[El Clásico-255] Real Madrid CF 1 - 1 FC Barcelona: Thứ nhất sợ kẻ..cố cùng liều thân

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
imagesca4ggxq2.jpg


Real_Madrid.v1317634317.png
f2m5a162ebps11.png
FCB.v1319559431.png

Thời gian: 03h00 - 31/01/2013 Sân vận động: Santiago Bernabéu​

Thêm một lần nữa, lá thăm may rủi của giải đấu đã từng vài lần đổi tên từ khi xuất hiện (Alfonso XIII, Presidente, Generalísimo và del Rey) lại đưa hai kẻ thù không đội trời chung phải cản bước nhau trên con đường tiến về phía trước.
Kể từ khi giải đấu mang tên như hiện nay, Siêu kinh điển sắp tới là lần đối đầu thứ 7 của hai đội với thành tích ở các trận đấu trước rất cân bằng khi mỗi bên đã cùng có được 3 chiến thắng.
Còn nếu mở rộng ra trong suốt lịch sử tồn tại của giải đấu thì cả hai đội đã chạm trán nhau cả thảy 31 lần trước đây. Trong đó Barca tạm giành ưu thế với 15 trận thắng (và 6 trận hòa) tính từ trận gặp nhau đầu tiên năm 1902 mà Đội bóng xứ Catalunya thắng 3-1 ở vòng Bán kết giải đấu lúc ấy còn mang tên Alfonso XIII và thể thức thi đấu loại trực tiếp trong 1 trận chứ chưa có lượt đi - luợt về như sau này.
Còn trong trận đấu gần nhất của 2 đội tại đấu trường Cúp Quốc gia ở Tứ kết mùa trước, Barca đã rất vất vả mới có thể loại được đối thủ để lọt vào vòng tiếp theo.

Điểm lại một chút tình hình thống kê đối đầu để thấy rằng tuy Cúp Quốc gia không khốc liệt bằng La Liga hay UEFA Champions League nhưng danh dự của đôi bên không cho phép họ xem nhẹ nó.
Nhất là đối với đội bóng chủ nhà trong trận đấu sắp tới khi tình thế hiện tại của họ là rất khó khăn.
Một khoảng cách mênh mông tại giải VĐQG khiến cho cơ hội bảo vệ ngôi vương của Mourinho và các học trò chẳng còn bao nhiêu.
Cùng với đó là một lá thăm ẩn chứa nhiều bất trắc khi họ phải đụng độ với đội bóng của HLV Alex Ferguson.
Chưa kể tình hình nội bộ đang liên tục có sự bất ổn mà cao trào là việc Casillas bị HLV người Bồ thẳng tay tống lên băng ghế dự bị để nhường vị trí cho thủ thành trẻ Adan.
Ngoài ra, vận xui cũng đang phủ bóng đêm lên sân Bernabeu khi mà liên tiếp các cầu thủ của họ gặp phải chấn thương hoặc không thể thi đấu do phải nhận án phạt treo giò từ BTC giải La Liga.
Cực chẳng đã, mới đây Real Madrid đã phải có một hợp đồng chớp nhoáng với thủ thành Diego Lopez bởi vì chấn thương của thủ môn đội trưởng sẽ khiến anh phải rời xa khung gỗ tầm 3 tháng trong khi Adan đang phải thụ án treo găng.

Với việc mất đi gần một nửa đội hình chính thức, các cầu thủ Real như kẻ khốn cùng, không còn gì để mất.
Họ buộc phải thắng trong cuộc chạm trạn này để lên tinh thần cho các đấu trường khác và giúp Mourinho giữ được chiếc ghế huấn luyện vốn đang lung lay rất dữ dội.
Cuối tuần rồi, họ đã phải rất chật vật trước khi có được chiến thắng đậm đà nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo với cú hattrick.
Trong khi đó, mặc dù có vài trận sẩy chân gần đây nhưng vị trợ lý Roura cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ mà Tito Vilanova tạm để lại khi Barca đã trở lại mạch chiến thắng mà gần nhất là kết quả 5-1 với 4 bàn của Messi trong trận đấu với Osasuna hồi cuối tuần qua.
Tin vui nối tiếp tin vui khi các cầu thủ trên hàng công dần tìm lại phong độ với 3 trận liên tiếp ghi bàn của Pedro, khả năng quan sát và phối hợp đã trở lại của D.Villa dù dứt điểm vẫn còn phải cải thiện nhiều.

Các cụ xưa đã có câu:
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân

Tuy nhiên, thực tế kẻ cố cùng mới là kẻ đáng sợ nhất vì chuyện gì họ cũng dám làm, và làm rất quyết tâm.
Đối đầu với Barca ở trận Siêu kinh điển thứ 255, Real đang mang hình hài của một kẻ cố cùng và lại càng trở nên đáng sợ hơn với những toan tính khó lường của Mourinho và các đồng sự.
Chưa kể Ronaldo đang rất muốn thể hiện khả năng ghi bàn của mình trước Messi sau khi thua trong cuộc đua tới Quả bóng vàng FIFA vừa qua.
Tất cả những điều đó làm nên một trận đấu Siêu kinh điển đáng mong đợi nữa.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Việc Real vắng hàng loạt trụ cột sẽ là cơ hội rất tốt để chúng ta giành chiến thắng ngay tại Bernabeu, để có được tâm lý tốt trước trận lượt về qua đó làm bàn đạp để loại bỏ Real ra khỏi giải đấu thứ 2, đó là Cúp Nhà Vua.
Điều quan trọng nhất là chúng ta phải vào sân với một tâm lý vững vàng và kiểm soát bóng thật tốt, không để cho các cầu thủ áo trắng thực hiện mục tiêu của mình là có được bàn thắng từ sớm. Ở những cuộc đụng độ gần đây chúng ta luôn bị Real chọc thủng lưới trước từ sớm và không phải lúc nào chúng ta cũng gượng dậy được. Hàng phòng ngự rách nát của Real (thiếu Casillas, Ramos, Pepe, Coentrao) sẽ khiến họ không có được bức tường chắc chắn nhất trước khung thành, Barcelona với sự bùng nổ của Messi và sự trở lại của Pedro đang đứng trước cơ hội rất lớn để xe toang mành lưới của cựu thủ môn Sevilla.
Hàng công của Dê sẽ thiếu Di Maria, một cầu thủ có khả năng tạo đột biến, do đó gành nặng sẽ dồn lên vai của Ronaldo. Hình như số 7 đã 7 trận liên tiếp chọc thủng lưới Valdes và Pinto, và con số này nên chấm dứt ở đây, trước khi nó trở thành thói quen và bản năng là cứ đến khi gặp chúng ta là anh Ro lại "nổ".
Nhìn chung là cơ hội đang nghiêng về chúng ta, hành quân tới hang cọp và lập chiến công trong lúc con cọp đó đang bị tổn thương nghiêm trọng là cách tốt nhất để các cầu thủ thể hiện uy quyền và bản lĩnh, cho dù biết rằng khi con cọp bị thương thì nó sẽ vùng lên mạnh mẽ để giành lấy sự sống.
Sẽ rất tiếc nếu chúng ta không có được chiến thắng trong trận đấu này!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chiến thôi chiến thôi, dù Real có vắng ai đi chăng nữa thì cũng không thể coi thường đối thủ. Không được phép thư giãn một phút giây nào. Về mặt kết quả thì mong ước giản đơn là thắng càng nhiều càng tốt, nếu không một trận hòa cũng không phải là tệ. Tuy nhiên, nếu xét về mặt đường dài phía sau mình muốn trận này hòa có tỷ số 2-2 hoặc 3-3 gì đó là ngon.

Đơn giản là Serie 3 trận của Real sẽ là 3 trận ống còn ủa họ và không có gì đẹp hơn khi ta góp phần kết thúc sớm mùa giải cu họ vào ngày 05/03. Nếu trận này hòa hoặc ta chỉ thắng cách biệt 1 bàn, thì ngày 27/02 họ phải dốc toàn lực để đá với ta ở cúp nhà vua, thắng thua chưa cần biết -> tổn hao binh lực cái đã. Tiếp đến là ngày 02/03 l ở La liga, nghi là Mou sẽ buông lắm nhưng mà không thể buông quá mà thua đến 4 - 5 quả được, nếu nó buông thật thì phải giã thật nhiệt tình. Còn trận 05/03 để MU giải quyết nốt. Vì cơ bản mình cũng không tin tưởng lắm ở MU, về thực lực đá thẳng tưng chắc là không ăn được Real. Chính vì vậy Barca cần góp sức đánh cho Real dệu rã trước khi nó đá với MU.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nếu để ý thì khả năng thu hồi bóng của Barca mùa này và mùa trước kém hẳn với mùa đỉnh cao năm 2011. Nguyên nhân không nhỏ là gánh nặng tuổi tác của ông hoàng tuyến giữa Xavi và sự sa sút của các cầu thủ dạng Mascherano.

Chiến thuật của Mou thì từ Chelsea qua Inter không đổi, đó là tập trung toàn lực cho phòng ngự & dồn bóng lên cho một thằng tiền vệ có kỹ thuật & khả năng càn lướt, sau đó chuyền cho một tiền đạo có tốc độ và tì đè tốt. Mùa 2010-2011, rút kinh nghiệm từ thất bại trước Inter Milan, Pep mang về Mascherano, cầu thủ có khả năng thu hồi bóng từ giữa sân. Cộng thêm lúc bấy giờ Barca kiểm soát bóng quá tốt nên Dê hầu như vô vọng. Các bác xem sẽ thấy ngoài bàn thắng trong trận chung kết cup nhà vua thì các trận kinh điển mùa đó Dê đều đá rất bế rắc.

Phòng ngự kiểu Barca là phòng ngự kiểu đuổi theo bóng. Khi một cầu thủ có bóng lập tức 4,5 cầu thủ Barca vây lại, chặn hết mọi đường chuyền của đối thủ. Thực ra hậu vệ Barca không giỏi đối mặt, cũng không có tốc độ nên khi tuyến giữa không theo được bóng & đối phương có những thằng đủ khả năng để thoát ra được sự đeo bám ấy thì khoảng trống sau hàng hậu vệ lập tức trở thành tử huyệt cho đối phương khoét vào, nhất là những thằng có tốc độ như CR7. Vì thế bây giờ Barca đá với Dê rất khó và Điệu không còn vô hại như xưa :D

Trận này hậu vệ đối phương đang lởm khởm, hy vọng Tito sẽ chỉ định các học trò tạo sức ép và đưa bóng lên trên thật nhanh, tránh lởn vởn chuyền ma giữa sân như các trận trước. Đối phương vẫn còn đó những tiền vệ đẳng cấp, và Điệu thì đang có duyên với Pinto :D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cùng hâm nóng cho trận El Clasico sắp tới nào:

[video=youtube;yUVrD-MrFew]http://www.youtube.com/watch?v=yUVrD-MrFew&feature=youtu.be[/video]​
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nhìn lại Siêu kinh điển 254

Tito: chính nhân không dám dùng tà pháp

Cho đến trước trận chung kết với đội tuyển Ý, người ta đã phê phán rất nhiều lối đá thiếu sinh khí mà ngài Del Bosque áp dụng cho đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng chỉ 6 tháng sau đó, ông đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm với số phiếu bầu thuyết phục. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: chính nhân dùng tà pháp thì tà thành chánh chính là ở chỗ đó.

Người ta đã từng kỳ vọng ở Tito, một con người có vẻ ngoài khắc khổ tương phản hoàn toàn với phong thái quý ông lịch lãm Pep sẽ biến Barca thành một cỗ máy thực dụng hơn, nguy hiểm hơn! Nhưng điều đó đã không xảy ra trong trận đấu mà Barca cần điều đó nhất: Siêu kinh điển số 254. Nhìn vào sơ đồ xuất phát thì chỉ có một mình Pedro đá tiền đạo và các tiền đạo ảo Iniesta, Cesc, Alba, Adriano đã có một đêm diễn nhạt nhòa khi mà hàng tiền vệ của Real đã chủ động đeo bám mọi pha dâng lên từ tuyến hai.

Nhưng bi kịch không phải là thất bại trong việc sử dụng tiền đạo ảo hay nói cách khác phương án này đã bị bắt bài mà nằm ở chỗ Tito không muốn để Barca chơi an toàn nhưng thiếu sinh khí như đội tuyển TBN của Del Bosque.



Jose: oai phong như sư tử và gian xảo như cáo

Triết gia người Ý Niccolo Machiavelli từng đưa ra lý luận mang tính đột phá: nhà lãnh đạo phải có oai phong như sư tử và gian xảo như cáo. Xét ở góc độ này thì Jose Mourinho đã và đang làm rất tốt vai trò của một nhà lãnh đạo theo tiêu chí đó. Truyền thông tìm mọi cách phá hỏng bầu không khí tưởng như vô cùng ngột ngạt tại Bernabeu nhưng đến thời điểm hiện tại thì Jose vẫn trụ vững cho dù ông đã có nhiều hành động mà hàng chục huấn luyện viên trước đó của Real không bao giờ dám làm. Đó là cái uy của Jose khi ông sẵn sàng chỉ trích những ngôi sao trong đội như Cristina, sẵn sàng lôi Thánh từ bàn thờ xuống ghế dự bị...

Và nhà lãnh đạo oai phong như sư tử và gian xảo như cáo đã chiến thắng trong cuộc đối đầu với chính nhân không dám dùng tà pháp trong trận chiến số 254.

Nhà thần học người Đức Martin Luther cũng nói: "Không ngần ngại thủ đoạn để đạt đạo đức tối cao". Vậy thì Tito hay Roura, hai ông có ngần ngại không khi phải đối đầu với nhà lãnh đạo oai phong và gian xảo như Jose?

Siêu kinh điển số 255: Bộ phim thiếu diễn viên chính

Có lẽ trong khoảng 4 năm trở lại đây thì đây là bộ phim có trailer tẻ nhạt nhất khi thiếu vắng quá nhiều diễn viên chính nhưng người xem đừng quên rằng rất có thể một kịch bản hấp dẫn như Phải sống sẽ được thầy trò Jose Mourinho diễn xuất thành công. Hoặc cũng có thể là kịch bản bộ phim con tàu đắm Titanic và diễn viên chính R(J)ose liệu có sống sót qua thảm kịch được không? Kể cũng đáng xem lắm chứ!
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có một thống kê khá thú vị là trong 6 lần gần nhất hành quân tới Bernabeu mà có Puyol trong đội hình thì chúng ta thắng đến 5 và hòa 1, và hy vọng rằng Vua sư tử sẽ ra sân vào rạng sáng ngày mai để giúp cho các đồng đội vững tin vào chiến thắng!
 

Khủng Long

Tiểu học xã
Đầu quân
17/12/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Phỏng vấn một culé đã nghỉ hưu

Vậy là một trận cầu Kinh Điển nữa lại sắp diễn ra. Như mọi trận cầu Kinh Điển khác, trận đấu này cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của các cổ động viên, dù là Madridít ta hay là Culé thậm chí là cả các cổ động viên của đội tuyển Ghana cũng dành thời gian lên internet để tìm thông tin.
Không đứng ngoài guồng quay xã hội, hôm nay, Khủng Long đã xin được gặp và phỏng vấn Tuấn Nguyễn – một culé đã nghỉ hưu.
anti madridista.jpg

Khủng Long (KL): Xin chào, rất vui được gặp anh, hôm nay trông anh ngon zai quá.
Tuấn Nguyễn (TN): Ha ha, đừng nịnh tôi nữa đi, bình thường ấy mà
KL: Tuyệt quá, à ừm... vậy là đội bóng của chúng ta lại sắp thi đấu tại Cúp Nhà Vua… anh cho rằng ai là trùm ở giải này?
TN: Ha, với hai mươi sáu chiếc cúp, Barca đang là đội sở hữu kỷ lục về số Cúp Nhà Vua, đội đứng kế tiếp chúng ta là Athletic Bilbao, anh hỏi tôi mới nhận ra, đúng là hơi kỳ quặc khi một đại diện xứ Catalan và một đại diện xứ Basque lại đứng đầu trong cái giải đấu vinh danh Vua của Tây Ban Nha.
KL: Wow, đúng là kỳ thật, vậy hẳn là cái cúp này quan trọng lắm với chúng ta?
TN: Ừm, thực ra thì cũng không hẳn, giải vô địch quốc gia và giải Champions League quan trọng hơn nhiều chứ.
KL: Sao vậy? anh không quan tâm đến cái cúp này sao?
TN: À à, thực ra câu trả lời là sự quan tâm của tôi nó nằm ở cái ngưỡng nào đó lửng lơ giữa quá ít và quá nhiều. Tôi có quan tâm, mà tôi cũng không quan tâm. Có một % nào đó trong tôi muốn xem trận đấu này, nhưng số % còn lại thì lại thấy rằng có nhiều việc khác để làm hơn.
KL: OK, xin lỗi vì đã hỏi khó, ơ mà này, anh trả lời cái kiểu léo gì vậy, đi thẳng vào vấn đề đi, anh có quan tâm hay không nào?
TN: Được rồi, được rồi, tôi có quan tâm, bình tĩnh đi nào. Đừng có lồng lộn lên thế chứ. Móa nó, cái thằng Hiển Đen nó bảo anh đến phỏng vấn tôi đấy à, bố láo thật. Tôi quan tâm, được chưa? À mà hượm đã, tôi không quan tâm cho lắm. Ý tôi là, ý tôi là tôi không biết, thật đấy, tôi không biết. Tôi thực sự thì cứ cúp là thích rồi, nhưng kể ra nếu bị loại khỏi cái giải đấu này thì tôi cũng chẳng cảm thấy đau buồn gì cho lắm, thậm chí còn có thể cảm thấy tốt vì chúng ta lại có thể tập trung ở các giải đấu khác ấy chứ.
KL: Chẳng có lý do gì để phải cám ơn anh về câu trả lời kiểu đó cả. Vậy thì tôi đoán trận đấu đêm mai cũng chẳng quan trọng lắm nhỉ? (cất máy ghi âm và giấy bút, chuẩn bị về).
TN: Ồ tất nhiên là quan trọng chứ, đó là một trận Kinh Điển cơ mà? Chẳng nhẽ bọn Khựa nó chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà chúng ta lại không quan tâm sao. Bất kể ở đâu, trong trận tuyến nào, Khựa vẫn là Khựa nhá?
anti madridista2.jpg
KL: So sánh thế có hơi quá không thưa anh?
TN: Quá cái gì, chúng ta phải đá bại chúng, nghiền nát chúng, băm vằm chúng, xé toang chúng ra, táng chúng nát gáo, chúng ta phải cho chúng hồn xiêu phách lạc, không còn cái áo trắng nào lành lặn, bắt chúng chui ống đồng mà tháo chạy, đá cho chúng….
KL: Ấy ấy, từ từ nào, thế mà tôi cứ tưởng chỉ có tôi điên thôi đấy, hãy hít thở sâu vào.
TN: (hít sâu) (hít sâu cái nữa), ồ, hiệu quả đấy, thế anh là phóng viên hay bác sỹ tâm lý? Có thể anh và độc giả của anh nghĩ tôi hơi quá, nhưng ý tôi là nếu Barca có bị loại khỏi Cúp Nhà Vua thì cũng chẳng sao, miễn là không bị loại bởi cái bọn áo trắng đó là được.
KL: Tại sao nhỉ?
TN: Ồ, anh không hiểu à? Khi chúng ta có những kết quả thuận lợi thì bọn đó phải thất bại và ngược lại. Làm gì có chuyện mọi thứ đều tốt cả cho ta và cho chúng. Chúng ta là Mặt Trời thì bọn đó là Mặt Trăng, bọn chúng là Liễu Thăng thì chúng ta là Lê Sát (nếu anh không biết Lê Sát là ai thì hỏi Google nhé), bọn chúng là chuột còn chúng ta là mèo.
KL: Chà chà, như thế có lẽ hơi…
TN: Im đi, tôi mới là người bày tỏ chính kiến chứ, anh học phỏng vấn ở đâu ra thế. Khi chúng ta thua, không chỉ đơn giản là chúng ta thua mà là bọn nó thắng. Và khi mà bọn nó có chiều hướng đi lên cũng là lúc chúng ta đi theo chiều ngược lại. Vậy nên, ở giữa mùa giải thế này, tôi có thể nói, loạt trận Cúp Nhà Vua này quan trọng hơn bao giờ hết.
KL: Anh có thể cho tôi xin một ví dụ.
TN: Chắc chắn rồi, ngay mùa giải trước cho dễ nhớ nhé, chúng ta đã đánh mất danh hiệu vô địch quốc gia ngay ở trận đấu lượt về Cúp Nhà Vua cũng trước bọn áo trắng đấy thôi.
KL: Anh nói thế nào tôi không hiểu, năm ngoái chúng ta dành Cúp cơ mà.
TN: Đúng, chúng ta đã dành Cúp Nhà Vua sau khi hòa 2-2 ở trận lượt về. Nhưng giải vô địch Liga đã tuột khỏi tay chúng ta ở chính trận đấu đó. Mùa giải năm trước, chúng ta thắng bọn nó ở Super Copa, chúng ta cũng nghiền nát chúng tại sân Bernabeu. Đến trận lượt đi Copa, chúng ta cũng chơi trên sân bọn áo trắng và lại hạ nhục chúng lần nữa, bọn chúng thua không vẫy đuôi luôn, bị báo chí chửi bới tơi bời luôn. Thậm chí ông già Di Stefano còn sỉ vả bọn nó như chuột (thì bọn nó đúng là chuột còn gì). Chắc chỉ cần một lần bị làm nhục bởi sắc áo đỏ-xanh nữa là con chuột đầu đàn sẽ bị tống cổ khỏi hang ngay.
KL: Nhưng mọi việc đã không diễn ra như vậy.
TN: Hic, đó chính là điều tôi muốn nói đấy. Trận lượt về Copa, đá trên sân nhà, chúng ta đã dẫn tới 2-0 trước khi kết thúc hiệp 1. Vậy nhưng trong hiệp 2, chúng ta lại để bọn chúng chơi bóng hưng phấn và gỡ hòa. Bọn chúng đã bị loại khỏi Copa nhưng lại dành được một thắng lợi lớn về mặt tinh thần. Và nhân cái đà đó, bọn chúng đã tiến tới dành luôn chức vô địch quốc gia đầy quan trọng. Vậy đấy, câu trả lời giờ đã rõ đúng không Kinh Điển luôn quan trọng.
KL: Tôi hiểu rồi, vậy anh có dự đoán gì cho trận đấu đêm mai?
TN: Ồ, cái này thì tôi chịu thôi, chắc anh lên diễn đàn làm cái bình chọn đi cho bà con tha hồ đoán còn hơn. Điều tôi biết là tôi cảm thấy hơi bị lo lắng. Trận Kinh Điển lượt đi ở La Liga đã làm tôi lo lắng kinh khủng khi chúng ta phải tiếp đón bọn áo trắng mà thiếu vắng gần hết hàng phòng ngự chính, tôi run như cầy sấy khi thấy Adriano được bố trí đá trung vệ. Tôi thậm chí còn ước rằng đội bóng của chúng cũng phải mất cả gần hết hàng phòng ngự như chúng ta. Run rủi thế nào điều ước đó đã thành sự thật, giờ thì bọn chúng không chỉ mất đứt 2 trung vệ tốt nhất mà còn văng luôn tay thủ thành (người ta cứ gọi hắn là thánh chứ mỗi lần hắn gặp Barca là tôi thấy hắn ướt nguyên cuộn giấy ăn vì lau nước mắt luôn). À mà còn vắng cả thằng mặt chuột Di Maria nữa. Vậy nhưng thay vì hả hê, tôi lại thấy lo lắng hơn cả lần trước, tôi sợ cái câu “chó cùng dứt dậu” lắm.
KL: Tôi hiểu, cám ơn vì bài phỏng vấn, chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn mới phải.
TN: Rất vui nếu được gặp anh thường xuyên hơn, miễn là mỗi lần gặp tôi, anh bớt khóc đi một chút và chịu ăn nhiều hơn.
 

barca.No.1

Mầm non xã
Đầu quân
30/1/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
Real Madrid - Barcelona: Bernabeu luận anh hùng

Khi Real Madrid khủng hoảng lực lượng
Chưa khi nào bước vào trận Siêu kinh điển, Real Madrid lại rơi vào tình thế bi đát như hiện nay khi một loạt trụ cột không thể ra sân. Iker Casillas bị gãy ngõn tay phải nghỉ thi đấu 2 tháng, Pepe chưa hẹn ngày trở lại. Thiếu vắng hai trụ cột hàng đầu ở tuyến phòng ngự, phương án chơi phòng ngự của Mourinho gần như đã phá sản.

Real1-21721.jpg

Hàng thủ Real Madrid sẽ vô cùng mong manh khi vắng cả Ramos lẫn Casillas

Không những vậy, cả Sergio Ramos, Coentrao lẫn Di Maria đều bị treo giò bởi những chiếc thẻ đỏ vô duyên ở các trận đấu trước. Nếu như vắng Ramos cùng Coentrao, hàng thủ Real Madrid càng trở nên mong manh hơn thì mất Di Maria, “Kền kền trắng” thiếu đi một cầu thủ có khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương bên cánh phải.
Rơi vào tình cảnh có thể nói là khủng hoảng lực lượng trầm trọng, Jose Mourinho chắc chắn có không ít những nỗi lo cho cuộc đấu với Barcelona. Dùng Adan hay tân binh Diego Lopez đều không mang lại sự đảm bảo trong khung gỗ bởi một người quá non kém về đẳng cấp, người còn lại chưa thể bắt nhịp cùng đội bóng mới và có phần luống tuổi.
Ngoài vị trí của Arbeloa và Marcelo, thì việc Raul Albiol lẫn Varane có đủ kinh nghiệm đối diện với hàng công hủy diệt của Barca hay không là điều khiến Mourinho bất an. Những sai lầm đáng trách trong phòng ngự của bộ đôi này suốt thời gian qua khiến ít ai tin được họ sẽ đứng vững trước những chân sút cự phách như Cesc Fabregas, Iniesta hay Lionel Messi.
Không còn chắc chắn trong phòng ngự, Real Madrid nhiều khả năng sẽ chơi tấn công tại Bernabeu, khi đó nhiệm vụ của Khedira, Alonso hay Modric ở giữa sân là vô cùng quan trọng trong việc cung cấp bóng cho Oezil, Ronaldo, Benzema ở tuyến đầu. “Kền kền trắng” đã sẵn sàng cho một cuộc chiến thực sự ở giữa sân và tránh để lép vế như các cuộc đối đầu gần đây nhất.

Real2-21721.jpg

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt

Nếu như Real Madrid khủng hoảng lực lượng thì Barca lại đang sở hữu lực lượng mạnh nhất thời điểm này. Mascherano sẽ đá cặp trung vệ cùng Pique, bộ ba Busquets-Xavi-Fabregas đảm nhận nhiệm vụ phân phối bóng, trong khi Iniesta và Pedro sẽ hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong Lionel Messi.
Xét về sự ổn định và nhuần nhuyễn trong lối chơi, Barca được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhất là khi Real Madrid không có được những sự lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, chưa khi nào Real Madrid thời Mourinho bước vào Siêu kinh điển lại phải đối diện với quá nhiều bất lợi đến vậy, nguy cơ vỡ trận nếu bị dẫn trước là hoàn toàn có thể xảy ra.
Lại là cuộc chiến C. Ronaldo - Messi
Kể từ khi Ronaldo gia nhập Real Madrid năm 2009, những cuộc so tài Messi-Ronaldo luôn được coi là kinh điển trong lòng các trận Siêu kinh điển. Cả hai thay nhau giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga cùng Chiếc giày vàng, cùng nhau lập nên những kỷ lục ghi bàn đáng nể trong màu áo CLB mình.
Nhưng nếu so sánh về tầm ảnh hưởng trong lối chơi, Messi được đánh giá nhỉnh hơn bởi ngôi sao người Argentina còn có nhiều pha kiến thiết cho các đồng đội lập công. Tuy nhiên, Barca vẫn chiến thắng khi vắng Messi còn với Real Madrid, sự hiện diện của CR7 có ý nghĩa quyết định đến thành bại của Real Madrid.

Real3-21721.jpg

Cuộc so tài Ronaldo-Messi luôn thu hút sự chú ý của dư luận

Sau khi lần thứ 4 liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA cùng kỷ lục ghi 91 bàn thắng trong năm 2012, rõ ràng Messi đã chứng tỏ anh xuất sắc hơn Ronaldo. Tại La Liga mùa này, nếu như Messi đã có 33 bàn thắng thì Ronaldo phải rất vất vả mới có được 21 bàn và có thể coi, cuộc đua Pichichi đã coi như ngã ngũ.
C. Ronaldo không thể vượt qua Messi bởi anh không được hậu thuẫn bởi một tập thể xuất sắc như Barca, nhưng CR7 vẫn luôn là nhân vật được nhắc đến nhiều ở các trận Siêu kinh điển. Messi đã gần 20 lần sút tung lưới Real Madrid trong sự nghiệp nên thành bại ở Bernabeu đêm nay phụ thuộc nhiều vào khả năng bùng nổ của hai ngôi sao hàng đầu thế giới.
Ở trận hai trận Siêu Cup TBN hồi tháng 8/2012, cả Messi lẫn Ronaldo đều tỏa sáng nhưng Real Madrid vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng sân khách. Tại Nou Camp ở lượt đi La Liga năm nay, cả Messi lẫn Ronaldo đều lập cú đúp trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính. Real hạ Barca để vô địch Cúp Nhà vua năm 2011 (Ronaldo ghi bàn) nhưng năm ngoái, chính Barca vượt qua Real ở tứ kết trước khi đăng quang vào cuối tháng 5.
Lịch sử đối đầu cân bằng của hai CLB tại Cúp Nhà vua khiến cuộc đối đầu đêm nay thực sự vô cùng kịch tính. Real Madrid cần bàn thắng, khả năng tác chiến độc lập và sức mạnh của Ronaldo, trong khi Barca cũng cần bàn thắng, sự tinh quái và khả năng phối hợp uyển chuyển cùng đồng đội nơi đôi chân Messi. Ngôi sao nào tỏa sáng hơn, đội bóng đó có nhiều lợi thế giành chiến thắng ở trận bán kết lượt đi này.

Real4-21721.jpg

Mất Pepe, hàng thủ Real sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối diện Lionel Messi

Cuộc chiến cam go
Dù chỉ là trận lượt đi, nhưng cả Barca lẫn Real Madrid đều không muốn để vào thế bất lợi trong cuộc tái đấu ở Nou Camp tuần sau. Real Madrid khi không còn hàng thủ mạnh nhất sẽ chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà, còn Barca hiểu rằng họ đang có lợi thế quá lớn để giải quyết gọn đối thủ trên đất khách.
Người hâm mộ chờ đợi một cuộc so tài đỉnh cao thực sự, khi cả hai đội bóng sẽ phô diễn thứ bóng đá tấn công quyến rũ, bên cạnh sự kịch tích, khốc liệt chưa bao giờ thiếu ở El Clasico. Chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào giữ được sự nhịp nhàng và uyển chuyển trong lối chơi. Rõ ràng thời điểm này, mọi ưu thế đang nghiêng về Barcelona.
Đội hình thi đấu
Real Madrid: Adan, Arbeloa, Albiol, Varane, Marcelo, Khedira, Alonso, Ozil, Modric, Ronaldo, Benzema.
Barcelona: Pinto, Alves, Pique, Mascherano, Alba ,Xavi, Busquets, Fabregas, Pedro, Messi, Iniesta.
Kim Anh
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Casillas không bắt trận này thì chỉ sướng cho anh Alexis chứ đối với Messi thì Casillas hay Dương Hồng Sơn đều như nhau.
Cu Khủng Long đi phỏng vấn bác Tuấn Nguyễn thế nào mà bị bác mắng đến cả sếp =)). Quả này về tòa soạn phải chỉnh đốn khẩn cấp :baifu_suytu:.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Suy cho cùng cuộc khủng hoảng hàng thủ của Real cũng giống như cuộc khủng hoàng thủ của Barca ở trận lượt đi La Liga. Do vậy, cũng không có gì là đảm bảo chúng ta sẽ thắng.
Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa hai cuộc khủng hoảng này đó là xưa nay điểm mạnh nhất của ta là hàng tiền vệ và hàng công, còn điểm mạnh nhất của Real khi đá với ta là hàng thủ. Do vậy mới có chút ái ngại cho Real. Tuy nhiên hàng tiền vệ và hàng công của Real cũng không phải là yếu vaà đang có dấu hiệu thăng hoa, nên cũng khó dự đoán lắm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Suy cho cùng cuộc khủng hoảng hàng thủ của Real cũng giống như cuộc khủng hoàng thủ của Barca ở trận lượt đi La Liga. Do vậy, cũng không có gì là đảm bảo chúng ta sẽ thắng.
Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa hai cuộc khủng hoảng này đó là xưa nay điểm mạnh nhất của ta là hàng tiền vệ và hàng công, còn điểm mạnh nhất của Real khi đá với ta là hàng thủ. Do vậy mới có chút ái ngại cho Real. Tuy nhiên hàng tiền vệ và hàng công của Real cũng không phải là yếu vaà đang có dấu hiệu thăng hoa, nên cũng khó dự đoán lắm.
Haha, thực tế thì Real bố trí đánh chặn mới là điểm mạnh khi đối mặt với Messi và đồng bọn. Để đám Messi đối mặt đơn lẻ với trung vệ thì xác suất thủng lưới của dê là khá cao. Do đó ở trận này vẫn cứ phải nhìn vào đám tiền vệ (tính ra toàn tiền vệ đánh chặn) xem có mất ai không.

SKĐ nên không thể nói trước mạnh hay yếu kể cả cái thời dê tự coi mình là thiên hà thì Barca vẫn dắt mũi được. Tự tin hy vọng Messi lập hattrick trận này tặng khán giả thủ đô :D.
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mới coi bản tin thời sự VTV, theo lịch của nó thì El Clasico sẽ không được trực tiếp mà K+1, K+NS, BDTV, TTTV sẽ truyền mấy trận bá dơ của EPL, vậy là sao bà con? coi đâu bây giờ nếu không phải là sopcast?
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mới coi bản tin thời sự VTV, theo lịch của nó thì El Clasico sẽ không được trực tiếp mà K+1, K+NS, BDTV, TTTV sẽ truyền mấy trận bá dơ của EPL, vậy là sao bà con? coi đâu bây giờ nếu không phải là sopcast?
Theo nguồn tin đáng tin cậy thì diễn đàn fcbarcelona.com.vn đã mua bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của Barca. Giá trị của thương vụ này không được tiết lộ nhưng chúng ta cũng không cần quan tâm lắm làm gì! Mời bạn đến giờ phát sóng truy cập vào đường link dưới đây để xem:
BarcavnTV
 
Sửa lần cuối:

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Mới coi bản tin thời sự VTV, theo lịch của nó thì El Clasico sẽ không được trực tiếp mà K+1, K+NS, BDTV, TTTV sẽ truyền mấy trận bá dơ của EPL, vậy là sao bà con? coi đâu bây giờ nếu không phải là sopcast?

Trận này được tường thuật trực tiếp trên K+PC nhé!
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận này được tường thuật trực tiếp trên K+PC nhé!

sure không chú? tại thấy cái list của VTV nó không có, thằng BLV còn nói kết quả trận El Clasico sẽ được đề cập vào bản tin buổi sáng
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi mới có cảm giác tức tối như thế này. Dẫu biết rằng đây là một trận SKĐ và phải thi đấu ở Bernabeu, và đối thủ đang bị dồn vào thế chân tường nhưng chỉ thu được một kết quả như rạng sáng nay thì quả là bực bội.
Đầu tiên là từ phía chúng ta: Khi đã dẫn trước 1 - 0 rồi đã có rất nhiều lúc có cơ hội phản công rõ ràng nhưng đến giữa sân lại dừng lại và chuyền bóng cho nhau qua đó các cầu thủ áo trằng kịp lùi về và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Vẫn biết bản sắc của chúng ta là như vậy, đập nhả ở giữa sân trước khi tìm được sự sơ hở của đối phương để tung ra đường chuyền quyết định, nhưng không phải lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, có những tình huống 3 đánh 4 mà nếu cố gắng và triển khai tốc độ hơn 1 chút thôi là đã có cơ hội ăn bàn rõ rệt rồi!
Cái thứ 2 thì đã trở thành vấn đề muôn thuở, chúng ta dẫn trước, rồi sau đó chơi lờ đờ, có hàng tá cơ hội đối mặt và không tận dụng được và cuối cùng là bị thủng lưới! Đừng vội trách hàng thủ nhé, hãy trách hàng công trước, chính sự lờ đờ và phung phí cơ hội như kiểu không có cơ hội này thì sẽ cơ hội khác vô hình chung lại tạo cơ hội cho đối phương lấy lại tình thần và sự tự tin để rồi ép lại chúng ta, hậu quả tất yếu là chúng ta sẽ bị thủng lưới. Ngay sau khi chúng ta ghi được bàn thì Real đã rơi vào thế bị động và đôi chút tâm lý, nếu lúc đó ta tung ra được dù chỉ một nhát kiếm chính xác nữa thôi thì...
Messi đã có một trận đấu dưới sức, mà theo mình cũng có thể coi là thảm họa, nhưng cũng không thể trách số 10, không phải lúc nào anh cũng có thể tỏa sáng và phải công nhận là Madrid đã có cách phong tỏa rất tốt, có trách là trách các tiền đạo còn lại đôi lâu nay chỉ biết ỷ lại nên khi được trao cơ hội lại không sẵn sàng tỏa sáng! Một Alexis vua phung phí cơ hội lại luôn được tạo cơ hội trong khi một tiền đạo sát thủ bẩm sinh và luôn khát khao tỏa sàng như Villa lại bị cất trên ghế dự bị suốt cả trận đấu! Và trận đấu này phải khen ngợi Pique, anh đã có một màn trình diễn mà đến Beckenbauer có lẽ cũng phải thán phục, đặc biệt là pha phá bóng ngay trước mặt của Ro điệu mà theo mình thì có lẽ không bao giờ Pique có thể lặp lại được trong sự nghiệp.
Nói đến bàn thắng của Varane, phải công nhận là cầu thủ 20 tuổi này thực sự là một tài năng lớn, thi đấu quá chững chạc và là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, mấy ông tuyển trạch viên của chúng ta cũng nên có cái đôi mắt tinh tường, chịu khó tìm tòi để mà mua được những cầu thủ rẻ, trẻ và tài năng như vậy. Nhưng phải công nhận là pha bóng bị thủng lưới thì Pinto đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, đó là một pha đánh đầu không quá hiểm nhưng Pinto lại phản ứng quá chậm, đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc và đi tìm một thủ môn đẳng cấp thế giới và cho Valdes ra đi luôn vào cuối mùa.
Và tất nhiên là không thể không khen ngợi các cầu thủ của Real, họ đã có một màn trình diễn và thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời, đó là thứ mà chúng ta đã thiếu trong trận đấu vừa rồi, và đó là yếu tố bắt buộc mà một đội bóng chinh phục cần có, và Mou vẫn là một bậc thầy về chiến thuật phòng ngự phản công. Ở một tình thế nào đó thì kết quả 1 - 1 trên sân khách có thể được coi là lợi thế, nhưng ở tình cảnh này thì không! Chúng ta buộc phải giành chiến thắng tại Camp Nou, tôi không tin là Real sẽ tịt ngòi sau đây 1 tuần, và một khi họ đã ghi được bàn thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp! Đó là cái khó và tình thế mà chúng ta đã tự đẩy mình vào đó, nhưng thôi, cái gì qua rồi thì thôi, ai chả có lúc mắc sai lầm nhưng đừng mắc đi mắc lại một sai lầm nào đó!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Quên mất chưa nói, tổ trọng tài hôm qua cũng đã để lại dấu ấn của mình, đặc biệt là pha bắt việt vị vô cùng ấn tượng với Messi, khi anh đã thoát xuống một cách hoàn toàn hợp lệ và đã có thể đối mặt với thủ môn. Ngoài ra còn có tình huống Carvalho cố tình dùng tay cản phá pha đi bóng của Messi, nếu "tinh mắt" ra thì đã có một quả phạt và gã người Bồ phải nhận thẻ đỏ! Nhưng không, và một sự thật không thể thay đổi là những tên Bồ đá bóng luôn là những tên láu cá và bẩn thỉu nhất trên đời, không chỉ ở Real mà ở đâu cũng thế.
Ô quên, còn cái tên Alonso nữa, không hiểu sau chứ hắn lúc nào cũng như một ông thánh trong mắt các trọng tài, luôn là người phạm lỗi nhiều nhất nhưng rất ít khi bị rút thẻ, không hiểu sao nữa!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Barca chỉ có thể tự trách mình khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để loại Dê chỉ sau lượt đi này. Khuyến mại pha thoát xuống bị trọng tài truy cản của Messi thì lẽ ra 1 trong 2 tình huống đối mặt của Pedro và Alba phải có 1 bàn nữa. Alba còn có 1 pha bóng thoát xuống nguy hiểm khác nhưng tiếc là anh lại quyết định dứt điểm ở góc hẹp chứ không chuyền cho Sanchez chẳng có ai kèm bên trong. Mô trong tình thế hàng thủ tan nát đã buộc phải dồn quân lên ngay từ đầu, hòng tìm kiếm bàn thắng sớm nhưng không thành công. Sau khoảng 10ph đầu lóng ngóng thì Barca lại trở về với lối chơi quen thuộc và Dê lại tiếp tục chịu trận như từ trước tới nay. Bàn gỡ của Dê thì đúng là quá nghiệt cho Barca: ngay sau tình huống Varane đốn ngã Messi ngay trước vòng cấm Dê và trọng tài không ý kiến gì, 1 tình huống 90% các trọng tài sẽ rút thẻ đỏ trực tiếp, Dê phản công và chính Varane là người đánh đầu gỡ hòa.
À quên, mình không đồng ý với [MENTION=3843]vongocduc89[/MENTION]. Hôm qua Messi hoạt động rộng hơn thường lệ và thường xuyên lùi sâu hơn, nên cơ hội sẽ ít đi, nhưng không thể nói là thảm họa. Pha ghi bàn của Cesc thể hiện độ tinh quái cực kỳ của Messi khi bắt bài được 1 đường chuyền trước mũi 4 chú Dê đứng xung quanh. Chưa kể Messi gần như 100% sẽ có bàn thắng nếu pha thoát xuống không bị trọng tài truy cản. Cái đó gọi là cầu thủ tính không bằng trọng tài tính vậy :D
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top