[El Clásico-254] FC Barcelona 2 - 2 Real Madrid CF

Cầu thủ xuất sắc nhất trận El Clasico 254

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 3 7.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 37 90.2%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Montoya

    Bình chọn: 1 2.4%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    41
  • Poll closed .

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
LFP.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
RM.png


Thời gian: 00:50 | Ngày: 08/10/2012 | SVĐ: Camp Nou

fotos_historicas_clasico.jpg


Tốt là kẻ thù của vĩ đại

113 năm hẹn hò với định mệnh. Cũng ngần ấy năm hẹn ước mải chẳng thành.
253 lần chạm trán kẻ thù định mệnh. Cuộc chiến dai dẳng vẫn chưa định người thắng - kẻ bại...


Những ngày tháng Mười, khi mà con số 113 sắp sửa chuyển mình thành 114 và cuộc tao ngộ 254 đang gần kề hơn bao giờ hết, một lần nữa các Culé tự hỏi mình: Phải mất bao lâu nữa để đến được chương cuối của chặng hành trình? Bao lâu là đủ để hóa giải mối hận từ trong truyền kiếp kia? Định mệnh lên tiếng: Không bao giờ là đủ. Còn những chiến binh Catalan, họ bảo: Hãy cứ đợi ngài Titan viết tiếp những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết El Clásico và yên chí là chúng tôi sẽ không để quý độc giả phải thất vọng trong lần ra mắt ấn bản mới vào ngày 7/10 tới.

Lật tung từng ngóc ngách lịch sử cũng như lần theo bước đi của môn thể thao vua qua từng thời đại, cho đến nay vẫn chưa một cuộc đối đầu nào có thể sánh ngang những lần đụng độ giữa ông lớn xứ bò về độ "kinh điển". El Clásico là "Siêu kinh điển" bởi mối thù trăm năm có lẻ, bởi nỗi đau quá khứ mãi khôn nguôi, bởi bầu không khí căng thẳng sục sôi luôn thường trực, bởi nhiều thứ, nhiều lắm! Những thứ chỉ El Clásico mới có và chỉ Barca-Real cùng nhau mới làm ra được. Cũng không phải Siêu Kinh Điển thời nào cũng giống nhau. Mùa giải năm nay, có một Barca với hơi thở rất mới, mang đậm dấu ấn Tito Vilanova. Pep và Tito, hai chiến lược gia cùng chung một triết lí nhưng là hai cá tính khác nhau trong mỗi con người. Tinh thần Blaugrana vẫn vẹn nguyên, chỉ có khát khao chiến thắng để tìm lại vinh quang từng thuộc về là ngày một cháy bỏng trong huyết quản chiến binh. Phía bên kia chiến tuyến, Nhà Trắng cũng đã biết mình biết người hơn. Một thứ bóng đá đã dần gọt bỏ đi những gì thô bạo, phi thể thao từng liên tục bị đả kích, lên án suốt những năm qua - một thứ bóng đá đã kém đi phần hung hăng nhưng lại muôn phần quyết liệt hơn. Mourinho giờ đã khác xưa và những ngôi sao Los Blancos giờ đây cũng đã bắt đầu cùng nhìn về một hướng. Tất cả những điều đó làm nên một dáng dấp mới cho Siêu Kinh Điển và cuộc giằng co trở nên hấp dẫn hơn, kịch tính hơn và đáng xem hơn. Lại nói về đại chiến Camp Nou cuối tuần này, không quá khó để nhận ra chủ nhà là những người đang ngồi chiếu trên với cách biệt giờ đã lên đến con số 8 nhưng những vị khách đến từ thủ đô không vì thế nhận phần kém cạnh. Nếu Barcelona có quyền tự hào với chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa thì Real Madrid cũng đã tìm lại được tiếng nói sau những chiến thắng dội bom vào lưới Vallecano, Deportivo hay mới đây là Ajax. Nếu Messi ngày càng hoàn thiện hơn khi hoàn thành xuất sắc không chỉ một mà trong nhiều vai trò thì Ronaldo cũng đã hết "buồn" sau những lần đốt lưới đội bạn. Tựu chung, cơ hội là 50/50 cho cả hai đội nhưng thần Chiến Thắng sẽ chỉ chọn một: Ai thể hiện mình xứng đáng hơn, tất sẽ là người được chọn.

Tốt là kẻ thù của vĩ đại.

Đó là một trong những lí do chính giải thích vì sao có rất ít những điều vĩ đại. Và có những kẻ suốt một đời tìm kiếm cái vĩ đại. Với Barcelona, tự bản thân họ không sinh ra đã vĩ đại, cũng không có được cái diễm phúc được sự vĩ đại ập đến phủ kín thân mình. Họ, những chiến binh Blaugrana mang trên mình sứ mệnh khai phá và chinh phục. Đâu là cái đích cuối cùng của cuộc trường chinh này, âu cũng chẳng ai định hình một cách chính xác được. Barca đã từng lên đến tột bực vinh quang trong quá khứ, cũng từng kinh qua những ngày đen tối nhất trong lịch sử còn Barca của hiện tại thì đang say men chiến thắng và hừng hực khí thế bước vào trận quyết chiến với kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng, chuỗi 8 trận liên tiếp ca vang khúc khải hoàn cho đến giờ vẫn chỉ dừng ở mức Tốt. 8 điểm bỏ xa ĐKVĐ và ngôi đầu BXH La Liga vẫn chỉ được xếp vào hạng mục Tốt mà thôi. Làm được thế quả thật đã tốt, nhưng đâu mới là tốt nhất? Đó là khi niềm tự hào của xứ Catalan đủ sức để quật ngã kẻ thù lớn nhất của mình. Các bạn nghĩ đó là ai? Real Madrid ư? Theo tôi, tên của kẻ ấy là FC Barcelona.

La Liga mới chỉ bước sang vòng đấu thứ 7. Dù đêm Camp Nou có gọi tên ai đi chăng nữa, một trận đấu vẫn không thể là đáp số cuối cùng cho cả một giải đấu lớn. Cán cân đang lệch về phía chúng ta và ít nhiều gió cũng chưa thể đổi chiều ngay được sau trận chiến cuối tuần này. Tâm lí thoải mái cùng tâm thế tự tin trước thềm cuộc chiến là lợi thế mà Tito cùng các học trò đang có trong tay nhưng thận trọng không bao giờ là thừa khi mà bài học Siêu cúp hãy còn đó, nóng hổi như mới vừa hôm qua...

Dự đoán: 3-1

Đội hình dự kiến: update sau
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
224511_10152189841345601_1712485330_n.jpg


EC món ăn tinh thần từ bao giờ?

29-11-2010:

Đúng là không khí El Clásico năm nay ở Việt Nam khác thật. Từ sáng sớm đi ra đường ngồi trên xe bus đã thấy đài tiếng nói Việt Nam phát thông tin Camp Nou, phụ xe thì nói chuyện với tài xế, từ mấy thằng bé cấp 2, mấy anh thanh niên đến mấy ông lão: cũng Barca, cũng Real... Đến lớp tiếng Anh thì hẹn hò tối nay 3h nhé, nào là: F... Real, F... Barca. Cris sẽ ghi bàn, Messi sẽ ghi bàn, về gần nhà ngồi hàng nước thì cũng Eo-cờ-nát-xi-cô ( repeat thì nó là như thế), rồi nhìn qua sạp báo thì nào là hình anh Rô, anh Mou, rồi đến cu Messi với bác Pep nhà mình cứ to lù lù ra, trông như minh tinh màn bạc. Về nhà onl nick chat thì ôi thôi đủ cả: Từ các chú Mu, đến các chú Chel, cho đến mấy cái nick xã nhà: Cứ để stt loạn hết cả lên: Visca Barca, rồi là Messi ghi bàn, rồi là Đêm của Cris, Ngày của Ozil... Hoa hết cả mắt, rồi lại lượn qua FB: Ôi thôi thì cũng xanh, đỏ, trắng.... Tài xỉu, Barça chấp hòa, đủ mọi tin tức, xoay quanh trận bóng cứ như là ngày hội vậy.

Nghĩ bằng giờ này năm ngoái: Barça vs Real, chả mấy ai biết đấy là đâu, chỉ có những người trong cuộc ham mê, máu me... 1 năm sau thì cả Việt Nam xoay như chong chóng vì mỗi cái sân Camp Nou ấy. Ừ, cũng vẫn là cái sân Camp Nou của năm ngoái đấy thôi, sao mà năm nay nhiều người Việt Nam tò mò ghê thế, từ fan La Liga cho đến fan Serie A, fan Ngoại hạng Anh tất cả đều rồ lên như kiểu không xem được trận này thì coi như mất một nửa cuộc đời vậy... Ngẫm ra thì cũng phải thôi, mồm miệng thiên hạ thì ra sức chê bai: La Liga là giải đấu chán ngán, Barça tép riu, Real dựa hơi Mou... Thế nhưng còn hơn chán vạn cái giải đấu mà người Việt Nam dành hơn 11 năm để theo dõi, để hâm mộ, bình luận và chiêm nghiệm.

Thời của Laliga sắp đến rồi, bóng đá đẹp và quyến rũ rồi sẽ hồi sinh, mặc cho mồm miêng những kẻ ganh tị không thừa nhận. Ừ, thì hãy cứ bỏ thắng thua sang một bên đi, hãy cứ tận hưởng El Clásico một cách nhẹ nhàng vì cuối cùng cũng là được thấy một thứ bóng đá đẹp, một thứ bóng đá của những năm khởi đầu khi mà cầu thủ nào trên sân cũng muốn ào ạt ghi bàn. Siêu kinh điển đúng thật... Là đây, là Camp Nou đêm nay.

...

Tháng 10-2012:

Gần 2 năm kể từ sau lần đầu trải nghiệm El Clásico của Mourinho và cũng là manita đáng nhớ của culé. Chúng ta một lần nữa chuẩn bị hò hẹn tại Camp Nou, để sống trong không khí hồi hộp, lo âu nhưng cũng không kém phần háo hức mỗi độ Siêu Kinh Điển về. 13 kì EC đã đi qua chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm - một tần suất kỉ lục không chỉ tại TBN mà còn ở bất kì cuộc đối đầu đáng chú ý nào trong lịch sử bóng đá thế giới. Cảm xúc ngóng chờ không còn vẹn nguyên như ngày nào nhưng khát khao chiến thắng thì luôn đầy ắp trong từng suy nghĩ của mọi culé và các madridista. EC vốn đã không chỉ là một trận đấu bởi nó đại diện cho những cuộc chiến quyền lực, cho tinh thần độc lập, cho sự phân chia giai cấp và lịch sử chất đầy những nỗi đau nhưng đâu chỉ có vậy, EC bây giờ không chỉ là thứ văn hóa của người dân xứ bò nữa mà nó đã trở thành một lễ hội kéo dài 1 tiếng 30 phút trên toàn cầu. Người người Siêu Kinh Điển, nhà nhà Siêu Kinh Điển... có cảm giác như cả thế giới này bị chia làm 2 phía trước mỗi giờ bóng lăn. Bóng đá tự bản thân nó đã là một món ăn tinh thần, một nét đẹp văn hóa trong suốt quá trình hình thành và phát triển nhưng El Clásico còn đại diện cho một hình tượng lớn lao hơn khi nó bao trùm cả thế giới trong những giây phút sục sôi trên sân. Không có tranh đấu thì không có phát triển, không có một Madrid xuất sắc thì Barcelona khó lòng trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới và EC chẳng bao giờ trở thành một trận bóng toàn cầu như vậy.

3 ngày nữa ... EC lại về!
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
527818_10152190123750601_461627362_n.jpg


Dấu ấn của tân binh

- Tháng 5/2008 trong mùa giải đầu tiên góp mặt, Henry ghi được bàn thắng tại EC lượt về trân sân Bernabeu, thật tiếc trận đấu đó là kỉ niệm đáng quên nhất của các culé khi Barca phải xếp hàng chào nhà vô địch Real Madrid và còn thất bại thảm hại 1 - 4.

- Tháng 11/2009 trong mùa giải đầu tiên góp mặt, Ibrahimovic đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận Siêu Kinh Điển lượt đi tại Camp Nou vào đúng ngày sinh của
CLB và cũng trong trận EC đầu tiên của Ronaldo.

- Tháng 11/2010 trong mùa giải đầu tiên góp mặt, David Villa đã ghi hai bàn thắng nâng tỉ số lên 4 - 0 cũng trong trận lượt đi trên sân Camp Nou, cũng vào đúng ngày sinh của CLB và trong trận EC đầu tiên của ... Mourinho.

- Ngày 10/12/2011 trong mùa giải đầu tiên góp mặt, Sanchez và Fabregas đóng góp hai bàn thắng ấn định chiến thắng 3 - 1 cho Barcelona ngay tại Bernabeu. Lượt về cũng chính Sanchez ghi bàn thắng gỡ hòa cho Barcelona tại Camp Nou nhưng cuối cùng đội bóng xứ Catalan vẫn để thua Madrid với tỉ số 1 - 2.

- Ngày 07/10/2012: Sẽ là dấu ấn của Alex Song và Jordi Alba?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ém hàng lâu thế, giờ mới tung bài :D.

Theo anh cô Vy nên sửa 113 năm vì đó là tuổi của Barca chúng ta. Còn Kền kền thì kém ta 3 tuổi nên tính ra chỉ có 110 năm thôi :D.
Trận đấu đầu tiên của 2 đội diễn ra vào ngày 13-5-1902.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Ém hàng lâu thế, giờ mới tung bài :D.

Theo anh cô Vy nên sửa 113 năm vì đó là tuổi của Barca chúng ta. Còn Kền kền thì kém ta 3 tuổi nên tính ra chỉ có 110 năm thôi :D.
Trận đấu đầu tiên của 2 đội diễn ra vào ngày 13-5-1902.

Sự cố kĩ thuật anh ạ. Hết mấy anh thợ điện SG tới cái máy em nó phản chủ nên mãi tới giờ mới xong :sosad:

À, còn cái 113 năm thì ý em muốn nói đến lịch sử của riêng Barca cơ, còn ân oán với đám Dê là câu dưới :D
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Với tình hình phong độ và lực lượng hiện tại của 2 đội thì có thể khẳng định rằng cơ hội giành chiến thắng là như nhau. Pique đã xin được tiêm thuốc giảm đau để cùng chiến đấu tuy nhiên có lẽ điều này sẽ không thể xảy ra, thậm chí vào ngày hôm nay trung vệ số 3 vẫn phải tập riêng, vì thế chắc chắn chúng ta sẽ ra sân với cặp tiền vệ phòng ngư Mascherano và Song ở trung tâm hàng phòng ngự. Lợi thế của chúng ta là tâm lý và sự cổ vũ của các CĐV, và tất nhiên là Barcelona không buộc phải thắng, vào thời điểm này thì một trận hoà cũng đủ làm mình hài lòng.
Có điều là gần như chắc chắn chúng ta không thể giữ sạch lưới trước kền kền với hàng phòng ngự này, điều đó có nghĩa là nếu không ghi bàn thì chúng ta sẽ thua. Các bác đã chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim để cháy cùng các cầu thủ chưa nào? Mình đã sẵn sàng! Hoà cũng được nhưng vẫn quyết thắng!!!
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Puyol không thể ra sân, một điều vô cùng đáng tiếc.Nhưng toàn đội sẽ chiến đấu cả phần của anh-người đội trưởng tuyệt vời.

[video=youtube;dRW29AK8Syw]http://www.youtube.com/watch?v=dRW29AK8Syw&feature=g-hist[/video]
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bài học Del Bosque

Trước tiên phải khẳng định thành công của TBN tại 2 kỳ WC và Euro gần nhất có công lớn của Del Bosque. Ở Euro 2012, ông mang đến thứ chiến thuật lạ lùng đó là đội hình không tiền đạo khi cần tìm kiếm bàn thắng và tung tiền đạo vào sân khi cần ..phòng thủ! Cho tới trước trận bán kết, người ta đã không ngừng phê phán lối chơi ban chuyền luẩn quẩn, thiếu sinh khí ở giữa sân của tuyển Tây Ban Nha. Tuy lối đá đó khiến người xem buồn ngủ thật nhưng lại rất an toàn: không có khoảng trống mênh mông bên phần sân nhà để cho đối phương có cơ hội phản công do đội hình không dâng lên quá cao và số lượng nhân sự ở giữa sân thì đông hơn quân Nguyên!

Dưới thời Pep, việc đoạt bóng ngay khi mất bóng đã trở thành thương hiệu. Nhưng cũng có nhiều hạn chế vì khi đó toàn đội phải bọc lót cho nhau cực tốt. Khi tiền đạo dâng cao sát biên ngang, tiền vệ cánh cũng phải dâng lên cao để bọc lót khoảng trống phía sau lưng tiền đạo cánh. Rồi hậu vệ cánh cũng phải dâng lên cao để bọc lót cho tiền vệ cánh. Còn Valdes thì hẳn nhiên là anh không thể dâng lên cao để bọc lót cho hậu vệ cánh được, và đó là lý do khi không thể đoạt được bóng ngay của đối thủ, Barca sẽ bị phản công với một khoảng trống mênh mông giữa hậu vệ và thủ môn.

Với đội hình 4-6-0, việc hi sinh tiền đạo cánh vừa giúp cho đội hình không phải dâng lên quá cao, đồng thời tăng cường sự chắc chắn ở khu vực giữa sân.

Del Bosque không phải là người đầu tiên chơi với hơn 4 tiền vệ trên sân. Pep mới là người đầu tiên áp dụng nó nhưng có vẻ lối đá này phù hợp với những giải đấu lớn hơn là chặng đường trường Liga.

Ép sân hay đôi công?

Nếu cứ trình diễn thứ bóng đá cống hiến như hai trận siêu cúp hồi đầu mùa, nếu như hàng hậu vệ không mơ ngủ và nếu như Valdes không mắc lỗi nữa thì Barca sẽ chiến thắng và thắng thuyết phục! Nhưng có được 3 cái nếu đó không đơn giản. Đơn cử như với hàng hậu vệ tơi tả hiện tại, chúng ta không tìm đâu ra lý do để yên tâm với cả 3 cái chữ nếu đó.

Trong khi đó, Hector Cuper – HLV của Valencia năm nào hẳn giờ là fan cuồng nhiệt của Mourinho bởi lối đá phản công “đẹp mắt”, “hoa mỹ” và vô cùng hiệu quả. Và ông hẳn là sẽ thích cả 4 bàn thắng của Real vào lưới Ajax tuần vừa rồi với 1 siêu phẩm của Benzema và một hattrick đẹp mắt của Ronaldo. Một chiến thắng “thuyết phục” và “ấn tượng” dành cho một đội-bóng-nhỏ Real Madrid.

Các con số thống kê nói gì trong số 17 bàn thắng của Real tính tới hiện tại? 3 bàn đến từ tình huống cố định, 2 quả pen, 6 bàn thắng đến từ những pha tấn công trong đó ngài Roberto ManCity - một-đội-bóng-nhỏ-hơn, đóng góp tới 3 bàn. Còn lại là 7 bàn đến từ những pha phản công nhanh trong đó có 4 bàn vào lưới đội-bóng-lớn Ajax và 2 bàn vào lưới đội-bóng-lớn-hơn- Barca!

Vậy thì, Tito! Ông có định học hỏi gì từ Del Bosque hay không?

Khoảng cách 8 điểm như chiếc còng kìm bớt sự hưng phần của Real. Còn 5 điểm là con số cho sự hồi sinh của Real.
Còn tôi, tôi thích số 11.

----
Số 5: Sinh - Lão - Bệnh - Tử - Sinh
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Phát biểu trước trận đấu, Cristina cho rằng: "Khe-đi-ra giỏi hơn Xavi!". Và đây là phản ứng của giới cầu thủ... =))

250519_511473678881319_260769225_n.jpg
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bữa tiệc El Clásico đã sẵn sàng:

[video=youtube;5IyhQ0ciOok]http://www.youtube.com/watch?v=5IyhQ0ciOok&feature=player_embedded[/video]​
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
EL lại đến, trận đấu này tôi mong ngóng nhiều hơn những trận đấu khác. Với khoảng cách 8 điểm, không có trung vệ, và thi đấu trên sân nhà, tôi muốn được biết Tito sẽ làm thế nào. Về mức độ nguy hiểm của Real có lẽ không cần phải nói. Xin có một số ý kiến như sau:

1. Học tập Del Bosque, tuyển TBN? Điều này bác Gravote đã nói ở trên, nhưng cũng là điều tôi suy nghĩ từ rất lâu rồi. Tại Sao TBN họ học tập đươc những điểm tốt của Barca như việc sử dụng Busquets, Xavi, Iniesta, và đặc biệt là Cesc vậy tại sao ta không học tập ngược lại cái hay của tuyển TBN. Đá ở tuyển khác xa với câu lạc bộ ở cái đích hướng đến. Tại các giải đấu cấp ĐTQG, không có chỗ cho sai lầm, do đó an toàn đặt lên hàng đầu, triết lý giữ bóng của TBN làm đảm bảo an toàn trước rồi mới nghĩ đến ghi bàn giải quyết trận đấu. Còn ở Barca thì ngược lại. Vậy câu hỏi đặt ra là với 8 điểm trong tay có cho phép ta giăng bẫy và chơi như vậy với Real? Nếu chúng ta có cả Pique và Puyol thì câu trả lời chắc chắn là không bao giờ? Nhưng chúng ta mất cả Pique và Puyol thì sao? Có nên nghĩ đến điều này? Tôi đã từng nghĩ đến đội hình 4-2-3-1 như sau: Valdes, Alves, Bartra, Mas, Alba,- Busquets, Song- Xavi,Iniesta, Messi - Alexis (Villa) -> rất giống với đội hình TBN hoặc có thể thay Alexis bằng Cesc và đá 4-6-0 như TBN đá EURO vừa rồi. Nhưng thực tế này có lẽ không xảy ra vì một điều là không có chỗ cho Bartra, Tito đã thử nghiệm Song ở vị trí Trung vệ rồi. Vậy nếu có thể hãy đẩy Song xuống trung vệ, và giành vị trí hàng hiền vệ cho Cesc, lúc này sẽ gần giống với 4-5-1, khu vực giữa sân sẽ là Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc, Messi, tăng cường khả năng kiểm soát bóng.

2. Nên đá thấp một chút và chậm lại một chút. Đây là điều mà nhiều lần tôi có suy nghĩ khi đá với Real. Họ phản công rất tốt, mà nguyên tắc phản công là càng nén sâu phản côgn càng sắc, vậy ta không nén họ nữa, hãy làm chủ cuộc chơi, giữ nhịp trận đấu vừa phải, với khoảng cách 8 điểm sẽ là cái bẫy lôi Real xông lên khi đó sẽ giảm thiểu các pha phản công, giảm tải trực tiếp cho bộ đôi "trung vệ ảo".

3. Chúng ta sẽ lại ghi bản vào cuối trận đấu. Có nhiều lý do để chúng ta ghi bàn cuối trận, bởi hiện tại ta đang là chuyên gia của 15 phút cuối, bởi Real mong chờ chiến thắng và càng về cuối trận càng sơ hở, ...

Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong chờ xem Tito sẽ làm thế nào? Và mong chờ hơn nữa là một chiến thắng, không cần đậm đà, 1- 0 là đủ nhấn chìm Real xuống bùn đen.
 

tukoi10

Trung học xã
Đầu quân
5/9/12
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến: Barca 4-3-3: Valdes, Alves, Mascherano, Pique, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Alexis, Messi, Fabregas..Real Madrid 4-3-3: casillas, Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo, Essien, Khedira, Alonso, Di Maria, Benzema, Ronaldo...Sau khi lên ngôi mùa giải năm ngoái, hiện tại Real Madrid đắng cấp đã gần chạm được vào đẳng cấp của Barca. Những trận El Clasico mùa giải năm nay có lẽ sẽ không ngạc nhiên nếu đây là những trận hay nhất trong lịch sử gặp nhau 110 năm của 2 đội. Với phong độ rất tốt gần đây của 2 đội, trận đấu sẽ làm mãn nhãn người xem. nhìn vào điểm số Barca= Real +8, Real ắt hẳn là đội chịu nhiều áp lực hơn cả, thua thì mất tất cả, thắng chưa chắc đã được gì. Real sẽ đá phòng thũ chặt, phản công nhanh, mối nguy hiểm nhất của họ vẫn là Ronaldo. Với sự cố ở hàng thủ hiện tại của Barca, Alves nên đá thấp giành thế lực tập trung bắt Ronaldo. Sẽ là trận đấu khó khăn cho cả 2 đội. Chúc các cầu thủ Barca thi đấu thành công.
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Buổi tập của các cầu thủ trước trận đấu. Đáng chú ý là Rivaldo cũng đã có mặt để động viên các đàn em giành chiến thắng trong trận Siêu Kinh Điển của mùa giải:
[flash]http://www.youtube.com/v/MZi7288m--A&feature=player_embedded[/flash]
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
El Clásico qua những con số​



- Barca đã trải qua 25 trận đấu liên tiếp luôn ghi bàn vào lưới của đối phương.

- Barca đã có 52 lần sút trúng mục tiêu trong mùa giải này, trong khi con số này ở Real là 54.

- 11 trong 17 bàn thắng của Barca đến từ các cầu thủ bản địa. Trong khi đó không có cầu thủ TBN ghi bàn cho Real vào mùa này.

- Ronaldo đã có 19 cú sút, hơn Messi một quả (18) nhưng Messi hiệu quả hơn khi cả hai đều có 6 bàn (tỉ lệ 33,3%-31,5%).

- Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của Barca đã ghi được 6 bàn, nhiều nhất cho đến nay.

- Barca đạt kỉ lục về số đường chuyền với 4181 đường chuyền, 3704 đường chuyền thành công (88,6% !!!). Madrid chỉ 3056 đường chuyền.

- "Ông vua kiến tạo" Xavi thống trị về số đường chuyền với 530 lần, đứng thứ hai là Xabi Alonso với 434 lần.

- Barca đã có đến 9 bàn thắng vào lưới đối phương trong 15 phút cuối trận. Còn Real lại chưa ghi được bàn nào ở 15 phút cuối.

- Victor Valdes đã có 12 pha cứu thua còn Casillas chỉ có 10. Nhưng cả hai đều có 5 lần bị thủng lưới.

- Barca đã phạm lỗi 53 lần và chỉ nhận 10 thẻ. Còn Real phạm lỗi đến 75 lần và phải nhận 12 thẻ vang và 1 thẻ đỏ. Adriano là người phạm lỗi nhiều nhất bên phía Barca (6), còn Sergio Ramos phạm lỗi nhiều nhất bên phía Real (17).

- Pique và Busquets đã nhận 3 thẻ vàng. Bên phía Real, Alonso, Pepe, Arbeloa mỗi người nhận 2 thẻ.

FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Theo một số thông tin thì Delgado Ferreiro bắt chính trận này. Vậy là Nhà Trắng lại thêm một tin vui trước trận đấu nữa. Nghe nói đây là thủ phạm đã cướp mất chiến thắng của Valen hồi đầu mùa khi không công nhận bàn thắng "hết sức hợp lệ" của Soldado vì lí do là việt vị. Một điều đáng chú ý là Dê chưa bao giờ thua mỗi khi cha này bắt chính trận của Dê.

Vậy là Barca, nói theo kiểu Mou, thì 11 người đấu với 12 người rồi.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhìn nhận thật công bằng thì hai trận Siêu kinh điển ở Siêu Cúp đầu mùa (đặc biệt là trận lượt về) Real Madrid chơi không quá thô bạo như các trận trước đó.
Tuy nhiên có lẽ một phần vì mợ Mou thiếu đi sự phục vụ của "đồ tể" Pepe, ở trận đấu sắp tới nhiều khả năng Bầy kền kền sẽ chơi với "bộ tứ thú vật" (xin lỗi mấy con thú :stick:) Ramos-Marcelo-Pepe-Essien để tái sử dụng lối chơi chém đinh chặt sắt hòng làm nát vụn trận đấu, phá rối các pha ban bật sở trường của đội bóng chủ sân Camp Nou nhằm gây ức chế cho đối thủ.
Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Penaldo ngày càng có duyên ghi bàn hơn trong các trận Siêu kinh điển và các hậu vệ của Barca không thể xem thường.

Ở phía ngược lại, tuy hàng thủ đang gặp vấn đề về sự ăn ý trong việc bọc lót cho nhau nhưng tính đa dạng trên mặt trận tấn công thì có thể nói là Barca dưới thời Tito hơn hẳn người tiền nhiệm Pep Guardiola. Bằng chứng là rất nhiều tình huống nguy hiểm, bàn thắng mà Người khổng lồ xứ Catalan tạo ra xuất phát từ những pha chuyền dài vượt tuyến (đặc biệt là từ chân Quái thú Mascherano) hay từ những tình huống đánh biên như một đội bóng Anh.
Tinh thần thi đấu cũng là một điều đáng khen ngợi khi ý chí chiến đấu đã được Tito truyền đến các học trò đến những phút cuối trận như trong trận lội ngược dòng trước Sevilla.
Còn nhớ mùa trước có rất nhiều trận Barca đã tạo ra khoảng cách an toàn 2 bàn thắng với các đối thủ nhưng rồi lại để đối phương san bằng tỉ số và phải chịu nhiều trận hòa đáng tiếc. Mùa này điều đó không nên xảy ra nếu Barca muốn đòi lại ngôi vương từ tay đại kình địch.

Trở lại một chút với hàng thủ, chấn thương ngoài dự kiến của Puyol hồi giữa tuần chắc chắn làm Tito và các cộng sự đau đầu hơn lúc nào hết để giải bài toán hàng hậu vệ trong bối cảnh hầu như trận nào CLB cũng để đối phương chọc thủng lưới. Tuy Pique đã có thể thi đấu trở lại sau chấn thương nhưng việc dùng "Số 3" lúc này cũng giống như một canh bạc. Dĩ nhiên cặp trung vệ Pique-Mascherano phần nào tạo ra sự yên tâm hơn so với cặp trung vệ bất đắc dĩ A.Song-Mascherano nhưng ai dám đảm bảo rằng Pique sẽ không bị tái phát chấn thương hoặc đón nhận thêm một chấn thương khác.

Từ đầu mùa đến giờ có trận tuy Barca thi đấu khá bế tắc nhưng vẫn kết thúc trận đấu với chiến thắng.
Muốn thành công thì phải có những trận đấu như thế và biết đâu trong trận đấu tới chúng ta lại được thấy các cầu thủ cởi áo khoe dòng chữ động viên đội trưởng Puyol hoặc Messi thể hiện hành động mút ngón tay khi ghi bàn chẳng hạn...
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Đến hẹn lại về, trận El Clasico 254 chuẩn bị diễn ra. Và một lần nữa cả thế giới mong chờ trận đấu này.
Về mặt nhân sự, chúng ta đang mong chờ tin tức của Pique trở lại. Nhưng điều này không khả quan cho lắm, gần như chắc chắn chúng ta sẽ chơi với cặp trung vệ Mascherano - Song bên cạnh Alves và Alba ở hai cánh tạo thành bộ tứ vệ trước mặt Valdes. Qua những trận đấu gần đây của 2 trung vệ bất đắc dĩ, chúng ta nên mua sẵn thuốc an thần và thuốc trợ tim để phòng trường hợp 2 anh ấy tấu hài trong sân. Và liệu cặp đôi Charlie Chaplin và Rowan Atkinson của thế giới bóng đá sẽ cho ra đời tác phẩm hài kinh điển nào trong trận El Clasico này hay ko, câu trả lời sẽ có khi trận đấu kết thúc. Ở hàng tiền vệ, chúng ta đón chào sự trở lại của Thánh hói Iniesta. Nhưng chính điều đó cũng làm nhức đầu Tito khi Fabregas đang dần tìm lại phong độ bằng những bàn thắng trong hai trận đấu gần đây. Liệu Tito sẽ dùng Iniesta hay Fabregas bên cạnh Xavi và Busquets ở hàng tiền vệ. Còn một giải pháp là dùng cả hai với Fabregas đá tiền đạo ảo bên cạnh Messi và Alexis (hoặc Pedro).
Ở bên kia chiến tuyến, Mou sẽ dùng đội hình nào để thi đấu với ta. Chắc chắn Arbeloa, Ramos, Pepe và Marcelo là bộ tứ thú vật chắn trước khung thành Casillas, nhưng liệu Mou sẽ dùng 2 tiền vệ phòng ngự với Alonso - X trong sơ đồ 4-2-3-1 hay là dùng Alonso - Khedira - Essien để phá lối chơi của Xã nhà trong sơ đồ 4-3-3 với 3 tiền đạo Ronaldo - Maria Ozawa ở hai cánh và tiền đạo cắm là Benzema.
Về lối chơi : Barca chắc chắn sẽ trung thành với lối chơi Tiki - taka đã làm nên thương hiệu, nhưng chúng ta sẽ tấn công tổng lực bất chấp hàng phòng ngự ko được chắc chắn hay là giữ bóng ban bật đề cao sự an toàn như của đội tuyển TBN ở Euro 2012. Em nghiêng về giả thiết thứ hai vì chúng ta đang hơn Real 8 điểm, và El Clasico cũng chỉ là một trận đấu như bao trận khác ở La Liga, hoà cũng ko phải là vấn đề.
Nhưng Real thì khác, họ muốn thắng chúng ta ngay tại tổ ấm Camp Nou, họ ko muốn đón nhận thất bại để La Liga hạ màn mặc dù mới qua vòng 7. Họ sẽ chơi tấn công. Nhưng đôi công với Barca ở thời điểm này thì nên chuẩn bị tinh thần ăn trước bàn tay nhỏ. Có lẽ Mou sẽ chỉ đạo các học trò ép sân trong khoảng 15 phút đầu trận vì đó là khoảng thời gian Tiki - taka chưa vào guồng và những phút tiếp theo chuyển sang lối đá bỏ bóng đá người của các vận động viên võ thuật bên phía Real.
Dù thế nào, mình vấn mong một chiến thắng của Xã nhà. Gia Cát Dự : 3-2
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
- Với khoảng cách 8 điểm hiện tại, hy vọng Tito sẽ không đưa Pique vào sân, cầu thủ mà đến buổi tập thứ 6 vẫn chưa thể tập cùng đồng đội. Pique ra sân sẽ rất mạo hiểm trong bối cảnh hàng hậu vệ đang gặp 2 chấn thương dài hạn (Abidal và Puyol). Hơn nữa, Tito chưa đặt nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ. El Periódico đã nhận định: 2 trung vệ trẻ Bartra và Fontas đã có thể ra sân trong tổng số 900 phút (tương đương 10 trận) khi các trung vệ kỳ cựu không thể ra sân, nhưng thực tế là 0 phút.

62a65e1346407c8646e39532cdd9d47a_49810507.defensa.jpg

Chặng đường còn dài. Pique có thể ra sân, nhưng liệu có đủ sức để theo kịp trận đấu mà Real Madrid quyết thắng để thu hẹp khoảng cách điểm. Một tái phát chấn thương sẽ khiến FC Barcelona gặp bất lợi không chỉ ở Liga mà còn ở cúp châu Âu. Một kết quả hòa cũng không phải là quá tệ.

- Một chi tiết đáng chú ý nữa, vào phút thứ 17 và giây thứ 14, các khán đài Camp Nou sẽ hô vang "se independiza, se independiza, se independiza" (độc lập, độc lập, độc lập) để nhắc đến năm 1714 - một kỷ niệm lịch sử của xứ Catalunya.

383554_4178255987927_3513255_n.jpg


Những chú tốt vô tội
Lội trên từng mét cỏ
Để chứng tỏ tài năng
Để đem về chiến thắng

Dù hết sức cố gắng
Cũng chẳng thoát nổi đâu
Dẫu sao cũng phải hầu
Những canh bài chính trị

Hãy trả lại hương vị
Cho sân bóng kín người
Hãy để họ mỉm cười
Cống hiến cho khán giả

22 người vất vả
Cùng tỏa sáng một đêm
Mong sao đừng có thêm
Những gì ngoài BÓNG ĐÁ ♥♥♥​
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Trailer hay, mở loa nghe nữa nhé ...

[video=youtube;Toc70PfRljg]http://www.youtube.com/watch?v=Toc70PfRljg[/video]
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top