[El Clásico - 258] F.C Barcelona 2-1 Real Madrid: Chương mới của những con người mới

Ai là người xuất sắc nhất El Clasico 258

  • Valdes

    Bình chọn: 11 29.7%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Iniesta

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Busquets

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar Jr

    Bình chọn: 18 48.6%
  • Alexis

    Bình chọn: 2 5.4%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Song

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tata

    Bình chọn: 3 8.1%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
RM.png


Thời gian: 23h00 | Ngày: 26/10/2013 | SVĐ: Camp Nou

1270605_196808987172601_203439274_o.jpg


CHƯƠNG MỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI MỚI

Đã 5 năm trôi qua kể từ thời điểm gần nhất, Barcelona và Real Madrid đụng độ nhau trong hoàn cảnh hai đội bóng cùng lúc thay đổi HLV. Trận El Clásico đầu tiên của mùa bóng 2008-2009 đánh dấu cuộc đụng độ giữa hai con người không thật nhiều nổi bật ở thời điểm đó là Pep Guardiola và Juande Ramos và cuối cùng Pep cũng đã đánh dấu điểm khởi đầu cho triều đại của mình bằng chiến thắng 2 - 0 trước đại kình địch. Siêu kinh điển năm nay cũng đã đến trong một bối cảnh không có nhiều khác biệt giữa hai đội bóng, Barcelona của Tata Martino vẫn đang trong giai đoạn tìm lại chính mình khi mà danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất thế giới dường như đã tuột khỏi tay họ. Đối với Real Madrid, dường như Ancelotti vẫn đang vật lộn trong công cuộc đi tìm bản sắc sau những thất bại trong cuộc cải cách mang tên Mourinho.

Tạm thời chưa thể kết luận gì về khả năng lãnh đạo của hai vị chiến lược gia Tata Martino và Carlos Ancelotti. Mùa giải mới chỉ trôi qua một phần tư chặng đường và Barcelona cũng như Real Madrid đều tạo được những dấu ấn nhất định bao gồm cả cảm xúc thăng hoa và tiếc nuối. Nhưng mọi sai lầm và vấp ngã, dường như chỉ có thể được chấp nhận đối với những trận đấu đã qua tại Liga hay vòng bảng Champions League. Để thua tại El Clásico đối với CĐV của cả hai đội bóng là một sai lầm khó có thể tha thứ. Càng quan trọng hơn với bất kì người mới nào, thất bại trong lần đầu tiên giáp mặt tại Siêu Kinh Điển có thể để lại một hệ quả tương đối lớn trong những trận El Clásico tiếp theo sau đó. Trận thua 0 - 5 của Real Madrid trong mùa giải 2011-2012 là một ví dụ điển hình, sự già dơ của Mourinho trước Barcelona là không phải bàn cãi khi chính HLV người Bồ Đào Nha này đã loại Barcelona ra khỏi Champions League mùa bóng trước. Tuy nhiên bầu không khí El Clásico đã làm cho Mourinho hoàn toàn choáng ngợp và trận đấu đó đã dẫn đến một Real Madrid luôn bị động trong vấn đề tâm lý khi giáp mặt với Barcelona của Guardiola. Nói vậy để thấy rằng, với Tata Martino và Carlos Ancelotti, đây là một trận đấu mang tính chất sống còn trong việc tạo niềm tin không chỉ với người hâm mộ, các cầu thủ mà còn với chính họ nữa.

Trên băng ghế HLV là cuộc đối đầu giữa Martino và Ancelotti, còn trên thảm cỏ Camp Nou vào ngày thứ bảy tới, một cuộc chạm trán khác cũng sẽ để lại ảnh hưởng tương đối lớn. Không phải giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Messi và Ronaldo mà là giữa cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới Neymar và cầu thủ đắt giá nhất thế giới Bale. Chủ đề về Messi và Ronaldo là bất tận nhưng xin hãy tạm gác sự quan tâm vào cuộc đối đầu cá nhân giữa hai con người này mà hãy hướng sự chú ý tới Neymar và Bale. Cùng chuyển tới thi đấu tại Tây Ban Nha trong một mùa hè đầy biến động, sự xuất hiện của hai cầu thủ này hẳn đã làm người ta quên bớt đi sự cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo. Bởi vì sao, bản thân Neymar và Bale đều là những cầu thủ đầy hứa hẹn cho ngôi vị QBV trong tương lai, sự hiện diện của họ tại Barcelona và Real Madrid đều là bước đệm trong việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cho đến giờ phút này, màn trình diễn của cả Neymar và Bale vẫn chưa thật sự mang lại niềm tin tưởng tuyệt đối cho người hâm mộ, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc loé sáng tại El Clásico thôi, Neymar hay Bale sẽ có một vị trí quan trọng tại đội bóng chủ quản và là bước bản lề đề che mờ hai người đàn anh Messi và Ronaldo.

Tuy vậy đừng quên rằng bài viết này là dành cho những con người mới. Vì vậy xin dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ tuyệt đối cho Atletico Madrid và Simone. Vị HLV với diện mạo cô hồn này không phải là tân HLV của Atletico Madrid. Nhưng đó là lý do vô cùng chính đáng để chúng ta dành sự tôn trọng cho ông và nhắc về ông trong cuộc đối đầu kinh điển này. Trong hai năm dẫn dắt Atletico Madrid, Simone đã để lại dấu ấn cá nhân vô cùng lớn của mình trong sự cải thiện vượt bậc về lối chơi của gã nhà nghèo thủ đô. Sự góp mặt của Atletico Madrid như một thế lực chắn giữa Barcelona và Real Madrid không chỉ trên bảng xếp hạng La Liga thời điểm này. Đội bóng áo trắng đỏ hoàn toàn có khả năng để phá vỡ thế song mã đã tồn tại ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 9 năm kể từ thời điểm gần nhất có một đội bóng ngoài Barça và Madrid bước lên ngôi vô địch. Atletico Madrid của Simeone đã trở thành một thế lực đáng dè chừng cho những toan tính của cả Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên không vì thế mà trận đấu Siêu Kinh Điển này có một chút lo ngại về kẻ thứ ba. Đây là cuộc đấu tay đôi của những người đàn ông và thất bại không chỉ đơn giản là thất bại. Nó còn là một nỗi thất vọng lớn lao của lòng tự trọng và niềm hi vọng giữa hai đội bóng.

Chương mới đã bắt đầu nhưng Siêu Kinh Điển thì vẫn mãi là Siêu Kinh Điển!

26/10/2013 - Cả thế giới túc cầu ngóng về Camp Nou.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mình mong Tata cho xuất quân với 5 cầu thủ tấn công( 3 tiền đạo và 2 tiền vệ) gồm 5 người sau: Xavi, Iniesta, Messi, Neymar, Cesc. Với cách xuất quân như thế thì ngoại trừ Xavi đóng vai trò tổ chức, 4 cầu thủ còn lại có thể liên tục hoán đổi vị trí cho nhau:
- TH1: Xavi + Cesc đá tiền vệ; bên trên là bộ 3 Neymar - Messi - Iniesta. Như thế ta sẽ luôn có những tam giác phối hợp bóng với 3 đỉnh hoán đổi vị trí linh động như: Neymar - Messi- Cesc hay Iniesta - Messi - Cesc thông qua việc Cesc dâng cao làm tiền đạo ảo và Messi lùi xuống hút hậu vệ hoặc trường hợp Messi dạt cánh; rồi thì Neymar và Iniesta đảo cánh hay Neymar với Messi đảo vị trí.
- TH2: Xavi + Iniesta đá tiền vệ; bên trên là bộ 3 Neymar - Cesc - Messi thì cũng có nhiều biến như: Messi hoặc Neymar di chuyển vào giữa thay Cesc, Iniesta di chuyển ra cánh, Cesc kéo về phía sau ...
Nói chung là với bộ 4 cầu thủ toàn diện đó thì ta sẽ có nhiều phương án tiếp cận bằng cách di chuyển đội hình giữa tiền vệ với tiền đạo, chạy chỗ kéo hậu vệ. Khi đó sẽ khiến hàng hậu vệ đối phương phải di chuyển theo và bị rối trong việc kèm người, dẫn đến sai lầm và có nhiều khoảng trống cho ta tận dụng cơ hội hơn. Bên cạnh đó cũng giúp 2 hậu vệ cánh của ta có nhiều phương án tiếp cận vòng cấm địa
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận đấu này sẽ rất đặc biệt, không chỉ vì nó là một trận Siêu kinh điển, mà trước trận đấu như thường lệ các CĐV trên sân sẽ tạo thành một thông điệp khổng lồ trên khán đài: "Forca Tito", như vậy chúng ta sẽ không chỉ đơn giản chiến đấu vì 3 điểm, vì danh dự, mà trên hết đó là vì Tito, người mặc dù đã mắc bệnh nhưng vẫn cố gắng cống hiến hết mình cho CLB!
Hâm nóng nào:
[flash]http://www.youtube.com/v/6cym7w_HO8A[/flash]
[flash]http://www.youtube.com/v/nUWx4hnPAmU[/flash]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hâm nóng trước đại chiến!

[video=youtube;XiVnqIkrcso]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XiVnqIkrcso[/video]​
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Một số "kỉ lục" của Barcelona trong các trận El Clasico (tính ở giải đấu chính thức)

el clasico.png
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thêm quả ảnh này để làm "vế đối" cho tấm ảnh minh họa post #1:

UdWXRqSlrQ0.jpg

Hehe, còn đây là cái clip hâm nóng "Kinh điển":

[video=youtube;nr78A5dZgWE]http://www.youtube.com/watch?v=nr78A5dZgWE[/video]​
 

Floydian

Tiểu học xã
Đầu quân
30/1/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
EC đến gần và lỗi lo hàng phòng ngự vẫn còn nguyên như năm ngoái. Marquinhos đang đá tuyệt hay trong màu áo PSG, T.Silva chấn thương giờ cu ấy đang là thủ lĩnh hàng phòng ngự của PSG dù mới 19 tuổi. Ban lãnh đạo cứ chần chừ hết lần này lần khác để rồi Barca để hụt mất bao nhiêu hậu vệ giỏi :(
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một vài thông tin có thể bạn...biết rồi :big_smile:
2_2.v1382543551.jpg
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chỉ một bàn thắng nữa thôi là Leo nhà ta sẽ đi vào lịch sử với tư cách là chân sút vĩ đại nhất Siêu Kinh Điển. Năm ngoái san bằng thành tích với Mũi tên bạch kim ngay tại Bernabeu, năm nay phá kỷ lục tại Camp Nou. Còn gì tuyệt vời hơn nữa!!!!!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Gerardo Martino và Carlo Ancelotti chưa bao giờ thua trong một trận "kinh điển"​

640x360_tata_ancelotti.v1382609543.jpg

Gerardo Martino và Carlo Ancelotti sẽ có lần đầu tiên "là một phần" của trận cầu "Siêu Kinh điển" diễn ra vào tối thứ bảy đến. Tuy nhiên, đây không phải là trận cầu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của hai người. HLV Martino của Barça đã từng kinh qua 4 trận cầu đinh khi còn làm việc tại Paraguay, trong khi đó Ancelotti đã có 7 cuộc đấu lớn trong những năm dẫn dắt tại Italia và Pháp. Có một điều đặc biệt là đội bóng của cả hai con người này đều chưa từng thua trong các trận đấu đó.

Không có "kinh điển" ở Argentina

HLV Martino đã từng trải nghiệm cảm xúc của trận cầu giữa Newell’s Old Boys và Rosario Central, nhưng là khi vẫn còn xỏ giày ra sân thi đấu, chứ chưa bao giờ nếm trải cảm giác đó với tư cách là một HLV. Mùa giải 2012/2013, ông dẫn dắt CLB Argentina Newell’s Old Boys nhưng khi đó, kình địch Rosario Central lại đang chơi ở giải hạng hai Primera B Nacional.

HLV của Barcelona cũng từng tham dự trận đấu giữa Platense với Argentinos Juniors, Colón với Unión khi đã là một nhà cầm quân, nhưng dù độ căng thẳng và thù địch là không hề nhỏ thì người dân Argentina cũng không cho đó là những trận "kinh điển" của quốc gia. Bởi vì tại xứ sở của điệu Tango, chỉ có cặp River Plate và Boca Juniors mới mang trên mình vinh dự đó.

Bất bại ở Paraguay

Để nói về trận cầu "kinh điển" đầu tiên của Tata Martino với tư cách là một HLV, chúng ta phải quay ngược trở về năm 2004, khi ông còn dẫn dắt Cerro Porteño. Đội bóng của Martino đã giành được 2 trận hòa với cùng tỉ số 1 - 1 trước Olimpia tại giải Apertura Paraguay. Tại giải Clausura thì Cerro Porteño còn làm tốt hơn thế, họ đánh bại Olimpia ở cả hai lượt trận (3 - 1 và 0 - 1). Mùa giải năm đó, Cerro Porteño trở thành nhà vô địch của Paraguay sau khi chiến thắng ở cả Apertura và Clausura.

3 chiến thắng và 1 trận hòa ở Italia

Carlo Ancelotti đã bỏ lỡ không khí trận cầu "kinh điển" của Italia khi còn là cầu thủ. Chỉ khoác áo Parma, Roma và AC Milan cũng có nghĩa rằng ông chưa bao giờ được là một trong 22 cầu thủ trên sân khi Inter Milan và Juventus gặp nhau, cặp đấu được xem là hấp dẫn của bóng đá Ý. Tuy nhiên, khi là HLV của Juventus thì ông đã có cơ hội tham dự trận derby Italia. Từ năm 1999 đến năm 2001, HLV Ancelotti đã kinh qua 4 trận đấu giữa nửa xanh thành Milan và "Bà đầm già" thành Turin với một thành tích tuyệt vời: 3 thắng, 1 hòa (1 - 0 và 1 - 2 mùa 1999/2000, 3 - 1 và 2 - 2 mùa 2000/2001).

Vững vàng ở Pháp

Thời gian dẫn dắt AC Milan và Chelsea khiến cho Ancelotti phải đợi thêm 10 năm nữa để là một trong hai HLV của trận "kinh điển" tại một quốc gia. Làm việc tại PSG từ tháng 1/2012, HLV người Italia có dịp trải nghiệm trận cầu kịch tính nhất nước Pháp. Khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 2 - 1 trước Olympique Marseille. Sang mùa giải tiếp theo, PSG hòa 2 - 2 trên sân của Marseille và đánh bại họ 2 - 0 tại sân Công viên các Hoàng tử.

Thế còn "Siêu kinh điển" đầu tiên của họ sẽ kết thúc như thế nào, sẽ một trong hai dừng mạch trận bất bại hay cả hai cùng kéo dài thành tích đó? Hãy cùng chờ đợi và đón xem vào lúc 23:00 ngày 26/10/2013 để thưởng thức bữa tiệc bóng đá hấp dẫn nhất!

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça và Real đã thể hiện như thế nào trước El Clásico?​

2013-03-02_OTRO_MADRID-BARCELONA_08.v1382630300.JPG

Người ta nói rằng phong độ của cả Barcelona và Real Madrid trước El Clásico không có ảnh hưởng quá quan trọng đến màn trình diễn của họ trong trận "Siêu kinh điển". Trong những trận cầu như vậy, những cuốn sổ ghi chép và phân tích về phong độ đều có thể quăng vào sọt rác. Tuy nhiên, cũng chẳng có gì là tai hại khi điểm qua sự thể hiện của hai đội trước khi hai gã khổng lồ bước vào cuộc chiến tại Camp Nou. Vì vậy, chúng ta hãy cùng so sánh một chút về những con số thống kê của Barça và Real sau 9 vòng đấu đầu tiên.

- Hiệu số bàn thắng: Barça không chỉ là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (28) trong 20 đội bóng có mặt tại La Liga năm nay, mà đội bóng của Tata Martino cũng là đội có số bàn thua ít nhất (6). Real Madrid đứng thứ ba ở cả hai hạng mục trên (đứng thứ hai về số bàn thắng nhiều nhất và số bàn thua ít nhất đều là Atlético Madrid). Đội bóng Hoàng gia đã có 19 bàn thắng và 9 lần để lọt lưới.

- Tận dụng cơ hội: Barça là đội bóng hiệu quả nhất. CLB xứ Catalan đã chuyển hóa 22,4% số cơ hội ăn bàn của mình thành bàn thắng, xếp sau đó là Atlético Madrid (19,1%) và Villarreal (17,4%). Real Madrid là đội bóng tung ra nhiều cú sút nhất, nhưng chỉ 12,8% trong số đó bóng nằm gọn trong lưới đối thủ.

- Messi và Ronaldo: Không có gì ngạc nhiên khi Messi và C.Ronaldo là những người dẫn dắt hàng công của Barça và Real Madrid. Tính đến thời điểm hiện tại Cristiano Ronaldo đã tung ra tổng cộng 80 cú sút, trong đó có 30 cú sút đi trúng đích. Còn Messi, do bỏ lỡ hai trận đấu vì chấn thương nên chỉ có được 36 lần ra chân, nhưng 21 lần trong số đó đưa bóng đi đúng hướng.

- Cuộc chiến kiểm soát bóng: Barça và Real là hai trong số 4 đội bóng ở châu Âu có thời lượng kiểm soát bóng nhiều nhất. FC Barcelona đang đứng ở vị trí thứ hai với tỉ lệ trung bình 69,1%, còn đại kình địch đến từ thủ đô xếp thứ tư với 62,48%. Đứng đầu hiện giờ là Bayern Munich do Pep Guardiola dẫn dắt (71,51%), PSG (63,12%) xếp ở vị trí thứ ba.

- Neymar bị chăm sóc kỹ lưỡng: Neymar JR hiện đang là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại La Liga. Với những pha đột phá uy hiếp khung thành đối thủ, anh đã buộc hậu vệ phạm lỗi với mình tổng cộng 34 lần. Tuy vậy, Neymar đã 32 lần qua người thành công, ngang với thành tích của Messi, nhiều hơn Brahimi của Granada một lần.

- Barça đánh phủ đầu: FC Barcelona rất hay có bàn thắng trong hiệp một. 17 trong tổng số 28 pha lập công của các chân sút bên phía Blaugrana diễn ra trong 45 phút đầu tiên, đặc biệt là trong 15' đầu (6 bàn) và từ phút 30 đến phút 45 (7 bàn). Số bàn thắng của Real Madrid trong hiệp một cho đến thời điểm này của mùa giải là 7.

- Hiệp hai là của Real: Nếu như Barça luôn là đội đánh phủ đầu thì Real Madrid lại có một đặc sản khác là ghi bàn vào những phút cuối. Trong hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ áo trắng đã 12 lần làm tung lưới đối phương (con số này bên phía Barcelona là 11). Đặc biệt là từ sau phút 75, các học trò của Ancelotti như bùng nổ, với 6 bàn thắng được ghi trong khoảng thời gian này, chiếm 32% tổng số bàn thắng. Los Blancos cũng đã giành được 3 chiến thắng (60%) trong 5 trận đấu họ bị dẫn trước. Còn Barça chỉ để Valladolid là đội mở tỉ số thay mình.

- Sẽ có ít thẻ phạt được rút ra?: Undiano Mallenco sẽ là trọng tài bắt chính tại El Clásico thứ 258. Ông đã không rút ra bất kỳ chiếc thẻ đỏ nào trong 4 trận cầm còi gần nhất. Suốt 360 phút đó, ông mới thổi phạt 113 lỗi, với chỉ 1 quả penalty, và trung bình 3,25 thẻ vàng/trận.

Theo FCB.com
 

l0v32minneyxavi

Mầm non xã
Đầu quân
26/10/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
Hy vọng Neymar sẽ thể hiện được mình trong đêm nay.
Visca El Barrca:barcelona:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Hy vọng là bác Tata cho anh em đá mấy trận vừa rồi là để nghi binh RM. Mình xem mấy trận trước thấy phong cách đá khác hẳn, không rườm rà và quanh quẩn như 2 trận hòa Osa và AC. Đọc tiểu sử của Mr Tata và thấy rằng bác ý là một bậc thầy chiến thuật nên mình nghĩ khả năng là bác ấy cho anh em nghi binh là rất lớn. Tất cả để cho đại chiến đêm nay, tất cả cho 1 chiến thắng. Trận hòa Osa thì do thể lực yếu nên tính toán chắc sai mất 1 tí còn trận với AC thì chắc chắn trăm phần trăm là giữ chân và giấu bài. Tất cả những gì thể hiện ở trận gặp AC hoàn toàn là Barca mùa trước, nó không giống với Barca của 7 trận đầu mùa.
Dù sao thì RM được dẫn dắt bởi Ance cũng lịch lãm và tử tế hơn. Đáng xem hơn.
Theo nhận định của mình thì Barca thắng. He he
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Báo chí thế giới hướng về El Clásico​

2012-10-07_FCB_-_REAL_MADRID_001.v1349706374.jpg

Hơn cả một trận đấu

Phóng viên Sid Lowe của tờ Sports Illustrated, The Guardian và ESPN đã cùng ngồi trò chuyện với Amy Lawrence, đại diện của nhật báo The Guardian về những gì xoay quanh trận El Clásico: "Bạn có thể xem đây là một trận đấu mang tầm vóc quốc tế giữa hai CLB. Đó là điều căn bản, trận đấu này mang cả những yếu tố chính trị, xã hội, liên quan đến những vấn đề về bản sắc dân tộc, về một đất nước từng trải qua cuộc nội chiến và sự thống trị của chế độ độc tài phát xít, do đó nó mang trên mình giá trị cảm xúc, tư tưởng và lòng yêu nước lớn lao. Điều này làm cho El Clásico vượt ra khỏi khuôn khổ của bóng đá". Lowe tiếp tục: "Có một thực tế khác rằng đây là cuộc đối đầu giữa hai CLB xuất sắc nhất thế giới và chắc chắn ở đó có hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Không chỉ nói về bối cảnh lịch sử của "Siêu kinh điển", Lowe còn nhấn mạnh: "tiếng ồn (ở Camp Nou) sẽ rất 'kinh khủng'. Michel Salgado từng nói với David Beckham rằng 'Hãy tin tôi đi, cậu chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như vậy đâu. Có thể cậu đã từng đối đầu với Liverpool trong màu áo Manchester United, có thể cậu từng có mặt ở một trận derby thành Manchester hay chơi trận chung kết Champions League, nhưng không gì có thể giúp cậu chuẩn bị cho việc này'".

Cuối cùng, nhà báo người Tây Ban Nha nói về hai bản bản hợp đồng mới nhất của hai đội: "Tôi nghĩ cả Neymar và Bale đều rất khác biệt. Trận đấu này sẽ là nơi để họ tạo được dấu ấn cho riêng mình".

ESPN tập trung vào Carlo Ancelotti

Kênh truyền hình ESPN của Graham Hunter chỉ ra rằng Carlo Ancelotti đã có cơ hội đánh bại Barcelona ngay tại thành phố Barcelona lần đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của mình. Nhà báo này nhấn mạnh, Ancelotti đã treo giày vài năm trước khi AC Milan "đè bẹp" Barça tại chung kết Champions League năm 1994. Khi ông bước vào nghiệp cầm quân, HLV người Italia luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phương án đối phó với FC Barcelona, theo Hunter: "Ancelotti và đội bóng của ông ấy đã thất bại tại bán kết Champions League năm 2006 trước Barça do một người đồng đội cũ của ông dẫn dắt - Frank Rijkaard. Mùa giải năm ngoái, PSG của Ancelotti cũng cùng chung số phận sau khi bị loại tại tứ kết Champions League bởi Barcelona".

Mundo Deportivo dự đoán đội hình ra sân của Barça

"Sự trở lại của Puyol cùng màn trình diễn ấn tượng trên sân El Sadar của Osasuna, cộng thêm việc Piqué vừa mới bị chấn thương nhẹ, có thể sẽ giúp cho đội trưởng trở thành một cái tên bất ngờ xuất hiện trong đội hình ra sân", Joan Josep Pallàs viết. "Anh ấy đã không có mặt tại San Siro, vì vậy anh ấy hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu này. Bartra, cái tên hơi lép vế hơn so với những người khác cho đội hình xuất phát, cũng có thể được chọn bởi phong độ tuyệt vời trong thời gian gần đây".

Hàng tiền vệ thì khó đoán hơn: "Cesc ngồi trên ghế dự bị tại Milan, đó là lý do thích hợp để tin rằng anh sẽ xuất phát từ đầu, nhưng không có gì là chắc chắn cả. Andrés Iniesta có lẽ sẽ là người ngồi ngoài đường pitch, nhưng hệ quả của quyết định này cũng rất khó lường". "Thực tế thì chỉ có một cầu thủ chắc suất ở hàng tiền vệ, đó là Sergio Busquets", theo Pallàs.

"Tuy nhiên, vẫn còn một sự lựa chọn đáng để thử. Cesc có thể chơi ở vị trí số 9 ảo trên hàng công cùng với Messi và Neymar ở hai cánh giống như trong hiệp hai trận đấu với Milan". Một trong ba tiền đạo chưa được đề cập là Alexis, Pedro và Tello vẫn có cơ hội để được ra sân từ đầu, điều này cho phép Messi chơi ở trung tâm và dẫn dắt hàng công, đánh thẳng vào trung lộ.

Điều quan trọng ở đây là Tata có những sự lựa chọn để suy nghĩ, điều này rất có ích bởi vì có những cầu thủ trước đây không đuợc ra sân vì lý do sức khỏe thì ở thời điểm hiện tại, họ có thể đáp ứng tốt yêu cầu của HLV cho trận cầu quan trọng.

SPORT: "Hơn cả một El Clásico, đây sẽ là cuộc đấu của các cá nhân"

Josep Maria Casanovas của tờ Sport cho rằng: "Đây là một trận đấu lớn, còn hơn cả một trận Clásico, nó sẽ là cuộc đấu của cá nhân, giữa Messi và Cristiano Ronaldo. "Đội bóng áo trắng đang có được sự tự tin cần thiết trong khi Barça dường như đã giảm hưng phấn sau hai trận hòa liên tiếp ... Một cuộc đối đầu thú vị khác là giữa Neymar và Bale, hai bản hợp đồng lớn của mùa hè". Nhà báo cho rằng "cả hai sẽ được đánh giá thông qua góc nhìn từ trận El Clásico".

Tờ Sport cũng nói về hiện tượng “Cristianodependence” (tạm dịch là "Hội chứng phụ thuộc Cristiano"), bởi tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chơi tất cả các trận đấu của Real kể từ đầu mùa và ghi 15 trong tổng số 31 bàn thắng của Madrid.

Theo FCB.com
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu mình là Tata

Vẫn như mọi khi 4-3-3

Thủ môn: Victor Valdes

Hậu vệ: Mặc dù Bartra đang rất lên chân, nhưng sức nóng của “siêu kinh điển” chỉ dành cho những cái đầu lạnh. Cặp trung vệ vẫn là Pique và Marscherano, phải là Alves và trái là Adriano.

Tiền vệ: Busquest chắc suất, Xavi mặc dù độ sát thương những đường chuyền có giảm đi nhưng vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất trong sơ đồ chiến thuật của Tata. Iniesta có vẻ như chưa thích nghi được với phong cách của Tata nên sẽ phải nhường chỗ cho Fabregas. Nếu cần tăng thời gian kiểm soát bóng, giảm sự hưng phấn của đối phương thì sẽ tung Iniesta vào sân.

Tiền đạo: Messi và Neymar chắc suất, vị trí còn lại Alexis đang dẫn điểm so với Pedro.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Pique có thể không kịp hồi phục để ra sân.
Ở thời điểm hiện tại vắng Pique có khi là mừng hơn là lo.
Từ ngày cặp với Shakira, phong độ của "số 3" tụt dốc không phanh.
Puyol dù đã luống tuổi, phong độ đã không còn như thời đỉnh cao nhưng vẫn còn ý nghĩa về mặt tinh thần, nếu biết kết hợp khéo léo với một trung vệ khác làm nhiệm vụ gây áp lực lên tiền đạo đối phương để cho Puyol dùng kinh nghiệm của mình bọc lót phía sau thì vai trò của đội trưởng Barca vẫn là rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho khung thành của Valdes.
Có thể Mascherano sẽ là người được lựa chọn đá cặp cùng Puyol, còn nếu Tata thích sự mạo hiểm giống như cách mà Real tin dùng và khiến Varane trưởng thành ở mùa giải trước thì Bartra sẽ được trao cơ hội.
Mà nói chung là bất kỳ cặp trung vệ xuất phát nào cũng tốt hơn cặp Pique-Mascherano vốn luôn có xu hướng lao vào cầu thủ có bóng thay vì phân công nhiệm vụ chia ra để cho người còn lại bọc lót phía sau.

P/S: Trận này ai xem ở nhà cũng không phải lo nhé, chỉ cần có TH Cáp là đủ
1380033_348039568665908_49821996_n.jpg
 

Đạt Lâm

Tiểu học xã
Đầu quân
30/6/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
EL CLÁSICO: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẸP

1. Sara Carbonero vs. Yolanda Cardona


Yolanda-Cardona-vs-Sara-Carbon_54392326870_54115221154_600_396.jpg

Mặc dù Iker Casillas đã mất vị trí chính thức ở Real Madrid, thế nhưng Sara Carbonero vẫn là tâm điểm của giới truyền thông. Nữ phóng viên xinh đẹp này đã tạo được một cơn sốt thực sự khi công bố mối quan hệ với Casillas. Ở phía bên kìa là một cặp vợ chồng đầy ngọt ngào, Yolanda Cardona cùng Valdes sau sự ra đời đứa con thứ ba là Vera, và vẫn mong muốn được tiếp tục chào đón những thành viên mới cho gia đình. Valdes và Cardona muốn tạo ra một gia đình lớn, về điều này có lẽ Cardona có lợi thế hơn nhiều so với Sara.

2. Thaíssa Carvalho vs. Carlota Ruiz


Thaissa-Carvalho-vs-Carlota-Ru_54391579415_54115221154_600_396.jpg

Ở các vị trí hai bên cánh của Barcelona lẫn Real Madrid đều là những người phụ nữ hầu như chưa từng được công chúng biết đến, đó là Thaissa Carvalho and Carlos Ruiz, bạn gái, vợ của Dani Alves và Alvaro Arbeloa. Thaissa Carvalho là một ca sĩ opera và mối quan hệ của hai người chỉ mới được công khai vào mùa hè năm nay. Được biết, cả hai đã tìm thấy và yêu nhau thông qua mạng xã hội. Trong khi đó, Arbeloa đã kết hôn với Carlota Ruiz vào năm 2009, một mối tình kéo dài từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ. Họ đã có hai người con là Raul and Alba.

3. Shakira vs. Pilar Rubio

Shakira-vs-Pilar-Rubio_54392327771_54115221154_600_396.jpg

Chắc chắn, hai người phụ nữ này chính là cặp đôi nổi tiếng nhất. Shakira, với sự nghiệp âm nhạc và các hoạt động khác. Cô công khai mối quan hệ với Pique càng làm cho danh tiếng của mình càng nâng lên trước khi đạt tới tầm như bây giờ nhờ vào chương trình 'The Voice'. Ở phía bên kìa, người phụ nữ của Ramos là một người thường xuyên xuất hiện trên TV, người mẫu và dẫn chương trình, Pilar Rubio đã đánh cắp trái tim của thủ lĩnh hàng phòng ngự đội bóng áo trắng. Cả hai luôn công khai tình yêu của mình trước công chúng.

4. Clarice vs. Vanesa Lorenzo


Vanesa-Lorenzo-vs-Clarice_54392327996_54115221154_600_396.jpg

Mối quan hệ giữa Carles Puyol và Vanesa Lorenzo đang từng bước thắm thiết hơn. Cặp đôi này, đã mang thai đứa con đầu tiên, họ bắt đầu công khai mối quan hệ đầu năm 2013. Họ luôn kín đáo trước báo chí, nhưng lại không ngại ngùng khi thể hiện tình yêu trên mạng xã hội. Sau nhiều mối quan hệ không có kết quả, có vẻ như Puyol đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Về phần mình, Marcelo đang là một cặp với Clarice, điều này ít người được biết đến, có vẻ như anh cố che giấu mọi thứ về người phụ nữ bí ẩn này.

5. Nuria Cunillera vs. Vanja Bosnic

Nuria-Cunillera-vs-Vanja-Bosni_54392328303_54115221154_600_396.jpg

Xavi đã bước vào nhà thờ cùng với phóng viên Nuria Cunillera vào tháng 7 năm ngoái. Sau đám cưới, cặp đôi này hưởng tuần trăng mật tại Seychelles, một quần đảo bình dị. Họ thường nói đây là một cặp vợ chồng kín đáo khi nói về Xavi và Nuria. Trong khi đó, Modric đang ở bên cạnh Vanja Bosnic. Họ gặp nhau năm 2007 nhờ vào đại diện của cầu thủ và từ đó đến giờ chưa khi nào chia lìa, cùng nhau bước vào thánh đường năm 2008 và có một đứa con trai. Hai người phụ nữ bình thường, đã cùng giành được trái tim của hai cầu thủ lớn.

6. Daniella Semaan vs. Lena Gercke


Daniella-Semaan-vs-Lena-Gercke_54391577460_54115221154_600_396.jpg

Cặp đôi của Cesc và Daniella có lẽ là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của giới bóng đá, cả hai đã có một đứa con là bé Lia. Ở phía bên kia, đối đầu với Daniella là Lena Gercke, vợ của Kherida. Một người phụ nữ có năng lực khuấy động bất cứ nơi nào cô ta đi qua. Thậm chí tại Euro 2012, LĐBĐ Đức đã phải yêu cầu Lena không được sexy nữa để làm rối trí cầu thủ hai đội và cả khán giả cổ vũ.

7. Emma Rhys-Jones vs. Bruna Marquezine

Bruna-Marquezine-vs-Emma-Rhys-_54392328838_54115221154_600_396.jpg

Neymar và Bale, 2 tân binh của 2 đội bóng, là những người sở hữu hai người phụ nữ xinh đẹp Bruna và Emma. Nữ diễn viên trẻ Bruna, được biết đến rộng rãi ở Brazil, cô cũng là một trong những người dẫn đầu cho hội những người hâm mộ Neymar. Còn Emma thì đã có mối quan hệ với Bale từ khi trưởng thành và họ đã có một cô con gái với nhau.

8. Irina Shayk vs. Antonella Roccuzzo

Antonella-Rocuzzo-vs-Irina-Sha_54392326754_54115221154_600_396.jpg

Cuộc chiến giữa Leo Messi và Cristiano Ronaldo không chỉ diễn ra trên sân, mà bên ngoài sân, cũng có sự cạnh tranh. Antonella Roccuzzo, đang là một trong những người được săn đuổi nhiều nhất. Cô đã quyết định học nha sĩ và nghiên cứu xã hội, cũng như rời xa quê hương của mình để được gần gũi Leo Messi. Một cô gái bình thường tương phản so với sự nổi tiếng của Irina Shayk. Cặp đôi này dường như là một sự thừa kế cho Victoria và Beckham. Thế nhưng, nhiều người nghĩ rằng siêu mẫu Nga vốn cũng chẳng cần đến bạn trai để nổi tiếng.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Are you ready?
[video=youtube;NXqcPhLQah8]https://www.youtube.com/watch?v=NXqcPhLQah8[/video]​
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Pique có thể không kịp hồi phục để ra sân.
Ở thời điểm hiện tại vắng Pique có khi là mừng hơn là lo.
Từ ngày cặp với Shakira, phong độ của "số 3" tụt dốc không phanh.
Puyol dù đã luống tuổi, phong độ đã không còn như thời đỉnh cao nhưng vẫn còn ý nghĩa về mặt tinh thần, nếu biết kết hợp khéo léo với một trung vệ khác làm nhiệm vụ gây áp lực lên tiền đạo đối phương để cho Puyol dùng kinh nghiệm của mình bọc lót phía sau thì vai trò của đội trưởng Barca vẫn là rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho khung thành của Valdes.
Có thể Mascherano sẽ là người được lựa chọn đá cặp cùng Puyol, còn nếu Tata thích sự mạo hiểm giống như cách mà Real tin dùng và khiến Varane trưởng thành ở mùa giải trước thì Bartra sẽ được trao cơ hội.
Mà nói chung là bất kỳ cặp trung vệ xuất phát nào cũng tốt hơn cặp Pique-Mascherano vốn luôn có xu hướng lao vào cầu thủ có bóng thay vì phân công nhiệm vụ chia ra để cho người còn lại bọc lót phía sau.

P/S: Trận này ai xem ở nhà cũng không phải lo nhé, chỉ cần có TH Cáp là đủ
1380033_348039568665908_49821996_n.jpg

Dù là dùng Puyol, Pique hay Mascherano đều đáng lo
Puyol già rồi, không đú được tốc độ với tay đua Bale, đó là chưa kể Adriano cũng thuộc dạng chạy chậm nữa :(
Dùng Masche thì đỡ lo hơn tí vì anh này tắc bóng vẫn đẳng cấp cao lắm, trong khi tay Bale chỉ chuyên dùng bài đẩy bóng dài rồi chạy :)) có khi Masche lại chế ngự được.
Mong là Martino chơi quả liều đẩy Barta sang bên trái, Puyol sang bên phải cặp cùng Alves đì Rô :D

Real chắc chỉ có bài phát bóng lên cho 2 cánh chạy đua tốc độ thôi chứ ko còn Ozil thì đú thế nào được :D
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Buổi tập cuối cùng của các tình yêu trước trận Đại chiến, không khí vui vẻ thoải mái thế này là tốt rồi!
[flash]https://www.youtube.com/v/2GyjfBpxyTk#t=148[/flash]
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top