[El Clásico 252]: Quân tử trả thù ... một năm chưa muộn

Ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận El Clásico 252

  • Vá Dép - mãi mãi một niềm tin

    Bình chọn: 5 13.5%
  • Alves râu ria nhẵn nhụi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique siêu mẫu

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Mascherano

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi đội trưởng

    Bình chọn: 3 8.1%
  • Iniesta chân bún

    Bình chọn: 22 59.5%
  • Busquets chân vòng kiềng

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Bọ xít

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mặt xị

    Bình chọn: 3 8.1%
  • Pedroozoooozooozoozoooo

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Tello ngây ngô

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
FCB.png
f2m5a162ebps1.png
RM.png

3:30 | Thư sáu 24/08/2012 | SVĐ: Camp Nou

1323588733.img.jpg

Quân tử trả thù ... một năm chưa muộn

Mùa giải mới khởi tranh chưa được một tuần nhưng Barcelona đã gặp phải chướng ngại đầu tiên, một hòn đá cực lớn trên con đường bảo vệ ngôi vương tại Siêu cúp Tây Ban Nha, nơi Người khổng lồ xứ Catalan đã ngự trị suốt 3 năm qua. Thực ra danh hiệu này sẽ chẳng là gì nếu đem so với La Liga và Champions League, nhưng nếu đối thủ của Barça là cái tên Los Blancos thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ không chỉ là cuộc đấu để giành lấy chiếc cúp, sẽ không còn là 90 phút đối đầu giữa hai đội bóng, mà bao hàm trong đó là danh dự, là mối thù hơn 100 năm mà không nói chắc ai cũng biết. Còn gì tuyệt vời hơn nếu như một lần nữa ta bước qua "xác kẻ thù" để đến với ngai vàng? Còn gì tuyệt vời hơn khi "kẻ thù truyền kiếp" bị "đốt cháy" ngay tại chảo lửa Camp Nou? Đó thật sự là điều người dân xứ Catalan muốn, và cũng là điều mà chúng ta muốn.

Trong ba lần gần đây nhất đội trưởng Puyol nâng cao chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha, thì đã có một lần chúng ta đánh bại chính Real Madrid trong hai lượt trận chung kết. Đó là mùa giải năm ngoái, 2011/2012. Và có lẽ các CĐV Barça, Real hay thậm chí là những NHM trái bóng tròn ở khắp nơi trên thế giới đều nhớ đến vụ tai tiếng "chọc mắt" của Mourinho dành cho Tito Vilanova sau khi trận đấu kết thúc với thất bại dành cho Đội bóng Hoàng gia. Đó thực sự là một "vết nhơ" trong lịch sử bóng đá khi một HLV nổi tiếng thế giới lại có một hành động thiếu fair-play như vậy. Để rồi đúng một năm sau, cũng hai đội bóng đó, cũng hai con người đó đọ trí với nhau cũng ngay tại giải đấu đó, "vết nhơ" ấy một lần nữa được người ta nhớ đến.

Lịch sử đã chứng kiến nhiều thất bại của Barcelona trước Real Madrid tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Đội bóng xứ Catalonia chỉ một lần duy nhất chiến thắng trước "Nhà trắng" tại giải đấu này ở mùa bóng năm ngoái. Nhưng chúng ta chưa từng làm được điều đó khi tham dự giải với tư cách là nhà vô địch Copa del Rey. Và năm nay là cơ hội cho chúng ta làm điều đó. Cuốn sách kỷ lục cũng ghi nhận có hai đội bóng từng vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha 3 năm liên tiếp, đó là Real Madrid (1988, 1989, 1990) và Barcelona (2009, 2010, 2011). Và đây là thời cơ để Tito cùng các học trò lập nên kỷ lục đầu tiên của triều đại Vilanova. Cuộc sống thật thú vị và bất ngờ, có ai đoán được chỉ một năm sau, hai nhân vật chính trong sự cố "chọc mắt" đã đứng "cùng hạng cân" để bước lên sàn đấu trí. Ban lãnh đạo CLB đã trao cho Tito Vilanova cơ hội "trả thù" và bây giờ chính ông phải chứng minh được mình có đủ tài, đủ bản lĩnh để làm việc đó. Đừng nói rằng, cái tát đáp trả của Tito năm ngoái đã là sự "trả thù". Theo như quan điểm của bản thân người viết, đó chỉ là phản xạ của một con người mạnh mẽ, không chấp nhận để ai ức hiếp, còn món nợ đó cần phải được thanh toán ngay trên sân, đó là những danh hiệu. Có sự trả thù nào ngọt ngào hơn khi hạ đo ván đối thủ để nâng cao danh hiệu, đi kèm theo đó là phá được một cái dớp và lập thêm một kỷ lục? Có lẽ Tito không nghĩ đến những điều này nhưng chắc chắn bản thân ông rất muốn giành chiến thắng, vì đội bóng, vì các cầu thủ, và có lẽ cũng vì Mourinho. Chính cái cách cất toàn bộ hảo thủ (trừ Villa, để giúp anh lấy lại cảm giác bóng) trong trận giao hữu với Sampdoria đã cho thấy quyết tâm của HLV người Tây Ban Nha. Thậm chí trên băng ghế dự bị cũng không có bất cứ cái tên nào từ đội một. Một sự chuẩn bị rất tốt về nhân sự. Kèm theo đó là chiến thắng 5 - 1 trong trận mở màn La Liga trước Real Sociedad đã mang lại sự tự tin cần thiết cho toàn đội. Giờ đây, lực lượng, tinh thần chúng ta đều có đủ, chỉ còn chờ vào khả năng cầm quân của Tito. Hãy cho chúng tôi thấy cách ông trả thù đi nào!

Gặp nhau Siêu cúp quốc gia
Kẻ địch thua trận giờ trò chơi khăm
Nhưng ta cần phải vững tâm
Quân tử trả thù ... một năm chưa muộn​

Dự đoán: 2 - 1
 
Sửa lần cuối:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
[El Classico 252]: Sức sống mới cho Siêu kinh điển

Khi đã bội thực với thứ đặc sản mà hai nhà đầu bếp Pep – Mou mang đến trong suốt 3 năm qua, người hâm mộ tỏ ra chán ngán, giới chuyên môn cạn kiệt ý tưởng, cánh báo chí cũng cảm thấy khó khăn khi khai thác chủ đề nóng bỏng này. Sự ra đi của Pep, dù luyến tiếc, nhưng chắc chắn sẽ mang đến sức sống mới cho những trận siêu kinh điển tiếp theo. Dưới thời Pep, Barca liên tục được cải tiến, nâng cấp qua từng năm nhưng không phải cải tiến nào cũng tốt, nâng cấp phiên bản mới chưa chắc đã chạy ổn định như phiên bản cũ. Điều này ít nhiều được kiểm chứng qua thành tích nghèo nàn của Barca mùa giải vừa qua.

Còn với Real, đội bóng được xây nên từ một nền móng tuy khác với truyền thống nhưng tính hiệu quả của nó thì không hề thua kém. Real Moudrid ngày một nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn cho dù không có nhiều những thay đổi cách tân trong lối chơi. Có chăng chỉ là hoàn thiện lối đá lên mức nhuần nhuyễn, đơn giản hóa nhưng đồng thời tối ưu hóa từng miếng đánh, từng ý tưởng chiến thuật.

Thời lượng và không gian kiểm soát bóng: con dao hai lưỡi?

Trong 4 năm qua, Barca luôn áp đảo đối phương về thời lượng và không gian kiểm soát bóng. Tỷ lệ này tăng dần từng năm và đạt đỉnh lên tới 80% ở một số trận đấu. Người ta đã từng kỳ vọng rất nhiều vào một đội hình siêu tấn công với 3 hậu vệ, vào thời lượng kiểm soát bóng áp đảo tuyệt đối, vào sự đột biến của hàng tiền vệ luôn có xu hướng dâng cao thành tiền đạo ảo...Nhưng thất bại ở hai mặt trận quan trọng nhất không khỏi khiến cho Cule cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Người ta có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, vào những chấn thương đáng tiếc của Villa, của Abidal nhưng không thể không nhìn ra tính hiệu quả trong 80% thời lượng và không gian kiểm soát bóng đã giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Real không có những con số thống kê thuyết phục kể trên nhưng họ lại có chức vô địch Liga với kỷ lục về điểm số và số bàn thắng.

Phải chăng Pep đã sai và Mou đã đúng?

Đáng sợ vs Nguy hiểm

Real là một đội bóng nguy hiểm. Họ luôn tỏ ra nguy hiểm trong mọi thời điểm của trận đấu kể cả khi họ đang lùi cả đội hình về sân nhà để phòng ngự, kể cả khi thời lượng kiểm soát bóng của họ thua thiệt đối thủ.

Barca là có là đội bóng nguy hiểm?! AC Milan hùng mạnh cũng phải nhập cuộc với tư thế cửa dưới ngay trên sân nhà. Gã nhà giàu Chelsea thì bê nguyên chiếc xe buýt 2 tấng - công thức chiến thắng của Hiddink để đối đầu với Barca. Barca đáng sợ? Đúng! Nhưng Barca không phải là đội bóng nguy hiểm. Trong cả một tiếng đồng hồ cầm bóng, họ cứ mải mê ban chuyền loanh quanh ngoài vòng cấm địa nhằm kéo dãn hàng thủ đối phương trong khi đối phương cứ giả câm giả điếc nhường 80% không gian cho Barca thỏa sức đá ma. Số những cơ hội nguy hiểm đều trông cả vào sự đột biến của Iniesta, của Messi, của tiền đạo ảo Cesc. Cũng cần nói thêm về vai trò của tiền đạo ảo. Có lẽ nó chỉ phát huy tối đa tác dụng khi Barca đá phản công. Nhưng phản công không có trong ADN của Barca!

Bàn tay nhỏ?

Pep đã tặng cho Mourinho một bàn tay nhỏ trong một ngày đầu đông mà chiếc khăn màu tro xám càng khiến cho khuôn mặt bất lực của Mourinho trở nên thảm hại. Trong lần đối đầu đó, Pep đã có hơn một năm dẫn dắt Barca trong khi Mourinho vừa mới chân ướt chân ráo tới Real. Ở lần đối đầu này, Tito mới là lính mới trong khi Mourinho đang vô cùng tự tin sau một mùa giải tạm coi là thành công. Còn một điểm tương đồng nữa là Tito cũng có giai đoạn khởi động tiền mùa giải không thể tuyệt vời hơn với một chuỗi chiến thắng liên tiếp. Mourinho của hai năm trước cũng y hệt như vậy.

Nhưng Cule cũng có quyền hi vọng vào những bản hợp đồng chất lượng với Alba và Song. Ở mùa trước, việc để Adriano hoặc Iniesta khoan phá cánh trái không để lại một dấu ấn nào rõ rệt. Với sự có mặt của Alba, hai cánh của Barca trở nên cân bằng và khó lường hơn rất nhiều.

Một chiến thắng bàn tay nhỏ? Có thể lắm! Nhưng vào má ai đây?
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Pep-Mou chỉ diễn đặc sản EC 2 mùa thôi anh Gav ơi :baifu_leuleu:
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Pep-Mou chỉ diễn đặc sản EC 2 mùa thôi anh Gav ơi :baifu_leuleu:
2010, 2011, 2012...Tớ đếm đi đếm lại vẫn là ...:baifu_ongchu:3!

@Bec: bài Bec được duyệt số 1. Có gì mà chết!:baifu_ok:
 
Sửa lần cuối:

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
2010, 2011, 2012...Tớ đếm đi đếm lại vẫn là ...:baifu_ongchu:3!

@Bec: bài Bec được duyệt số 1. Có gì mà chết!:baifu_ok:

Thì đúng là 3 năm, nhưng 2 mùa : 2010/2011 và 2011/2012 :p
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
2 bài chất thật. Coi khí thế phết. Chắc chắn trận này phải mò Sopcast ngồi coi. Hi vọng Tito trả được món nợ "mắt" này :baifu_heyhey:

Post cái này lên cho có chút hài hước :D

562843_10150973067835925_997727566_n.jpg


Ngó ớn thiệt. Cũng may cái "thứ" đó nó không ra sân chứ không thì Messi nhà mình lành ít dữ nhiều.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Truớc trận đấu này, Barca đang có nhiều lợi thế. Tạm bỏ qua những đánh giá về lối chơi, chúng ta đang hơn đối thủ về tâm lý, con người và quan trọng nhất, Tito hiểu rõ Real của Mou nhưng Mou thì chưa thể lường hết được sức mạnh của Barca bây giờ.

Hy vọng Tito làm được điều mà Pep đã 8 lần làm được trước đó, quật ngã Real để giảm hưng phấn của đối thủ, và tăng khí thế cho quân ta :D

Chúc Xã nhà có danh hiệu đầu tiên mừng mùa giải mới.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Với tôi, kinh điển giờ này chưa phải tất cả, nên cứ thưởng thức thôi, năm nay mong có kinh điển ở CL, và ở đó ta thắng để kết thúc giấc mơ Decima của Real mới sướng, he he he
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[video=youtube;mv68tXVwAUU]http://www.youtube.com/watch?v=mv68tXVwAUU&feature=related[/video]
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Góp chút gió cho Siêu Kinh Điển:

Gậy ông đập lưng ông - Chơi không Tito?

Siêu Kinh Điển lại về, trận cầu được mong đợi nhất thế giới không chỉ bởi tính chuyên môn cao giữa hai đội bóng hàng đầu. Áp lực của El Clasico được xây dựng nên bởi nhiều yếu tố: Lịch sử, giai cấp, chính trị và tính vùng miền... Dễ nhận thấy một HLV cao ngạo và tinh thần thép như Mourinho, người đã cùng Chelsea và Inter vượt qua Barcelona, lại trở nên thảm hại như thế nào ngay sau màn ra mắt EC cùng Real Madrid. Về phía Barca, Tito được coi là người mới và khi ông tiếp quản Barca, 2 trận EC trước đó Real Madrid thắng 1, hoà 1. Lợi thế tâm lý coi như không còn và Barca trong hai trận đấu đó cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Barcelona cần một chút đổi mới về chiến thuật để tránh tình trạng bị bắt bài và dính phản công. Dưới đây là một phương án chiến thuật mà có thể nhiều người sẽ không đồng tình nhưng cũng xin được mạn phép viết ra.

Cầm bóng là niềm tự hào của Barca, tuy nhiên khi nhìn trận đấu bán kết C1 năm rồi, Barca kiểm soát 80% thời lượng bóng mà kết quả lại là 2 - 2. Giải thích một cách đơn giản thì đối thủ biết rõ lối chơi tiki-taka và họ chấp nhận nhường hẳn trung tuyến cho đội bóng xứ Catalan tha hồ võ vẽ. Thay vào đó là tập trung số lượng lớn trước cầu môn giành bóng và tổ chức phản công nhanh, khi các cầu thủ Barca tiếp cận vòng 16m50 mà không gặp phải sự trống trả quyết liệt nào, tất nhiên hai hậu vệ cánh sẽ dâng lên để giữ bóng chắc hơn. Mặc dù cách đá của Madrid hơi khác, họ tổ chức đá rát ngay tại trung tuyến và thời gian gần đây là chơi sòng phằng với Barca ở khu vực này nhưng về cơ bản, Real Madrid vẫn là đội bóng phản công thần sầu, vô cùng tốc độ. Chính thế mà 2 cánh dâng lên là điểm yếu chết người của Barca. Cách giải quyết đồng thời cả 2 vấn đề: chống phản công và hạn chế cầu thủ đối phương tập trung quá đông trước khung thành của họ đơn giản chỉ là trao bóng cho Madrid khi cần thiết, tạo cơ hội cho Real dâng đội hình khi hàng thủ Barca đã có sự chuẩn bị. Khi Real dâng bóng, tuyến tiền vệ và hậu vệ nỗ lực giành bóng và khi có bóng phất thật nhanh lên tuyến trên. Barca hiện tại có Piqué, Mascherano, Xavi, Cesc, Iniesta, Thiago và Song chọc khe bổng rất chuẩn xác như vậy hàng tiền đạo của Barca sẽ gặp ít trở ngại hơn.

Một điều nữa cần nói thêm khi nhìn vào chuyển nhượng Madrid thời Mourinho ta thấy ông ta đem về rất nhiều tiền vệ và hậu vệ cánh: Di Maria, Ozil, Sahin, Khedira, Coentrao, Antitop và tương lai có thể là Modric và Maicon... Trên quan điểm cá nhân, mục tiêu của Mourinho chính là lối chơi tiki-taka khi hàng tiền vệ của ông ta chín mùi. Ozil sinh năm 88, Alonso 81, Khedira 87, Sahin 88, Modric 85. Rõ ràng với độ tuổi trung bình như trên, một hai năm nữa Xavi và Iniesta xuống phong độ, Real Madrid sẽ có hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới. Ngoài ra còn kể đến cách sử dụng hậu vệ cánh đa năng, hoàn toàn tương tự Barca: Marcelo, Antitop, Coentrao... Mourinho là con người tự kiêu và nếu ông ta thành công trong việc biến Real Madrid thành công trong việc sử dụng tiki-taka, sẽ chẳng ai có thể phủ nhận ông ta là HLV xuất sắc nhất thế giới. Tuy vậy đó là quá trình dài hơi và hiện giờ Real vẫn đang buộc phải sử dụng lối đá phản công nhanh mặc dù họ thừa sức áp đặt lối chơi trong mọi trận đấu trừ EC (Real có thể giữ bóng nhưng việc khoan phá bê tông như Barca nằm ngoài khả năng của họ, nếu Real áp đặt như Barca, nguy cơ số trận hoà của họ nhiều hơn trận thắng). Vậy việc hướng Real Madrid tới lối đá tiki-taka, Barca có lợi thế gì? Khi Tito chấp nhận để các cầu thủ khéo léo nhường thế trận cho Real, các cầu thủ áo trắng sẽ tự động dâng cao như bài học lý tưởng của họ mà chưa chắc đã nhận ra đó là một cái bẫy.

Các cầu thủ phù hợp cho trò chơi "Gậy ông, đập lưng ông":

- Alex Song: có khả năng phòng ngự, có nền tảng thể lực và những đường chuyền dài chuẩn xác.
- Tello: Tốc độ, phù hợp trong những đường phản công nhanh và các tình huống chạy cắt mặt, đón đường bóng tạt ngang. Ngoài ra có chiều cao tốt, có khả năng không chiến tốt hơn: Villa, Pedro và Messi. Lối chơi phản công quan trọng nhất cần cầu thủ tốc độ và dám sút, hiện tại chỉ có Tello là cầu thủ có đủ hai khả năng này ngoài Messi.
- Sanchez: Tốc độ, dứt điểm tốt, thu hút cầu thủ đối phương tương tự Messi.
- Messi: Không phải nói, là cầu thủ tối quan trọng. Khi bóng đến chân Messi ở một tình huống phản công nhanh, hàng loạt cầu thủ Real sẽ áp sát anh để hạn chế khoảng trống và Messi chỉ cần tung đường chọc khe sang cánh đối diện, tiền đạo còn lại sẽ đối mặt Casillas. (Tương tự như trường hợp Villa ghi bàn trận manita).

Các cầu thủ không phù hợp:

- Alba, Alves: Như đã nói, chỉ khi áp đặt thế trận Alves và Alba mới có đất diễn để tham gia tấn công, trong lối chơi này cụ thể sự có mặt của hai hậu vệ thường xuyên dâng cao là không cần thiết.
- Pedro, Cuenca, Afellay: Đây là những cầu thủ chạy chỗ tốt và xông xáo nhưng tốc độ và khả năng dứt điểm chần chừ là một vấn đề đối với họ. Khi tiền đạo Barca có khoảng trống thì việc chạy chỗ tốt không còn là vấn đề cần thiết.

Trao bóng cho Real như thế nào để Barca có thời gian chuẩn bị chống phản công?

Có thể bằng cách tiếp cận vòng 16m50 và tung ra những cú sút xa. Nếu chính xác sẽ có bàn thắng cho Barca, nếu không chính xác, hàng tiền vệ và hậu vệ có thể nhanh chóng lùi về trong thời gian Casillas lấy bóng và sút bóng lên.

Ở đây, người viết thiên về sơ đồ 3-5-2. Nhiều người tự hỏi làm sao Barca có thể chống lại hai cánh tốc độ của Real với ba trung vệ. Điều này hoàn toàn có thể giải quyết với một cầu thủ đa năng như Song khi anh lùi về trám vào vị trí trung vệ cùng với Piqué, đồng thời đẩy Puyol sang cánh trái và Mascherano sang cánh phải tạo thành hàng thủ bốn người với sơ đồ 4-3-3 như thường lệ. Ở phía trên sẽ là hàng tiền vệ: Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc (đá cao nhất
làm tiền đạo ảo). Messi giữ vị trí tiền đạo chắc suất và vị trí còn lại là cơ hội cho Tello, Sanchez hoặc Villa.


Tuy nhiên, tất cả chỉ là những dự đoán trên cơ sở thế trận hai đội bóng thời gian gần đây. Vào trận đấu sẽ có những tình huống rất khác buộc HLV phải thay đổi phương án của mình. Có thể Barca sẽ xuất quân với sơ đồ 4-3-3 với Alba hoặc Alves rồi đổi sang 3-5-2 khi thay Song vào đầu hiệp 2. Nhìn chung đây là những quan điểm cá nhân về mặt thế trận và sẵn sàng nhận gạch nếu mọi người thấy thiếu sót. :D
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Clip từ Total Barca :

[video=youtube;_FQwpySIFCc]http://www.youtube.com/watch?v=_FQwpySIFCc[/video]

Èo trận này không coi chắc phí cả đời :baifu_heyhey:
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Real của Mou đang suy yếu rồi. Công cùn giờ thủ lại hổng nữa. Có ai nghĩ đây là thời cơ rất tốt để hủy diệt Real thêm một lần nữa không? Mình nghĩ tỉ số sẽ là ... 4-1, nghiêm túc.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ngày báo thù đã tới!!! Không có Pepe sẽ là cơ hội rất tốt cho chúng ta, và người thay thế có lẽ sẽ là Albilol, bạn này thì không phải lo nhiều lắm!

Giành chiến thắng mà không để thủng lưới trên sân nhà, và sau đó 1 tuần nâng cúp ngay tại ổ Kền Kền. Mình đã từng mơ tới kịch bản này từ lâu rồi, và hy vọng sẽ trở thành hiện thực!
Một lần nữa quyết thắng nào các bạn!
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
trailer nè:

[video=youtube;E9WAzmVU4y4]http://www.youtube.com/watch?v=E9WAzmVU4y4&feature=player_embedded[/video]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến theo Sport.es:

1345706381341.jpg
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Khi sự thận trọng lên ngôi

el-clasico-real-madrid-barcelona.jpg


Show diễn kinh điển đầu tiên của mùa giải sẽ bắt đầu sau gần nửa ngày nữa mở đầu cho chuyến lưu diễn đáng được chờ đợi nhất của bóng đá thế giới. Vượt xa tầm ảnh hưởng của live show derby Italia AC Milan – Juventus, derby nước Anh MU-Liverpool hay Arsenal, show trình diễn đêm nay có thể được xem như buổi hòa nhạc chung của Mozart và Beethoven trong khán phòng đầy ắp 90 nghìn khán giả tại Camp Nou vậy.

Buổi trình diễn của hai thế lực tối thượng càng được chờ đợi khi 2 nhạc trưởng có 1 “kỷ niệm” khó quên năm ngoái cũng tại nơi đây, khi cuộc đua giữa 2 nhạc công giỏi nhất của thế giới hiện nay gấp gáp so tài trong cuộc chạy đua đến danh hiệu nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc trong năm và đặc biệt hơn, khi những ký ức nhuốm màu chính trị, văn hóa của 2 dòng nhạc đã luôn được (bị) đem ra so sánh trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, kết quả của buổi trình diễn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các nhạc công tham gia đêm nay tại khán phòng Camp Nou. Theo thông tin từ các trang mạng, thật ngạc nhiên khi 2 nhạc trưởng đã bố trí những gương mặt quá quen thuộc (trừ một sự thay đổi bất khả kháng là gã đánh trống Pepe chấn thương được thay bằng Abiol và nghệ sĩ trẻ Alba chiếm một suất của Adriano trong nhóm đàn dây) và như vậy, kịch bản nào sẽ là chủ đạo trong đêm đáng nhớ này tại Camp Nou?

Khi sự cẩn trọng được ưu tiên

Elclassico.jpg


Rõ ràng với thể thức 2 lượt trận và với mức độ quan trọng của cuộc đối đầu mà ở đó bất kỳ 1 sai lầm dù nhỏ nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung cuộc và thậm chí của cả mùa giải hoặc chiếc ghế chỉ đạo nên với Tito và Mourinho đã cho ra sân những gương mặt quen thuộc, với chiến thuật có lẽ cũng quen thuộc chẳng kém, mặc dù về phía Tito, ông có thừa nhân sự để tạo cho Barca một bộ mặt mới.

Đội hình với 3 mũi tấn công Pedro – Messi – Sanchez với sự hỗ trợ của Alba và Alves hôm nay được dự báo sẽ rất khó khăn để xuyên thủng hàng phòng ngự 2 lớp của Real. Thật vậy, cánh trái với sự sắc xảo của Alba liệu có bù đắp được 1 Pedro ngày càng “không có gì mới” khi thi đấu với Real? Khác với phong độ tại đội tuyển gần đây, cầu thủ số 17 giờ không đủ tự tin và năng lực để đột phá sâu vào nách hậu vệ cánh và trung vệ đối phương (mà thường là chuyền về cho tuyến 2) trong khi ở cánh phải Alves đang thực sự gặp vấn đề về phong độ và thái độ thi đấu còn Sanchez chưa lấy lại được sự tự tin và cái duyên của gần 1 năm về trước.

Có thể chắc chắn rằng bên cạnh những pha dàn xếp tấn công trung lộ của Messi – Iniesta – Xavi, các mũi tấn công bên cánh sẽ chủ yếu xuất phát từ cánh trái khi có sự tham gia của Alba – Pedro và thi thoảng là Iniesta, trong khi cánh phải sẽ là con bài tẩy để Barca đột ngột tăng tốc, Messi hay Xavi bất ngờ chọc khe cho một Sanchez di chuyển cắt mặt vào trong hạ gục Iker.

Mặc dù người viết bài không tin tưởng nhiều vào một kịch bản có lợi cho Barca khi thi đấu với đội hình này, trong khi Real sẽ vẫn sử dụng những pha chuyền bóng và di chuyển tốc độ của những Ronaldo, Di Maria hay Higuain để đánh vào sự tham lam của Alves hay một khoảnh khắc mắc lỗi vị trí của Mascherano.

Có lẽ đã qua rồi cái thời người Madrid co cụm chịu trận như buổi tối thua nhục nhã 1-3 cuối năm 2011 tại Bernabeu, Mourinho sau trận Siêu kinh điển gần đây nhất đã lấy lại được nhiều hơn tỷ số 2-1, nhiều hơn 1 chiếc cúp Liga, bởi họ đã lấy được sự tự tin đáng kể để có thể thi triển lối chơi chủ động của mình trước Barca. Khi những đôi chân của Ronaldo, Ozil hay Di Maria đã thanh thoát hơn, những ông vua sai lầm (trong những trận Siêu kinh điển) như Ramos hay Aberloa đột nhiên đã tìm lại chính mình, thì đêm nay Real tại Camp Nou sẽ là 1 đối thủ già dặn, lì lợm trong phòng ngự và không thiếu phương án trong tấn công.

… và một hiệp 2 trỗi dậy
Trong tính toán của Tito, khi lối đá cẩn trọng và không mạo hiểm ở hiệp 1 không phát huy tác dụng hoặc bị bắt bài với một hệ quả không mong muốn, chắc chắn kịch bản hiệp 2 (hoặc 30 phút cuối) sẽ dành chỗ cho những Villa, Cesc và thậm chí là cả Tello.
Khi trung lộ bị bịt kín và không có nhân tố tạo đột biến ở cánh, Tito sẽ phải có 3 bước điều chỉnh tương ứng với 3 quyền thay đổi nhân sự:
1. Villa – một cầu thủ được mong đợi nhất, đầy đủ ngón đòn nhất (từ phối hợp, đột phá, chạy chỗ, dứt điểm) sẽ thay thế Sanchez chơi tại cánh trái và đổi Pedro sang cánh phải.

2. Để tăng thêm tính đột biến trong miếng đánh trung lộ, Cesc sẽ vào thay Pedro để kết hợp với Messi trong vai trò tiền đạo ảo và san sẻ sự “chăm sóc” của các hậu vệ Real đối với Messi và Villa.

3. Đến lúc này, nếu một thế trận có lợi đến với Barca, có thể sẽ là sự thay đổi ở hàng tiền vệ, khi 1 công nhân sẽ được thay thế 1 trong những nghệ sĩ Xavi hay Iniesta nhằm tăng chất thép cho khu vực giữa sân. Đáp án sẽ là Song? Rất có thể đây là phần thưởng cho cầu thủ Cameroon này. Ngược lại, khi kết quả không có lợi, Tello hoặc Afellay sẽ được sử dụng thay hoặc Xavi hoặc Iniesta cho các đợt tấn công biên đồng nghĩa với việc rút Cesc về đá như 1 tiền vệ. Tuy nhiên phương án này đem lại không ít rủi ro khi Villa bị chốt ở bên cánh trái vì không quen đá như 1 trung phong và việc yêu cầu Tello đá cánh phải gần như là không thể.

… Hay món độc từ phù thủy Tito?

Jose-Mourinho11.jpg


Ở một góc nhìn khác, với những gì thể hiện trong các trận giao hữu đầu mùa và ở trận gặp Sociedad, lấp ló 1 hình ảnh nhà “cách tân” Tito sẽ đem đến Camp Nou một trong những thay đổi sau:
1. Vẫn là lối đá tiqui tacca trú trọng vào việc kiểm soát bóng, nhưng thay vì chậm rãi chờ thời cơ như Pep, Tito sẽ chỉ đạo các học trò luân chuyển bóng nhanh, tăng tốc bất ngờ để tạo đột biến.
2. Sử dụng lối đá chồng cánh, kết hợp những pha dàn xếp ở cánh để cấp đạn cho 1 Sanchez mang dáng dấp của Chicharito, điều mà Pep đã không mấy quan tâm trong thời đại của ông.
3. Tận dụng tối đa những pha dàn xếp bóng chết để đem lại lợi thế ban đầu cho Barca, từ đó tạo dựng thế trận có lợi cho khoảng thời gian còn lại của trận đấu?

… Hay tiếng nói từ cặp đôi hoàn hảo?

messi-ronaldo.jpg


Bên cạnh những toan tính của 2 ông thầy, sẻ chẳng thể thiếu cuộc chiến quy ước của 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Messi và Ronaldo, người mà trong mọi hoàn cảnh luôn được mong chờ nhiều nhất đóng vai người hùng trong bộ phim bom tấn.

Có một thực tế rằng với bất kỳ cách sắp xếp đội hình nào thì Messi và Ronaldo chỉ trong 1 khoảnh khắc lóe sáng cũng có thể đem lại lợi thế cho đội bóng của mình. Đối với Ronaldo, trong vài trận gần đây anh vẫn đều đặn ghi bàn, một hệ quả cho việc dần cởi bỏ được sức ép tự mình tạo ra với những cú dứt điểm và những pha bứt tốc hoàn hảo mà Pique hay Mascherano đôi khi không theo kịp, mặc dù đóng góp của anh cho lối chơi chung chưa thực sự thuyết phục. Ngược lại, ở 4 trận gần đây, Messi đang đóng vai trò là 1 miếng pho mai trong cái bẫy chuột hơn là một thợ săn kền kền. Mặc dù vậy dấu ấn của Messi cũng không hề kém cạnh, với những pha đi bóng khôn ngoan, những cú chọc khe tinh tế vẫn xuất hiện đều đều ngay cả ở trong những thời khắc Barca khó khăn và không có điểm rơi phong độ. Ở trận gần đây nhất, chẳng ai biết kết cục sẽ ra sao nếu Xavi dứt điểm tốt hơn sau đường dọn cỗ của Messi . Và ở trận này cũng vậy, 2 ngôi sao sáng nhất luôn sẵn sàng những màn tra tấn hàng phòng ngự đối phương một khi có cơ hội.

Vậy kịch bản nào cho họ đêm nay? Theo đánh giá chung, thật khó cho cả 2 (và đặc biệt là Ronaldo) để có thể đóng vai James Bond. Vì Messi sẽ vẫn được Khedira và Alonso chăm sóc chu đáo, sự vắng mặt (nếu có) của Pepe sẽ chẳng đem lại sự khác biệt trong phương án chống Messi của Mourinho, vì ông quá hiểu sự nguy hiểm của “1 phút lơ đãng” tại Camp Nou năm ngoái khi tỷ số là 2-2 sẽ phải trả giá đắt nhưu thế nào. Ở phái Ronaldo, có vẻ như cầu thủ này chưa thực sự sẵn sàng cho một trận đấu Siêu Kinh điển, kể cả về thể lực, tâm trí hay hưng phấn. Do vậy, sự nguy hiểm của anh có thể chỉ làm nền cho 1 khoảnh khắc (nếu có) của Higuain mà thôi.

Phán quyết tại Bernabeu
Dù mọi dự đoán đều chỉ có giá trị tượng đối nhưng với cách bố trí sơ đồ như báo chí đã nêu, theo quan điểm người viết bài, cả 2 nhà cầm quân đều chủ tâm đưa ra lời phán quyết tại Bernabeu sau đây vài ngày, khi đó tất cả những gì tinh túy nhất, bất ngờ nhất, táo bạo nhất sẽ được (ít nhất là) Tito đem ra sử dụng, như một thế trận dựng trại vào bờ sông vậy.

Với những người hâm mộ, hãy tận hưởng những cung bậc cảm xúc thú vị tột đỉnh, trong cuộc gặp thượng đỉnh của bóng đá Châu Âu đêm nay và hy vọng rằng sáng mai, báo chí sẽ tràn ngập những tính từ tuyệt vời, hoàn hảo dành cho đội bóng xứ Catalan.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Không ai đoán trước được đội hình của Barca đâu. Em nghĩ là Villa sẽ đá chính, Puyol đá chính. Chiến thắng sẽ là một điều hiển nhiên
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Puyol hình như sẽ không đá chính, anh bị đau nhẹ ở trận gặp Sociedad. Đúng là Puyi đã già rồi, cứ đá 1 trận là trận sau phải nghỉ.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
------------Valdes----------

-Alves---Pique--Mashe---Alba-

-----------Busquets-------

--------Xavi-----Iniesta----

-Sanchez(Villa)-messi-Pedro---
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top