[El Clásico-254] FC Barcelona 2 - 2 Real Madrid CF

Cầu thủ xuất sắc nhất trận El Clasico 254

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 3 7.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 37 90.2%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Montoya

    Bình chọn: 1 2.4%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    41
  • Poll closed .

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Hàng thủ của Barca đá lởm như vậy mà Real chỉ kiếm được một trận hòa là minh chứng hùng hồn cho việc hàng công Dê quá cùn hoặc là hàng tiền vệ của ta đã chơi quá xuất sắc. Gay cứ đứng một cục bên cánh chỉ việc chạy lên chạy xuống, dẫn bóng thì chả có mấy pha qua người cho ra hồn ấy vậy mà vẫn ghi được 2 bàn trong khi 2 tiền đạo của Dê đá mờ nhạt thấy hẳn, chứng tỏ Dê đang ngày càng phụ thuộc vào Gay ở các trận EC như vậy.

Tụi Dê đã trở lại là những tên đồ tể trên sân cỏ. Phạm lỗi bất cứ khi nào trên sân cỏ, cứ thấy Messi hay bất cứ ai chạy tới là chúng sẵn sàng ra chân. Cứ vậy thì Messi phải hoàn thiện kĩ năng sút phạt của mình hơn nữa để cho bọn nó hết dám phạm lỗi ở sát vòng 16m50. Trận này Messi đi bóng đột phá liên tục làm cho tụi Dê xanh hết cả mặt, cứ ngóng tới là phạm lỗi. Gay và Messi đều ghi 2 bàn nhưng Messi mới là người để lại nhiều ấn tương hơn với những phá đi bóng cực kì kĩ thuật và tích cực tham gia tấn công hơn, còn Gay chỉ biết sút hùng hục rồi lại ôm cái vai gãy do chơi ngu hết cả hiệp 2, suýt nữa là khóc òa ra sân
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Nếu hàng hậu vệ của ta có cả pique vẫn puyol thì real thua chắc!nhưng cặp đôi này hay chấn thương quá.mong sao những trận sau này Tito sẽ cho bartra va fontas thử sức.biết đâu sẽ có những puyol hay pique mới xuất hiện!:).trận này mình thấy alba đá cũng khá hay,lên công về thủ liên tục!tương lai cánh trái của chúng ta chắc phải cho anh này đá thường xuyên,nhất là những trận đấu lớn.chứ adriano thì không thể tin tưởng được,chỉ có thể dự bị thui.đá gì mà như mơ ngủ,mắc lỗi rất nhiều!một điểm đáng chú ý là montoya đã tiến bộ rất nhiều.nhìn anh đá có cảm giác chắc chắn hơn alves nhiều.đã có tin alves phải nghĩ 3tuần,mong là montoya sẽ tận dụng được cơ hội này để có thể cạnh tranh vị trí với alves.:D.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Alves lại chấn thương, buồn quá là buồn nhưng may mắn là chú Montoya đá khá là chững chạc, trừ một vài tình huống bị Ro điệu qua người còn lại chú đá rất xuất sắc, không hề có cảm giác bị ngợp trong một trận đấu có tính chất quan trọng và nhiều áp lực như EC, cứ nhìn quả ra chân tự tin của chú ấy đưa bóng đập xà ngang là anh em có thể cảm thấy vui mừng. Chú Alves đã có truyền nhân, tưởng tượng một ngày bộ tứ hậu vệ sẽ là Montoya-Pique_Bartra-Alba, toàn sản phẩm cây nhà lá vườn và nâng cao chiếc cúp CL. Đó mới thực sự là ngày vui
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Highlights Barça - Real

[video=dailymotion;xu5s7r]http://www.dailymotion.com/video/xu5s7r_barcelona-real-madrid-el-classico-07-10-2012-highlights-hd_sport[/video]
 

aresius

Trung học xã
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
27
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
hôm qua xem quả cuối cùng Ine chuyền cho Pedro , chay như tên lửa xông thẳng vào cấm địa , đảo qua đồ tể Pepe ..... Cuối cùng ko thấy bàn thắng đâu quá vội vàng trong dứt điểm , tiếc nuối xót xa ko ngủ đc . Hy vọng vụt tắt xzxzxzxzxzx
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Colours-of-Catalunya-are-displ_54352363669_54115221152_960_640.jpg
Real-Madrid-s-Portuguese-forwa_54352367054_54115221152_960_640.jpg
GRA307-BARCELONA-07-10-2012-El_54352366921_54115221157_400_640.jpg
GRA305-BARCELONA-07-10-2012-Lo_54352366927_54115221152_960_640.jpg
GRA298-BARCELONA-07-10-2012-El_54352365775_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54352365781_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54352365511_54115221152_960_640.jpg
Real-Madrid-s-goalkeeper-and-c_54352365517_54115221152_960_640.jpg
FC-Barcelona-Real-MAdrid-Foto-_54352365529_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54352365181_54115221152_960_640.jpg
Real-Madrid-s-defender-Sergio-_54352365187_54115221152_960_640.jpg
GRA281-BARCELONA-07-10-2012-El_54352740177_54115221157_400_640.jpg
El-delantero-argentino-del-FC-_54352740183_54115221152_960_640.jpg
GRA274-BARCELONA-07-10-2012-El_54352739948_54115221152_960_640.jpg
GRA270-BARCELONA-07-10-2012-El_54352364691_54115221152_960_640.jpg
El-centrocampista-del-FC-Barce_54352739954_54115221157_400_640.jpg
Real-Madrid-s-Argentinian-midf_54352364594_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-midfielder-Sergio-_54352739924_54115221152_960_640.jpg
GRA266-BARCELONA-07-10-2012-El_54352364600_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54352364273_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54352364279_54115221157_400_640.jpg
GRA257-BARCELONA-07-10-2012-El_54352364285_54115221152_960_640.jpg
Real-Madrid-s-Portuguese-forwa_54352364291_54115221152_960_640.jpg
Real-Madrid-s-Portuguese-forwa_54352364085_54115221157_400_640.jpg
Real-Madrid-s-Portuguese-forwa_54352364091_54115221152_960_640.jpg
Real-Madrid-s-defender-Sergio-_54352364097_54115221152_960_640.jpg
GRA255-BARCELONA-07-10-2012-El_54352363917_54115221152_960_640.jpg
FC-BARCELONA-REAL-MADRID-FOTO-_54352365523_54115221152_960_640.jpg
GRA254-BARCELONA-07-10-2012-El_54352363923_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54352363929_54115221157_400_640.jpg
El-defensa-brasileno-del-Barce_54352363935_54115221152_960_640.jpg
GRA251-BARCELONA-07-10-2012-El_54352363947_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Brazilian-defender_54352363953_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-midfie_54352363959_54115221152_960_640.jpg
GRA249-BARCELONA-07-10-2012-El_54352363681_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-coach-Tito-Vilanov_54352363687_54115221152_960_640.jpg
GRA282-BARCELONA-07-10-2012-Lo_54352740171_54115221152_960_640.jpg
GRA248-BARCELONA-07-10-2012-Af_54352363675_54115221152_960_640.jpg
PROTECTIVE-REPEAT-Barcelona-s-_54352365174_54115221152_960_640.jpg
 

tukoi10

Trung học xã
Đầu quân
5/9/12
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Nói đi cũng phải nói lại, Real Madrid xứng đáng có 1 điểm. Tôi đồng ý là Barca chơi lấn lướt hơn cả, làm chủ cuộc chơi, nhưng Real madrid cũng rất xuất sắc mỗi khi có bóng phản công chắc nịch, gây lên bao nhiêu khó khăn cho hàng thủ chắp vá của chúng ta. Với đội hình ra sân hôm qua, tôi đánh giá về đẳng cấp là tương đương, Barca hiện tại hoàn toàn không dễ ăn Real madrid như 6,7 mùa giải trở lại đến cách đây hơn 2 mùa giải trước nữa. Real Madrid đội hình chất lượng và gắn kết hơn trước rất nhiều. Barca hiện tại vẫn là đội bóng mạnh nhất, nhưng không ngon bằng vài mùa giải trước rùi. Đêm qua sau khi Real Madrid bất ngờ vượt lên dẫn trước, tiếp tục sau đó là pha bỏ lỡ bóng trúng xa ngang sau pha dứt điểm của Benzema làm tôi thót tim, vì tình hình lúc đấy Barca đang bế tắc. Trận đấu của rất nhiều cung bậc cảm xúc, rất vui khi Messi có bàn thắng thứ 2 bằng quả sút phạt đầy cảm giác và đẳng cấp. Ngay sau đó được 2 phút Ronaldo có bàn thắng san bằng cách biệt 2-2 , tâm trạng lại rất lo lắng. Phút 92 Pedro có cơ hội cuối cùng của trận đấu ắt hẳn các bạn cũng giống như tôi suýt xoa tiếc nuối, vì ai cũng hiểu rằng nếu là bàn thắng 3 điểm về tay Barca sẽ đánh 1 đòn thật nặng vào tâm lý của Real trong cuộc chơi đường trường La liga năm nay. Dù sao sau vòng đấu này Barca vẫn duy trì được khoảng cách 8 điểm với Real Madrid, 1 số điểm đủ an toàn. Barca vẫn thi đấu tốt như này, với đôi chân đầy ma thuật của Messi làm chao đảo cả hàng tiền vệ lẫn hậu vệ của Real madrid chả mấy lại cách Real madrid 11 điểm he he he. Có khi rùi lại 14 điểm chứ chả chơi ha ha ha.
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Các cầu thủ nói gì sau trận đấu





Messi
: "Đây là một trận cầu hấp dẫn, chúng tôi đã có cơ hội để giành chiến thắng nhưng nên nhớ Real là một đội bóng rất mạnh"

Nói về tình quả phạt nâng tỉ số lên 2-1, Messi cho biết: "Chúng tôi đã luyện tập rất nhiều về các tình huống cố định như thế này và hôm nay thật may mắn khi nó đã phát huy tác dụng"

Khi được hỏi về những ca chấn thương của đội bóng trong thời gian gần đây, anh nói :"Chúng tôi không may mắn khi trận đấu ngày hôm nay đã vắng mặt rất nhiều trụ cột quan trọng. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn những cầu thủ chất lượng trong đội hình, và tất nhiên họ đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình."

Messi cũng gửi lời cảm ơn đến Mourinho sau khi vị này đã dành những lời khen cho sự thể hiện của tiền đạo Barça trong trận đấu. Hiện tại Messi chỉ kém kỉ lục ghi bàn tại El Clásico của huyền thoại Di Stéfano 1 bàn thắng.

Xavi: "Chúng tôi đã đạt phong độ rất tốt vào thời điểm hiện tại, đây là một trận đấu xuất sắc của toàn đội. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có một kết quả tốt hơn, nhất là khi đối đầu với kình địch của mình. Với cách biệt 8 điểm chúng tôi cảm thấy khá thoải mái trên hành trình tìm lại ngôi vương."

Sergio Busquets: "Một trận đấu khá cân bằng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng thật thất vọng khi chỉ dành được kết quả hòa."

"La Liga còn rất dài và chúng tôi còn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn."

Adriano: "Chúng tôi đã luyện tập và chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho trận đấu tại Ciutat Esportiva. Toàn đội đã tập nhiều phương án để vô hiệu hóa đòn phản công đầy nguy hiểm Real."

"Tôi chơi ở vị trí trung vệ bởi HLV cho rằng đây là cách tốt nhất trong một trận cầu như thế này."

"Thật đáng thật vọng khi chúng tôi không thể giành được chiến thắng. Dù gì La Liga vẫn còn dài và chúng tôi có lợi thế khi vẫn bỏ Real 8 điểm."

Pedro: "Đây dù sao cũng là một kết quả tốt khi chúng tôi vẫn bảo vệ được vị trí dẫn đầu. Đó mới là điều quan trọng."

"Cả 2 đội đều thi đấu tốt dù cho chúng tôi chiếm ưu thế nhiều hơn."

"Messi luôn là người tạo nên sự khác biệt cho trận đấu."


Theo FCB.com​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đúng như bác [MENTION=7890]gavrotte[/MENTION] đã dự đoán. Barca cầm bóng với tỷ lệ 64%.

statistics.v1349640953.JPG


Bản đồ 'nhiệt' của Barca:
Barcelona.v1349640196.JPG


Bản đồ nhiệt của Real
Real_Madrid.v1349640163.JPG


Nhìn vào 2 bản đồ trên ta có thể thấy Xavi - Busquets - Messi - Iniesta đã có một ngày vất vả ở tuyến giữa. Alba đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi ta nhìn vào độ nóng. Cánh của Alba được đánh chặn trước khi vào gần Valdes nhiều nhất và khu vực Adriano cầm trịch cũng hoạt động ít hơn so với Mascherano. Trong khi đó Montoya gần như là một màu xanh. Nhưng hậu vệ trẻ vẫn bị Ozil và Gay đi qua một lần khá non kinh nghiệm. Bù lại, Montoya đã có một pha bóng dứt điểm nhanh và đẹp mắt. Chỉ tiếc xà ngang đã từ chối cơ hội được toả sáng trên mặt báo của Montoya nếu đó là bàn thắng ấn định trận đấu.

Trên hàng công, Pedro đã hoạt động nhiều hơn và nóng hơn so với cánh trái được thay đổi từ Iniesta đến Cesc và sau là Alexis.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
400917_10152196660455601_1743430669_n.jpg


Đêm diễn của hai kẻ chiến thắng

Barca và Real Madrid đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn nhưng chắc chắn khán giả Camp Nou không cảm thấy hài lòng. Khí thế sôi sục hô vang đòi độc lập trên các khán đài với mong ước các cầu thủ dưới sân chuyển hoá thành chiến thắng đã bị Real dội một gáo nước lạnh. Cả đến khi toàn sân hân hoan khi Messi nâng tỷ số với một cú sút phạt đẹp như vẽ thì Real tiếp tục biết cách trừng phạt niềm vui của cả xứ Catalan. Xét một cách công bằng, Real Madrid là đội bóng đã giành được nhiều thứ sau trận đấu hơn Barca.

Dập tắt một đêm hội ở Camp Nou

Real Madrid đã chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của Barca ngay tại Camp Nou qua đó cho dù vẫn bị bỏ xa tới 8 điểm nhưng con đường phía trước còn quá dài và họ đã thể hiện một tinh thần thép và tính đồng đội khá cao. Một đội bóng chất lượng như thế chắc chắn sẽ khiến chúng ta mất ăn mất ngủ và chỉ mong chờ vào một ngày đẹp trời họ sa chân trước các đội bóng yếu hơn cũng như tự nhủ bản thân ta hoàn toàn có thể rơi vào tình huống đó. Ngoài việc chặn đứng Barca có cơ hội quá lợi để gia tăng cách biệt thì Real đã mang một khí chất rất thủ đô tới Catalan. Họ đã đâm nhát giáo đầy lạnh lùng đúng bản chất chính trị cầm quyền của trung ương vào trái tim hừng hực của mảnh đất đòi độc lập. Họ đã biến cơ hội lợi dụng niềm vui bóng đá nếu Barca thắng trận trở thành một ngày hội có một không hai trong tình cảnh nhạy cảm đòi độc lập của Catalan thành một đêm của giảng đạo với sức mạnh và quả đấm thép vào thành trì chính cho Catalan. Bóng đá đã giúp và làm thay việc thuyết phục Catalan nhiều hơn kinh tế, tài chính và các chính trị gia. Đó là chiến thắng tinh thần mà đội quân của Mourinho đóng vai thập tự chinh dâng lên làm quà cho Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nhưng thời gian vẫn còn dài...

Cho dù khán giả hô vang khẩu hiệu đòi độc lập kỷ niệm năm 1714 thì gần như sự tác động đến trận đấu là không lớn vì ngay sau đó vài phút Real đã mở tỷ số. Kết quả cuối cùng cũng làm giảm sự hưng phấn của khán giả và dập tắt các động cơ chính trị. Nhưng vấn đề nóng này vẫn tồn tại và không chỉ Real Madrid mới là đội phải nghe đến những khẩu hiệu đó mà nó sẽ lặp lại với mọi đội bóng được hoàng gia bảo trợ với nhiệm vụ nhờ truyền hình gửi đi khắp nơi. Ta có thể dập tắt được đám cháy nhưng không thể dìm được đám khói. Real Madrid đã xuất sắc cầm hoà Barca chỉ là giọt nước nhỏ dội vào không khí mù mịt và nó không thể làm thay hết công việc của Hoàng gia.

Và Barca sẽ trở lại

Các cầu thủ của Barca có vẻ thông suốt tư tưởng của chủ tịch Rosell là miễn bình luận và tỏ thái độ trong chính trị. Họ đã tập trung hoàn toàn vào trận đấu và cống hiến một đêm diễn đầy cảm xúc. Đầu tiên, chính Real Madrid đã chỉ giúp cho Barca rằng các vị trí hậu vệ có vấn đề thật sự. Alves là cái tên còn sót lại duy nhất của những cầu thủ chính thức nhưng chính phong độ phập phù từ đầu mùa của Alves đã phải dừng lại ở chấn thương. Ơn trời, chấn thương vào thời điểm này của Alves sẽ giúp Tito tạo cơ hội cho Montoya được ra sân nhiều hơn và đầu tư cho tương lai tốt hơn khi ta nhận ra Alves rất thiếu động lực với trái bóng. Giá như xà ngang không phát hiện ra cú tên lửa của Montoya và đánh chặn nó trước khi vào mành lưới thì chắc chắn báo chí ngày hôm nay đã quên đi Alves. Chắc chắn Alves sẽ trở lại nhưng rồi chúng ta đang thắp lên hy vọng về người có khả năng tấn công thế chỗ của Alves trong tương lai.

Khi Montoya vào sân, Barca đá với 2 chữ M và 2 chữ A ở hàng hậu vệ. Cả 4 cái tên đều là dạng nghiệp dư cho đến bán chuyên nghiệp và cuối cùng là học việc. Ấy thế mà sự điên rồ từ ý tưởng đó của Tito chỉ bị thủng hai bàn đã khiến tất cả bất ngờ. May mắn. Chắc chắn may mắn đã giúp chúng ta không thua nhiều hơn và thành thực mà nói Real đã có nhiều cơ hội để vùi dập Barca ngay từ đầu trận nếu may mắn không đứng về phía chúng ta từ các pha dứt điểm của Benzema, Ramos hay Di Maria. Bóng bổng từ phạt góc gần như đùa với hàng thủ. Bóng xẻ cánh hay đan chéo gần như cười hai trung vệ bất đắc dĩ. Cho dù may mắn chưa mỉm cười với Real nhưng sự lúng túng của hàng thủ đã tự làm giúp công việc cho Real. Ở đây ta không nhắc đến sự yếu kém của hàng thủ vì họ đá thế đã là quá tốt rồi. Cái ta nhắc đến chính sự ngạo nghễ mà Tito đã mang lại cho Siêu kinh điển. Adriano đá trung vệ ư? Chắc đứa trẻ 10 tuổi đá Play Station sẽ lăn ra mà cười phá lên trước mặt Tito. Hâm hết chỗ nói. Thế nhưng mà vẫn cứ...ngon lành cành đào đấy chứ. Cho dù bàn gỡ 2-2 là kết cục tất yếu vì yếu tố vị trí chưa tốt nhưng ta vẫn nên vỗ tay khen ngợi hàng thủ chắp vá của Barca đã thi đấu không quá tệ và nhất là trước một Real mạnh nhất nhì hành tinh này thì việc đó càng khiến ta sảng khoái. Hàng thủ yếu nhất của ta đã được thực tập một buổi đáng giá nhất và chỉ có một HLV điên rồ như Tito mới nghĩ ra chiêu này. Hoá ra ông ta cũng không quá cầu toàn như ta đã từng nói với nhau.

Alves tiếp tục góp vui với các đồng đội trong bệnh viện. Tính ra không phải quá tệ cho Barca khi nghĩ thử xem đây chưa phải giai đoạn căng thẳng cuối mùa giải. Chỉ bằng tài thợ hàn của Tito xoay sở trong thời kỳ này đã giúp Barca vẫn có lợi thế lớn thì ta hoàn toàn tự tin khi vào các giai đoạn căng thẳng với đầy đủ các anh tài có mặt trong đội hình. Lúc đó, Barca sẽ thực sự trở lại.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận này mình thực sự rất bất ngờ và ấn tượng với ý đồ cho Adriano đã trung vệ của Tito. Quá độc và khó lường. Xem xong trận này ai còn bảo Tito là người cầu toàn nữa nào. Rất tự tin vào bản thân và các học trò; lại có thêm sự cá tính, thậm chí là hơi "điên điên" một chút. Thấy thích lão này rồi đấy.
Nói chung kết quả hòa là hợp lý cho màn trình diễn của hai đội trong trận này. Với 1 hàng phòng ngự chắp vá thế này thì không thể đòi hỏi gì thêm nữa.
Messi ngày càng hoàn thiện và chẳng còn gì để nói về chàng lùn này nữa. Quá thừa. Được xem cậu bé chơi bóng là một niềm vui, sự may mắn của tất cả chúng ta
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Thất vọng vị trí của Alves và Fabregas, không thể hiểu nổi nhiều pha chuyền bóng như nghiệp dư của F4, nếu đó là Tello hoặc một cầu thủ trẻ khác thì có thể chứ F4 thì không thể chấp nhận được. Anh hoàn toàn bị ngợp và lúng túng khi tấn công, không cầm được bóng, chạy chỗ không tốt và đá không có nhiệt. Chắc là F4 chỉ thích hợp với những trận đấu không có quá nhiều áp lực, bản lĩnh vẫn còn hơi non. Alba đá cánh trái tuyệt vời, nếu Abidal trở lại và Pique Puyol hết chấn thương thì chúng ta có thể an tâm về hàng thủ.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận này công làm thủ phá, đang vui vì cách 11 điểm thì ăn chắc cái Liga rồi ai ngờ hôm qua bé gay tự nhiên lên đồng, thôi dù sao thì 8d cũng là khoảng cách tạm an toàn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xin lỗi hai ngôi sao, Delgado Ferreiro mới sáng nhất

Carlos+Delgado+Ferreiro+FC+Barcelona+v+Real+s9RbsM41w6ul.jpg


Hay tin trang Goal chấm điểm tuyệt đối cho Messi và Gaynaldo số điểm tuyệt đối sau trận hoà 2-2, tôi thấy họ thật hài hước. Bởi lẽ khi đã bất phân thắng bại thì có nghĩa không ai vượt trội được hơn ai và số điểm quy cho cả hai bằng nhau là hợp lý nhưng cả hai chỉ là điểm số tuyệt đối cao nhất của mỗi đội thì đúng hơn. Còn để so sánh với đối thủ thì không ai là hoàn hảo để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng nên tôi cho rằng họ không thể đạt số điểm tuyệt đối được.

Nhưng đêm qua có một người xứng đáng đạt được số điểm tuyệt đối đó với tất cả chúng ta mà ta lại quên nhắc đến ông. Mourinho ư, còn lâu nhé. Tito à, chưa đủ tuổi. Xin thưa với các bạn đó là người đã giúp trận El Clasico 254 trở thành một trận đấu hấp dẫn, không bị vỡ vụn và cực kỳ cân bằng với kết quả hài lòng cả hai bên. Ngoài ai khác nữa: Delgado Ferreiro.

Vị trọng tài này xứng đáng được điểm tuyệt đối khi lần đầu tiên điều hành một trận kinh điển mà không đuổi bất kỳ một ai. Ông từ chối những pha phạm lỗi sơ sơ trong vòng cấm của các cầu thủ vì quả thực nếu thổi phạt đền thì hơi oan uổng. Rõ ràng ông không đủ gan để thổi nếu nó không quá rõ ràng cho dù sự tác động là chắc chắn có. Pepe có thể nhảy bổ vào đóng kịch kêu oan Thị Màu với bác Del nhưng vị trọng tài cũng chẳng mảy may cho rằng đó là pha ăn vạ. Nếu cãi cố nữa à...mời ra sân xem video xem chân tay các anh có va vào nhau không nhé. Tương tự như thế là vài pha bóng mà ắt hẳn nhiều vị kiểu Muniz tóc bóng mượt sẽ xuất hiện ngời sáng đứng trong vòng vây phản đối của các cầu thủ và tươi cười chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng bác Del thì không. Tôi tạm coi đó là bản lĩnh rất đáng hoan nghênh để số bàn thắng của Siêu kinh điển là cân bằng.

Tương tự, đó là sự nương tay trong các thẻ phạt. Phải đến cuối trận Arbeloa mới được tặng chiếc thẻ vàng. Nhưng thế còn đỡ nếu nhìn lại ở vùng chiến sự trung tuyến với Xabi Alonso vất vả lấy bóng của các cầu thủ kỹ thuật bậc thầy. Cho dù Alonso không có cơ hội thể hiện khả năng phát động tấn công nhưng anh ta có một đêm diễn tuyệt vời với các kỹ năng lấy bóng số 1: quét trụ, cài chân, đá văng chân trái, đá gục chân phải, chuồi bóng móc chân... Các kỹ năng này rất đẹp mắt và nếu các bạn được chiêm ngưỡng nó qua màn ảnh nhỏ với hiệu ứng rùa bò thì ắt hẳn sẽ thấy nó rất bi tráng...cho cầu thủ Barca. Bác Del lẽ ra có thể rút chiếc thẻ vàng thứ hai tặng Alonso mà chắc chắn không ai phản đối gay gắt là thiên vị từ chiếc loa Bồ Đào Nha. Nhưng quyết định giảm nhiệt với hành động chạy xa ra khỏi khu vực phạm lỗi mà một cầu thủ của Barca đang nằm sân cho thấy bác Del đã nghiên cứu một biện pháp hữu hiệu để tránh bị các cầu thủ Barca giận dữ mách tội các cầu thủ áo trắng. Đấy, bác Del cứ cách xa tầm 6-7m và cầu thủ nào có ý định tiến tới lèm bèm là chắc chắn bác sẽ giơ hai tay phủi ra xa. Thế là trận đấu được tiếp tục và dĩ nhiên kết quả là vui vẻ cả nhà. Chỉ có điều trong một trận đấu an nhàn như thế này mà chú ngựa hoang Alves của Barca vẫn lăn ra đau đớn thì thật là khiến chúng ta mất vui đôi chút.

Nhân nói đến biện pháp chạy chỗ khỏi sự lèm bèm của các cầu thủ Barca thì chúng ta cũng được chứng kiến một ngày chạy chỗ, di chuyển rất...khó đỡ của bác Del. Chả hiểu khiếu thẩm mỹ của LFP để đi đâu khi sắm cho bác Del bộ áo đen tuyền không hiệu Gucci thì cũng Armani hàng hiệu. Nhưng nó khiến khán giả xem truyền hình đau hết cả mắt vì thú thực là màu đen của bác với màu xanh của các cầu thủ Barca nó gần như nhau dưới độ phân giải yếu kém của máy thu hình. Thế là nhìn quanh cứ tưởng Barca đá với 12 cầu thủ trên sân và hàng vạn khán giả trên khán đài hò reo nữa thì tội nghiệp cho đội khách quá đi. Ấy thế mà chả phải. Chúng ta thấy bác Del chạy chỗ cứ như bác từng học qua lò La Masia. Tất cả những chỗ đẹp nhất, những vị trí chạy chỗ phối hợp bên cánh trái của màn hình bên tay trái các bạn ở hiệp 2 và ngược lại ở hiệp 1 khiến tất thảy chúng ta đều nhầm lẫn tai hại. Tay cổ động viên quá khích xem cùng chúng tôi luôn mồm kêu gào cầu thủ cánh trái chạy chỗ đi, di chuyển đi vì đứng đẹp thế mà sao cứ ngây ra nhìn đồng đội dắt bóng lên. Ồ, hoá ra là bác Del đang đứng đó tủm tỉm cười. Khi biết nhầm, các tay cổ động viên lầm bầm chửi thề vì màu áo bác mặc thật oái ăm. Chỉ khổ thân cho các cầu thủ đá cánh trái của Barca đã nhiều lần bị chậm nhịp hoặc bị che khuất tầm nhìn vì sự có mặt rất đúng lúc, đúng chỗ của bác Del. Ngẫm lại hoá ra không phải Barca đá với 12 cầu thủ mà bác Del đã giúp cho khoảng trống trên phần sân Real vốn đã quá chật hẹp với 22 con người nay lại thêm một hậu vệ nữa vì bác Del đứng khá thấp. Tôi nhớ Pep team và Tito team từng đá futsal với nhau thật đặc biệt với 1 tay áo đen chạy chỗ và giúp đỡ cho cả hai đội ở tư cách cầu thủ số 6 là Valdes. Thật hài hước là bác Del hôm qua đã chạy và làm vai trò chả khác gì Valdes thể hiện trong trận futsal đó.

Bác Del xứng đáng được điểm tuyệt đối trong trận đấu hôm qua. Nếu bác nào còn khó tính hơn tôi nữa thì hoạ chăng chỉ trừ bác tý điểm cho màn trượt chân ngã rồi ngay lập tức đứng dậy giơ ký hiệu lợi thế để trận đấu tiếp tục. Rõ là không có ai phạm lỗi với bác nên hình ảnh của bác tuy hơi bẩn quần ty tý nhưng hành động của bác lại rất Fair Play. Bác Del xứng đáng điểm 10.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Một Messi cực kỳ láu cá...

[video=youtube;h4uKVRPJ9-U]http://www.youtube.com/watch?v=h4uKVRPJ9-U&feature=player_embedded[/video]​

Trước khi Messi sút phạt, mình với bác [MENTION=8047]DuyKhang[/MENTION] đã bình luận khá nhiều về hành động lùi bóng ra sau của cu cậu. Đơn giản là để cách xa hàng rào hơn, để khi sút bóng sẽ rất vừa tầm và bay về góc cao khung thành. Tình huống sút phạt sau, Messi cũng làm vậy, nhưng lần này đã không thành công...

Còn về "ngôi sao trọng tài" mà lão Đen đề cập tới. Chính mình còn bị nhầm khi có một pha bóng, cả khán phòng đang im phăng phắc hồi hộp, mình hét lên: "Sao không chọc khe cánh trái kìa, thoáng quá...". Hic, rồi tự nhận ra đó là tay trọng tài, và cả phòng cười ầm ầm. Trong các trận đỉnh cao, chưa thấy trọng tài nào chạy chỗ tuyệt đến mức ấy... ;))
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Buồn cuời với một số fan của Real và anti fan Barcelona cho rằng Messi đã phạm luật ở tình huống đó. Đây là đá phạt trực tiếp chứ không là penalty có cái chấm trắng to đùng ở đó. Đây là đá phạt trực tiếp và trọng tài chỉ yêu cầu bóng cách xa hàng rào ít nhất là 7m (7m hay là hơn nhỉ?), còn anh muốn lùi bóng cho cách xa hàng rào bao nhiêu thì tùy anh, kể cả lui về đến tận cầu môn của... Valdes, điều đó theo lý thuyết chỉ gây bất lợi cho nguời đá phạt thôi vì bóng lúc đó sẽ càng cách xa khung thành, tuy nhiên một số Vĩ nhân vẫn luôn biết cách tận dụng bất lợi để tạo thành cơ hội cho chính mình!!!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Buồn cuời với một số fan của Real và anti fan Barcelona cho rằng Messi đã phạm luật ở tình huống đó. Đây là đá phạt trực tiếp chứ không là penalty có cái chấm trắng to đùng ở đó. Đây là đá phạt trực tiếp và trọng tài chỉ yêu cầu bóng cách xa hàng rào ít nhất là 7m (7m hay là hơn nhỉ?), còn anh muốn lùi bóng cho cách xa hàng rào bao nhiêu thì tùy anh, kể cả lui về đến tận cầu môn của... Valdes, điều đó theo lý thuyết chỉ gây bất lợi cho nguời đá phạt thôi vì bóng lúc đó sẽ càng cách xa khung thành, tuy nhiên một số Vĩ nhân vẫn luôn biết cách tận dụng bất lợi để tạo thành cơ hội cho chính mình!!!

Chính xác khoảng cách hàng rào là 9m15. Xưa này chỉ thấy nhiều cầu thủ gian lận nhích bóng gần khung thành để được gần hơn chứ ít khi thấy nhích bóng ra xa. Điều này có thể thấy được rằng Messi cân lực sút quả này rất chuẩn, chắc chắn đã tập nhiều và biết khoảng cách câng là bao nhiêu. Nhìn cách xác định vị trí này tôi lại nhớ mình có xem một trận bóng nào đó mà trọng tài có cầm bình xịt bọt, phạm lỗi chỗ nào xịt khoanh tròn một cái, tiến lên 9 - 10 bước (đủ 9m15) lại cầm bình xịt quẹt một cái. Ngộ ra phết.

Về độ láu cá, tinh quái trong bóng đá chúng ta cần nhớ một điều Messi là người Arghentina!!!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhân vật của FCBVN ngay trước khi El Clasico bắt đầu là đây, khiến cả khán phòng hôm đó xôn xao [MENTION=3748]FCB-Designer[/MENTION] :D

[video=youtube;qTzxBRN0BT4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qTzxBRN0BT4#![/video]​
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top