Éric Abidal

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tặng Abi bộ ảnh này, nhân dịp anh trở lại! (Click vào ảnh để xem với size chuẩn).

[IMGX]http://img36.imageshack.us/img36/1038/b2eba325ebe5108c35f5303.gif[/IMGX][IMGX]http://img593.imageshack.us/img593/3391/gepa03051123002.jpg[/IMGX][IMGX]http://img863.imageshack.us/img863/8359/gepa03051123001.jpg[/IMGX][IMGX]http://img156.imageshack.us/img156/4008/gepa03051124025.jpg[/IMGX][IMGX]http://img860.imageshack.us/img860/1701/gepa03051124026.jpg[/IMGX][IMGX]http://img21.imageshack.us/img21/189/gepa03051123012.jpg[/IMGX][IMGX]http://img694.imageshack.us/img694/9721/ecfcd71a7f47305469d7bc3.jpg[/IMGX][IMGX]http://img853.imageshack.us/img853/3659/13c3ea3e6b30c51015d991b.png[/IMGX][IMGX]http://img819.imageshack.us/img819/6827/1e363592fdc2bd2cb4758d8.jpg[/IMGX][IMGX]http://img339.imageshack.us/img339/2373/radiseclasico15.jpg[/IMGX][IMGX]http://img18.imageshack.us/img18/2618/radiseclasico14.jpg[/IMGX]

 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Abidal: "Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Barcelona

ericabidaltriunfantefot.jpg


Hậu vệ người Pháp của CLB Barca đã có được sự ủng hộ của tất cả những người hâm mộ bóng đá trong những tháng gần đây và khẳng định ước muốn của anh là được tiếp tục ở Barca.

Cầu thủ người Pháp Eric Abidal, hậu vệ trái của Barcelona, cho biết anh kết thúc sự nghiệp tại Barcelona vì vậy anh muốn có thể hoàn toàn thích ứng, tìm hiểu kề cả ngôn ngữ Catalan.

Cầu thủ này đã vượt qua một căn bệnh hiểm nghèo, đã khiến anh phải bước vào phòng mổ để phẫu thuật lấy đi khối u trong gan, và bây giờ anh đã có thể chơi bóng trở lại. Hôm qua thậm chí anh còn ra sân nagy từ đầu trong trận Barca – Deportivo.

Cầu thủ người Pháp hy vọng sẽ được tham gia trong trận chung kết Champions League ở Wembley với Manchester United. "Nếu tôi không thi đấu thì không có gì xảy ra, nhưng chúng ta phải chiến thắng," anh phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông của CLB Barcelona.

"Chúng tôi có hai tuần để chuẩn bị đến với Wembley và may mắn là thể lực của tôi rất tốt và đảm bảo tình trạng tốt nhất cho ngày hôm đó," cầu thủ Barca phát biểu.

Abidal đã thừa nhận rằng sau khi ung thư đã được chữa khỏi thì tính cách của anh đã thay đổi một ít. "Khi một cái gì đó đã xảy ra như thế, trong cuộc sống hằng ngày bạn đầu có thể thay đổi và tôi đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là tính cách của tôi. Vì vậy, tôi tiếp tục xem xét, bây giờ nó phá hủy gan tôi nhưng ngày mai có thể là cái gì khác" anh công nhận.

"May mắn là chúng tôi đã đi đến bệnh viện mỗi năm và có thế thấy được những trẻ em bị bệnh mà có thể chiến đấu và cố gắng. Bài phát biểu này là những gì còn lại trong tâm trí tôi về căn bệnh này", ông nói.

"Vì vậy, ngày hôm sau khi biết tôi có một khối u thì tại thành phố Deportivo đến để nói với các cầu thủ đó là một trận đấu quan trọng với Getafe, và không phải lo lắng về tôi, tôi sẽ phẫu thuật và lấy khối u trong gan ra. Tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp đội bóng, bởi vì sau đó họ đã thắng ", anh nhớ lại.

Cầu thủ người Pháp, anh đã bình phục trong thời gian xác lập kỷ lục của đồng đội, đối mặt với hai tuần căng thẳng đển có đủ điều kiện cho một vị trí trong đội hình xuất phát tại trận chung kết của Champions League, sẽ là trận chung kết đầu tiên sau Rome 2009 vì bị treo giò và chấn thương.

Cuối cùng, cầu thủ này nghĩ về việc gia hạn hợp đồng với Barcelona, đội bóng mà anh vẫn có một năm hợp đồng. “Chủ tịch và mọi người đều biết tôi còn một năm hợp đồng và tôi đang bình tĩnh.. Tôi không vội vàng và có lẽ sẽ ký một hợp đồng mới, nếu mọi người muốn, tất nhiên," anh nói.

Sport.es
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Barca muốn sớm gia hạn hợp đồng với Abidal

610x~8243.jpg

* Cầu thủ người Pháp đã nhận được lời đề nghị của câu lạc bộ gia hạn hợp đồng đến năm 2014 và giờ chỉ là vấn đề thời gian.

Abidal và người đại diện của anh đã được đề nghị về bản hợp đồng với Barcelona cho đến năm 2014. Bây giờ chỉ còn thiếu sự đồng ý của cầu thủ người Pháp để ký tên vào bản hợp đồng. Đó là chỉ là vấn đề thời gian, tính bằng ngày hoặc chỉ bằng giờ. Câu lạc bộ cũng không muốn cầu thủ của mình trì hoãn thêm cuộc đàm phán. Trận chung kết tại Wembley chỉ còn mười ngày và Champions League bây giờ mới là ưu tiên cao nhất. Ý kiến trên là rất cần thiết khi được đưa ra vào lúc này.


Cả hai nên đều không thấy có vấn đề về việc gia hạn hợp này, ít ra là tới bây giờ. Câu lạc bộ chủ quản của Abidal đã cho thấy sự tin tưởng của mình kể cả trước và sau khi khi anh bị bệnh. Với sự quan tâm rất nhiều trong suốt thời gian anh trải qua phẫu thuật để loại bỏ khối u gan và lúc anh hồi phục tại nhà. Sự phục hồi chóng của anh đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình chữa trị.


Tự Abidal đã đề ra những yêu cầu cho những quyết định về tương lai của mình tại Barca cũng như về sự chuyên nghiệp sẵn có của mình đến khi cảm nhận là được là một cầu thủ mới. Cơn ác mộng đã hiện trở lại trong những phút đầu tiên của trận bán kết Champions League trước Real Madrid và sau 20 phút trước Espanyol. Vị trí của anh trong trận gặp Levante và Deportivo đã được trả lại cho Abidal và luôn là như thế. Bây giờ mơ ước của anh là được góp mặt trong đội hình ở trận chung kết sắp tới".


Câu lạc bộ cũng thế và đó là lý do tại sao phải xem xét một cách kỹ lưỡng để gia hạn hợp đồng càng sớm càng tốt. Với nâng cao các điểu khoảng một cách xứng đáng. Anh đã chiến thắng, cho chất lượng của mình và trên hết là lời cam kết của mình. Bên cạnh lời cảm ơn là sự ngạc nhiên bởi tình yêu của anh và anh đã thông báo là sau khi kết thúc bản hợp đồng cuối cùng với Barca thì anh vẫn sẽ tiếp tục sống ở Barcelona.

md.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
KHỐI U GAN ĐÃ GIÚP ABIDAL NHẬN RA GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG


230889_151437524926783_110338005703402_319998_7071520_n.jpg

Xuất hiện trong chương trình “El Macador” của Barça TV với vẻ mặt điềm tĩnh và nụ cười tươi như mọi khi, Eric Abidal đã chia sẻ về những tháng ngày anh chống chọi với khối u gan cũng như cho biết chính kinh nghiệm sống trong những ngày đó đã giúp anh nhận ra giá trị cuộc sống bằng cách “thay đổi bản thân”.

249383_151437668260102_110338005703402_319999_1898940_a.jpg

Trong cuộc phỏng vấn này, Abidal đã chia sẻ cảm xúc của mình khi trở lại sân cỏ cũng như mong ước được định cư tại Catalunya. Hậu vệ người Pháp đã không có cơ hội góp mặt trong 3 trận đấu “lớn” của Barcelona và anh hy vọng trận chung kết tại Wembley sẽ là cơ hội để anh góp sức cho clb, anh bày tỏ “Nếu tôi không được ra sân, điều đó không thành vấn đề, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi đều phải dành chiến thắng. Vẫn còn 2 tuần và thật may mắn là ở đây luôn có những người hiểu tình trạng và giúp tôi hồi phục từng ngày để tôi có thể sẵn sàng cho trận đấu quan trọng tới”.

Anh đã đương đầu với bệnh tật ra sao?

“Mỗi năm chúng tôi vẫn thường đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên, khuyến khích các em nhỏ bị bệnh vững tin vượt qua chống lại căn bệnh của mình, chúng tôi tự thấy mình là những con người may mắn. Đó cũng chính là những điều mà trong suốt thời gian mang bệnh tôi ấp ủ trong tâm trí. Chính điều đó, vào cái ngày sau hôm tôi được bác sĩ thông báo về khối u ở gan, đã thôi thúc tôi đến sân tập Ciutat Esportiva và nói với các đồng đội của mình rằng họ vẫn còn một trận đấu quan trọng với Getafe trước mặt, và rằng họ không cần phải lo lắng về tôi – các bác sĩ sẽ phẫu thuật và cắt bỏ đi cái khối u bé xíu ấy đi, tất cả chỉ có thế, không có gì đáng ngại cả. Về sau tôi nghĩ điều đó đã một phần giúp ích cho đội bóng của mình vì như mọi người thấy, chúng tôi đã chiến thắng và vô địch” – Abidal phát biểu với một nụ cười chân thành thật tươi trên gương mặt.

249291_151437778260091_110338005703402_320000_5472001_a.jpg

Abidal đã không để căn bệnh quái ác kia ngăn trở sự vui vẻ, hài hước vốn có của mình, nhưng hãy nghe anh tâm sự “Khi một điều gì đó như thế diễn ra với bạn, cuộc sống của bạn có thể thay đổi nhanh chóng trong khoảnh khắc. Và nó cũng đã thay đổi chính tôi. Tôi vẫn còn tiếp tục kiểm tra sức khỏe thường xuyên, vì căn bệnh có thể ảnh hưởng lại bất cứ lúc nào. Tôi kiểm tra sức khỏe mỗi tháng một lần – và thật may cho tôi là chính điều đó đã giúp tôi phát hiện sớm khối u gan trong người”.

Khi được chẩn đoán có khối u ở gan, Abidal đã lần đầu tiên xem trận đấu của Barça qua internet và và anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc 22 phút các cđv đã đồng loạt dành những tràng pháo tay chân thành nhất tặng anh “Tôi có cảm giác như các cđv đang ở sau lưng mình và cứ mỗi khi nghĩ về những tràng pháo tay ấy, ngay cả khi tôi ngồi trên khán đài – thì nó lại mang đến sức mạnh cho tôi để tôi có thể sớm ngày trở lại”.

Abidal rất đỗi cảm động trước những thông điệp người hâm mộ gửi đến cho anh qua thư từ, email và qua cả Twitter, nhưng anh chia sẻ “Tôi không sử dụng Twitter thường xuyên – và vi tính thì lại càng không phải là điểm mạnh của tôi – nhưng mọi người ở clb đã truyền đạt lại nhưng thông điệp đó và tôi rất lấy làm biết ơn đến tất cả người hâm mộ”.

250562_151437794926756_110338005703402_320001_1673052_a.jpg

Mục tiêu kết thúc sự nghiệp tại Barça

Abidal đã phát biểu trong buỗi lễ ăn mừng tại Camp Nou bằng tiếng Catalan, qua đó khẳng định mong muốn hòa nhập vào cuộc sống Catalan của anh “Tôi muốn mình trở thành một phần của cộng đồng này, bởi vì tôi muốn định cư tại đây”.

Abidal cũng mong muốn mình có thể kết thúc sự nghiệp của mình tại Barcelona và hy vọng bản hợp đồng mới sẽ được ký kết sớm “Vị chủ tịch cũng như mọi người ở clb đều biết hợp đồng hiện tại của tôi sẽ kết thúc trong một năm nữa. Tôi không lấy gì làm gấp gáp về điều đó cả - tôi chắc là bản hợp đồng mới sẽ sớm được ký kết thôi – dĩ nhiên là nếu clb vẫn còn muốn sự cống hiến của tôi!”.

Khi được hỏi lý do vì sao anh muốn sống tại Catalunya, Abidal đã trả lời rất dứt khoát “Bởi vì tôi yêu nơi này. Tôi đã sống ở Pháp trong nhiều năm, nhất là ở Lyon và từ lâu tôi đã luôn muốn được chơi cho Barça. Cuộc sống ở đây thật diệu kỳ! Chúng tôi có mọi thứ và con người ở đây thì luôn tuyệt vời! Ở đây nắng trời, gió biển, bãi cát với những khu du lịch – nghỉ dưỡng, vui chơi rất thích hợp cho trẻ em. Tôi nghĩ đây chính là cuộc sống mà bản thân tôi lẫn gia đình hằn mong ước!”.


Sau khi xuất hiện trong chương trình “El Macador” của Barça TV thì vào hôm thứ tư vừa qua, Abidal tiếp tục chia sẻ về cuộc sống của mình trong buổi phỏng vấn trước báo chí với sự tham gia của các đồng đội.

250820_151437848260084_110338005703402_320002_1835954_a.jpg

Khối u gan đã thay đổi cuộc sống của Abidal – nó đã khiến anh nhận ra giá trị của cuộc sống này. Abidal đã dành những sự ưu tiến khác, giàu ý nghĩa hơn cho cuộc sống và nhấn mạnh rằng mỗi chúng ta hãy luôn suy nghĩ tích cực và hãy luôn chiến đấu đến cùng. Một lần nữa, Abi khẳng định anh sẽ sống tại Barcelona khi mình treo giày kết thúc sự nghiệp.

“Giờ tôi nhìn thấy một cuộc sống đã khác trước rất nhiều. Những thứ mà trước kia tôi cho rằng nó là đáng giá, là quan trọng thì giờ đây, nó không còn là thế nữa. Đó cũng là vì sao tôi quyết định bán tất cả số xe hơi của mình”… “Một khi bạn trải qua hoàn cảnh như tôi, bạn sẽ thấy những chiếc xe hơi sẽ trở nên vô giá trị. Và tôi đã bán hết chúng đi, tôi dành số tiền bán được đấy để cùng chống lại bệnh tật với những tổ chức từ thiện mà tôi biết".

Những giá trị như sự cố gắng, tinh thần kiên trì và sự lạc quan là những gì được đúc kết lại trong nghịch cảnh mà Abidal đã trải qua suốt hơn một tháng rưỡi. Anh nhắc lại những điều tâm huyết nhất từng phát biểu trước đó trên Barça TV “Tôi đã không được ra sân trong suốt quãng thời gian ấy. Khi được phát hiện có khối u gan, bạn nghĩ đó là điều tồi tệ nhất mình trải qua và điều đầu tiên bạn làm là đi đến bác sĩ. Nhưng hãy nhìn xung quanh mình, rất nhiều người đang từng ngày chống chọi lại bệnh tật. Khi chúng tôi đến bệnh viện để thăm các trẻ em, điều mà chúng tôi nhắn gửi tới những đứa trẻ bất hạnh ấy cũng chính là những điều tôi tự nhủ với chính mình. Thứ quan trọng nhất đó là gia đình và bạn phải chiến đấu đến cùng cho cuộc sống này”.

250413_151437894926746_110338005703402_320004_4652630_a.jpg

Nổ lực cho trận chung kết Wembley

Abidal đã không được chơi trận chung kết Rome 2009 vì bị treo giò và anh đang rất tin tưởng mình sẽ được bước đi và chơi bóng trên thảm cỏ Wembley vào ngày 29 tháng 5 tới “Tôi đang làm việc cật lực để có thể sẵn sàng cho trận đấu đó. Tôi không chắc mình có thể đương đầu với 90 phút (hoặc ít hơn) nổi hay không. Thật khó để tôi có thể lấy lại được trạng thái thể lực như trước khi mang bệnh, nhưng tôi tin là với nổ lực của bản thân cũng như sự quan tâm chăm sóc của các hlv và nhân viên thì tôi sẽ đạt được phong độ tốt nhất chuẩn bị cho trận chung kết”.

Abidal hiểu cảm giác chơi bóng tại Wembley là thế nào. Anh đã cùng tuyển Pháp thi đấu tại đó và chính cảm giác đó khiến anh hứa với bản thân là sẽ cố gắng trở lại ấy một lần nữa “Đó quả là một svđ to lớn và ấn tượng. Đó cũng chính là nơi đã tạo nên trang sử mới huy hoàng trong lịch sử Barcelona và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục viết tiếp những dòng vinh quang nối tiếp trang sử ấy”. Abidal còn bật mí “Tại Wembley, tôi đã để lại một thông điệp nho nhỏ rằng Barcelona sẽ chơi trận chung kết tại đó, tôi hy vọng khi trở lại tôi sẽ có dịp vẫn còn nhìn thấy nó”.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CA KHÚC YÊU THÍCH CỦA ABIDAL

[YOUTUBE]NArG57EQ8hs&feature[/YOUTUBE]​

Trong buổi phỏng vấn của Abidal với Barça TV trong chương trình El Macador, một video clip ngắn do Barça TV thực hiện nói về anh được trình chiếu lên trên nền một giai điệu mà khi giai điệu ấy cất lên, chúng ta bắt gặp Abidal hát nhẩm theo. Vâng, ca khúc "Clavado en un bar" của ban nhạc Maná chính là bài nhạc nền đó. Và đó cũng chính là ca khúc yêu thích của Abidal.

Sau đây mời các cules thưởng thức ca khúc này và có thể tham khảo lời bài hát bằng tiếng Việt được mình cả gan dịch lại :flower1:

[YOUTUBE]yoXGr4XbdEY&feature[/YOUTUBE]

Tên ca khúc: "MẮC KẸT TRONG QUÁN BAR"

"Anh đang bị mắc kẹt nơi đây,
Để nỗi buồn dần tan biến trong quán bar này,
Và để nâng ly mừng cho tình yêu của em.
Kẻ bị bỏ rơi là anh,
Rượu Tequila sẽ giúp anh quên đi em,
Và để nỗi đau thôi giày vò.

Thiên thần của anh, em đang ở đâu?
Em đang về đâu?
Hãy mở rộng trái tim em thêm một chút,
Hãy để cho tim em được yêu,
Và hãy đến mang anh khỏi quán bar này!

Anh đang mắc kẹt, anh đang nhói đau,
Anh đang chìm đắm trong men say của quán bar,
Trong tối tăm vô vọng, tình yêu của anh ơi!
Anh đang chìm đắm trong quan bar này,
Vô vọng não nề, chàng trai bị lãng quên!
Anh đang chìm đắm trong quán bar này!

Anh có thể thấy quanh em,
Bao chàng trai, bao kẻ cứ ve vãn tán tỉnh.
Điều đó có vui vẻ anh gì đâu em!
Nhưng tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ lay chuyển,
Tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ làm em hối tiếc,
Không bao giờ đâu em!

Em đang ở đâu, trời ơi cô gái xấu xa kia?
Em đã đi đâu rồi?
Hãy mở rộng trái tim em thêm một chút,
Hãy để cho tim em được yêu,
Và hãy đến mang anh khỏi quán bar này!

Anh đang mắc kẹt, anh đang nhói đau,
Anh đang chìm đắm trong men say của quán bar,
Trong tối tăm vô vọng, tình yêu của anh ơi!
Anh đang chìm đắm trong quan bar này,
Vô vọng não nề, chàng trai bị lãng quên!
Anh đang chìm đắm trong quán bar này!

Tình yêu của anh ơi,
Hãy để cho tình yêu lên tiếng.
Anh muốn em là của anh, là tất cả,
Và cả trái tim em.
Hãy đến và giải cứu anh, tình yêu ơi!

Anh sẽ là mặt trời của em,
Anh sẽ là biển cả của em.

Anh đang “say sưa”,
Trong quán bar này,
Khóc “say sưa”.

Uống cạn ly vì tình yêu của em!"​
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Abidal mang thông điệp cuộc sống lên tạp chí GQ

abidal.jpg

Đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ cái này mà người hâm mộ cũng như toàn bộ BLĐ Barca và thế giới bóng đá đón nhận cái tin Abidal được phát hiện có 1 khối u ở gan và phải mổ gấp. Đó phải nói là ngày u ám nhất mà tất cả cules đều có chung một xúc cảm. Khi đó tất cả chẳng còn bận tâm Barca sẽ thắng hay thua, ghi hay để thủng lưới bao nhiêu bàn, mà chỉ mong chờ sau ngày 18/3 thì kết quả “trận đấu sinh tử” của Abidal trên bàn mổ sẽ như thế nào.

Quả thật mà nói, ông trời đã không phụ lòng người khi ca phẫu thuật khối u lành tính của Abidal diễn ra tốt đẹp và mang lại hơn cả một kết quả cho riêng gia đình, cá nhân cầu thủ người Pháp, mà còn mang đến niềm vui, sự khích lệ, một tinh thần mạnh mẽ cho những con người ngày đêm theo dõi tình hình sức khỏe của anh. Đặc biệt là đội bóng, những đồng đội của Abidal, họ như được tiếp thêm sức mạnh dù vắng đi bên hành lang cánh trái một mắc xích quan trọng. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, Abidal nhập viện khiến cho các cầu thủ Barca dường như như nhận ra hơn nữa tình cảm giữ mọi người với nhau và cố gắng mang lại nhiều chiến thắng xem như phần quà tặng mừng sức khỏe cho anh. Và chức vô địch La Liga cùng ngôi vương tại Champions League vừa qua coi như là món quà cao quý nhất, chất chứa và đong đầy bao nhiêu tình cảm của mọi người dành cho “con người vượt qua số phận”.

Có lẽ cũng chính vì tinh thần “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” ấy và nhân cách cao đẹp của Eric Abidal mà vừa qua tạp chí GQ đã đặt hình anh làm trang bìa cho phiên bản tiếng Ý của mình. Cũng sẽ chỉ là bình thường thôi nếu một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp lên trang bìa một tờ tạp chí có tiếng, nhưng riêng với Abidal và các nhà làm báo của GQ thì lần này rất khác, khi họ muốn thông qua tờ bìa để gửi “thông điệp cuộc sống” đến đọc giả. Đó chính là việc tấm hình chụp bán “nude” của Eric để lộ ra vết sẹo sau ca phẫu thuật, dài hơn 10cm ở phần bụng phải. Làn da đen rám, bóng bẩy đầy cơ bắp cứng cáp trên người Abidal suýt chút nữa đã làm chìm vết sẹo, cũng là “điểm nhấn” của bức ảnh nếu không có dòng tâm sự “Với vết sẹo này, tôi đã thi đấu với niềm tin sẽ chiến thắng bệnh tật”- đó cũng là điều mà hậu vệ người Pháp rút ra được sau “bước ngoặt cuộc đời”.

ericabidaltriunfantefot.jpg

Đôi mắt to nhìn thẳng vào ống kính cùng thân hình căng tràn sức sống như muốn khẳng định với mọi người rằng sau bao tháng ngày điều trị và hồi phục nay anh đã trở lại. Trải qua biến cố đã giúp số 22 của Barca nhận ra nhiều giá trị khác của cuộc sống xung quanh mình. Anh nói sau khi toàn tất thủ tục bán hết bộ sưu tập xe hơi của mình: “Một khi bạn trải qua hoàn cảnh như tôi, bạn sẽ thấy những chiếc xe hơi sẽ trở nên vô giá trị. Và tôi đã bán hết chúng đi, tôi dành số tiền bán được đấy để cùng chống lại bệnh tật với những tổ chức từ thiện mà tôi biết" . Hơn thế, điều mà Abidal muốn nhắn gửi đến mọi người là “Khi chúng tôi đến bệnh viện để thăm các trẻ em, điều mà chúng tôi nhắn gửi tới những đứa trẻ bất hạnh ấy cũng chính là những điều tôi tự nhủ với chính mình. Thứ quan trọng nhất đó là gia đình và bạn phải chiến đấu đến cùng cho cuộc sống này”.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Abidal: “Ở Barcelona, bạn phải chiến thắng mỗi khi bạn có cơ hội”

timthumb.php

Trong một bài báo đặc biệt cho sự kiện chung kết siêu cúp châu Âu, hậu vệ của FC Barcelona đã trả lời với nhà báo Graham Hunter về việc anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Monaco, nơi diễn ra trận đấu giữa Barcelona và Porto.

Sau đây là một vài đoạn trích của bài báo. Có thể xem toàn bộ tại đây.

Hậu vệ người Pháp, Eric Abidal đã ký bản hợp đồng chuyên nghiệp với AS Monaco FC vào năm 2000, anh đã có 25 trận đấu ở đây sau hai năm. Abidal thừa nhận: “Đó là bước nhảy vọt lớn trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi”.

Trong khi đó, Monte Carlo lại mang một ý nghĩa khác, “một khu phố nhỏ yên bình”, nơi Abidal đã lớn lên, giúp hậu vệ này có thể tập trung cho sự nghiệp đang phát triển của mình. “Thật sự đã rất khó khăn, nhưng tôi đã quyết tâm ở lại đó để làm việc và làm việc chăm chỉ. Quan điểm của tôi là nếu làm việc chăm chỉ, nghỉ ngơi đúng cách và biết lắng nghe thì những điều khác trong cuộc sống sẽ đến. Tôi không thực sự quan tâm đến những điều hào nhoáng xung quanh chúng tôi”.

“Tôi từng chỉ có một nơi hay đến, đó đơn giản chỉ là nhà hàng salad 24h, nằm trên con đường dẫn đến cung điện. Căn hộ của tôi nằm gần SVĐ, nơi tôi sẽ chơi trận tranh siêu cúp châu Âu. Nó như là trái tim của Monte Carlo, ở đây có những con người thật bình dị và nếu muốn được thư giãn, tôi sẽ chọn đi dạo”.

Trong khi Abidal đã có một bộ sưu tập danh hiệu mà cầu thủ nào cũng mơ ước, anh nói rằng bài học quan trọng đầu tiên mà anh học được để chiến thắng là từ HLV của Monaco: “Chìa khóa của mọi thứ (HLV của chúng tôi) đã dạy chúng tôi cách làm thế nào để chiến thắng. bạn phải làm những điều thật bất ngờ- chiến thắng sẽ dễ dàng. Đó là suy nghĩ mới trong một trận đấu và có nó, chúng tôi làm được những điều đúng đắn, và để chiến thắng các danh hiệu nếu có thể”.

Mặc dù có những hồi tưởng về quá khứ, Abidal cũng nói về mục đích anh trở lại Monaco: “Không phải tôi đang ‘về nhà’. Đây là một sự kiện quan trọng bởi Barcelona đã vô địch Champions league, và ở Barcelona bạn phải luôn chiến thắng mỗi khi có cơ hội”.

Nguồn: totalbarca.com
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
:party1::party1: Happy Birthday, Eric Abidal!:party1::party1:
timthumb.php


Hậu vệ của Barcelona và đội tuyển Pháp Eric Abidal đã bước sang tuổi 32 vào ngày 11/9/2011. Abidal đã đóng 1 vai trò quan trọng trọng hàng phòng ngự Barca mùa giải trước khi lấp đầy chỗ trống mà đội trưởng Carles Puyol để lại ở trung tâm. Anh được chẩn đoán có 1 khối u ở gan vào tháng 3. Chưa đầy 2 tháng sau, Abidal đã có sự trở lại đầy cảm hứng từ cuộc phẫu thuật và đi vào nâng cao chiếc cúp Champion League- một kết thúc hoàn hảo và đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử câu lạc bộ.
Chúc Eric Abidal có sự trở lại tốt đẹp và hi vọng anh có 1 mùa giải khoẻ mạnh, gặt hái thêm nhiều danh hiệu và 1 năm tuyệt vời.
Nguồn: totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Abidal kéo dài danh sách chấn thương

2011-10-02_PARTIDO_19.JPG

Trong trận đấu với Sporting Gijon sáng nay, hậu vệ Abidal đã bị một chấn thương ở phút thứ 54. Sau khi trận đấu kết thúc, đội ngũ y tế đã kiểm tra cho tuyển thủ người Pháp và cho biết anh bị căng gân kheo trái. Dự đoán ban đầu, Abidal sẽ ngồi ngoài từ 7-10 ngày, đồng nghĩa với việc anh sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Nguồn: FCB.com
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
7 đến 10 ngày là ngon rồi, đỡ phải làm nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên nếu tình hình nay tiếp tục diễn ra thì sẽ là một điều đáng lo ngại, phải chăng là đội ngũ y tế của chúng ta đang có vấn đề?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tôi bắt đầu thấy bực mình về vụ Abidal năm lần bảy lượt không ký tiếp hợp đồng.
- Lúc Abi bị bệnh, đồng ý là lúc đó đưa ra hợp đồng thì Abi chơi đẹp khi không ký.
- Lúc mới khỏi bệnh, giành cúp xong. Abi vẫn kêu bệnh này chưa khỏi hẳn nên không muốn đội bóng chịu thiệt.
- Lúc khỏi hẳn rồi, Abi lên báo kêu muốn kết thúc sự nghiệp ở Barca. Nhưng khi đưa ra hợp đồng thì lại đánh bài chuồn, ngâm tôm là cứ từ từ, đằng nào tôi cũng kết thúc sự nghiệp ở đây.

Xét về mặt kinh tế, việc lão cáo Rốt đòi ký không phải là chuyện tặng không hợp đồng mang tính dưỡng già. Vì nếu cần có thể huỷ nếu 2 bên đều muốn thế khi sức khoẻ Abi xấu đi. Đấy là chưa nói đến việc lão Rốt chả cho không ai bao giờ thì việc gì phải ngần ngại.
Xét về mặt tình cảm, Abi muốn là ở lại mãi là việc cực tốt. Cả 2 bên đều mong muốn giống nhau thì ký vào có mất cái gì đâu, nếu không muốn nói là lợi cho Abi.

Vậy mà vẫn chưa ký. Chắc chắn Abidal có kế hoạch khác. Tôi bắt đầu nghi ngờ Abidal muốn hồi hương khi PSG đang nhăm nhe. Việc về PSG cũng khá hợp lý cho cá nhân cầu thủ này. Quyết sớm để đội bóng còn tính chuyện mua bán. Maxwell, Adriano đều vứt. Fontas chưa được tín nhiệm nên Barca nhắm đến Alba của Valencia là điều cần thiết nhằm gây sức ép cho Abidal.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Vị vua mang tên Eric Abidal

Tiếp tục loạt bài về FIFA Ballon d’Or 2011, lần này, tác giả Harshawardhan trên totalbarca.com đã nói về ông vua người Pháp trong đội hình Barcelona.

timthumb.php

Bạn sẽ rút ra được điều gì khi chứng kiến một người đàn ông đứng lên sau ca phẫu thuật khối u ác tính ở gan, với một phong độ tuyệt vời, dù là ở trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải như chung kết Champions League? Với tinh thần của một chiến binh và không kém sự bình tĩnh như bậc thầy ninja, hậu vệ cánh trái của chúng ta đã cùng các đồng đội tại Catalan xây dựng nên một đội bóng tuyệt vời. Khi mà các đối thủ đã gây biết bao khó khăn cho Barça thì Abidal là nguồn cảm hứng để gắn kết toàn đội vượt qua, như những gì đội bóng đã làm ở mùa 2010/2011. Còn nhớ cách đây mấy tháng, Abidal phải bước lên bàn mỗ vì khối u đe dọa đến tính mạng, nhưng nhờ sự hồi phục nhanh bất ngờ của anh là liều thuốc tinh thần cho cả đội. Bên cạnh đó, Eric còn có một phong độ không chê vào đâu được sau khi trở lại tập luyện, theo ý kiến của tôi, mấu chốt sự thành công của chúng ta mùa trước nằm ở đây.

Những danh hiệu cá nhân thường tìm đến các chân sút hàng đầu hoặc những tiền vệ hay lập công, và nó không ít lần trốn tránh các hậu vệ. Họ thường là những người hùng thầm lặng của mỗi đội bóng. Khi Ballon d’Or được trao cho Cannavaro năm 2006, đã là 30 năm kể từ khi có một hậu vệ chiến thắng danh hiệu này, đó là Beckenbauer khi ông là chủ nhân của Quả bóng vàng năm 1976. Nhiều khả năng Abidal sẽ không làm được những gì mà cựu đội trưởng Italia và huyền thoại người Đức đã làm ngay trong năm nay, hay thậm chí top 3 cũng không. Nhưng trong tim bất kỳ cầu thủ Barcelona nào cũng biết rõ rằng những đóng góp của Abidal là lớn đến thế nào, và anh ấy đáng được công nhận.

Abidal đã bắt đầu mùa 2010/2011 một cách tuyệt vời. Anh chơi ở vị trí hậu vệ biên và trung vệ bên cạnh Piqué, và dù được đặt wor đâu trong đội hình, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tốc độ xử lí, cảm giác vị trí và kỹ năng với trái bóng của Abidal đã nhiều lần cứu đội nhà khỏi những bàn thua trong những khoảnh khắc quyết định của trận đấu, trong đó có cả những trận cầu quan trọng. Trong một mùa giải mà đội trưởng Carles Puyol thường xuyên làm việc với các bác sỹ nhiều hơn với Pep Guardiola, thì cái cách người thay thế Abidal lãnh đạo tuyến dưới thật đáng ngưỡng mộ. Ngày 5/1/2011, trên sân San Mamés của Bilbao tại Vòng 1/8 Cúp nhà vua, Abidal đã ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng (cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho Blaugrana) giúp Barça hòa 1 - 1 với đội chủ nhà ở lượt về (lượt đi tại Camp Nou kết thúc với tỉ số 0 - 0) và đưa Azulgrana bước tiếp vào trong nhờ luật bàn thắng sân khách. Dẫu trước đó Abidal đã bị các cổ động viên xứ Basque ném đồng xu vào đầu nhưng Eric vẫn thi đấu như chưa hề có chuyện gì. Hình ảnh Abidal chạy ngược ăn mùng thật khó quên với tất cả chúng ta, niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt anh.

[video=youtube;LoZ7HVh3D1o]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LoZ7HVh3D1o[/video]​

Ngày 13/3 năm nay, trận đấu giữa Barcelona và Sevilla diễn ra tại SVĐ Ramón Sánchez Pizjuán thuộc vòng 28 La Liga 2010/2011. Trước đó, Barça chỉ để lọt lưới 10 lần sau 27 trận và những gì Abidal đã thể hiện là cách trả lời đơn giản nhất cho những con số đáng kinh ngạc ấy. Sevilla có một đợt phản công vô cùng nguy hiểm và Abidal đã thể hiện sự dũng cảm không thể tin được, khi anh đang nằm trên sân với trái bóng nằm gần phía đầu của mình, Eric đã có một pha phá bóng (theo trí nhớ của tôi) chưa từng được lịch sử bóng đá biết đến, và thật khó để mô tả, mời bạn xem lại video dưới.

[youtube]l9XzVppVJYI[/youtube]​

Thật không may, khi đang ở phong độ cao nhất, hậu vệ người Pháp bị chẩn đoán là có một khối u ác tính ở gan vào ngày 15/3. Thông tin đó thật khủng khiếp đối với gia đình Abidal cũng như những người đồng đội của anh, những người thường chia sẻ với Eric trong phòng thay đồ và cùng tập luyện với anh. Tôi nhớ khi biết được tin về khối u của Abi, dường như có cái gì đã "đấm vào ruột" tôi. Dù chỉ là một fan hâm mộ nhưng tôi cũng rất lo lắng cho bệnh tình của Eric. Dù chỉ biết đến anh qua môn thể thao vua, nhưng chúng ta đều cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Abidal, cùng cầu nguyện và hi vọng anh sớm cảm thấy tốt hơn. Và ông vua Eric đã đối mặt tất cả như một ông chủ, anh điềm tĩnh và truyền sức mạnh tinh thần lại cho người thân, đồng đội và chúng tôi, những cổ động viên. Theo kế hoạch, Abidal lên bàn mổ vào ngày 17/3.

Sau khi phẫu thuật thành công, Abidal chăm chỉ tập luyện trở lại. Trong lúc đó, Barcelona bị vu cáo là nhận được sự hậu thuẫn từ phái các trọng tài. Abidal chiến đấu và chiến thắng với căn bệnh quái ác của mình, đã chứng minh cho sự trong sạch của đội bóng và để những lời cáo buộc đó sang một bên, quan trọng là đội bóng vẫn đoàn kết và giữ được ngọn lửa khát khao. Khoảnh khắc đáng nhớ là hình ảnh nâng cúp của Abidal. Eric bước vào đêm chung kết tại Wembley ngày 28/5 với Manchester United ở vị trí hậu vệ biên. Sau đó đội trưởng Puyol vào sân và nhiều người nói đùa rằng trung vệ Tây Ban Nha vào sân để nâng cúp. Nhưng không, Puyol đã chọn Abidal là người đầu tiên chạm vào cúp bạc bởi những gì mà anh đã làm được. Hình ảnh niềm vui rạng ngời của Eric khi nâng cao danh hiệu Champions League là một khoảnh khắc khó quên, bởi nó không chỉ thể hiện chiến thắng của con người trước bệnh tật mà còn cho thấy một đội bóng đoàn kết vượt qua mùa giải khó khăn.

Puyol-and-Abidal-480x397.jpg

Chắc chắn, vua săn bàn Messi, tiền đạo Villa, những tiền vệ bậc thầy như Xavi, Iniesta, Cesc hay các hậu vệ Piqué, Alves đều là ứng cử viên xứng đáng. Nhưng theo ý kiến của tôi, Abidal là người đàn ông của mùa giải. Tôi muốn thấy Abidal với danh hiệu Ballon d’Or trong tay. Hẳn ai đã theo dõi bước chân của Barcelona mùa 2010/2011 đều cho rằng Ballon d’Or là phần thưởng xứng đáng cho Eric Abidal, ông vua.

Tác giả: Harshawardhan
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
[Official] Éric Abidal gia hạn hợp đồng với Barcelona



2011-08-29_FCB-VILA-REAL_14_.v1316351041.JPG

Abidal và ban lãnh đạo CLB đã đi đến thỏa thuân gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa. Theo đó, hậu vệ người Pháp sẽ tiếp tục gắn bó với CLB cho đến ngày 30/6/2013. Ngoài ra, một số điều khoản trong bản hợp đồng mới sẽ có giá trị ràng buộc anh với đội bóng cho đến tận năm 2015. Cụ thể là từ năm 2013 đến 2015, hợp đồng của Abi sẽ được "tự động hóa" trong việc gia hạn mà không hai bên không cần phải ngồi lại mỗi năm để tiến hành các thủ tục kí kết.

Ngày kí kết hợp đồng cũng đã được ấn định.

Éric Abidal đã có 177 trận đấu chính thức khoác áo Blaugrana trong 4 mùa giải rưỡi anh thi đấu cho đội. Abidal cũng đã có 1 bàn thắng cho riêng mình ở mùa giải trước. Một điều nữa để chúng ta nhớ về anh là nghị lực phi thường đã giúp anh chiến đấu và vượt qua được căn bệnh gan hiểm nghèo. Tại Wembley hồi tháng 5 năm ngoái, hình ảnh Abidal với chiếc băng đội trưởng trên tay, nâng cao chiếc cúp châu Âu danh giá đã thực sự là một hình ảnh đẹp và đáng nhớ đối với tất cả chúng ta.

Nguồn: FCB.com
 

soonchee1

((= Mr. Youtube =))
Đầu quân
14/6/11
Bài viết
174
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
vì chúng ta cần có nhau. xin mời:
[video=youtube;pp6ztITz_ck]http://www.youtube.com/watch?v=pp6ztITz_ck&feature=g-all-u&context=G20e2ddbFAAAAAAAAFAA[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Abidal ký hợp đồng mới tới 30-6-2013

http://www.fcbarcelona.com.vn/abidal-barca-la-gia-dinh-thu-hai-cua-toi.fcbvn

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng hậu vệ người Pháp đã ký gia hạn hợp đồng thêm một mùa giải nữa với Los Blaugrana. Thời hạn mới là 30 tháng 6 năm 2013. Thoả thuận theo kèm bao gồm khả năng Abidal gia hạn đến năm 2015 và giá trị để cuỗm số 22 khỏi Camp Nou vẫn là 45 triệu Euro.

Vẫn như thường lệ, bộ ba Chủ tịch Rosell, phó Chủ tịch Bartomeu và Giám đốc Zubizarreta có mặt tại văn phòng đội bóng để hoàn tất các thủ tục cùng Abidal.

Hạnh phúc ở Barcelona

"Tôi đã luôn nói rằng tôi muốn ở lại đây để sống và thưởng thức bóng đá", Abidal nói. "Đây là gia đình thứ hai của tôi. Tôi gặp mọi người ở câu lạc bộ còn nhiều hơn những thành viên trong tổ ấm của tôi". Sự trở lại kịp thời sau thời gian lâm bệnh và khả năng phục hồi phong độ quá xuất sắc của Abidal chính là yếu tố quan trọng để câu lạc bộ hối thúc một bản hợp đồng dành cho anh cũng nhằm duy trì sự ổn định về lối chơi mà theo Abidal "là nơi trình diễn lối chơi đẹp nhất của thế giới túc cầu".

Đã là mùa giải thứ 5 của Abidal tại Barça và giờ đây anh đã thuộc biên chế hàng ngũ lão tướng. Nhưng đối với Abidal, cảm giác vẫn còn tươi mới như thuở ban đầu khi đặt chân đến mảnh đất này: "bởi vì tôi vừa tới từ Pháp và phát hiện một thế giới mới, một đất nước mới và một ngôn ngữ mới". Tuy nhiên mùa bóng thứ 2 cũng rất đặc biệt "với sự xuất hiện của một thuyền trưởng mới và chúng tôi đã giành được mọi thứ".

Mùa giải thứ hai của Abidal ghi nhận năm thành công nhất trong lịch sử của một đội bóng và chúng tôi cũng chúc mùa giải thứ 5 hay tiếp sau nữa của Abidal sẽ có được những thành công như thế.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Abidal: "Barça là gia đình thứ hai của tôi"​

Hậu vệ người Pháp đã ký bản hợp đồng mới để gia hạn thêm một năm nữa, đến ngày 30/06/2013. Trong hợp đồng cũng bao gồm điều khoản gia hạn đến năm 2015. Số tiền phá vỡ hợp đồng là 45 triệu euro.

[video=youtube;jmevbKpLneI]http://www.youtube.com/watch?v=jmevbKpLneI&feature=player_embedded[/video]​

13h00 hôm qua (giờ địa phương), Eric Abidal đã ký vào bản hợp đồng mới với FC Barcelona. Hậu vệ người Pháp và Chủ tịch CLB, Sandro Rosell đã hoàn tất mọi thủ tục trong văn phòng của CLB, trước sự chứng kiến của Phó chủ tịch khu vực thể thao, Josep Maria Bartomeu và Giám đốc khu vực thể thao, Andoni Zubizarreta.

Như vậy, Abidal sẽ ở lại Camp Nou ít nhất đến ngày 30/06/2013. Bên cạnh đó, trong thỏa thuận cũng ghi rõ, Barcelona có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng đến tận 2015.

Hạnh phúc tại Barcelona

Abidal đang rất hạnh phúc tại Catalan. "Tôi luôn luôn muốn được ở và sinh sống tại đây, và được chơi bóng". Anh còn cho rằng, FC Barcelona "là gia đình thứ hai của tôi. Tôi gặp mọi người ở CLB nhiều hơn cả người thân trong gia đình". Eric Abidal đã có sự trở lại tuyệt vời sau chấn thương và luyện tập chăm chỉ để chứng tỏ rằng mình xứng đáng với bản hợp đồng mới này, điều đó đồng nghĩa với việc hậu vệ người Pháp sẽ tiếp tục được ở lạị nơi mà "bóng đá được chơi theo cách tốt nhất trên thế giới".

Đây là mùa thứ năm của Abidal tại Barça, và bây giờ anh đã là trụ cột cảu đội bóng. Nhưng với hậu vệ người Pháp, mùa giải đầu tiên vẫn là đáng nhớ nhất, "Bởi vì tôi đã rời nước Pháp, khám phá một thế giới mới, một quốc gia mới, một ngôn ngữ mới". Tuy nhiên, mùa giải thứ hai cũng rất đặc biệt, "Với HLV mới, chúng tôi đã chiến thắng mọi danh hiệu".

Một số hình ảnh trong buổi ký hợp đồng:

[imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/102/size_640x360/2012-02-03_FIRMA_ABIDAL_18.v1328276790.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/101/size_640x360/2012-02-03_FIRMA_ABIDAL_29.v1328276713.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/103/size_640x360/2012-02-03_FIRMA_ABIDAL_03.v1328276851.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/104/size_640x360/2012-02-03_FIRMA_ABIDAL_33.v1328276929.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/105/size_640x360/2012-02-03_FIRMA_ABIDAL_40.v1328277025.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/106/size_640x360/2012-02-03_FIRMA_ABIDAL_43.v1328277126.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/107/size_640x360/2012-02-03_FIRMA_ABIDAL_47.v1328277193.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/108/size_640x360/2012-02-03_FIRMA_ABIDAL_48.v1328277251.JPG[/imgx]

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vài tuần tới, Abidal sẽ trải qua ca phẫu thuật ghép gan. Điều này đã được dự tính kể từ khi các bác sĩ tiến hành chữa trị cho anh cách đây một năm. Theo yêu cầu của bản thân Abidal, câu lạc bộ Barcelona rất muốn có được sự tôn trọng về đời tư cầu thủ của mình” (from fcbarcelona.com)
:sosad::cry1::cry:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tốt nhất chúng ta cũng tôn trọng và không đưa tin, nhắc nhiều về Abidal.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0

Cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao Abidal trì hoãn việc ký hợp đồng mới. Ngay từ năm ngoái, khi Abidal chưa lên bàn phẫu thuật, Barcelona đã đề nghị anh ký tiếp hợp đồng. Đó vừa là sự tri ân của CLB, vừa là niềm tin mà BLĐ đội bóng đặt vào một cầu thủ đầy nghị lực như anh. Abi từ chối, bởi anh không muốn nợ CLB quá nhiều, mặc dù không một ai nghĩ thế...

Trở lại và ngay lập tức, anh là người hùng trong mắt các CĐV. Hình ảnh Abi nâng chiếc cúp tại Wembley sẽ là hình ảnh đáng được đưa vào viện bảo tàng CLB, như một minh chứng sống cho những giá trị của những con tim Blaugrana. Vẫn là một tấm lá chắn cực kỳ tin cậy, Abi khiến mọi người cảm thấy bệnh tật như chưa từng có nơi anh.

Và rồi sau 1 năm, anh phải tiếp tục lên bàn mổ. Cái tin tức mà anh và những người thân, CLB đã biết ngay từ lần phẫu thuật đầu tiên. Nhưng không một ai biết, bởi đúng như mong muốn của Abi, anh muốn có một góc cho riêng mình. Abidal là một con người mạnh mẽ, và anh cũng muốn các CĐV, những người thân xung quanh mình mạnh mẽ cùng anh. Anh tin rằng chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua tất cả, và một lần nữa...

... Một lần nữa, xin trích lại câu nói của Abi trong [bài viết cách đây 1 năm]: "Chào tất cả mọi người! Tôi rất hạnh phúc, vì sau những chấn thương nghiêm trọng, tôi lại có thể đứng đây để chia sẻ niềm vui cùng các bạn! Đây là một đội bóng lớn, MỘT GIA ĐÌNH LỚN! Visça el Barça! Visça el Catalonia!... Khoan đã, tôi muốn nhắn vài lời tới bà xã của tôi. Em yêu, nhớ mặc áo khoác trước khi ra đường nhé, ngoài trời lạnh đấy!".

Abi, anh là siêu nhân!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top