[FCBĐN] Góc khám phá thành viên

namdauhoai

La Masia
Đầu quân
9/5/11
Bài viết
66
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Hết giờ làm bài rồi Catus kìa, nhanh để còn chuyển sang người khác chém chớ...
Tiếp theo câu của Lốt...và Up hình các đối tượng mà em Bia nói, kể cả thành công và thất bại (nếu có)...:big_smile:
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Sao thể bac Catus nhở, đã hơn một ngày trôi qua rồi đó. Chưa chuẩn bị tinh thần ah :joker:
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Mọi người cứ bắn dồn dập đi, làm sao cho anh Tớt cây ko có thời gian kiếm bia đỡ luôn, thử xem né đc bi nhiu viên đạn lạc :))

Câu hỏi hơi bị thú vị của Chủ Tịch nà: Anh cho biết mối tình nào của anh thú vị nhất, khó quên nhất và làm anh cảm thấy luyến tiếc nhất? Kể cho anh em nghe để có chuyện để 8 :))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Không biết sao chứ thấy anh Băc online diễn đàn mà không vào topic này, [-(, định trốn à anh Bắc ;)).
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Ây dà, a Bắc trốn rùi ah, ri là k được rồi, vào lãnh đạn a Bắc ơi
 

kutin2306

Juvenil A
Đầu quân
16/8/10
Bài viết
283
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
A Bắc như thế là không được rồi đấy nhé:think2:,phải xuất hiện để mọi người còn vào bắn phá chứ
Và câu hỏi tiếp theo của H1 là cũng như BH nhưng khác chút là a cho biết là mối tình nào của a là thấy buồn chán nhất,lý do vì sao lại buồn chán và quen người đó thời gian là bao lâu:sosexy::yeah:
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Đã là thứ 5 rồi mà vẫn chưa thấy đồng chí Bắc vào bắn trả những phát đạn của anh em! Kiểu ni phải phạt anh Bắc thật nặng mới đc.
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Chắc do bận làm ăn quá, nhưng như thế này là không tuân thủ luật "chơi" :notme:
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Mấy bữa nay bận rộn quá nên không có thời gian vô đỡ đạn. Anh em thông cảm :(.

Để khi giao xong hồ sơ sẽ trả lời từng câu hỏi của anh em. Thề hứa, đảm bảo :boss:

Muốn trả lời hay, rõ ràng, chân thực phải có thời gian và tâm trạng tốt mới trả lời được. Chắc chắn trong tuần này sẽ trả lời cho anh em :sure:
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Ye Ye. Cố lên anh Bắc ơi . Đừng nhụt chí. :)
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Cày tới giờ mà vẫn chưa làm xong. Tranh thủ giải lao vô đây đỡ mấy trái lựu đan với vài nhát kiếm cho đỡ buồn ngủ vậy :D

A có thể kể lại những phong cách tán tỉnh chị em mà a từng thể hiện từ năm 84 tới nay không???kể chi tiết nha:hump:

Câu hỏi của em nối tiếp câu của anh Lốt, cho em hỏi kết quả của mỗi phong cách =)).

Anh cho biết mối tình nào của anh thú vị nhất, khó quên nhất và làm anh cảm thấy luyến tiếc nhất? Kể cho anh em nghe để có chuyện để 8 :))

Từ năm 1984 đến năm 1998 thì chắc anh chưa có hình thành nên phong cách tán tỉnh nào đâu Lốt với Bia ơi. Hồi đó chỉ có ăn, chơi, ngủ, đánh lộn ... là giỏi thôi. Á quên, còn học nữa chớ ;)). Lên năm lớp 9 mới biết "Tâm hồn xao động" là cái chi chi cơ mà chưa kịp "tỉnh tò" thì trong hộc bàn mình tự nhiên xuất hiện mí lá thư ;)) (cái này là thiệt 100%). Chắc là có mấy bạn gái sắp xa trường, xa lớp nên tranh thủ ấy mà :smile4:. Họ nói con gái lớn trước con trai đúng thật.

Cái sự bất ngờ này chưa qua thì cái bất ngờ khác tới dồn dập. Mình chưa kịp tỏ tình mà cái bạn bí thư lớp đã dám bỏ thư trong hộc bàn mình rồi :)). Đúng là "niềm vui ngắn chẳng tày gang", chưa kịp nói gì mà đã phải ra trường vào cấp 3. Hồi đó còn học cơ sở cũ trường PCT. Số trời run rủi thế nào cho 2 đứa học khác buổi nhau mà lại chung một phòng thế là tiếp tục cái sự nghiệp "thư tình hộc bàn" :D. Ba năm cấp 3 thì vẫn đi chơi với nhau như bạn bè, nói chung là rất nhiều kỉ niệm.

Ra trường một đứa vào Bách Khoa, một đứa vào Kinh Tế nhưng vẫn duy trì tốt đẹp đến năm 2 ĐH. Cuối năm 2 thì người ta xuất ngoại qua Mỹ rồi định cư ở bển luôn :(. Đến đây có thể nói là kết thúc 5 năm tình đầu :D. Nói chung thời gian đầu vẫn hay liên lạc thường xuyên cho đến năm cuối. Ra trường rồi nhiều việc nó cuốn theo lu xu bu quá cho nên cũng ít liên lạc dần rồi đến khi chả biết khi nào mất liên lạc luôn.

Nói tóm lại là tình đầu nhất là tình học trò thì bao giờ cũng đẹp, lãng mạn và khó quên nhất. Cái này đúng với tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng với Tút.

Hiện giờ thì vẫn đang giường đơn gối chiếc thôi, chả có thời gian với điều kiện để tiếp xúc với đàn bà con gái. Cũng có thể mình là người sống hoài cổ nên giờ đi ngoài đường thấy mấy em tuổi teen xinh tươi mơn mởn nhưng cái cách ăn nói đến xã giao thì mình chịu, không thể nào nuốt được nên cũng chả biết đến khi nào thì ... :smile4:

Và câu hỏi tiếp theo của H1 là cũng như BH nhưng khác chút là a cho biết là mối tình nào của a là thấy buồn chán nhất,lý do vì sao lại buồn chán và quen người đó thời gian là bao lâu :sosexy::yeah:

Câu trả lời trên là quá đủ cho tất cả câu hỏi của mọi người rồi nghe. Còn Hưng Vá Dép hỏi khi nào anh buồn thì chắc có lẽ là khi được tin người đó qua Mỹ định cư. Lúc đó đúng là rầu thúi ruột, nhưng cũng phải chấp nhận thôi chớ hoàn cảnh nó đưa đẩy thế làm sao mà mình chống lại được. Tuổi tác và kinh nghiệm sống lúc đó chưa đủ để có thể quyết định được những vấn đề hệ trọng liên quan đến tương lai của mình :(.

Á quên mất... Có một người tình nữa mà Tút biết yêu từ khi còn nhỏ đó là vào năm 1993 lúc đó mới có 9 tuổi. Một người đã làm Tút phải mê mẩn và cho đến giờ vẫn mê mẩn đó là Hristo Stoichkov. Lần đầu tiên được xem đá banh là vào năm 1993 khi nhà mới mua TV. Chỉ muốn xem Barca đá và dõi theo bước chạy cũng như những hành động ngổ ngáo của Hristo Stoichkov trên sân. Từ đó, tình yêu Barca mới thấm dần vào máu cho đến bây giờ. Hơi buồn là vào năm 1995 sau mùa World Cup 1994 tuyệt vời đã chuyển qua Parma nhưng chỉ một mùa sau đã trở lại Barca.

Mà sao mấy đồng chí hỏi mình toàn chuyện tình cảm vậy? :boss:. Tóm lại là từ nhỏ đến giờ mình chỉ trải qua 2 mối tình. Một đã đứt gánh giữa đường, còn một thì đã trải qua gần hai chục năm rồi và mãi mãi không bao giờ thay đổi. :rose1:
 
Sửa lần cuối:

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Tiếp nào: Như tui được biết bác là dân cầu đường chính cống, vậy thì bác có thể tâm sự cho mọi người biết về công việc của mình, có yêu nghề như yêu Barca không? Tính đến thời điểm này thi những cái gì được cho là đã thành công (gần như vậy cũng được) đối với bác kể cả trong công việc và cuộc sống.:confuse:
 

carlos88

Barça B
Đầu quân
1/10/10
Bài viết
538
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
FCBDN
Barça đồng
0
Như a đã nói vậy ra từ nhỏ giờ a chỉ có 1 mối tình nam nữ vậy sao a Bắc??? Nhưng lại không phải là a chủ động mà là người ấy viết thư trước nữa à???
Haiz vậy a chưa từng thể hiện phong cách tán tỉnh nào của mình hết hử???đó mới là câu hỏi của e.........Những phong cách tán tỉnh chị e cơ...:>
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
"Nói tóm lại là tình đầu nhất là tình học trò thì bao giờ cũng đẹp, lãng mạn và khó quên nhất. Cái này đúng với tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng với Tút."
Đây là câu nói chính xác nhất và chuẩn nhất :D, cho a Bắc 1 tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần nào a e ơi :D
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Oa thấy thương A Bắc hey, thế từ lúc nàng đi nhập tịch thì không yêu ai được à?
Mượn tí thơ Xuân Diệu trải lòng với bác.

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào
Hãy đốt lòng ta muôn thứ lửa
Cho bừng tia mắt đỏ tía sao

:nono:
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Như a đã nói vậy ra từ nhỏ giờ a chỉ có 1 mối tình nam nữ vậy sao a Bắc??? Nhưng lại không phải là a chủ động mà là người ấy viết thư trước nữa à???
Haiz vậy a chưa từng thể hiện phong cách tán tỉnh nào của mình hết hử???đó mới là câu hỏi của e.........Những phong cách tán tỉnh chị e cơ...:>

Lốt hỏi câu hỏi này hơi thừa rồi nhé :)). Mấy bữa ngồi nhậu với nhau anh với em có nói đến cái vấn đề tình củm này rồi mà :-j mau quên vậy. Em còn hứa sẽ làm mai cho anh nữa đấy. Hic, vậy mà đến giờ vẫn chả thấy đâu cả. Haiz......

Tiếp nào: Như tui được biết bác là dân cầu đường chính cống, vậy thì bác có thể tâm sự cho mọi người biết về công việc của mình, có yêu nghề như yêu Barca không? Tính đến thời điểm này thi những cái gì được cho là đã thành công (gần như vậy cũng được) đối với bác kể cả trong công việc và cuộc sống.:confuse:

Câu hỏi của Hòa rất hay nè. Phải nói cái ngành cầu đường của mình hồi xưa hot thật. Điểm đầu vào khi nào cũng thuộc dạng cao nhất nhì trường. Lúc ấy đi trong trường cái mặt cứ ngếch lên trời trông dễ ghét dễ sợ. Nói cho vui thế thôi chứ mình thấy cài nghề cầu đường, nhất là nghề tư vấn như mình là cái nghề cao cả nhưng vất vả. Mọi người nhìn vào ai cũng nói làm cầu đường sướng, tiền nhiều nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Để làm ra một bộ hồ sơ hay hoàn thành một công trình đã có biết bao mồ hôi, có khi cả xương mau đã đổ vào đó. Nói thật, mới ra trường thấy vất vả cũng nản lắm. Nhiều khi muốn bỏ nghề để chuyển qua ngành khác, Nhưng thật sự bây giờ thì lại có hứng với cái nghề này, có thể gọi là yêu nữa.

Được trông thấy công trình mình thiết kế, đến khi xây dựng và đưa vào sử dụng tự nhiên có một niềm vui khó tả trong lòng. Đường Phạm Như Xương bên cạnh trường ĐHSPĐN là công trình do Tút thiết kế đó, nhìn mọi người đi lại trên tuyến đường đó mình cũng cảm thấy tự hào và càng yêu nghề hơn nữa.
 

carlos88

Barça B
Đầu quân
1/10/10
Bài viết
538
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
FCBDN
Barça đồng
0
Lốt hỏi câu hỏi này hơi thừa rồi nhé :)). Mấy bữa ngồi nhậu với nhau anh với em có nói đến cái vấn đề tình củm này rồi mà :-j mau quên vậy. Em còn hứa sẽ làm mai cho anh nữa đấy. Hic, vậy mà đến giờ vẫn chả thấy đâu cả. Haiz......
E không quên đâu a Bắc ơi.........Đang gấp rút tiến hành công sự cho a đây....Chuẩn bị mà đỡ nha:smile:
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Hôm ni đi làm chạy ngang công ty của bác Tút thấy mất điện phải chạy máy nổ để làm, nhìn bộ hồ sơ chắc cũng gấp lắm rồi. Sắp được xuống máy chém rồi đó, mình xin tranh thủ làm phát nữa nào.
Bác đánh giá như thế nào về FCBĐN (nhiều mặt nha)?
Tương lại với vai trò là lãnh đạo a có định hướng gì để phát triển không?
Luôn tiện up lên cái hình đẹp trai tí để anh em mem mới có cơ hội biết cán bộ, cứ mỗi lần đi đá bóng, đi off đỡ phải tìm bác Tút là bác nào hey.
Có thể tiết lộ danh tính của nạn nhân tiêp theo?

:goal:
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hehe. Cao thủ Cao thủ nhá A Bắc. KHi nào truyền kĩ năng cho em tí. Để em còn đánh sập Girl nữa chứ :))
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
A Bắc bắn người tiếp theo đê, bật mí người tiếp theo lên giàn là ai đi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top