[El Clásico 248] Real Madrid - FC Barcelona: "Mặt trăng máu" nuốt trọn Bernabeu...

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Real Madrid - Barça


  • Số thành viên bình chọn
    161
  • Poll closed .

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[El Clásico 248] Real Madrid - FC Barcelona: "Mặt trăng máu" nuốt trọn Bernabeu...

LFP.png

RM.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


04:00 | Chủ Nhật, 11 tháng 12 năm 2011 | SVĐ Santiago Bernabeu
scaled.php

Đêm 10/12/2011 có gì đặc biệt? Có thể bạn sẽ trả lời ngay: đó là đêm diễn ra trận El Clásico mà cả thế giới chờ đợi. Một số có câu trả lời khác: đó là đêm xảy ra hiện tượng "nguyệt thực toàn phần". Tôi có một đáp án khác, là tổng hợp của 2 sự kiện trên: "Mặt trăng máu" nuốt trọn Bernabeu...

Người xưa cho rằng khi mặt trăng bị nuốt dần vào bóng đêm, cũng là lúc báo hiệu sự suy tàn của một đế chế. Bầy kền kền Real đang hừng hực khí thế sau những chiến công tại La Liga mùa giải 2011/2012 với danh sách dài những con mồi. Nhưng người khổng lồ xứ Catalan không phải là một con mồi, mà ngược lại, họ là những người đi săn mồi. Mourinho đã từng nói rằng những đội bóng do ông dẫn dắt sẽ đạt đến thành công ở mùa giải thứ 2, và mọi thứ có vẻ đang diễn ra đúng kịch bản. Nhưng người Barcelona không nghĩ vậy. Chẳng cần đến "mặt trăng máu", chính họ sẽ nuốt trọn Bernabeu, báo hiệu cho sự suy tàn của đế chế Mourinho...

scaled.php

Barcelona và Real Madrid vốn đã rất đối lập nhau, nhưng điều đó còn thể hiện qua góc nhìn chiêm tinh học. Barcelona được khai sinh ngày 29/11/1899, ứng với cung Nhân mã (Sagittarius). Đó là hình ảnh một quái vật đầu người, mình ngựa với cung tên trên tay. Barcelona mang trong mình những đặc tính nổi bật nhất của Nhân mã: người Catalan cũng như đội bóng Barcelona có một cái gì đó rất trầm lắng nhưng dễ gần ở ngoài đời, nhưng khi bước vào một trận chiến, đó sẽ là một đối thủ đáng gờm với bất kì đối thủ nào. Khó khăn sẽ chẳng bao giờ chùn bước được chú ngựa mang tên Barcelona. Họ không thích những công việc mang tính chất tầm thường, và khi tìm thấy mục tiêu, họ sẽ nắm chắc dây cung và phi như bay. Tới đây bạn hãy liên tưởng đến câu nói đầu tiên của Pep khi chính thức ngồi vào ghế HLV trưởng FC Barcelona hơn 3 năm về trước: "Xin chào, tôi là Josep Guardiola. Các bạn hãy thắt dây an toàn, và chúng ta sắp bước vào một hành trình vĩ đại!". Thế đấy, nếu rất nhiều người từng coi Pep là một "nhà truyền giáo", thì bản thân ông chỉ coi mình là một "người cầm cương". Người cầm cương vĩ đại ấy đã đưa được chú ngựa Barcelona trở lại con đường của vinh quang, của chiến thắng sau những năm lầm đường lạc lối...

Real Madrid được ra đời muộn hơn một chút, vào ngày 6/3/1902, để là một công cụ giải trí và chính trị cho các thế lực Hoàng gia. Real thuộc cung Song ngư (Pisces), với hình ảnh đôi cá bơi ngược nhau. Biểu tượng Song ngư tượng trưng cho hai hướng đi: bơi lên thượng nguồn để vươn tới những thành công, hoặc buông xuôi để trôi nổi chẳng về đâu. Real đã từng bơi lên thượng nguồn và có được những thành công mà không ai phủ nhận (được công nhận là đội bóng xuất sắc nhất Thế kỷ 20). Nhưng đáng tiếc, thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 chứng kiến hình ảnh Real tựa như một con cá đang bơi ngược dòng nước. Madrid của thế kỷ trước, ngoài những vết nhơ lịch sử thời Franco, thì vẫn được thừa nhận là một đội bóng hào hoa, lấy tấn công làm tôn chỉ cho thứ bóng đá của mình. Madrid ngày nay, dưới sự nhào nặn của Mourinho, đang trở thành Madrid xấu xí nhất trong lịch sử. Đội bóng ấy có thể sử dụng mọi tiểu xảo (trên sân cỏ cũng như trên mặt trận truyền thông), tất cả vì mục đích vượt qua được người khổng lồ xứ Catalan. Với những gì mà Mou đã "gieo" tại vùng đất này, ông chính là người phải hứng chịu hậu quả lớn nhất. "Mặt trăng máu" nuốt trọn Bernabeu, và "mặt trăng máu" sẽ che khuất bộ mặt quỉ dữ của Mou...

scaled.php

Có một đặc tính nữa khi nhìn về cung Nhân mã, mà theo tôi nó rất đúng với Barcelona: "Họ không bao giờ quay đầu nhìn lại, cũng không mong muốn sống trong những kí ức, họ không chịu bất cứ sự khống chế ràng buộc nào, và luôn hướng về phía trước,...". Điều này hoàn toàn trái ngược với cung Song ngư, mà ở đây là Real Madrid: "Song ngư có ảo tưởng về tương lai, và thường sống với những gì đã thuộc về quá khứ,...".

Barca, hay Nhân mã, là biểu tượng của Lửa. Real, hay Song ngư, là biểu tượng của Nước. Lửa và nước chẳng bao giờ có thể gần nhau được, và đó được ví như sự xung khắc lớn nhất của tạo hóa. Lửa nếu không đủ mạnh, có thể sẽ dễ dàng bị nước dập tắt. Nhưng nếu lửa quá mạnh, nước có thể sẽ chẳng là gì.

Cuộc chiến giữa Barcelona và Real Madrid vì thế được ví như cuộc chiến giữa nước và lửa, và người chiến thắng thực sự khó có câu trả lời khi cuộc chiến ấy chưa xảy ra. Vậy thì hãy chờ đợi đêm 10/12/2011, đêm của "Mặt trăng máu" và những "cơn mưa sao băng" tại Bernabeu (hay sự rơi rụng của giải thiên hà Galatacios?)./.

P/S: Bài viết ra đời dựa trên cảm hứng về sự trùng hợp của El Clasico 248 và hiện tượng "mặt trăng máu" & "mưa sao băng" sẽ diễn ra đúng dịp 10/12/2011. Những tính cách về các cung Hoàng đạo được tham khảo từ các nguồn trên Internet. Và giờ là góc dành cho các "chuyên gia" nhận định về trận đấu được chờ đợi nhất trong năm...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Một số hình ảnh để các bạn treo trên Desktop nhân dịp El Clásico:

scaled.php


scaled.php


scaled.php


scaled.php


scaled.php


 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Người ta nói 2 đội đều đã chuẩn bị kỹ và hoàn thiện khi nhìn vào kết quả vòng vừa qua. Tôi không nghĩ vậy, xét trên bề nổi thì chỉ có Real của Mou là chuẩn bị kỹ hơn. Nói không sai nếu cho rằng họ chuẩn bị đã 2 năm nay. Mở đầu tưng bừng khi xuất hiện ở Tây Ban Nha, Mourinho được tặng cái tát đau đớn và chính từ ngày đó ông ta âm thầm chuẩn bị cho tương lai. Seri siêu kinh điển năm ngoái là quá đủ để Mourinho rút ra từng bài học cho cá nhân mình. Từ đôi công rút xuống phòng ngự triệt để. Từ phòng ngự triệt để chuyển sang pressing phản công. Tiếp theo là đôi công trong một thời gian nhất định rồi quay về phòng ngự - phản công. Thành quả duy nhất sau chuỗi trận kinh hoàng là chiến thắng ở hiệp phụ của cúp Nhà vua.

Mourinho đã chuyển đội hình theo từng chu kỳ chiến thuật và đặc biệt nhất đến nay vẫn là 3 tiền vệ phòng ngự. Nếu không phải Barca sở hữu thiên tài Messi thì chắc Pele có trẻ ngang Cuenca cũng không tài nào sút nổi quả nào về phía Casillas. Real của Mou năm vừa qua thua Barca ở bình diện cá nhân chứ không hề thua kém về lối chơi. Đó là đặc điểm quan trọng nhất để đánh giá sự tiến bộ hay thẳng thừng mà nói họ không tiến bộ mấy mà là quay trở lại tự tin với chính mình nhờ những bước chạy có ý đồ thay vì cuốn theo trái bóng. Pep đã nhận ra điều đó và ta cũng đều biết từ đầu mùa năm nay khi có mặt Alexis và Cesc là lúc Pep bắt đầu tìm một lá bài tẩy mới: 3-4-3. Việc loay hoay trong khen chê suốt một thời gian dài chắc chắn đem lại nhiều nhìn nhận cho người xem nhưng ta phải khẳng định với nhau trước khi bắt đầu trận gặp Levante, Barca của Pep không thuộc bài 3-4-3. Do đó Real của Mourinho đã dẫn trước Barca về việc chạy khởi động cho Kinh điển trong một thời gian dài và thực tế họ đã thành công về mặt điểm số.

Có người từng đặt câu hỏi sao dạo này Busquets dù không chấn thương mà sao ít được ra sân thế nhỉ? Tôi cho rằng câu hỏi này rất hay và câu trả lời cũng mập mờ đoán ra. Không phủ nhận rằng Busquets là cầu thủ xuất sắc ở vị trí anh đang đá và khi đi đá ở đội khác thì chắc...dự bị suốt. Busquets sinh ra để đá 4-3-3 cho Barca và anh là cây cầu nối liên thôn số 1 cho Tiki Taka. Nhưng khi 3-4-3 được thai nghén, ta thử xem đặt Busquets vào đâu. Với 4 hậu vệ, Pep sẵn sàng ấn Busquets về trung vệ để lúc lên công sẵn sàng là 1 tiền vệ. Đó khác gì 3-4-3 đâu. Không phải vậy. 3-4-3 này của Pep không đơn thuần là sử dụng cái bài năm ngoái hay làm là đưa trung vệ lên tham gia hỗ trợ tấn công mà nó là cho toàn bộ hai cánh được lên để dồn ép trong thời gian ngắn. Nói hơi quá, cái đội hình 3-5-2 báo chí đưa ra còn khiêm tốn. Họ tính Messi được coi là tiền vệ nên hàng công của Barca chỉ còn 2. Họ khiêm tốn thật. Nhìn cách vận hành của Barca, có lúc ta đá 1-7-2. Đó mới là siêu tấn công. Vậy câu hỏi đặt ra rằng khi đá như vậy thì vị trí của trung vệ kia quan trọng đến thế nào? Tối quan trọng và bắt buộc đó phải là người chuyên nghiệp (Pique, Puyol) hoặc chí ít là quá chuyên nghiệp để tạm bợ (Mascherano). Trong thế trận 3-4-3 như thế là việc luân chuyển 3 vị trí Iniesta - Messi - Cesc và Xavi là người thêm dầu bôi trơn. Bốn con người này quá đủ để duy trì Titki-taka nên không cần thiết phải có 1 tiền vệ giỏi việc đấy như Busquets nữa. Giờ vị trí đó là thuần trụ.

Pep thường xuyên để Busquets ngoài sân để thử nghiệm con người ở vị trí này. Tôi quan sát ông ta đã tìm ra con người mới: Pique. Đây là câu trả lời cho việc Pique ngầm hiểu phải tẩy thẻ và ta ngạc nhiên khi dù lĩnh 4 thẻ nhưng Busquets vẫn được có mặt ở trận ít quan trọng hơn khi tiếp Levante. Thực tế là Busquets bị thay bởi Keita và 2 cầu thủ này thuần về trụ. Do đó trong tay Pep khi đá 3-4-3 có đến 3 lá bài ở vị trí cuối cùng hàng tiền vệ (chưa tính Mascherano) nên ông ta hoàn toàn mạo hiểm với Busquets. Đó chả khác gì câu khằng định: tôi đã tìm ra 3-4-3 và tôi tự tin về nó. Chính trận gặp Levante là giây phút cuối cùng Pep công bố tôi đã chuẩn bị xong cho El Clasico. Tuy hơi muộn nhưng chắc chắn sự ra đời của 3-4-3 sẽ là lá bài quan trọng đối phó với kiểu đá 3 tiền vệ phòng ngự của Mourinho. Tại sao lại 3 ư, tại vì tôi không tin Mourinho đủ tự tin đá ít hơn khi đối mặt với Barca. Chính vì lẽ đó, sao tôi không đặt ngược lại nghi vấn của mình rằng vào thời điểm này đội chuẩn bị tốt hơn lại chính là Barca nhỉ?
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Dê năm nay đang khoác lên mình hình ảnh của 1 mãnh thú săn mồi với sức mạnh khủng khiếp. Và quả thực mãnh thú này đã săn được rất nhiều con mồi. Với những chiến thắng liên tiếp Dê đang trở nên tự tin hơn bao giờ hết." Đánh bại Barca không phải lúc này thì lúc nào?" chắc chắn là suy nghĩ của rất nhiều Madridista và bản thân Dê. Điểm mạnh nhất của Dê mùa này chính là những pha phản công đầy tốc độ, cộng với tấn công khá ổn. Đa phần các trận thắng đậm của Dê đều theo 1 kịch bản: Dê ăn trước 1 bàn, đối thủ lao lên gỡ và thế là chết với các pha phản công. Dê đang thành công với lối chơi của mình trước rất nhiều đối thủ nhưng Barca sẽ rất khác so với những con mồi mà Dê đã từng săn. Barca với sức mạnh và khả năng cầm bóng siêu việt, chắc chắn sẽ làm chủ cuộc chơi. Kịch bản của trận này sẽ là: Dê ào lên đánh phủ đầu do có lợi thế tinh thần, lợi thế sân nhà và vũ khí là tốc độ, cộng với việc Barca chưa đủ thời gian để áp đặt trận đấu. Nếu ăn được 1 quả thì bài tủ sẽ được trưng ra: Dê lái xe bus và rình cắn trộm. Tối quan trọng với Barca trong trận này, theo tớ, là không để thủng lưới trước trong khoảng đầu trận. Đứng vững được trong khoảng 10 phút đầu thì chúng ta sẽ thắng. Bởi đó là khoảng thời gian cần thiết để Tiki Taka làm chủ cuộc chơi. Kịch bản tiếp theo là: Dê phủ đầu không thành, bóng chỉ " quấn quýt" với Barca còn Dê thì " bóng ơi, tìm em nơi đâu". Với thế trận áp đảo Barca dẫn trước và chiến thắng, phần " con " trong Dê sẽ thắng phần " người " như bao lần ta đã chứng kiến. Sau trận lại là mưa " tại sao " với màn trình diễn của ca sĩ chính Mouse và phần bè là của CLB Hoàng Gia. Dê là mãnh thú và tưởng Barca cũng là con mồi. Còn Barca sẽ cho Dê thấy Tưởng chỉ có ở bên Trung Quốc và tất cả sẽ thấy Barca không phải là con mồi mà chính là dũng sỹ săn mãnh thú. Tại đấu trường Béc Na Bêu 11-12 tới đây, người dũng sĩ Barca sẽ hạ gục con mãnh thú Dê để chứng minh rằng ai mới là số 1.
Trận này sẽ có những cái giống và khác so với trận lượt đi năm ngoái.
Giống: Dê đứng đầu và Barca đứng nhì. Khác: địa điểm và thời gian diễn ra trận đấu.
Giống: Kết quả. Khác: tỉ số.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Không hiểu sao trận này rất có niềm tin vào một trận 6-2 nữa tại Bernabeu.

Real Madrid có thể chấp nhận phản công với các đối thủ chiếu dưới nhưng với Barcelona, với một trận cầu rực lửa và quan trọng là ngay tại Bernabeu, những cái đầu vốn đã quen với công việc tấn công như Kaká, Cristiano Ronaldo, Higuaín khó có thể giữ vững ý niệm chiến thuật nằm lòng của họ. Pep đã quyết tâm thử nghiệm 3-4-3 thì trận này sẽ là cơ hội để chúng ta nhìn thấy sơ đồ đó. Alexis Sanchez sẽ tiếp tục làm khổ Marcelo, Messi có thể thu hút bộ ba tiền vệ phòng ngự và các trung vệ(hoặc cũng có thể lần này chỉ có hai tiền vệ phòng ngự bên phía Real bởi vì Carvalho đã chấn thương và Pepe sẽ trở về vị trí trung vệ bên cạnh đó Mourinho cũng có thể dành một vị trí trên hàng tiền vệ cho Kaka đang có phong độ tốt). Trận này khả năng Villa sẽ tiếp tục ngồi dự bị và thế vào đó là Pedro bởi chỉ có sức trẻ và nhiệt tình của Pedro cộng với sự hỗ trợ của Iniesta mới có thể kéo Ramos dãn cách ra bộ đôi trung vệ bên phía Real Madrid. Do đó người dứt điểm cuối cùng nhiều khả năng sẽ là Cesc và Xavi và chúng ta sẽ tấn công ở trung tuyến. Điều đó cũng mang lại một lợi thế nhất định là khi Barcelona mất bóng, Real cần thêm một nhịp chuyền để đưa bóng ra cánh thi triển những đòn phản công tốc độ và ngần đó thời gian hi vọng là vừa đủ để Pedro hoặc Sanchez lùi về hỗ trợ hàng thủ. Hi vọng trận đấu này sẽ tương tự như cách Barcelona đánh bại Villarreal, hai cánh Pedro và Sanchez làm nhiệm vụ chim mồi và thu hồi bóng khá tốt.

Người tính không bằng trời tính, chỉ biết chúc các cầu thủ Barcelona chân cứng, chân đối thủ mềm. :flag: Trận thắng này sẽ đánh tan tham vọng về một cuộc lật đổ của Real Madrid, La Liga có thể mất nhưng Siêu Kinh Điển thì không thể thua.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Khởi động cho trận đại chiến
[video=youtube;5C5jCDRuXDU]http://www.youtube.com/watch?v=5C5jCDRuXDU[/video]
:beauty:
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Theo em thì sử dụng 3-4-3 với Real vào thời điểm này là quá mạo hiểm. Điểm yếu lớn nhất của 3-4-3 là khả năng phòng thủ 2 cánh, và không may đấy lại là sở trường của Real năm nay. Di Maria vốn dĩ đã cực kỳ nguy hiểm khi đặt ở vị trí thoáng như 2 cánh, và dạo gần đây thằng nhãi mặt chuột đá như lên đồng! Nói không ngoa linh hồn của hàng công Dê năm nay chính là Di Maria. Puyol và Abidal đã phải lận đận khi đối mặt với Boateng và Chó biển, thì gặp Di Maria còn mệt hơn nhiều. Gaynaldo cũng luôn có thể dạt cánh nếu Bà Xã mạo hiểm đá 3-4-3, mặc dù khi còn ở MU cũng như sang Real Gay đá khá buồn cười ở vị trí này mỗi khi gặp Bà Xã. Nhưng đó là năm ngoái, năm nay Real đã khác, khác hẳn ở cái tính chiến thuật và độ gắn kết. Ta không thể cứ ngồi chờ Gay đi bóng tối như hũ nút rồi sút bắn chim. Năm nay nó sẽ chuyền. Sẵn có những cá nhân chuyên đá cánh, mùa này Dê còn cho thấy chúng chơi bóng dài cực tốt, chuyền và chạy cực nhanh. Đó chính là những thứ cần thiết để làm rối loạn 3-4-3.

Vậy không đá 3-4-3 thì ta đá đội hình gì? Năm ngoái 4-3-3 của ta đã bị phá bởi 1 con bài xuất sắc của Mou: "Tiền vệ trụ" Pepe. Năm nay thì không như thế nữa, con lợn rừng này giờ đã đá trung vệ, và với thằng già Carvalho đang chấn thương thì Mou càng ko thể rút thêm 1 trung vệ ra. Và với những tiền vệ phòng ngự còn lại của Dê như Lát sàn nhà, Alonso hay Khedira, ta hoàn toàn có thể đá 4-3-3 và phát huy sở trường mạnh nhất, nhuần nhuyễn nhất, sức mạnh huỷ diệt nhất của mình. Với 4-3-3, Iniesta và Cesc có thể hoán đổi vị trí cho nhau, gần như cả 2 cùng là tiền vệ và cùng là tiền đạo.

Cuối cùng, anh nghĩ khác chú Huy. Bài học đếm ngón tay vẫn còn đó, Mou sẽ không mạo hiểm đá tấn công với ta, nhất là khi Dê đang dẫn trước chúng ta "khá xa" trên BXH. Nên nhớ rằng với Mou, danh hiệu mới là cái quan trọng nhất. Mục tiêu số 1 của Mou sẽ là không cho ta kiếm 3 điểm. Mou sẽ cố hết sức để đảm bảo điều đó. Còn với ta, không thắng nghĩa là thất bại !
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thế là trận đánh lớn cuối cùng tại La Liga của năm 2011 sắp đến. Theo tôi nghĩ trận đấu sắp tới sẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Pep tại La Liga. Chưa bao giờ chúng ta phải rơi vào hoản cảnh rượt đuổi với cách biệt lớn như thế này. Barcelona hành quân tới Bernabeu, vào lúc đội nhà đang có phong độ hủy diệt, toàn thắng tại thánh địa của mình, trong khi phong độ trên sân khách của Barca không tốt chút nào. Đồng ý với mọi người là chúng ta là KẺ SĂN MỒI VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI, tuy nhiên trong những hoàn cảnh nhất định, vị trí giữa kẻ đi săn và con mồi hoàn toàn có thể hoán chuyển cho nhau! Đó là cái mà chúng ta không hề mong muốn!
Với 3 điểm cách biệt và 1 trận chơi ít hơn, Real có thể lựa chọn cách chơi tấn công hoặc phòng ngự phản công, thậm chí là tử thủ, họ có quá nhiều sự lựa chọn trong tay, trong khi đó chúng ta chỉ có duy nhất 1 lựa chọn: TẤN CÔNG! Với một đối thủ phản công số 1 thế giới, chúng ta phải tận dụng được triệt để các cơ hội mà mình tạo ra, nếu không thì chúng ta sẽ lãnh đủ với Dê.
Theo mình thì đội hình xuất phát nên như sau: Valdes - Alves Pique Mascherano Abidal - Busuquets Xavi Iniesta - Messi Cesc Alex.
Sanchez gần như chắc chắn có mặt, không chỉ bởi phong độ ấn tượng mà bởi anh là một cầu thủ chạy cánh có khả năng phòng ngự và tranh chấp rất tốt. Sanchez luôn là người thi đấu có lửa và đuổi bóng đến cùng, chúng ta cần 1 cầu thủ như thế để chia lửa với hàng phòng ngự. Con bài Cesc cũng sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng, sẽ hoán đổi vị trí liên tục với Messi, khả năng dứt điểm đa dạng của cực Pháo thủ là những gì chúng ta cần trong bối cảnh các tiền đạo đang quên mất cách để ghi bàn. Hàng phòng ngự sẽ phải thi đấu rất tập trung trong trận đấu này, tuy nhiên mình tin là Pique và các đồng đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Pique luôn thi đấu tuyệt vời trong các trận Classico, vả sân khấu Bernabeu sẽ là nơi để anh chứng minh đẳng cấp của mình. Và cuối cùng, đó là Messi, người luôn là niềm hy vọng số 1 của chúng ta. Chúc anh thi đấu một trận để đời tại Hang cọp, bởi anh chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Barcelona và Real vào thời điểm này, chừng nào anh còn thi đấu đỉnh cao thì tôi tin là chừng đó Real chưa thể vượt qua chúng ta.
Pep dẫn dắt binh đoàn của mình tới thánh địa bất khả xâm phạm Bernabeu để chinh phạt kẻ nổi loạn, tuy nhiên đây hứa hẹn sẽ là một cuộc hành quân đầy khó khăn. Trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ kịch tính và nghẹt thở, không biết các bạn thế nào chứ tôi mới nghĩ đến thôi mà đã rùng mình rồi, không phải là thiếu tự tin, tuy nhiên rõ ràng là những gì chờ đón chúng ta tại Bernabeu là thử thách thực sự. Mou luôn to mồm rằng hắn sẽ thành công tại mùa giải thứ 2, và mọi chuyện dường như đang diễn ra như vậy, mùa giải này hắn có vẻ nói ít hơn, tuy nhiên không phải do đã "tỉnh ngộ", mà chưa có đội bóng nào đủ mạnh để buộc hắn phải lên tiếng, nếu không phải là Barca thì sẽ không có đội bóng nào trên thế giới có thể ngăn cản Real Muodrid.
Chúng ta sẽ buộc hắn phải lên tiếng thừa nhận Barcelona là số 1 như những gì hắn đã nói sau khi ăn cái tát vào mặt cách đây hơn 1 năm. Ngoài chúng ta không còn ai đánh bại được đối thủ, giành chiến thắng ngay tại Bernabeu lúc đối thủ đang có phong độ tốt nhất chính là cách đánh sụp tinh thần chiến đấu của địch!
Xin chúc Pep và các cầu thủ vào sân với trái tim nóng và cái đầu lạnh, các cules trên toàn thế giới luôn đứng đằng sau các anh, hãy chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, "Trận Bernabeu" sắp tới chưa phải là Waterloo của chúng ta! Quyết thắng!!!
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cực phê câu chốt của chú Đức: Quyết thắng.
Cá nhân tớ vẫn cho rằng Barca, trong cuộc chiến tay đôi, trực tiếp với Dê, vẫn là đội mạnh hơn. Chúng ta để rơi rụng nhiều điểm là vì chúng ta đã không là chính mình trong những lần đó. Còn khi đá với tinh thần cao nhất, Barca có thể làm được mọi thứ. Mà Dê là nhân tố tuyệt vời, " của trời cho " để đánh thức tinh thần của chúng ta. Barca có thể uể oải, mệt mỏi, ít khát khao với ai kia, nhưng với Dê thì không thể. Sẽ là 1 tinh thần rực lửa, 1 ý chí sắt đá để dành chiến thắng. Mà tớ cũng thấy trận này sẽ dễ đá hơn cho Barca. Bởi 2 lí do nghe thì hơi phi lí nhưng lại là chí lí: Dê đang thăng hoa còn Barca hơi có chút vấn đề. Chính bởi lí do này mà năm ngoái đã có " bàn tay nhỏ ". Còn khi ta vào guồng thì lại khó đá. Dê sẽ như rùa rụt cổ, chui vào cái vỏ bọc xe bus, để hi vọng " may ra thoát chết ". Trận này ta sẽ thắng nếu không thua trước trong khoảng 10 đến 15 phút đầu. Và dù Dê đang thắng giòn giã thì họ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, nhất là kiểm soát trận đấu. Vấn đề của Dê lại chính là sở trường của ta. Trận này Barca sẽ thắng, dù không đậm, dù khó khăn. Đội hình theo tớ là:

Valdes.
Alves - Puyol - Pique - Abidal.
Xavi - Busi - Ini.
Pedro( Fab ) - Messi - Sanchez.

Thật sự quá mạo hiểm, như yulong đã nói, nếu ta đá với 3 hậu vệ.
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Marca1.jp


Bạch tuộc đặt cửa Barca
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bây giờ là thời đại nào rồi mà chú còn tin vào Bạch Tuộc. Ta hãy đặt cược con bạch tuộc này thọ bao lâu thay vì nó dám đặt cược ai thắng. Không lẽ nó thông minh hơn chúng ta :beauty:.
Trong trận chiến này ta cần lòng quả cảm, tinh thần và động lực. Rất tiếc năm nay BTC sợ ta làm thịt Kền kền đúng dịp sinh nhật kiểu song hỷ nên cho lượt đi đá trên thủ đô. Điều đó là thiếu đi động lực từ các khán đài. Thứ nữa ta đang bị bỏ xa nên xét các yếu tố về thiên-địa-nhân thì cũng có bài để mà đăng báo :D.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tưởng như thế giới đã bội thực sau chuỗi Siêu kinh điển mùa trước nhưng quãng thời gian 7 tháng qua là quá đủ cho người ta tiêu hóa hết thứ đặc sản siêu kinh điển trên đất nước Tây Ban Nha. Mặc dù xen giữa 7 tháng đó tuy vẫn có 2 lượt trận tranh siêu cúp TBN nhưng nó chỉ như món khai vị cho bữa tiệc Siêu kinh điển chính thức diễn ra vào tháng 12 này.

Khoảng lặng trước bão hay sự im lặng của bầy cừu

Kể từ sau cú nhất dương chỉ vào mắt trợ lý Tito, người ta thấy Mourinho bỗng trở nên một quý ông đáng kính, đúng mực và kiệm lời. Không còn những phát biểu gây sốc, châm chọc, khiêu khích đối thủ như mùa giải trước.
Với một con người như Mourinho, sẽ là bình thường nếu người ta nghe thấy những tuyên bố gây sốc của ông. Còn khi Mourinho im lặng thì đó là một sự đặc biệt. Đằng sau sự im lặng bình yên của bầy cừu này là gì? Là nỗi đau bại trận đã nâng lên thành thù hận? Là sự quyết tâm lật đổ đế chế Barca hùng mạnh? Là khao khát muốn khẳng định vị thế của một HLV giỏi nhất thế giới? Hay là tất cả những thứ đó?
Trước một cơn bão lớn luôn là một sự im lặng chết chóc. Và siêu kinh điển số 248 lần này được chính Mourinho hâm nóng theo cái cách đặc biệt như thế.

Phác họa chân dung nhà vô địch

Cruyff đã nhận xét về Real mùa trước như sau: “vấn đề của Real là họ chạy quá nhiều”. Khi đó mọi người đều thấy là Cruyff nói đúng chỉ trừ ...Mourinho. Không hiểu ngài Perez không biết hay cố tình không biết rằng thứ bóng đá mà Người đặc biệt đang xây dựng ở Bernabeu đang đi ngược lại với phong cách truyền thống. Họ đang chơi thứ bóng đá khoa học, chặt chẽ, chính xác nhưng thiếu cảm xúc, đồng thời huyễn hoặc cổ động viên của họ bằng những con số thống kê, bằng những pha lên bóng thần tốc, chính xác và lạnh lùng. Họ đánh mất đi phong thái đĩnh đạc và ngạo nghễ của một ông lớn, của đội bóng giàu truyền thống nhất Tây Ban Nha với 9 lần vô địch châu Âu, sẵn sàng chơi phòng ngự phản công ngay cả khi gặp những đội bóng hạng trung, sẵn sàng trì trích trọng tài, sẵn sàng khiêu khích, sẵn sàng chặt chém...Tóm lại là sẵn sàng trở thành một kẻ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để dành chiến thắng.

Thêm một yếu tố vô cùng quan trọng trong lối đá của Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid đó là cốt lõi của thứ bóng đá khoa học, chặt chẽ và chính xác mà Mourinho tạo ra lại vô cùng đơn giản. Khi tấn công hay phản công, các cầu thủ của Mourinho gần như mở hết tốc lực chiếm lĩnh các khoảng trống phía trước và bóng được chuyền đến đúng những khoảng trống đó. Cứ như thế, bóng được đưa tới khung thành đối phương chỉ với 5, 6 đường chuyền và mất trung bình trên dưới 10 giây đồng hồ. Đơn giản, nhưng là sự đơn giản không-thể-cản-phá! Bàn thắng của Ronaldo ghi vào lưới Ajax là một điển hình như thế: 7 đường chuyền trong vòng 13 giây đồng hồ và bóng đã nằm gọn trong lưới. Và Inter Milan cũng đã đánh bại Barca 3-1 theo đúng cái cách như thế! Dẫn chứng cụ thể cho sự đơn giản này là ở chỗ, Mourinho đã thành công với 4 đội bóng khác nhau trong đó có cả đội bóng không có quá nhiều ngôi sao như Porto. Nhưng chính sự đơn giản hóa các pha tấn công như thế, một mặt khiến cho những pha tấn công trở nên nhuần nhuyễn và không-thể-cản-phá, mặt khác nó giết chết sức sáng tạo trong lối đá của các cầu thủ. Chính bởi vậy, Real chỉ đáng sợ khi chơi bóng ở tốc độ cao!

Còn Barca, hệ điều hành Tiki-taka đang có khá nhiều lỗ hổng bị đối phương khai thác triệt để. Mùa hè vừa qua, Barca đã chuẩn bị 2 bản vá lỗi (hay nâng cấp?) mang tên Cesc và Alexis cho mùa giải mới, trong đó bản vá lỗi Cesc mang tính chất chiến lược. Không phải vô cớ mà Cesc được mua về và Thiago vẫn ở lại. Cũng không phải vô cớ mà Pep chẳng mặn mà lắm với việc gia cố hàng thủ khi mà đội trưởng Puyol thường xuyên dính chấn thương. Với việc có Cesc trong đội hình, Pep đang ấp ủ tham vọng xây dựng công thức siêu tấn công 3-4-3 với hàng tiền vệ 4 người có thể hoán đổi vị trí linh hoạt mà không gặp bất kỳ trục trặc nào: ai cũng có thể cầm nhịp, ai cũng có thể kiến tạo, ai cũng có thể xâm nhập vòng cấm, và ai cũng có thể ghi bàn.

Kịch bản nào cho Siêu kinh điển

Real Moudrid không thể đá chậm rãi

Yếu tố chủ quan là Real chỉ đáng sợ khi chơi bóng ở tốc dộ cao như đã lập luận ở trên. Còn yếu tố khách quan đến từ đối thủ của họ: Barcelona. Nếu cứ đá với nhịp độ chậm rãi, Real sẽ để cho Barca dễ dàng làm chủ hoàn toàn thế trận bằng hàng tiền vệ cực mạnh về kiểm soát bóng. Và khi đó, Real sẽ thua vì những pha tăng tốc bất ngờ của Barca như những gì đã diễn ra ở 2 lượt trận UCL và siêu cúp TBN đầu mùa giải.

Pep không ưa mạo hiểm

Mặc dù đã liên tục thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 trong nhiều trận đấu lớn nhưng rõ ràng là kết quả thu về chưa thực sự như ý muốn: Barca liên tục gặp khó khăn khi bị đối phương khai thác lỗ hổng ở hai cánh. Trước một Real cực mạnh trong phản công thì việc sử dụng sơ đồ 3-4-3 ngay từ đầu là một sự mạo hiểm có quá nhiều rủi ro.

4-3-3 trong phòng ngự và 3-4-3 trong tấn công?


Trận đấu gặp Vallecano, người ta thấy Pep thay đổi sơ đồ chiến thuật tới 3 lần ngay trong hiệp 1. Phải chăng Pep đang muốn thử nghiệm cả việc áp dụng luân phiên sơ đồ chiến thuật trong từng tình huống cụ thể? Pep đã nói lý do ông thay đổi như vậy là do Vallecano đã gây ra quá nhiều khó khăn cho Barca. Liệu ông có nói thật lòng hay đã chủ động hoàn toàn cho sự thay đổi đó? Nhưng cho dù lý do thực sự là như thế nào thì ở thời điểm này việc áp dụng nó khi đối đầu với Real là rất mạo hiểm vì chẳng vị HLV nào lại tự làm rối loạn đội hình của mình cho đối phương khai thác.

4-3-3 cho 60 phút đầu và 3-4-3 cho 30 phút cuối trận?

Việc sử dụng sơ đồ 4-3-3 không làm cho Barca lấn lướt đối thủ về thế trận vì vấp phải lối đá áp sát và quyết liệt nhưng có thể giúp Barca giữ vững thế trận, không bị thua và bào mòn thể lực của đối thủ.
Nếu vẫn chưa chọc thủng lưới Casilas, Barca sẽ chuyển sang sơ đồ 3-4-3 và giải quyết đối thủ ở 30 phút cuối trận.

Thay lời kết

Ở trận thắng 5-0 mùa giải trước, Guardiola đã viết nên bản anh hùng ca Illiat trên sân nhà Nou Camp. Liệu người anh hùng Guardiola có thể viết tiếp bản anh hùng ca Odyssey để ca khúc khải hoàn mang chiến thắng về tặng người dân Catalunya và các Cule trên toàn thế giới?

Vở anh hùng ca bom tấn, dàn dựng công phu với đồng đạo diễn Pep-Mou và 22 nam diễn viên nổi tiếng trên toàn thế giới được công chiếu trực tiếp vào lúc 4h ngày 11 tháng 12 (giờ Việt Nam). Mời các bạn đón xem.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Dạ, các bác cho em quẹt quẹt bút (tưởng tượng) nói ba lăng nhăng mấy lời phát nhỉ.

Hì hì, em thật, nếu tính riêng về tài cầm quân đánh trận thì, như em đã viết trên một tờ báo mạng nào đấy mà em cũng quên tiệt rồi, là trên thế giới ít ai sánh được với mợ Mou, đấy là 1 thực tế và dù chẳng cái bộ sậu thối tha, tởm lợm của cái tập đoàn Dê Trắng Hoàng gia ấy (ôi, khác xa cái thời còn Zi hói, còn Raul, .... cái thời ấy em mới chỉ ghét, ghét chứ chưa đến mức khinh các bác ạ), em cũng phải thừa nhận là mợ Mou giỏi vận dụng chiến thuật hơn chàng hói nhà mình, hì hì.

Nói thế chứ, Barca có thắng hay thua, có Liga mùa này không em cũng chả quan tâm lắm. Nói theo cách nào đấy, thì giai đoạn này đang là thời vượng của Xã, cho bọn Dê mấy cái cup mình đang thừa để về gặm nhấm nỗi cô đơn cũng là bao dung độ lượng, nhỉ. Em thật, Dê lên cao lắm thì cũng được đến hết mùa này. Ngày xưa, nói đến Dê là nói đến hào hoa (hào hoa kiểu bẩn bẩn thì nó cũng vẫn là hào hoa), giờ xem Dê đá tiệt chẳng thấy cái bản sắc gì hết: Thằng ranh con CR7 được cái chạy như trâu, làm màu làm mè, hàng hậu vệ thì toàn xoạc bóng bằng 2 chân như những thằng mất dạy, chú Özil ngày xưa đá hay (vâng, em khoái lối đá thằng ấy), giờ càng chơi càng lạc lõng....Vâng, em nói thật là Fan Real chân chính cái thời xưa giờ thấy cũng buồn. Cũng như một ngày tự nhiên Xã nhà chuyển qua đá phòng ngự phản công ấy nhỉ :D

Ấy, hết cái mùa này, mợ Mou lại đi "tìm thử thách mới", để lại ở Dê một mớ bầy nhầy cả người lẫn thú không có hình thù, chẳng có bản sắc riêng. Lại cũng giống như các bợn Inter bên Ý thôi ạ.

Mà, hì hì, kiểu gì em cũng muốn Xã nhà thắng Dê ở trận tới. Giá được mà coi cái dàn đồng ca áo trắng loay hoay diễn tuồng cũng hay.

Trước tiên em bàn chút về phong độ của Xã nhà: Bác nào bảo Xã nhà yếu, sắp hết thời là nghĩ cạn bỏ xừ. Một đống tài năng còn đấy chứ đã bỏ xứ ra đi như các bạn Pháo đâu mà phải sợ. Mà trừ anh Villa chắc sang đầu băm bị gánh nặng tuổi tác, rồi sức ép nhiều phía v...v..... còn lại đều có phong độ cao cả đấy chứ, dở là dở thế quái nào.

Em đồ rằng chàng hói đang suy tính kế hoạch cho tương lai. Với cái đội hình bây giờ thì 4-3-3 chắc là không được lâu dài rồi. Puyol chắc chỉ duy trì được 1 hay nhiều là 2 mùa nữa rồi lại lui về vị trí thủ lĩnh tinh thần, trung vệ thì hiện tại chỉ có một mình Pique là có đẳng cấp. Mấy anh tiền vệ đánh chặn lui về đá trung vệ nhất thời còn được chứ ai mà dám sử dụng lâu dài. Mua hậu vệ thì dễ tiền mất tật mang, trong khi hàng công đang dư thừa.... Chuyển gấp, chuyển gấp thôi, hehe.

Mà chuyển sơ đồ chiến thuật có phải chuyện đùa đâu. Cỗ máy Barca đang hoạt động trơn tru thì tự nhiên bị thay đổi hẳn sơ đồ, cấu trúc, thì ngon lành ngay làm sao được nhỉ. Nhất là đá sân khách thì đối phương bao giờ cũng có nhiệt và tấn công có lửa hơn và cũng tự tin hơn, trong khi một đội hình chưa nhuần nhuyễn như Barca chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều những lỗ hổng, kết quả không tốt cũng là chuyện thường tình.

Cũng cần nói rằng, không phải Barca không đá được 4-3-3, mà là sơ đồ đấy không thể duy trì được lâu dài nữa, với đội hình hiện tại. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Pep phải xoay chuyển, phải biến hóa, phải đảo lộn đội hình để tập cho Barca làm quen với một đội hình tối ưu. Pep đã hi sinh gần nửa mùa giải để thử nghiệm tới trên dưới 20 đội hình khác nhau (có trận đấu đội hình thay đổi liên tục), thế mà vẫn chỉ thua Dê đang có phong độ rất cao 3 điểm ( 1 trận chưa đá). Theo em, thế là có thể chấp nhận đấy chứ :D Bác nào cứ lu loa lên là tiki-taka sắp hết thời ấy nhỉ. Hết thời mà nghiền nát bao nhiêu đối thủ với tỉ số toàn 4 - 0 trở lên à.

Nhưng vào trận El Clasico sắp tới, Pep sẽ không thử nghiệm nữa. 4-3-3 sẽ lại được sử dụng tức thời, cỗ máy Barca vận hành trơn tru, tiki-taka lung linh rực sáng để mợ Mou và đàn Dê áo trắng phải ôm hận lên TV và internet diễn chèo. Đấy, đơn giản là như thế.

Vâng, như mọi lần khác, em đặt cửa Barca :D
 
Sửa lần cuối:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Những phân tích chiến thuật của anh Hiển rất chuẩn, nhưng vấn đề là Pep cần phải có phương pháp để Barca vận hành trơn tru ý tưởng của mình trên sân khách như trên sân nhà. Giải quyết được khâu này chúng ta đã có 70% chiến thắng. Về phần Dê, có thể những trận thắng gần đây làm lóa mắt nhiều người nhưng thực ra cốt lõi của nó vẫn chỉ là lối chơi dựa vào tốc độ của các cầu thủ chạy cánh, sở trường của Mô, mà việc Ozawa được tung hô trong thời gian gần đây là dẫn chứng rõ ràng nhất. Vì thế, em lại cho rằng cái 3-4-3 chỉ là nghi binh của Pep để chuẩn bị cho trận đánh này ta sẽ lại 4-3-3. Có điều Pep không tính được là khi phải chuyển sang một đội hình mới, thành tích của ta lại không ổn định trên sân khách, dẫn đến bị bỏ xa tới 6 điểm. Hãy chờ xem cảnh Mô há hốc mồm khi thức mấy đêm nghĩ cách chống 3-4-3 thì chúng ta lại chơi 4-3-3 như năm ngoái:))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hãy chờ xem cảnh Mô há hốc mồm khi thức mấy đêm nghĩ cách chống 3-4-3 thì chúng ta lại chơi 4-3-3 như năm ngoái:))
Chú làm như HLV của Dê là con gà không bằng. 4-3-3 là quá quen thuộc với Mourinho nên đối phó với nó không đáng ngại. Vào trận thấy 3-4-3 thì chắc lão sẽ tủm tỉm giống anh em đã nói ở trên là thủ kém và lão sẽ phất cờ cho Gay và Maria đục 2 cánh. Nếu Pep hói hô anh em sang 4-3-3 thì chắc lão thở dài 1 tiếng và chui vào xó khoanh tay ngồi ngủ gật.

Kịch bản có lẽ theo lời bác Gav ở trên. Pep xoay quanh 2 chiến thuật đấy và khoảng thời gian để Real nhận ra không phải là ngắn. Lúc Real thay đổi cũng là lúc sơ hở lộ ra và có thể Pep tìm kiếm ở đó một nét chiến thuật tức thời. Nghĩa là có thể ta ăn ở những khoảnh khắc bất ngờ. Các bạn thấy ta đánh cánh với Dê các trận thường khó ăn. Những trận thắng kiểu 5-0 (Xavi mở tỷ số) hay 2-0 (Messi mở tỷ số) đều là chọc chéo. Messi có thói quen là chạy chéo từ cánh vào để loại bỏ hậu vệ và phá việt vị. Ở Barca thường chỉ có Keita và Xavi là người chạy thẳng vì họ đá ở giữa và đó là một nét chiến thuật của 4-3-3. Đặc điểm của 2 cầu thủ này là dứt điểm không phải xịn...bằng Cesc. Do đó kiểu đá của Cesc sẽ là con bài khiến Mourinho phải tìm cách đối phó.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Pocoyo cũng bắt đầu khởi động chiến dịch El Clasico cùng các bác các cô các chú Barçamania:

002.jpg
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Qúa mạo hiểm nếu đá 3-4-3, theo tôi, De đang sung mãn dễ đá tấn công lắm, nên đá 4-3-3 chắc hơn. Công nhận Mou có tài làm cho những cầu thủ tầm thường hoặc khá trở thành ngôi sao (như Di Maria chẳng hạn).
Trận này đúng là khó khăn lớn nhất từ trước đến nay, thắng thì chưa chắc đã vô địch, còn thua thì ta mất tất, Quá nguy hiểm. Trận này ta thắng 1 bàn là cảm ơn trời phật lắm lắm. Tôi hình dung ra kịch bản thế này, 2 đội đá cò cưa nhau, đến phut 89 trọng tài cho ta quả Pen (Messi ghi bàn) làm cho Mou tức nổ mắt, để hôm sau tha hồ miệng lưỡi đàn bàn nghe cho vui tai, chứ daọ này ít nói buồn lắm
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Một trailer rất... El Classico :flag:

[video=youtube;l7706zySc0E]http://www.youtube.com/watch?v=l7706zySc0E[/video]
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
[video=youtube;b9WbTTMLhuU]http://www.youtube.com/watch?v=b9WbTTMLhuU[/video]
Trailer rất hay về El Classico
Trận này chắc sẽ theo kịch bản cũ như trong trailer đó mô tả. Real sẽ tiếp tục với kiểu phòng ngự rất "Mourinho" của mình và Barca sẽ tiếp tục tấn công và tiếp tục bị các máy chém hãng Adidas chém vào giò. Sau trận đấu Mou tiếp tục chu mõ và ca điệp khúc "Por que ?" vì Barca tiếp tục thắng. Nếu có khác thì đó là Barca đã biết chơi sơ đồ 3-4-3, dù chưa thật sự thành thục nhưng cũng đủ sức tạo ra sự khác biệt vào những phút cuối trận, và 2 con bài "độc" của Pep đó là Cesc và Alex
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top