[FC CÔL 4-3 FCBSG] Đáng tiếc...!

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Anh mơ xa quá đấy :smile5:...thực tế đê:get_out:

Quá thực tế rồi còn gì, chú r10 ko đi đc nên ghen ăn tức ở pko???:-\'
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
ak ak..bác sướng nhẩy..mà đội bác thắng hay thua??...hihi..thắng chắc nhỉ??:notme:
 

yugiwong

Trung học xã
Đầu quân
31/7/09
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
trận này em xin phép vắng mặt, vì kẹt giờ học AV òi :(
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Rủ rồi nhưng Tài em bảo là: sợ k hợp với lối chơi đầy tính kỷ thuật của đội bóng nên từ chối chưa dám tham gia, để rèn luyện thêm về kỹ chiến thuật nữa mới dám đăng ký làm thành viên của chúng ta.

khà khà có j đâu mà các bác ngưỡng mộ e chứ, bình thường thui mà:style: Nhưng gặp người nổi tiếng mà còn đc ngồi nhậu chung sướng thiệt:rap:

Thế hắn có uống lại chú không? :angry5: Nghe nói đám cầu thủ uống khủng lắm
Nhưng so với chú thì chắc là không có cửa rồi :barca:
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Trận này xin phép vắng mặt luôn nhé bận rùi không đi được. Anh em cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Yang Jie Yi

La Masia
Đầu quân
18/8/09
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này chắc lên ngồi dự khán =)) chân nhức quá chạy không nổi :|
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Quá thực tế rồi còn gì, chú r10 ko đi đc nên ghen ăn tức ở pko???:-\'

Thường quá thường quá :smile4:

Trận này em điểm danh: Nhất định có mặt!:choler:
 

chilinhks

Cố vấn FCBSG , Lão tướng FCBSG Cheer
Đầu quân
3/8/08
Bài viết
472
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Báo cáo không tham gia được!
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Mưa nhẹ mùa thu..

Trước trận đấu, Hana có 1 cảm giác không lành cho trận đấu ngày hôm nay.. Trời đang nắng đẹp bỗng mây đen kéo đến và bắt đầu chuyển mưa..Vẫn biết Sài Gòn là thế, nắng bất chợt và mưa cũng bất ngờ. Nhưng Hana nghĩ đã sát giờ tập trung mà vẫn còn mưa thì thật khó cho anh em ở xa. Vả lại trời mưa sân trơn bóng ướt có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của chúng ta. Thế nhưng ông trời không phụ lòng người, khu vực gần sân chỉ có mưa nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến mặt sân thậm chí còn mát dịu..:down:..

Dẫu trời mưa nhưng Hana và Nhatjindo vẫn có mặt trên sân lúc 5h30..Sau đó chừng 15' lần lượt Đạt, Hiệp, Nathan, Minhalex, Hiệp nhỏ, R10 có mặt. Tưởng như chúng ta chỉ đủ 1 đội hình chấp vá để đá với đội bạn. Nhưng cuối cùng thì bác Thiện, Khôi, Tiến xuất hiện. Và chúng ta có đội hình xuất phát như sau:

............................................ Hana...........................


.......................... Thiện ................................ Nathan


...................... Khôi.................... R10 ................... . Đạt



........................................... Nhật ...............................


Hai đội có vẻ quá hiểu lối đá của nhau, nên đầu trận diễn ra trong thế thận trọng..Bóng hầu như tập trung ở giữa sân và chỉ có vài cú sút không trúng mục tiêu về cả khung thành hai đội. Nhưng nhờ Bác Thiện, Nathan, Khôi làm tốt nhiệm vụ đánh chặn nên tuyến trên bắt đầu yên tâm cầm bóng, phối hợp..Liên tiếp những pha đan bóng bên cánh phải với sự ăn ý của cặp bài trùng Nhatjindo và R10, rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng phải đến phút 15 thì bàn thắng mới đến.. Bóng từ chân Nathan được chuyền cho R10, R10 che bóng khéo léo rồi chuyền sang cánh phải cho Nhatjindo, sau 1 nhịp đảo người Nhat thoát khỏi sự truy cản 1 hậu vệ đội bạn và chuyền ngược lại cho R10, R10 sút bóng chéo góc trong sự bất lực của thủ môn và hậu vệ đội bạn..
1-0 cho FCBSG...Sau đó chúng ta liên tiếp ạo ra những sóng gió cho khung thành đội bạn, Nhatjindo, Nathan, Đạt, R10 lần lượt có cơ hội nhưng nó lại trôi qua 1 cách đáng tiếc..

Bóng đá là vậy, 1 khi bạn tấn công dồn dập mà không ghi bàn thắng thì bạn phải trả giá... và điều đó càng dễ xảy ra khi thể lực của chúng ta không đảm bảo..cánh phải của đội bạn đá khá tốt, rất tích cực di chuyển và thường có những đường chuyền nguy hiểm hay những cú sút bất ngờ..Khi đội hình chúng ta dâng cao và không kịp về bọc lót cho nhau thì bàn thắng gỡ hòa 1-1 là 1 hệ quả tất yếu..

Tuy bị gỡ hòa nhưng chúng ta vẫn không nao núng bình tĩnh cầm bóng và tổ chức tốt..Đội bạn không còn giữ được bình tĩnh khi liên tiếp có những pha vào bóng thô bạo. :starwars::starwars:...và những cái đầu nóng đó đã gây ra chấn thương cho R10. rất may trong thời gian thi đấu hiệp 13thboy, KKlot đã xuất hiện nên chúng ta đã có phương án thay thế hợp lý..

Dẫu vậy, sau khoảng 15' đầu hiệp 2 chúng ta chơi ngang ngửa thì càng về cuối đội hình chúng ta có vẻ bị hụt hơi...Những sự điều chỉnh không mang lại hiệu quả vì luôn thua cuộc trong những pha tranh chấp tay đôi..Điều gì đến rồi cũng đến đội bạn liên tục tạo ra những pha phối hợp tốc độ cao và những cú sút căng..Tỉ số lần lượt tăng lên 2-1, 3-1, rồi 4-1..liên tiếp những bàn thắng được ghi có vẻ làm thức tỉnh những đôi chân mệt mỏi, chúng ta ào lên tấn công, Đạt có 1 cú cứa lòng đẹp mắt rút ngắn tỉ số 2-4..ngay sau đó từ 1 pha phối trung lộ, cầu thủ trẻ Hiệp nhỏ tung cú sút hạ gục thủ môn đội bạn và rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4..và cơn sóng thần Barca bắt đầu nổi lên, cơn sóng đã từng hạ không biết bao đối thủ, gây ra biết bao nước mắt và tiếc nuối cho các đối thủ chúng ta thế nhưng cơn sóng mới bắt đầu thì trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu..Đội bạn thì không ngại ngùng gì khi kéo hết ra ngoài, còn chúng ta chỉ ước giá như có thêm 2 phút thôi..:miniflag::miniflag:

FCBSG _ COL 3-4

R10, Hiệp, Hiệp nhỏ..

Ps: qua trận đấu có thể nhận thấy kỷ luật đội ta vẫn chưa cao vì quá nhiều cầu thủ đi trễ..Nhìn đội bạn đi đúng giờ và kỷ luật tốt hơn hẳn..:still_dreaming:...trận đấu hôm nay do vắng 1 số cầu thủ có thể lực và chịu cày như Deco, Fanfootball, Hattrichson nên chúng ta liên tục thua trong những pha tranh chấp cuối trận..

Dẫu sao chúng ta cũng học hỏi được nhiều và có thêm "1 người mẹ hiền"..Tin rằng đứa con "thành công" sẽ mau chóng được ra đời và FCBSG sẽ là vô đối...:miniflag:
 
Sửa lần cuối:

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
hôm qua ko khởi động vào đá bị căng cơ , hôm nay khởi động kĩ thì ko được đá :sur: bùn :tire:
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Trời đất, chú từ từ chứ, phải cố gắng thể hiện tốt khả năng ở những trận đấu nhỏ trước đã ^^, với kỹ thuật như chú thì ko sợ sẽ ko đc có 1 suất trong đội hình đâu, cố lên nhé...^^
 

Yang Jie Yi

La Masia
Đầu quân
18/8/09
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
hôm qua ko khởi động vào đá bị căng cơ , hôm nay khởi động kĩ thì ko được đá :sur: bùn :tire:

Cứ bình tĩnh :D còn nhiều cơ hội thể hiện mà, chỉ cần đi đều và đá tốt là có xuất thôi...yên tâm đê:)
 

Yang Jie Yi

La Masia
Đầu quân
18/8/09
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ôi anh Ngữ.....văn chương lả lướt quá :smile1: hâm mộ hâm mộ =))
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Trước trận đấu, Hana có 1 cảm giác không lành cho trận đấu ngày hôm nay.. Trời đang nắng đẹp bỗng mây đen kéo đến và bắt đầu chuyển mưa..Vẫn biết Sài Gòn là thế, nắng bất chợt và mưa cũng bất ngờ. Nhưng Hana nghĩ đã sát giờ tập trung mà vẫn còn mưa thì thật khó cho anh em ở xa. Vả lại trời mưa sân trơn bóng ướt có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của chúng ta. Thế nhưng ông trời không phụ lòng người, khu vực gần sân chỉ có mưa nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến mặt sân thậm chí còn mát dịu..:down:..

Dẫu trời mưa nhưng Hana và Nhatjindo vẫn có mặt trên sân lúc 5h30..Sau đó chừng 15' lần lượt Đạt, Hiệp, Nathan, Minhalex, Hiệp nhỏ, R10 có mặt. Tưởng như chúng ta chỉ đủ 1 đội hình chấp vá để đá với đội bạn. Nhưng cuối cùng thì bác Thiện, Khôi, Tiến xuất hiện. Và chúng ta có đội hình xuất phát như sau:

............................................ Hana...........................


.......................... Thiện ................................ Nathan


...................... Khôi.................... R10 ................... . Đạt



........................................... Nhật ...............................


Hai đội có vẻ quá hiểu lối đá của nhau, nên đầu trận diễn ra trong thế thận trọng..Bóng hầu như tập trung ở giữa sân và chỉ có vài cú sút không trúng mục tiêu về cả khung thành hai đội. Nhưng nhờ Bác Thiện, Nathan, Khôi làm tốt nhiệm vụ đánh chặn nên tuyến trên bắt đầu yên tâm cầm bóng, phối hợp..Liên tiếp những pha đan bóng bên cánh phải với sự ăn ý của cặp bài trùng Nhatjindo và R10, rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng phải đến phút 15 thì bàn thắng mới đến.. Bóng từ chân Nathan được chuyền cho R10, R10 che bóng khéo léo rồi chuyền sang cánh phải cho Nhatjindo, sau 1 nhịp đảo người Nhat thoát khỏi sự truy cản 1 hậu vệ đội bạn và chuyền ngược lại cho R10, R10 sút bóng chéo góc trong sự bất lực của thủ môn và hậu vệ đội bạn..
1-0 cho FCBSG...Sau đó chúng ta liên tiếp ạo ra những sóng gió cho khung thành đội bạn, Nhatjindo, Nathan, Đạt, R10 lần lượt có cơ hội nhưng nó lại trôi qua 1 cách đáng tiếc..

Bóng đá là vậy, 1 khi bạn tấn công dồn dập mà không ghi bàn thắng thì bạn phải trả giá... và điều đó càng dễ xảy ra khi thể lực của chúng ta không đảm bảo..cánh phải của đội bạn đá khá tốt, rất tích cực di chuyển và thường có những đường chuyền nguy hiểm hay những cú sút bất ngờ..Khi đội hình chúng ta dâng cao và không kịp về bọc lót cho nhau thì bàn thắng gỡ hòa 1-1 là 1 hệ quả tất yếu..

Tuy bị gỡ hòa nhưng chúng ta vẫn không nao núng bình tĩnh cầm bóng và tổ chức tốt..Đội bạn không còn giữ được bình tĩnh khi liên tiếp có những pha vào bóng thô bạo. :starwars::starwars:...và những cái đầu nóng đó đã gây ra chấn thương cho R10. rất may trong thời gian thi đấu hiệp 13thboy, KKlot đã xuất hiện nên chúng ta đã có phương án thay thế hợp lý..

Dẫu vậy, sau khoảng 15' đầu hiệp 2 chúng ta chơi ngang ngửa thì càng về cuối đội hình chúng ta có vẻ bị hụt hơi...Những sự điều chỉnh không mang lại hiệu quả vì luôn thua cuộc trong những pha tranh chấp tay đôi..Điều gì đến rồi cũng đến đội bạn liên tục tạo ra những pha phối hợp tốc độ cao và những cú sút căng..Tỉ số lần lượt tăng lên 2-1, 3-1, rồi 4-1..liên tiếp những bàn thắng được ghi có vẻ làm thức tỉnh những đôi chân mệt mỏi, chúng ta ào lên tấn công, Đạt có 1 cú cứa lòng đẹp mắt rút ngắn tỉ số 2-4..ngay sau đó từ 1 pha phối trung lộ, cầu thủ trẻ Hiệp nhỏ tung cú sút hạ gục thủ môn đội bạn và rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4..và cơn sóng thần Barca bắt đầu nổi lên, cơn sóng đã từng hạ không biết bao đối thủ, gây ra biết bao nước mắt và tiếc nuối cho các đối thủ chúng ta thế nhưng cơn sóng mới bắt đầu thì trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu..Đội bạn thì không ngại ngùng gì khi kéo hết ra ngoài, còn chúng ta chỉ ước giá như có thêm 2 phút thôi..:miniflag::miniflag:

FCBSG _ COL 3-4

R10, Hiệp, Hiệp nhỏ..

Ps: qua trận đấu có thể nhận thấy kỷ luật đội ta vẫn chưa cao vì quá nhiều cầu thủ đi trễ..Nhìn đội bạn đi đúng giờ và kỷ luật tốt hơn hẳn..:still_dreaming:...trận đấu hôm nay do vắng 1 số cầu thủ có thể lực và chịu cày như Deco, Fanfootball, Hattrichson nên chúng ta liên tục thua trong những pha tranh chấp cuối trận..

Dẫu sao chúng ta cũng học hỏi được nhiều và có thêm "1 người mẹ hiền"..Tin rằng đứa con "thành công" sẽ mau chóng được ra đời và FCBSG sẽ là vô đối...:miniflag:

Theo em thì đội mình đá sẽ ko thua những đội vừa qua nếu như có 1 thủ môn "chuyên nghiệp", nếu hoàn chỉnh đc mắc xích quan trọng này thì tỉ lệ thủng lưới chắc chắc sẽ ít hơn và cơ hội dành chiến thắng sẽ cao hơn. Có thể đội hình ta chưa gắn kết lắm, nhưng thực ra cũng luôn kìm hãm những đợt lên bóng của đội bạn bằng cách phòng ngự từ xa, và còn ghi rất nhiều bàn thắng từ những cầu thủ có khả năng săn bàn khá nhạy bén trên hàng công nữa.

Trận đấu hôm nay, có lẽ a em ta vẫn mắc 1 vấn đề muôn thuở là thể lực. Ban đầu với thể lực đầy đủ, đội hình di chuyển đồng đều, hợp lý, ta liên tục dồn ép đối phương và tạo ra vô số cơ hội, nếu như tinh tế hơn trong khâu dứt điểm thì có lẽ trận đấu đã ngã ngũ.

Tuy nhiên cục diện đã thay đổi từ khi r10 bị thay ra, khả năng làm chủ tuyến giữa đã ko còn, tuy với kinh nghiệm và kỹ thuật khéo léo, nhưng vì chấn thương nền đồng chí D hôm nay đã chơi dưới phong độ thường ngày, anh ko còn khả năng thu hồi bóng, kiến tạo, và tung những cú sút xa trái phá nhưng những trận gần đây. Cũng vì lý do đó, hàng công cũng trở nên bị cô lập và khá lu mờ. Thêm vào đó với 1 số vị trí chơi dẫm chân lên nhau, như hậu vệ cánh dâng quá cao, khiến hàng công gặp khá nhiều lúng túng vì ít ko gian xoay sở và phối hợp --- > kết quả là ta bị dội bom từ những pha lên bóng nhanh của đội bạn mà ko có khả năng chống đỡ vì ko nhận đc sự hỗ trợ từ tuyến giữa và có quá nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự.

Tuy nhiên hôm nay tất cả các anh em đã chiến đấu 1 trận rất hay, nhưng vì 1 số lý do khách quan như chưa quen chân nhau và thể trạng không được đảm bảo nên đã để bại trước đối thủ truyền kiếp (giờ có thể coi như là RM vây) :angry2:. Nhưng xét về hiệu số bàn thắng thua thì ta vẫn nhỉnh hơn đội bạn (9-7) :ops:, hy vọng lần gặp tới anh em ta sẽ đè bẹp họ với 1 đội hình đầy đủ, và tinh thần cao như lần gặp trước.
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Trời đất, chú từ từ chứ, phải cố gắng thể hiện tốt khả năng ở những trận đấu nhỏ trước đã ^^, với kỹ thuật như chú thì ko sợ sẽ ko đc có 1 suất trong đội hình đâu, cố lên nhé...^^
em cũng bình thường thôi nên cũng tự biết là dự bị nhưng cũng muốn ra sân 1 tí gọi là .... được đá thôi :barcelona: , tại hôm nay em lên mà ko được vào sân nên hơi bùn 1 tí :judge: vạn sự khởi đầu nan mà :wallbash:
đá 1h thì hơi ít nhĩ , nếu đá thêm tí nữa thì chắc bên ta cũng ăn thôi , về cuối trận tình thần bên ta lên cao vậy mà ..... toét toét :stop:
 

Yang Jie Yi

La Masia
Đầu quân
18/8/09
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cuối cùng mình cũng có bàn thắng đầu tiên cho clb =)) vui phết :big_smile:
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
em cũng bình thường thôi nên cũng tự biết là dự bị nhưng cũng muốn ra sân 1 tí gọi là .... được đá thôi :barcelona: , tại hôm nay em lên mà ko được vào sân nên hơi bùn 1 tí :judge: vạn sự khởi đầu nan mà :wallbash:
đá 1h thì hơi ít nhĩ , nếu đá thêm tí nữa thì chắc bên ta cũng ăn thôi , về cuối trận tình thần bên ta lên cao vậy mà ..... toét toét :stop:

ak ak...đội mình có ai là dự bị cho ai đâu..chẳng qua em chưa quen đội hình, chưa quen hết lối đá của chúng ta nên mới "chỉ đạo" ngoài sân thôi..anh cũng sori em vì mấy bữa nay anh không có kính nên không điều chỉnh hết để thay em vào sân..vô cùng sori..cố lên em nhá..
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Ôi anh Ngữ.....văn chương lả lướt quá :smile1: hâm mộ hâm mộ =))

ak ak..hổng lẽ phải up giấy chứng nhận học sinh giỏi văn toàn quốc lên ne ta...:joke:
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Hoho đại ka mới đi nhậu về...chưa ngủ àh :smile4:

ak ak ..biết nhậu luôn..đang spam kiếm tiền mua cái quần..hehe..thức khuya thế??nhậu được không??anh mời tham gia luôn..:band:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top