[FCBHN A - FCF] (20h Thứ 2, 15/11) Sân NVH Thanh Xuân AE Điểm danh

ppblack

Pinto Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
13/5/10
Bài viết
792
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Update: FCBHN 2- 4 FCF
Ghi bàn: Chichlada (2)
Đối tác đá láo quá. Tình huống của Cun cút chỉ là tranh cướp bóng quyết liệt mà đã lao vào đánh nhau rồi. Đúng là mấy đội ở sân này đều cậy là sân nhà mà bắt nạt đội khác.
Trận đấu này ngoài những bàn thua do sự phòng thủ lỏng lẻo của đội nhà và những cơ hội hỏng ăn đáng tiếc của hàng công thì có 1 số điểm đáng chú ý sau:
- PP : bắt khá hay, cản phá nhiều cơ hội đối mặt của TĐ đối phương.
- Day xe và Mess1899 : đều chứng tỏ được khả năng đá ở hàng tiền vệ đội nhà. Trong đó Mess1899 thì có được sự tinh quái cần thiết để " khừ" được đối phương :D
- Cule Cute: chú không hợp đá HV cánh ở FCBHN dù khả năng đi bóng là tốt. Những trận sau chú lên tiền đạo hoặc TV công nhé.
- Chichlada: Lâu lắm mới thấy Hoàng có pha đi bóng và dứt điểm tốt như thế.

về chuyện va chạm hôm qua thì em là người ở giữa rất khó nói em ko có ý kiến. Nhưng còn về đội mình thì đúng trong gôn như em em thấy hàng phòng thủ đội mình ko có sự phối hợp cần thiết.
Em khẩn thiết mong muốn đội mình bầu cử hay làm gì thì làm nhanh lên chứ để tình trạng đá bóng tự phát thế này thật khó mà đội có thể tiến triển được. đội phải có lối đá rõ ràng, có 1 số bài nhất định thì mới đá được chứ, đá cứ tự phát, đá theo hứng thì hơi khó đá ạ.
Em góp ý luôn với anh Hà là ở trong sân nói ai cũng chỉ mong người đó tiến bộ, là thành viên trong đội nên gạt bỏ cái tôi của mình để cùng đội phát triển hơn. Đội mình chưa có lối đá rõ ràng nên vị trí của ai đá như nào cũng chưa định hình được, thấy trống thì hô lên thôi, ko có ý nói ai cả. Có anh Nam trong sân sẽ thấy rõ sự lục đục ở trong đội, đội bạn kể cả hôm qua có đá ko hay nhưng đội mình trước tiên đã tự thua rồi....
Em còn ít tuổi và tham gia đội chưa lâu chỉ mong có 1 vài lời góp ý để anh em phát triển đội hơn.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Mình cũng giống Nam là đánh giá cao vai trò của PPblack, Dayxe và Messi1899. PPblack bắt tốt, Dayxe chịu khó phối hợp và giãn biên để nhận bóng, cầm bóng, che bóng cũng được. Cần chú ý tập thêm chân trái để linh hoạt trong các cú sút, trước trận nên tập sút nhiều vào :D. Messi1899 chịu khó chuyền bóng và biết chuyền hơn, nhưng em cần chú ý hơn về cách bắt người. Em đứng cách họ 4,5 mét để bắt họ thì xa quá, họ rất rảnh chân xử lí bóng rồi chuyền. Nên đứng gần họ khoảng 2 mét, vừa khép được góc chuyền vừa có thể tranh chấp nếu họ đi bóng.
@Chichlada: Cá nhân tôi bình chọn ông là cầu thủ xuất sắc nhất trận :-x Cú sút quá căng và chuẩn!
- Phần mình thì xin lỗi về quả không lót cho Nam để thua (quả thứ 3 thì phải). Quả đấy hơi giật mình vì Nam và ZigZag cùng lao ra bắt cánh.
- Còn về chuyện góp ý trên sân:
Anh em đều thấy từ trước đến nay tôi góp ý trên sân, hô hào nên đá thế nào cho đúng( hầu như chỉ nói và hô lên chứ ít khi mắng chửi gì) thì bị mọi người nói: "đừng nói, cứ đá thoải mái đi", rồi là đang đá nói làm mất đoàn kết anh em. Trong khi hôm qua mọi người nói tôi thì lại được coi là góp ý. Như thế thực sự là vô lí và bất công với tôi.
Mình tôi đá giữa phải bắt cả người giữa, lẫn cánh nó xuống trong khi hộ công không bọc lót được. 1 người họ xuống cánh ở trong có 1 người nữa của họ lao vào chờ ban ra. Mình có đến 3 hậu vệ ở nhà mà sao lại cứ gọi giữa về là sao? Trung vệ lúc đấy làm gì? Tôi có phải siêu nhân đâu mà bắt hết người này đến người kia được.
Đá phạt góc thì cánh nào ra che cánh đấy. Tôi đã làm đúng như thế, tránh họ căng thẳng qua mặt gôn. Thì những người khác bắt những người còn lại đi chứ, cứ đứng trước mặt thủ môn mình làm gì, vừa che gôn mình không bay nhảy được, vừa để họ rảnh chân sút.
Anh em nên đánh giá cho đúng tình huống trước khi nói, có rất nhiều tình huống bên mình rê dắt luẩn quẩn, mất bóng nhiều, không phối hợp...cần nói thì không ai nói. Tôi thì quá chán nói rồi, nói thì lại bảo mất đoàn kết. Vì hôm qua đội cứ nói tôi một cách vô lí nên tôi mới phải giải thích luôn trên sân thế thôi.
Đề nghị từ các trận sau, trước trận đã thống nhất đá thế nào thì y án mà thực hiện. Nam là người điều hành đội, cứ thấy ai không tuân thủ hay không phục vụ lối chơi hiệu quả thì thay ra. Thế là đỡ mệt nhất. Các trận gần đây mình đều đã đưa ra phương án trước trận nhưng vào trận một lúc là không thấy giữ lối chơi nữa.
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Mình tôi đá giữa phải bắt cả người giữa, lẫn cánh nó xuống trong khi hộ công không bọc lót được. 1 người họ xuống cánh ở trong có 1 người nữa của họ lao vào chờ ban ra. Mình có đến 3 hậu vệ ở nhà mà sao lại cứ gọi giữa về là sao? Trung vệ lúc đấy làm gì? Tôi có phải siêu nhân đâu mà bắt hết người này đến người kia được.
Đá phạt góc thì cánh nào ra che cánh đấy. Tôi đã làm đúng như thế, tránh họ căng thẳng qua mặt gôn. Thì những người khác bắt những người còn lại đi chứ, cứ đứng trước mặt thủ môn mình làm gì, vừa che gôn mình không bay nhảy được, vừa để họ rảnh chân sút.
Anh em nên đánh giá cho đúng tình huống trước khi nói, có rất nhiều tình huống bên mình rê dắt luẩn quẩn, mất bóng nhiều, không phối hợp...cần nói thì không ai nói. Tôi thì quá chán nói rồi, nói thì lại bảo mất đoàn kết. Vì hôm qua đội cứ nói tôi một cách vô lí nên tôi mới phải giải thích luôn trên sân thế thôi.
Đề nghị từ các trận sau, trước trận đã thống nhất đá thế nào thì y án mà thực hiện. Nam là người điều hành đội, cứ thấy ai không tuân thủ hay không phục vụ lối chơi hiệu quả thì thay ra. Thế là đỡ mệt nhất. Các trận gần đây mình đều đã đưa ra phương án trước trận nhưng vào trận một lúc là không thấy giữ lối chơi nữa.

Tôi có ý kiến thế này:
1. Properman nên nhìn thẳng vào sự thật là ông chỉ quen đá hộ công chứ không quen đá phòng ngự. Như vậy, khả năng bắt người là hạn chế và tâm lý của ông lúc nào cũng là lao lên. Hơn nữa, cầu thủ đá giữa là phải biết phân phối bóng và điều tiết lối chơi chứ không thể nói theo kiểu: "gọi người giữa về là sao? Trung vệ lúc đấy làm gì? Tôi có phải siêu nhân đâu mà bắt hết người này đến người kia được." Tôi rất thông cảm với ông về điều này và tôi sẽ đề nghị trận sau trả ông lại vị trí sở trường là hộ công và kéo Huynh xuống đá vị trí điều tiết lối chơi chung của cả đội. Ông cũng thông cảm với vị trí trung vệ của tôi là lúc nào cũng bị thằng tiền đạo họ đè sát rồi, không phải lúc nào cũng lẻn lên bắt bài và cắt bóng đâu. Đó cũng là khó khăn khi tiền đạo họ to khỏe và chỉ làm tường thôi. Nó đâu cần phải dứt điểm nhiều đâu mà chỉ cần trả bóng lại cho tuyến sau băng lên dứt điểm hoặc đẩy biên là mình toi rồi. Vì vậy cứ theo được cái thằng ở giữa như hình với bóng là chẳng có gì đáng ngại cả. Tôi đã nói hàng trăm lần rồi đó là:"Đá sân nhỏ thì tuyến giữa là quan trọng nhất!" Đây cũng là khiếm khuyết của đội mình.#-o
2. Trong trận đấu mà chúng ta đang bị dẫn bàn thì điều tối kỵ là mất đoàn kết và ức chế tâm lý. Vì vậy, tất cả các thành viên trong đội cố gắng kiềm chế và nỗ lực hơn nữa thôi. Nói ít làm nhiều và hiệu quả là được!:bunny::bunny::bunny:
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Hơn nữa, cầu thủ đá giữa là phải biết phân phối bóng và điều tiết lối chơi chứ không thể nói theo kiểu: "gọi người giữa về là sao? Trung vệ lúc đấy làm gì? Tôi có phải siêu nhân đâu mà bắt hết người này đến người kia được." Tôi rất thông cảm với ông về điều này và tôi sẽ đề nghị trận sau trả ông lại vị trí sở trường là hộ công và kéo Huynh xuống đá vị trí điều tiết lối chơi chung của cả đội.
2. Trong trận đấu mà chúng ta đang bị dẫn bàn thì điều tối kỵ là mất đoàn kết và ức chế tâm lý. Vì vậy, tất cả các thành viên trong đội cố gắng kiềm chế và nỗ lực hơn nữa thôi. Nói ít làm nhiều và hiệu quả là được!:bunny::bunny::bunny:
Tôi nói từ trước là tôi không thích đá giữa của của đội mình. Nhưng không phải tôi không biết đá giữa.
Đúng là người giữa biết phân phối bóng và điều tiết lối chơi. Ông chứ nhìn vào bảng thành tích của đội nhà tháng này xem. Tôi chuyền 3 đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng, trong số đó chính ông có 1 bàn. Và cả 3 trận tôi chuyền thành bàn, chúng ta đều thắng (FC Đào Tấn, MRFC và FC Sân 3). Chưa kể đến một số quả chọc khe đối mặt mà tiền đạo mình không tận dụng được. Tôi đá giữa không để mất bóng, luôn chuyền ra 2 cánh, chuyền về, chuyền lên trên...mà cực ít rê dắt. Theo ông thì đó có phải là hiệu quả không?
Mà tôi đã nói mấy lần rồi, muốn đoàn kết thì phải đoàn kết từ việc tuân thủ lối chơi từ đầu đã đề ra.
Còn việc trung vệ bị tì đè làm tường thì có phải tôi không hiểu đâu. Ở đây tôi muốn nói đến tình huống cụ thể đó chứ không phải nhiệm vụ chung của trung vệ. Điểm yếu của hàng phòng ngự của mình là luôn bị hút vào tình huống bóng mà ít khi để ý kèm sát các vệ tinh khác. PPblack là người rõ nhất lúc cuối trận tôi phải bó vào bọc lót mấy quả căng ngang của họ mà trung vệ và cánh của mình bị hút ra bắt 1 người của họ
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top