[El Clásico 246] C.F Real Madrid 2 - 2 F.C Barcelona

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
Người Bồ "đã chiến"

1. Người Bồ "skinhead": - Pepe: Nhác thấy bóng bật ra và Alves đuổi theo, "Ác quỷ" của làng bóng đá Pepe bỗng nhớ lại tình huống bị Alves cho "làm khán giả" năm ngoái nên trong giây lát đã quyết định: Păng với ý nghĩ "Cứ phang cho nó 1 phát đã. Đến đâu thì đến. Đ...u gì".

2. Người Bồ tóc "Bán dâm": - Lão Mou nổi bật trên sân với những động tác hờn dỗi và "cười đểu" rất chi là Mourinho. Tan trận Lão nhanh chân rút vào đường mà quên không giành tặng người đồng nghiệp bên kia "những cái bắt tay thân thiết". Phải chăng Lão thù dai?

3. Người Bồ "tóc xanh": - Khuôn mặt thất thần và tỏ vẻ cực kì tiếc nuối như muốn phát khóc - rất thường thấy ở Ronaldo khi bỏ lỡ 1 cơ hội nào đó. Chán.

4. Người Bồ "tóc vàng": - Vào sân thay người nhưng 1 người Bồ nữa mới gia nhập sân Béc-na-bêu Conentrao vẫn kịp ghi dấu ấn của mình với chiếc thẻ Vàng.

5. Người Bồ "ít tóc": - Và cũng ít nổi bật nhất so với những người đồng hương - Carvalho.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ơ, các bác không nhớ là từ mùa trước mợ Mô đã nói: tao ghét báo chí, tao đếch thèm nói với chúng mày... và mợ chỉ định Aitor Karanka là người được quyền ngông luận trước màn ảnh. Thế nên tương đương là Karanka là người mang danh sẽ làm mấy cái thủ tục giao lưu với lão hói chứ mợ Mô đâu phải ra ôm hôn "đạo đức giả". Mợ rất thẳng thắn, đã coi nhau như kẻ thù thì bỏ đi cái lịch sự bề ngoài. Bắt với chả nắm tay, rách việc :D. Thế nên các bác đừng thấy lạ khi mợ bỏ thẳng vào hầm vì mợ đã một mình chống lại thế giới từ lâu. Ngay trên khán đài vip cũng thế. Lão Rốt và Perez không ngồi cạnh nhau mà xen giữa phải là lão phó bên Kền Kền. Vừa không lâu anh Rốt còn đăng đàn đòi cắt đứt với Perez thì bên ấy họ mời lên khán đài Vip là còn may, chứ đừng hòng ngồi cạnh. Ngứa tay lại sưng mặt thì rách việc.

Chiếc xe buýt chở các sếp Barca cũng bị các Madridnista (mình chắc đếch nhớ viết thế nào) ném vỡ kính. Đấy, căng nhau như thế thì trên sân không có ông nào Barca nằm cáng rời sân là may lắm rồi. Sau trận, các cầu thủ Barca cũng biết điều phi ngay vào đường hầm và Barca cắt cử hẳn 2 người đứng ra bảo vệ, đi kèm là các anh tay lá chắn cơ động bảo vệ. Chúng ta nên mừng là vừa chui vào động quỷ mà còn khoẻ mạnh ra về.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Hôm qua Real nó chơi có khá hơn gì đâu, chỉ là mùa trước vs Barca thì nó chỉ nhăm nhăm phá hoại nên trận này thấy nó tạo ra kha khá cơ hội làm nhiều người ngộ nhận là nó tiến bộ hơn, mùa trước trừ những trận E.C thì những trận còn lại, Real vẫn đá được như thế. Cơ bản là Barca hôm qua đã tự chơi kém đi nên Real mới có đất để diễn, thể hiện rõ ở chỗ chúng ta chuyền hỏng rất nhiều, cự ly đội hình cũng không ổn, nhiều lúc các tiền vệ bị tụi nó vây lại nhưng chẳng tìm thấy ai xung quanh để luân chuyển bóng => mất bóng, đã không cầm bóng tốt mà hàng thủ như thế thì bị "bắn" nhiều cũng phải.

Tất nhiên Barca chơi kém lúc này cũng không cần quá bi quan, đội hình hôm qua khuyết 5 vị trí so với ngày thường, nguyên mùa hè đá chỉ toàn thử nghiệm cho Barca B và việc đầu mùa chơi chệch choạc thì cũng không phải mùa này mới có, chưa kể Real chúng nó giờ đã quán triệt 1 lối đá "cẩu xực" cho tất cả đám TV, HV nên cầu thủ mình cũng phải giữ chân chứ không vô mùa lấy ai mà đá, tất nhiên ngày nào Mou nó còn ở Real thì lối đá này sẽ còn "phát triển" nên Barca cần cố gắng thích nghi => trận lượt về với lợi thế sân nhà, nếu hàng tiền vệ đầy đủ mà tình hình vẫn như trận lượt đi thì mới đáng lo thật. Công nhận đầu mùa gặp phải mấy thằng ôn Real này thật khó chịu, xúi quẩy nguyên mùa :think:
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Man of the match - Valdes

[video=youtube;B3y0n-JursY]http://www.youtube.com/watch?v=B3y0n-JursY&feature=player_detailpage[/video]​
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Messi vs Real. Xem lại thấy cũng hay.
[video=youtube;9CpIk_-mtFY]http://www.youtube.com/watch?v=9CpIk_-mtFY[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mình không biết vài tay nhà báo có xem trận vừa qua không khi tiếp tục chiêu bài trọng tài.
Chúng ta được xem đi xem lại rất nhiều pha bóng Abidal được coi là chạm tay.
- Pha đầu tiên, anh đá trượt bóng, mất trụ và ngã. Bóng khi trượt qua chân trái của Abi đập vào bẹn, gần sát tay phải. Truyền hình đã quay lại rất nhiều lần và chắc chắn rằng bóng không chạm vào 1 ngón tay nào của Abidal. Thật khó tìm video chứng minh điều này vì không có CDV nào của Real dám tung ra và cho rằng đó là pha bóng chạm tay. Thay vào đó ta dễ dàng tìm thấy video về cú thượng chân của Khedira đối với Abidal.
- Pha bóng cho rằng Gaynaldo bị Valdes kéo ngã, tôi nghĩ nó thật dễ đoán. Đầu tiên ta nhìn vào pha tạt của cầu thủ Real, Valdes đã tung người đẩy bóng (thật ra anh định bắt dính nhưng bóng không nằm gọn trong tay). Bóng rơi về phía sâu góc trái khung thành và thời điểm đó ta có thể thấy đơn giản là cho dù Gaynaldo có chạy lên đến với quả bóng thì nó đã cánh khá xa khung thành để có thể nghĩ đến việc sút vào lưới trống theo kiểu ăn sẵn chứ chưa nói sau anh ta là trung vệ Barca cũng lao vào tranh chấp. Xét về hành vi, Valdes đẩy bóng xong, Gaynaldo đứng phía sau băng lên. Theo lý, tay trái của Valdes chống xuống sân, tay phải làm hướng, 2 chân lấy đà thì người bò trên sân phải lấy tay phải làm hướng cho việc trụ để cơ thể có thể bật dậy băng về phía trước tiếp tục tham gia bắt bóng. Không lẽ 2 tay dính xuống sân cỏ mà bật cơ thể về phía trước? Trong vòng cấm của thủ môn, việc bất kỳ cầu thủ nào cố chạy qua người thủ môn (nhảy qua đầu khi thủ môn tìm cách đứng dậy chẳng hạn) đều không được phép cho lợi thế. Tôi coi đó là pha bóng vô tình của Valdes nhưng ở thời điểm đó khi Valdes quay đầu quan sát thì đúng lúc cánh tay của anh đã chạm vào Gay và chả dại gì Valdes lại không gồng sức cho pha va chạm :D. Nếu ca thán, hãy ca thán tên đần Gay khi chạy lướt qua cánh tay của Valdes giúp Valdes được trổ tài cài tay. Giả sử Gay chỉ việc chạy đến và sút vào lưới trống (bóng rơi theo hướng có lợi cho tiền đạo) thì chắc chắn bất kỳ tác động nào của thủ môn sẽ bị thổi còi ngay. Còn trong trường hợp này bóng đã văng ra khỏi phạm vi có thể ghi bàn chắc chắn thì không trọng tài nào tự nhiên thổi mà có khi còn coi đó là tiểu xảo của tiền đạo. Đấy là chưa nói anh trọng tài trận này bắt quá hiền.
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
[video=youtube;huBruxb2M88]http://www.youtube.com/watch?v=huBruxb2M88[/video]
Penati rõ các bác nhỉ Bù lại quả valdes là đẹp
 
Sửa lần cuối:

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trên tay áo của FCB sao lại là số 3 vậy mọi người??
Nếu đó là số lần đoạt cúp châu Âu thì phải là 4 chứ hả?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trên tay áo của FCB sao lại là số 3 vậy mọi người??
Nếu đó là số lần đoạt cúp châu Âu thì phải là 4 chứ hả?
Số 3 bạn thấy là đây?

2011-08-15_CESC_35.JPG


Nếu là nó thì nó là biểu tượng của TV3 http://www.tv3.cat/ Một nhà tài trợ.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Báo chí nước này thân MU, thân CR đến mức bệnh hoạn nên cố tình trù dập Barca trả thù cho 2 cú bạt tai tím mặt mà Barca tặng MU 2 năm qua đó mà. Bọn chúng giờ cứ sau mỗi trận của Barca là moi móc một cách phiến diện còn mấy cái trò đá ngầm, đánh nguội, ăn vạ kiếm phạt của tụi Real thì ém nhẹm, chắc là do Real giờ có CR, 1 "ông nội" chung của fan MU và Real :-<

Tình huống Pepe nó phang Alves trận này lúc Barca phản công có xứng ăn thẻ hay không ? Marcelo nó đá nguội, nó phạm lỗi trong vòng cấm trọng tài ở đâu ? Nhắc lại hồi đó, Ronaldo nó ăn vạ khắp các sân cỏ nước Anh, có được mấy bài báo chỉ trích nó ? Có được mấy bài nào nói MU chơi bẩn, chơi xấu ? Đến bàn thắng trong trận CK C1 mới đây việt vị như thế mà nó còn ca là phối hợp đẹp nữa cơ đấy. Chắc mấy ông phóng viên nào lỡ tay gõ vài dòng đụng đến chúng là tòa soạn nó tống cổ từ lâu vì sợ doanh số bán giảm, báo chí cái gì, Ôi! báo cô, báo đời, báo hại :facepalm:
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
1 - Quả "ăn vạ" của Abidal nếu trong trường hợp ngược lại thì Khedira cũng như vậy thôi :) :) :)
2 - Quả gạt tay của Valdez, trong trường hợp ngược lại thì Casilas cũng như vậy thôi. Khi đá phạt góc cả hai bên đều dùng tiểu xảo rất nhiều như kéo áo, xô đẩy... họ được dạy từ nhỏ :) :) :)
3 - Nếu bạn nào biết chơi bóng đá sân 11 người có trọng tài thì đều biết ngã khi có tác động phạm lỗi thì mới được hưởng phạt. Các cầu thủ chuyên nghiệp ai cũng được dạy dỗ như thế từ nhỏ. Chả có ai chơi bóng chuyên nghiệp mà khi bị phạm lỗi vẫn giơ đầu chịu thiệt thòi. Ronaldo biết, Messi biết, chỉ có điều ai hay sử dụng hơn thôi. Cái này lên youtube mà tìm thì Ronaldo thắng chắc. :oops: :oops: :oops:
4 - Quả chạm tay của Abidal nếu cần thổi pen (Abidal lúc đó đang đứng trên vạch vôi chứ không phải trong vòng cấm) thì sao cú vào bóng phạm lỗi của Marcelo với Pedro (đối mặt với Casilas)lại bị các bạn lờ đi? :bravo: :bravo: :bravo:
Kết luận: Khi xem bóng đá thì phải coi những tiểu xảo đó là một phần của bóng đá, một sự hiển nhiên, lợi người, lợi ta. Còn chửi bậy chửi tục thì cũng không nên ở bất kỳ đâu nơi công cộng nhất là trên sân bóng, vì dễ bị ăn đòn lắm. Các bạn chửi bậy trên này vì biết mình đang nấp ở chỗ kín thôi, chứ khi ra sân có dám đứng chửi như vậy không? Hèn quá!!! :) :) :) :)
 

tieudongta

Tiểu học xã
Đầu quân
29/6/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Các bác cứ khen Valdes nhưng nói chung em thấy xử lý tình huống như vậy trọng tài nó bắt phạt đền thì có mà khóc hận. Pha bóng đó không kín lắm trọng tài tinh nó bắt là toi. Lúc đó lại chửi anh ấy. Thực ra có thể tiểu xảo nếu kín và tình huống bắt buộc phải thế. Tình huống đó còn có hậu vệ bọc lót nhưng Valdes yếu tâm lý nên chơi tiểu xảo luôn. Và chính ra đó là lỗi xử lý của Valdes, quả đó khó phải đấm bóng thì anh tự tin bắt bóng ai dè bóng khó nên dời tay đi không xa.

Nói chung Valdes chơi đối mặt thì tốt, phản xạ được nhưng khả năng xử lý bóng, chuyền bóng vẫn thấy đôi khi rất vớ vẩn. Điểm mình lo ở Valdes nhất là khả năng bắt bóng bổng vì Barca toàn người có chiều cao khiêm tốn. Trận gặp Real, Valdes có vài tình huống đoán điểm rơi sai, may là chưa để lại hậu quả.

Nói chung, Barca không thể nào hoàn hảo ở mọi tuyến được. Valdes thế là tròn vai vì Barca thường chiếm lĩnh thế trận và sợ nhất phản công nên Valdes lại là điểm mạnh. Nhưng Valdes là số 1 thế giới thì nho vẫn còn xanh lắm.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top