[El Clásico-259] Real Madrid - Barça (3-4): Người Catalan trở lại cuộc đua

Cầu thủ nào thi đấu xuất sắc nhất trận Real - Barça

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 1 4.0%
  • Piqué

    Bình chọn: 1 4.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 6 24.0%
  • Messi

    Bình chọn: 17 68.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    25
  • Poll closed .

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Highlights

[video=youtube_share;0BUZV-3iN_g]http://youtu.be/0BUZV-3iN_g[/video]​
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
"eh, chú Rô điệu, cho mình xin lại QBV nhé", he, he,......

Goal chấm Neymar tệ nhất quả thực là quá oan cho chú này quá, mình mà chấm thì chú này phải trên trung bình khá mới đúng.

Quả thứ nhất của Iniesta, hàng hậu vệ bị hút hết về phía bên trái, Ini thoải mái đỡ bóng và tung cú sút chân sái cháy lưới Lopez. Mặc dù Messi là người chuyền bóng nhưng không thể bỏ qua Neymar, anh lởn vởn bên hành lang cánh phải, đây là mẫu cầu thủ rất tinh quái, một đối một thì khó mà cản được, vì thế ngoài chú Marcelo thì 1 trong 2 trung vệ luôn để mắt tới anh, chính vì thế Ini mới rảnh chân sút bóng. Không trực tiếp nhưng Neymar cũng in dấu lên quả thứ nhất.

Quả thứ 2, vì biết Neymar tinh quái nên chú hv phải của Real không giám cản phá quyết liệt nên bóng mới bật ra đúng tầm chạy của Messi. Quả này cũng in dấu giày của Neymar.

Quả thứ 3, thì khỏi phải nói, nếu Neymar cố rướn mà sút, Lopez tay dài thế kia chắc gì đã vào. Theo kinh nghiệm của một cầu thủ quần đùi, áo số thì chắc chắn chân của Neymar đã vướng phải Ramos, dẫn đến mất thăng bằng, "tiện tay dắt dê" xoay vòng ngã luôn, mặc dù pha quay chậm cho thấy Ramos không cố ý, nhưng đây là tình huống thoát xuống, đối mặt với thủ môn. Vì thế Ramos không nên trách trọng tài mà chỉ nên trách Neymar quá tinh quái mà thôi.

Một cầu thủ trong 1 trận cầu lớn mà in dấu giày 3 quả, chấm điểm tệ nhất thì oan quá.
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Chấp gì cái bọn Goal.com mù mắt ko biết xem đá bóng bác. Đô đĩ thì làm đc gì mà cho 7đ??? Ko 1 thằng blv hay phóng tinh viên nào dám chắc 2 quả pen của Barca là chính xác, thằng nào cũng nói lấp lửng nước đôi và cũng ko 1 thằng nào có ý kiến khi Barca bị tước 1 quả pen ở ngay H1 khi Pepe đồ tể đốn ngã Ney trong vòng cấm. Báo chí giờ chán quá, rặt 1 lũ "tường thuật viên", đek thằng nào dám thể hiện chính kiến.
 

Floydian

Tiểu học xã
Đầu quân
30/1/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nói chung trận này Barca vẫn thắng may hơn là thắng do hay hơn. Cả đội trừ Messi, Iniesta, Xavi chơi hay, Busquets, Fabregas chơi ở mức bình thường, còn lại nguyên hàng hậu vệ chơi ở mức kém. Pique là người chơi tốt nhất trong hàng hậu vệ nhưng đáng tiếc anh không có khả năng tổ chức hàng phòng ngự. May là bên kia có Ramos chuyên gia ăn thẻ đỏ rất rất nhiều trận rồi, Real nên bán Ramos.
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Công nhận là nếu Benzema nó dứt điểm tỉnh hơn thì có khi mình thua đậm, hàng thủ vẫn là 1 nỗi lo lớn, cứ tạt cánh đánh đầu là no nơm nớp, Neymar cứ khớp khớp kiểu gì, Messi chuyền cho mấy quả ngon mà không làm ăn gì được, lại còn hay mất banh ẩu :angry:
Dù sao thì chúng ta cũng đã thắng, đã đi từ đáy vực lên đỉnh những 2 lần trong đêm qua, cảm giác bây giờ vẫn còn rất sướng :beauty:
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Thắng thì thắng nhưng nỗi lo về hàng thủ lại nổi lên, suốt cả trận bên dê chỉ có mỗi bài dốc sang 2 cánh rồi lật vào mà nguyên cả hàng hậu vệ bên mình đứng nhìn ben trầm cảm tung hoành, hy vọng vào hè này kiếm được ông trung vệ nào chắc chắc tý...
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Busi nhắc "khéo" Pepe: "Chó khôn chớ cắn càn".
10152642649810198401059577114456n.jpg
 

Đính kèm

  • 10152642649810198401059577114456n.jpg
    10152642649810198401059577114456n.jpg
    62 KB · Lượt xem: 848

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
View attachment 3877

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Pha bóng xuất thần nhất trận đấu kéo Barca từ vực lên đỉnh.
Pha đi bóng và chuyền rồi dứt điểm này của Messi, các bác có thấy bổng nhiên Ramos trở nên bị động lạ thường không? Đầu tiên là cho Messi qua bóng sát người cực kỳ thoải mái; sau đó là chủ quan đợi bóng lăn đến chân nhưng Messi chớp lấy và ghi bàn :D

Busi nhắc "khéo" Pepe: "Chó khôn chớ cắn càn".
Busi chắc chắn sẽ phải lãnh án phạt nguội của BTC nhỉ?
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Ai chứ thằng Pê thì 2 gầm giày vào mặt nó tôi cũng ủng hộ
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Barca đã có 20 phút khởi đầu trận Siêu kinh điển thứ 259 một cách hoàn hảo trên mặt trận tấn công với sự xuất sắc của Iniesta và Messi.
Ngoài bàn thắng mở tỉ số, đội khách còn có một vài cơ hội ăn bàn rõ ràng khác.
Tuy nhiên, thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên thực sự là ác mộng đối với hàng thủ Barca vì những sai lầm của Mascherano trong việc phán đoán đường đi của bóng sau những pha tạt bóng rất tốt của Di Maria.
Hệ quả là Benzema đã có được cú đúp và đã có thể khép lại hiệp một với một cú hattrick nếu pha không chiến đưa bóng đi hướng vào khung thành khi mà Valdes đã đứng chôn chân.

Bước sang hiệp hai, Barca thi đấu cố gắng hơn để tìm bàn gỡ và đã được đền đáp nhờ tình huống xử lý quyết đoán của Messi trong vòng cấm của đội chủ nhà.
Kể từ đây, trận đấu đọng lại trong tâm trí người xem là 3 quả penalty (trong đó có 2 tình huống gây tranh cãi chia đều cho mỗi đội sau những tình huống ngã xuống của Ronaldo và Neymar), chiếc thẻ đỏ của Ramos và vô số tình huống chơi bóng thiếu kiềm chế của đội bóng Hoàng gia.
Chiến thắng nhọc nhằn và cũng không thực sự thuyết phục của Barca nhưng quan trọng nhất là hy vọng bảo vệ ngôi vương đã trở lại với Tata và các học trò.
Với việc Atl.Madrid đã giành chiến thắng trong trận đấu trước đó thì trận thua tai hại này đã đẩy đội bóng của Ancelloti xuống vị trí nhì bảng vì kém chỉ số phụ. Barca áp sát hai động bóng này với chỉ một điểm kém hơn.











//Sent from my BlackBerry Bold 9000 AT&T using Tapatalk
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Casillas là người may mắn nhất đêm qua.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Các bác có link full match ko, giúp em với. Tối qua uống say quá, tỉnh dậy là 6h sáng rồi, huhu

Bạn vào đây để xem các trận: Video
Link down trận siêu kinh điển 259: http://barca-media.com/video2/2013-14/Primera/Jornada29 Real-Barca/Real-Barca.mkv

Dạo qua một vòng báo chí thì có thể nhận ra thằng Thể Thao Văn Hóa đáng khinh nhất suốt từ khi đưa tin trước - trong và sau trận với mục đích xuyên suốt: không hạ thấp Barca để vuốt bi Real thì cũng gán con mắt giả nghệ thuật để cho rằng trận đấu toàn nghệ sĩ kịch câm. Nào là ăn vạ, ngã vờ với đá bẩn, ăn may. Tòa soạn này hình như là ổ chuột nuôi dưỡng một cách nhìn bóng đá thấp kém nhất trong các báo mặc dù nó lại có tiếng tăm nhất trong quá khứ. Thật đáng thương!

Ngó qua tờ báo từng lá cải số 1 nhưng giờ đang tập trung một đội ngũ bình luận tốt hơn (chắc do lương cao hơn và ít phải lấy bài từ cộng tác viên - bóc lột tri thức, và đám khán giả thi thoảng viết giúp mang tựa rất kêu tiếng nói ABC) thì thấy đơn giản các tựa không mang tính giật gân nhiều so với khi xưa:

Có lẽ xin liệt kê ra để hầu các bạn:
Báo mất chất TTVHBáo Bóng Đá Plus
'Kinh điển' Real Madrid - Barcelona: Những kịch sĩ giết chết sự hào hoa
Bạn đọc viết: Real Madrid - Barcelona: Bây giờ đến lượt Barca run rẩy

Neymar vs Gareth Bale: Ai đáng tiền hơn?
Ronaldo đã bị Alves đẩy ngã, Real mất một quả phạt đền?
Tranh cãi 'Kinh điển' - Phần 1: Ronaldo ngã vờ ngoài vòng cấm, Barcelona chịu penalty oan
Tranh cãi 'Kinh điển' - Phần 2: Neymar ăn vạ, Ramos bị đuổi, Messi ghi bàn từ chấm phạt đền?
Tranh cãi 'Kinh điển' - Phần 3: Iniesta ngã đẹp, Messi lập hat-trick, ghi bàn quyết định
Gây sự với Fabregas, Pepe lĩnh trọn gầm giầy của Busquets vào mặt
Trọng tài bắt “Kinh điển” Undiano từng bị Ramos chỉ trích, nhiều lần khiến Real Madrid bị thiệt thòi
Chùm ảnh 'Kinh điển' : Trọng tài gây tranh cãi, Neymar ăn vạ, Pepe bị ăn đạp, Messi lập kỷ lục
Perez - Bartomeu cạn tình bằng hữu
Trọng tài mắc sai lầm khi thổi penalty cho Real;
Ancelotti chê Barca thắng không xứng đáng;
Fabregas lĩnh đòn 'thiết đầu công' của Pepe;
Busquets thẳng chân giẫm lên mặt Pepe;
Điểm 10 cho Messi;
Góc chiến thuật El Clasico: Martino nhạy bén hơn Ancelotti;
Bình luận: Messi và Iniesta đại náo Bernabeu;
Messi phá hàng loạt kỷ lục sau trận El Clasico đêm qua;
Tam mã La Liga: ai sẽ đăng quang;
Barca vẫn vĩ đại dù không hoàn hảo;
Nghe nói FIFA sợ các anh nhà báo đến mức phải mời các anh thánh phán bằng ngòi bút một chân trong việc đánh giá thế giới bóng đá. Cứ nhìn các thánh ở Việt Nam đánh giá siêu kinh điển thì nhận ra: ở Việt Nam, chuyện đang chạy bị kéo, đá sau ngã lăn quay không nằm trong luật bóng đá của các thánh. FIFA nên mời các thánh của TTVH hay sếp của họ đến viết lại luật cho công bằng. Thảo nào bóng đá Việt Nam bạo lực nhất nhì thế giới.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
2014-03-23T221801Z_1215984_GM1EA3O0HEZ01_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN.jpg


Barça – Chú lính chì dũng cảm

Hẳn ai đã từng dành tuổi thơ của mình bên cạnh những câu truyện cổ của Andersen sẽ chẳng thể nào quên được chú lính chì cụt chân dũng cảm và hành trình phiêu lưu của chú. Không ai có thể khẳng định cái kết của câu truyện mà Andersen kể có phải là một happy ending không? Nhưng bất luận mùa giải này có kết thúc như nào với Barcelona đi chăng nữa, hãy dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho chú lính chì dũng cảm của xứ Catalan.

Hình tượng chú lính chì cụt một chân ấy có vẻ như phù hợp hơn cho đội bóng xứ Catalan vào lúc này so với cái biệt danh: Người khổng lồ chân đất sét. Đặc điểm chung dễ nhận biết nhất của Barça mùa giải này gắn với hai tên gọi kia chính là điểm yếu chí mạng nơi hàng thủ. Từ Real Madrid cho đến Valladolid, từ đối thủ vĩ đại cho đến những đội bóng nhược tiểu, chẳng quá khó cho các tiền đạo của họ trong việc tìm đường đến khung thành của Valdes, dù cho thủ môn của Barça đang trải qua mùa giải cuối cùng thành công rực rỡ trong vai trò của mình. Sẽ thật gượng ép khi cho rằng điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Barcelona chỉ là gót chân Achilles. Mọi nhược điểm trong sách giáo khoa bóng đá đều đã được hệ thống phòng ngự của Barça bộc lộ: Chống bóng bổng yếu, chọn vị trí kém, chống phản công thảm hại, thua thiệt trong tranh chấp tay đôi v.v… Đối với biệt danh người khổng lồ chân đất sét, nói một cách “Thẳng tuột”: bức tường phòng ngự trước khung thành của Barça NHÃO NHOÉT. Còn hình tượng chú lính chì cụt chân thì cũng không đại diện cho sự thật mĩ miều gì hơn: hàng thủ đội bóng xứ Catalan đá như … CHẤP NGƯỜI.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của Barça lúc này so với Barça của thời điểm một năm về trước là sự khiêm tốn của chính đội bóng. Từ một người khổng lồ, F.C Barcelona giờ đây nhỏ bé hơn, mong manh hơn và cũng khô khan hơn… để trở thành chú lính chì trước mỗi đối thủ của họ. Không còn vào sân với tâm thế cửa trên ở mọi trận đấu, cũng không còn ào ạt dâng lên tấn công để lại bức tường đất sét thủng lỗ chỗ ở hậu phương. Có một Barça thực dụng hơn, toan tính hơn dù vẫn chẳng thể nào che giấu được cái chân bị mất.

Nhưng hãy dành những lời khen ngợi cho họ, vỗ tay trước sự quả cảm của họ. Đã có một Barça biết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đã có một Barça hai lần bị vượt lên dẫn trước mà vẫn có thể rời Bernabeu với ba điểm và một chiến thắng nghẹt thở. Lâu lắm rồi chúng ta không được chứng kiến một Barça như thế và cũng quá lâu rồi chúng ta không được hít thở bầu không khí chiến thắng một cách sảng khoái như vậy, dù đội bóng xứ Catalan chưa chắc đã chơi hay hơn đối thủ truyền kiếp Real Madrid trong trận El Clásico thứ 259 vừa qua.

Áp lực danh hiệu luôn tồn tại ở một đội bóng lớn như Barça bất kể họ đang trải qua quá trình vinh quang hay xây mới. Chúng ta đã từng kì vọng để rồi thất vọng trước những gì đội bóng thể hiện, thậm chí ngay cả trong mùa giải này. Thế nhưng Barça của hiện tại đang dạy cho chúng ta một bài học rằng:

ĐÔI KHI MƠ MỘNG CŨNG CẦN ĐẾN LÒNG DŨNG CẢM.

Cảm ơn Barça, cảm ơn vì sự dũng cảm của chú lính chì ấy đã viết tiếp những giấc mơ mà chúng ta tưởng như đã bỏ ngỏ từ lúc nào không hay.
 
Sửa lần cuối:

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Nhớ Puyol quá,ngày xửa có anh ở hàng thủ thì yên tâm biết mấy.:pudency:Mỗi khi Pique lơ mơ thì lại bị Puyol nạt cho tỉnh lại,nên mới tập trung suốt trận đấu được.Mong là Tata tạo cơ hội nhiều hơn cho Bartra,anh này đá mình cảm thấy an tâm hơn Mascherano,nên để M14 trở lại vị trí đánh chặn sở trường có lẽ tốt hơn.:baffle:
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thật sự trận đấu này thiếu một lời khen cho Valdes là 1 thiếu sót lớn. Anh có ít nhất là 2 pha cứu thua mười mươi trước 2 cú sút búa bổ của Ben ú. Lúc đó Real đang dẫn 2-1, nếu như chỉ cần thua thêm 1 bàn nữa thì tình hình ko biết sẽ ra sao.
Barca trận này thắng do may mắn khá nhiều, may nữa điểm yếu về phòng ngự lộ ra rõ ràng chắc chắn sẽ khiến BHL đứng ngồi không yên. Đặt niềm tin vào Bartra và Mon lúc này vẫn là chưa quá muộn, hy vọng là thế...
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Người Madrid, mà đúng hơn là fan nửa mùa của Madrid đang trách Ancelotti và "nhớ" Mou. Nhưng mình cho rằng Ancelotti đã đúng khi đánh đôi công với Barca trận này. Ông đủ thông minh để nhận thấy được đây là cơ hội rõ ràng nhất để đánh bại Barca theo phong cách của một đội bóng Hoàng Gia thời kì đầu những năm 2000. Người tính làm sao qua Trời, dĩ nhiên có nhiều nguyên nhân nhưng lớn nhất là do may mắn đã nghiêng nhiều hơn về Barca và cái thiên tài của Messi mà chúng ta đã giành thắng lợi. Ancelotti dĩ nhiên cũng biết độ quái của người Nam Mỹ, chỉ Ramos là ngu ngốc mà thôi. Về mặt tỷ số có thể Carlo đã thua trận này nhưng hình ảnh thì ông không hề thua, và so với người tiền nhiệm ông đã thắng áp đảo. Tiếc một điều là một vài học trò của ông vẫn còn chịu di chứng khá nặng từ mấy năm trước, vẫn đang ra sức chửi bới trọng tài. Nếu Ancelotti về với Barca, đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo.
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Điều gì làm nên El Clasico?

timthumb.php


Nếu từng xem nhiều trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona, có thể bạn sẽ đoán được một vài diễn biến trên sân ngay từ khi hai đội còn chưa thay đồ: Khi nào Pepe chuẩn bị đánh người? Khi nào Busquets hay Di Maria ăn vạ? Cristiano Ronaldo vung đôi bàn tay lên trời bao nhiêu lần?...Vậy những gì đã trở thành đặc sản của siêu kinh điển? Chúng ta thử làm một bài trắc nghiệm xem sao: (các bạn có thể bổ sung thêm đáp án)

Ramos được nghỉ sớm ✓
Barça chiến thắng ✓
Tranh cãi với trọng tài ✓
Pepe trổ tài võ nghệ ✓
Ronaldo buồn ✓
Barça chấp hàng thủ ✓
Messi ghi bàn ✓
Thiên hạ nói Barca chơi bẩn✓
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Theo tin mới nhất, trận đấu tiếp theo Real sẽ bị treo giò Ramos + Di Maria. Và nếu CR7 còn lảm nhảm nữa cũng sẽ có nguy cơ treo giò. Rất có thể sẽ có biến trong một hai vòng tới.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[iframe]https://storify.com/public/templates/slideshow/index.html?src=//storify.com/FCBarcelona/classicfcb-fans-photos-les-fotos-dels-fans-las-fo#4[/iframe]​

Tình yêu của những cổ động viên Blaugrana trên toàn thế giới trước, trong và sau trận El Clásico.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top