[El Clásico-249] C.F Real Madrid 1 - 2 F.C Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Dê Hoàng Gia - Bà Xã

  • Pinto

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 45 49.5%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Abidal

    Bình chọn: 5 5.5%
  • Xavi

    Bình chọn: 9 9.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 5 5.5%
  • Iniesta

    Bình chọn: 6 6.6%
  • Fabregas

    Bình chọn: 2 2.2%
  • Messi

    Bình chọn: 3 3.3%
  • Sanchez

    Bình chọn: 10 11.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 1 1.1%
  • Cuenca

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pep hói

    Bình chọn: 5 5.5%

  • Số thành viên bình chọn
    91
  • Poll closed .

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
imagesca4ggxq2.jpg

RM.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 4h00 | Ngày: 19/1/2012 | SVĐ: Santiago Bernabéu

2011-12-10_PARTIDO_102.v1323558953.JPG


Dẹp bỏ toan tính

Gần hai năm kể từ thời điểm Mourinho tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng CLB Real Madrid, một quãng thời gian không quá dài nhưng số trận Siêu Kinh Điển tính tới trận đấu này đã lên dến con số 9 và cho đến hết tháng một của năm 2012 sẽ là con số 10. Với Pep Guardiola, bốn năm dẫn dắt Barcelona cũng mang đến cho ông rất rất nhiều mệt mỏi, chiến thắng và thành công đánh đổi bằng những nét thanh xuân trên gương mặt tuy vậy Siêu Kinh Điển dù sao cũng đã đi qua nhiều lần trong đời vị thuyền trưởng trẻ tuổi ấy trên cương vị của một cầu thủ, một đội trưởng cho đến một huấn luyện viên. Những trận cầu cân não ấy đã là một phần không nhỏ trong cuộc đời của nhà truyền giáo nhưng đối với Mourinho lại khác, người ta nói rằng hai năm vừa qua mái tóc của HLV người Bồ đã bạc đi nhiều lắm, nỗi lo sợ trước mỗi trận EC không ai khác chính Mourinho là người hiểu rõ hơn ai hết. Chiến thắng đánh đổi bằng một lối chơi xấu xí cũng không làm vừa lòng các Madridsta và BLD CLB nữa là những trận thua tâm phục khẩu phục đang xuất hiện ngày một nhiều. Toan tính bao nhiêu cũng bằng thừa và chung quộc bại vẫn nhiều hơn thắng. Tuy nhiên Siêu Kinh Điển lần này có sẽ sẽ khác, chiếc cúp nhà vua Tây Ban Nha là đủ cho cơn khát danh hiệu trong năm đầu tiên tại vị chứ không thể đủ cho năm thứ hai của Mourinho, nói cách khác họ - CLB hoàng gia Tây Ban Nha có quyền thất bại tại giải đấu này bởi trên tay Mourinho vẫn còn đang nắm giữ cây Át chủ bài mang tên La Liga. Dẹp bỏ toan tính và cả những biến động phía sau hậu trường chính trị của Tây Ban Nha đi, hãy trở lại với một trận El Clásico rực lửa mang phong cách tấn công quen thuộc trong suốt chiều dài lịch sử.

Trước trận đấu này, cả Pep Guardiola và Mourinho đều khẳng định mục tiêu lớn nhất của họ trong mùa giải, đó chính là chiếc cúp bạc La Liga và tại đấu trường ấy con ngựa trắng thành Madrid đã bỏ lại Barcelona một khoảng cách kha khá rồi. Trong lượt đấu knock-out này, kẻ chiến thắng chưa hẳn đã có được niềm vui sướng trọn vẹn, chiến thắng đồng nghĩa với việc bước tiếp vào vòng sau và thi đấu hơn đối thủ của mình ba trận đấu. Trong giai đoạn nước rút của mùa giải, thêm ba trận đấu tại cúp nhà vua đủ để làm hụt hơi kẻ đi tiếp tại đấu trường La Liga nhưng không một cầu thủ nào trong số hai đội bóng có quyền nghĩ đến hai từ: "Buông tay" cả bởi đây là Siêu Kinh Điển và những người chứng kiến cuộc đấu này không chỉ là tám mươi vạn CĐV trên sân Bernabeu mà còn là toàn bộ dân tộc Tây Ban Nha, từ các cấp lãnh đạo cho đến những người dân lao động và cả hàng tỷ người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp thế giới nữa. Họ phải chiến đấu hết sức mình và kẻ mạnh hơn sẽ để lại đối thủ và bước tiếp trên con đường mà cả hai chưa chắc đã muốn đi, vậy chi bằng hãy bỏ qua mọi căng thẳng và cân nhắc để bước vào trận đấu này với một tinh thần thượng võ nhất có thể từ phía cả hai bên. Tám trận đấu trước, hình ảnh Siêu Kinh Điển đã bị mai một ít nhiều bởi toan tính và cả không ít những thủ đoạn nữa nhưng nên chăng trong một trận cầu như thế này, hai bên tiếp tục cân não nhau? Đội trưởng của dải thiên hà Galaticos, Casillas đã thừa nhận sự mệt mỏi của serie EC kéo dài này rồi, Mourinho và Pep Guardiola không nói ra nhưng họ là những người hàng đêm trước trận đấu vẫn quan sát băng hình đối thủ để tìm ra một chiến thuật hợp lý, căng thẳng là lẽ tất nhiên. Quẳng gánh lo âu đi Barcelona và Real Madrid, dẹp bỏ những lo lắng về chấn thương có khả năng phá hỏng Siêu Kinh Điển của giới truyền thông đi, những cầu thủ còn lại của cả hai đội là quá đủ để mang đến một trận cầu rực lửa rồi. Hình ảnh của El Clásico cần được lấy lại và không phải lúc này thì là lúc nào nữa?
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sinh nhật... Siêu kinh điển!!!

timthumb.php

Những cuộc chiến giữa Barça và Real Madrid dường như là sự sắp đặt của số phận. Và chuỗi trận El Clásico mở màn năm 2012 cũng không nằm ngoài qui luật đó. Nếu nhớ về những trận El Clásico trước đây, người ta thường nhớ về những cuộc đối đầu nảy lửa trong cũng như ngoài sân cỏ. Còn về 2 trận đấu sắp tới, mặc dù nó vẫn còn chưa diễn ra? Với tôi, đó là những "sinh nhật... Siêu kinh điển"!

Bạn hãy nhìn vào lịch thi đấu: Trận lượt đi diễn ra vào 22h, ngày 18/1/2012 và trận lượt về vào 22h, ngày 25/1/2012.

Barça dưới triều đại PEP G-O-D-IOLA luôn là vị khách đáng sợ nhất mà Bernabeu không hề muốn tiếp đón. Đội bóng xứ Catalan chưa hề nếm mùi thất bại khi "đột nhập" vào "cấm cung Bernabeu", thậm chí có những chiến thắng sẽ được ghi vào lịch sử (2-6) hay những chiến thắng 0-2 tại bán kết Champions League mùa giải 2010/2011, và trận El Clasico tại lượt đi La Liga mùa này (1-3). Và còn gì ý nghĩa hơn nếu đội bóng xứ Catalan sẽ tiếp tục giành thắng lợi tại trận tứ kết lượt đi Copa del Rey sắp tới. Đó sẽ là món quà to lớn nhất, tuyệt vời nhất mà các học trò muốn gửi tặng Pep Guardiola trong ngày sinh nhật thứ 41 (18/1/1971-18/1/2012). "Chiếc bánh ga tô Bernabeu" đang chờ Pep "cắt" ra từng miếng để chia cho các cules và các học trò!

Vậy còn ngày 25/1/2012 - ngày diễn ra trận Tứ kết lượt về? Xin đi thẳng vào vấn đề, đó chính là ngày sinh của "huyền thoại đương đại", cầu thủ có số lần khoác áo nhiều nhất trong lịch sử CLB - Xavi Hernandez. Đêm Gala vinh danh "Quả bóng vàng FIFA 2011", Xavi đã từng nói: "được Messi ngợi khen còn sướng hơn đạt QBV!". Và đêm 25/1/2012 tới, có lẽ sau trận đấu, Xavi sẽ phát biểu trước báo giới: "được ăn chiếc bánh ga tô và uống những ly sâm-panh do chính người Madrid mang tới là điều sảng khoái nhất!".

Ở đó, sân khấu Camp Nou và "chiếc bánh ga-tô Bernabeu" sẽ là nơi tôn vinh hai con người, một thầy, một trò, và cả hai đều là huyền thoại của CLB xứ Catalan.

Nhưng chưa hết, chỉ một ngày sau khi vòng Tứ kết Copa del Rey kết thúc, tức ngày 26/1/2012, rất có thể một con người từng chiến đấu trong sắc áo Blaugrana, từng thề thốt rằng dòng máu Blaugrana chảy cuồn cuộn trong tim ông, sẽ phải đón một sinh nhật buồn nhất trong đời mình. Không thể ai khác được, đó chính là Jose Mourinho! HLV người Bồ sẽ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 49 của mình, cái tuổi mà các cụ nhà ta đã dạy "49 chưa qua, 53 đã tới". Nếu đúng như vậy, lúc đó chúng ta hãy cùng cạn ly rượu để chia buồn tới Mourinho, vì dù sao ông cũng đã từng gắn bó với đội bóng này!

Còn bây giờ, hãy chờ đón những bữa tiệc thực sự tại Bernabeu, và Camp Nou tráng lệ!
 

leekhartus

Juvenil A
Đầu quân
7/10/11
Bài viết
413
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Lại một trận EC nữa sắp xảy ra , theo tôi trận này có lẽ hai đội sẽ hoà và tỉ số là 2 - 2 :baifu_lamsaoday:
 

Phan Châu Đạt

Trung học xã
Đầu quân
18/5/11
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Thống kê :

10/12/2011 : Real Madrid 1 - 3 Barcelona (Santiago Bernabéu)
17/08/2011 : Barcelona 3 - 2 Real Madrid (Nou Camp)
14/08/2011 : Real Madrid 2 - 2 Barcelona (Santiago Bernabéu)
03/05/2011 : Barcelona 1 - 1 (Nou Camp)
27/04/2011 : Real Madrid 0 - 2 Barcelona (Santiago Bernabéu)

Hầu hết các trận gần đây trên sân nhà lẫn sân khách Barcelona đều bất bại.

Nhìn vào kết quả trên có thể rút ra câu nói.

"Đối với Barcelona sân Santiago Bernabéu cũng là sân nhà."
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trước tiên phải thừa nhận mùa này chúng ta không có được sự ổn định như những mùa trước, đặc biệt là trên sân khách. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, "chẳng hiểu sao" hết mùa này đến mùa khác mà vấn đề trọng tài tại La Liga vẫn là chủ đề nóng bỏng đến như vậy.

Xem các trận đấu của Real, có cảm giác trọng tài chỉ chờ để được thổi penalty, còn khi nó diễn ra với Barca - đó sẽ thường là một cú khoát tay bỏ qua. Chẳng thế mà đến hết mùa giải, số lần được hưởng Penalty của các bạn Hoàng gia luôn gấp 3, 4 lần mà "đội bóng tỉnh lẻ" Barca được nhận.

Hôm rồi xem trận Mallorca - Real Madrid, nếu trọng tài thổi đúng thì thậm chí 3 điểm là của đội bóng xứ đảo, chứ đừng nói là thua. Trọng tài Montero đã có một pha thổi việt vị quá thô đối với bàn thắng của Victor. Cũng ở vòng này, Iniesta được trọng tài ưu ái tặng 1 thẻ vàng, trong khi đáng ra đó phải là một quả penalty. Và rất nhiều tình huống đối lập như trên đã xảy ra cho đến thời điểm này của mùa giải. Nếu chỉ 1 lần trong số đó mà rơi vào Real Madrid, đám báo chí Hoàng gia đã làm ầm ĩ lên, cứ như vừa bị cắt tiết, trong khi báo chí Catalan (và cả đội bóng Barcelona, HLV Pep Guardiola,...) chấp nhận nó như một điều tất yếu.

Tính cách của người Catalan và dân Thủ đô thực sự quá đối lập nhau. Kinh điển từng centimet trên sân cỏ, kinh điển trên từng trang báo, và kinh điển cả trong ý thức hệ của người dân mỗi vùng!

Dù cuộc đối đầu lần này tại Copa del Rey sẽ không phải là trận chiến quá quan trọng như những lần trước. Có lẽ nó khá giống với trận El Clasico lượt về tại La Liga mùa trước, nhưng người ta vẫn đang chờ đón những chiến thuật mới từ hai đội. Mourinho chắc chắn là không muốn thêm một lần muối mặt, trong khi Pep luôn muốn thu lượm tất cả những danh hiệu trên mọi chiến trường. Vì thế chắc chắn nó vẫn sẽ rất hấp dẫn, và đáng để chúng ta trắng đêm thưởng thức...
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Chúng ta không cần phải toan tính,vẫn cứ thổi bùng ngọn lửa tấn công tiqui-taca trong trận chiến El Clasico sắp tới.Gạt bỏ những áp lực ở La Liga,Barca cần 1 cú hích mạnh cho chặng đường còn lại và còn gì tuyệt vời hơn nếu chúng ta đá văng kẻ thù không đội trời chung Real ra khỏi Copa Del Rey.

Thành tích đối đầu gần đây hoàn toàn nghiêng về phía thầy trò Pep.Những chiến thắng hủy diệt và nhàn nhã đã khiến người thủ đô "thất điên bát đảo" trước đội quân thiện chiến Catalunya.Đại diện cho bộ mặt hoàng gia,lại đá ngay tại Bernabeu,chắc chắn Mou sẽ không thể tái diễn lối đá cù nhầy và phản bóng đá như 1 vài lần gặp gỡ trước đó.Mà nếu thế,dám đá sòng phẳng với chúng ta thì đó cũng là lúc Leo và các đồng đội thực hiện những bài tủ của mình.Sẽ là 1 trận cầu mở và hấp dẫn,xứng danh El Clasico từ trước tới nay và người ca khúc khải hoàn vẫn là các chiến binh Blaugrana.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Sau 8 tập phim Siêu kinh điển của đồng đạo diễn Pep-Mou, trong đêm Gala tại Zuric – Thụy Sỹ, các giải thưởng chính đã được công bố mà không có bất ngờ nào: 1. Pep – đạo diễn phim xuất sắc nhất. 2. Mourinho – Đạo diễn kiêm diễn viên phản diện xuất sắc nhất; Messi – Nam diễn viên chính xuất sắc nhất; 4. Cristina – Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; 5. Kịch bản phim hay nhất thuộc về trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha với màn kỹ xảo võ thuật siêu hạng của Marcelo và Mourinho.

Sang năm 2012, bộ phim siêu kinh điển của đồng đạo diễn Pep-Mou đã bước sang tập thứ 9. Mọi tình tiết hấp dẫn, căng thẳng, kịch tính đều đã có đủ cả. Giới phân tích, các nhà báo cả chuyên và không chuyên cũng đã bắt đầu tỏ ra ngao ngán vì mọi góc cạnh đều đã khai thác. Đến cả những diễn viên chính trong bộ phim như Casilas cũng than mệt mỏi cho dù cát xê cho mỗi tập phim lên đến hàng triệu Euro; cô bé Cristina có vẻ cũng chẳng mặn mà lắm đến chuyên môn mà tập trung vào cải thiện hình ảnh bằng cách bẻ dựng cái cổ áo lên hoặc vuốt keo bóng lộn mái tóc chứ ứ thèm đụng hàng với kiểu đầu vuốt keo lởm chởm của Xavi (Trận gặp Marlloca là một đêm tập dượt cho những góc hình cô bé sẽ chọn trong trận Siêu kinh điển tới đây). Người hâm mộ cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nếu một hoặc hai trận siêu kinh điển tới đây, Cristina sẽ ...khóc nhè ngay trên sân mà bắt đền ông trọng tài: “Anh ơi, anh Puyol kéo váy em mà sao anh ứ thổi phạt? Nhỡ em mà lộ hàng thì cánh nhà báo bên Việt Nam lại giật tít nói em cố ý này nọ...”

Mou ơi đừng tuyệt vọng


Nhưng có lẽ người mệt mỏi và đáng thương nhất là Jose Mourinho.

Hình phạt Sysiphe

Những ai đã đọc thần thoại Hy lạp hẳn còn nhớ hình phạt dành cho Sysiphe vì tội khinh thị thánh thần: hàng ngày Sysiphe phải khuân một tảng đá lên đỉnh ngọn núi. Công việc tưởng như đơn giản nhưng cứ mỗi lần sắp vần được tảng đá lên đỉnh núi, chàng lại để tuột tay và tảng đá lại lăn xuống vực.

Nhiệm vụ của Mourinho là đưa Real vượt lên đỉnh cao mà Barca đang ngự trị. Trận CK cúp nhà vua năm ngoái, người Madrid đã đổ ra đường ăn mừng chiến công mà thầy trò Mourinho vừa lập. Họ nghĩ rằng thầy trò Mourinho chỉ còn bước vài bước nữa là lên tới đỉnh cao mà Barca đang ngự trị. Để tuột UCL và La Liga vào tay thầy trò Pep, họ lại rồng rắn xuống chân núi lần thứ nhất.

Dù thất bại trong trận tranh siêu cúp, nhưng lại một lần nữa người Madrid khấp khởi hi vọng vào một cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở mùa giải mới. Thế nhưng, thất bại 1-3 ngay tại Bernabeu lôi họ xuống chân núi lần thứ hai.

Hình phạt Tăng tan

Cũng vì tội khinh thị thánh thần, Tăng tan bị xiềng xích ở một con sông: nước chỉ ngập đến thắt lưng, trên đầu là những trái cây trĩu xuống. Ấy vậy mà mỗi khi Tăng tan khát nước, muốn cúi xuống để uống, nước tự động cạn xuống; còn mỗi khi đưa tay lên hái trái cây, cành cây tự động nâng lên...

Sống giữa thủ đô Madrid hoa lệ nhưng có lẽ Mourinho đang sắp chết đói vì cạn kiệt ý tưởng. Chết đói trong chiến thuật: Phòng ngự, phòng ngự dâng cao, dâng cao và đá pressing toàn sân đều thất bại. Chết đói trong phương án nhân sự: Kaka đá mãi vẫn không thể là chính mình; Ronaldo có lẽ sắp phải vào sân với hai tai bít chặt để khỏi phải nghe “Messi, Messi, Messi”; Oezil, Di Maria vẫn cứ cóm róm mỗi lần vào sân như những cậu bé chưa thuộc bài tới lớp...

Khác với Mourinho, Guardiola đang ở vị thế hoàn toàn khác. Nếu Mourinho đang ở vị thế của những kẻ đang phải chịu khổ hình thì G-O-Diola đang sắm vai những vị thần tối cao, luôn nghĩ ra những hình phạt thích đáng dành cho những kẻ dám khinh thị thánh thần. Nhưng Guardiola cũng chỉ là con người, chúng ta cũng đừng nên nói quá những thành công của ông mà kẻo lại phạm vào tội ...khinh thị thánh thần.

Thời gian thì mù lòa còn con người thì dốt nát

Đại văn hào Victor Hugo khi viết về kiến trúc nhà thờ Đức Bà đã khái quát sự tàn phá những công trình kiến trúc nghệ thuật mà nhân loại tạo ra bằng một câu nói ngắn gọn: thời gian thì mù lòa còn con người thì dốt nát. Kiệt tác Tiki taka mà Guardiola kế thừa và sáng tạo nên cũng có thể bị phá hủy theo một trong hai cách như thế. Hoặc là để những kẻ dốt nát phá hoại truyền thống của lò đào tạo La masia. Hoặc là để cho cát bụi thời gian phủ bóng lên tuổi tác của những Puyol, Xavi, làm cạn kiệt cảm hứng chơi bóng của Messi hay Iniesta; tiêu diệt tham vọng, khát khao chinh phục nơi đội quân đã no nê danh hiệu...

Đế chế Pep sẽ tàn. Không thể khác được. Nhưng hiện tại thì chưa thể tàn.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bài của anh Gravotte em xin mạo muội đặt tít: Hình phạt cho những kẻ báng bổ :smile:

Bài liên tưởng hay quá :D
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Messi - "thảm hoạ" đối với Madrid và Cristiano​

1326746610715.jpg

Ngày mai, cả thế giới lại hướng về Santiago de Bernabeu để được chứng kiến trận Siêu kinh điển thứ 249 trong lịch sử. Nhưng người Madrid vẫn không thể quên đi nỗi ám ảnh của lần viếng thăm gần đây nhất của các vị khách đến từ thành phố Barcelona khi họ để thất bại cay đắng với tỉ số 1-3 trong khi đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế. Và vẫn như thường lệ, Messi luôn là cái tên khiến bầy Kền Kền phải e sợ nhất.

Và người phải "sợ" Messi nhất không ai ngoài CR7. Cầu thủ Bồ Đào Nha được chủ tịch Perez được về Madrid như bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh, và anh cũng chứng tỏ được giá trị của mình khi luôn là ngôi sao sáng nhất trong các trận đấu của Real với vô số bàn thắng được ghi ngoại trừ Siêu kinh điển (chỉ một bàn thắng từ chấm phạt đền). Trong khi đó, Messi được xem là đối thủ truyền kiếp của anh lại toả sáng trong những trận đấu mà anh góp mặt, đặc biệt là Siêu kinh điển. Messi luôn được xem là "thảm hoạ" thực sự dành cho tiền đạo BĐN, khi đối đầu trực tiếp thì anh hoàn toàn "bất lực", ngay cả những lời tung hô "Messi" dành cho anh của những khán giả trên khán đài khi CR7 thì đấu, tất cả đều là thảm hoạ.

Cái giá 94 triệu euro có lẽ đem đến cho Madrid, Mourinho và Perez quá nhiều hy vọng, đó là 113 bàn thắng trong 117 lần ra sân của CR7, trung bình là 0.96 bàn/1 trận và mỗi bàn trị giá 831.859 euros. Nhưng trong số các bàn thắng ấy, số lần xuất hiện khi đối đầu với Barca lại không nhiều và cả những trận lớn nữa, nên cái tên Cristiano vẫn mãi là "Cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ". Messi luôn tạo nên những điều kỳ diệu cùng trái bóng, một tài năng và nhân cách lớn cùng với khả năng vượt khó một cách đáng nể. Còn về phía CR7, không gì khác ngoài sự kiêu ngạo, dù tài năng nhưng anh vẫn mắc chứng "yếu tâm lý" trong những trận đấu quan trọng không khác nào những cầu thủ chơi bóng ngoài đường phố.

CR7 chỉ là "nạn nhân" thê thảm nhất, tiêu biểu nhất cho cả thành phố Madrid. Trong 14 lần chạm trán Los Blancos, tiền đạo đến từ Rosario đã đội vào lưới Iker Casillas 13 bàn. Cụ thể, tại La Liga, Messi ghi được 8 bàn trong 10 trận; UCL là 2 bàn cho 2 trận và Siêu cúp TBN là 3 bàn cho 2 trận. La Pulga chỉ "tha" cho Iker trong trận đấu duy nhất tại Copa del Rey. Và ngày mai, cũng chính tại Copa, Siêu kinh điển thứ 249 sẽ diễn ra tại Madrid, có lẽ điều mà các CĐV, các cầu thủ, BLĐ, Mourinho và cả CR7 mong muốn nhất là Messi đừng "hành hạ" họ nhiều như trước nữa nhất là sau khi "số 10" của Barca vừa lập một cú đúp vào lưới Betis tại La Liga.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tử huyệt Barca nằm ở đâu?

Các Culé dù có lạc quan đến đâu cũng chẳng thể ngờ Pep “dám” chỉ đạo học trò chơi 3-x-x và 4-x-x luân phiên khi đối đầu với Real. Việc sử dụng cặp Puyol – Abidal cứng cựa án ngữ hai cánh đã hạn chế sức mạnh tấn công biên của Real. Khoảng trống giữa Pique và cặp hậu vệ này cũng được co ngắn lại bằng sự lui về của Busquets. Sự chắc chắn trong phòng ngự đem lại thế trận chủ động và mạch lạc cho Barca trong cả trận đấu. Và rõ ràng là Mourinho không có phương án dự phòng khi hai cánh bị bịt kín.
Hãy xem 3 bàn thua gần nhất của Barca khi đối đầu với Betis và Osasuna đến từ đâu:
[video=youtube;VLs0guriq8w]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VLs0guriq8w[/video]
[video=youtube;qjmiaV23iAU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qjmiaV23iAU[/video]
http://www.101greatgoals.com/gvideos/dejan-lekic-v-barcelona-2/


Rõ ràng là trong cả 3 bàn thua, hàng tiền vệ Barca không có sự bọc lót đủ an toàn khi Busquets lùi xuống. Và đây có thể là tử huyệt của Barca.

Chìa khóa chiến thắng: khoảng trống

Ai cũng biết Real nguy hiểm như thế nào khi có khoảng trống. Trong trận 248, Real với bộ khung đội hình cứng nhắc đã không có được điều này khi vấp phải lối đá pressing, tích cực tranh cướp của Barca. Ở chiều ngược lại, Barca đã rất thành công khi sử dụng không chỉ 1 mà đến 2, 3 tiền đạo ảo. Khoảng trống liên tục lộ ra và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 đến như một điều tất yếu.

Thực tế là Mourinho đã áp dụng gần như mọi chiến thuật khả dĩ khi đối đầu với Barca nhưng vẫn thất bại. Với trình độ và tư duy bóng đá có hạn, chúng ta đánh phải chờ xem Mourinho sẽ thay đổi chiến thuật như thế nào trong trận siêu kinh điển tới đây. Như vậy thì, siêu kinh điển 249 cũng đáng xem lắm chứ!
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Đại văn hào Victor Hugo khi viết về kiến trúc nhà thờ Đức Bà đã khái quát sự tàn phá những công trình kiến trúc nghệ thuật mà nhân loại tạo ra bằng một câu nói ngắn gọn: thời gian thì mù lòa còn con người thì dốt nát. Kiệt tác Tiki taka mà Guardiola kế thừa và sáng tạo nên cũng có thể bị phá hủy theo một trong hai cách như thế. Hoặc là để những kẻ dốt nát phá hoại truyền thống của lò đào tạo La masia. Hoặc là để cho cát bụi thời gian phủ bóng lên tuổi tác của những Puyol, Xavi, làm cạn kiệt cảm hứng chơi bóng của Messi hay Iniesta; tiêu diệt tham vọng, khát khao chinh phục nơi đội quân đã no nê danh hiệu...

Cát bụi thời gian đã,đang và sẽ lấy đi cái thanh xuân của những Puyol,Xavi,Iniesta,Messi...Nhưng đó là chuyện của tương lai còn thực tại thì những con người ấy vẫn là linh hồn,là lẽ sống cho sự tồn tại của Barca và tiqui-taca.Còn những kẻ dốt nát chính là những người đan tâm giết đi vẻ đẹp đích thực của bóng đá,làm tắt lịm nét vị nghệ thuật của thứ bóng đá đẹp mê hồn mà thầy trò Pep hướng đến.
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến cho EC 249 lần này:
394635_358742797475964_186487341368178_1572111_707884781_n.jpg
Khác biệt trong đội hình xuất phát của Real là Callejon, với phong độ đang lên và liên tục ghi bàn quan trọng cho Real thì anh nhiều khả năng sẽ được đá chính thay vì Kaka' trong lúc Angel Di Maria tái phát chấn thương và LASS sẽ trám vào vị trí hậu vệ phải của Arbeloa vì bị treo dò.
Và điều đặc biệt PÉP sẽ mang đến cho Mou trong EC lần này không ai khác là vị trí của anh TƯ CÉSC... :rage_troll:
Tôi lại tin lần này Barca sẽ thắng, vì đơn giản các cầu thủ chơi tốt trong EC do Mou dẫn dắt bên phía Real chỉ có PEPE và IKER. 2 đấu với 11 thi quá chênh lệch nhỉ :rage_haha:
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến cho EC 249 lần này:
394635_358742797475964_186487341368178_1572111_707884781_n.jpg
Khác biệt trong đội hình xuất phát của Real là Callejon, với phong độ đang lên và liên tục ghi bàn quan trọng cho Real thì anh nhiều khả năng sẽ được đá chính thay vì Kaka' trong lúc Angel Di Maria tái phát chấn thương và LASS sẽ trám vào vị trí hậu vệ phải của Arbeloa vì bị treo dò.
Và điều đặc biệt PÉP sẽ mang đến cho Mou trong EC lần này không ai khác là vị trí của anh TƯ CÉSC... :rage_troll:
Tôi lại tin lần này Barca sẽ thắng, vì đơn giản các cầu thủ chơi tốt trong EC do Mou dẫn dắt bên phía Real chỉ có PEPE và IKER. 2 đấu với 11 thi quá chênh lệch nhỉ :rage_haha:
Sao Valdes không bắt chính vậy ?
À mà nghe nói Pepe sẽ đá tiền vệ "máy quét" giống trận Ck Cúp nhà vua năm trước hay sao đó
 
Sửa lần cuối:

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Sao Valdes không bắt chính vậy ?
À mà nghe nói Pepe sẽ đá tiền vệ "máy quét" giống trận Ck Cúp nhà vua năm trước hay sao đó
COPA DEL REI thì PÉP trao cơ hội cho Vệ Sĩ đường Pitch bạn nhé :rage_smile:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Real Madrid - FC Barcelona tại Cúp nhà vua: Bạn có biết?​

Trong suốt 13 tháng qua, Blaugrana và Los Blancos đã gặp nhau 8 lần, và trận đấu đêm mai sẽ là cuộc chạm trán thứ chín của hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha.

FCB_-_R._MADRID_23_.v1325328102.JPG

- Lần cuối cùng hai đội gặp nhau tại Cúp nhà vua là trận chung kết mùa trước diễn ra trên sân Mestalla, phần thắng chung cuộc thuộc về đội bóng của Jose Mourinho.

- Trong 8 tập "El Clasico" của 13 tháng gần nhất, "Kền kền trắng" mới giành được 1 chiến thắng, 3 trận kết thúc với tỉ số hòa, 4 lần đọ sức còn lại, Barça đều là người nở nụ cười ra về.

- Lần cuối cùng "Siêu kinh điển" diễn ra ở Cúp nhà vua mà không phải trận chung kết là mùa bóng 1996/1997, Barça là người chiến thắng chung cuộc nhờ thắng lợi 3 - 2 tại Camp Nou và kết quả hòa 1 - 1 trên sân Bernabeu.

- Khi Mourinho trở thành 1 HLV bóng đá, Pep Guardiola vẫn còn là đội trưởng của Người khổng lồ xứ Catalonia.

- Kết quả sau 17 lần chạm trán giữa hai đội theo thể thức "knock-out" khá cân bằng: 9 thắng lợi thuộc về Barcelona và 8 lần Đội bóng Hoàng gia bước vào vòng trong.

- Trong hai lần gặp nhau cuối cùng giữa hai đội theo thể thức "knock-out", đội chủ sân Camp Nou đều là người chiến thắng, đó là tại Bán kết Champions League mùa 2010/2011 và Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2011/2012.

- Trong 1 thập kỷ qua, Barcelona đã 7 lần vào tứ kết, con số này bên phía Madrid là 5.

- Để đến được đây Real Madrid đã vượt qua Ponferradina với tổng tỉ số hai lượt trận là 7 - 1, và Malaga (4 - 2). Còn Barcelona đã đánh bại L'Hospitalet 10 - 0 và Osasuna (6 - 1).

- Tại Cúp nhà vua năm nay, Real Madrid đã sử dụng tổng cộng 26 cầu thủ, Pepe là người có số phút thi đấu nhiều nhất (270') nhưng Khedira mới là nhân vật duy nhất bên phía "Kền kền trắng" ra sân trong cả 4 trận, hiện tiền vệ người Đức đang vấp phải chấn thương và khả năng ra sân của anh trong trận đấu tối nay còn bỏ ngõ.

- Cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Real Madrid tại Cúp nhà vua năm nay là Callejón, anh đã 3 lần lập công tại đấu trường này.

- Messi, Iniesta, Tello, Cesc, Cuenca và Thiago là những cầu thủ ghi bàn hàng đầu bên phía Azulgrana ở Cúp nhà vua mùa giải năm nay, tất cả đều đã có 2 lần ăn mừng.

- Pinto là cầu thủ duy nhất bên phía Blaugrana thi đấu đủ 360 phút.

Nguồn: FCB.cat

Bonus:

386544_107273006060440_100003332222619_43087_1216159722_n.jpg
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[El Clasico 249] Nút thắt cho Barca

Cuộc thư hùng lần này sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn đối với Barca bởi lẽ Pep Guardiola đang đứng ngay tại một “nút thắt” vô cùng quan trọng trong mùa bóng. Dù vượt qua được vật cản này theo bất cứ cách nào (thắng hay thua) thì nó cũng tạo ra tâm lý thoáng đãng hơn cho Barca.

Nếu đã quen với phong cách làm việc của Pep, hẳn các bạn sẽ hiểu với ông không có trận đấu nào không quan trọng, không có chiếc cúp nào không danh giá. Tuyên bố của HLV 40 tuồi này sẽ cùng các học trò thâu tóm 63 điểm còn lại ở Laliga là mình chứng hùng hồn cho quyết tâm đó. Không những thế, sự đầu tư tập luyện kỹ lưỡng cho chuyến làm khách tại thánh địa Bernabeu cũng sáng tỏ một điều là Barca không buông tha cho ai để giành chiến thắng, đặc biệt là Real Madrid.

402737_2636470671041_1233703064_32510277_1991121800_n.jpg

Barca lại ca khúc khải hoàn hay sau đó tập trung cho La Liga và Champions League

Có một thực tế là “Gã khổng lồ” xứ Catalan đã không còn vị thế của người dẫn đầu ở Laliga trong khi vẫn hiên ngang bước đi tại Copa. Không duy trì được phong độ ổn định đã biến Barca thành “Kẻ bám đuổi”, biệt danh mà các Cule vẫn hay gọi Real trong 3 mua bóng vừa qua. Điều này buộc HLV Pep Guardiola phải có những đối pháp thích hợp cho chặng đường gian nan sắp tới khi mà nạn chấn thương, phong độ và thể lực là những bài toán đa nghiệm, khó lường. Trước là việc thay đổi về chiến thuật (từ 4-4-3 sang 3-4-3), sau là xoay vòng cầu thủ. Tất cả là để danh cho trận này, nút thắt của cả mùa.

Gặp Real Madrid lúc này với Barca không phải là trở ngại mà là thời cơ, là dịp để Barca dập tắt hẳn nhưng ý tưởng đang nhen nhóm của thầy trò Mourinho. Chiến thắng 1-3 ở lượt đi Laliga chưa thể hạ nhiệt lòng thù hận của Mou-drid suốt mấy năm qua mà nó lại biến thành sức mạnh để “quân Thủ đô” tàn sát những đội bóng khác. Đánh rắn phải đánh bẹp đầu, có lẽ Pep và học trò cần thêm hai “cú giã” nữa để có thể khuất phục được tính ương ngạnh của Người Madrid.

Hai trận đấu nhưng chỉ một nút thắt sẽ cởi bỏ phần nào áp lực thi đấu cho các cầu thủ Blaugrana. Gạt bỏ được Real ra khỏi Cúp Nhà Vua không những Barca tự tin rờ một tay vào ngôi vương mà còn đặt Đội bóng áo trắng dưới một sức ép tâm lý đáng kể cùng sự hụt hẫng về tinh thần to lớn khi bước về sân chơi dài hơi Laliga. Trong trường hợp Barca ngậm ngùi chia tay Copa như năm ngoái cũng giúp Pep có nhiều thời gian tập trung bám đuổi Real trong giải quốc nội và dàn quân bảo vệ ngôi vương Champions League.

Dù sao đi nữa, cởi được nút thắt lần này con đường phía trước Barca sẽ rõ ràng hơn hết với những mục tiêu đượcxác định cụ thể. Còn bây giờ chỉ có thể chờ xem họ cởi nút thắt Copa này như thế nào.
 

duongns

Cựu Cán bộ Phòng Công nghệ cao
Đầu quân
7/6/09
Bài viết
892
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Website
www.nguyenthaiduong.com
Barça đồng
0
Barca sẽ tới Bernabéu với 19 cầu thủ






Để chuẩn bị cho trận đấu với Real Madrid vào thứ tư tuần này Josep Guardiola đã triệu tập 15 cầu thủ ở đội 1 cùng với Cuenca, Montoya, Dos Santos, và Sergi Roberto từ Barça B. Các cầu thủ đã có buổi tập cuối cùng vào chiều hôm thứ ba tại Ciutat Esportiva trước khi diễn ra trận lượt đi Cúp Nhà Vua vào 4h sáng mai.

[an][/an]
Tổng hợp từ totalbarca :baifu_ngoimay:
 
Sửa lần cuối:

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
@duongns: mới lượt đi thôi mà , 25 - 26 gì á mới lượt về :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça - Madrid: Nhìn lại quá khứ hào hùng năm 1957​

Còn nhớ năm đó, khi Barcelona đánh bại Real Madrid với tỉ số 6 - 1 ở trận tứ kết lượt về, qua đó hất cẳng đội bóng Hoàng gia ra khỏi Cúp nhà vua, làm bàn đạp đưa chúng ta lần thứ 13 vô địch Copa del Rey. Cựu cầu thủ Barcelona có mặt trong những giây phút lịch sử đó, Ferran Olivella đã lạc quan về cơ hội của Barça mùa này: "Tôi tin chúng ta sẽ đi tiếp"

BAR_A_6_MADRID_1_COPA_1957_-_SEGARRA_EVITA_UN_GOL_DEL_MADRID.v1326811508.jpg

Lần cuối cùng "Siêu kinh điển" nổ ra tại tứ kết Cúp nhà vua là vào năm 1957, Barcelona là người đi tiếp nhờ tổng tỉ số 8 - 3 sau hai lượt trận. Tất cả nhân sự của hai đội thời điểm đó, đều là những ngôi sao mà lịch sử mãi mãi nhớ đến như là những cầu thủ vĩ đại nhất. Chẳng hạn Di Stefano và Gento bên phía Real hay Antoni Remallets và Lázlo Kubala của đội bóng xứ Catalan.

Chàng trai trẻ tuổi Ferran Olivella năm nào, người đã sát cánh bên cạnh những Antoni Remallets, Lázlo Kubala trong màu áo Barcelona, nhắc lại rằng cuộc chiến đó với người Madrid thật sự "phấn khích và vui sướng tột độ". Ông giải thích: "Đó là trận lượt về kỳ diệu, cổ động viên thật sự phấn khích ở một trong những trận đấu cuối cùng trên sân Les Cort".

Trận tứ kết lượt đi năm 1957 trong khuôn khổ Cúp nhà vua, giải đấu mà ngày ấy gọi là Copa Generalísimo, diễn ra trên sân Bernabeu đã kết thúc với tỉ số hòa với 2 bàn cho mỗi đội. Dù không giành chiến thắng nhưng Barcelona mới là người có lợi thế ở trận lượt về. Kubala và Basora là những người xuất hiện trên bảng điện tử bên phía đội bóng xứ Catalan.

Barça mở đại tiệc ở lượt về, chiếc Cúp nhà vua thứ 13

Đây là một trong những trận đấu cuối cùng trên sân Les Cort, bởi chỉ vài tháng sau, Camp Nou sẽ khánh thành. Còn gì ý nghĩa hơn khi tạm biệt Les Cort bằng trận thắng đè bẹp đội bóng áo trắng. Và người Catalan đã làm được, Kubala vẫn ghi bàn, nhưng ngôi sao sáng nhất đêm kỳ diệu ấy là Eulogio Martínez, chân sút Paraguay đã ghi 4 bàn thắng. Villaverd cũng đã ghi tên mình lên bảng điện tử sau khi đánh bại thủ thành Madrid, Juan Alsono.

Sau khi vượt qua Real Madrid, Barcelona gặp Real Sociedad tại bán kết và chúng ta đã bước đến trận cuối cùng nhờ thắng lợi 1-5 tại San Sebastián và 5-1 trên sân nhà.

Tại Montjüic, trận chung kết diễn ra giữa nội bộ đất Catalan. Với bàn thắng duy nhất của Sampedro, Barcelona vượt qua người anh em Espanyol với tỉ số tối thiểu để lên ngôi vô địch, đó là lần thứ 13 ở thời điểm năm 1957.

Olivella tràn đầy tự tin

Ở mùa giải năm nay, Olivella nhận định: "Cả Madrid và Barça đều là hai thế lực lớn của bóng đá thế giới". Mặc dù phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm trên đất thủ đô, nhưng cựu hậu vệ vẫn tràn trề tự tin: "Tôi tin chúng ta sẽ bước tiếp, nhưng chúng ta sẽ có hai trận đấu khó khăn trước một đối thủ xuất sắc không kém".

Nguồn: FCB.com

Đội hình ra sân:

Ngày 12/05/1957

Real Madrid: Alonso, Torres, Marquitos, Navarro, Muñoz, Zárraga, Joseíto, Mateos, Di Stefano, Rial, Gento.

Barcelona: Ramallets, Olivella, Biosca, Segarra, Verges, Gensana, Basora, Villaverde, Kubala, Flotats, Tejada.

Ngày 19/05/1957

Barcelona: Ramallets, Olivella, Biosca, Segarra, Gensana, Verges, Basora, Villaverde, Martínez, Kubala, Tejada.

Real Madrid: Alonso, Torres, Marquitos, Lesmes, Santisteban, Zárraga, Joseíto, Mateos, Di Stefano, Rial, Gento.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nhìn lại lịch sử El Clasico tại Cúp nhà vua​

Trong suốt lịch sử 107 năm của Cúp nhà vua, El Clasico đã diễn ra tất cả 17 lần, trong đó có 6 trận chung kết. Điều đặc biệt là thành tích của cả hai đội rất cân bằng: 9 chiến thắng dành cho Barça với 59 bàn thắng, trong khi đó bên phía Real là 8 thắng lợi và 56 pha lập công.

SOTIL_FA_EL_0-5_1974_.v1323347025.jpg

Tín đồ túc cầu giáo trên khắp quả đất đang hướng về trận "Siêu kinh điển" đêm nay, bởi vì đó là cuộc đọ sức của hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới và mối thù của họ cũng thuộc hàng kinh điển trong lịch sử bóng đá. Lần cuối cùng hai đội gặp nhau tại Cúp nhà vua là trận chung kết trên sân Mestalla cách đây 9 tháng, đội bóng của Mourinho là người thắng cuộc nhờ bàn thắng duy nhất của C.Ronaldo. Nhìn chung trong lịch sử 107 năm của giải đấu, EL Clasico rất hiếm xảy ra, tổng cộng chỉ có 17 lần họ đụng độ và kết quả khá cân bằng. Barcelona thắng 9 lần và 3 trong trận chung kết. Real Madrid hơi kém cạnh với 8 lần vượt qua kẻ thù truyền kiếp và cũng 3 lần diễn ra ở trận đấu cuối cùng.

1901 - 1925 Copa Alfonso XIII

Trong 25 năm đầu của thế kỷ XX, Barcelona đã chạm trán Real Madrid 3 lần ở các mùa 1901/1902, 1915/1916, 1925/1926 tại Copa Alfonso XIII (ngày ấy Cúp nhà vua được gọi với cái tên này). Hai lần chạm trán đầu tiên đều diễn ra tại bán kết, người chiến thắng sẽ tiến đến trận đấu cuối cùng. Mùa 1901/1902, Barça đánh bại người Madrid với tỉ số 3 - 1. 15 năm sau, Đội bóng Hoàng gia trở lại với một chiến thắng điên rồ với tổng tỉ số 11 - 15. Một nét tương đồng là cả hai đội đều thất bại lần lượt trước Bizcaya và Athletic Club trong trận chung kết. Đến mùa 1925/1926, hai đội lại có dịp đọ sức tại Copa Alfonso XIII, đội bóng xứ Catalan đều thắng ở hai lượt trận, 1 - 5 trên sân khách và 3 - 0 trên sân nhà. Sau đó, Barcelona đã gạt một đối thủ khác đến từ thủ đô, Atlético Madrid để vô địch nhờ thắng lợi 3 - 2.

Mùa 1935/1936, Madrid nâng cúp, danh hiệu mà sau này người ta gọi là Copa Presidente, bằng chiến thắng 1 - 2 trước Barcelona trong trận chung kết đầu tiên giữa hai đội.

1942 - 1974 Copa Generalísimo

Cuộc đọ sức đầu tiên giữa hai đội trong giai đoạn này là mùa bóng 1942/1943, Barça vượt qua Real ở lượt đi với tỉ số 3 - 0 nhưng lại thua đậm 11 - 1 ở lượt về. Đáng chú ý là trận El Clasico có tỉ số cách biệt nhất đó đã được lịch sử ghi lại như là một trong những trận đấu bị bàn tay chính trị thao túng. Ba thập kỷ sau, hai đội tiếp tục gặp nhau 7 lần nữa, Barça giành 4 chiến thắng. Đặc biệt là thắng lợi tại tứ kết năm 1956/1957, Barcelona vượt qua Đội thị vệ Hoàng gia với tổng tỉ số 8 - 3 và thắng lợi trong trận chung kết mùa 1967/1968 ngay tại "hang ổ" địch bằng tỉ số tối thiểu. Trong 3 chiến thắng của Real, có lẽ đáng kể nhất là chiến thắng 4 - 0 ở chung kết trên sân Vicente Calderón mùa 1973/1974.

1982 - 2011 Copa del Rey

Từ năm 1982, cái tên Copa del Rey mới được sử dụng cho giải đấu này. Hai đội gặp nhau 5 lần, 3 trong số đó là các trận chung kết. Hai lần đầu tiên là mùa bóng 1982/1983 và 1989/1990, Barça đều vượt qua kẻ thù để lên ngôi với tỉ số lần lượt là 2 - 1, 2 - 0. Lần thứ ba chắc các cules vẫn chưa quên, đó là thất bại 0 - 1 tại Mestalla 9 tháng trước.

* FC Barcelona đã gặp Real Madrid 29 lần tại Cúp nhà vua. Trong tất cả các lần hai đội đối đầu, trừ các trận chung kết và cuộc chạm trán mùa 1901/1902, đều diễn ra với hai lượt trận. Hai El Clasico tiếp theo sẽ là lần đọ sức thứ 30 và 31.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top