[FC CÔL 4-3 FCBSG] Đáng tiếc...!

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[FCBSG – FC COL] Hiệp 1​

Tình hình trước trận đấu…
Dưới cơn mưa chiều tầm tã của SG, anh em FCB cũng vất vã và đã có mặt trong sân, lạ là khu vực Nguyễn Du Galaxy trời không gợn chút mây đen, tạo điều kiện thuận lợi cho trận đấu đầy duyên nợ và khó khăn khi FCBSG gặp FC Cầu Ông Lãnh.
Có lẽ mọi người vẫn chưa quên chiến thắng nhiều vất vả nhưng đầy vinh quang khi lần đầu ta gặp FC CÔL, trận đó được xem như một trong những trận cầu đinh của FCBSG trong mùa giải đang thi đấu, và hôm nay cũng không khác gì.

Đội bạn với lục lượng hùng hậu hơn lần trước, các thành viên hầu hết đã qua tuổi cặp kê và hiện chắc đang cặp bồ, cùng những cơ bắp cuồn cuộn và đôi chân đầy lông lá. Riêng về FCBSG, dù đã cận kề giờ thi đấu nhưng đội hình chính vẫn chưa kịp lên đầy đủ- đây có lẽ là khuyết điểm khó khắt phục nhất của FCBSG, đội 1 chỉ có: nathan, r10, Hana, Đạt. Cuối cùng Giám Đốc Kĩ Thuật cũng có mặt trước giờ bóng lăn 5’ kịp lên đội hình và phương án tác chiến.

Trận này ta thiếu Decomoto cầm tuyến giữa, 13thboy cũng chưa thấy bóng dáng, còn Hattrickson thì không kịpupdate lịch thi đấu nên miss luôn trận này.

Diễn biến hiệp 1…

Ra quân trên sân Kỵ Mã với đội hình 6 đá-1chụp, gồm:

---Hana---
---Khôi--- Mr.Thiện--- Tân---
---Nhật Jindo---r10---Đạt---

Cũng như đấu pháp có sẵn khi thi đấu với những đội bóng lớn, thế mạnh là thể lực và độ bền, ta luôn vào trận với tinh thần thận trọng, không coi thường để tránh bị đánh úp. FC CÔL khá khoẻ, tuy nhiên khả năng kết dính của họ không phải là tốt, đặc biệt là khi đưa vào đội hình chính lần này 2 lão tướng đá phía dưới, còn bên ngoài là 1 loạt hảo thủ đang xoi mói đội hình FCBSG.
Những phút đầu và gần như hết hiệp 1 ta luôn chiếm thế chủ động, rất khó cho FC CO6L triển khai bóng khi ta bắt người từ phần sân đối phương. Những đường banh của họ không thể nào qua khỏi Mr.Thiện - Nathan đang đá cặp trung vệ. Thủ chắc thì công mới mạnh- câu nói quả thật không sai, khi mà phía dưới tỏ ra ổn định khi ngăn chặn để cho r10 và Nhật không phaỉ lui về nhiêu` mà dành sức cho phản công. Không làm phụ lòng cả đội, 15’ sau khi bóng lăn, Nhậtjindo khéo léo qua người, rồi chuyền cho r10 đứng bên trong vòng cấm chờ sẵn. Chỉ có vậy, r10 khống chế 1 nhịp rồi tung cú sút, bóng đập cột bay thẳng vào lưới, FCBSG 1-0.

Ngay sau đó, FC CÔL thay người liên tục bằng những hảo thủ của mình, có lẽ đội hình mạnh nhất của họ đã vào. Nhiều tình huống nguy hiểm hơn được tạo ra, Hana luôn trong tình trạng cảnh giác và chống đỡ vất vả, tuy nhiên FCBSG cũng không hề nhường sân. Bởi thế, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn, r10 có pha chọt khe hết sức thuận lợi cho Nathan, tuy nhiên khi đối diện với người bạn cùng lớp- là TM FC CÔL, Nathan lại không thể chiến thắng cùng vô số cơ hội khác. Về phần COL, họ tận dụng tất cả những tình huống cố định từ 2 góc để tìm cách san bằng tỉ số, đã có lúc cột dọc FCBSG rung lên bần bật, tuy nhiên mành lưới vẫn còn nguyên.

Cả 2 đội không ai có thể tận dụng được cơ hội của chính mình, cho đến khi pha va chạm mạnh giữa r10 và 1 cầu thủ CÔL xảy ra. Trong 1 tình huống lui về tham gia phòng thủ cùng đồng đôi, anh đeọ bám khá sát một tiền vệ FC CÔL, sau quả đá góc không thành, bất ngờ anh ta quay lại đấm thẳng vào ngực r10, ngay lập tức anh gục xuống và được cán ra sân. Dù cho 13thboy đã vào sân, nhưng tình thế vẫn không có gì thay đổi, mai mê tấn công..bất ngờ FC COL có bàn thắng gỡ hòa bằng cú tung vô lê từ pha đánh đầu chuyền. Sai lầm trong tình huống này thuộc về Mr.Thiện khi anh bỏ sót tình đạo đối phương để anh này trong đối diện với Hana.


Hiệp 2………Hana anh lo tiếp nhá???!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
hôm qua ko khởi động vào đá bị căng cơ , hôm nay khởi động kĩ thì ko được đá :sur: bùn :tire:

Lưu ý một tí nha: Không phải khi nào được thi đấu ta mới khởi động kỹ, mà những cầu thủ bên ngoài sân luôn phải trong tư thế sẵn sàng, để có trường hợp khẩn cấp thì thay vào luôn. Nếu cứ đứng ở ngoài mà chơi, không chịu khởi động kỹ thì nhất định không được vào sân, vì có vào cũng không thể đá hết khả năng.

Điển hình là IluvBarca và cài anh nào mặc áo Arg ấy, khi em ra sân đang thấy họ làm nóng. Sai lầm của em là đã cho cái anh mặc áo trắng-[không chịu khởi động kỹ] vào sân thay anh Hiệp. Thú thật, sau khi bị cú đấm trời giáng của thằng chơi bẩn:spank:, em thở còn không kịp, thế mà Lão Thiện còn bắt "điều chỉnh thay người"- đây là khả năng ngoài chuyên môn của em, trong khi bên ngoài sân toàn "người mới"-chưa gặp lần nào, chẳng biết năng lực ra sao?:sly:.

Qua trận đấu này em nhận thấy chúng ta chơi bóng quá hiền, dù chúng ta không chơi tiểu xảo nhưng đội bạn thì quá "chuyên nghiệp" trong khâu này:evil:. Điển hình là pha đánh nguội của đội bạn với em, hắn canh bóng lăn hết biên, khi mọi người tập trung vào đó rồi xoay người đấm thẳng vào ngực em, về nhà khó thở vô cùng, giữa ngực còn in rõ "dấu tay" cảu hắn. Thêm nữa là nhũng tình huống nhảy lên đánh đầu, theo em quan sát, Nathan liên tục ăn trỏ của đội bạn, do không phòng thủ bằng bàng khi nhảy lên tranh chấp, thấy anh ấy xoa xoa đầu mà tức thay:">.
Do vậy em đề nghị chúng ta không chơi bẩn nhưng phải tìm cách khắc chế nó khi gặp những đội chơi dơ.:jok3:...Nên tìm nhiều tài liệu trên mạng hướng dẫn đá bóng là hay nhất. Sẽ có Topic về chuyên này để mọi người chia sẽ.:2:
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Thằng đó tên Trường, có ngày sẽ phải đo ván, chú cứ yên tâm a lỳ đòn lắm, nhiêu đó ko làm mất tinh thần đc, nói chung là nên khắc phục những điểm yếu này.
 

fan_football

La Masia
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
84
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đúng là tiếc thật, nhưng cũng hoan hô tinh thần chiến đấu ngoan cường của tất cả anh em có mặt trên sân! Đồng thời, cũng nói thêm 1 điều là a e nào đã dự định sẽ tham gia trận đấu thì nên đi đúng giờ!
Còn chuyện bị đội bạn chơi bẩn thì khó tránh khỏi vì phần lớn chúng ta còn thiếu kinh nghiệm trong những tình huống tranh chấp trực tiếp như thế! Cái này chắc phải nhờ Mr. Thiện chỉ bảo thêm cho anh e biết đường mà đối phó, chứ đá kiểu đó dễ ức chế rồi phát sinh chuyện lắm. Nhưng tuyệt đối Barca chúng ta không chơi bẩn hể!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đúng là tiếc thật, nhưng cũng hoan hô tinh thần chiến đấu ngoan cường của tất cả anh em có mặt trên sân! Đồng thời, cũng nói thêm 1 điều là a e nào đã dự định sẽ tham gia trận đấu thì nên đi đúng giờ!
Còn chuyện bị đội bạn chơi bẩn thì khó tránh khỏi vì phần lớn chúng ta còn thiếu kinh nghiệm trong những tình huống tranh chấp trực tiếp như thế! Cái này chắc phải nhờ Mr. Thiện chỉ bảo thêm cho anh e biết đường mà đối phó, chứ đá kiểu đó dễ ức chế rồi phát sinh chuyện lắm. Nhưng tuyệt đối Barca chúng ta không chơi bẩn hể!

Tinh thần Barca là không chơi dơ- chỉ bị đối phương chơi bẩn thôi. Tiếc là anh và Hattrick+Deco không đi, tuyến giữa không cày lại mấy cha to bự đó.

Đang lên Kế hoạch OFFLINE Siêu Cup Châu Âu...Ae vào điểm danh đi.
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Lưu ý một tí nha: Không phải khi nào được thi đấu ta mới khởi động kỹ, mà những cầu thủ bên ngoài sân luôn phải trong tư thế sẵn sàng, để có trường hợp khẩn cấp thì thay vào luôn. Nếu cứ đứng ở ngoài mà chơi, không chịu khởi động kỹ thì nhất định không được vào sân, vì có vào cũng không thể đá hết khả năng.

Điển hình là IluvBarca và cài anh nào mặc áo Arg ấy, khi em ra sân đang thấy họ làm nóng. Sai lầm của em là đã cho cái anh mặc áo trắng-[không chịu khởi động kỹ] vào sân thay anh Hiệp. Thú thật, sau khi bị cú đấm trời giáng của thằng chơi bẩn:spank:, em thở còn không kịp, thế mà Lão Thiện còn bắt "điều chỉnh thay người"- đây là khả năng ngoài chuyên môn của em, trong khi bên ngoài sân toàn "người mới"-chưa gặp lần nào, chẳng biết năng lực ra sao?:sly:.

đây mới là bữa thứ 2 của em thôi bác ạh , bữa đầu thì hơi chủ quan 1 tí nên :get_out:
nếu nói như bác thì newbie như em và cái anh " mặc áo Arg ấy " chắc là tự hiểu nhau rồi :sur:
nói vậy thôi chứ bữa sau em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm bác ạh , thanks bác đã nói thẳng :adore:
 

Yang Jie Yi

La Masia
Đầu quân
18/8/09
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tinh thần Barca là không chơi dơ- chỉ bị đối phương chơi bẩn thôi. Tiếc là anh và Hattrick+Deco không đi, tuyến giữa không cày lại mấy cha to bự đó.

Đang lên Kế hoạch OFFLINE Siêu Cup Châu Âu...Ae vào điểm danh đi.

Đứng ngoài nhìn chú bị thằng khốn phi thể thao nó đấm mà xót ruột thật....Tại chú hiền quá :)) chứ gặp anh thì bỏ cha nó rồi...đá banh xong cho nó không có đường ra khỏi sân luôn :smile4:
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Đứng ngoài nhìn chú bị thằng khốn phi thể thao nó đấm mà xót ruột thật....Tại chú hiền quá :)) chứ gặp anh thì bỏ cha nó rồi...đá banh xong cho nó không có đường ra khỏi sân luôn :smile4:

bên kia đá rắn quá nên anh em ta thương tích đầy mình nhĩ :bully:
mình mà chơi xấu lại nó trong sân thì mình có khác gì nó đâu , đội ta ko chơi xấu mà :miniflag:
thà đá xong ra ngoài .... :whoops: hê hê =D>
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Các bạn trong đội bóng cố gắng chụp ảnh các trận đấu và bình luận tốt để đưa tin trên trang chủ thường xuyên nhằm quảng bá cho hoạt động của anh em FCBSG.
Thân!
 

hattrickson

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
24/1/08
Bài viết
94
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Gaudi Town
Website
www.vietfivestars.com.vn
Barça đồng
0
Xin lỗi anh em:
Chiều hôm qua do mình không nhớ lịch đá, gọi điện hoài cho ku Thịnh ko được. Khoảng 5g30 mình bị mắc mưa ở Hàng Xanh đến 7g mới về tới nhà mở mạng online ra mới biết là đá lúc 6g.
Thành thật xin lỗi anh em.
 

k_k_lot

Đại gia FCB SG , Giang hồ đất Cảng
Đầu quân
17/3/09
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đứng ngoài nhìn chú bị thằng khốn phi thể thao nó đấm mà xót ruột thật....Tại chú hiền quá :)) chứ gặp anh thì bỏ cha nó rồi...đá banh xong cho nó không có đường ra khỏi sân luôn :smile4:


bên kia đá rắn quá nên anh em ta thương tích đầy mình nhĩ :bully:
mình mà chơi xấu lại nó trong sân thì mình có khác gì nó đâu , đội ta ko chơi xấu mà :miniflag:
thà đá xong ra ngoài .... :whoops: hê hê =D>


mấy đồng chí em "gấu" nhỉ??? có dám chơi ko??? :D
Thực sự nếu là đá xấu thì ko nên, cái cần phải nói ở đây là tiểu xảo ... Đội mình có kỹ thuật, kỷ luật, tinh thần ... khá tốt, nhưng tiểu xả thì bằng 0. Đây chính là vấn đề!
Nếu đội mình đá với 1 đội ngang tầm ngoài mBắc chắc chắn sẽ thua, thậm chí là thua rất đậm ....:beat_brick:

"phạm lỗi" là 1 nghệ thuật, :style1: Phạm lỗi ko p để trả thù, mà giảm áp lực bên mình, gây sức ép lên đội bạn ... mà vẫn đảm bảo tinh thần thi đấu trên sân. "hãy học tập Jinđô Nh đi, người bị phạm lỗi nhiều nhất, và cũng là người ít kêu ca, chơi xấu nhất ... đừng như Deco hehe ... :debate::debate::debate:
 

hattrickson

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
24/1/08
Bài viết
94
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Gaudi Town
Website
www.vietfivestars.com.vn
Barça đồng
0
To R10: chú về sửa lại phone đi nhé, anh gọi cho chú cả chục cuộc, gọi cho bác Thiện thì không liên lạc được...pó tay.
Tiện đây mình chia sẻ với anh em một số điều về vấn đề fair play: Khi thi đấu, chúng ta phải luôn giữ được cái đầu lạnh, đá banh hơn nhau là ở kỹ năng chứ không ăn nhau ở việc dùng tiểu xảo. Tuy rằng mình cũng khẳng định là những thằng khi đá hay chơi xấu là những thằng "biết đá" nhưng nếu tụi nó vô sân chỉ để đá xấu thì chẳng bao giờ đá hay được.
Về phần mình, nếu đối phương làm quá chúng ta nhắc nhở họ và tiếp tục đá bình thường, do mình đá phong trào không có trọng tài nên việc chấp nhận tiểu xảo của đối phương cũng hợp lý. Tuy nhiên anh em cũng nên học cách tránh những pha tranh chấp mà mình yếu thế và dễ bị đối phương dùng tiểu xảo. Nhưng phải luôn nhớ là giữ cái đầu lạnh và ...lỳ.
 

khoibear

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/8/09
Bài viết
80
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Công nhận tụi này chơi xấu thiệt :angry4: đến Mr.Thiện râu dài vậy còn bị đạp đít thẳng cẳng :style:
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
haha, đúng Mr.Thắng nói đúng, anh em chúng ta phãi tập chịu thương chịu khó, chịu đựng, chịu đòn, chịu....:barca:
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
@A. Thắng: anh lưu số em nè, mai mốt có gì đi e gọi a cho.... 0936099324: Tân....a nhắn tin đi e lưu số cho..
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Có vẻ vất vả nhỉ? Tiếc thật hôm qua mình không đi, không thì mấy gã chơi xấu đó đảm bảo sẽ bị ăn đòn =))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
To R10: chú về sửa lại phone đi nhé, anh gọi cho chú cả chục cuộc, gọi cho bác Thiện thì không liên lạc được...pó tay.
.

Máy em hiện nay hư màn hình,ai gửi tin nhắn thì nó báo, chứ ko đọc được,còn ai gọi thì may mắn trúng lúc có mặt thì bật lên nghe rồi hỏi "Ai đó?":think1:

Thôi, cái chính của chúng ta là tránh và né nhằm giảm thiệt hại cho mình,lưu ý những trái 5-5 thì nhá đèn nó thôi. Đá là phải biết khôn banh, may ra thì sống, chứ ko phải trái nào cũng ào ào vào...là chết.

Riêng pha va chạm của em là do đối phương cố tình thì ko nói làm gi:angry2:

Noíchung trận đấu với những đối thủ như FC CÔL là rất tốt cho ae rèn luyện, cũng là lúc đội hình chính ra sân.ae nào mới vô, chưa biết rơ nhau thì chịu khó...vi những trận mang tính chất như vậy thì phải tung đội hình mạnh nhất có thể vào sân thôi...Mong mọi người hiểu cho :think1::group:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top