[El Clásico 246] C.F Real Madrid 2 - 2 F.C Barcelona

Ronaldo

Tiểu học xã
Đầu quân
13/7/10
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca các mùa gần đây luôn có 1 thói quen trước mùa bóng là khởi đầu chậm chạp, điều này cũng dể hiểu khi các trụ cột luôn phải trải qua một mùa hè ko đc nghỉ ngơi đầy đủ khi trước đó đã phải cày ải quá nhiều, nhưng càng đá càng hay,nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất. Thế nên, về mặt lối chơi của cả đội ngày hôm qua thì cũng dể hiểu. Cái đáng nói ở đây là Real- với đội hình từng thua ta...0-5 mùa trước, thậm chí là đôi công, nhưng xét cả về mặt thế trận và tỷ số, thì rõ ràng bầy dê đã có những tiến bộ rất đáng kể. Điều này chứng tỏ là đội hình hiện tại của Mou sau 1 năm đã đạt độ kết dính tương đối cần thiết , cộng với sự vượt trội về bề dày đội hình của bầy dê, mùa này, Barca sẽ rất vất vả!

Về Alexis, đây là một mẫu cầu thủ chạy cánh rất hiện đại, tốc độ, kỹ thuật và sức bền của anh là khá toàn diện, chỉ có điều,hòa hợp được với tiki tacca hay ko thì còn phải chờ, vì rõ ràng điệu nhạc "chuyền và di chuyển" của Barca ngày hôm qua đã bị lạc nhịp! Cá nhân tôi vẫn nghĩ bộ ba MVP vẫn là lựa chọn tối ưu. Với Thiago, anh còn phải cố gắng rất nhiều mới mong được trở thành truyền nhân của Xavi hay Iniesta, mặc dù phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ này là điều không thể bàn cãi!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nếu Villa cứ chơi như thế này thì việc a dự bị là không thể, chỉ có thể thay ra giữa trận đấu, còn gần như chắc chắn a sẽ xuất phát từ đầu (trừ những trận cần xoay vòng cầu thủ). Còn pedro theo mình thì hơi non, không được tinh quái cho lắm.

Đấy là "nếu Villa cứ chơi như thế này" còn trong trường hơp Villa chơi như 2 tháng cuối mùa giải trước thì sao ;))

Pedro không tinh tế bằng Villa nhưng anh rất ít khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt ngay cả trong những trận cầu lớn với Real hay Mu. Villa có thể ghi bàn vào lưới những đội như vậy nhưng phải là khi tâm lý thi đấu thật thoải mái.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Các cầu thủ đã nói gì sau trận đấu?

Alexis

“Guardiola đã yêu cầu tôi chơi theo cách mà tôi nghĩ sẽ tốt cho đội bóng”.

Mascherano

“Kết quả không đến nỗi nào, chúng tôi biết chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn”
“Dù không dễ dàng gì, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có một sự tập trung cần thiết và một kết quả thuận lợi”

Iniesta

“Đội bóng đã có một trận đấu tương đối tốt”
“Villa đã có một mùa giải tuyệt vời với đội, anh ấy thường ghi những bàn thắng quan trọng. Đây là một tiền đạo xuất sắc”
“Cuối cùng Fabregas cũng là người cảu Barça, chúng tôi rất vui mừng. Tôi hi vọng sẽ giúp được anh áy nhiều nhất có thể”

Villa

“Trận đấu có nhiều bàn thắng như chúng ta đã biết. Chúng tôi có một trận đấu khá tốt và một kết quả thuận lợi”
“Alexis đã có một trận đấu tuyệt vời”
“Xin chào đón Cesc đã đến đây. Chúng tôi rất vui bởi chúng tôi thực sự muốn có anh ấy”

Nguồn: FCB.cat
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem trận hôm qua đau tim quá...
Tuy nhiên chúng ta chả cần phải lo lắng quá, chiếc Cup đầu tiên của mùa giải đã nằm trong tầm tay. Hôm qua Real đã cho thấy họ chả có gì đặc biệt, Mou quyết tâm cho Real chơi tấn công nhưng tất cả đã cho thấy là Muo không bao giờ có thể cho một đội bóng chơi theo trường phái quyến rũ. Hai bàn thắng của Dê không có gì đặc biệt, bàn đầu xuất phát từ 1 pha phản công, cộng thêm nỗ lực của Benzema và sự thiếu ăn ý giữa cặp trung vệ chắp vá của chúng ta, bàn thứ 2 đến từ 1 pha phạt góc. Hôm qua những đợt tấn công của Real chỉ là phất bóng lên cho 2 cầu thủ ở cánh chạy hục mạng rồi tạ vào cho các cầu thủ đánh đầu. Hôm qua chúng ta không thua họ về lối chơi, quyết tâm hay con người, mà cái duy nhất chúng ta thau chúng là THỂ LỰC. Khi hầu hết đều không có được thể lực tốt nhất cho trận đấu này. Mợ Mou sau khi trận đấu kết thúc cũng đã biết trước được kết cục tại trận luợt về sẽ ra sao, hành động bỏ thẳng vào phòng thay đồ không thèm bắt tay với ai, không tham gia họp báo cho thấy lão ta đã đặt cược tất cả vào trận lượt đi, muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta tại thánh địa của mình, nhưng tất cả đã phá sản. Hắn ta thừa hiểu nếu trận đấu này mà còn không thắng được chúng ta thì không biết đến bao giờ hắn mới được nếm trải niềm vui chiến thắng trước chúng ta. Trận lượt về ngoài sự trở lại của 1 số cầu thủ thì chúng ta cũng sẽ có được thể lực tốt nhất, đến lúc đấy thì Real sẽ biết thế nào là sức mạnh thực sự của Barca.
Alex hôm qua thi đấu rất tốt, mới tập có vài trận với đội bóng mới nhưng anh đang cho thấy sự hòa đồng khá tốt, đặc biệt là quyết tâm trong các pha tranh bóng ngay trên phần sân của đối phương. Bây giờ mối quan tâm lớn nhất là màn ra mắt của Cesc!!!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi lại có nhận xét khác mọi người. Mascherano là người đá tỉnh nhất trong hàng phòng ngự. Đầu trận, Benzema bật cao đè Adriano để đánh đầu và Valdes tung người cứu thua. Abidal phải là người đứng ở đó. Abi đá vẫn tốt nhưng lại diễn nhiều, hay mất bóng. Ở bàn thua đầu, Abidal không quyết đoán trong tranh cướp, để Benzema thoải mái quá trong việc dẫn và chuyền bóng. Trong những pha bóng quyết liệt của đối phương, Ma-chê là người xử lý tỉnh nhất (chuyền xẻ nách hoặc chuyền xa về cho Valdes để giảm nhịp) hay quyết liệt nhất (cứu nguy vài pha). Việc hàng hậu vệ phải chịu sức ép lớn là do hàng tiền vệ không giữ bóng.
Với Keita, ta nên nhìn nhận anh đá tròn vai. Bật ban, giữ nhịp và thu hồi cũng tròn vai. Sai lầm nhất là bàn thua thứ 2. Ta thấy toàn bộ áo xanh-đỏ co cụm trong khi không có mặt Keita ở bên trên để đánh chặn Xabi lúc ra chân. Đây là lỗi vị trí mà lỗi ở các pha phạt góc thuộc về Pedro hoặc Sanchez (tiền đạo cánh phải) do Keita phải vào trong không chiến.
Thật ra mà nói Barça đá không tệ mà là do Real đá hay. Họ đã chính thức xác định được đội hình với Benzema cắm và Ozil chủ công. Hãy xem cách Benzema di chuyển và 2 bàn thắng của họ lại đều do anh ta chuyền. Các pha chuyền bóng xẻ nách của Ozil luôn khiến hậu vệ Barca lóng ngóng vì các tiền đạo của họ chạy chỗ tự do, khó mà theo kèm. Rõ ràng Real đã gắn kết hơn nên trước một Barca B', họ trên chân là điều không cần phải băn khoăn. Đây là trận đấu lớn đầu của Sanchez và Thiago. Bọ-chét như con lật đật và nhiệt tình. Khả năng ăn đứt Pedro là điều có thể dự đoán được. Còn Thiago thì lại máu thể hiện cá tính kỹ thuật nên nhiều pha chuyền bóng khá xoáy, mạnh và bổng khiến đồng đội khó đỡ. Mà có lẽ các pha bật tường của Barca hôm nay phần nhiều là cú ra chân bấm bóng bổng chứ không riêng gì Thiago. Tôi đã lấy làm lạ về kiểu bật nhỏ như thế diễn ra liên tục. Với những thể hiện ít ỏi như thế, tôi cảm thấy khung phối hợp Messi - Bọ Chét - Alves - Thiago sẽ là tương lai của Barca.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hình ảnh trận đấu:
2011-08-14_PARTIDO_02.JPG


2011-08-14_PARTIDO_04.JPG


2011-08-14_PARTIDO_05.JPG


2011-08-14_PARTIDO_07.JPG

[an]
2011-08-14_PARTIDO_09.JPG

2011-08-14_PARTIDO_11.JPG

2011-08-14_PARTIDO_13.JPG

2011-08-14_PARTIDO_15.JPG

2011-08-14_PARTIDO_17.JPG

2011-08-14_PARTIDO_18.JPG

2011-08-14_PARTIDO_19.JPG

2011-08-14_PARTIDO_22.JPG

2011-08-14_PARTIDO_23.JPG

2011-08-14_PARTIDO_24.JPG

2011-08-14_PARTIDO_28.JPG
[/an]
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Hôm nay chúng ta chỉ sút được 4 quả ;)), 2 quả trúng khung thành cũng là bàn thắng. Trận này xem em cảm giác lạ so với mọi ngày. Chúng ta cầm bóng không chắc, phối hợp không nét, không áp đảo đối thủ. Lạ quá. May là có Villa với Messi dũng mãnh trước hàng thủ của Dê. Bọn Dê hôm nay dựa vào sức khỏe đã lấn lướt trong các pha tranh cướp bóng. Hàng thủ, em nghĩ Abidal cần xử lí an toàn hơn, Mascherano cần tỉnh táo với trái bóng, Adriano không theo người được. Cánh trái, thằng Gay nó chạy nhanh mà có mấy pha chả ai kèm người để nó vô lê xong rồi ôm đầu, bóng tiếp nó lại chạy theo sút tiếp. ;)) . Tuyến giữa hôm nay tệ nhất. Iniesta không thể phối hợp với đồng đội Keita và Thiago được, chưa triển khai tấn công được. Riêng hàng công, em nghĩ là một ngày năng nổ. Mặc dù không có sự hỗ trợ là bao ở tuyến giữa nhưng vẫn tự tạo được cơ hội ăn bàn. Đầu tiên Messi đi bóng rồi chuyền cho Villa sút quá đẹp. Rồi đến Messi rướn, đột phá ghi bàn quá tuyệt. 3 thằng Pepe, Marcelo và Khedira không ngăn nổi :evilmad: . Còn có pha đi bóng của Sanchez nhưng bị thằng Pepe nó chơi xỏ không cũng đối mặt được Casillas rồi. Hàng công liên kết khá ăn ý. Đặc biệt là Messi và Sanchez. Trận lượt về phải có Xavi và Busquest nếu không tuyến giữa nguy mất. 2-2 là kết quả đẹp, vừa đủ. Cup nằm trong tay rồi :x. Pep đã có dự tính ở trận lượt về. Sẽ chơi nhàn nhã hơn bởi lượt về đã có đủ đội hình gần như là mạnh nhất.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trận này nói chung là xem được đúng 5' cuối :(( nên chả dám "làm mưa làm gió" gì cả :(( Chỉ mong ai có link mediafire chia sẻ cho cái để coi lại :(( * Khóc nức nở * :sosad:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thực sự xem 30' hiệp 1 mới thấy lo lắng, vì lúc đó các tuyến của ta bị chia cắt rõ ràng, nên nhiều khi phải chuyền bổng và chuyền dài, dẫn đến dễ mất bóng. Sự lúng túng thể hiện rõ qua cách bọc lót cho nhau của hàng thủ và hàng tiền vệ, khiến chúng ta bị khoét sâu liên tục trong những phút đầu trận, và bàn thua đầu tiên đến như điều tất yếu. Messi vật vờ thật, nhưng mẫu cầu thủ như Messi thì cứ vật vờ thoải mái đi, rồi kiểu gì anh cũng tỏa sáng. Chắc chắn rằng Messi chưa lấy lại được thể lực và tinh thần cần thiết, nên chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều từ anh, lúc nào cũng phải thi đấu thật xuất sắc, có nhiều pha bóng hay. Messi tự biết lúc nào cần tỏa sáng, lúc nào cần... vật vờ.

Tôi cũng đánh giá khá rất cao tầm quan trọng của Mascherano đêm qua, chỉ thất vọng nhất vào Thiago và Keita cũng như Abidal. Thiago được vài pha tranh cướp bóng khá tốt, nhưng chuyền hỏng khá nhiều, trong khi Keita không có sự liên kết tốt với Iniesta và Thiago, cũng như với các hậu vệ cánh. Alexis thì đặc biệt hài lòng, với kĩ năng cực tốt cũng như sự nhanh nhạy. Lúc ta đang khoét cánh phải khá hiệu quả thì Pedro vào và Alexis đá cánh trái, sự hiệu quả của Alexis đã giảm hẳn, mặc dù Pedro vẫn cáng đáng cánh phải rất tốt. Iniesta cũng chưa hay!

[video=youtube;laVm5JaQOhU]http://www.youtube.com/watch?v=laVm5JaQOhU[/video]
Hôm qua xem có vẻ trọng tài sợ Real nên không dám rút thẻ. Tình huống Khedira cao chân nguy hiểm như thế (vào mặt Abidal) mà không thẻ vàng, còn Pepe đúng ra phải có thêm 1 thẻ đỏ (trong khi thậm chí không có thẻ vàng). Marcelo thì có 1 pha tiểu xảo đạp vào chân Messi khi bóng đang trong chân Alexis, cũng như 1 pha phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm và 1 pha nguy hiểm bên ngoài. Không muốn nhắc đến tí nào, nhưng với những trọng tài thế này thì Real sẽ không bao giờ chừa cái thói côn đồ được.

Trận lượt về khi đội hình đầy đủ hơn + sự gắn kết giữa các trụ cột tốt hơn thì các bạn Dê cứ chuẩn bị tinh thần nhé! ;))

1313363124_extras_noticia_foton_7_1.jpg
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Tôi lại có nhận xét khác mọi người. Mascherano là người đá tỉnh nhất trong hàng phòng ngự. Đầu trận, Benzema bật cao đè Adriano để đánh đầu và Valdes tung người cứu thua. Abidal phải là người đứng ở đó. Abi đá vẫn tốt nhưng lại diễn nhiều, hay mất bóng. Ở bàn thua đầu, Abidal không quyết đoán trong tranh cướp, để Benzema thoải mái quá trong việc dẫn và chuyền bóng. Trong những pha bóng quyết liệt của đối phương, Ma-chê là người xử lý tỉnh nhất (chuyền xẻ nách hoặc chuyền xa về cho Valdes để giảm nhịp) hay quyết liệt nhất (cứu nguy vài pha). Việc hàng hậu vệ phải chịu sức ép lớn là do hàng tiền vệ không giữ bóng.
Với Keita, ta nên nhìn nhận anh đá tròn vai. Bật ban, giữ nhịp và thu hồi cũng tròn vai. Sai lầm nhất là bàn thua thứ 2. Ta thấy toàn bộ áo xanh-đỏ co cụm trong khi không có mặt Keita ở bên trên để đánh chặn Xabi lúc ra chân. Đây là lỗi vị trí mà lỗi ở các pha phạt góc thuộc về Pedro hoặc Sanchez (tiền đạo cánh phải) do Keita phải vào trong không chiến.
Thật ra mà nói Barça đá không tệ mà là do Real đá hay. Họ đã chính thức xác định được đội hình với Benzema cắm và Ozil chủ công. Hãy xem cách Benzema di chuyển và 2 bàn thắng của họ lại đều do anh ta chuyền. Các pha chuyền bóng xẻ nách của Ozil luôn khiến hậu vệ Barca lóng ngóng vì các tiền đạo của họ chạy chỗ tự do, khó mà theo kèm. Rõ ràng Real đã gắn kết hơn nên trước một Barca B', họ trên chân là điều không cần phải băn khoăn. Đây là trận đấu lớn đầu của Sanchez và Thiago. Bọ-chét như con lật đật và nhiệt tình. Khả năng ăn đứt Pedro là điều có thể dự đoán được. Còn Thiago thì lại máu thể hiện cá tính kỹ thuật nên nhiều pha chuyền bóng khá xoáy, mạnh và bổng khiến đồng đội khó đỡ. Mà có lẽ các pha bật tường của Barca hôm nay phần nhiều là cú ra chân bấm bóng bổng chứ không riêng gì Thiago. Tôi đã lấy làm lạ về kiểu bật nhỏ như thế diễn ra liên tục. Với những thể hiện ít ỏi như thế, tôi cảm thấy khung phối hợp Messi - Bọ Chét - Alves - Thiago sẽ là tương lai của Barca.

Đồng ý là Abidal hôm qua có lúc cầm bóng hơi nhiều và hay chuyền hỏng, nhưng theo em bàn thứ thua thứ nhất cũng không hẳn là lỗi hoàn toàn của anh. Tình huống đó Abidal bị đưa vào tư thế quay lưng, không được chủ động lắm, trong khi Benzema lại quá lắt léo nên rất khó để truy cản quyết liệt được. Còn để quy tội thì phải kể đến 2 cái tên Mascherano và Keita khi quá chăm chú theo bóng mà không theo người, nói cách khác là bị "hút" theo Benzema rồi để xổng mất Ozil.

Bàn thứ 2 Pepe chuyền anh ạh :))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ben đêm qua không ghi bàn nhưng đêm qua tên trầm cảm người Pháp mới là người thi đấu hay nhất ở hàng công Real. Mỗi khi có bóng cực kì chắc chắn, phối hợp rất tốt với đồng đội và chạy chỗ cũng rất tốt. Không như bé Đô, có bóng là cắm đầu cắm cổ, mắm môi mắm lợi chạy. Cực kì vô hại ;))
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Xem Real đá mà khiếp quá, lên bóng phát nào quân ta lép vế phát đấy. Hiếm khi thấy Xã nhà chuyền hỏng nhiều như vậy, Real pressing sân nhà ta cũng tởm:
-Benzema không ghi bàn nhưng khả năng làm tường và quấy rối 2 trung vệ bất đắc dĩ của ta rất đáng sợ. May mắn là những quả đánh đầu của anh đều bị Valdes mua hết ;))
-Ozil cầm nhịp quá tốt
-Trận này Real đã giới thiệu thêm 2 gã đồ tể mới: Khedira và Marcelo tạo với Pepe và Ramos thành bộ tứ quái vật.
-Có thể thấy rõ một điều là Mourinho đã tất tay cho trận đấu này nhưng Villa và Messi đã làm phá sản ý đồ của Mou. Lượt về sẽ vô cùng hấp dẫn đây!
-Về xã nhà: nhiều bác phân tích rồi, nhưng phải công nhận là tầm ảnh hưởng của Xavi là quá lớn đối với cả đội. Thiago còn non quá, cần nhiều thời gian :)
P/s: Xã nhà có vấn đề thể lực và chấn thương của trụ cột nên lép vế trong trận này là dễ hiểu. Nhưng...Real Moudrid nắm được Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa mà vẫn không thắng được Barcelona thì... Chờ đợi lượt về thôi :))
 

tieudongta

Tiểu học xã
Đầu quân
29/6/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Trận này hàng tiền vệ cầm bóng không tốt nên bị ép toàn diện trong hiệp 1. Các hậu vệ thì có thể thấy Adriano bên cánh trái, yếu thể lực, tranh chấp kém, cầm bóng cũng không tự tin. Anh này đá trận đấu lớn như Classico là vạn bất đắc dĩ. Abidal đá tỉnh táo, chắc chắn, tranh chấp tốt, chuyền bóng cũng tốt. Nhờ anh mà chúng ta mới qua được hiệp 1 an toàn. Mascherano anh mới trở lại mà lại cho đá ngay trung vệ nên còn bỡ ngỡ sai vị trí. Bàn đầu là lỗi do thiếu kinh nghiệm của Masche khi tình huống chưa có gì nguy hiểm của Benzama anh lại lao ra bắt bài và để xổng Ozil. Nói chung là hậu vệ phải kinh nghiệm, và bình tĩnh mới đá với Real an tâm được.

Bình thường thấy Barca đá rất nhàn nhưng xem trận hôm qua mới thấy sự chênh lệch giữa dự bị và chính thức. Có Pique và Xavi vào thì thế trận ổn định lại ngay. Pique có thể không quá khéo và tốc độ nhưng anh này có những ưu điểm rất hiếm có. Anh chơi bình tĩnh, khống chế bóng tốt, chuyền bóng ngắn dài đều tốt, và với chiều cao tốt anh là chốt chặn lí tưởng trong tranh chấp bóng bổng. Xavi có thể không lừa bóng khéo léo nhưng Thiago phải học hỏi anh rất nhiều ở khả năng di chuyển thông minh, linh hoạt tạo cầu nối cho toàn đội, khả năng giữ bóng và chạm bóng tinh tế, bình tĩnh trước sức ép.

Trận này nhìn đội hình ra sân từ đầu mình có một nhận xét là lùn quá. Điều này rất nguy hiểm trong tranh chấp bóng bổng mà Real đã khai thác khá nhiều trong trận này. Nhìn đội hình xuất phát có đúng 2 người gọi là có chiều cao vừa phải đủ để tranh chấp bóng bổng là Keita và Abidal. Nên Barca thiếu Pique và Busquet là rất đáng lo. Cần bổ sung ngay một trung vệ cao cỡ Abidal đủ để không bị đàn áp bóng bổng không thì Pique mà chấn thương thì :-<
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận hôm qua tớ thấy có 3 sự thừa nhận. Về Barca : trình độ của Bọ Xít phần nào được thừa nhận. Về Dê : nỗ lực của Gay đáng được thừa nhận. Và cũng thừa nhận: trình Gay chỉ có vậy. Với những bất lợi trước trận đấu thì diễn biến trên sân là hợp lí và kết quả là ưng ý với Barca. Hi vọng lượt về sẽ cho Dê thêm 1 bài học nữa. Còn Dê, chúng ta đã thấy là không đáng sợ như báo chí đã tung hô. Dầy đủ hảo thủ, phong độ đang cao, thừa quyết tam mà cũng chỉ có thế. Tớ tin năm nay " huyền thoại " về Mouse sẽ tan thành mây khói.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Real đá sân nhà lại với 100% đội hình mạnh nhất mà vẫn chỉ có thể để hoà trên sân nhà, Cristina mãi chỉ là 1 con cún nhỏ của những trận đấu lớn chỉ biết phát ra những tiếng ăng ẳng yếu ớt và giỏi làm dáng. Abidal quá dẻo dai và tỉnh táo đúng chất hậu vệ Pháp,Villa quá sắc xảo, còn Messi đúng là người Catalan chứ không phải Argentina, cả trận đá mờ nhạt nhưng bóng vào chân phát là ăn được bàn ngay đúng là cá gặp nước, đá ở Argen cầm bóng nhiều mà mãi không ghi nổi 1 bàn thắng. Dự đoán cho trận lượt về 4-1 cho Barca. VillaX2, MessiX2 :))

p/s: Valdes hôm qua xứng đáng với điểm 10
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Real hôm qua có quá nhiều lợi thế so với Barca từ lực lượng,phong độ,sự chuẩn bị(tập trung sớm hơn hẳn) mà chỉ có được trận hòa trên sân nhà thì cũng không quá đáng sợ như 1 số bạn fan Barca bi quan đâu

Tớ thấy đội hình của Real chưa hẳn là đã hoàn hảo,họ vẫn thiếu 1 tiền vệ trụ đẳng cấp như Cambiaso-Essien mà MOU từng sở hữu trước đây,chú Kherida còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của 2 người trước trong khi Alonso là mẫu tiền vệ trụ kiểu Pirlo,thiên về phát động tấn công + điều tiết nhịp độ hơn

Hàng thủ của Real toàn cầu thủ giỏi nhưng không ai thực sự xuất chúng,chỉ có Carvalho-Cassilas là những cái tên hàng đầu ở vị trí của họ còn Pepe phòng ngự dựa trên sự thô bạo hơn là những kĩ năng phán đoán,cắt bóng,xoạc bóng,tranh chấp của 1 hậu vệ,bộ đôi Marcelo-Ramos sức khỏe thì có thừa nhưng thiếu sự tỉnh táo cần thiết,nếu so với Maicon-A.Cole-J.Zanetti những hậu vệ cánh MOU từng sở hữu thì vẫn còn kém nhiều

Hàng công của Real thì tương đối ổn rồi,nhưng một khi vẫn công làm thủ phá thì Real sẽ không thể vượt qua được Barca,nhất là khi triết lí của MOU đặt nền tảng ở hàng phòng ngự
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nói chung trận đấu tóm lại trong mấy ý thế này được:

1. Không hiểu các bạn Dê đang muốn ém bài đặc biệt hay các bạn đã thực sự đặc biệt rồi, nhưng nếu 1 đội bóng của Mou, đã vào guồng ở mùa thứ 2 mà chỉ có vậy thì... ;)) Đúng là 7 trận giao hữu khắp thế giới đã mang lại cho các bạn sự tự tin đáng kể, đặc biệt là bạn Benzema, đá rất chắc bóng và chững chạc, nhưng tự tin thế thì chưa được rồi. Một Barca què quặt, vừa đá vừa đi bộ, vừa đi bộ vừa...thở mà các bạn còn không thắng nổi cho đàng hoàng thì liệu các bạn sẽ làm gì trước Barca đủ binh tướng đây? Cứ cho là trọng tài này nọ Barca đi, thì chắc cũng là để Perez sáng mắt mà đá con mụ đàn bà ấy ra khỏi Nhà Trắng cho sạch đất TBN. Còn mụ ấy thì Real còn bị ghét nhiều các bé ạ.

2. Thế giới sắp mất đi 1 trong những tiền vệ trụ hào hoa nhất. Xabi Alonso sau 1 mùa rèn giũa với Mou đã biến thành 1 cái máy chém ở giữa sân. Tiểu xảo có, ác ý có. Thật buồn. Anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi mà tôi ngưỡng mộ trong cái bầy ô hợp ấy.

3. Liệu các bạn CĐV Hoàng gia còn chịu đựng được thày trò Mou-Pe đến bao giờ nhỉ? Lúc nào các bạn cũng vỗ ngực là tinh tế, hào hoa, giờ đây nhìn 1 con thú khoác lên mình cái áo trắng chạy trên sân chỉ chăm chăm triệt hạ đối phương, lại được sự ủng hộ hết mình của các đồng đội và đặc biệt là được cổ súy bởi bà đồng Mou, các bạn nghĩ gì? Mình thực sự thấy xấu hổ thay Casablanca đấy.

4. Barca thể hiện sự sắc sảo 1 cách đáng sợ. Trước nay xem Barca ép sân từ đầu đến cuối, sút chục quả vào 1 là chuyện...thường. Vậy mà hôm qua, ở 2 cơ hội rõ ràng duy nhất ta có 2 bàn thắng. Và đều là những pha dứt điểm đáng cho vào sách giáo khoa bóng đá. Từ đây nhận ra 1 điều nữa: dù có Bọ Xít hay Bọ Chét đi chăng nữa thì Villa vẫn là cầu thủ lớn đích thực của những trận cầu lớn.

5. Valdes là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Không có gì phải bàn cãi.

Giờ thì chờ 1 bàn tay nhỏ nữa ở Nou Camp.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Công nhận cậu 21 của Dê (không buồn nhớ tên) sức khỏe dẻo dai thật, vào sân chạy tung tăng khắp nơi như một chú cún con chạy theo trái bóng; anh này chỉ biết chạy và phạm lỗi. Trận hôm qua Bọ chét chỉ bám biên, chưa khoan sâu tạo nguy hiểm được nhỉ ?! Thiago chắc nên phát triển thày kiểu Iniesta như các bác đã nói. Hi vọng lượt về sẽ chén thịt Dê
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Theo tôi thì trận này người đáng lo không phải là chúng ta mà là bọn Real. Trong trận này chúng ta đá không tốt vì khu trung tuyến không được đầy đủ bộ ba Xavi-Iniesta-Busquets vả lại một số trụ cột của ta không được đầy đủ thể lực vì một số trận đá giao hữu và chấn thương từ trước, còn bên Real thì được ra sân với đội hình đầy đủ lực lượng và thể lực, cầm bóng chắc hơn chúng ta lại đá trên chính sân nhà của chúng mà lại để hòa một đội hình chắp vá. Bộ ba tấn công của ta MVP và Alexis có thể xuyên thủng hàng phòng ngự "Chắc chắn một thời " của Real tới 2 bàn vậy mà hàng tấn công của chúng với CR7, Ben,Ozil khi đối mặt với hàng thủ có phần mong manh của chúng ta mà cũng chỉ được 2 bàn. Đó là chưa nói Barca đã nhường khu trung tuyến cho chung suốt hiệp một, vậy nên, với một đội hình "thiếu thốn" như vậy mà đã thủ hòa được tụi Real trên sân Béc-giê-bêu là 1 thành công rồi. Cứ đợi cho đến ngày đá lượt về trên sân Nou Camp của chúng ta, khi mà các cầu thủ của ta đã sẵn sàng ra sân và ta lại có thêm Fabregas nữa, Barca sẽ cho chúng được tận mắt nhìn thấy điệu Tiki-taka trứ danh và cho chúng biết ai mới là bá chủ của thế giới.
 

ngocnhoanh

Mầm non xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
nhưng mà phải công nhận, đêm qua RM đã thực sự quá khác so với mùa giải trước. Nếu không có valdes chắc là phải bị vô vài quả nữa rồi

Có thể đội hình pha dự bị nên đá chưa chuẩn lắm nhưng hy vọng lượt về Pep tung ra hết siêu cầu thủ của mình thì sẽ khác :thienthan:

Nhưng mà vẫn còn lo cho mấy cặp giò của hàng tiền đạo nhà ta khi ông Pepe vẫn đứng chắn trước khung thành RM :laychua:. Ông đó chơi bạo lực siêu kinh điển :plaster:
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top