[El Clásico - 253] Real Madrid C.F 2 - 1 F.C Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận El Clasico 253

  • Bàn tay nhựa Vá Dép

    Bình chọn: 16 50.0%
  • Hậu vệ Bờ-ra-zin Adriano

    Bình chọn: 1 3.1%
  • Pique siêu mẫu

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Má chê xấu zai

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 1 3.1%
  • Xavi

    Bình chọn: 1 3.1%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis chưa kịp đổ mồ hôi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messsssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Bình chọn: 12 37.5%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tello ngây ngô

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xoong chống dính

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Montoya

    Bình chọn: 1 3.1%

  • Số thành viên bình chọn
    32
  • Poll closed .

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Alves chấn thương phút chót nên Alba mới đá chính và Adriano đá cánh phải.

Valdes trận này bắt quá hay, nếu không chúng ta đã không cần theo dõi hết 90'. Hàng phòng ngự trận này không khác gì nghiệp dư. Puyol là lỗ hổng quá lớn, và chúng ta cần 1 người lấp được vị trí này trước mắt, chứ không chỉ là vị trí của Xavi.

Tiếc quả của Montoya, nếu là tiền đạo thì có lẽ chúng ta đã được hét như người điên. Adriano bị thẻ đỏ nên Messi gần như đá tiền vệ hoàn toàn để giữ nhịp tuyến giữa. Pedro đang đá hay, thay Tello vào thực sự không hợp lý chút nào. Nhưng hai sự thay đổi người khác là Montoya và Song thì Tito đã đúng. Hiệp 2 nếu đủ người, chắc chắn chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế này rất nhiều.

Oài, tập trung cho La Liga thôi, và đừng để sảy chân nữa nhé! Còn hai ngày nữa, cố kiếm một bản hợp đồng chất lượng cho vị trí trung vệ nào! Mascherano và cả Pique đã mắc những sai lầm quá lớn, không chỉ ở 2 bàn thua!!!

P/S: Càng theo dõi càng thấy đúng, Alonso thực sự là cầu thủ bẩn và nhiều tiểu xảo nhất của Kền kền. Ít nhất hai lần hắn ôm Messi và Pedro khi họ đang di chuyển để phối hợp với đồng đội, và nhiều pha phạm lỗi kín.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
À quên nữa, trận này có 2 niềm vui duy nhất đó là Valdes đẩy được nhiều quả đối mặt và Song chơi khá hợp rơ.
 

Oanh

Tiểu học xã
Đầu quân
6/7/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Montoya còn quá non,bị Cr nó qua mặt dễ quá,cần phải học hỏi nhiều. Trận này hàng thủ chơi quá kém,chưa bao giờ xem Barca đá mà lại có nhiều pha thót tim như hôm nay.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận đấu này thể hiện hai bộ mặt trái ngược của Barca trong hai hiệp đấu.
Một hiệp một đáng thất vọng nơi hàng hậu vệ với việc Mascherano và Pique thay nhau mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà.
Chưa kể còn nhiều lần hàng thủ lơi lỏng để cho các tiền đạo của Real có cơ hội đối mặt với Valdes nhưng may mắn là trong những cuộc đấu trí ấy thủ thành của Barca là người đứng vững.
Thảm họa nơi hàng phòng ngự của đội khách chưa dừng lại ở đó mà còn tiếp tục với một chiếc thẻ đỏ trực tiếp hoàn toàn xứng đáng dành cho Adriano, người đá thay vị trí hậu vệ phải của Alves.
Trong tình thế mà hàng thủ không tạo nên được sự an tâm cho tuyến trên thì một lần nữa, Messi lại là người biết tỏa sáng đúng lúc khi hiệp một gần kết thúc.
Cú sút phạt tuyệt đẹp của tiền đạo này đã khiến nỗ lực bay người của Casillas trở thành vô nghĩa, giúp Barca tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt, mở ra hy vọng lội ngược dòng ở những phút tiếp theo. Và quan trọng hơn hết là tâm lý của các cầu thủ trên sân dần bình thường trở lại, không bị căng cứng như trước đó nữa.

Bước vào đầu hiệp hai, các học trò của Tito chơi bóng đúng với phong cách của họ và gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Real và đã vài lần đặt khung thành đội bóng chủ sân Béc-na-bêu vào thế chao đảo. Trong đó đáng kể nhất là các tình huống đối mặt của Pedro, Alba và Montoya nhưng đều không một lần thành công.
Ngược lại, Đội bóng Hoàng gia có vẻ như hơi phân vân giữa việc nên dồn lên tấn công tìm bàn kết liễu trận đấu hay phòng ngự an toàn bảo toàn kết quả.
Tuy nhiên dù vậy họ cũng đã gây ra vài tình huống khiến các CĐV đội khách phải thót tim khi Higuain rồi Khedira không thành công trong các pha đối mặt với thủ thành Barca.
Nhận thấy tiền vệ làm nhiệm vụ đánh chặn trong trận này là Busquets không hoàn thành nhiệm vụ, Tito quyết định tung tân binh A. Song vào sân thử lửa và cựu cầu thủ của Arsenal này cũng đã có những đóng góp nhất định trong lối chơi của đội nhà.
Phía bên kia, Mourinho không chịu thua kém khi cũng tung bản hợp đồng mới Modric vào sân và tiền vệ người Croatia suýt nữa cũng đã có cơ hội ghi tên mình lên bảng điện tử của trận đấu.

Nỗ lực trong suốt hiệp hai của trận đấu nhưng không một lần thành công, các cầu thủ Barca đã bỏ lỡ cơ hội giành lấy chiếc Siêu Cúp để làm quà cho ông thầy mới mà không mới Tito Vilanova. Tuy nhiên họ đã có thể rời sân với tư thế ngẩng cao đầu khi đã làm tất cả những gì có thể nhưng không thể bù đắp được những sai sót nơi hàng phòng ngự xảy ra trong hiệp đấu đầu tiên.
Rõ ràng Tito còn phải làm việc rất nhiều để hàng thủ chơi tập trung và chắc chắn hơn trong những trận sau bởi trong 4 trận đấu chính thức dưới triều đại mới, chưa có trận nào Barca bảo toàn nguyên vẹn được mành lưới.

Người chơi tệ nhất của Barca trong trận này chắc hẳn là Adriano, còn người chơi hay nhất thì lý trí chọn Messi nhưng trái tim lại hướng về Valdes.
 

tegia

Tiểu học xã
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Trận đấu quá nhiều cảm xúc.

Mình thích cái cách Tito thay cầu thủ. Khi Montoya vào thay cho Sanchez thì mình nghĩ đó là điều đương nhiên nếu Barca không muốn thua thêm, nhưng khi Song vào thay cho Busques rồi Tello thay vị trí của Pedro thì mình thật sự thích sự mạo hiểm của Tito.
1 cầu thủ vừa mới kí hợp đồng đã được thử lửa ở 1 trận El Clasico, cách mà Song đá như 1 cầu thủ trưởng thành từ La Masia, từ việc xử lý bóng chạy chỗ cũng như quan sát đồng đội. Nếu như Song không vào sân trận này thì có lẽ lâu nữa mới kiểm chứng được tâm lý của Song và điều quan trọng cái cách anh di chuyển hoàn toàn phù hợp với lối chơi Barca. Chấp nhận mạo hiểm khi tung Song vào sân, Tito đã nhận ra 1 cầu thủ có khả năng đáp ứng được đủ vị trí của Busquet cũng như chờ sự đột biến của anh giống như anh thể hiện ở Arsenal
Còn ở Tello thì Tito tiếp tục trao cơ hội cho chàng ở 1 trân cầu siêu kinh điển, mong chờ tốc độ của anh khiến Marcelo phải thè lưỡi. Dẫu cách Tello thể hiện chưa nhiều và có phần hơi non, nhưng chỉ ở những trận đấu thế này Tello mới rèn giũa được tâm lý.
1 trận đấu ở thế 10 chọi 11 với tỉ số hiện tại là 2-1 thì an toàn chẳng bằng mạo hiểm trao cơ hội cho họ để rồi nhận ra và thu được cả 1 mùa giải thắng lợi.

Có lẽ qua những trận đấu chúng ta sẽ được thấy 1 đội hình đồng đều ở các vị trí của Barca. Với 1 đội hình đồng đều, chúng ta sẵn sàng ôm trọn 1 mùa giải thành công
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Không hiểu sao H1 Barca lại đá tệ thế nhỉ ? Hàng thủ chơi như gà mắc tóc. Tới lúc Adriano bị thẻ đỏ thì cứ như thể chân tay mình rụng rời hêt cả ra. Nếu như Valdes không là người giữ khung thành thì chắc mọi chuyện còn kinh khủng hơn. Thua quá đau vì H2 chúng ta chơi khá tốt nhưng những pha dứt điểm của Barca lại nhiều lần quá thiếu chính xác. Đã đến lúc những Sanchez, Pedro hay những cầu thủ tham gia tấn cong càn tập cách sút chính xác vào cầu môn, nếu như cứ ở tình trạng như vậy thì khi thiếu Messi ở hàng tiền đạo thì chẳng còn ai có khả năng tạo sự khác biệt ở các trận cầu lớn.

Dù sao đi nữa thì ta đã thua, nhưng cũng có một số mặt tích cực trong mùa giải mới như các bác ở trên đã nói. Thôi thì Barca phải làm lại từ đầu để gây dựng nên hào quang trước kia.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Từ đầu mùa đến trận này là 4 trận liên tiếp Barca bị ghi bàn trước, một dấu hiệu đáng lo thực sự. Và đêm qua Mou đã rất tinh khi xua quân tấn công dồn dập trong những phút đầu, y như rằng bị ghi bàn. Barca phải chú ý ngay, phải tập trung chiến đấu ngay từ đầu trận. Quả thực không thể hiểu nổi một cầu thủ đẳng cấp như Mas mà lại có một pha phá hịt bóng như nghiệp dư vậy.
Không thể hiểu nổi Barca hùng mạnh như vậy mà suốt ngày phải làm kẻ bám đuổi tỉ số. Có vẻ Tito thực sự muốn có sự thay đổi về chất trong lối đá của barca nên ông thử nghiệm hơi nhiều.
Hy vọng Tito đừng bắt anh em cứ thót hết cả tim và bực mình khi xem Barca đá hiệp 1, 4 trận rồi Tito ơi
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Công nhận là 2 bàn thắng của Real là quá rùa, nhưng mà hàng thủ của Barca thì quá nghiệp dư, không bằng FCBHN A ấy chứ. Kết mỗi bàn thắng của Messi quá đẹp, quá hoàn hảo!:)
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Một trận thua đáng tiếc, nhưng chúng ta vẫn còn cả tương lai phía trước, không có gì phải buồn cả.
Có vẻ như Mou đã tìm ra cách mới để khắc chế Barca, đó là ... túm người và kéo áo mọi lúc mọi nơi. Xem trận này thấy ít nhất là cả chục lần cầu thủ Dê kéo áo hay ôm người chúng ta mỗi khi chúng không thể kiểm soát được bóng, coi mà phát bực. Hi vọng Tito tìm ra cách trị được trò bẩn này của bầy Dê.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Các cầu thủ nói gì sau trận đấu?​

2012-08-29_MADRID-BARCELONA_43.v1346285251.JPG

Đội phó của FC Barcelona, tiền vệ đã chơi đủ 90 phút trên sân Bernabeu rạng sáng nay cho biết "hai sai lầm và chiếc thẻ đỏ là lí do quan trọng khiến chúng tôi thất bại".

"Số 6" nhấn mạnh: "Chúng tôi đã trỗi dậy rất mạnh mẽ và đã có thể vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha. Chúng tôi vẫn tiếp tục chơi bóng và chơi theo đúng phong cách của mình, dù không được tốt cho lắm. Trong hiệp hai, đội bóng đã có đủ cơ hội để vô địch".

Xavi tiếp tục: "Chúng tôi đã thất bại lần này, nhưng vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn. Bây giờ chúng tôi cần phải thay đổi tâm trạng và chuẩn bị nghĩ đến trận đấu tại La Liga vào chủ nhật tới".

Sergio Busquets:

"Tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi đã chơi tốt hơn trong cả lượt đi và lượt về. Dù chỉ thi đấu với 10 người nhưng đội bóng có nhiều cơ hội để giành chiến thắng".

"Madrid đã có hai pha phản công từ những phút đầu trận đấu, đó là cách họ thường dùng, và họ đã có hai bàn thắng".

"Tôi rất tự hào với những người đồng đội của mình, khi mọi chuyện không được như ý muốn, như ngày hôm nay, họ vẫn luôn tiến lên phía trước nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi không tạo ra được cơ hội".

"Chúng tôi có cảm nghĩ rằng chúng tôi là một đội bóng mạnh mẽ và chúng tôi có thể chơi tốt hơn để vô địch nhiều danh hiệu".

"Tôi nghĩ chúng tôi là đội đã thi đấu tốt hơn và chúng ta cần tập trung vào những mặt tích cực rút ra từ trận đấu. Chủ nhật đến, chúng tôi sẽ có một trận đấu ở La Liga, chúng tôi đang dẫn đầu BXH và điều đó sẽ không dừng lại".

"Việc bị thay ra hoàn toàn là chuyện bình thường. Tôi đã không thể ở đội bóng trong suốt giai đoạn tiền mùa giải. Không có sự chuẩn bị đầy đủ luôn là điều đáng lo ngại".

"Tôi nghĩ Song đã chơi rất tốt, anh ấy là cầu thủ tuyệt vời, chúng ta đã biết đến anh ấy trước khi anh ấy đến đây - Song đã có một trận đấu hay".

"Trận đấu với Valencia vào chủ nhật tới đây, chúng tôi sẽ ra sân để giành chiến thắng. Chúng tôi đang dẫn đầu tại la Liga và hi vọng chúng tôi có thể giữ vững được vị trí đó".

Piqué:

"Họ là một đội bóng rất mạnh, họ ghi được hai bàn trong khi chúng tôi chỉ còn 10 người. Nhưng chúng tôi đã có một hiệp hai xuất sắc".

"Chúng tôi cần phải cải thiện cách bắt đầu trận đấu. Nhưng cách chúng tôi chơi với 10 người trên SVĐ này rất đáng khen ngợi".

"Madrid đã vô địch với 20 phút chơi rất hay mà họ có ở 2 lượt trận. Tôi xin chúc mừng họ".

"Chúng tôi đã có nhiều cơ hội trước khung thành của Casillas mặc dù chơi thiếu người và chúng tôi nắm thế trận. Tôi thích cách chúng tôi đã thi đấu trong hiệp hai".

Pedro:

"Họ đã bắt đầu rất mạnh mẽ, và họ vươn lên dẫn trước. Sẽ rất khó khăn để bạn gỡ hòa ở SVĐ này và đặc biệt là nếu bạn thi đấu với ít người hơn. Chúng tôi vẫn chiến đấu và tạo ra cơ hội, nhưng nó không đồng nghĩa vơi chiến thắng".

"Alves rất quan trọng trong đội hình, nhưng bất kỳ cầu thủ Barça nào cũng chơi tốt tại vị trí của họ".

"Chúng tôi đã có hai cơ hội ngon ăn để cân bằng tỉ số, nhưng chúng tôi đã không đủ may mắn để làm điều đó như vài ngày trước. Đây là lúc chúc mừng Madrid với chiến thắng của họ".

Iniesta:

"Hai bàn thắng bị dẫn trước và chiếc thẻ đỏ thật sự đã ảnh hưởng quá lớn đến chúng tôi. Thật không dễ dàng để chơi với 10 người tại đây. Nhưng chúng tôi cũng đã có cơ hội để giành chức vô địch".

"Bao giờ cũng vậy, chúng ta không nên nói về những sai lầm cá nhân. Đó luôn là trách nhiệm của cả tập thể. Chúng ta cần nhẹ nhàng với những lỗi đó khi gặp phải một đội bóng phản công mạnh như Madrid".

"Sẽ không dễ dàng để chấp nhận thất bại, nhưng thật sự chúng tôi đã có một hiệp hai xuất sắc, dù chỉ với 10 người. Tôi xin chúc mừng Madrid với danh hiệu mà họ có nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc".

Theo FCB.com
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Montoya chơi quá hay, đừng nói là anh chơi tồi, vào sân khi chỉ còn 10 người và lần đầu tiên trong đời chơi 1 trận Siêu kinh điển là một điều gì đó quá lớn lao đối với một hậu vệ mới 21 tuổi. Những bước chạy của Montoya thực sự ấn tượng và cầm bóng cũng rất tự tin, đây chính là hậu vệ phải tương lai của Barcelona và Tây Ban Nha.
Valdes thì khỏi nói, nếu không có anh thì chúng ta phải ăn tới 2 cái tát chứ không phải 1. Pedro cũng đã chơi rất nỗ lực ở trận này, những không hiều sao Tito lại tung Tello vào sân chứ không phải Villa, chẳng nhẽ số 7 không đủ khả năng để đá 10 phút????
Song cũng đã để lại dấu ấn của mình, và hu vọng đây sẽ là một sự bổ sung chất lượng.

Tuy nhiên sau khi chứng kiến trận đấu này thì mình lại cạn kiệt kiên nhẫn vào Sanchez!!! Mình không yêu cầu anh ta phải tỏa sáng, nhưng chỉ mong số 9 đừng có NGÃ nữa!!! Từ khi đến Barca cứ khi nào chạm vào người là cầu thủ người Chile lăn đùng ra ngã, có nhiều pha thậm chí còn chưa chạm vào người nhưng cứ ngã cái đã. Có những pha bóng mà anh hoàn toàn có thể tiếp tục dắt bóng và tạo ra cơ hội nguy hiểm những vẫn lăn ra ngã một cách lãng xẹt!
 

toanbebe

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sai lầm đầu trận làm mình nhớ tới trận 6-2 cách đây mấy năm. Lúc đó Ramos còn có 1 quả vô lê chổng xe đạp xuất sắc hơn nữa xD
Có lẽ nếu Barca ko tìm được 1 trung vệ xuất sắc trong thời gian tới + Puyol thường xuyên ngồi ngoài thì ta nên dùng 2 tiền vệ trụ, đá với đội hình 4-2-x ở những trận giống như trận này.
Song vừa vào thấy đội hình mập mạp dày cơm và cao to hẳn ra. Mình khoái anh này lúc chỉ trỏ lập đội hình chống phạt góc + mấy lúc lui về chỉ đạo bịt lỗ hổng giữa 2 trung vệ ghê xD
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Vilanova: "Tôi rất tự hào về tập thể này"

[Họp báo sau trận đấu]


1346280148857.jpg

Mở đầu buổi họp báo sau thất bại 2-1 tại Bernabeu, HLV trưởng Tito Vilanova dành những lời chúc mừng chân thành đến đại kình địch áo trắng. Dù đã không thể có được kết quả như mong muốn ở Siêu kinh điển lượt về, ông thầy Vilanova vẫn đặt trọn niềm tin nơi các học trò của mình. Phân tích về những sai lầm dẫn đến hai bàn thua tai hại: "Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, Madrid đã liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm. Bằng cách sử dụng những đường chuyền dài và tận dụng những sai sót của hậu vệ đối phương, họ đã giành thắng lợi chung cuộc với hai pha lập công của Higuain và C.Ronaldo". Tuy trắng tay rời pháo đài địch nhưng: "Hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy tự hào nhất về tập thể này. Các cậu ấy đã chiến đấu rất kiên cường. Dù phải thi đấu với 10 người trên sân trong hiệp 2, toàn đội vẫn không tỏ ra lép vế trước đối thủ. Chúng ta đã có 5 cơ hội rõ rệt về phía khung thành của Casillas, dù mọi nỗ lực là bất thành nhưng tôi đánh giá rất cao ý chí và tinh thần của đội bóng ngày hôm nay."

Đường còn dài. Chớ ngại tiến bước

"Trận thua ngày hôm nay sẽ không để lại quá nhiều dư âm tiêu cực với Barca những ngày sắp tới" - Tito khẳng định. "Có một thực tế rõ ràng là tất cả chúng ta đều muốn giành chiến thắng, thế nhưng như tôi đã phát biểu trong buổi họp báo trước thềm trận đấu thì dù chủ nhân của Siêu cúp Tây Ban Nha năm nay có là ai thì vẫn còn cả một mùa giải dài phía trước. Sẽ sớm thôi, toàn đội sẽ lấy lại tinh thần và nhìn về phía trước. Để lại nỗi buồn Siêu cúp lại sau lưng, chúng ta sẽ tái ngộ La Liga vào Chủ Nhật này".

Ngoài ra, tân thuyền trưởng cũng nhấn mạnh một điều mà ông cho là một thành quả đáng ghi nhận của đội bóng đêm qua: ngay cả khi lâm vào tình thế mất người, Barcelona vẫn trung thành với triết lý bóng đá tấn công của mình: "Bất chấp mọi rủi ro, tôi đã chỉ đạo toàn đội tiếp tục tấn công để lấy lại thế cân bằng. Trước Real Madrid hay bất kì đối thủ nào, chúng tôi luôn trung thành với phương án tấn công, vốn là bản sắc trong lối chơi của đội. Tôi cũng thừa nhận hai bàn thua đêm qua đến từ sai lầm nơi hàng thủ nhưng sự thật là Barca không hề kém cạnh Real. Cái cách mà toàn đội xoay sở ở hiệp hai khi chỉ còn 10 người và những cơ hội hiếm hoi trong tình thế đầy khó khăn ấy, tôi cho rằng đó là những điểm sáng đáng lưu ý của trận đấu này".

Khi được hỏi về đấu pháp của Mourinho, HLV Vilanova cho biết: "Tôi nhận ra một điều là ông ấy đã rất khao khát một chiến thắng ở trận lượt về. Và như các bạn đã thấy, chúng tôi mất Adriano từ quá sớm và Real Madrid hẳn là có quá nhiều lợi thế... Chúng tôi đã cầm cự và kiến tạo cơ hội ghi bàn song tất cả đều vô nghĩa..."

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Sau 2 lượt trận, ta hoà 4-4. 4 bàn thua của ta có thể quy lỗi cho Busquets - Valdes - Mascherano - Pique lần lượt. Mà đây lại là 4 cái tên xuất sắc nhất của Barca hiện tại tạo lập thế trận phòng ngự. 4 bàn thua đều là lỗi chủ quan, hời hợt.

Xét 1 cách công bằng thì họ xứng đáng vô địch siêu cúp khi số cơ hội tạo ra nhiều hơn và cũng lâu rồi chưa vô địch :D. Nhưng các bác có thấy Barca có 2 khoảng thời gian thực sự xuất sắc không? Đầu tiên là lúc anh tài giúp Tito đuổi Adriano ra sân cho đỡ thua thêm, ta có Montoya vào đá hậu vệ phải. Với 10 người, trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1 ta đá tiki taka cứ như thế chả thua bàn quái nào và đang đá đủ người. Rồi bàn thắng Messi ghi được là thành quả cho khoảng thời gian đó. Mấy tay chém gió kêu gào hiệp 1 là của Real đều hơi quá đáng khi chính xác họ có 30 phút đầu trận xuất sắc. Khoảng thời gian thứ hai là lúc tay Xoong vào sân. Anh này đá không thoáng bóng như Busquets nhưng lại rất chính xác trong đập nhả và cuối trận chuyền cho Messi một đường để Messi tung sở trưởng kéo bóng sang trái và cứa chân. Đó là phút 89. Tôi cứ tưởng bàn thắng chắc chắn đến. Không ngờ bóng ra ngoài. Đó thực sự là pha bóng đáng tiếc của Messi và may mắn cho Real.

Sau trận này có 2 điều chắc chắn là: Messi đương nhiên Quả bóng vàng và Modric thực sự nguy hiểm. Khoảng cách 5 điểm Barca đang có với Real là trời ban và ta cần phải chắt chiu.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sau 2 lượt trận, ta hoà 4-4. 4 bàn thua của ta có thể quy lỗi cho Busquets - Valdes - Mascherano - Pique lần lượt. Mà đây lại là 4 cái tên xuất sắc nhất của Barca hiện tại tạo lập thế trận phòng ngự. 4 bàn thua đều là lỗi chủ quan, hời hợt.

Xét 1 cách công bằng thì họ xứng đáng vô địch siêu cúp khi số cơ hội tạo ra nhiều hơn và cũng lâu rồi chưa vô địch :D. Nhưng các bác có thấy Barca có 2 khoảng thời gian thực sự xuất sắc không? Đầu tiên là lúc anh tài giúp Tito đuổi Adriano ra sân cho đỡ thua thêm, ta có Montoya vào đá hậu vệ phải. Với 10 người, trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1 ta đá tiki taka cứ như thế chả thua bàn quái nào và đang đá đủ người. Rồi bàn thắng Messi ghi được là thành quả cho khoảng thời gian đó. Mấy tay chém gió kêu gào hiệp 1 là của Real đều hơi quá đáng khi chính xác họ có 30 phút đầu trận xuất sắc. Khoảng thời gian thứ hai là lúc tay Xoong vào sân. Anh này đá không thoáng bóng như Busquets nhưng lại rất chính xác trong đập nhả và cuối trận chuyền cho Messi một đường để Messi tung sở trưởng kéo bóng sang trái và cứa chân. Đó là phút 89. Tôi cứ tưởng bàn thắng chắc chắn đến. Không ngờ bóng ra ngoài. Đó thực sự là pha bóng đáng tiếc của Messi và may mắn cho Real.

Sau trận này có 2 điều chắc chắn là: Messi đương nhiên Quả bóng vàng và Modric thực sự nguy hiểm. Khoảng cách 5 điểm Barca đang có với Real là trời ban và ta cần phải chắt chiu.

Bác có chắc chắn năm nay Messi sẽ được QBV không đấy? :baifu_khoctham:.
Messi sẽ đương nhiên được QBV nếu giúp Barcelona đánh bại Real ở trận lượt đi La Liga, chứ bây giờ thì cũng chưa chắc.
 

PentiumT

Juvenil B
Đầu quân
14/9/11
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Messi tất nhiên vẫn trội nhất nhưng danh hiệu QBV thì quả thật là vẫn chưa thể biết trước được. Chỉ cần các nhà bầu chọn công tâm thì chắc chắn QBV thuộc về Messi :)
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Mình thì càng ngày càng nghi khả năng cầm quân của Tito quá.Tại sao lại cho 1 adriano phòng ngự kém cỏi, hầu như luôn bị R7 qua mặt, tắt cả các trận SKĐ mà adriano đá kể cả dưới thời Pep. Villa đâu sao ko cho vào lại thay bằng Tello vụng về non kinh nghiệm. Giá mà Tito có cá tính từ đầu trận cho A Song vào thay adriano có khi lại hay.Hoặc A song đá trung vệ, đẩy Mas ra cánh xem sao. Thua Real tại thời điểm này thì không gì nhục bằng. Còn Sanches nữa như bạn vongocduc89 đã nói, anh chàng này luôn luôn ngã trong vòng cấm khi mà đồng đội anh cần anh cố gắng đứng vững để chiến đấu.Nếu có tinh thần chiến đấu như Messi BC ko đến nỗi bí bách như vậy.
 

Duong_Qua

Juvenil B
Đầu quân
8/1/09
Bài viết
111
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Màn trình diễn của Song đêm qua :

[video=youtube;zSyZqH2bnzU]http://www.youtube.com/watch?v=zSyZqH2bnzU[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tuy nhiên sau khi chứng kiến trận đấu này thì mình lại cạn kiệt kiên nhẫn vào Sanchez!!! Mình không yêu cầu anh ta phải tỏa sáng, nhưng chỉ mong số 9 đừng có NGÃ nữa!!! Từ khi đến Barca cứ khi nào chạm vào người là cầu thủ người Chile lăn đùng ra ngã, có nhiều pha thậm chí còn chưa chạm vào người nhưng cứ ngã cái đã. Có những pha bóng mà anh hoàn toàn có thể tiếp tục dắt bóng và tạo ra cơ hội nguy hiểm những vẫn lăn ra ngã một cách lãng xẹt!
Sanchez cũng đen khi phải nhường chỗ cho Montoya. Cái tay này mới gọi là thử thách lòng kiên nhẫn đây này...



Tin sốc: Ngay sau trận thua Real Madrid. Quá chán nản...Xavi đã quyết định bỏ đội đi chơi một mình với bạn gái bất chấp việc cả đội quay về Barcelona tập trung cho trận đấu cuối tuần với Valencia. Nhiều người chứng kiến cho rằng Xavi sắp lên chức...bố.



[an]Mọi thông tin bên trên đều mang tính giải trí và hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ[/an]
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Béc na bơ là sân nhà thứ 2 của Barca nên không phải lo. Em cũng nghĩ một trận thắng cách biệt 2 bàn cho Bà xã.
Hôm nay chắc Alba và Villa sẽ được ra sân ngay từ đầu để cho Dê biết thế nào là đôi công. Một con thú cùng đường nó chỉ có thể cắn càn chứ nó không nguy hiểm. Khả năng hôm nay có thẻ đỏ là rất cao
Bạn dự đoán rất chính xác, đã có thẻ đỏ. Nhưng lại là thẻ đỏ cho ... Barca. Nói thật trận thua hôm qua đúng là một thảm hoạ. Chưa từng thấy Barca phải gồng mình chịu trận như thế trước Real. Tiền đạo bên Real mà dứt điểm tốt có lẽ đã có 1 bàn tay nhỏ cho Barca rồi.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top