tức thời của cá nhân.

Ở trận đấu gần nhất thua Zaragoza, Real cất đi những cầu thủ: Gaynaldo (nghe tình hình hỏa mù là đấu đá gì đó), Ozil, Ade-bựa, Maria, Alonso và Marcelo. Việc cất 6 người này đồng nghĩa là họ rất quan trọng cho lượt về. Trong trận, Real đá với 2 tiền đạo là Benzema - Higuain bó sát vào vòng cấm địa khác hẳn với những gì bộ đội Gaynaldo và Di Maria thường làm khi đá với Barça. Kaka làm nhiệm vụ hộ công và tất nhiên sở trường của thiên thần đạo đức giả là những cú băng tốc chọc khe hay bật tường với tiền đạo cắm. Hiệp 1 diễn ra không đạt yêu cầu.
Sang hiệp 2, Real tung Ozil, Di Maria và Marcelo vào cuống cuồng tìm bàn thắng. Mặc dù Zaragoza tổ chức đến 3 tiền vệ phòng ngự nhưng vẫn bị Real chọc thủng 2 bàn. Đặc điểm hiệp này là Real tấn công rất đa dạng. Ozil thường vẩy bóng qua đầu trung vệ đối phương cho 2 tiền đạo có thể hình tốt băng xuống tì đè và dứt điểm. Chiến thuật này khá hiệu quả vì Real có vài cơ hội kiểu này. Kaka dùng tốc độ dẫn bóng xuyên thẳng từ trung lộ vào bên sườn đối phương với, sử dụng bật tường và nhả bóng lại cho đồng đội. Cách đá của Kaka có vẻ không ăn thua. Còn Di Maria và Marcelo vào sân quấy đảo cánh trái. Maria dạt hẳn cánh chờ bóng để dốc chéo vào, còn Marcelo thì lại bó vào trong như một tiền vệ thứ 4.
Điều mình muốn nói khi đưa ra cách đá của Real Madrid ở trận gần nhất là việc họ đang thể hiện rõ ràng sẽ tấn công tất tay trên sân Barca. Chúng ta thử tưởng tượng Real sẽ đá với đội hình gồm 2 tiền đạo công Benzema - Higuain và 2 tiền đạo cánh Di Maria - Gaynaldo, tiền vệ là Kaka hoặc Ozil và tất nhiên Alonso sẽ là tiền vệ thủ duy nhất. Một đội hình siêu tấn công.

Đấy là đối phương, còn chúng ta. Thật sự chưa bao giờ có đội bóng nào thắng Barça cách biệt đến 3 bàn. Và quan trọng đội hình siêu tấn công kia cần phải có bóng mới vận hành được. Nếu không có bóng, chả khác gì mời Barça kết thúc lượt đấu với tỷ số cách biệt kinh hoàng.
 

amacon

Trung học xã
Đầu quân
18/5/10
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Barça đồng
0
Mình nghĩ trận này khả năng Barca thắng hẳn "1 bàn tay" là rất cao. Có chăng Real được bàn danh dự
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Thắng Barça ngay tại Camp Nou cách biệt 2 bàn thì không phải là quá khó. Nhất là đội bóng ở vào thế tất tay kiểu được ăn cả ngã về không.
Trước tiên phải nhìn nhận Real có hàng công siêu khủng nếu xếp đủ cả đám tiền đạo cùng xuất phát: Gaynaldo, Benzema, Higuain, Ade-bựa. Cùng với đó là tiền vệ công: Kaka, Ozil, Maria, Canales. Với từng này con người, Mourinho thừa sức có được đội hình tấn công hàng đầu châu Âu. Tất nhiên trận thua 5 bàn lượt đi khiến Mourinho nhận ra giá trị của lối chơi vẫn quan trọng hơn sự thể hiện tức thời của cá nhân.

Ở trận đấu gần nhất thua Zaragoza, Real cất đi những cầu thủ: Gaynaldo (nghe tình hình hỏa mù là đấu đá gì đó), Ozil, Ade-bựa, Maria, Alonso và Marcelo. Việc cất 6 người này đồng nghĩa là họ rất quan trọng cho lượt về. Trong trận, Real đá với 2 tiền đạo là Benzema - Higuain bó sát vào vòng cấm địa khác hẳn với những gì bộ đội Gaynaldo và Di Maria thường làm khi đá với Barça. Kaka làm nhiệm vụ hộ công và tất nhiên sở trường của thiên thần đạo đức giả là những cú băng tốc chọc khe hay bật tường với tiền đạo cắm. Hiệp 1 diễn ra không đạt yêu cầu.
Sang hiệp 2, Real tung Ozil, Di Maria và Marcelo vào cuống cuồng tìm bàn thắng. Mặc dù Zaragoza tổ chức đến 3 tiền vệ phòng ngự nhưng vẫn bị Real chọc thủng 2 bàn. Đặc điểm hiệp này là Real tấn công rất đa dạng. Ozil thường vẩy bóng qua đầu trung vệ đối phương cho 2 tiền đạo có thể hình tốt băng xuống tì đè và dứt điểm. Chiến thuật này khá hiệu quả vì Real có vài cơ hội kiểu này. Kaka dùng tốc độ dẫn bóng xuyên thẳng từ trung lộ vào bên sườn đối phương với, sử dụng bật tường và nhả bóng lại cho đồng đội. Cách đá của Kaka có vẻ không ăn thua. Còn Di Maria và Marcelo vào sân quấy đảo cánh trái. Maria dạt hẳn cánh chờ bóng để dốc chéo vào, còn Marcelo thì lại bó vào trong như một tiền vệ thứ 4.
Điều mình muốn nói khi đưa ra cách đá của Real Madrid ở trận gần nhất là việc họ đang thể hiện rõ ràng sẽ tấn công tất tay trên sân Barca. Chúng ta thử tưởng tượng Real sẽ đá với đội hình gồm 2 tiền đạo công Benzema - Higuain và 2 tiền đạo cánh Di Maria - Gaynaldo, tiền vệ là Kaka hoặc Ozil và tất nhiên Alonso sẽ là tiền vệ thủ duy nhất. Một đội hình siêu tấn công.

Đấy là đối phương, còn chúng ta. Thật sự chưa bao giờ có đội bóng nào thắng Barça cách biệt đến 3 bàn. Và quan trọng đội hình siêu tấn công kia cần phải có bóng mới vận hành được. Nếu không có bóng, chả khác gì mời Barça kết thúc lượt đấu với tỷ số cách biệt kinh hoàng.
Theo luật mà nói thì Real chỉ cần thắng cách biệt 2 bàn là đủ, kể cả khi tỉ số là 2-0, kéo dài sang hiệp phụ cũng có lợi cho họ hơn. 1-3 hay 2-4 thì chắc phải xóa fb, ym, đổi số điện thoại :no1:. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng của Real thôi. Như đã phân tích ở các bài post trước, chủ động tổ chức tấn công, đặc biệt là trong các trận đấu KO với các đối thủ ngang tầm là 1 điểm yếu còn lâu mới khắc phục được của Mô. Thủ thì chắc chắn là không được, công thì lởm, lại còn "được" mời lên tận khán đài ngồi xem cho nét, khả năng mợ sẽ nhận ngay 1 cục tiền kèm lệnh sa thải ngay sau trận đấu là rất cao:D
 

Át Uy Vơ

Tiểu học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Cần phải thận trọng trong trận đấu này. Những người trên sân hôm đó ai cũng sẽ chiến đấu hết mình, 1 lần mất bóng cũng rất nguy hiểm. Mong chúng ta sẽ kiểm soát bóng tốt là ngon. Đánh phủ đầu >>> 3-1 cho Barça. 1 bàn cho gay để anh trở thành người tốt.=))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sơ đồ 3 hậu vệ sẽ không xuất hiện ở một đội bóng với sự dẫn dắt của Mourinho, đặc biệt là khi hàng thủ Real thủng lỗ chỗ như vậy. Nhiều khả năng Ozil sẽ là cái tên nằm lại trên băng ghế dự bị để cho Kaka đá tiền vệ công duy nhất. Hàng hậu vệ có chắp vá như thế nào thì vẫn là hàng hậu vệ 4 người bởi vì cả 4 trận El Clásico lần nào Real Madrid cũng bị đuổi 1 người, nếu Mourinho để 1 sơ đồ quá thiên về tấn công, cách duy nhất để ngăn chặn Barça là hàng thủ phải đá rắn và nếu có thẻ đỏ sẽ là một thảm họa.

Sơ đồ dự đoán của Real Madrid:

----------------Casillas--------------------

Arbeloa -----Abiol-----Carvalho-----Marcello

-----------------Xabi----------------------

Di María----------------Kaká---------------

-------------------------------Ronaldo-----

--------Higuaín--------Benzema------------​


Sau khi chứng kiến Alves bị đám Narsi, Di Maria xỏ mũi dễ dàng, rất có thể Ronaldo sẽ đảo cánh để khỏi phải đối mặt với Puyol đồng thời không cho Alves lên tham gia tấn công. Nhưng cũng chả sao, Barça đâu cần phải ghi bàn :)) :))
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ozil vẫn sẽ là lựa chọn số 1 của Mourinho. So với Kaka, các đường chuyền của Ozil thông minh và sáng nước hơn hẳn. Đây là tay làm bóng đích thực. Cứ xem hiệp 1 và 2 trận Real thua Zaragoza sẽ thấy sự lợi hại của cặp tiền đạo Real khác biệt ra sao khi tung Ozil vào sân. Mà có vẻ hình như mình ghét Kaka.
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ozil chỉ đá được với những đội bóng nhỏ thôi,khi gặp Barca anh này luôn bị dớp,đúng là cầu thủ đẳng cấp kém hay nói cách khác là đếch có đẳng cấp:D,mình lại chỉ sợ Kaka thôi,nhớ trận El năm ngoái Kaka khuấy đảo hàng phòng ngự Barca mà thấy lo lo,rất may Kaka đang xuống phong độ,dự đoán:4-0 cho bà xã:D
 

Ronaldo

Tiểu học xã
Đầu quân
13/7/10
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận này khó có động đất xảy ra, chủ yếu là ta tỉnh táo và gìn giữ đc lực lượng. Bọn dê đang cay cú, khéo nó chơi trò cảm tử quân thì mình thiệt . 2 cái thẻ vàng của Alves với Mas nữa. À, còn 2 chú Pedro với Villa nữa, trận trước mà thèng đao phủ Pepe ko rời sân sớm thì bây giờ có nhiều chuyện để nói vs 2 chú ấy, cứ im thin thít và lặn mất tăm trong mấy trận cầu quan trọng hoài là ko được.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Mặc dù có 2 bàn trong lượt đi, chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng vì Dê bây giờ trong thế không có gì để mất sẽ rất nguy hiểm. Thực tế gần như tất cả các trận đấu chúng ta đều ở thế ép sân, nhưng mỗi khi bị phản công hoặc đối thủ dồn lên trong khoảng thời gian nhất định thì ta lại chịu sức ép rất kém. Các trận thua từ đầu mùa của chúng ta đều rơi vào trường hợp đối thủ có một những thời điểm chơi kiểu cảm tử quân và hàng thủ của chúng ta bị rối loạn, điển hình là trận thua vửa rồi trước Real Sociedad. Một thế trận như trong H1 lượt đi khi chúng ta cầm bóng chắc ở giữa sân, và chỉ tăng tốc khi có khoảng trống là thích hợp nhất. Mình nghĩ nên để Keita đá ngay từ đầu ở giữa sân, Iniesta sẽ chơi tự do thấp hơn so với TĐ cánh thông thường và lệch về phía trái, Villa sẽ đá cắm thay vì hoạt động ở cánh. Như vậy, trong thế thường xuyên có người uy hiếp, Dê mặc dù có khả năng sẽ chơi liều đôi công nhưng cũng không dám chơi quá cao.
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Tin vui: Abidal và Iniesta trở lại trong đội hình tiếp đón Real vào tối mai​

2011-05-02_ENTRENO_31.JPG

Barca đã có buổi tập trên sân Nou Camp vào tối thứ hai để chuẩn bị cho trận đấu bán kết lượt về Champions League rất quan trọng quyết định đến tấm vé vào Chung kết trước Real Madrid và những tin tức tuyệt vời đã dành cho HLV Pep Guardiola là 2 cầu thủ Iniesta và Abidal đã tập luyện bình thường trở lại và có tên trong danh sách đội hình đăng ký cho trận đấu. Đây là một tin không thể vui hơn cho người hâm mộ cũng như Ban lãnh đạo FCB trong hoàn cảnh vấn nạn chấn thương đang đeo đuổi đội bóng ở giai đoạn quyết định này!

2011-05-02_ENTRENO_38.JPG

Sự trở lại tuyệt vời của "King" Eric...​

Danh sách đăng ký: Valdés, Oier, Abidal, Puyol, Alves, Piqué, Mascherano, Bartra, Fontàs, Busquets, Sergi Roberto, Thiago, Iniesta, Xavi, Keita, Pedro, Messi, Afellay, Villa và Jeffren. (trong đó có các cầu thủ triệu tập từ đội B là TM Oier, Bartra, Thiago và Sergi Roberto)

Cho một tràng pháo tay cho Abidal! Đó là 46 ngày kể từ khi Eric Abidal đã được phẫu thuật để loại bỏ một khối u trong gan của mình vào ngày 17 tháng 3, nhưng các bác sĩ đã cho phép anh ấy có mặt trong đội hình chuẩn bị cho trận đấu hôm thứ Ba sau khi nhận thấy anh ấy trở lại tập luyện bình thường trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Ngoài ra "Thánh" Andrés Iniesta cũng đã trở lại sau chấn thương. Với các cầu thủ trụ cột trở lại, chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần lẫn chuyên môn để FC Barcelona có thể tràn đầy tự tin đánh bại Real ngay trên đất mẹ Camp Nou huyền thoại...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
mundodeportivo.750.jpg

Việc đăng kí Abidal thực ra chỉ là một liệu pháp tinh thần của Pep đối với toàn đội, còn việc anh được ra sân gần như là viễn tưởng. Tối nay UEFA cũng đã tuyên bố sau khi xem xét đơn khiếu nại từ "nhà trắng", họ đã bác bỏ những luận điệu mà Madrid nói về Barca do không có cơ sở. Việc ra phán quyết về các hình phạt dành cho Mourinho, Pepe và Pinto sẽ được rời lại sau trận bán kết lượt về.

Nói thật là tôi vẫn có một chút lo lắng khi bầy kền kền bị đưa vào thế cùng đường. Điều quan trọng là chúng ta ghi được bàn trước thì mọi thứ sẽ kết thúc, không được để đội thị vệ Hoàng gia ghi bàn sớm vì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí toàn đội. Đội hình thi đấu trận này nhiều khả năng vẫn không khác gì trận lượt đi (Iniesta trở lại thay thế Keita), Puyol vẫn đảm nhận vị trí hậu vệ trái còn "Ông chủ nhỏ" đá cặp cùng Pique. Hãy tiếp tục đặt niềm tin vào Messi, bởi sở hữu một cầu thủ như anh trong đội hình thì mọi trò chiến tranh tâm lý của Mourinho sẽ trở thành trò hề! Cũng rất có thể Pedro sẽ được cất trên băng ghế dự bị do mất phong độ, Iniesta đá tiền đạo cánh trái, còn Keita sẽ đá tiền vệ để tăng cường chất thép cho tuyến giữa.

Tôi vẫn không tin lắm về việc Real sẽ chỉ sử dụng Alonso đá tiền vệ thủ. Đó là chúng ta nghĩ thế, chứ không phải mợ Mou, một con người luôn đặt vấn đề an toàn lên trên hết trước khi tính đến các nước cờ tiếp theo. Một mình Alonso là quá ít để chống những đường lên bóng của bộ ba MIX. Tôi nghĩ Lass vẫn được tin dùng ở vị trí xuất phát, và nếu kết thúc hiệp 1 kết quả vẫn không khả quan thì lúc đó Lass sẽ được rút ra.

Đội hình dự đoán của Real sẽ là:

Casillas
Arbeloa - Carvalho - Abiol - Marcelo
Alonso - Lass Diara
Kaka - Di Maria
Ronaldo - Benzema​

Và các bạn hãy đưa ra dự đoán, liệu các bạn Hoàng gia có lập nên kỉ lục mới: 5 trận El Clasico liên tiếp "được" chơi với 10 người như mợ Mou đã từng chuẩn bị rất kĩ càng trước đó không? ;))
 

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Abidal khỏi rồi, mừng quá, như vậy hàng thủ của Barca sẽ cực mạnh luôn, toàn hàng đẳng cấp và già rơ. Không bao giờ đánh giá thấp Dê Chó nhưng thực sự là hết cửa cho các bạn rồi. Chỉ cần Alves và Mascherano không dính thẻ vàng là được.

3-0.
 

In_The_Dark

Trung học xã
Đầu quân
4/2/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
mundodeportivo.750.jpg

Việc đăng kí Abidal thực ra chỉ là một liệu pháp tinh thần của Pep đối với toàn đội, còn việc anh được ra sân gần như là viễn tưởng. Tối nay UEFA cũng đã tuyên bố sau khi xem xét đơn khiếu nại từ "nhà trắng", họ đã bác bỏ những luận điệu mà Madrid nói về Barca do không có cơ sở. Việc ra phán quyết về các hình phạt dành cho Mourinho, Pepe và Pinto sẽ được rời lại sau trận bán kết lượt về.

Nói thật là tôi vẫn có một chút lo lắng khi bầy kền kền bị đưa vào thế cùng đường. Điều quan trọng là chúng ta ghi được bàn trước thì mọi thứ sẽ kết thúc, không được để đội thị vệ Hoàng gia ghi bàn sớm vì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí toàn đội. Đội hình thi đấu trận này nhiều khả năng vẫn không khác gì trận lượt đi (Iniesta trở lại thay thế Keita), Puyol vẫn đảm nhận vị trí hậu vệ trái còn "Ông chủ nhỏ" đá cặp cùng Pique. Hãy tiếp tục đặt niềm tin vào Messi, bởi sở hữu một cầu thủ như anh trong đội hình thì mọi trò chiến tranh tâm lý của Mourinho sẽ trở thành trò hề!

Tôi vẫn không tin lắm về việc Real sẽ chỉ sử dụng Alonso đá tiền vệ thủ. Đó là chúng ta nghĩ thế, chứ không phải mợ Mou, một con người luôn đặt vấn đề an toàn lên trên hết trước khi tính đến các nước cờ tiếp theo. Một mình Alonso là quá ít để chống những đường lên bóng của bộ ba MIX. Tôi nghĩ Lass vẫn được tin dùng ở vị trí xuất phát, và nếu kết thúc hiệp 1 kết quả vẫn không khả quan thì lúc đó Lass sẽ được rút ra.

Đội hình dự đoán của Real sẽ là:

Casillas
Arbeloa - Carvalho - Abiol - Marcelo
Alonso - Lass Diara
Kaka - Di Maria
Ronaldo - Benzema​

Và các bạn hãy đưa ra dự đoán, liệu các bạn Hoàng gia có lập nên kỉ lục mới: 5 trận El Clasico liên tiếp "được" chơi với 10 người như mợ Mou đã từng chuẩn bị rất kĩ càng trước đó không? ;))

cùng chung nhận định về những con người mà lão Mou sẽ sủ dụng nhưng minh nghĩ là Benzema sẽ đá cao nhất trên hàng công Ro Gay với Di Mairia 2 canh con Ozil sẽ đá bên trên Alonso với Diara
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top