[El Clásico 262] FC Barcelona - Real Madrid CF (2-1) +4 !!

Cầu thủ xuất sắc nhất trận?

  • Claudio Bravo

    Bình chọn: 7 31.8%
  • Gerard Pique

    Bình chọn: 4 18.2%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Daniel Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jeremy Mathieu

    Bình chọn: 1 4.5%
  • Ivan Rakitic

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Andres Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Javier Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Luis Suarez

    Bình chọn: 7 31.8%
  • Lionel Messi

    Bình chọn: 1 4.5%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sergio Busquets (sub)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi (sub)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rafinha (sub)

    Bình chọn: 2 9.1%

  • Số thành viên bình chọn
    22
  • Poll closed .

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có một tình huống phản công ngon ăn sau khi đã dẫn trước đó là Messi có bóng tầm ngay gần vòng cung 16m50, trước mặt D10S chỉ có một hậu vệ còn hai bên là gọng kềm Suarez và Neymar đã đảo cánh cho nhau.
Nếu trong tình huống này Messi chuyền bóng nhẹ nhàng cho Suarez thì cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn vì bóng sẽ đi đến đúng chân thuận của chân sút người Urugoay và góc sút trước mặt anh là rất lớn, có thể thoải mái lựa chọn.
Nhưng thực tế thì Messi lại đẩy bóng cho Neymar vốn đang hụt hơi sau một quãng đường bứt tốc nên không theo kịp trái bóng dẫn đến sút bóng khi chân trụ không vững hệ quả là bóng đi chệch ra ngoài khung thành.

Trận này bộ ba MSN có ít pha phối hợp tam giác chủ yếu là 1-2 giữa Messi là trung tâm còn Neymar, Suarez là vệ tinh. Bộ đôi này thì lại không có tình huống nào phối hợp với nhau để làm hàng thủ Madrid phân tán.
Nói chung là L. Enrique phải làm việc lại ngay để chấm dứt tình trạng mạnh ai nấy lấy lòng Messi này.
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
lúc xem mấy trận đá với mấy đội như villareal thì công nhận Mascherano đá trụ kinh khủng thật, nhưng từ trận với Mancity thì thấy rằng busquest là không thể thiếu được luôn. Hôm qua xem mà chả thấy anh Mascherano có trên sân hay không =.=''
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Trận này không rõ có phải L.E cao tay hay không nhưng Barca phân phối sức cực kì hợp lý
Sau khi gỡ hòa, Real gần như chơi tất tay, họ ép Barca ra bã luôn. Marcelo dâng cao như 1 tiền đạo cánh, Alves lép vế hoàn toàn. Nhưng cũng có lẽ vi thế nên hiệp 2 Real đuối sức, cộng thêm thẻ vàng nửa đội hình (nguyên hàng thủ) nên họ không còn áp sát và lên bóng nhanh được nữa.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Lượt đi cả Mathieu và Suárez cùng chơi thất vọng, lượt về cả hai đều "muốn bùng cháy" :sexy:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua có thức xem trận này, HD nét căng :D

Đánh giá chung là Barca chơi không đúng sức lắm, các cầu thủ hơi đuối do phải đá giữa tuần trong khi Real được nghỉ ngơi đầy đủ

Mấu chốt chỉ đến ở khoảnh khắc quá đẳng cấp của Suarez, đó là cú đánh chí mạng vào tinh thần của Real khiến họ chơi xìu hẳn chứ theo tôi không phải do thể lực bởi lúc đó mới chỉ là phút thứ 55, trước bàn thắng của Suarez có thể thấy Barca không phối hợp được tình huống bóng sống nào ra hồn trong khi hàng thủ liên tục ăn hành và gần như bàn thắng đến với Real chỉ là vấn đề thời gian

BBC của Real vẫn đánh giá cao chú Benzema, cầu thủ duy nhất trong bộ ba này có lối chơi biến hóa và mềm mại trong khi tất cả bộ ba của Barca đều chơi giống Benzema dĩ nhiên là ở đẳng cấp cao hơn đó là lý do bộ ba của Barca có tính độc lập tác chiến cao hơn đứt BBC, bù lại BBC được hỗ trợ bởi Modric-Kroos-Isco( or James) tuy nhiên bộ ba kiến tạo của Real đang tìm lại phong độ tốt nhất do quá tải và chấn thường mới trở lại
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Dự cảm trận này sẽ là một trận thắng tưng bừng hoặc là một trận thua vỡ mặt tùy vào việc bên nào mở tỉ số trước.
Ông dự rất chuẩn xác diễn biến trận đấu nhưng sai bét về kết quả :cuoimim:

Hiệp 1, khi Real Madrid tăng tốc thì tiền vệ Barca mất hút. Barca và 98 nghìn khán giả thờ thần tài nên Real Madrid sút mãi không vào cứ như thể họ đang đá trên sân nhà trong vai Barca và đối thủ là Man City. Không thua vỡ mặt 15 phút cuối hiệp 1 là quá may và Mascherano chắc cũng tái mặt khi được đá trụ trước đội bóng khủng khiếp như thế.

Sang hiệp 2, Barca và nhất là những phút cuối trận lại ép sân và khiến Real Madrid có thể thua vỡ mặt. Neymar xem lại trận này chắc sẽ tiếc lắm. Lucho cứu vị trí trụ của Barca tưởng chừng phải rời sân vì rơi bẫy thẻ vàng của Gay bằng Busi thì quyết định giữ tỷ số với 4-2-3-1 và rồi là 4-4-2 vài phút cuối cứu thêm chỉ số cầm bóng.

Barca đá lập bập. Real Madrid đá nuột nà và hào hoa. Nhưng Real Madrid có quá nhiều pha vào bóng ác ý và tiểu xảo. Barca chiến thắng nhờ Mathieu, Suarez và Bravo nhưng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quả tên lửa xịt Bale. Ancelotti chắc chắn cũng rất hài lòng: mấy đứa Barca khá là giữ khách.
 

stevenlawds

Tiểu học xã
Đầu quân
16/11/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Có một tình huống phản công ngon ăn sau khi đã dẫn trước đó là Messi có bóng tầm ngay gần vòng cung 16m50, trước mặt D10S chỉ có một hậu vệ còn hai bên là gọng kềm Suarez và Neymar đã đảo cánh cho nhau.
Nếu trong tình huống này Messi chuyền bóng nhẹ nhàng cho Suarez thì cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn vì bóng sẽ đi đến đúng chân thuận của chân sút người Urugoay và góc sút trước mặt anh là rất lớn, có thể thoải mái lựa chọn.
Nhưng thực tế thì Messi lại đẩy bóng cho Neymar vốn đang hụt hơi sau một quãng đường bứt tốc nên không theo kịp trái bóng dẫn đến sút bóng khi chân trụ không vững hệ quả là bóng đi chệch ra ngoài khung thành.

Trận này bộ ba MSN có ít pha phối hợp tam giác chủ yếu là 1-2 giữa Messi là trung tâm còn Neymar, Suarez là vệ tinh. Bộ đôi này thì lại không có tình huống nào phối hợp với nhau để làm hàng thủ Madrid phân tán.
Nói chung là L. Enrique phải làm việc lại ngay để chấm dứt tình trạng mạnh ai nấy lấy lòng Messi này.
Mình lại thấy pha này chuyền sang bên phía phải là hợp lý vì cầu thủ thuận chân phải không cần mất 1 nhịp đỡ để làm bước tiếp theo, chuyền sang bên trái thì cầu thủ thuận chân phải trong tình huống đó khó có thể dứt điểm nhanh kiểu đặt lòng góc xa được vì bóng đi dọc chiều ra chân chứ không ngang. Tất nhiên không bàn tới đối tượng nhận bóng, vì nếu là mình thì Su vẫn là tin tưởng hơn Neymar để chuyền bóng. Si thiên vị cho Neymar quá nhiều.

lúc xem mấy trận đá với mấy đội như villareal thì công nhận Mascherano đá trụ kinh khủng thật, nhưng từ trận với Mancity thì thấy rằng busquest là không thể thiếu được luôn. Hôm qua xem mà chả thấy anh Mascherano có trên sân hay không =.=''
Mình cũng có cảm nhận như bạn. Có những trận mùa này rất ghét cái kiểu lề mề thiếu sức chiến đầu của Busquets nhưng ở vài trận gần đây khi thiếu hắn mới thấy, những thế trận bít bùng mà tuyến giữa đấu trí với nhau như này thì Busquets vẫn quan trọng lắm. Mascherano phù hợp với không gian rộng cần sức mạnh thôi chứ ở khoảng không tranh chấp/phối hợp khi thế trận chật hẹp thì không thể bằng Busquets được.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Sergio Ramos là một cầu thủ rất nổi bật của Real Madrid trong các trận Siêu Kinh điển gần đây.

Câu hỏi 1: Khi Sergio Ramos theo kèm Messi, theo bạn ai sẽ là người chiến thắng trong tranh chấp tay đôi?

Câu hỏi 2: Khi Sergio Ramos không theo kèm Messi, theo bạn cậu ta sẽ theo kèm ai và ai là người chiến thắng trong tranh chấp tay đôi?

Sau khi nghĩ ra đáp án của riêng mình, bạn hãy xem câu trả lời ở phía dưới nhé!

Câu 1:
[an]

Không ai thắng ai cả vì sẽ có người thứ 3 xen ngang. Đó là lý do Messi tịt ngòi trận này :D [/an]

Câu 2:
[an]


Ramos sẽ theo kèm cầu thủ nguy hiểm nhất của đối phương và dĩ nhiên người nguy hiểm hơn Messi thì chắc chắn chiến thắng Ramos rồi ;)) [/an]
 

ansinhnb

Tiểu học xã
Đầu quân
9/4/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nếu ta không mất sức ở trận giữa tuần với Man City thì Real không có cửa ép ta như hôm qua.
30 phút cuối do bàn thắng của Suarez làm nhụt tinh thần + xuống sức nên bị ta lại ép lại, Neymar không cá nhân thì chắc tỷ số không phải là 2-1.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Lượt đi cả Mathieu và Suárez cùng chơi thất vọng, lượt về cả hai đều "muốn bùng cháy" :sexy:
Ngạc nhiên nhất là anh kều Pique.
Cái quả Pique xoạc phá bóng ngay trong chân vận động viên điền kinh Bêu thót hết cả tim vì vào trượt bóng gần như đồng nghĩa với phạm lỗi và hậu quả là đội nhà sẽ bị phạt 11m.
Trong bàn thua thì anh kều cũng không có lỗi vì anh đã chủ động đeo theo kèm Beo ú nhưng Beo quan sát quá nhanh để thực hiện pha đánh gót ra giữa trung lộ.

Về cơ bản Pique chỉ là một trung vệ giỏi nếu chơi đúng phong độ chứ không có tố chất chỉ huy phòng ngự.
Và mở rộng ra thì cả đội hiện tại không có một thủ lĩnh tinh thần thực sự trên sân nên dễ bị đối phương át vía nếu gặp một đối thủ mạnh.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Pique là một trung vệ chơi thiên về đầu óc, phán đoán nên cần một trung vệ có lối chơi mạnh mẽ để bổ sung, Puyol hồi xưa là một hình mẫu hoàn hảo, cặp trung vệ đỉnh cao một thời của tuyển Ý là Nesta- Cannavaro cũng là một dạng kết hợp tương tự
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bàn gỡ hòa của Gay đầu tiên phải nói rằng đó là một bàn thắng đẹp xuất phát từ một đội bóng chuyên nghiệp diễn ra trong hoàn cảnh phối hợp ăn ý.

Bàn thua này bắt đầu từ pha hỏng ăn của Neymar. Đa số còn đang ngẩn ngơ thì Iker đã phát động tấn công. Thời điểm này, Mathieu để ý Bale. Iniesta, Alba và Neymar đứng quanh Modric. Mascherano và Pi kều nhìn Gay và Ben trầm cảm. Khi xem lại tình huống, ta sẽ thấy Modric cầm bóng băng xuống. Alba đánh chặn, Mathieu nhìn Bale, Pique quan sát Ben trầm cảm di chuyển và Mascherano băng lên kèm Gay.

Gay1.jpg

Mọi chuyện đã có thể không gây nguy hiểm nếu Gay bị kèm và Pi kều theo sát Ben trầm cảm khiến anh ta phải dứt điểm nhanh như thường thấy. Nhưng tất cả hệ thống bị hỏng chỉ vì Mascherano. Tiền vệ trụ của ta băng lên định bắt bài cắt bóng khi anh ta phán đoán Modric sẽ chuyền cho Gay. Thậm chí Masche còn có hành động cắt mặt Gay để đón lõng bóng. Khi bị hớ thì Masche không có phản xạ quay lại thật nhanh mà khựng lại theo quán tính và mắt lại hút theo đường bóng chuyền tới Ben trầm cảm nên đã không thấy Gay mở tốc độ băng xuống. Khoảng cách giữa Gay và Masche sau pha băng lên bắt bài hụt đã là gần 2m và khi Gay đã mở tốc thì Masche chỉ còn chạy theo hâm mộ cặp đùi trắng nõn nà của Gay. Alves rất cố gắng cản phá nhưng không kịp.

Gay2.jpg

Lỗi lớn nhất của Masche trong bàn thua này không phải ở pha bắt bài hụt mà nó nằm ở vị trí sai giữa các cầu thủ. Alba không ở cánh mà lại ở vị trí của Masche. Mathieu ở vị trí của Alba (lót cho Alba cánh trái thì đúng vị trí). Pi kều hút ra bên trái (lót cho Mathieu nên đúng vị trí). Riêng Masche vẫn ở giữa hai trung vệ và lúc này chếch hẳn về trái. Cái sai ở đây là Alba và Masche sai vị trí và sai đối tượng. Alba chắc chắn không lao ra chặn Modric nếu cậu ta không bị hút theo Gay (di chuyển từ phải vào giữa) nếu Masche đứng ở giữa sân. Lúc này Masche đang ở đóng vai trò trung vệ của Mathieu. Có vẻ, trong các trận cầu lớn thì Masche thích đá sâu với hàng phòng ngự hơn là làm một tiền vệ. Tôi sẽ không nói thêm về hàng loạt các tình huống khác trong trận đấu và nhất là hiệp 1 để thấy rằng Mascherano làm tiền vệ trụ có độ rủi ro khá lớn vì vốn dĩ cậu ta cũng đã cố gắng hết mình cũng như có tâm lý phía sau ta luôn có trung vệ sửa sai (các bạn sẽ thấy nhờ thái độ trách đồng đội sau khi Gay gỡ hòa).
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Suarez theo một kịch bản rất quen nếu mình nhờ không lầm là ta đã từng bị dính chưởng ở Cúp Nhà Vua trong một hay hai lần Siêu kinh điển trước đây.
Thay thế Suarez là CRying7 (hay Ben ú gì đó) còn trong khung thành là Valdes.
Cũng kiểu đổ người sang góc gần và bất lực nhìn bóng lăn về phía góc xa.
Ngoài tình huống này thì Casillas nhìn chung thi đấu tốt vì bàn mở tỉ số của ông lão Mathieu đơn giản là không thể cản phá.
Lên các trang fan page của Dê An thì thấy bọn nó chửi Thánh Iker hơi nhiều :rofl:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xavi dẫn đầu danh sách tham dự El Clásico

CyWhfc8d-Hg.jpg

Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn trong các trận Siêu kinh điển. Dù vẫn đang "dậm chân tại chỗ"

pjdqUSdOV-g.jpg
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Bàn gỡ hòa của Gay đầu tiên phải nói rằng đó là một bàn thắng đẹp xuất phát từ một đội bóng chuyên nghiệp diễn ra trong hoàn cảnh phối hợp ăn ý.

Bàn thua này bắt đầu từ pha hỏng ăn của Neymar. Đa số còn đang ngẩn ngơ thì Iker đã phát động tấn công. Thời điểm này, Mathieu để ý Bale. Iniesta, Alba và Neymar đứng quanh Modric. Mascherano và Pi kều nhìn Gay và Ben trầm cảm. Khi xem lại tình huống, ta sẽ thấy Modric cầm bóng băng xuống. Alba đánh chặn, Mathieu nhìn Bale, Pique quan sát Ben trầm cảm di chuyển và Mascherano băng lên kèm Gay.

View attachment 5887

Mọi chuyện đã có thể không gây nguy hiểm nếu Gay bị kèm và Pi kều theo sát Ben trầm cảm khiến anh ta phải dứt điểm nhanh như thường thấy. Nhưng tất cả hệ thống bị hỏng chỉ vì Mascherano. Tiền vệ trụ của ta băng lên định bắt bài cắt bóng khi anh ta phán đoán Modric sẽ chuyền cho Gay. Thậm chí Masche còn có hành động cắt mặt Gay để đón lõng bóng. Khi bị hớ thì Masche không có phản xạ quay lại thật nhanh mà khựng lại theo quán tính và mắt lại hút theo đường bóng chuyền tới Ben trầm cảm nên đã không thấy Gay mở tốc độ băng xuống. Khoảng cách giữa Gay và Masche sau pha băng lên bắt bài hụt đã là gần 2m và khi Gay đã mở tốc thì Masche chỉ còn chạy theo hâm mộ cặp đùi trắng nõn nà của Gay. Alves rất cố gắng cản phá nhưng không kịp.

View attachment 5888

Lỗi lớn nhất của Masche trong bàn thua này không phải ở pha bắt bài hụt mà nó nằm ở vị trí sai giữa các cầu thủ. Alba không ở cánh mà lại ở vị trí của Masche. Mathieu ở vị trí của Alba (lót cho Alba cánh trái thì đúng vị trí). Pi kều hút ra bên trái (lót cho Mathieu nên đúng vị trí). Riêng Masche vẫn ở giữa hai trung vệ và lúc này chếch hẳn về trái. Cái sai ở đây là Alba và Masche sai vị trí và sai đối tượng. Alba chắc chắn không lao ra chặn Modric nếu cậu ta không bị hút theo Gay (di chuyển từ phải vào giữa) nếu Masche đứng ở giữa sân. Lúc này Masche đang ở đóng vai trò trung vệ của Mathieu. Có vẻ, trong các trận cầu lớn thì Masche thích đá sâu với hàng phòng ngự hơn là làm một tiền vệ. Tôi sẽ không nói thêm về hàng loạt các tình huống khác trong trận đấu và nhất là hiệp 1 để thấy rằng Mascherano làm tiền vệ trụ có độ rủi ro khá lớn vì vốn dĩ cậu ta cũng đã cố gắng hết mình cũng như có tâm lý phía sau ta luôn có trung vệ sửa sai (các bạn sẽ thấy nhờ thái độ trách đồng đội sau khi Gay gỡ hòa).

Tôi công nhận trận này Mascherano đá không đạt.

Tình huống bị thủng lưới này cảm giác rất vớ vẩn vì không ai nghĩ nó nguy hiểm đến mức bị thua mà vẫn chết. Sau trận đấu tôi cũng bật ngay lại video để phân tích tình huống này xem nguyên nhân vì sao ?

Cái tôi thắc mắc đầu tiên là Alba chạy đâu mà lại để Mathieu phải chạy ra cánh kèm Bale và dẫn đến việc Pique cũng bị hút theo để kèm Ronaldo ?

Xét ra Mathieu và Pique kèm người như thế là đúng không có lỗi của hai anh này. Lỗi lớn nhất là của Mascherano khi đứng lơ ngơ để cho Ronaldo chạy thẳng vào giữa như đùa gây ra bàn thua.

Trước đó còn một tình huống chết hụt đáng bàn khi để Ronaldo đệm bóng chạm xà cũng vớ vẩn. Xuất phát từ tình huống tấn công bên cánh trái của Marcelo, không hiểu người đâu hết lại để thằng Marcelo một mình ở biên cầm bóng chạy xộc thẳng vào trong nguy hiểm như thế ?

Ngoài Mascherano đá kém thì hai tiền vệ còn lại đá cũng rất không đạt khi hỗ trợ phòng thủ không hiệu quả và không tạo được cơ hội cho hàng tiền đạo. Theo tôi kể cả có Busquets thì hàng tiền vệ vẫn yếu hơn Dê và cũng vẫn bị hành.

Hãy xem xét cơ cấu lại biên chế hàng tiền vệ. Tiền vệ kém mà dùng nhiều người kém quá thì lại càng lộ ra cái dở. Nên chuyển thành 4-2-3-1 thì chắc chắn sẽ ít nhất sẽ đỡ dở đi.

Đá 1 cặp trụ giăng ngang trước bộ tứ vệ và chỉ đảm trách một nhiệm vụ thôi. Việc ghi bàn để N-S-M lo. Chứ đá như thế này vừa phải phòng thủ vừa tổ chức tấn công rất quá sức của hàng tiền vệ.
 

minhquang1602

Tiểu học xã
Đầu quân
10/6/09
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Website
www.vietnamnet.vn
Barça đồng
0
Kết nhất câu của Bình luận viên "Pepe là một hậu vệ rất quái tại Tây Ban Nha, nhưng Luis Suarez quái trên toàn thế giới"
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Luis Suárez: "Bàn thắng vào lưới Madrid là pha lập công quan trọng nhất của tôi cho Barça"​

pic_2015-03-22_BARCELONA-MADRID_15.v1427078057.JPG

Luis Suárez người hùng của Barça trong trận cầu Siêu kinh điển diễn ra vào rạng sáng nay, phát biểu trong chương trình ‘El Marcador’ trên kênh Barça TV, tiền đạo người Uruguay cho rằng: "Đó là bàn thắng quan trọng nhất của tôi kể từ khi chuyển đến Barcelona ... Điều đó mang một ý nghĩa to lớn bởi chúng tôi thi đấu trên sân nhà và tiếp đón kẻ thù số một".

Mô tả về pha lập công của mình, Suárez cho biết "Tôi cần phải đỡ bước một thật chuẩn xác và may mắn là điều đó đã xảy ra. Đó là đường chuyền hoàn hảo của Alves, anh ấy đã đọc tình huống rất tốt. Khi thấy anh ấy dừng lại, tôi đã di chuyển và anh ấy đã đưa bóng đến đúng vị trí. Tôi thậm chí còn không nhìn Casillas bởi vì trong những tình huống như vậy, bạn luôn phải đưa bóng về góc xa khung thành. Nếu sút vào góc gần, gần như thủ môn sẽ cản phá được".

Mặc dù đã giành chiến thắng nhưng "số 9" vẫn tỏ ra hết sức thận trọng: "Chiến thắng này đã làm tăng cách biệt trên BXH và nâng cao sự tự tin cho cả đội. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết rằng mình đã mắc khá nhiều lỗi và Real Madrid vẫn là Real Madrid. Chúng tôi nắm trong tay quyền tự quyết nhưng vẫn phải tiếp tục giữ sự tập trung. Bởi chúng tôi vẫn chưa vô địch".

Theo FCB.com
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Suarez theo một kịch bản rất quen nếu mình nhờ không lầm là ta đã từng bị dính chưởng ở Cúp Nhà Vua trong một hay hai lần Siêu kinh điển trước đây.
Thay thế Suarez là CRying7 (hay Ben ú gì đó) còn trong khung thành là Valdes.
Cũng kiểu đổ người sang góc gần và bất lực nhìn bóng lăn về phía góc xa.
Ngoài tình huống này thì Casillas nhìn chung thi đấu tốt vì bàn mở tỉ số của ông lão Mathieu đơn giản là không thể cản phá.
Lên các trang fan page của Dê An thì thấy bọn nó chửi Thánh Iker hơi nhiều :rofl:

Thực tế Iker đã kém đi nhiều, không còn khó chịu như trước nữa. Nhưng nếu bọn Dê không nhận ra được điểm này mà vẫn tin dùng Iker thì đó là điều đáng mừng.

Rất có thể Atletico sẽ loại được Real vì mắt xích này.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Iniesta không còn đột biến nhiều như thời trẻ nữa nhưng thực tế anh ấy cũng chưa hẳn đã sa sút đến mức như chúng ta nhìn thấy. Iniesta vẫn đẳng cấp và nếu Barca vẫn cần đến anh ấy thì sẽ được đáp lại một cách không phụ lòng. Vấn đề là Iniesta cần một đối tác đủ hiểu mình và biết hợp tác để tung hứng ở bên cạnh. Iniesta không thể độc chiến và bao được một khoảng không gian lớn như Messi. Đó là lý do mà khi không đá tiki-taka nữa nhưng Messi vẫn bá đạo.

Tôi chắc chắn Barca này vẫn có thể mạnh hơn nếu tìm ra cách. Nếu đá như thế này sẽ không bỏ phí một ai cả:

____Neymar__________Suarez_____

____Iniesta__________Messi_______

____Busquets____Masch/Rakitic____

LB____CB_________CB__________RB

____________GOAL_______________

Điều chỉnh từng chút một sau mỗi nấc thang để đi đến bậc cao nhất.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top