El Clásico [El Clásico - 260] FC Barcelona 1-2 Real Madrid

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
FCB.png
f2m5a162ebps1.png
RM.png


Thời gian: 2h30' | Ngày: 17/4/2014 | SVĐ: Mestalla

MARTINO: "BARCELONA SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG NẾU ĐỘI BÓNG CHƠI TỐT"

[Họp báo trước trận đấu]

gerardo-martino-cree-reaccion-equipo-final-copa-1397555395602.jpg

Gerardo Martino đang đứng trước một thách thức rất lớn sau khi đội bóng của ông đang có một phong độ cực tệ và phải bước vào trận chung kết Copa del Rey trước đối thủ truyền kiếp Real Madrid. Nhiệm vụ của ông và Barça hiện tại là tìm lại hình ảnh tốt nhất của chính mình, HLV của Barça cho biết: “Dường như Barça là một đội bóng rất rõ ràng, họ sẽ giành chiến thắng nếu thi đấu xuất sắc hoặc ít nhất là tốt hơn đối thủ. Barça đã thua thậm chí là chơi tốt hơn đối thủ nhưng nếu Barça chơi tệ thì chưa bao giờ giành được chiến thắng”.

Martino không cảm thấy bất công khi những đòi hỏi và yêu cầu các trận đấu tốt và danh hiệu rất khắt khe dành cho ông: “Bởi vì trong nhiều năm qua, chúng tôi vẫn làm mọi thứ với các cầu thủ này và dù có thể chúng tôi không luôn luôn giành chiến thắng”.

Đối với những chỉ trích gần đây dành cho Lionel Messi, HLV người Argentina khẳng định: “Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể có một trận đấu rất tệ nhưng Messi đã có 2 trận đấu tệ trong số 22 trận và đó là điều mà tôi cảm thấy không công bằng. Không ai được yêu cầu nhiều thứ giống như Leo”.

Về cá nhân, nếu giành được Copa del Rey thì đây sẽ là danh hiệu thứ hai của ông sau Siêu cúp TBN: “Việc có được một danh hiệu đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui, nhưng trong đầu tôi, việc dành 1, 2, 3 hay không danh hiệu nào thì cũng không làm tôi thay đổi điều gì, quyết định của tôi cũng sẽ là như thế”.

HLV người Argentina cũng khẳng định về phong cách chơi của đội bóng: “Việc ghi bàn đầu tiên luôn là điều quan trọng, nó có thể giúp chúng ta dễ kiểm soát hơn hay gây áp lực lên đối thủ. Có thể đối với một đội bóng như Real Madrid, có thể nó không mang tính chất quyết định như tầm quan trọng là như nhau”.

Gerardo Martino không muốn bám víu vào chiếc cúp này để biện minh cho cả một mùa giải nhưng cũng không hạ thấp giá trị mà nó mang lại: “Tôi không muốn làm mờ nhạt đi những gì chúng ta có được khi giành được một danh hiệu hay những gì đạt được trong các giải đấu khác. Đây là một cúp nhà Vua trước một đối thủ lớn nhất”.

Vấn đề chính của Barça hiện tại chính là hàng phòng ngự, Tata cũng thừa nhận: “Chúng tôi có những lựa chọn nhưng phải chờ vào buổi tập sáng thứ tư. Tại Granada, các lựa chọn chính là Song cho vị trí trung vệ hay Busquets, và tôi cho rằng việc để thua là do sự khó khăn trong khâu ghi bàn chứ không phải ở hàng phòng ngự”.

Ngoài ra, Tata không cho rằng những chấn thương gây ra quá nhiều vấn đề: “Bất kỳ huấn luyện viên nào cũng muốn có những cầu thủ tốt nhất cho trận chung kết. Nhưng mặc dù đội bóng không ở trạng thái lí tưởng thì cơ hội giành chiến thắng cũng không bị mất đi”.

Martino không xem trận đấu này như “một dịp để lấy lại niềm tin sau những gì diễn ra tại Liga và UCL nhưng bởi vì đây là một trận chung kết, một danh hiệu nên chúng ta cần phải dành chiến thắng.

HLV Barcelona dự đoán đây sẽ không phải là một trận đấu bạo lực và căng thẳng quá mức như những trận đấu trước: “Đây sẽ là một trận đấu cởi mở, cả hai bên đều thi đấu tốt với rất nhiều sự trung thực. Một vài trường hợp riêng lẻ sẽ không phá vỡ trận đấu”.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Trận này sao thấy có vẻ ai cũng thờ ơ nhỉ :baifu_setdanh:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Để hết mùa các quản lý thử thống kê số bài viết về La Liga, Champions League, Copa...so sánh với các mùa giải trước sẽ thấy một sự tụt giảm thê thảm :D. Có thể chỉ ra nhiều nguyên nhân như đa số các Barcamania mải chăm lo hầm trú ẩn trên các trang mạng xã hội hơn và đa số chúng ta đều có dự cảm thông thái kiểu nhà tiên tri về một mùa giải...thảm hại :D. Do đó thái độ thờ ơ là đương nhiên :D.

Nào, giờ bỏ qua tất cả những người muôn năm cũ, những trông chờ dĩ vãng. Lột bỏ chiếc mặt nạ kiểu cách để khỏi mang tiếng thờ ơ. Chúng ta thi đua không khí siêu kinh điển cùng thế giới Copa del Rey | Final | Real Madrid vs FC Barcelona - Xtratime Community

Một mùa giải loạn nhất trong lịch sử (nằm trong dự đoán :D) sắp kết thúc. Những thành công chúng ta đã đạt được:
- Trụ hạng thành công từ khá sớm.
- Kiên trì bám đuổi hai đội bóng thành Madrid.
- Vô địch siêu cúp Tây Ban Nha.
- Hướng tới bảo vệ chiếc cúp Nhà vua.
- Bất bại trước dàn sao kền kền trắng (một thành tích khá ấn tượng của Tata và hy vọng ông giúp Barca duy trì được thành tích này).



Có 85% khán giả của Sport không hài lòng với chỉ danh hiệu Copa. Sự kỳ vọng là to lớn hơn nhưng lỗi hệ thống của sự sụp đổ này phải được nhận ra từ khâu khởi nguồn.

1. Năm 2010, hơn 62% hội viên bỏ phiếu cho Sandro Rosell làm chủ tịch (một kỷ lục) và tác hại của số đông đó đã khiến Barca rơi vào thảm cảnh như ngày nay với các cộng sự: Zu bất tài, Cesc hờ hững, Song người mẫu, Tito nhu nhược...
2. Ban lãnh đạo không đề ra những chính sách phát triển về chuyên môn mà tập trung lo phát triển nhiều về mặt giá trị thương hiệu: sụt giảm hội viên (nhưng lại tăng thu), quảng cáo trên áo đấu, cắt giảm các lò đạo tạo trẻ (để giờ không còn sự kiện Messi thứ hai xảy ra), không chiều ý ban huấn luyện trong mua bán cầu thủ....
3. Đối xử với các công thần tệ bạc: từ Abidal đến Johan Cruyff, từ Laporta đến Messi, từ Pep đến Tata... Luôn khiến đội bóng phải đối mặt với báo giới và truyền thông. Không chịu xử lý vấn đề bè cánh, nhóm chơi trong nội bộ phòng thay đồ.
....v....v.....

Nhưng giờ nói để làm gì? Chẳng thể làm gì vì một chính sách thượng tầng đã sai và dự kiến phải đến 2016 mới có thể thực sự chấm dứt :D.

Giờ chúng ta trông mong vào El Clasico 260 để khuây khỏa.

So với lượt về ở Liga, Barca thiếu vắng:

Valdes - không bao giờ sợ mấy cú sút lái bóng thương hiệu Subasa của Gaynaldo.
Pique - đá thì như V-league nhưng cứ gặp người đẹp Gay là máu dê lại nổi lên đeo bám như lên đồng.

Tức là Barca vắng hai người quá hiểu kền kền ăn xác thối như thế nào. Nhưng Gaynaldo đang ầm ầm trên báo không đá với Barca để giữ chân cho mục tiêu quan trọng hơn là Champions League và Liga. Đó có thể là tin tốt và cá nhân tôi nói thẳng ra Gay mà không đá thì Mascherano lại thành thần trước Bale và Ben trầm cảm.



Mục tiêu của chúng ta là đây. Và dù có chán nản thành tích, có thất vọng lối chơi, có mải mê ở tận 'khách sạn' nào đi nữa thì hãy thử cháy lần cuối ở xã nhà trước khi nó lịm tắt (theo logic).

Dự đoán tỷ số trận đấu để nhận chiếc áo đấu sắp cho vào bảo tàng kèm theo chú thích: áo chất lượng nhất, đắt nhất nhưng thành tích thì tệ nhất.

Guanya una samarreta firmada del FC Barcelona

Du-doan.jpg

Tiện thể cũng cất công hầu các cụ bài nhạc rap mới nhất về thất bại trước Atletico vừa qua với mục đích mua thêm ít nước mắt ;)) và cũng thông cảm cho bài hát đã thiếu đi hiệu ứng quảng bá để nó được biết đến rộng rãi như Messi no1 trước kia của PentiumT.

[Nhạc] Thua, để trở lại

[video=youtube;hfRa4iBOPMA]http://www.youtube.com/watch?v=hfRa4iBOPMA[/video]
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
phỏng vấn iniesta

INIESTA: 200% TỰ TIN CHO TRẬN CHUNG KẾT

INIESTA.JPG

Với việc dừng chân tại tứ kết Champions League và vừa đánh mất 3 điểm quan trọng trước Granada thì chiến thắng tại Valencia vào ngày mai là vô cùng cần thiết đối với Barca. Dường như mọi hy vọng của ban lãnh đạo, các cầu thủ và người hâm mộ đều được dồn vào trận chung kết này có lẽ không chỉ vì đây là chiếc Cup vớt vát cho một mùa giải không mấy thành công mà còn vì đối thủ lần này của chúng ta là kẻ thù không đội trời chung - Real Madrid. Tuy đã có kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng nhưng với Iniesta thì trận đấu này rất đặc biệt và quan trọng. Trong buổi họp báo trước thềm chung kết Cup nhà vua, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi có thể chơi tốt và đánh bại Real Madrid tại Mestalla, đây sẽ là niềm vui lớn nhất mà đội bóng có thể mang lại cho người hâm mộ. Các cầu thủ chỉ được nghĩ đến chiến thắng, và chỉ chiến thắng."


Trách nhiệm lớn lao

"Không phải mục tiêu nào chúng ta cũng có thể đạt được, và đương nhiên ý tôi ở đây không phải là chúng tôi trốn tránh và rũ bỏ trách nhiệm của mình. Nhưng sự thật là chúng tôi không thể mãi ở đỉnh vinh quang được. Chỉ có những cule' chân chính mới luôn luôn dành tình yêu cho Barca dù đội bóng này thắng hay thua. Khi việc xảy ra không như ý muốn bạn có thể chửi rủa, than trách gì đấy nhưng quan trọng là bạn phải biết đứng dậy và tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng...Chỉ có như vậy bạn mới có thể thanh thản ngủ ngon vì đã cố gắng hết sức và không có gì phải hối tiếc."


Sự thiếu vắng

Gần như chắc chắn rằng trong trận đấu ngày mai đội bóng hoàng gia Real Madrid sẽ thiếu vắng cầu thủ quan trọng - Cristiano Ronaldo nhưng "thánh Andres" vẫn thận trọng: "Lối chơi của Real sẽ không có nhiều thay đổi dù không có Ronaldo. Chúng tôi biết rõ họ là đội bóng mạnh và chơi hiệu quả nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng tôi sẽ thi đấu như thế nào. Hiện tại các cầu thủ Barca đều bơm đầy 200% tự tin cho trận chung kết này. Chính chúng tôi sẽ là người quyết định mọi thứ, nếu chiến thắng - đó là thành quả nỗ lực của các cầu thủ, còn nếu thua thì đó cũng là lỗi của chúng tôi."

"Đội bóng xứ Catalunya luôn đặt ra những mục tiêu cao cả và đã đạt được những thành tích mà chưa có đội bóng nào dành được. Tôi chắc rằng không ai có khát khao mang lại niềm vui cho người hâm mộ nhiều như chúng tôi."

Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc

Bàn về Messi, tiền vệ mang áo số 8 phát biểu: "Không ai có thể nghi ngờ về khả năng của Messi, cậu ấy luôn cố gắng thi đấu, tạo nên sự khác biệt và đóng góp to lớn vào chiến thắng của đội bóng. Leo luôn đặt ra cho mình những mục tiêu lớn nên khi cậu ấy không ghi bàn thì người ta cho rằng cậu ấy chơi tồi."

Cup nhà vua

"Cúp nhà vua là một trong những mục tiêu quan trọng của Barca trong nhiều năm gần đây nhưng tôi không nói rằng chiếc cup này có thể cứu vớt một mùa giải không thành công." Sau cùng, Iniesta kết luận: "Không ai muốn chứng kiến những trận thua, những thất bại thảm hại và chúng tôi - những người trực tiếp quyết định kết quả của các trận cầu là người đầu tiên và hơn ai hết luôn khao khát những điều tốt đẹp sẽ đến với đội bóng của mình. Nhưng cuộc đời không chỉ có một màu hồng và không phải cái gì chúng ta muốn là được cả."

Theo FCB.com
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
ko muốn nói nhưng thật sự đã chuẩn bị sẵn tâm thế 1 thất bại. Chỉ mong các cầu thủ cố gắng tránh 1 mùa trắng tay. Hi vọng sang năm làm lại, sẽ có những thay đổi từ trên xuống dưới chứ thế này thì lụi tàn. BLĐ quả thật quá nhu nhược nhưng luôn muốn giữ quyền...chán chẳng muốn nói.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thông thường, chả ai dám nói Barca thắng. Nhưng nhìn vào bài viết bên trên thì tôi càng tin tưởng chúng ta sẽ thắng :D.
Mà nói BLĐ nghĩa là Ban lãnh đạo bao gồm Chủ tịch, phó Chủ tịch và hàng loạt giám đốc là nhu nhược thì cần phải xem lại. Nếu được như thế thì giờ Tata đã bê nguyên tuyển Argentina sang đây đá Liga rồi.



Real mất Gay và Marcelo nhưng lại có mặt thánh Casillas. Họ cũng cho cầu thủ tập đá luân lưu.

iker-casillas-durante-entrenamiento-este-martes-1397564058146.jpg
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Với trận thua tối thiểu đầy tai hại hồi cuối tuần qua thì cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga đối với Barca đã trở nên xa vời nếu nhìn vào lịch thi đấu các trận còn lại.
Do đó Cúp Nhà Vua là danh hiệu gần nhất mà Tata có thể nhắm đến cho mùa giải đầu tiên trên cương vị mới của mình.
Hàng thủ Barca khủng hoảng nghiêm trọng về nhân sự và phong độ thì Dê An cũng vắng mặt Crying7.
Tuy nhiên theo dõi trận Siêu kinh điển gần nhất thì chúng ta thấy Di Maria Ozawa mới là cầu thủ cần được "chăm sóc" cẩn thận.
Ở trận đó Alves thi đấu khá tệ khi liên tục để cho cầu thủ người Ác-hen-ti-na vượt qua, hy vọng trận này anh đã rút kinh nghiệm và chơi an toàn hơn.

Trên mặt trận tấn công, những trận đấu gần đây hàng công của Barca thi đấu không đến nỗi bế tắc.
Vẫn có những cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng lần lượt Messi, Neymar, Iniesta...cứ lần lượt bỏ lỡ dẫn đến kết quả thi đấu không tốt thời gian gần đây.
Một chút quyết đoán và chính xác là điều mà hàng công Barca cần lúc này.

Nói gì thì nói Siêu kinh điển vẫn có thương hiệu của nó, dù là ở một chiến tích kém danh giá như Cúp Nhà Vua.
Nhưng biết đâu nó chỉ là cứu cánh duy nhất cho cả hai bởi ở La Liga thì Alt Madrid vẫn đang chiếm ưu thế, còn trên mặt trận Châu Âu thì trước mắt Dê An vẫn còn 2 trận Bán kết đầy nguy cơ tiềm ẩn.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chỉ cần thắng Real là vui rồi. Thua nó mà đạt cúp này cúp kia cũng không sướng bằng!! Cố lên các chàng trai Barca mọi cule chân chính luôn ủng hộ các bạn cho dù có thế nào đi chăng nữa
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mục tiêu cuối cùng và khả thi nhất mùa giải, thắng Real Madrid.
 

LeeBuyngMjnh

Chặt chém Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
27/4/11
Bài viết
215
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Barça đồng
0
Bóng đá / Handicap
Barcelona
-0.25[0-0] @-0.94
80
Real Madrid (N)-vs-Barcelona
ID:5690667480Đang Chạy
8 triệu của e :baifu_tuphat: bán nhà theo bà xã :baifu_samset:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Rất buồn nhưng phải thừa nhận là Dê xứng đáng thắng hơn là chúng ta.
Hàng thủ vẫn đá như nghiệp dư may mà Dê chỉ tận dụng được có hai lần.
Cho đến trước khi Bartra ghi bàn san bằng tỉ số thì hàng công đá không có một chút sáng tạo nào, tất cả các bài lên bóng chỉ là đưa bóng sang cánh phải cho Alves cắm đầu tạt vào hoặc đẩy sang trái cho Alba căng ngang vào.
Trung lộ không khoan vào được vì Tata đóng đinh Messi ở vị trí số 9 dẫn đến thiếu một cầu thủ làm cầu nối ở trước vòng cấm đối phương.
Neymar sở trường biên trái thì lại bị đẩy sang bên phải.

Kể từ sau khi có bàn gỡ, Messi dạt sang phải còn Neymar trở về cánh sở trường thì các pha tấn công mới sáng sủa hơn.
Dù sao vẫn tiếc với pha đá bóng vào cột dọc ở cuối trận của Neymar.
Đúng là Barca đã dở lại còn đen.

Cứ xác định tâm lý là mùa này không dành được một danh hiệu lớn nào để xem mấy trận còn lại cho thoải mái vậy.
Mà đá như này sợ xem giải trí cũng không xong vì có khi lại ức chế hơn. :sosad:
 

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Nhìn cái đội hình ra sân có ong cháu CESC biết là thua. VÌ có thằng Cesc mà Neymar phải đá cánh phải(quá chán luôn). Chua kể Cesc làm cho lối đá Barca quá chậm và rồi như tơ vò. Alexis với pedro nhanh nhẹn chịu khó thì cất làm cảnh. CHo môt thằng nặng mông như Cesc đá, đến nản. Tuy rất đau, nhưng mà đây là trận thua tuyệt vời để Tata ra đi. Chua bao giờ xem barca đá chán thế này. Cả trận chỉ biết đưa bóng cho Alves rồi tạt vào.Hàng thủ thì không phải bàn rồi, vì ai cũng thấy từ lâu là rách nát thế nào. May mà Real nó dứt điẻm kém , và không có Cristiano , không thì 3 ,4-0 chứ đừng đùa.
 

phucnguyenvn

Tiểu học xã
Đầu quân
19/1/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thua không có gì đề bàn, Real xứng đáng thắng.iai Mình nghĩ chúng ta hơi ảo tưởng về một mùa giải thành công. Nhìn thẳng vào sự thật thì lực lượng đội hình năm nay là yếu nhất tính từ thời Rijkaard. Chúng ta có một hàng công và tiền nhìn rất là đẹp mắt nhưng sự hiệu quả là không có. Có thể vì 2 lý do, thứ nhất cầu thủ đã không đủ thể lực Xavi không quán xuyến được ở giữa khi mà tuổi tác là gánh nặng. Iniesta cũng 29 rồi, Fabregas thì không được như kỳ vọng, Busquets là không đủ , thứ 2 là chiều sâu đội hình không có vì thế chúng ta hoảng loạn khi Pique và Valdes cấn thương, Puyol không thể chơi tốt như những năm trước, không có ai thay Xavi khi thể lực anh không cho phép. Đã rất lâu rùi khả năng Barcelona có một mùa thất bại tính từ mùa cuối của Rijkaard. Sau đó chúng ta thay bằng Pep và thay máu đội hình luôn, mình nghĩ đây cũng là lúc chuyển giao. Với mình Messi là cầu thủ hay nhất và không muốn anh mặc áo đội khác, nhưng chứng kiến 3 trận đấu này, mình nghĩ đậy là lúc Messi nên ra đi để tìm động lực mới.
Thua không có gì phải xấu hổ, nhưng cách thua mới làm chúng ta suy nghĩ nhiều. Có thể Barcelona sẻ trắng tay mùa này có thể mùa sau nửa nhưng đôi khi chúng ta cần những khoẳng lặng để mà tiến lên. Chúng ta từng có giai đoạn bất ổn cuối thập niên 90 và đầu thập niên 2000, nhưng sau đó lại đứng lên. Vì thế chúng ta hoàn toàn hi vọng sự trở lại của Barcelona trong tương lai.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Thật không biết Barca học đâu ra cái lối đá ban bật rề rà cho đến gần vòng 16m50 thì đẩy ra cánh rồi tạt bổng vào. Chẳng thà cứ để 3, 4 người trong vòng cấm; dồn bóng cho tuyến 2 tích cực sút xa thì cơ may ghi bàn còn cao hơn. Trận này toàn cầu thủ sút xa tốt được đá: Alves, Adriano, Mascherano và kể cả Bartra nữa.

Cái cần thiết là tấn công trực diện thì không thấy. Chứ đá tạt cánh đánh đầu thì cần gì Tiki-taka chi cho rườm rà.

Tinh thần thi đấu quá chán. Thua người ta mà toàn đi bộ. Chẳng thấy một chút máu lửa nào.

Dẹp hết nghỉ coi La Liga với UCL luôn. Chờ coi World Cup thôi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lần gần nhất Barça thua 3 trận liên tiếp là khi nào nhỉ?
 

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Tôi thì thấy sai lầm của Barca chính là ngủ quên trên vinh quang mà không nhìn nhận thực tế là đội hình đã rệu rã và xuống cấp lắm rồi chưa kể các đối thủ mạnh lên. May mà còn Messi át vía các đội khác nhưng Messi cũng chỉ là con người cũng có lúc nọ lúc kia. Còn về phần mua sắm để bổ sung lực lượng thay vì mua nhựng vị trí cần thiết lại mua Neymar ở vị trí dư thừa (đội bóng chúng ta không phải là hãng quảng cáo), với số tiền đó có thể dư sức mua 1 trung vệ, 1 tiền vệ trụ có chất lượng. Thật tiếc cho ban lãnh đạo đầu to óc bằng trái nho. Thua trận chung kết cúp vừa rồi cũng để chúng ta nhìn rõ hơn về chính mình...........Bà ơi sao mắt bà to thế? Mắt bà to để bà nhìn cháu rõ hơn.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Nên đi: Puyol, Xavi, Song, Cesc, Alexis (Pedro), Mascherano (*), Alves (*), Alba (*)

Không được chuyển nhượng thì cứ đẩy mấy anh B lên đá và lôi mấy anh đang cho mượn về, chấp nhận đau thương 1 2 mùa. Begin again

(*): Vẫn còn hữu dụng
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Lần gần nhất Barça thua 3 trận liên tiếp là khi nào nhỉ?

Mùa 2002/2003 Barca đã để thua ba trận liên tiếp ở La Liga. Thua Valencia 2-4 ở sân nhà, trên sân khách thì để thua 2-0 trước Celta và 3-0 trước Atletico.

Mùa này Barca đã bọc lộ gần hết yếu điểm rồi. Đây là một Barca vô phương cứu chữa khi mà Tata đã không phát huy hết khả năng của cầu thủ, có những quyết định hơi cầu toàn. Dù sao Tata cũng hoàn thành tốt công việc huấn luyện theo cái cách riêng của mình; nếu xét về danh hiệu có thể đây là mùa bóng yếu nhất nhưng cũng đủ để Barca nhìn nhận lại mình hơn.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thừa nhận Real thắng xứng đáng vì họ chơi theo lối chơi của họ. Không hiểu sao càng về cuối mùa ông Matino lại chơi theo bài lạt cánh đánh đầu trong khi tiền đạo toàn các anh lùn??????. Hay bác ấy nghĩ đối thủ cũng sợ bóng bổng như Barca chăng????. Không thấy buồn lắm vì đội bạn xứng đáng thắng, ta thua xứng đáng. Hy vọng sẽ có thay đổi lớn về con người, phong cách và lối chơi ở mùa giải sau. Mùa này coi như là mùa chấm dứt kỷ nguyên Barca Tiki-Taka vĩ đại..
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có bác nào nghĩ là Si lùn đang giữ chân cho WC không ???
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top