[FCBĐN] Thứ 2, ngày 06/02, 17h30 Sân 7D: FCBĐN - RiverHan FC

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Vâng, cái gì cũng lỗi do em hết. Bên kia sai thì cũng lỗi do em, vậy nhé.

Đấy, nếu như em cảm thấy ko vừa lòng thì em nói lẫy, như vậy có tốt ko? Bản thân em cứ nghĩ cho mình trước đã, làm theo đúng những gì mình thấy cái đã, ko cần biết việc đó có ảnh hưởng như thế nào đến đội. Chị ko nói là do RH chơi thân với đội mình nên để ý đến những nhận xét của người ta, chị chỉ thấy trước giờ việc em cãi vã trên sân (ko xét đến bản chất đúng sai của tình huống) làm mọi người mất vui ko ít lần. Em tiếp thu đc thì tiếp thu, ko tiếp thu đc thì thôi.

@All: BH trước giờ ko muốn nội bộ lủng củng hay mất đoàn kết, nên những gì BH thấy ko hài lòng đều ko muốn nói ra, nhưng nếu muốn đội bóng tuân theo khuôn khổ, càng ngày càng có tiếng tăm thì phải nói thôi. Ai cảm thấy ko hài lòng hay đụng chạm thì BH xin lỗi, nhưng BH sẽ ko hối hận với những gì BH đã làm. Thanks!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Theo em, chúng ta đá bóng cũng chỉ thư giãn, giải trí thôi mà. Đá bóng mà huyết áp tăng thì chơi làm gì. Bớt nóng nha anh Phúc :D.
 

kutin2306

Juvenil A
Đầu quân
16/8/10
Bài viết
283
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Trong ni ko có trách móc lỗi phải gì hết,ku Phúc đừng có làm cái thái độ đó,đây là mọi người ngồi góp ý lại với nhau để mình có thể rút ra thêm nhiều kinh nghiệm trong bóng đá và cả ngoài cuộc sống nữa,a cũng đã nói rồi cái j đáng cãi ví dụ như họ cố ý chơi xấu quá thì mình có thể nói nhưng những tình huống tranh chấp 5/5 và ko bít ai lỗi trước lỗi sau và những tình huống đơn giản thì mình bỏ qua được thì mình bỏ qua vì mình cũng chỉ là đá phủi thôi,ko có trọng tài thì mình có cố cãi cách mấy cũng vậy thôi,mình tập trung vô trận đấu nhiều hơn thì sẽ hiệu quả hơn là mình đứng đó cãi nhau với họ,mình làm như thế thì họ ko coi mình ra gì cả mà họ càng xem thường mình hơn thôi,thà mình dồn hết sức của mình để mình đá 1 trận thật đã dù có thua nhưng mình làm cho họ nhớ tới đội bóng của mình như thế mới hay
P/s BH: đừng có nghỉ là sẽ đụng chạm j hết,mình chơi chung trong 1 tập thể mình mình đóng góp ý kiến của mình,mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau và nói ra để cả tập thể cùng bàn luận và đưa ra hướng giải quyết tốt hơn,ai cảm thấy còn chơi được trong tập thể FCBĐN,còn tâm huyết thì sẽ hiểu được vấn đề còn ai cảm thấy ko chơi đc nữa thì những người đó sẽ nghỉ khác và họ sẽ tự động rút lui thôi.Còn mình vì muốn tập thể FCBĐN ngày càng vững mạnh hơn,đoàn kết hơn thì mình cứ đưa ra ý kiến,vấn đề để cùng bàn luận như thế sẽ hay hơn chứ đừng có rụt rè như thế sẽ ko tốt cho FCBĐN và cả FCBVN nữa
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Report FCBĐN 3 - 4 RiverHan FC​

Đối đầu với RiverHan chưa bao giờ là dễ dàng, 2 lần gặp nhau nhưng chưa lần nào chúng ta thắng đc đội bạn, thậm chí 1 trận hòa cũng chưa có. Thường xuyên tập luyện và giao hữu ở sân 6 nên khi tiếp RH ở mặt sân 7, FCBĐN có đôi chút bất lợi. Thế nhưng ko thẹn với lòng, FCBĐN và RH đã cống hiến cho người hâm mộ 1 trận cầu đẹp mắt và hấp dẫn.

Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, với đủ lực lượng nòng cốt như HuanLeo, Phúc VNN, A Văn, A Tú, leewan, Quốc HA…, với sự trở lại sau nhiều trận vắng bóng của hậu vệ Minh Phương, tiền vệ Phúc 8, hậu vệ A Hùng, lại đc huy động thêm Huy rock, A Cường nên trước mắt chúng ta có lợi thế về quân số. Nhập cuộc với khí thế quyết thắng, FCBĐN tự tin cầm bóng, chuyền bóng và gây sức ép đến cầu môn đối phương. Những phút đầu, bóng đc chuyền đến chân ĐT HuânLeo khá nhiều, nhưng anh lại ko có đc tâm lí thi đấu tốt, và nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, những cơ hội hiếm có khó tìm. :baifu_camcua: Ép sân 10’ đầu mà ko dứt điểm tốt, ắt phải nhận sự trừng phạt, từ 1 pha lên bóng của đội bạn, bóng ra ngoài biên. Và cũng từ pha ném biên này, cầu thủ số 13 Lương Quân của RH đã nhanh chóng bật cao đánh đầu vào góc trái khung thành khiến thủ môn pard23 ko kịp trở tay. Điểm yếu không chiến của FCBĐN đã bị RH khai thác triệt để, 1-0 cho RH. :baifu_leuleu:

Những pha tranh chấp ở giữa sân luôn căng thẳng nhất và khi cầm bóng đc thì việc tấn công trở nên dễ dàng hơn. Từ cánh trái, Thuận (4) di chuyển thật nhanh rồi chuyền bóng vào trong và Phúc VNN đã vô tình để tay chạm bóng trong vòng cấm, RH đc hưởng quả phạt đền, và người thực hiện là Phương (7). Với cái đầu lạnh và ko bao giờ suy nghĩ sẽ đá vào bên nào, chỉ để ý thủ môn đổ người hướng nào thì đá hướng ngược lại nên cầu thủ này chưa bao giờ đá hỏng pen. Lần này cũng thế, Phương dễ dàng hạ gục thủ môn số 1 FCBĐN để nâng tỉ số lên 2-0 cho RH. Đến lúc này, tinh thần thi đấu của anh em FCBĐN mới đáng khen ngợi, tuy đang bị dẫn trước nhưng FCBĐN vẫn triển khai tấn công sắc nét và đều đặn. Thế nhưng những cơ hội ngon ăn đều lướt qua đôi chân của HuanLeo, Huy rock, Hưng mập, Minh Phương… CĐV FCBĐN trong lòng rất sốt ruột nhưng vẫn cổ vũ rất nhiệt tình. Rồi điều gì đến cũng đã đến, trong 1 pha tranh chấp với đội bạn, bóng đã thêm 1 lần nữa vô tình chạm tay cầu thủ mở tỉ số trận đấu Quân (13), sau những lời qua tiếng lại, tranh chấp về vấn đề có chạm tay hay ko thì cuối cùng FCBĐN cũng đc hưởng 1 quả penalty, và người thực hiện thành công là leewan. Tỉ số tạm thời đc rút ngắn 1-2 cho FCBĐN.:baifu_vacbia:

1 nửa thời gian thi đấu đã trôi qua, đội bạn cũng chơi chậm rãi hơn nhằm bảo đảm an toàn tỉ số, cũng như tìm cơ hội triển khai những đòn tấn công nhanh lẹ. Phút 33, Phương (7) đang cầm bóng ở giữa sân bỗng câu bóng và trong khung thành. Ko hiểu chân chạm bóng thế nào mà bóng lại vẽ 1 đường cong tuyệt đẹp rồi cắm thẳng vào góc chữ A vào lưới trong sự bất lực bay người hết cỡ cản phá của A Văn. 1 lần nữa, bàn thắng đẹp của đội bạn khiến CĐV FCBĐN nhiệt tình vỗ tay tán thưởng (như CĐV Real từng vỗ tay tán thưởng Ronaldinho vì màn trình diễn ấn tượng của anh ở trận EC mà Barca thắng Real 3-0 mùa bóng 05/06 ý). Tỉ số lúc này là 3-1 cho RH. Sau bàn thua, FCBĐN đc HLV thay máu đội hình, đưa những cầu thủ kĩ thuật tốt hơn thay thế cho những cầu thủ đã mệt. Tuyến giữa đc tăng cường 3 cầu thủ có thể thay thế đổi chỗ cho nhau Huy rock, Phúc VNN và A Tú, tuyến dưới đc trấn giữ A Hùng Tuấn lớn, và nhiệm vụ ghi bàn đc giao cho Hưng mập. Từ 1 pha phản công, Huy rock từ giữa sân tăng tốc rất nhanh, loại bỏ hậu vệ đối phương và lừa qua cả thủ môn, FCBĐN đã chuẩn bị tinh thần ăn mừng bàn thắng nhưng Thuận (4) đã nhanh chân chạy về phá bóng trước khi Huy ra chân.:baifu_soqua: 1 pha bỏ lỡ đáng tiếc nhưng ko để CĐV đợi lâu, sau đường bóng tấn công ko thành công của đội bạn, 1 cuộc phản công ngoạn mục đc phát động, và ko phụ lòng người hâm mộ, Hưng mập chạm bóng tinh tế rồi băng xuống 1 đối 1 với thủ môn và đã dứt điểm quyết đoán đem đếm tia hi vọng cho FCBĐN, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.:baifu_nhinne:

Hi vọng 1 trận hòa lại đc nhen nhóm khi trận đấu trôi về cuối trận và chúng ta làm chủ trái bóng nhiều hơn. Cũng trong 1 cuộc phản công sắc nét, Phúc VNN đã kịp chuộc lỗi khi lúc đầu để bóng chạm tay, cầu thủ này đã ghi dấu chân trong bàn thắng gỡ hòa 3-3 làm nứt lòng người hâm mộ. Trận đấu đã gần kết thúc rồi, mong muốn giản đơn có 1 trận hòa thôi cũng đủ làm CĐV FCBĐN vui. Thế nhưng trong 1 tình huống tranh cãi ko đáng có, FCBĐN đã để cho cầu thủ chạy cánh Tú (8) sút 1 đường bóng nhẹ nhưng hiểm, A Văn lại bị che khuất nên ko thể đổ người chính xác cản bóng. Bàn thắng này âu cũng là phần thưởng cho khi mà cầu thủ này sẽ tạm xa sân bóng 18 tháng để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đúng lúc này, tiếng còi báo hết giờ vang lên, FCBĐN ai ai cũng thấy tiếc cho 1 trận đấu mà có lẽ nếu thi đấu đúng sức thì ko dễ gì RH thắng đc. Kết quả 4-3 nghiêng về đối thủ truyền kiếp RH, khép lại 1 trận bóng căng thẳng nhưng cũng vui vẻ ko kém. Qua trận này, có lẽ ai cũng ấp ủ niềm tin rằng: Với cái đà này thì ko sớm thì muộn, FCBĐN cũng thắng đc RH. Mọi người cố gắng thêm nữa nhé! Iu FCBĐN:baifu_dangyeu:
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đọc bài của chị Bạc hà thấy trận này hấp dẫn kinh quá @@. Chúc FCBĐN tiếp tục chơi hay hơn nào.
 

carlos88

Barça B
Đầu quân
1/10/10
Bài viết
538
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
FCBDN
Barça đồng
0
Lục đục nội bộ à????? Trận tới C88 sẽ có mặt chiến cùng ae
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top